PDA

View Full Version : Tam Đảo - Tình đầu dang dở!



Mộc miên
18-08-2014, 04:41 PM
Thật buồn cười, 2 năm trước nói đến du lịch Tam Đảo với tôi dường như là một niềm mơ ước. Tôi đã từng rủ các bạn của mình lên Tam Đảo bằng xe máy (các bạn ý bảo thôi xa lắm). Sau đó lại một lần nữa rủ các bạn đi du lịch Tam Đảo bằng ô tô rồi cũng không thành

Vậy mà trong vòng một năm trở lại đây tôi đã lên cái thị trấn xinh xắn ấy tới lần thứ 3, mỗi lần đi đều có một cảm xúc khác nhau và cái cách tôi đến với Tam Đảo thì cũng chẳng giống với những gì trước đó tôi định làm

Lần đầu tiên, hình như bất kể cái gì lần đầu đều làm cho người ta nhớ mãi, tôi đã đến với Tam Đảo không phải bằng ô tô hay xe máy mà bằng xe đạp (trước đó chưa bao giờ từng nghĩ), ở đời nhiều khi cũng buồn cười cái người ta không nghĩ tới thì hình như lại đến quá dễ dàng. Mặc dù chỉ chinh phục được 5km đầu tiên của dốc Tam Đảo nhưng nó lại làm cho tôi nghĩ khác về bản thân mình... cho ta thấy giới hạn của bản thân mà trước đây ta chưa từng biết.

Lần thứ hai đến với Tam Đảo với tư cách là tình nguyện viên cho giải đua TDE2, lần này được đến đây theo cách mà bình thường vẫn làm nhưng vui vì được tham gia một sân chơi có ý nghĩa

Sau đêm ân ái đầu tiên với người tình không trọn vẹn, một ngọn lửa luôn âm ỷ với ham muốn chinh phục ham muốn thoả mãn đã đốt cháy năm tháng tuổi "không còn trẻ" và đã bùng phát bằng tuor "ngoằn nghoèo Tam Đảo - vắt vẻo ngắm sao băng". Với khát khao chinh phục để được lên đỉnh với người tình, để được thỏa mãn khát khao và trong đêm tối 3 con người lầm lũi lôi theo một cái xe đạp (như bác sĩ nói thì đây là tình huống có thai ngoài ý muốn ;)) ) chinh phục Tam Đảo bằng chính đôi chân của mình...

Các bạn đã bao giờ từng thấy sao bay trên trời và sao rơi dưới chân chưa? Vậy hãy một lần đi với eMông tôi đảm bảo bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị mà ở nơi khác khó có được :D

Tôi đã đi như thế, dưới tán rừng thông nghe gió thổi vi vu để được ngắm những ngôi sao bay trên đầu và nhặt từng ngôi sao rơi dưới chân... Hơn 3h đồng hồ lang thang trên con dốc ngoằn nghoèo dẫn đến thị trấn xinh xắn nơi tôi đã từng nhiều lần muốn yêu nhiều hơn thế... Đã có hơn một lời mời quá giang xe máy có, ô tô có nhưng đã không làm lung lay khát khao chinh phục của 3 đứa điên điên này (thể nào cũng có người nghĩ thế) :D. Gần đến thị trấn mây mù nhiều, từng làn mây lúc mỏng lúc dày đón chào chúng tôi đủ để thấm vào da thịt xua tan đi cái mệt của quãng đường dốc xa xôi, đủ để làm ẩm mái tóc bồng bềnh trong gió. Những ngọn đèn mờ mờ trong sương huyền ảo lạ lẫm như thấy mình lạc vào xứ sở thần tiên...

Tam Đảo đêm cuối tuần, đông vui ồn ào chả khác mấy bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, đèn điện lung linh, từng nhóm các nam thanh nữ tú dập dìu dạo chơi

Bữa cơm tối muộn, gà nướng ngọn su su xào đặc sản Tam Đảo

https://dl.dropboxusercontent.com/u/39558871/P_20140816_220618_NT.jpg

Tam Đảo lần này Tôi, Cám, nemo chắc sẽ không quên ;) ừ từ bao giờ nhỉ? trèo cổng ý? Lúc còn bé ai đã từng trèo cổng trèo rào trốn giấc ngủ trưa (hị hị quên chả chụp ảnh Cám với nemo trèo cổng đi... tắm). Phần này để Cám

Một đêm trăn trở với người tình trên sàn bê tông vừa lạnh vừa cứng, bù lại chúng tôi được một buổi sáng bình minh thật đẹp. Biển mây! (không cần phải Y Tý nhé)

https://dl.dropboxusercontent.com/u/39558871/P_20140817_054611_BF.jpg

Trong đoàn có một số người muốn ở lại đón một nhóm các bạn lên vào sáng CN nên tôi và một số bạn khác tách nhóm về trước. Buổi sáng đi bộ xuống chính con đường tối hôm trước vừa đi lên là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, con dốc ngoằn nghoèo một bên là vách núi với những cây dương xỉ mọc phủ kín xanh mướt,

https://dl.dropboxusercontent.com/u/39558871/P_20140817_091714_BF.jpg

một bên là vực thẳm xa xa biển mây trôi bồng bềnh

https://dl.dropboxusercontent.com/u/39558871/P_20140817_081201_BF.jpg

Định bụng đi một hai con dốc sẽ vẫy xe đi nhờ xuống nơi gửi xe (để tiết kiệm thời gian) nhưng cảnh đẹp làm cho lòng người mê mẩn tiếc nuối không nỡ dời chân đi

10h30' dưới chân dốc nắng đã bắt đầu gắt, mấy chị em vẫn quyết tâm đạp xe về Hà Nội (Ba Lạt ver 2 - Chuyến đi nghỉ dưỡng? Bạn nhầm to, phiên bản 2). 20km đầu tiên lấy đi của chúng tôi ít nhiều sức lực (vì đêm trước gần như thức trắng) mấy chị em quyết định dừng lại ở quán nước ven đường và cứ như thế 50km tiếp theo với tốc độ di chuyển rùa bò, 4 lần dừng nghỉ, kết quả là sau 6h đồng hồ chúng tôi đã cán đích an toàn dù phải cố gắng rất nhiều...

Mỗi lần đến với Tam Đảo đều có một cảm xúc riêng nhưng dường như Tam Đảo vẫn là người tình trong mộng, người đàn ông kiêu hãnh khó chinh phục và với tôi Tam Đảo vẫn tình đầu dang dở...

https://dl.dropboxusercontent.com/u/39558871/P_20140817_091650_BF.jpg

vuongchicuong
18-08-2014, 11:07 PM
Khâm phục Miên ở đam mê không tuổi! Đành lỡ dở cuộc hẹn với ng tình của miên vậy.

Mộc miên
19-08-2014, 09:55 AM
Khâm phục Miên ở đam mê không tuổi! Đành lỡ dở cuộc hẹn với ng tình của miên vậy.

Vẫn nhớ lời hẹn của Cường ;)
Hẹn có dịp cùng Cường cặp bồ với người tình trong mộng :D

hung
19-08-2014, 11:57 AM
Em chả xem được ảnh của bác :)

dau
19-08-2014, 03:11 PM
Bọn e đi bộ lên mà không gặp chị Mộc Miên đi xuống nhỉ, chỉ gặp mỗi 2 bạn Thúy béo và e Kiu đổ xe đạp xuống :( :(

happy con béo
19-08-2014, 03:16 PM
Bọn e đi bộ lên mà không gặp chị Mộc Miên đi xuống nhỉ, chỉ gặp mỗi 2 bạn Thúy béo và e Kiu đổ xe đạp xuống :( :(
Vì lúc đó chị MM bắt vẫy được xe đi nhờ rồi nên chị làm sao mà gặp được hả Dâu :D

Mộc miên
19-08-2014, 03:26 PM
Bọn e đi bộ lên mà không gặp chị Mộc Miên đi xuống nhỉ, chỉ gặp mỗi 2 bạn Thúy béo và e Kiu đổ xe đạp xuống :( :(

Chị gặp hết mọi người none, Tu, Dau, Hằng, một bạn nam (không nhìn rõ là ai), Zán nhưng đi nhờ ô tô nên không chào các bạn được, lúc sau xe dừng lại thì đúng lúc gặp 7L

Kiu
20-08-2014, 01:07 PM
em được đạp Tam Đảo đêm là mãn nguyện lắm òi chửa tua ah :D

Mộc miên
20-08-2014, 05:19 PM
Chiếc xe ô tô này đã ngậm ngùi đi thẳng vì bị 3 đứa điên từ chối lời mời quá giang và không ngờ lại là chiếc xe của nhà hàng cơm mà cả đoàn ăn tối :wet:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/39558871/P_20140816_220249_NT.jpg

tuyendv
21-08-2014, 06:02 PM
Ít ảnh quá, chắc tại mệt quá nên không còn hứng thú nữa :D