PDA

View Full Version : Chế Tạo (29-9): Đêm Trung thu yêu thương



eMông
01-10-2012, 12:45 PM
Chế Tạo, một xã chỉ cách trung tâm Mù Cang Chải 35km nhưng tách biệt bởi muốn đến đây ta phải vượt qua 2 đỉnh núi ~2.000m. Ở đây, cuộc sống khó khăn cũng không ngăn được các em nhỏ đến trường, đến với tri thức để thay đổi cuộc sống của mình và quê hương mình.

eMông Group cùng các người bạn hảo tâm đã tổ chức một đêm Trung thu đầy ý nghĩa cho các em học sinh Chế Tạo, nhu yếu phẩm, sách bút, đồ dùng học tập... cùng 30 suất quà trị giá mỗi suất 100k cùng bánh kẹo sách vở đã đến tận tay các em nhỏ có thành tích học tập tốt nhất hoặc có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Cung đường khó khăn bậc nhất trong mọi chuyến đi của eMông Group, thành phần đoàn gồm có 13 người đi 10 xe máy chở hàng, 5 người đi xe đạp và 2 người đi bộ đã vượt qua cung đường này để đến "Đêm Trung thu yêu thương"

Cũng như bao lâu nay, nắng, dốc, ngã, đổ, thậm chí cả bị thương... cũng không ngăn được eMông đến đích. Chuyến đi đã thành công.

Xin được gửi lời cám ơn chân thành tới các bạn đã trợ giúp về tinh thần cũng như vật chất cho chuyến đi, giá như tất cả các bạn có mặt ở đấy để chứng kiến những anh mắt trong veo, những vất vả muôn phần mà các em phải vượt qua mỗi ngày. Phần quà của chúng ta tuy nhỏ nhưng đã đến được đúng nơi và đúng lúc.

Một lần nữa, eMông xin cảm ơn tất cả.


https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a8.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a9.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a3.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a5.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a6.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a7.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a4.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a2.jpg

Na chín
01-10-2012, 12:57 PM
https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a5.jpg

Ối, em nào áo nâu kia, bạn nào áo xám kia :-O

dau
01-10-2012, 02:03 PM
Ối, em nào áo nâu kia, bạn nào áo xám kia :-O
e đoán nhé, áo nâu là Tu, áo xám là Mập í í :)):))

dau
01-10-2012, 02:04 PM
Chúc mừng các bạn đã hoàn thành chuyến đi và về nhà an toàn :D:D

Na chín
01-10-2012, 03:49 PM
e đoán nhé, áo nâu là Tu, áo xám là Mập í í :)):))

Mình đang soi mà mãi ko thấy anh Phích ở đâu trong cái ảnh đấy. Có khi tự kỷ bỏ ra ngoài mất rồi :D

P/s: Chúc mừng nhà mình đã về nhà an toàn và có một chuyến đi thành công tốt đẹp :hoa:

Mập Đại Ka
01-10-2012, 05:15 PM
Anh Long k post cái ảnh mặt các cháu thì đen thui còn mỗi logo E mong là sáng quắc à:)) ( PR lộ liễu vãi;)) )

Casper_HN
01-10-2012, 07:40 PM
Tin nóng hổi đây :tungtung:

Vợ anh, như mọi khi, dọn đám quà anh mang về tặng là balo nặng chịch quần áo đồ dùng bẩn các loại, báo lại là thấy cả đám quần áo xinh xinh màu đen có đăng ten trong đó!

Một tháng đi chơi 4 kỳ cuối tuần, lại mang cả quà thế này về cho vợ thì thật là vui quá cơ. Em nào màu đen có đăng ten báo lại cho anh nhé, vợ anh không giặt cái đó đâu, anh thì rõ là cũng không rồi. Vụ này mà vào mấy chú khác chắc khỏi cái gì còn lành lặn...

Không em nào nhận tí nữa anh lấy thước ra đo cỡ rồi suy luận hoặc hôm này off anh ướm luôn là biết liền đấy, liều liệu :o4:

Na chín
01-10-2012, 08:11 PM
Hồi hộp ly kỳ thế!!! Ko biết là em nào mà có duyên với anh Long quá cơ =))

Nhip
01-10-2012, 08:26 PM
ôi, màu đen lại còn cả đăng-sờ-ten nữa cơ à

victor
01-10-2012, 10:13 PM
Với mình cảm giác mạnh nhất trong chuyến này không phải lúc vượt các con dốc sỏi đá bùn lầy vào Chế Tạo, mà là lúc vượt Khau Phạ lúc nửa đêm, đoạn gần đỉnh đèo, mưa phùn và sương mù vây quanh, thứ duy nhất mình nhìn thấy là đồng hồ tốc độ xe máy, đi theo cảm giác và lời dẫn đường của ôm, ôm bảo rẽ phải thì rẽ, rẽ trái thì rẽ, xăng thì đã gần cạn ở mức báo động vừa đi vừa lo không biết đi được bao lâu nữa.
Đến được nhà nghỉ thở phào thoát chết!

Mr_Bom
01-10-2012, 10:33 PM
ôh thế a cũng lần đầu đi lên đấy hở mà lại để bình xăng ở mức gần cạn thế , non hơn cả em :)) :hoho:
Dù sao cũng chúc mừng anh và cả đoàn đã hoàn thành tốt chuyến đi mang nhiều y nghĩa này :D

Mập Đại Ka
01-10-2012, 10:45 PM
Anh ơi k cần đo đâu:">, em bọc trong túi nilon màu xanh cùng quần dài và áo mà:( Em để quên nên Kẹo nó nhét vào balo anh í:D

victor
01-10-2012, 11:17 PM
ôh thế a cũng lần đầu đi lên đấy hở mà lại để bình xăng ở mức gần cạn thế , non hơn cả em :)) :hoho:

Lúc bắt đầu leo đèo, còn 2 vạch xăng lận, không nhờ nó uống xăng dã man thế

Mr_Bom
01-10-2012, 11:37 PM
hị hị cái đèo y vừa cao lại vừa dài , uống xăng chả đúng ,lúc bắt đầu leo em đã đổ hẳn đầy bình cho xe nhớ , thế nên tự tin cho xe chạy hẳn lên La Pán Tẩn luôn nhớ , sáng hôm sau mới phải đổ tiếp :hoho:

victor
01-10-2012, 11:52 PM
Mài leo ngày, anh leo đêm, lấy đâu ra chỗ đổ xăng, hầu hết các xe xăng đều trong tình trạng báo động cả hehe

Mr_Bom
01-10-2012, 11:57 PM
oh thế đêm các cây xăng đóng cửa hết ah , công nhận là leo đêm thì chả có cái thú ngắm cảnh 2 bên đâu nhỉ, cắm đầu mà leo thôi :)) :o058:

victor
02-10-2012, 12:02 AM
Ờ, 9 rưỡi họ đóng cửa hết rồi, anh chỉ hợp các cung hành xác thôi, chả hợp cung ngắm cảnh với lại hưởng thụ =)), cơ mà anh không quan trọng việc ngắm hay không ngắm, đẹp hay không đẹp, quan trọng là đi cùng ai :o22:

Pluto
02-10-2012, 12:07 AM
Ờ, 9 rưỡi họ đóng cửa hết rồi, anh chỉ hợp các cung hành xác thôi, chả hợp cung ngắm cảnh với lại hưởng thụ =)), cơ mà anh không quan trọng việc ngắm hay không ngắm, đẹp hay không đẹp, quan trọng là đi cùng ai :o22:

Mãi đek tìm được bạn đồng hành, khổ thân Phích to :o021:

Mr_Bom
02-10-2012, 12:09 AM
haizzz chán ghê , thế ko anh xế ai y nhỉ , mà a chả bảo nó toàn ngồi cách anh 20cm còn je :o058: thế có dc ôm vào giáp ko =))

victor
02-10-2012, 12:11 AM
Giáp bọc đầu gối với khuỷu tay, ôm vào giáp thì ôm kiểu gì, hôm trước em mèo ôm mài vào giáp à :))

Mr_Bom
02-10-2012, 12:18 AM
anh cứ hỏi meoyeu đê , hôm trc hắn cứ đòi ôm vào giáp của e đây =))

victor
02-10-2012, 12:23 AM
Thế đi tìm bộ giáp nào mà bọc vào chỗ nào mà mài thích được ôm vào nhất í =))

Pluto
02-10-2012, 12:26 AM
Thế đi tìm bộ giáp nào mà bọc vào chỗ nào mà mài thích được ôm vào nhất í =))

Cô bán hàng bẩu rồi "Mua chỉ tổ phí tiền, 1 tiền gà 3 tiền thóc" =)) =))

Mr_Bom
02-10-2012, 12:38 AM
Thế đi tìm bộ giáp nào mà bọc vào chỗ nào mà mài thích được ôm vào nhất í =))
đúng là cụ Phich . được ôm ở cái chỗ bọc giáp thì có cảm giác quái j đâu mà phải tốn tiền mua làm j , cụ Bờm quá =)) :o021:

Pluto
02-10-2012, 12:45 AM
anh cứ hỏi meoyeu đê , hôm trc hắn cứ đòi ôm vào giáp của e đây =))

Lời của Mèo "Tha ôm vào cục giáp, còn hơn động vào Bủm" =)) =))

Mr_Bom
02-10-2012, 12:48 AM
Lời của Mèo "Tha ôm vào cục giáp, còn hơn động vào Bủm" =)) =))
chả có nhẽ :(( :o021::o021::o021:

thutn1010
02-10-2012, 12:29 PM
Chúc cả nhà có chuyến đi đầy ý nghĩa và thành công!
Lũ ở nhà cũng cổ vũ bằng việc phá cổ trên bể nước khu nhà anh 7L. Có nhiều ảnh đang gây tranh cãi về alo và zĩn, tiếc là chưa cóp từ máy ảnh ra, dự là mai sẽ có:o034:

thutn1010
02-10-2012, 12:30 PM
Năm sau lại vào tiếp nhé, ko các cháu nó nhớ :65:
Chà chà, nhanh ghê ta, năm sau đã có "cháu" nhớ rồi cơ đấy. Sau cả chuyến Chế Tạo trẻ em mà mới có mỗi kết quả thế này?:o09:

Pluto
02-10-2012, 12:36 PM
Năm sau lại vào tiếp nhé, ko các cháu nó nhớ :65:

Có mấy thằng phải lên hàng năm bác ạ, gì thì gì cũng phải lên họp phụ huynh =)) =))

Nhip
02-10-2012, 05:38 PM
Thế đi tìm bộ giáp nào mà bọc vào chỗ nào mà mài thích được ôm vào nhất í =))

hix, giáp của mình mà chạ đc ai ôm

thanhnc
02-10-2012, 07:08 PM
Đội văn nghệ cây nhà lá vườn eMong thật tuyệt.
A None dù chân trái vẫn đang trong thời hạn bảo trì vẫn nhiệt tình tham gia với các em.
Hải xù, Xích Líp độp xe cả ngày, dù mệt & bị xòe nhưng vẫn ko quên nhiệm vụ.
Ko thể ko kể đến Mập Đại Ku, dù dắt, vác xe vượt qua cung đường được lão Long, Tu & Dâu coi là "kinh khủng nhất", vẫn hăng hái tập dợt các tiết mục cùng đội văn nghệ.
Dù chương trình phải cắt giảm vì lý do khách quan, nhưng thành công ở chỗ mọi người đã cùng đồng hành được.
Các bạn phụ trách chương trình & a bạn hiệu phó của trường mong đoàn thông cảm vì đã bị đoàn SGT "chen ngang". Bản thân họ cũng bị đưa vào thế bị động do kế hoạch của SGT không được thông báo trước.

Nhip
03-10-2012, 12:07 AM
mãi mới thấy a chửa tour lên tiếng

alexoxo
03-10-2012, 10:18 AM
Đội văn nghệ cây nhà lá vườn eMong thật tuyệt.
A None dù chân trái vẫn đang trong thời hạn bảo trì vẫn nhiệt tình tham gia với các em.
Hải xù, Xích Líp độp xe cả ngày, dù mệt & bị xòe nhưng vẫn ko quên nhiệm vụ.
Ko thể ko kể đến Mập Đại Ku, dù dắt, vác xe vượt qua cung đường được lão Long, Tu & Dâu coi là "kinh khủng nhất", vẫn hăng hái tập dợt các tiết mục cùng đội văn nghệ.
Dù chương trình phải cắt giảm vì lý do khách quan, nhưng thành công ở chỗ mọi người đã cùng đồng hành được.


Mỗi tội hệ thống âm thanh lởm quá, đứng gần loa nghe như đấm vào tai, chẳng hay bằng đàn hát chay

Casper_HN
03-10-2012, 11:43 AM
Vừa tuần trước lăn lộn Khau Phạ - Mù Cang Chải, tuần này đến MCC thấy thật quen thuộc. Đoàn xe đạp vẫn e ngại nhất vuongchicuong vì kinh nghiệm đạp xe của tay này vẫn là một dấu hỏi to tướng.

Nhiều thành viên mới và chia làm 3 đoàn xe máy, xe đạp và đi bộ nên buổi sáng vô cùng lộn xộn, sau 8h mới khởi hành.

Ngay khi qua cầu rẽ đi Chế Tạo, con đường bê tông dựng đứng đón chào, từ sau lúc này con đường sẽ được gọi là bức tường cho hợp với chiều cao của nó. Bức tường có độ dốc ~13%, tiêu diệt gọn mọi nỗ lực của đoàn xe đạp sau khoảng 15', tất cả lần lượt dừng nghỉ để tai mũi họng tranh nhau thở... Mẹ ơi, 35km mà đoạn phía sau ko chỉ cao mà còn xấu nữa...


https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a10.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a11.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a12.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a13.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a14.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a15.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a17.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a18.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a19.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a20.jpg

Casper_HN
03-10-2012, 11:58 AM
Phải đến nơi trước khi trời tối để còn tham dự "Đêm Trung thu yêu thương" nên ai nấy bảo nhau cố gắng, bức tường đã khiến đoàn xe đạp và đoàn đi bộ nhập làm một, và chia tay đoàn xe máy chỉ sau khoảng 10' khởi hành. Bức tường dài như không có điểm cuối cứ dựng đứng trước mắt, đoàn xe đạp năn nỉ đoàn đi bộ đừng bỏ rơi mình. Thật thảm thương...


https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a21.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a22.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a23.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a24.jpg

https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a25.jpg

Nhiều đoạn đường gợi nhớ tới cùng đường oai hùng năm ngoái Trạm Tấu - Bắc Yên qua đèo Yên Ngựa


https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a26.jpg

Từ độ cao 900m của Mù Cang Chải, lên tới đỉnh dốc thứ nhất là 1.900m chỉ cần vượt qua ~8km tường dốc, đúng là một cung đường điên rồ. Sau khoảng 3h leo tường, đoàn xe đạp và đi bộ dừng nghỉ ở độ cao ~1.750m, đàn hát và hò hét cho quên bớt mệt mỏi khó khăn...


https://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Che%20Tao/a27.jpg

Mập Đại Ka
03-10-2012, 01:18 PM
Phải đến nơi trước khi trời tối để còn tham dự "Đêm Trung thu yêu thương" nên ai nấy bảo nhau cố gắng, bức tường đã khiến đoàn xe đạp và đoàn đi bộ nhập làm một, và chia tay đoàn xe máy chỉ sau khoảng 10' khởi hành. Bức tường dài như không có điểm cuối cứ dựng đứng trước mắt, đoàn xe đạp năn nỉ đoàn đi bộ đừng bỏ rơi mình. Thật thảm thương...



=))=))=)) Vãi nòng nọc :))

vuongchicuong
03-10-2012, 01:26 PM
Vừa tuần trước lăn lộn Khau Phạ - Mù Cang Chải, tuần này đến MCC thấy thật quen thuộc. Đoàn xe đạp vẫn e ngại nhất vuongchicuong vì kinh nghiệm đạp xe của tay này vẫn là một dấu hỏi to tướng.



Hmm... Hơi khinh thường em đấy nhé. Kinh nghiệm đạp xe của em là số 0 to tướng, nhưng kinh nghiệm... dắt bộ thì mọi người chưa chắc đã hơn. Be...be...

thanhnc
04-10-2012, 10:57 AM
Tổng kết danh sách ủng hộ:
A. Tiền mặt:
0. Quỹ Từ thiện eMong: 1500k
1. Casper_HN: 300k
2. L2L: 200k
3. Acc: 300k
4. Aloxo: 200k
5. Mập: 500k
6. Thanhnc: 500k
7. Tuấn (bạn Thanhnc): 100k
8. Bùi Gia Trang: 200k
9. Hằng (bạn Thanhnc): 200k
10. Linga: 200k
11.Pluto: 200k
12.Meoyeu0107: 100k
13. Mẹ Na: 200k
14. Anonymous (1): 100k
15. Luckytran: 300k
16. Phíc to: 300k
17. thieu-bg: 200k
18. Trung Thangio: 200k
19. Garnet Cuong: 500k
20. Kienvrg (Phạm Trung Kiên): 200k
21. Nguyễn Mạnh Hùng (Hùngnm): 200k
22. Kẹo Siêu Nhân: 200k
23. Hương.TN (YM: nhim168): 200k
24. Minh Đức Thủy: 200k
25. Cheetah on Chase (Đồng Văn): 200k
26. Moonlight: 200k
27. Nguyễn Thành Công (YM: congden1982): 200k
28. Đinh Đình Đình: 200k
29. Phuong Phan Hoai: 200k
30. Dũng (dungarc): 200k
31. Ngân - Ngankute: 100k
32. Tùng - Tuxedo: 100k
33. Mr.Vương - Rider: 300k
34. Mr Quang - quang3g: 300k
35. Doãn Trung Dũng (VNimation): 200k
36. Cty Diễn họa & Kiến Trúc Việt Nam (VNimation): 500k
37. Anonymous (2) - Trang Lương: 200k
38. Đoàn Mạnh Hiệp (bạn Nở): 200k
39. Thiệnit5 (bạn Honghahb): 200k
40. Áp Thấp Nhiệt Đới: 100k
41. Hoàng Thị Thùy Dương: 300k
42. Balomauxanh: 250k
43. A.Cường - Dihockhongdanhban: 200k
44. A.Nghĩa - Nghiableu: 200k
45. A.Xuân Anh: 200k
46. Xuân Hải - Xích líp: 200k
47. Lê Linh - Chị Xích Líp: 100k
48. Hải Hằng - Cua: 200k
49. Huong Pham: 300k
50. Như Trang Little (bạn Honghahb): 100k
51. Mr.Hùng (xxxx3322091): 200k
52. Anonymus (3): 50k
53. Mr. Nguyen Lam (MTB-HN): 1000k
54. Nguyen Lan: 200k
55. Ha - Minh - Loi: 300k
56. Nguyen Thi Thu: 300k
57. Mr.Sơn (7L): 300k
58. Ms.Hà - Bồ Công Anh: 500k
59. Nguyễn Thu Hiền: 100k
60. Tungnq: 100k
61. Hahonghb: 100k
62. Nhip: 200k
63. Huệ - Dau: 100k
64. C.Phương - Chymchunho: 250k
65. Trang - Trang Apple: 150k
66. A.Thụy - Nongdancoi:50k
67. A.Ngọc - Pedan36lip: 200k
68. Sếp Thanhnc: 1500k

Tổng số tiền mặt: 18,350,000 đ
(Cập nhật đến hết ngày 27/9/2012)

B. Hiện vật:
1. Mr.Hải (Hai Dt): 20 hộp chì sáp màu, 02 hộp chì HB, 20 tập giấy vẽ A3, 50 cuốn vở ô ly 80 trang, 50 cuốn tập viết Nét Hoa.
2. Triệu Nam: 12 chiếc máy tính Casio.
3. Chị Thủy, chị Hoài: 01 thùng quần áo & đồ chơi trẻ em.
4. Mèo Zorba: 01 túi bánh kẹo các loại
5. Anonymus (4): 20 tập vở caro & 01 hộp chì
6. Cường 1102: 03 túi bánh kẹo các loại.
7. Ms.Hà - Bồ Công Anh: 01 hộp phấn chì màu cỡ bự.
8. Anonymus (5): 100 bánh dẻo con cá
9. Thị Hà: 01 bịch Sách, báo, truyện cũ.
10. Nguyễn Bích Ngọc: 02 thùng Mì tôm

thanhnc
04-10-2012, 11:30 AM
Tổng kết tiền tour các thành viên xem tại đây.
https://docs.google.com/open?id=0B-i9Os9V9k6Oc3ByM0xCWlRzSXc


Hoặc tại đây:
https://dl.dropbox.com/u/104806905/Word/Chi%20tiet%20thu%20chi%20tien%20tour.xls

pcpiloter88
10-10-2012, 09:11 PM
SGT la gi vay a?\

laogiasunrang
14-10-2012, 01:25 AM
Tuyệt thế này mà mình ko biết eMông để tham gia sơm :( bao giờ mới có chuyến đi tiếp đây???

Nhip
14-10-2012, 01:28 AM
Tuyệt thế này mà mình ko biết eMông để tham gia sơm :( bao giờ mới có chuyến đi tiếp đây???

các chuyến đi chơi thì còn rất nhiều
trước mắt là tour Hà Giang, cuối tháng 11 dự kiến đi Luang
còn các chuyến từ thiện từ từ sẽ có lịch
yên tâm đê

Casper_HN
15-10-2012, 11:35 PM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qdlRvD1UAd4

Từ 900m lên tới 1.900m chỉ cần qua 8km đường, một sự điên rồ lớn nhất của con dốc, có lẽ đúng hơn ta nên gọi nó là cái tường.

Không hiểu sao và làm cách nào chúng tôi qua được 1.900m rồi đổ xuống rồi lại lên 2.000m để rồi lại đổ xuống Chế Tạo. Cung đường này lặp lại theo chiều ngược lại vào hôm sau.

Chúng tôi làm được điều mà không hiểu sao mình làm được!

alooooooo123
16-10-2012, 10:48 AM
đg tráng bê tông rồi nè :D

alooooooo123
16-10-2012, 10:49 AM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qdlRvD1UAd4


nên thay hết đám ca sĩ - giữ lại Mập làm hình nền 3D :))

vuongchicuong
19-10-2012, 01:11 PM
SGT la gi vay a?\
Đoàn của Sở Giao thông tỉnh Yên Bái, đơn vị đỡ đầu xã Chế Tạo, nhưng mãi chưa làm xong đường vào.