Casper_HN
07-01-2014, 02:02 PM
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Sinh-nhat-thang-mot-don-dinh-doc-ton-banner.jpg
Sau thời gian tìm hiểu và được sự đồng ý của gia đình hai bên, chúng tôi gồm Casper_HN và Mộc Miên xin trân trọng kính mời bà con cô bác, bạn bè gần xa tới dự lễ sinh nhật tuổi 18 của chúng tôi, được diễn ra từ 13h ngày 11-1 đến 13h 12-1-2014, địa điểm đỉnh Độc Tôn (núi Hàm Lợn). Bữa tiệc sẽ do chúng tôi và gia đình hai bên tài trợ, kế hoạch cụ thể như sau:
Ngày 11-1:
- 13h khởi hành từ cổng Ciputra (phương tiện xe đạp, xe máy, ô tô, chạy bộ…)
- 16h tới nhà anh Liệu ở chân núi, ổn định đồ đạc
- 16h15’ bắt đầu leo lên đỉnh Độc Tôn
- 17h15’ tới đích, chia nhóm kiếm củi, dựng lều, chuẩn bị đồ ăn…
- 18h30’ khai hội bên bếp lửa hồng
- 19h30’ đến 23h: Quây quần bên bếp lửa nghe kể chuyện ma, nhấm nháp ngô khoai sắn vùi trong bếp lửa, ngắm Hà Nội lung linh về đêm từ độ cao 400m.
- Đi ngủ giờ nào tùy tâm.
Ngày 12-1:
- 6h30’ dậy nhóm lửa, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng
- 7h ăn sáng
- 7h30’ dập lửa, thu dọn lều trại
- 8h chia nhóm đi vòng quanh đỉnh Độc Tôn thu gom rác
- 8h30’ hạ sơn
- 9h30’ tới nhà anh Liệu, xếp rác vào khu thu gom, chuẩn bị phương tiện trở về
- 10h khởi hành trở về
- 13h, về tới Ciputra, chia tay.
Chuẩn bị:
1. Tập thể:
- Lều đủ dùng cho số lượng người tham gia
- Dao rừng, dùng để kiếm củi và hỗ trợ dọn dẹp nơi cắm trại
- Đồ y tế
- Cồn khô để nhóm lửa (điều này giúp cho một người chả đi rừng bao giờ cũng nhóm được lửa dù trời mưa)
2. Cá nhân:
- Túi ngủ (không có sẽ rất khỏ ngủ, ở độ cao như vậy, nhiệt độ thấp hơn khoảng 4-5 độ)
- Giày leo núi.
- Áo khoác chống thấm đề phòng mưa, sương
- Một cái mồm thật khỏe để nhai được nhiều đồ ăn
- Một đôi chân thật tốt để chạy khi gặp ma, nghe giang hồ đồn đại là trên đó rất nhiều ma các loại
- Thích mang gì thì cứ mang, nhưng leo núi nặng quá thì mặc kệ
Liên hệ đăng ký tại topic này.
Casper_HN
091 232 2858
090 232 2858
098 232 2858
Sau thời gian tìm hiểu và được sự đồng ý của gia đình hai bên, chúng tôi gồm Casper_HN và Mộc Miên xin trân trọng kính mời bà con cô bác, bạn bè gần xa tới dự lễ sinh nhật tuổi 18 của chúng tôi, được diễn ra từ 13h ngày 11-1 đến 13h 12-1-2014, địa điểm đỉnh Độc Tôn (núi Hàm Lợn). Bữa tiệc sẽ do chúng tôi và gia đình hai bên tài trợ, kế hoạch cụ thể như sau:
Ngày 11-1:
- 13h khởi hành từ cổng Ciputra (phương tiện xe đạp, xe máy, ô tô, chạy bộ…)
- 16h tới nhà anh Liệu ở chân núi, ổn định đồ đạc
- 16h15’ bắt đầu leo lên đỉnh Độc Tôn
- 17h15’ tới đích, chia nhóm kiếm củi, dựng lều, chuẩn bị đồ ăn…
- 18h30’ khai hội bên bếp lửa hồng
- 19h30’ đến 23h: Quây quần bên bếp lửa nghe kể chuyện ma, nhấm nháp ngô khoai sắn vùi trong bếp lửa, ngắm Hà Nội lung linh về đêm từ độ cao 400m.
- Đi ngủ giờ nào tùy tâm.
Ngày 12-1:
- 6h30’ dậy nhóm lửa, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng
- 7h ăn sáng
- 7h30’ dập lửa, thu dọn lều trại
- 8h chia nhóm đi vòng quanh đỉnh Độc Tôn thu gom rác
- 8h30’ hạ sơn
- 9h30’ tới nhà anh Liệu, xếp rác vào khu thu gom, chuẩn bị phương tiện trở về
- 10h khởi hành trở về
- 13h, về tới Ciputra, chia tay.
Chuẩn bị:
1. Tập thể:
- Lều đủ dùng cho số lượng người tham gia
- Dao rừng, dùng để kiếm củi và hỗ trợ dọn dẹp nơi cắm trại
- Đồ y tế
- Cồn khô để nhóm lửa (điều này giúp cho một người chả đi rừng bao giờ cũng nhóm được lửa dù trời mưa)
2. Cá nhân:
- Túi ngủ (không có sẽ rất khỏ ngủ, ở độ cao như vậy, nhiệt độ thấp hơn khoảng 4-5 độ)
- Giày leo núi.
- Áo khoác chống thấm đề phòng mưa, sương
- Một cái mồm thật khỏe để nhai được nhiều đồ ăn
- Một đôi chân thật tốt để chạy khi gặp ma, nghe giang hồ đồn đại là trên đó rất nhiều ma các loại
- Thích mang gì thì cứ mang, nhưng leo núi nặng quá thì mặc kệ
Liên hệ đăng ký tại topic này.
Casper_HN
091 232 2858
090 232 2858
098 232 2858