eMông
21-01-2013, 06:10 PM
Một năm hoạt động sôi nổi của nhà Mông sắp qua đi để đón một năm mới với bao đợi chờ phía trước...
Thời khắc chuyển giao là thời điểm phù hợp cho việc nhìn lại những điều đã qua...
Vậy năm 2012 nhà Mông có gì để nhớ ???
Rất nhiều thứ để nhớ...
Bánh xe của Mông dân đã lăn theo nhịp điệu của bản Giao hưởng sông Hồng, từ Lũng Pô nơi sông Hồng chảy vào đất Việt tới tận cửa Ba Lạt nơi sông Hồng về với biển khơi...
Vô số chuyến đi, bài viết, hình ảnh của các Mông dân đã tạo nên những cung bậc khác nhau cho diễn đàn...
Giao diện mới, logo mới, sự ra đời đồng phục, lịch 2013 tiêp tục được duy trì... là những dấu ấn bước đầu để tạo nên một sân chơi eMông giàu bản sắc...
Hoạt động từ thiện với sự nhiệt tình của thanhnc đã kết nối được sự quan tâm của nhiều cá nhân để chúng ta có một Đêm trung thu yêu thương tại Chế Tạo...
emong.org ngày càng vươn xa, vươn rộng theo dấu chân của Mông dân... Các Mông dân cũng đặt chân tới tận đất phương Nam xa xôi trong chuyến sinh nhật eMông... và từ bao giờ những Mông dân vì điều kiện công tác, sinh hoạt chuyển vào Nam đã tạo thành một tụ điểm thân thương và ấm áp để kết nối giữa hai miền...
Đã có những giấc mơ về đạp xe xứ Hàn... Những chuyến đi của Yo với đầy cảm xúc trẻ trung và khám phá về một miền đất mới, một nền văn hóa mới... Yo nhỏ bé kiên cường (theo cách nói của haixu88) là đại sứ văn hóa của eMông tại xứ Hàn...
Dấu chân Mông dân cũng không ngừng khám phá những cung đường đẹp và độc mà Vác xe lên đỉnh sừng trời của vuongchicuong là minh chứng...
...Những chuyến đi với đề từ đẹp như một giấc mơ của Tuxedo...
Những hồi ức đầy vẻ đẹp trong sáng của Oèm...
Tụ điểm nhà anh 7L (Seven Love)...
...Còn nhiều nhiều nữa kể mãi không hết... =))
Nhưng mỗi chuyến đi, mỗi ý tưởng tựu chung với Mông dân chúng ta chỉ là cái cớ để đến với nhau mà thôi... Sau mỗi chuyến đi, ấn tượng đọng lại vẫn là những con người... Biết bao gương mặt mến thương như dau, Mr_Bom, Nhip, Yan, Victor, Pluto, zĩn bé bỏng, hahonghb trầm lặng, meoyeu... xuất hiện trong năm 2013 này là nguồn sức sống trẻ trung vô tận tiếp lửa cho diễn đàn...
Và với tình yêu đó chúng ta lại cùng nhau bước vào năm 2013...
Thời khắc chuyển giao là thời điểm phù hợp cho việc nhìn lại những điều đã qua...
Vậy năm 2012 nhà Mông có gì để nhớ ???
Rất nhiều thứ để nhớ...
Bánh xe của Mông dân đã lăn theo nhịp điệu của bản Giao hưởng sông Hồng, từ Lũng Pô nơi sông Hồng chảy vào đất Việt tới tận cửa Ba Lạt nơi sông Hồng về với biển khơi...
Vô số chuyến đi, bài viết, hình ảnh của các Mông dân đã tạo nên những cung bậc khác nhau cho diễn đàn...
Giao diện mới, logo mới, sự ra đời đồng phục, lịch 2013 tiêp tục được duy trì... là những dấu ấn bước đầu để tạo nên một sân chơi eMông giàu bản sắc...
Hoạt động từ thiện với sự nhiệt tình của thanhnc đã kết nối được sự quan tâm của nhiều cá nhân để chúng ta có một Đêm trung thu yêu thương tại Chế Tạo...
emong.org ngày càng vươn xa, vươn rộng theo dấu chân của Mông dân... Các Mông dân cũng đặt chân tới tận đất phương Nam xa xôi trong chuyến sinh nhật eMông... và từ bao giờ những Mông dân vì điều kiện công tác, sinh hoạt chuyển vào Nam đã tạo thành một tụ điểm thân thương và ấm áp để kết nối giữa hai miền...
Đã có những giấc mơ về đạp xe xứ Hàn... Những chuyến đi của Yo với đầy cảm xúc trẻ trung và khám phá về một miền đất mới, một nền văn hóa mới... Yo nhỏ bé kiên cường (theo cách nói của haixu88) là đại sứ văn hóa của eMông tại xứ Hàn...
Dấu chân Mông dân cũng không ngừng khám phá những cung đường đẹp và độc mà Vác xe lên đỉnh sừng trời của vuongchicuong là minh chứng...
...Những chuyến đi với đề từ đẹp như một giấc mơ của Tuxedo...
Những hồi ức đầy vẻ đẹp trong sáng của Oèm...
Tụ điểm nhà anh 7L (Seven Love)...
...Còn nhiều nhiều nữa kể mãi không hết... =))
Nhưng mỗi chuyến đi, mỗi ý tưởng tựu chung với Mông dân chúng ta chỉ là cái cớ để đến với nhau mà thôi... Sau mỗi chuyến đi, ấn tượng đọng lại vẫn là những con người... Biết bao gương mặt mến thương như dau, Mr_Bom, Nhip, Yan, Victor, Pluto, zĩn bé bỏng, hahonghb trầm lặng, meoyeu... xuất hiện trong năm 2013 này là nguồn sức sống trẻ trung vô tận tiếp lửa cho diễn đàn...
Và với tình yêu đó chúng ta lại cùng nhau bước vào năm 2013...