PDA

View Full Version : [2014.07.11] 3 tiếng đạp xe khám phá ngoại thành Hà Nội



flamencol78
07-07-2014, 08:56 AM
Phong trào đạp xe luyện tập thể lực nhà Mông dạo này hơi bị yếu =))

Nhằm tạo cảm hứng luyện tập đạp xe cho anh chị em, mình rủ rê một cung đường không mới nhưng chắc sẽ rất thú vị.

Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm 40km với đầy đủ các cung bậc địa hình cũng như ngắm nhìn nội thành Hà Nội từ một góc nhìn rất khác.

Lộ trình: Bốt Hàng Đậu - cầu Long Biên - Ngọc Lâm - cầu Chui - đê sông Đuống - Yên Thường - Dục Tú - Cổ Loa - Uy Nỗ - Cầu Đôi - Cầu Nhật Tân (phía Đông Anh) - đê sông Hồng - cầu Thăng Long - Ciputra.

Thời gian: 20h00 ngày 11 tháng 7 năm 2014
Địa điểm tập trung: Bốt Hàng Đậu

Đăng ký tham gia tại đây.

Căn cứ vào số lượng thành viên tham gia sẽ có chương trình sinh hoạt cụ thể. Thời gian chốt danh sách: 17h00 thứ 5 ngày 10 tháng 7 năm 2014.

Danh sách tham gia:
1. flamencol78
2. ducbeogenius
3. trungđgp
4. zĩn
5. Kiu (dập dòm)
6. vnpcworld
7. maht
8. biahoi
10. Casper_HN + 1
13...

Các thành viên tham giam lưu ý trang bị đèn cho xe đạp.

flamencol78
07-07-2014, 09:02 AM
Thông tin thêm là hôm đó đúng ngày rằm, trăng ngoại thành lung linh lắm.

ducbeogenius
07-07-2014, 10:48 AM
Dạ, không biết anh em đi đông không nhưng em xin phép được đăng ký ah! Mem mới đk đi giao lưu cho vui cho khỏe! ^_^

victor
07-07-2014, 11:31 AM
Tối thứ 6 em đi học, ko chuyển sang tối thứ 7 được hả anh Linh
Qua đoạn nào có bãi tha ma í anh Linh, đứng giữa khu đó ngắm trăng mới phê :))

trungđgp
07-07-2014, 11:39 AM
E đặt gạch nhé.

zĩn
07-07-2014, 03:25 PM
*phi gạch* zĩn:hura: mà đạp thì tầm mấy giờ về hả anh

flamencol78
07-07-2014, 04:24 PM
Tối thứ 6 em đi học, ko chuyển sang tối thứ 7 được hả anh Linh
Qua đoạn nào có bãi tha ma í anh Linh, đứng giữa khu đó ngắm trăng mới phê :))

Tối thứ 7 đang trên đường vào phía Nam rồi, không thay đổi lịch được.
Yên tâm là có cả bãi tha ma, cả đầm sen ngào ngạt nữa...

flamencol78
07-07-2014, 04:24 PM
*phi gạch* zĩn:hura: mà đạp thì tầm mấy giờ về hả anh

Nếu la cà chém gió cũng phải tầm 23h mới về đến Ciputra.

zĩn
07-07-2014, 11:46 PM
Nếu la cà chém gió cũng phải tầm 23h mới về đến Ciputra.
zầy thì bỏ qua tiếc mục chớm zó. Đạp xong zĩn nguẩy mông đi về lun ha :o056:

Kiu
08-07-2014, 01:19 AM
em dập dòm ạ, có anh chị nào tham gia mà nhà ở dưới khu Hoàng Mai không nhỉ :hura:

flamencol78
08-07-2014, 11:05 AM
Lên sóng được 24h rồi mà mới có 5 khách thôi nhỉ. Tiếp tục đợi, tiếp tục đợi...

Victor Phích có công thức nấu chè nào đơn giản thì hướng dẫn cho mình để mình nấu chè câu khách vậy =))

Pluto
08-07-2014, 11:10 AM
Lên sóng được 24h rồi mà mới có 5 khách thôi nhỉ. Tiếp tục đợi, tiếp tục đợi...

Victor Phích có công thức nấu chè nào đơn giản thì hướng dẫn cho mình để mình nấu chè câu khách vậy =))

Cái tội up tour mà ko có ảnh demo, ko có track log làm hàng hoặc hàng hot đính kèm đó anh =))

flamencol78
08-07-2014, 11:19 AM
Cái tội up tour mà ko có ảnh demo, ko có track log làm hàng hoặc hàng hot đính kèm đó anh =))

Trong khi trào lưu đang rầm rộ thì đi một mình một kiểu có khi lại có những lợi thế riêng, ví dụ Lệ Rơi là một trường hợp điển hình. Mềnh đang săn mua micrô, và bộ thu để hát rồi up lên đây câu khách =))

flamencol78
08-07-2014, 11:22 AM
À có cả một đoạn offroad trên tường thành Cổ Loa cực kỳ phê nhé. Hội eMông đã từng lùng sục ở đây nhiều lần nhưng đoạn tường thành này mềnh chưa bao giờ dẫn qua cả =))

vnpcworld
08-07-2014, 11:38 AM
8h tối mà offroad thì cũng ghê đấy nhỉ, :))
Toàn độp buổi chiều nhưng hôm tới cũng đu theo flamencol cho xôm, :D

vnpcworld
08-07-2014, 11:43 AM
em dập dòm ạ, có anh chị nào tham gia mà nhà ở dưới khu Hoàng Mai không nhỉ :hura:

Ở khu Xã Đàn - Giải Phóng thì có 1 người rồi nhé, :D

flamencol78
08-07-2014, 11:49 AM
8h tối mà offroad thì cũng ghê đấy nhỉ, :))
Toàn độp buổi chiều nhưng hôm tới cũng đu theo flamencol cho xôm, :D

Thỉnh thoảng đổi gió một tí cũng vui mà bác :D

maht
08-07-2014, 04:28 PM
hey! các bác sao không đẩy sớm thời gian lên tầm 6h 7h chiều nhỉ để còn có cơ hội kết thúc chuyến đi sớm sớm xíu! off road vỉa hè cũng sẽ đông hơn ! e không về nhà muộn được. 10h30 là cấm cửa !^^!

flamencol78
08-07-2014, 04:39 PM
hey! các bác sao không đẩy sớm thời gian lên tầm 6h 7h chiều nhỉ để còn có cơ hội kết thúc chuyến đi sớm sớm xíu! off road vỉa hè cũng sẽ đông hơn ! e không về nhà muộn được. 10h30 là cấm cửa !^^!

Đẩy lên sớm thì lại một cơ số những người đi làm về muộn không tham gia được. Với lại đi giờ đấy không khí thích hơn. Để hôm nào mình lại rủ rê vào buổi sáng cung đường này nhé.

Kiu
08-07-2014, 11:35 PM
Ở khu Xã Đàn - Giải Phóng thì có 1 người rồi nhé, :D

Thế vẫn còn xuống 3km nữa cơ bác ah :o048:

Seven-Love
09-07-2014, 11:06 AM
Thêm 2 mạng nữa nhé ông chửa tour....:D

zĩn
09-07-2014, 11:29 AM
anh ơi có phải chuẩn bị đèn ko?:tungtung:

flamencol78
09-07-2014, 11:38 AM
anh ơi có phải chuẩn bị đèn ko?:tungtung:

Thank em đã nhắc. CÓ phải chuẩn bị ĐÈN.

flamencol78
09-07-2014, 11:42 AM
Được 9 thành viên rồi =)) Ai sẽ là người thứ 10 ???

flamencol78
10-07-2014, 04:33 PM
Đợi mãi mà chưa thấy người thứ 10 nhỉ :D

maht
10-07-2014, 05:53 PM
em đăng kí 1 slot

Casper_HN
10-07-2014, 06:13 PM
Mềnh đặt hai viên :gach: một của mềnh và một của Cu Tai (nếu như Chủ nhân cho phép) :tungtung:

biahoi
10-07-2014, 06:52 PM
Em đăng ký 1 suất với nhé :))

ducbeogenius
10-07-2014, 10:55 PM
Hị hị, em chưa có số liên lạc của bác chủ topic. Có gì bác nhắn vào số 0976758461 cho em với để mai đến chỗ hẹn em gọi ah. Em chưa biết mặt anh em trong 4rum. ^_^

Kiu
11-07-2014, 12:41 AM
Ngày 12 này có siêu trăng đấy anh Linh ạ, ko biết mình đi 11 có xơ múi đc gì hok :eye_wide:

flamencol78
11-07-2014, 09:41 AM
Số điện thoại của chửa tour: Linh 09 8 3355 768

Hẹn mọi người đúng 20h00 tối nay tại Bốt Hàng Đậu.

flamencol78
11-07-2014, 09:42 AM
Ngày 12 này có siêu trăng đấy anh Linh ạ, ko biết mình đi 11 có xơ múi đc gì hok :eye_wide:

Mình sẽ được hưởng "tiền siêu trăng" =))
Đi ngày 13 thì sẽ được hưởng "hậu siêu trăng".

flamencol78
11-07-2014, 12:03 PM
Mấy hôm nay trời mưa thế này ao chuôm đầy nước, tối đạp xe ở ngoại thành nghe bọn ếch kêu ộp oạp vui lắm

Pluto
11-07-2014, 12:08 PM
Mấy hôm nay trời mưa thế này ao chuôm đầy nước, tối đạp xe ở ngoại thành nghe bọn ếch kêu ộp oạp vui lắm

Cẩn thận có tiết mục vồ ếch, tắm ao khuya cụ nhá =)) =))

Seven-Love
11-07-2014, 01:40 PM
Nhà có việc rồi, không tham gia cùng được iem vỡ gạch nhoé.
P/S: nếu kịp sẽ bon chen đi đón đoàn vợi

flamencol78
11-07-2014, 01:42 PM
Đoàn còn 10 người - thiếu 1 nữa thì đủ một đội bóng =))

zĩn
11-07-2014, 03:36 PM
cả làng nhớ mang áo mưa:o3:

flamencol78
11-07-2014, 05:23 PM
Chính thức khóa sổ tại đây. Hẹn mọi người 20h00 tại Bốt Hàng Đậu.

victor
11-07-2014, 05:52 PM
Mang ấm trà rắc mả đi thưởng trà ngắm trăng giữa bãi tha ma đi anh Linh :o059:

Casper_HN
11-07-2014, 06:15 PM
Lâu lắm mới có chuyến xuất phát bốt Hàng Đậu, tự nhiên lẩm cẩm nhớ ngày xưa eMông quá...

nemo9669
11-07-2014, 06:31 PM
Cho em tham gia với :D

Mộc miên
12-07-2014, 01:25 AM
Báo cáo trưởng tuor chị em nhà tớ đã về tới nhà an toàn lúc 23h45p. Tắm rửa xong giờ lên giường đi ngủ.
Báo cáo hết =))

ducbeogenius
12-07-2014, 01:35 AM
Đa tạ bác trưởng tua vì bữa bám càng và đc khao chè ah! 23h45 về nhà tắm rửa và ngẩn ngơ ah! :)

zĩn
12-07-2014, 10:54 AM
Đa tạ bác trưởng tua vì bữa bám càng và đc khao chè ah! 23h45 về nhà tắm rửa và ngẩn ngơ ah! :)

CHú này là chú mặc aó xanh đi TRek đúng ko ạ :o22:

ducbeogenius
12-07-2014, 11:51 AM
CHú này là chú mặc aó xanh đi TRek đúng ko ạ :o22:
Nhầm chú roài! Mình mặc áo cam đi xe trắng cơ! :)

zĩn
12-07-2014, 12:15 PM
Nhầm chú roài! Mình mặc áo cam đi xe trắng cơ! :)

à nhờ rồi... 1x năm chưa vỡ hết giọng:o058:

Cu Tuấn
12-07-2014, 12:44 PM
Bác chửa tour tuần sau có chửa tiếp ko ạ =))

flamencol78
12-07-2014, 05:32 PM
Cách trung tâm Tp Hà Nội 10km đường chim bay có một không gian thật lạ...

Ở đó xa xa vẫn thấy một vùng rực sáng của Hà Nội về đêm, nhưng xung quanh thì thật yên lặng, chỉ có ruộng đồng, cây cối, ánh trăng soi đường...

Xe bon bon giữa những khoảng sáng, tối, qua bao xóm làng, tiếng ếch nhái kêu ộp oạp, có cả đoàn tàu sáng lấp lánh đi giữa khoảng không mênh mang, tiếng còi tàu giữa không gian nghe vừa lạ vừa quen...

Chuyến đi rất rất ngắn nhưng dư âm lại dài dài...

Vậy thỉnh thoảng mình sẽ làm vài tour kiểu thế này đổi gió nhé =))

maht
12-07-2014, 09:21 PM
! Nhóm tập hợp và nhận nhau cũng như trao đổi sơ bộ cuộc sống của nhau tại vườn hoa ! Chưởng tuor MR Linh hò hét 1 cách hết sức nhẹ nhàng và quyết đinh đúng 20h bất đầu di chuyển với 1 nỗi lo lắng to lớn là về ko kịp 23h để tránh cho các chi em có hoàn cảnh gia đình bị chặn cửa o vào được do về quá muộn. Haiz ! Đúng là 1 nỗi lo đeo bám dai dẳng chưởng tour khiến bác í có nhiều lúc phóng với tốc độ 35km/h hoặc có những hành động o giống với bt hàng ngày mà mình ko tiện nói ra...( Nếu mọi người chú í sẽ thấy thôi...)
Xuất phát từ vườn hoa bốt Hàng Đậu đoàn tiến lên cầu Doumer và nhấp nhổm qua những mố bê tông với ánh sáng mờ từ những ngọn đèn đường! đoàn xe nối 1 hàng dài 14 xe thì phải dẫn đầu là chưởng tour đương nhiên và thứ 2 tiếp nối là mrs Zin với những tiếng động choe chóe ko kém cói xe máy là mấy khiến mọi người nhận biết được đầu tầu đang đi đến đâu và định hướng rất chi là rõ ràng và đầy đủ về vị trí đoàn... Âu cũng là lẽ dĩ nhiên thôi khi Mr Linh Dẫn đầu đàn mà chả nói năng gì, mặt đần thúi và đầy âu lo cứ như bị táo bón kinh niên vậy chỉ chăm chăm đạp và đạp. Bạn Zin đã phá thế buồn thảm mà Mr Linh mang lại. Túm lại là mọi người nối nhau đi qua cầu theo tiếng định hướng rÕ ràng và chua chua của vị trí dẫn thứ 2! (thank Zin nhé! iu nhắm (*.*) ! xa xa là ánh sáng đô thị từ phía sau và phía cầu chương dương ! Phía trước tối mờ vì bắt đầu bước sang vùng giáp ranh và trên đầu mây vần vũ che hết cả ánh sáng mà mọi người mong đợi-Nàng Nguyệt. Chỉ sợ là (em ơi đêm nay vầng trăng kia như chứng minh, mà đêm nay không trăng không chứng minh được gì, đêm nay hai đứa, ngồi chờ trăng lên, chờ tới sáng mà trăng chưa lên ). ( Be continue)

flamencol78
12-07-2014, 09:47 PM
Lâu lâu mới có mem mới viết dài dài trên 4r như thế này :)

zĩn
13-07-2014, 01:06 AM
! Nhóm tập hợp và nhận nhau cũng như trao đổi sơ bộ cuộc sống của nhau tại vườn hoa ! Chưởng tuor MR Linh hò hét 1 cách hết sức nhẹ nhàng và quyết đinh đúng 20h bất đầu di chuyển với 1 nỗi lo lắng to lớn là về ko kịp 23h để tránh cho các chi em có hoàn cảnh gia đình bị chặn cửa o vào được do về quá muộn. Haiz ! Đúng là 1 nỗi lo đeo bám dai dẳng chưởng tour khiến bác í có nhiều lúc phóng với tốc độ 35km/h hoặc có những hành động o giống với bt hàng ngày mà mình ko tiện nói ra...( Nếu mọi người chú í sẽ thấy thôi...)
Xuất phát từ vườn hoa bốt Hàng Đậu đoàn tiến lên cầu Doumer và nhấp nhổm qua những mố bê tông với ánh sáng mờ từ những ngọn đèn đường! đoàn xe nối 1 hàng dài 14 xe thì phải dẫn đầu là chưởng tour đương nhiên và thứ 2 tiếp nối là mrs Zin với những tiếng động choe chóe ko kém cói xe máy là mấy khiến mọi người nhận biết được đầu tầu đang đi đến đâu và định hướng rất chi là rõ ràng và đầy đủ về vị trí đoàn... Âu cũng là lẽ dĩ nhiên thôi khi Mr Linh Dẫn đầu đàn mà chả nói năng gì, mặt đần thúi và đầy âu lo cứ như bị táo bón kinh niên vậy chỉ chăm chăm đạp và đạp. Bạn Zin đã phá thế buồn thảm mà Mr Linh mang lại. Túm lại là mọi người nối nhau đi qua cầu theo tiếng định hướng rÕ ràng và chua chua của vị trí dẫn thứ 2! (thank Zin nhé! iu nhắm (*.*) ! xa xa là ánh sáng đô thị từ phía sau và phía cầu chương dương ! Phía trước tối mờ vì bắt đầu bước sang vùng giáp ranh và trên đầu mây vần vũ che hết cả ánh sáng mà mọi người mong đợi-Nàng Nguyệt. Chỉ sợ là (em ơi đêm nay vầng trăng kia như chứng minh, mà đêm nay không trăng không chứng minh được gì, đêm nay hai đứa, ngồi chờ trăng lên, chờ tới sáng mà trăng chưa lên ). ( Be continue)

Anh ơi anh nê viết rõ ra là cái tiếng chua chua đó là từ cái phanh bị kẹt của emmm. Chứ ko phải giọng của em huuhuuh... :o032: Hiểu nhầm ấy anh oiii

Pluto
13-07-2014, 01:12 AM
Hí hí, tiếng như còi xe máy, hí hí...

zĩn
13-07-2014, 01:23 AM
Hí hí, tiếng như còi xe máy, hí hí...
xe em bị bó phanh nặng lắm đi là kêu kin kít như sắp chết ấy :o2::o018:

nemo9669
13-07-2014, 02:29 AM
Giọng zĩn mà..cái phanh kêu lúc nào ế

zĩn
13-07-2014, 02:31 AM
Giọng zĩn mà..cái phanh kêu lúc nào ế

Momo anh im đi.. lên tiếng cái j. ĐỒ bạc bẽo :o045:

Kiu
13-07-2014, 11:25 AM
công nhận nhiều đoạn đoàn đạp bốc lửa thật :)) tua này đánh dấu chốt đoàn trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhà Mông : cu Tai :hura:

nemo9669
13-07-2014, 12:14 PM
A bạc bẽo phát nào...chai 0 độ cô uống 2/3..cốc lọc đá cô uống 1/2..còn túi nước mía cô uống cả...vậy thử hỏi tôi bạc chỗ nào..hehe

zĩn
13-07-2014, 01:49 PM
A bạc bẽo phát nào...chai 0 độ cô uống 2/3..cốc lọc đá cô uống 1/2..còn túi nước mía cô uống cả...vậy thử hỏi tôi bạc chỗ nào..hehe
từng đó nước anh nghi bù đắp nổi lỗi thương lòng anh gây cho tôi 2 năm rưỡi trời saooooooooooooo :o2:

maht
13-07-2014, 06:22 PM
Sau 1 vòng cua rộng và dài từ trên cầu xuống cả đoàn chạy xuyên qua phố thị long biên-gia lâm để ra đường Nguyễn Văn Cừ-Ngô Gia Tự! 1 con đường liên vùng HÀ Nội Bắc Ninh với 8 làn xe. cả nhóm guống với tốc độ cao vì đường quá đẹp phá sức mà chả ngại tí gì. Trên đoạn đường này chưởng tua đã tăng tốc lên trên 34km/h như đã nói ở đoạn trước làm các chị e phía sau kêu oai oái. Hết giai đoạn bị táo bón giờ là lúc anh í bị kiến lửa cắn mông. Haiz thật là đáng thương ! các xe phải cách nhau 5 đến 10m làm đoàn kéo dài đến cả cây số. Bé Cu tai và Bố chốt đoàn đã không nhìn thấy đâu khi lên cầu Đuống. Tập hợp lại đầy đủ rồi cũng là lúc Mr Linh cười đầy gian ác!." he he, chuyện hay bây giờ mới bắt đầu". Đúng là đến đây thì mình tịt mít về đường mình đi! chả biết đi đâu tù mà tù mù, lỡ nhắm mắt đưa chân rồi nên Mr Linh muốn dắt đi đâu thì dắt chứ còn biết làm sao nữa. Đường xấu dần đều, tiếng ken két chua chua lúc này giờ phát tán khá là đều lúc lên trên lúc xuống nằm nâng cao và cổ vũ tinh thần cho đội. Nhiều người nhầm tưởng đó là tiếng răng nghiến vào nhau nhưng cá nhân mình cho rằng o phải vì hàm có khép lại tí nào đâu mà nghiến. Cũng có thể là tiếng bó fanh, nhưng cũng có thể là tiếng lòng của chiếc xe đạp đang rên rỉ cót két từ bộ giảm sóc than thở cho số phận ko được bảo dưỡng mà còn phải gánh bao gạo to hơn bình thường chất tải trên xe, theo quan sát sơ bộ là gần 1 tạ có lẻ! Anh Biahoi sau này phỏng vấn đã nói rằng " anh là người yêu xe thương xe vô cùng nên thấy cảnh hành hạ này là anh í hết sức phẫn nộ, o đành lòng và trái tim như nhỏ máu nhưng đau xót đành phải để trong lòng không biết ngỏ cùng ai" Loằng ngoằng ngoài lề nhiều quá nhưng cái sự loằng ngoằng này cũng giống như đường mà MR Linh đang dắt, đủ cả cảm xúc, hết đường nhựa đến đường bê tông, rồi đường gạch, đường đất, đường ruộng, đường lầy lội, đường đá, đường rừng, đường đồi... càng đi càng tối. Thi thoảng cả nhóm lại bắt gặp xe máy đang dựng bên bờ ruộng hoặc ven đường làm các bạn giai chưa lập gia thất cứ ngoái lại nhìn tí thì mất tập trung lao xuống tắm bùn ruộng. Còn các bạn nữ thì chả biết thế nào... Hey ho-đã đến vùng đường xấu kinh dị hoang tàn tối om, cây to và nghĩa địa, đom đóm lập lòe, đường thì ổ voi ổ chuột, vũng trâu đầm, Các xe đã bấm đèn chiếu sáng đường đi ko thì nguy cơ rớt lại mà không biết hoàn toàn có thể xảy ra. Zin là bai bải rằng thì là mà xe ko có đèn nên bám càng các anh để có được sự trợ giúp qua cơn hoảng loạn. Anh Linh rất chi là lãng mạn cũng có thể tên của anh gần với tên vong linh nên khi đi qua bãi tha ma anh còn dừng xe để bắt đom đóm, chắc anh í muốn đem đến cho zin niềm vui nho nhỏ là để zin có người bạn đồng hành chiếu sáng trên xe và theo nàng về nhà và vào cả trong giấc ngủ. Em zin có nhận được quà lãng mạn của trưởng tua ko vậy ?
Anh Linh với tinh thần dân tộc nồng nàn yêu "nước" cao ngút trời và với sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử và con người Cổ Loa! a đã dắt mọi người lượn 2 vòng quanh giếng Trọng Thủy từ cao xuống thấp từ vòng ngoài vào vòng trong theo đúng tinh thần xoắn quẩy của vỏ ốc rồi mới lượn ra khỏi khu vực thành cổ ( be continue)

vnpcworld
14-07-2014, 11:17 AM
... thứ 2 tiếp nối là mrs Zin với những tiếng động choe chóe ko kém cói xe máy là mấy ...

Đề nghị mrs Zin không gọi anh là chú, :D

vnpcworld
14-07-2014, 11:35 AM
Đúng là chỉ cách trung tâm thành phố khoảng hơn 10km, chỉ cần dành 2-3h buổi tối mà tôi đã thấy được một không gian hoàn toàn khác. Không gian của ký ức. Những cảm xúc sau chuyến đi (đạp có chút buổi tối không biết có được gọi là chuyến đi không nữa, :D) làm tôi thực sự thấy tiếc cho thời gian ngồi ôm lấy cái TV để xem mấy chương trình game show hay mấy bộ phim truyền hình.

Đội ơn chửa tour Linh vì cốc chè đỗ đen ngon tuyệt và đặc biệt là về cung đường rất thú vị.

flamencol78
14-07-2014, 12:44 PM
Cảm ơn thôi bác, đội ơn nghe hãi quá :)

vnpcworld
14-07-2014, 05:02 PM
Cảm ơn được mời ăn chè + cảm ơn vì cung đường đẹp = đội ơn, :))

zĩn
14-07-2014, 05:17 PM
chú trek trang trọng quá. cháu cũng cảm ơn chú TRek vs chu Bia... lúc cháu sờ tốp đứng lại lôi đt ra... Bị tụt lại đằng sau... tên Momo vs mụ Zì gẻ Cám cũng phóng trc luôn để mình cháu trơ trọi trên con đường đen kịt toàn xe tải ... huhuuh Cong mông đạp lên thấy chú vs chú Bia đang đứng chờ... Còn bảo đạp nhanh lên để còn đuổi kịp mọi ng nhé... Hhehehe nghe vui lạ :o012:

nemo9669
14-07-2014, 08:16 PM
Ối..mang tiếng thế...a phải phi lên bảo mọi ngừoi chờ e mà hoá ra lại thành thế này đây ah con nhóc zĩn kia..hà hà

zĩn
15-07-2014, 12:04 AM
Ối..mang tiếng thế...a phải phi lên bảo mọi ngừoi chờ e mà hoá ra lại thành thế này đây ah con nhóc zĩn kia..hà hà
chả biết dc... Thôi đừng ngụy quân tử đi. Nếu có lòng thật sao ko đứng lại mà chờ như chú trek vs chú Bia kìa.:kiai:

nemo9669
15-07-2014, 02:49 AM
Mọi ngừoi có đứng lại mà...thấy 3 người rồi mới đi tip đấy chứ..haizzz...bị ác cảm với a nên quên hết rồi..lại còn cùn nữa chứ

zĩn
15-07-2014, 11:28 AM
Mọi ngừoi có đứng lại mà...thấy 3 người rồi mới đi tip đấy chứ..haizzz...bị ác cảm với a nên quên hết rồi..lại còn cùn nữa chứ

Lòng tin 1 khi đã mất thì khó lấy lại lắm Momo ạ:buc:

ducbeogenius
15-07-2014, 05:27 PM
Tuần tới có cung nào như thế nào nữa không bác chửa tua ơi!?

flamencol78
15-07-2014, 09:14 PM
Mình đi vắng hơn 1 tuần nữa mới có mặt ở Hà nội nên chưa có kế hoạch gì.

zĩn
15-07-2014, 11:49 PM
có khi tuần này tự túc là hạnh phúc í. ANh có đạp tối vĩnh tuy vs vincom LB thì ới em Đức chưa vỡ giọng ạ:o059:

ducbeogenius
16-07-2014, 11:26 PM
có khi tuần này tự túc là hạnh phúc í. ANh có đạp tối vĩnh tuy vs vincom LB thì ới em Đức chưa vỡ giọng ạ:o059:
Anh chưa đạp cung đó bao giờ. Đường đó nhiều xe ko em. Anh ngại nhất vụ bị hít khói bụi buổi tối, sáng dậy sẽ bị mất giọng. Em có thể gọi anh là Đức hoặc beo là đc, viết thế kia dài lắm.

zĩn
17-07-2014, 12:14 AM
Anh chưa đạp cung đó bao giờ. Đường đó nhiều xe ko em. Anh ngại nhất vụ bị hít khói bụi buổi tối, sáng dậy sẽ bị mất giọng. Em có thể gọi anh là Đức hoặc beo là đc, viết thế kia dài lắm.

trên cầu VT cũng ko đông lắm/. ĐƯờng cũng vắng... Ko bụi lắm . VÌ nó nằm ngoại thành Hà Nội mà hihhihi Nói chung em thích đường đó lắm. Nhất là sang khu vincom LB ấy vắng lại sạch ko khí trong lành...Ờ thì gọi Đức :foyourinfo: