PDA

View Full Version : Đạp xe về với thiên nhiên: Khu BTTN Ngọc Sơn



vuongchicuong
27-05-2013, 12:51 PM
Cho đến giờ em vẫn lăn tăn về hành trình quá, thôi cứ post lên đây để mọi người góp ý thêm.
Điểm nhấn chủ đạo trong chuyến đi này là khu BTTN NSNL thôi nhé. Những cái khác là râu ria (nhưng lăn tăn vì râu ria rậm quá, tốn sức).
Do phần vé vào cổng của khu Ninh Bình đắt quá, không đáng, nên cắt bỏ chuyển sang khám phá Ngổ Luông hoặc mùa này xuyên sang Pù Luông chụp lúa chín cũng hay.

Hành trình:
Ngày 1 (T7): Sáng tập trung 6h, xuất phát từ Mỹ Đình - Yên Thủy: Đi xe Kim Tân 0982 833806 /0913348669 hoặc xe Bá Thước. Người 140k, xe đạp 50K tối đa.
Ai tiết kiệm tiền thì đạp xe đi từ sớm theo lối: Hà Nội - Hà Đông - Chúc Sơn (rẽ trái) Tốt Động Chúc Động - đường HCM - Yên Thủy. Qua cầu Cúc Phương 6 tới địa điểm tập trung trước cửa nhà hàng Quang Đức. Chờ nhập đoàn tại đây.
Sau khi lắp ráp xe đạp, bắt đầu đi theo tuyến đi bộ Thống Nhất - xóm Thượng (Dọc sông Ngang, dễ đi) tới thác Thạch Lâm thuộc thôn Thượng (10km). Dự kiến 1.5h.
Ăn trưa tại thác Thạch Lâm, nghỉ ngơi chút rồi vào rừng.
Thượng - Rì (7km) dắt xe là chính ~1,5h đi liên tục. Tùy theo điều kiện sớm hay muộn sẽ chơi nhiều hay chơi ít, đoạn này đẹp nhất, nhiều thứ để ngắm/chụp. Vượt suối Sát 2 lần để sang Khướng.
Dừng chân nghỉ ngơi tại đây, nếu sớm thì tiếp tục đạp xe thăm Kháy, Mòn, Cối Cáo trước khi quay về ăn tối tại Suối Mu.
Tối nghỉ homestay tại Suối Mu. Có 2 nhà sàn Suối Mu 1 và Suối Mu 2, nam 1 nhà nữ 1 nhà. Có văn nghệ chào mừng.
Ngày 2 (CN):
Dậy sớm ăn sáng tại nhà sàn
7h bắt đầu vượt đèo lên trung tâm Ngọc Sơn (8hm). Chênh lệch cao độ <200m (Mu 200m, đỉnh đèo 380m). Dự kiến mất 1h tới trung tâm Ngọc Sơn. Tea break 30ph.
Muộn nhất 9h xuất phát đi Ngổ Luông. Qua các địa danh như Xóm Điện, Xóm Bo, Luông Trên, ra tới đường đi Lũng Vân (điểm ra cách Lũng Vân 4km). Đây là đoạn đường dài nhất, xa nhất, trong hành trình, thử thách sức khỏe và lòng kiên trì của các thành viên, nhưng cũng hoang sơ và khó đoán nhất, hy vọng sẽ có những điều bất ngờ đúng chất nhà Mông Rồ.
Từ ngã 3 này, đạp xe ra Tân Lạc (10km), sau đó bắt xe về HN hoặc đạp xe về HN tùy điều kiện sức khỏe. Đường đi bản Luông Trên khá dốc và thử thách trong điều kiện nắng nóng. (Chênh lệch độ cao khoảng 350-400m).

Option 2: Xuyên sang Pù Luông thăm lúa chín.
Ngày 2 (CN): Suối Mu - Mòn - Cối Cáo - Bản Hiêu - Phố Đoàn. Ăn trưa tại Phố Đoàn.
Chiều: Phố Đoàn - Bản Kho Mường - Đông Điểng - Bản Nủa - Nghỉ đêm tại nhà anh Minh bản Nủa (Nhà sàn người Thái).
Ngày 3 (T2): Bản Nủa - đi dọc QL 15C sang AL15A - theo QL 15C (Cung offroad khủng của xe máy, nhưng đối với xe đạp thì khá nhẹ nhàng) đi sang QL15A. Từ đây về theo lối Mai Châu - 6 Cũ - Tân Mai - HN. Ăn trưa Mai Châu. Những ai vội thì bắt xe về HN, còn không vội thì em sẽ dẫn các bác qua con đường được coi là thiên đường đạp xe thong dong về HN.

Phần dự kiến kinh phí sẽ bổ sung sau.
Để có thêm thời gian chuẩn bị, dự kiến cung này sẽ khởi hành ngày vào T7 ngày 8/6/2013.
Nhận gạch bắt đầu từ bây giờ. Chốt danh sách dưới 10 người. Chống chỉ định đối với phụ nữ có thai và cho con bú các bác nhé.

flamencol78
27-05-2013, 12:56 PM
He he chuyến này không tham gia được nhưng cung đường hấp dẫn quá. sẽ để dành đi vào một thời điểm phù hợp.

Pluto
27-05-2013, 01:13 PM
Hô hô, lịch ban đầu là 31/5, 1/6 em đã ạ, giờ đổi lịch này em lại ạ thêm phát nữa. Em để giành gạch để ép lão flag làm tour vào thời điểm thích hợp (mát giời hơn chẳng hạn) :o02:

vuongchicuong
27-05-2013, 01:15 PM
Hô hô, lịch ban đầu là 31/5, 1/6 em đã ạ, giờ đổi lịch này em lại ạ thêm phát nữa. Em để giành gạch để ép lão flag làm tour vào thời điểm thích hợp (mát giời hơn chẳng hạn) :o02:
Vào Thác Mu mát lắm í ạ.
Nó đây:
http://laodong.com.vn/Doi-song/Uong-ruou-can-duoi-chan-thac-Mu/29349.bld

Pluto
27-05-2013, 01:27 PM
Anh flag ới ời, sang tháng 7 hoặc 8 trở đi anh nhá, đi tháng 6 nóng lắm :o034:

vuongchicuong
27-05-2013, 01:47 PM
Đúng là nắng nóng thật :D Lăn tăn phết mà lại đang rảnh rỗi, đang cần đi.

laogiasunrang
27-05-2013, 02:54 PM
Chuyến này ngược với chuyễn Lũng Vân, Ngổ Luông à. :cham:

flamencol78
27-05-2013, 03:20 PM
Anh flag ới ời, sang tháng 7 hoặc 8 trở đi anh nhá, đi tháng 6 nóng lắm :o034:

Tháng 6 đi Vĩnh Thực là hợp Pluto nhỉ =))

flamencol78
27-05-2013, 03:20 PM
Đúng là nắng nóng thật :D Lăn tăn phết mà lại đang rảnh rỗi, đang cần đi.

Đang cần thì phải đi là đường nhiên rồi... Nằm nhà có khi sinh ốm.

Pluto
27-05-2013, 03:21 PM
Tháng 6 đi Vĩnh Thực là hợp Pluto nhỉ =))

Hị hị, tháng 6 em đi Lăng Cô, Thiên Cầm hoặc Sun spa resort rồi cụ ạ @@

vuongchicuong
27-05-2013, 04:47 PM
Thực ra có 1 lộ trình khiến tour này trở nên hết sức nhẹ nhàng: Ngày 1 ở Mu đạp thẳng sang Ngọc Sơn đổ đèo về Vụ Bản, sau đó ra QL12-đường HCM bắt xe về HN. Lúc đó cả phụ nữ mang thai cũng đi được.

vuongchicuong
30-05-2013, 04:42 PM
Theo ý kiến của các bác, tour này chắc hoãn đến lúc... trời mát thôi nhỉ?

Pluto
30-05-2013, 04:51 PM
Theo ý kiến của các bác, tour này chắc hoãn đến lúc... trời mát thôi nhỉ?

Hí hí, em không
phản đổi :o22:

love2live
31-05-2013, 02:06 PM
Hic, chả biết có chờ mát hay hok, nhưng mà sao anh đổi lịch làm chi, đi theo cung cũ đi ạh, cung cũ có mấy ng chốt roài mà, cung mới này thấy hok hứng lắm ạh :(

vuongchicuong
01-06-2013, 11:17 AM
Tớ định offline một buổi bàn về cung đường, ngày đi và làm rõ các vấn đề khác của chuyến này. Nhiều việc online khó giải quyết.
Mọi người quan tâm đến tour này T4 đến bót Hàng Đậu để off nhé. Sorry mọi người, đưa ra cung mà không tổ chức đến nơi đến chốn. Cung đường còn đó, không vội vàng đi nữa, sẽ tham khảo và thống nhất sau.

Pluto
06-06-2013, 01:07 PM
Chửa tour 6 người này đâu nhỉ vào bàn tiếp đi anh, để cái tour 3 người nó trôi lên trước nhìn khó chịu lắm :o059:

alooooooo123
06-06-2013, 03:32 PM
Alùa, chọn 1 - 2 cái ngày dự tính đi cho bà con bàn bạc đi gác-bếp ???

Pluto
06-06-2013, 04:22 PM
Alùa, chọn 1 - 2 cái ngày dự tính đi cho bà con bàn bạc đi gác-bếp ???

Ông VCC đang ụ mưu Lô ợ, sắp phọt ra rồi =)) =))

sondh
06-06-2013, 05:24 PM
Bác VCC chốt làm sao đi vào cuối tuần sau để 1 team lên rừng 1 team xuống biển là chuẩn lun :gach:

Pluto
06-06-2013, 05:28 PM
Bác VCC chốt làm sao đi vào cuối tuần sau để 1 team lên rừng 1 team xuống biển là chuẩn lun :gach:

Tháng 6 này có 1 rừng, 1 biển, 1 núi, 1 nhong nhong ở phố :D

alooooooo123
10-06-2013, 12:00 PM
đầu lâu quớ Gác-bếp ơi :))

vuongchicuong
12-06-2013, 02:54 PM
Có lẽ em sẽ đi chuyến này 1 mình để khảo sát thực địa trước đã.

alooooooo123
12-06-2013, 05:04 PM
ko cần đâu, đi đến đâu tính đến đó mới thú - đi tiền trạm sau đi lại khổ Gác-bếp chả đc cái thú mà hưởng ấy :D

Mr_Bom
12-06-2013, 05:10 PM
đúng rùi , đi trải nghiệm nhiều cái bất ngờ mới vui chứ a , sướng khổ có nhau chứ :o048:

Pluto
12-06-2013, 05:29 PM
đúng rùi , đi trải nghiệm nhiều cái bất ngờ mới vui chứ a , sướng khổ có nhau chứ :o048:

Uh, nhưng mà giờ mài ko có anh cho mài mượn túi ngủ đâu nhá =)) =))

Mr_Bom
12-06-2013, 05:32 PM
a có bao h cho e mượn túi ngủ đâu , có mỗi lần e trấn dc thôi đấy chứ :"> :o058:

Pluto
12-06-2013, 05:34 PM
a có bao h cho e mượn túi ngủ đâu , có mỗi lần e trấn dc thôi đấy chứ :"> :o058:

Trông mặt mài tội nghiệp lắm, anh sợ ko cho thì mài chết rét =)) =))

Mr_Bom
12-06-2013, 05:39 PM
thì hôm đấy là lần đầu của e mà ,đồ đạc mang đi cái thừa cái thiếu , may có tí máu liều :))

Pluto
12-06-2013, 05:40 PM
Có lẽ em sẽ đi chuyến này 1 mình để khảo sát thực địa trước đã.

Vậy là bác VCC có 2 tuần đi thực địa cho 2 option nhỉ :D