PDA

View Full Version : 3 ngày sau chuyến đi Vui Tết thiếu nhi & Vật vã xuyên rừng già



eMông
02-06-2014, 09:46 AM
Một đêm đáng nhớ, một ngày dài đáng nhớ hơn.

Một đêm làm tình nguyện cho các cháu Thiếu nhi, một ngày dài lả lướt, vật vã trong rừng; mông dân đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Để các bạn chia sẻ sau chuyến đi, đã có http://www.emong.org/showthread.php?33419-Vui-T%E1%BA%BFt-thi%E1%BA%BFu-nhi-amp-V%E1%BA%ADt-v%C3%A3-xuy%C3%AAn-r%E1%BB%ABng-gi%C3%A0

Để rộng đường dư luận & BTC chuyến đi cũng như BQT nắm bắt nhu cầu tình cảm của mông dân, mời các bạn góp ý, nhận xét, khen hoặc ném đá BTC chuyến đi "Vui Tết thiếu nhi & Vật vã xuyên rừng già" :D

Thời gian: Từ giờ đến buổi ọp sau chuyến đi.
Nội dung: Ý kiến về công tác tổ chức, hậu cần, lộ trình,...

Sau thời hạn trên, BTC sẽ lựa chọn & có phần thưởng để cảm ơn những ý kiến xác đáng nhất của mông dân tham gia chuyến đi :)

Xin mời!!!!

Anonymous
02-06-2014, 10:32 AM
Cho em nhờ phát, chưa kịp active nick nên dùng nick này ạ (em sẽ PM với các bác Long hoặc bác Tô để báo danh nếu em được xét thưởng)

Em là em cảm ơn các bác đã cho anh chị em trải nghiệm chuyến đi an toàn, đông đúc, vui vẻ nhưng mà em éo thích:
- Đông quá, bao nhiêu em chân dài quần ngắn chân giò trắng mà em chưa kịp làm quen
- Nhiều đứa điên quá, về em tưởng em cũng điên
- Đêm chương trình MC Tô lôi ở đâu ra 2 con điên lảm nhảm lâu quá, em ếu kịp nhảy sạp với lại uống rượu cần :((
- Em ếu thích nghe karaoke chay trên xe (con Mít và 1 số đứa sẽ vote cho ý kiến này của em)

Xin hết, để em nghĩ thêm :anhhung2:

nghiableu
02-06-2014, 01:29 PM
Mọi cung bậc cảm xúc đến rồi đi...
Sáng nay thức dậy, điều duy nhất Tôi còn suy nghĩ đó là Nỗi Bâng Khuâng, Hụt Hẫng của họ hàng, hang hốc tất cả lũ vắt rừng. Chắc chắn chúng nó sẽ còn ngẩn ngơ với câu hỏi: " Éo biết đến đời thủa con cháu, chút chít, chụt chịt nào nhà chúng nó mới có được một bữa no nê, phè phỡn như ngày hôm qua "

zĩn
03-06-2014, 05:30 PM
tua này... Điên quá~~~~~~~~~~~~~:o3:

eMông
04-06-2014, 02:17 AM
Thông báo offline:

Chiều mai BTC kính mời các thành viên tham gia chuyến đi và các thành viên nhà Mông tham gia buổi off sau chuyến đi "Tự Do - Tết Thiếu nhi & Thạch Lâm - Rừng nguyên thủy"
Thời gian: 18h00 ngày 04/062014
Địa chỉ: 112c3 Lương Định Của (Bạn nào chưa biết hoặc lạc đường xin gọi Hoàng Dương: 0983792088)
Nội dung off: Chém gió, thành viên share ảnh, trả tiền thừa, đóng tiền thiếu
Tiến độ: Trà nước chém gió -> Liên hoan ăn tối -> Karaoke ->....

Chú ý:
- Bạn nào thiếu tiền chuyến đi, đề nghị đóng bù đủ phần thiếu.
- Bạn nào dư tiền mà ko đến off, BTC sẽ cắt 50% số tiền dư để chuyển vào quỹ từ thiện eMông.
- Bảng tổng hợp chi phí chuyến đi sẽ được công bố vào trưa mai.

Nhip
07-06-2014, 02:01 AM
Hình như có vẻ vấn đề an toàn đamg bị bỏ qua hay là đc thả lỏng hơn trc?
Theo như em nhận định thì đây cũng không phải là 1 tua nhàn nhã
Vậy mà số lượng thành viên tham gia quá đông
Về việc quản lý, quan tâm chăm sóc đã là khó
Cái nữa là vấn đề thể lực, và kinh nghiệm đi rừng của các thành viên
Em khẳng định luôn là không phải 100% thành viên tham gia tua này đều đảm bảo đc vấn đề thể lực
Cũng rất may là k có việc j xảy ra
Thiết nghĩ bqt nên có những điều lệ hay quy taecs hay j j đấy, chả biết dùng từ thế nào cho đúng, cho hợp lý hơn
Vì đây là 1 chuyến đi với mục đích làm từ thiện
Giả thử nếu như k phải thu béo về đến nơi mới toạch, mà toạch ngay ở trên đó, thì bqt tính sao ạ?
Hay 1 ng nào đó gặp vấn đề, như chẳng may trượt ngã gãy tay, chân, bị vắt chui vào tai, mũi hay chỗ kín, ngất xỉu dọc đường
Chưa nói đến chuyện k đảm bảo đc mục đích ban đầu của chuyến đi, mà còn ảnh hưởng trực tiếp vs cá nhân những ng tham gia
Nhân đây cũng mong các bạn nên có sự tham khảo kỹ càng để đưa ra lựa chọn đúng đắn

flamencol78
07-06-2014, 09:23 AM
Trả lời Nhip về vấn đề trên với tư cách một thành viên của BTC như sau:

Trước chuyến đi, trong buổi offline Trưởng tour vuongchicuong đã có cảnh báo về độ khó của chuyến đi - và cũng đã có thành viên tự lượng sức mình xin rút. Tuy nhiên theo mình mức độ thông tin và cảnh báo như vậy có lẽ vẫn chưa đủ với một chuyến đi như thế này. Rất may không có điều gì xảy ra.
Đúng là có nhiều vấn đề cần tiếp tục rút kinh nghiệm.

Mùn Meo
07-06-2014, 10:17 AM
Mềnh là mem mới, đại diện nhà tài trợ trong chuyến đi này. Sáng ngày 2 cũng máu đi cùng anh em lắm nhưng lại sợ chưa có kinh nghiệm lại làm ảnh hưởng đến đoàn (tính kỷ luật cao à nha). Rưng mà xem lại cảnh các cụ vượt rừng thì lại lẩm bẩm "phúc tổ nhà em không đi chuyến này". Tiêu chí hàng đầu của mọi chuyến đi có lẽ phải là chữ .. an toàn cho đến khi kết thúc.

dangman
07-06-2014, 02:35 PM
Nhiều lúc nghĩ Emong đc quý nhân phù trợ ý, đi kiểu điên điên như vầy mà ko thấy bị tai nạn gì hết trơn , toàn mấy bạn gái mới đi lần đầu lại còn mang vác cả xe đạp, nhìn mấy bạn vác xe mà thấy xót xa và thương dãm man luôn, mặt ngắn tũn, bùn thiu, chân bước đi ko còn né tránh đc đá/ cây dại trc mặt nữa thi thoảng lại quẹt lại vấp nhìn khổ ghê cơ, phó mặc hết cho số phận đến nơi rồi ý :D E đề nghỉ là phải có cái chứng chỉ đạp xe HN-Tam Đảo-Hn thì mới cho đi chơi xa :)

thubeongotau
09-06-2014, 11:15 AM
Hình như có vẻ vấn đề an toàn đamg bị bỏ qua hay là đc thả lỏng hơn trc?
Theo như em nhận định thì đây cũng không phải là 1 tua nhàn nhã
Vậy mà số lượng thành viên tham gia quá đông
Về việc quản lý, quan tâm chăm sóc đã là khó
Cái nữa là vấn đề thể lực, và kinh nghiệm đi rừng của các thành viên
Em khẳng định luôn là không phải 100% thành viên tham gia tua này đều đảm bảo đc vấn đề thể lực
Cũng rất may là k có việc j xảy ra
Thiết nghĩ bqt nên có những điều lệ hay quy taecs hay j j đấy, chả biết dùng từ thế nào cho đúng, cho hợp lý hơn
Vì đây là 1 chuyến đi với mục đích làm từ thiện
Giả thử nếu như k phải thu béo về đến nơi mới toạch, mà toạch ngay ở trên đó, thì bqt tính sao ạ?
Hay 1 ng nào đó gặp vấn đề, như chẳng may trượt ngã gãy tay, chân, bị vắt chui vào tai, mũi hay chỗ kín, ngất xỉu dọc đường
Chưa nói đến chuyện k đảm bảo đc mục đích ban đầu của chuyến đi, mà còn ảnh hưởng trực tiếp vs cá nhân những ng tham gia
Nhân đây cũng mong các bạn nên có sự tham khảo kỹ càng để đưa ra lựa chọn đúng đắn

Nhip ơi, Thubeongotau ko bao giờ toạch trong chuyến đi, khi chưa làm xong nhiệm vụ nhé :P
Nó là đứa đề cao lợi ích tập thể và sự bền bỉ của tinh thần.
Giữ vững tinh thần thì khó khăn đến đâu nó cũng làm được hết, hề hề.
Chỉ khi xong xuôi công việc, về đến nhà thì thích toạch hay tạch đâu thì hẵng tạch, toạch
:o038:



Nhiều lúc nghĩ Emong đc quý nhân phù trợ ý, đi kiểu điên điên như vầy mà ko thấy bị tai nạn gì hết trơn , toàn mấy bạn gái mới đi lần đầu lại còn mang vác cả xe đạp, nhìn mấy bạn vác xe mà thấy xót xa và thương dãm man luôn, mặt ngắn tũn, bùn thiu, chân bước đi ko còn né tránh đc đá/ cây dại trc mặt nữa thi thoảng lại quẹt lại vấp nhìn khổ ghê cơ, phó mặc hết cho số phận đến nơi rồi ý :D E đề nghỉ là phải có cái chứng chỉ đạp xe HN-Tam Đảo-Hn thì mới cho đi chơi xa :)

Man ới, Thu cũng bê vác dong xe gần như nguyên chặng, cơ mà ko phải là đứa đi lần đầu nên ko được Man xót xa và thương dã man à :o050:

Mèo Mập Béo Ú
09-06-2014, 12:51 PM
Vấn đề là hôm đấy cung đường thay đổi : khó khăn và phức tạp hơn do mấy hôm trước mưa; nước suối dâng cao nên k đi theo đường suối được. Đường rừng 1 năm rồi không ai đi nên khó khăn hơn bình thường; vừa đi vừa dò đường; có đoạn sai phải quay đi quay lại.

Đoàn lại quá đông nữa!

Nhip
09-06-2014, 05:53 PM
Nhip ơi, Thubeongotau ko bao giờ toạch trong chuyến đi, khi chưa làm xong nhiệm vụ nhé :P
Nó là đứa đề cao lợi ích tập thể và sự bền bỉ của tinh thần.
Giữ vững tinh thần thì khó khăn đến đâu nó cũng làm được hết, hề hề.
Chỉ khi xong xuôi công việc, về đến nhà thì thích toạch hay tạch đâu thì hẵng tạch, toạch
:o038:




Man ới, Thu cũng bê vác dong xe gần như nguyên chặng, cơ mà ko phải là đứa đi lần đầu nên ko được Man xót xa và thương dã man à :o050:

Tao nói thật nhé, chẳng phải nói thánh nói tướng gì đâu
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
Mà mất bò rồi mới lo làm chuồng thì nói làm đéo j nữa
mài tau cũng chỉ lấy ra làm ví dụ thôi
Nói chung hiểu đx đến đâu thì hiểu
An toàn của bản thân là trên hết