PDA

View Full Version : Cung đường ven biển từ Sầm Sơn đi Tĩnh Gia



flamencol78
11-07-2011, 02:24 PM
Trong lúc hội đi Cát Bà đang sôi sục hào khí thì tiếc thay chuyến này mình không thể tham gia được vì phải hoàn thành nghĩa vụ của một đoàn viên công đoàn, nghĩa là phải tham gia nghỉ mát với tập thể nơi mình công tác. Đích đến của chuyến đi là biển Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hoá.

Không lẽ chấp nhận nhìn bọn chúng đạp xe đi chơi về chém gió ầm ầm trên forum, mình đành ngậm ngùi làm một chuyến độc hành theo cung đường ven biển từ Sầm Sơn tới Tĩnh Gia. Cũng thu nhận được khá nhiều thứ hay ho chia sẻ lên đây cùng mọi người, biết đâu lại là sự tiền trạm cho một chuyến đi sau này của eMông.

Cung đường đó đây. Đoạn màu đỏ bắt đầu từ Tp Thanh Hóa tới TX Sầm Sơn rồi men theo ven biển tới Tĩnh Gia dài gần 60km.

http://farm7.static.flickr.com/6004/5924899613_63f86c2518_z.jpg

flamencol78
11-07-2011, 02:31 PM
Xuất phát cùng đoàn từ Hà Nội ngày 6/7/2011 trước một ngày so với hội đi Cát Bà. 6h30 rời Hà Nội, xe đạp tháo rời để lên xe cơ quan - 11h30 cả đoàn đã tới chỗ rẽ vào Tp Thanh Hoá. Mình chia tay các đồng nghiệp trong cái nhìn lo lắng và ái ngại khi ngoài trời nhiệt độ lên tới 38 độ. Vẫy tay tạm biệt cả đoàn với lời nhắn nhủ sẽ có mặt tại Tĩnh Gia trước giờ ăn tối, mình bắt đầu công việc lắp ráp xe đạp để lên đường.

http://farm7.static.flickr.com/6147/5924899599_95560b5975_z.jpg

Mất 10 phút thao tác, xe cộ đã sẵn sàng.

http://farm7.static.flickr.com/6136/5924899603_171beca3be_z.jpg

flamencol78
11-07-2011, 02:38 PM
Tranh thủ hỏi người lái taxi đỗ gần đó về hướng ra Sầm Sơn, mình túc tắc lên đường. Chặng đầu tiên dài 18km. Cũng không có gì để nói nhiều về đoạn này ngoài cái nắng gay gắt giữa trưa hè. Tuy trời nắng to nhưng vẫn có gió từ biển thổi vào nên không khí cũng không đến mức khô kiệt lại như vụ Mường Lát tháng trước.

http://farm7.static.flickr.com/6147/5924899607_b9eaab3bae_z.jpg

Cung đường này tháng trước một lũ e Mông đã phi như điên để kịp giờ tàu từ Sầm Sơn về Thanh Hoá

http://farm7.static.flickr.com/6124/5924960051_9249bce641_z.jpg

Thấy một cái tam quan ở bên đường bia ở phía ngoài đề thờ An Dương Vương. Không có nhiều thời gian lê la để tìm hiểu về lịch sử ngôi đền này, chắc cũng có liên quan đến sự tích khi An Dương Vương thua trận chạy ra biển. Dự rằng đây là một điểm dừng chân mà vua đã đi qua...

http://farm7.static.flickr.com/6146/5924959925_364037e7ed_z.jpg

Hơn một giờ phơi nắng dưới nhiệt độ cao mình cũng tới TX Sầm Sơn. Gió biển thổi lồng lộng. Tuy hơi mệt vì nắng nóng nhưng cũng thấy khá hưng phấn.

http://farm7.static.flickr.com/6148/5925522226_c785955e9e_z.jpg

flamencol78
11-07-2011, 03:03 PM
Loanh quanh ở Sầm Sơn một lúc, thấy cũng cần phải nghỉ ngơi vì nắng gắt quá mình đạp về hướng đền Độc Cước, tiến sâu vào con đường làng dưới chân núi thì thấy một con đường cây cối um tùm.

http://farm7.static.flickr.com/6130/5924994285_1723955465_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6126/5924994385_40f78dc0bb_z.jpg

Càng tiến sâu vào thì con đường càng thu hẹp và hoang vắng. Không khí lành lạnh, có lẽ do hơi đá toát ra.

http://farm7.static.flickr.com/6140/5925014321_b98486be21_z.jpg

Thấy một bóng mát mình quyết định dừng chân nghỉ ăn trưa

http://farm7.static.flickr.com/6010/5925576178_7aa3d30dd9_z.jpg

flamencol78
11-07-2011, 03:20 PM
Bữa trưa đơn giản

http://farm7.static.flickr.com/6003/5925588154_0097ce356c_z.jpg

Nhưng không thể thiếu bia

http://farm7.static.flickr.com/6012/5925588158_294bf81df4_z.jpg

Cơm nước đã hòm hòm mình trải áo mưa ra đất nằm ngửa mặt lên trời ngẫm nghĩ. Tự dưng bỗng thấy lo lắng, không biết dưới cái nắng gay gắt thế này mình có đủ sức đạp tới Tĩnh Gia trước bữa tối hay không. Cung đường ven biển mới chỉ là xem trên bản đồ còn qua thực tế rất nhiều lần sự tưởng tượng của mình khi đem ra ứng dụng thì độ sai lệch là rất không đáng tin cậy. Ngồi nhỏm dậy nhìn xung quanh chỉ thấy đá và đá, ngẩng lên trời qua vòm cây thấy nắng lấp loá.

http://farm7.static.flickr.com/6128/5925588148_09f744fc10_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6133/5925612482_fa0fee0cf3_z.jpg

ChanNhoiBong
11-07-2011, 04:10 PM
bãi đá hay nhỉ ^^
Cơ mà anh Linh chén hết đc cả 1 cái bánh chưng cơ à :o00::o00::o00:, chắc nhờ công lao truyền dạy của bà xã ;))
Mà sao anh ko cho chị đi, để chị ở nhà lên facebook than ngắn thở dài

flamencol78
11-07-2011, 04:12 PM
Nghỉ ngơi khoảng 30 phút mình quyết định tiếp tục lên đường, tiến sâu vào con đường vắng phía trước với dự đoán là sẽ có đường ra ven biển vì phía sau dãy núi này là biển khơi nhưng hóa ra không phải vậy mà cung đường dẫn vào một khu nghĩa trang :( :( Thảo nào lúc trước nằm nghỉ ở ngoài kia cứ thấy lành lạnh và bất an thế nào ấy. Quay xe lại tầm 500m thì gặp một người dân, hỏi đường thì hóa ra để đi theo con đường ven biển cần quay ngược lại TT Sầm Sơn 1km rồi hỏi đường đi Quảng Hải, Quảng Hùng. Cứ như vậy khoảng 40km sẽ tới Tĩnh Gia.

Cảm ơn xong, mình tức tốc đạp ngược lại TT Sầm Sơn, rồi tiến thêm một đoạn như chỉ dẫn đã thấy con đường ven biển đi Tĩnh Gia.

http://farm7.static.flickr.com/6141/5925063649_a8d8f9da72_z.jpg

flamencol78
11-07-2011, 04:13 PM
bãi đá hay nhỉ ^^
Mà sao anh ko cho chị đi, để chị ở nhà lên facebook than ngắn thở dài

Đi một mình mới thú. Có vợ đi kèm thì mất tự do lắm :D

flamencol78
11-07-2011, 04:37 PM
Ôi, giá như chuyến này có vài Mông dân đi cùng và đi theo kiểu vui đâu chầu đấy, không cần đến đích thì đây sẽ là một trải nghiệm thật tuyệt vời. Cắm đầu đạp một mình, với rất nhiều ý tưởng hay ho trong đầu nhưng mình không dám thực hiện vì đơn độc giữa nơi xa lạ thêm nữa đã hẹn hò với anh em đồng nghiệp nên không thể lỡ hẹn...

Ví dụ thế này nhé, cung đường ven biển với gió mát rượi dưới những hàng phi lao rì rào (may mắn là gió đã làm dịu đi rất nhiều cái nắng gay gắt). Chỉ rất gần đó thôi, chừng 200 - 300m bên trái tay tôi là biển xanh cát trắng. Nếu như đây là một tour của e Mông tôi sẽ khuyến cáo anh em mang theo đồ bơi. Cứ đạp xe, lúc nào mệt nghỉ lại nhảy xuống biển tắm táp vẫy vùng, rồi vào nhà dân xin tắm nước ngọt. Nếu thích ăn hải sản có thể nhờ bà con làng chài đi mua rồi về chế biến cho mình ăn...


Con đường phi lao rì rào

http://farm7.static.flickr.com/6139/5925721630_7fd262f2e5_z.jpg

Bên tay trái, xa xa là biển xanh

http://farm7.static.flickr.com/6135/5925159841_5888be669b_z.jpg

icemain
11-07-2011, 04:49 PM
Cái này chắc đi coi thi đại học, tiện thể một mình khám phá Tĩnh Gia - Sầm Sơn đây.

Trieunam
11-07-2011, 05:49 PM
Khiếp,mấy hôm đấy nóng như đổ lửa....HN lên đến 39* . Đạp xe dưới cái thời tiết vậy thì thành ....mực khô ah.

NHOCBEO
11-07-2011, 06:08 PM
không phải mực khô mà là cá khô rán giòn em ạ :o013:

Anonymous
11-07-2011, 09:08 PM
không phải mực khô mà là cá khô rán giòn em ạ :o013:

Ông này tưởng lấy vợ thì bớt hâm đi, hoá ra còn hâm nặng hơn :D

hado0601
11-07-2011, 10:04 PM
Ối bữa trưa đạm bạc quá bác Linh ơi. Mà cái lon bia cắm ở kia nhìn ngộ thế =))

Mình chia tay các đồng nghiệp trong cái nhìn lo lắng và ái ngại khi ngoài trời nhiệt độ lên tới 38 độ
Em mà có đồng nghiệp như bác này thì em cũng chết khiếp =))

è.é
11-07-2011, 10:22 PM
Em mà có đồng nghiệp như bác này thì em cũng chết khiếp =))

Thế em đã hiểu tâm trạng đồng nghiệp của chị chưa :hoho:

flamencol78
12-07-2011, 08:57 AM
Hehe, bị thành mực khô, cá rang, bị mang tiếng là điên nhưng cái gì cũng có giá của nó. Còn vô số ảnh đẹp và những câu chuyện hay ho phía trước, mời mọi người đón xem :D

flamencol78
12-07-2011, 09:14 AM
Và đây là ví dụ về một chỗ rẽ từ đường chính ra biển.

Con đường đi từ Sầm Sơn tới Tĩnh Gia có nhiều rặng phi lao trải dài hai bên, cùng với đó là những khu vực dân cư đan xen. Mật độ dân cư không đông nhưng cũng chưa tới mức thưa thớt. Đạp xe địa hình ở đây mặc định được bà con xếp vào thể loại TÂY, cho dù mình không to cao gì cho lắm nhưng luôn được từ người lớn đến trẻ con Hello ầm ĩ.

Con đường chính chạy cùng ven biển

http://farm7.static.flickr.com/6137/5928587790_1e11956a8b_z.jpg

Thỉnh thoảng có một chỗ rẽ như thế này

http://farm7.static.flickr.com/6150/5928030965_e635c2ae7a_z.jpg

Rẽ vào lập tức mặt đường toàn là cát trắng. Đây là một làng ven biển

http://farm7.static.flickr.com/6005/5928031097_05229cc783_z.jpg

Đường cát nên đạp xe rất khó, xuống dắt xe chừng 200m thì thấy như thế này

http://farm7.static.flickr.com/6139/5928031251_043737c251_z.jpg

Khoảng chói chang ngoài kia đã là biển xanh và cát trắng

http://farm7.static.flickr.com/6003/5928588398_d610b9eef3_z.jpg

Toàn bộ phần ảnh mình họa này là chụp trong buổi sáng ngày hôm sau, nguyên nhân không có ảnh buổi chiều hôm trước sẽ tường thuật sau.

flamencol78
12-07-2011, 10:12 AM
Tiếp tục qua hàng phi lao ra bờ cát trắng

http://farm7.static.flickr.com/6126/5928214579_c80cc82c50_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6139/5928772942_7ae02523f6_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6007/5928773052_a2dc3c2b1a_z.jpg

Hehe, cảnh đẹp thế này bị mang tiếng điên cũng đáng :D

flamencol78
12-07-2011, 10:28 AM
Lúc đó đã là 15h00 đạp mải miết hơn 1 giờ đồng hồ kể từ trưa làm mình bắt đầu thấy xuống sức. Chọn một chỗ có hàng phi lao mát mẻ, mình táp xe vào lề đường rải áo mưa ra nằm thưởng thức gió biển từ ngoài thổi vào.

Một anh trung niên ở gần đó thấy một thằng lạ lạ là mình liền tới hỏi han bắt chuyện. Nhân thể đang nghỉ ngơi mình tranh thủ làm luôn cuộc phỏng vấn về đời sống của bà con nơi đây.
Qua câu chuyện của anh Thảo (người bắt chuyện cùng mình) thì dọc ven biển Thanh Hóa thì kinh tế của bà con bao gồm cả nông ngư nghiệp. Tuy nhiên ruộng đất không nhiều nên vẫn phải kết hợp đi biển chứ không thể trông chờ vào một nguồn nào là chính cả.
Và cùng là kinh tế ven biển nhưng có khi chỉ cách nhau vài cây số đời sống người dân đã khác nhau rất nhiều. Ví dụ ven biển đoạn TT Sầm Sơn thì kinh tế du lịch nên kinh tế rất tốt (nhưng hình như kinh tế phát triển thường hay đi kèm với văn hóa xuống cấp hay sao ấy. Sầm Sơn vẫn nổi tiếng về việc chặt chém du khách, làm ăn kiểu chộp giật và góp phần làm hình ảnh xứ Thanh kém lung linh); còn ở đây Quảng Hùng (cách Sầm Sơn chừng 12km) thì đời sống của bà con còn rất vất vả. Cũng ven biển với nhau nhưng chỗ nào có du lịch là phát triển mạnh, chỗ nào có cửa sông thì kinh tế cũng không đến nỗi. Có cửa sông, cửa lạch đổ ra biển (đồng nghĩa với việc có chỗ để tàu thuyền có thể neo đậu khi cập bến) thì bà con có thể đầu tư tầu thuyền đánh bắt xa bờ, năng suất và chất lượng cũng cao hơn. Còn khu vực Quảng Hùng mà mình đang ngồi nói chuyện với anh Thảo thì chỉ thuần có ven biển nên bà con có muốn đánh bắt cũng chỉ dùng những công cụ thô sơ như thuyền thúng, bè mảng mà thôi...

Thuyền thúng và bè mảng, những phương tiện đánh bắt thô sơ của ngư dân

http://farm7.static.flickr.com/6143/5928286181_0a99df8ebb_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6143/5928286031_4c5137ce8c_z.jpg

Khi biết mình ở Hà Nội, Anh Thảo cũng kể với mình rằng anh từng có thâm niên 4,5 năm làm lao động ở chợ người khu vực ngã tư Láng Hạ đê La Thành. Nay con anh đã có thể tự đi kiếm sống anh mới thôi không ra Hà Nội nữa. Hỏi anh cái gì còn đọng lại nhất trong quãng thời gian đó, anh cười rất hiền rồi kể rằng: Cũng thu nhập được nhiều hơn so với ở quê, nhưng từ đứa thanh niên chỉ đáng tuổi đứa lớn nhà mình khi có việc nó cũng gọi mình là thằng này, thằng nọ được. Và ở đó thấy ít tình người, cuộc sống tạm bợ và bất định. Tất cả chỉ vì cuộc sống và con cái mà thôi. Nói đến đó thấy mắt anh nhìn xa xa ra phía biển...

Anh Thảo với nước da nâu săn chắc của người miền biển

http://farm7.static.flickr.com/6136/5928843818_4c66688d25_z.jpg

Nụ cười hiền lành và chất phác

http://farm7.static.flickr.com/6128/5928286445_5783f9d668_z.jpg

Anh Thảo mời mình về nhà chơi - Rất tiếc là thời gian có hạn nên mình đành từ chối và lên đường. Hi vọng sẽ còn có dịp qua đây.

asayake264
12-07-2011, 12:04 PM
Đang vui thì đứt dây đàn :nod: tiếp đi a ơi

ChanNhoiBong
12-07-2011, 12:13 PM
công nhận là ảnh đẹp thật, lập tour Quảng Hùng thôi ^^

flamencol78
12-07-2011, 01:52 PM
Lại tiếp tục lên đường...

http://farm7.static.flickr.com/6133/5928776029_63a40e53dd_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6136/5929332074_61b51dd5b9_z.jpg

Đạp tiếp chừng 45 phút mình đã đến Quảng Nham là xã cuối cùng của huyện Quảng Xương tiếp giáp với Tĩnh Gia, nhìn trên bản đồ có một cửa sông đổ ra biển (cửa Lạch Ghép). Để cho chắc ăn mình lại hỏi đường và đây chính là sai lầm khiến mình phải đạp xe hơn 20km trên quốc lộ 1. Để qua cửa Lạch Ghép có một tuyến đò ngang phục vụ nhu cầu đi lại cho dân cư hai huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia - cũng là điểm nối tiếp của cung đường ven biển mà mình đang đi. Khi hỏi đường mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là bà con sẽ chỉ theo suy nghĩ của mình (đi con đường ven biển) mà quên mất rằng bao giờ bà con cũng chỉ đường dễ đi, nhanh tới nơi và tiện lợi nhất. Vì thế chỉ hỏi đường ra Tĩnh Gia mà quên kèm theo câu men theo biển. Và kết quả là sau khi hỏi đường, rẽ theo chỉ dẫn của bà con mình không thấy mặt trời phía bên phải nữa mà đã thấy ở trước mặt. Cung đường hướng về phía Tây ra quốc lộ 1.

flamencol78
12-07-2011, 01:57 PM
Không còn thấy hơi biển, lại thấy mùi của rơm rạ, của đồng bằng

http://farm7.static.flickr.com/6025/5925063729_af46208b9c_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6127/5929373566_b166a4b467_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6130/5929373616_e77f013eb1_z.jpg

Nhận thấy hình như đang đi sai hướng, không giống với ý định đặt ra, mình tạt vào một quán nước mía ven đường tranh thủ uống nước, hỏi thăm. Hóa ra mình chỉ cần đạp thêm 500m nữa ở chỗ hỏi đường lúc trước thì đã tới bến đò và tiếp tục theo đó tới bãi biển Hải Hòa, đi theo tuyến đó đường đẹp hơn, mát hơn và gần hơn được 7km. Nhưng đã trót ngược ra đây, quay lại đó cũng không tiện vì thời gian không còn dài cho quãng đường 25km phía trước, nên sau khi nghỉ ngơi xong mình chấp nhận lên đường theo hướng quốc lộ 1, và xác định ngày hôm sau từ Hải Hòa sẽ ngược lại khám phá nốt cung đường bị lỡ vào bình minh cũng rất thi vị.

Quán nước mía ven đường. 6k/cốc :D

http://farm7.static.flickr.com/6011/5929379848_6ecbaaa232_z.jpg

flamencol78
12-07-2011, 02:18 PM
Đường ra quốc lộ 1

http://farm7.static.flickr.com/6011/5928858889_3088afffc1_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6141/5929415808_7f2d7b5db9_z.jpg

Quốc lộ 1 xe chạy ầm ầm, ngẫu nhiên mình được thực tập đi xuyên Việt. hehe

http://farm7.static.flickr.com/6128/5929415894_dc79f2cc92_z.jpg

flamencol78
12-07-2011, 02:30 PM
Lần đầu tiên mình được hưởng cảm giác cô độc trên đường trường, cắm cúi đạp dưới nắng chang chang và ngược gió; 20km này sao dài vô tận. Đi thế này mới biết để làm một chuyến xuyên Việt độc hành thật không đơn giản. Từng cột mốc cứ thu hẹp lại Vinh 123km, 110km... Mỗi một cột mốc sao dài lê thê và như vô tận. Chắc muốn đạp xuyên Việt thì không được nhìn cột mốc cũng nên. Cứ tưởng tượng gần 2000 cột mốc như vậy là thấy sợ :(

Cô độc trên đường thiên lý.

http://farm7.static.flickr.com/6013/5928883841_5b7a8b8a47_z.jpg


Cách Vinh 101 km - từ đây đi thêm 3 km nữa là tới chỗ rẽ vào bãi Hải Hòa

http://farm7.static.flickr.com/6023/5928883961_425b063b3b_z.jpg

alooooooo123
12-07-2011, 06:45 PM
qua Quảng Xương đến đầu Tĩnh Gia sẽ lại có lối đi ven biển xuôi Hải Hòa anh Linh ạ. Có cả off-CÁT :D

Từ Hải Hòa xuôi Nghi Sơn thì OFF-sóng-biển, rất thích :o037:

Dì e lấy chồng về Hải Hòa nên năm nào e cũng về đây tắm, khi nào a làm lại tour này ới e với nhá :D

flamencol78
13-07-2011, 09:34 AM
@ Alooo: Đúng là có con đường như vậy trên bản đồ. Và nó song song với quốc lộ 1. Khoảng cách giữa đường 1 và con đường này chỉ tầm 2km. Lúc đó thời gian cũng không còn nhiều nên mình chạy thẳng đường 1 và để dành cung đường này cho buổi sáng hôm sau. Sẽ có ảnh về cung này. Có cả OFF cát :D

flamencol78
13-07-2011, 02:09 PM
Đường từ quốc lộ 1 vào bãi Hải Hòa

http://farm7.static.flickr.com/6001/5932977930_d6b04318a8_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6125/5932419563_a2cd2b2f92_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6001/5932419435_986587f89f_z.jpg

Cán đích lúc 18h15 - hoàng hôn cũng đang dần buông

http://farm7.static.flickr.com/6018/5932978148_f68cfda418_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6122/5932978208_85ab65db44_z.jpg

flamencol78
13-07-2011, 02:22 PM
Đoàn chúng tôi nghỉ tại Cao Nguyễn - KS lớn nhất tại bãi Hải Hòa. Ấn tượng đẹp đầu tiên với Cao Nguyễn là mình được một anh bảo vệ đích thân dắt đi cất xe đạp vào một phòng riêng khóa cẩn thận kèm theo lời trần tình: "Xe đạp loại này để ở bãi trẻ con nó nghịch cho thì hỏng hết". Mình lặng đi vì xúc động. Hehe :D

Cao Nguyễn đây

http://farm7.static.flickr.com/6137/5933005972_b31c679974_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6026/5933006454_c43b9e8bee_z.jpg

Cất xe xong xuôi, mình tót ngay ra biển để cho sóng biển xua tan đi những mệt mỏi trên quãng đường hành xác dại dột mà mình tự nguyện chui vào. Xong xuôi là cơm tối. Thời gian còn lại không có gì đáng kể ở đây vì như bao công chức chân chính khác mình lại trở về với công thức cổ điển: nghỉ mát, đánh bài ăn tiền tới tận bình minh. :D

flamencol78
13-07-2011, 02:27 PM
Sáng hôm sau, cho dù có hơi mệt vì thức khuya chơi bài mình vẫn quyết tâm hoàn thành nốt quãng đường còn dang dở hôm qua. Gần 2 giờ sáng mới đi ngủ - 5h mình lọ mọ lấy xe, ăn tạm vài cái bánh ngọt rồi đạp xe ven biển dạo chơi.

Bình minh ở Hải Hòa (chụp từ cửa sổ KS Cao Nguyễn)

http://farm7.static.flickr.com/6015/5932447393_4eb16bc32a_z.jpg

Qua hàng phi lao và bãi cát trắng...

http://farm7.static.flickr.com/6023/5932471553_041779b3b8_z.jpg

... là đã có thể thư thả đạp xe và ngắm nhìn nhiều thứ mới mẻ về cuộc sống nơi đây

http://farm7.static.flickr.com/6026/5932471555_fbc2ebb353_z.jpg

flamencol78
13-07-2011, 02:40 PM
Những người kéo mảng

http://farm7.static.flickr.com/6149/5932480695_0f9c0eae45_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6028/5933060174_33bcea74ae_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6009/5933006298_b01b1b3912_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6026/5933006064_6800747122_z.jpg

flamencol78
13-07-2011, 02:42 PM
Lão ngư

http://farm7.static.flickr.com/6005/5933006120_c24dee16ab_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6021/5933006184_afa07d8d52_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6016/5932447611_6b63d73db6_z.jpg

flamencol78
13-07-2011, 02:49 PM
Những bè, mảng thế này được kéo vào bờ sau chuyến đánh bắt về đêm.

http://farm7.static.flickr.com/6146/5933052678_08eae43537_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6014/5933052594_2c158e1e5f_z.jpg

flamencol78
13-07-2011, 03:01 PM
Và trên bờ là chợ mua bán hải sản

http://farm7.static.flickr.com/6138/5932494415_62ecea1852_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6028/5933074454_3f569fa22b_z.jpg

Na chín
13-07-2011, 05:27 PM
Ngưỡng mộ anh Linh lắm lắm. Là em, chắc chẳng bao giờ đi 1 mình thế này...

flamencol78
14-07-2011, 04:57 PM
Cá thu đánh từ dưới biển lên được cắt khúc, nướng than hồng phục vụ du khách

http://farm7.static.flickr.com/6137/5936544452_e942e9fff1_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6139/5936544532_c7c60d3464_z.jpg

Phơi tôm

http://farm7.static.flickr.com/6127/5936544618_2840a58836_z.jpg

flamencol78
14-07-2011, 04:59 PM
Hành trình kết thúc sau khoảng 45 phút đạp xe men theo con đường ven biển thì phải quay về sinh hoạt với tập thể. Bonus thêm tấm ảnh kết thúc topic

Cha và con

http://farm7.static.flickr.com/6126/5936544680_22baba3684_z.jpg

Long Lost Love
14-07-2011, 11:16 PM
Coi thường em Linh qúa. Là anh, anh còn đi thẳng vào nghĩa địa gì gì nằm cho mát (trời nóng tự nhiên kiếm được chỗ lạnh lẽo, sướng vãi)

Na chín
14-07-2011, 11:30 PM
Coi thường em Linh qúa. Là anh, anh còn đi thẳng vào nghĩa địa gì gì nằm cho mát (trời nóng tự nhiên kiếm được chỗ lạnh lẽo, sướng vãi)

Anh người cõi trên, ai dám đánh đu theo anh :65: