PDA

View Full Version : Tam Đảo - Xin cảm ơn mùa thu



flamencol78
01-10-2012, 11:06 AM
Không khí thu, cảnh sắc thu cùng với con người đã tạo nên một chuyến đi với những kỷ niệm khó quên.

Tôi lại được quen thêm những người bạn mới, trên một cung đường tưởng như đã cũ...

Xin cảm ơn mùa thu...

Tam Đảo, hẹn ngày tái ngộ...

http://farm9.staticflickr.com/8455/8042030195_b5665d0e01_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8037/8042078551_29c3774696_z.jpg

Na chín
01-10-2012, 11:10 AM
Chúc mừng anh Linh đã cán đích chợ Tam Đảo trước 12h trưa và ko cần tới các phương tiện cứu hộ :hoa:

(kết quả như thế đã chính xác chưa hả anh Linh?)

flamencol78
01-10-2012, 11:15 AM
Chúc mừng anh Linh đã cán đích chợ Tam Đảo trước 12h trưa và ko cần tới các phương tiện cứu hộ :hoa:

(kết quả như thế đã chính xác chưa hả anh Linh?)

Mềnh mà lên tiếng e rằng nó không khách quan =))

flamencol78
01-10-2012, 11:20 AM
Bọn già không thích ăn phao câu (ảnh chụp theo đơn đặt hàng của Mr_Bom)

http://farm9.staticflickr.com/8181/8042100060_85c8011596_z.jpg

flamencol78
01-10-2012, 11:30 AM
Tôi lên xe đạp ra điểm hẹn lúc 5h00.

Trăng vẫn còn lơ lửng lưng trời.

Không khí lành lạnh, cũng chẳng vội vã gì cho lắm tôi cứ thế túc tắc đạp trong đầu văng vẳng giai điệu "Có phải em mùa thu Hà Nội".

Men theo ven đường Hồ Tây, sương sớm bảng lảng, những dáng người đi lại, tập thể dục từ xa trên phông nền như một bức tranh thủy mặc...

Cảnh vật đẹp như vậy nhưng cơm áo không đùa với khách thơ. Tôi sẽ leo Tam Đảo với mục đích chính là 2 bịch bỉm Goon (bánh vẽ do tôi tự vẽ ra) phần thưởng nếu tôi cán đích trước 12 giờ ngày hôm nay...

flamencol78
01-10-2012, 11:44 AM
Lướt qua đoạn giao giữa Nguyễn Hoàng Tôn và Ciputra trông thấy một dáng quen quen ngồi trong quán phở. Anh 7L. Định rẽ vào lấy máy ảnh ra chụp trêu lão ý nhưng các cụ có câu "Trời đánh tránh miếng ăn" nên lại thôi, tiếp tục đạp ra cổng Ciputra.

Các thành viên tham gia tour này đã có mặt đầy đủ...

Từ trái qua phải: nghiableu (anh này sẽ có một profile dài mình đang tổng hợp và sẽ post trong topic này) - Anh hung (bạn cấp 3 của người mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy)

http://farm9.staticflickr.com/8320/8042152862_bd23e4e375_z.jpg

Mr_Bom (trông rất Bờm) =))

http://farm9.staticflickr.com/8314/8042152992_352a0b7b15_z.jpg

flamencol78
01-10-2012, 11:54 AM
Trời mát, gió nhè nhẹ mơn man. Vui chuyện chúng tôi cứ thế đạp một mạch tới gần chân Tam Đảo mà không nghỉ lần nào.

http://farm9.staticflickr.com/8035/8042177995_28be006e2c_z.jpg

Nếu không có vụ thủng săm của ông 7L chắc chúng tôi cũng leo Tam Đảo luôn.

http://farm9.staticflickr.com/8182/8042190935_717c870062_z.jpg

Tới chân Tam Đảo lúc 8h45 ngồi uống cocacola pha muối (món này khi đạp xe nạp vào thật tuyệt)

Ngồi uống cocacola nói chuyện như những người đàn ông

http://farm9.staticflickr.com/8453/8042214372_39cf4c29ef_z.jpg

Na chín
01-10-2012, 11:59 AM
Từ trái qua phải: nghiableu (anh này sẽ có một profile dài mình đang tổng hợp và sẽ post trong topic này) - Anh hung (bạn cấp 3 của người mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy)

http://farm9.staticflickr.com/8320/8042152862_bd23e4e375_z.jpg


Anh hung là anh đi cái Scott ấy ạ? Nhìn thích thế =P~

dangman
01-10-2012, 11:59 AM
Ông ko bao h mang đồ nghề thì ko bao h thủng săm còn ông lúc nào cũng lăm lăm đồ nghề ôi thôi-tẩn hưởng tối đa ;)) và người ta bảo là thủng săm là do ăn ở :))

nongdancoi
01-10-2012, 11:59 AM
lão 7L cũng đảm đang phết nhỉ, đóng đôi với lão Flamencol được đấy.

Na chín
01-10-2012, 12:02 PM
Ông ko bao h mang đồ nghề thì ko bao h thủng săm còn ông lúc nào cũng lăm lăm đồ nghề ôi thôi-tẩn hưởng tối đa ;)) và người ta bảo là thủng săm là do ăn ở :))

Ko phải do ăn ở đâu, vì mang đi thì phải dùng đấy, chứ ko mang đi chỉ để làm hàng à :D Mình ngờ là anh 7L thấy ko xe nào thủng săm hay hỏng hóc cần sửa chữa nên tự tạo tình huống để "khoe" bộ đồ nghề sửa chữa :D

flamencol78
01-10-2012, 12:06 PM
Đảm đang chưa :D

Lão 7L hình như không có duyên với hướng Tam Đảo. Lần trước lão đã vá lên vá xuống tới 7 lần. Lần này cũng không kém cạnh - thay săm 1 lần, vá 2 lần, lên xuống xe bơm tới chục lần...

http://farm9.staticflickr.com/8036/8042227430_4cd11d3b90_z.jpg

dangman
01-10-2012, 12:12 PM
Chuyển hướng Ba Vì đê a 7l :)) Nhưng hình như cũng có tí thành tích thì phải =))

pedan36lip
01-10-2012, 12:13 PM
Ông ko bao h mang đồ nghề thì ko bao h thủng săm còn ông lúc nào cũng lăm lăm đồ nghề ôi thôi-tẩn hưởng tối đa ;)) và người ta bảo là thủng săm là do ăn ở :))
chả chuyến 3Đ nào của ổng không dính
có thể gọi là Mr móc lốp đc rồi :dead:

hung
01-10-2012, 12:20 PM
Mình về đến nhà lúc 5h25, cám ơn tình cảm của a.7L, e.Nghĩa, e.Bờm và đặc biệt cảm ơn Linh - mọi người rất tình cảm :)


Chúc mừng anh Linh đã cán đích chợ Tam Đảo trước 12h trưa và ko cần tới các phương tiện cứu hộ :hoa:

(kết quả như thế đã chính xác chưa hả anh Linh?)

Kết quả chính xác rồi, chỉ có mình là cần cứu hộ ở km3 thôi.

nghiableu
01-10-2012, 12:39 PM
Mình về đến nhà lúc 5h25, cám ơn tình cảm của a.7L, e.Nghĩa, e.Bờm và đặc biệt cảm ơn Linh - mọi người rất tình cảm :)



Kết quả chính xác rồi, chỉ có mình là cần cứu hộ ở km3 thôi.
Anh dừng lại ăn sáng, sau đó mới đạp xe đuổi theo mọi người, liền mạch đến tận cây số 3 mới chịu "chuột rút". Đây là một thành tích đáng "nể" đấy.
Anh xem khoe "thành tích" với chị nhà, làm thêm tý "tư tưởng", cuối tuần này đi Sapa - Y Tý luôn !

Seven-Love
01-10-2012, 01:05 PM
Ông ko bao h mang đồ nghề thì ko bao h thủng săm còn ông lúc nào cũng lăm lăm đồ nghề ôi thôi-tẩn hưởng tối đa ;)) và người ta bảo là thủng săm là do ăn ở :))

TSB thằng độc miệng, cơ mà mang đi không dùng nó cũng phí công mang..........=))

Na chín
01-10-2012, 01:08 PM
TSB thằng độc miệng, cơ mà mang đi không dùng nó cũng phí công mang..........=))

Thấy ko, em đúng là hiểu anh, anh 7L nhỉ =))

hung
01-10-2012, 01:10 PM
Anh dừng lại ăn sáng, sau đó mới đạp xe đuổi theo mọi người, liền mạch đến tận cây số 3 mới chịu "chuột rút". Đây là một thành tích đáng "nể" đấy.
Anh xem khoe "thành tích" với chị nhà, làm thêm tý "tư tưởng", cuối tuần này đi Sapa - Y Tý luôn !

Đâu có, liền mạch đến km4 thì dừng lại alo cho Linh thấy bảo đang ở km2 nên cố gắng đuổi theo --> thành quá cố luôn :D, lần sau sẽ cố gắng để núp và theo sát được mọi người.

Mình cũng muốn đi Sapa, nhưng chỉ được cấp phép trong 1 ngày nên chỉ xin gia nhập vào những lần đi gần.

Seven-Love
01-10-2012, 01:19 PM
Đâu có, liền mạch đến km4 thì dừng lại alo cho Linh thấy bảo đang ở km2 nên cố gắng đuổi theo --> thành quá cố luôn :D, lần sau sẽ cố gắng để núp và theo sát được mọi người.

Mình cũng muốn đi Sapa, nhưng chỉ được cấp phép trong 1 ngày nên chỉ xin gia nhập vào những lần đi gần.


Sợ bẹn này thật, để 1-4 cày 1 phát lên cách đỉnh 3km để đuổi theo đoàn, so về cân nặng và tuổi troẻ e rằng trong E-mông bẹn không có đối thủ..........:D

P/S: Sao những thằng có vợ rồi hoàn cảnh lại giống nhau thế nhở..........=))

nongdancoi
01-10-2012, 01:20 PM
Đảm đang chưa :D

Lão 7L hình như không có duyên với hướng Tam Đảo. Lần trước lão đã vá lên vá xuống tới 7 lần. Lần này cũng không kém cạnh - thay săm 1 lần, vá 2 lần, lên xuống xe bơm tới chục lần...

http://farm9.staticflickr.com/8036/8042227430_4cd11d3b90_z.jpg
Thế là do kỹ thuật vá quá tồi, không xử lý triệt để nguyên nhân gây thủng lốp, tưởng gì, hóa ra chỉ là mẫu Mông dân "Cần cù bù thông minh" thôi

Seven-Love
01-10-2012, 01:24 PM
Thế là do kỹ thuật vá quá tồi, không xử lý triệt để nguyên nhân gây thủng lốp, tưởng gì, hóa ra chỉ là mẫu Mông dân "Cần cù bù thông minh" thôi

Hic, một lần thay săm, đến khi thủng thì vá luôn 1 lần 2 cái........Lần sau anh rút kinh nghiệm éo mang đồ vá, sửa xe cho đứa nào nữa là xong chứ giề........:D

nongdancoi
01-10-2012, 02:16 PM
Hic, một lần thay săm, đến khi thủng thì vá luôn 1 lần 2 cái........Lần sau anh rút kinh nghiệm éo mang đồ vá, sửa xe cho đứa nào nữa là xong chứ giề........:D
Có chí khí, để xem khả năng nói và làm như thế nào...

Mr_Bom
01-10-2012, 04:18 PM
hị hị may quá em ko bị dính cái phốt này của bác, trộm vía xe vẫn ngon lành , mỗi tội phanh mòn nhiều quá :)) :o018:

flamencol78
01-10-2012, 04:57 PM
Bác hung tạm chia tay đoàn tại chân Tam Đảo đi ăn sáng và rẽ vào thăm người quen.

Chúng tôi bắt đầu leo.

Trừ lão 7L tự tin leo Tam Đảo, 3 đứa còn lại đều ngổn ngang lo lắng...

Tôi cũng chả tin mình sẽ leo lên Tam Đảo lúc 12 giờ, nghiableu vẫn còn ám ảnh vụ đền Gióng hôm trước nên cũng chả chắc, Mr_Bom thì chưa có xe xịn nên cũng không tự tin lắm...

Trong nắng thu cùng không khí mát dịu của Tam Đảo, từng cột mốc trôi qua, không ngờ lại nhẹ nhàng đến vậy... Tam Đảo 7km, 6km...

Qua km thứ 6 tôi bắt đầu tạm nghỉ. Trong bóng râm không khí mát rượi...

http://farm9.staticflickr.com/8180/8042245120_9d26d0b136_z.jpg

flamencol78
01-10-2012, 05:07 PM
Lo lắng cho tôi với thể lực lởm khởm cùng bộ xích líp rệu rã, lão 7L tà tà đạp ngay phía trước, thỉnh thoảng quay xuống thấy tôi vẫn cần mẫn leo dốc lão gật gù khích lệ.

Từ cây thứ 5 lão tụ tập tôi và nghiableu lại chia sẻ kinh nghiệm: "Anh em mình già rồi, pin yếu leo đến đây là đuối rồi. Từ giờ cứ 1km nghỉ 1 lần. 4 lần nghỉ là có mặt ở trển". Lúc đó là 10 giờ.

http://farm9.staticflickr.com/8034/8042819425_e0d36c1439_z.jpg

flamencol78
01-10-2012, 05:19 PM
Tam Đảo, 4km... 3km.. từ đây nghiableu cảm thấy hoàn toàn tự tin và thoải mái nên chủ động không nghỉ mà leo thẳng lên Tam Đảo...

Lão 7L tà tà leo phía trước...

Tôi cần mẫn bám theo sau...

Cách Tam Đảo 2km thì nhận được điện thoại của bác hung "Mình đang ở km thứ 4". Thực sự bất ngờ vì bác hung quyết tâm đuổi theo đoàn. Cách nhau có 2km nhưng trong tình trạng như vậy thì quả là cả một vấn đề nan giải.

Hẹn bác hung hội quân trên đỉnh Tam Đảo tôi lại tiếp tục vừa đạp, vừa nghỉ. Lần này quãng nghỉ có dày hơn 500m nghỉ 1 lần, 300m nghỉ một lần...

flamencol78
01-10-2012, 05:25 PM
Tam Đảo 1km...

Tôi dừng xe, lúc này là 11h15 cũng đã thấy thể lực đến lúc cạn kiệt...

Dựa xe ven đường, tôi tìm chỗ ngả lưng...

Không khí mát rượi, nắng thu dịu dàng, chim hót véo von trên cao.

Đôi khi ta mải kiếm tìm những điều lớn lao mà quên mất rằng cuộc sống có những khoảnh khắc giản dị mà tuyệt vời đến vậy...

http://farm9.staticflickr.com/8030/8042861142_28eae9a017_z.jpg

flamencol78
01-10-2012, 05:31 PM
Đang mơ màng nghe chim hót trên cao thì nhận được điện thoại của anh hung "Mình bị chuột rút ở km thứ 3. Linh gọi giúp một xe ôm xuống cứu hộ nhé".

Cú điện thoại làm mình bừng tỉnh nhớ tới vụ cá độ, bịch bỉm Goon (cơm áo không đùa với khách thơ - khổ thế chứ lị) nên vội vùng dậy rút điện thoại nhờ lão 7L có lên trước thì tìm một bác xe ôm xuống cứu hộ anh hung còn mình vồ lấy xe đạp thẳng lên trung tâm Tam Đảo.

Có mặt tại Rome lúc 11h45.

thutn1010
01-10-2012, 05:36 PM
Bọn già không thích ăn phao câu (ảnh chụp theo đơn đặt hàng của Mr_Bom)

http://farm9.staticflickr.com/8181/8042100060_85c8011596_z.jpg
Ực ực..Biết thế nài mềnh đi xe mái cùng, măm xong phao câu thì đi đâu cũng được.
P/s: Chị Lờ nhớ ngày phỏng giái thủ đô, à giải phóng thủ đô 10 cái phao câu đấy nhá.:o038:

flamencol78
01-10-2012, 05:40 PM
Ực ực..Biết thế nài mềnh đi xe mái cùng, măm xong phao câu thì đi đâu cũng được.
P/s: Chị Lờ nhớ ngày phỏng giái thủ đô, à giải phóng thủ đô 10 cái phao câu đấy nhá.:o038:

Hehe, đừng mơ. Không hiểu bọn Mông dân nhà mềnh lên Tam Đảo những lần trước có lộ ra cái gì không mà mấy bà bán cơm cứ nhìn thấy hội xe đạp là kêu lên "Bọn này thích ăn phao câu. Cứ bán gà nhưng không bán phao câu. Nếu muốn ăn bán thật đắt cho chết cụ nó đi". Tự ái vì câu đấy bọn này không ai thèm động vào cái phao câu cho mấy bả biết mặt Mông rân đấy. Chứ trong bụng cũng thèm lắm :D

thutn1010
01-10-2012, 05:44 PM
Hehe, đừng mơ. Không hiểu bọn Mông dân nhà mềnh lên Tam Đảo những lần trước có lộ ra cái gì không mà mấy bà bán cơm cứ nhìn thấy hội xe đạp là kêu lên "Bọn này thích ăn phao câu. Cứ bán gà nhưng không bán phao câu. Nếu muốn ăn bán thật đắt cho chết cụ nó đi". Tự ái vì câu đấy bọn này không ai thèm động vào cái phao câu cho mấy bả biết mặt Mông rân đấy. Chứ trong bụng cũng thèm lắm :D
Phải sống thật với "miệng" mình anh ạ, iem là iem ko nhịn được, em cũng không tự ái đâu, phao câu mà!:o050:

flamencol78
01-10-2012, 05:44 PM
Trong lúc đợi chờ sắc làm tí tửu

http://farm9.staticflickr.com/8180/8042888443_e6f1f22d15_z.jpg

nghiableu - NÓI KHÔNG VỚI RƯỢU BIA NHƯNG NÓI CÓ VỚI THUỐC LÁ

http://farm9.staticflickr.com/8174/8042899340_ed75ff308d_z.jpg

Mr_Bom
01-10-2012, 05:45 PM
Phải sống thật với "miệng" mình anh ạ, iem là iem ko nhịn được, em cũng không tự ái đâu, phao câu mà!:o050:
biết thế mình mang về làm qua cho Nở nhỉ :o050: ko khéo lại dc ôm hôn thắm thiết y chứ lại chả :)) :o012::o012:

flamencol78
01-10-2012, 05:45 PM
Phải sống thật với "miệng" mình anh ạ, iem là iem ko nhịn được, em cũng không tự ái đâu, phao câu mà!:o050:

Anh nhịn một lần để lần sau mấy con mụ đó không bán đắt nữa thì mình ăn tẹt ga, lùi một bước tiến ba bước là thế em ạ.

flamencol78
01-10-2012, 05:48 PM
Anh hung hội quân với đoàn trên Tam Đảo. Thật vui vì tất cả cùng lên đỉnh :D

http://farm9.staticflickr.com/8311/8042906808_a8469cbd73_z.jpg

Ngoài kia các bạn MTB cùng logo Ê Mông nằm xõng xoài dưới nắng thu...

http://farm9.staticflickr.com/8031/8042913362_e4949999cf_z.jpg

Na chín
01-10-2012, 05:50 PM
http://farm9.staticflickr.com/8311/8042906808_a8469cbd73_z.jpg

Nhìn cái ảnh chỉ thấy tửu ko thấy sắc, chán thế :D

flamencol78
01-10-2012, 05:58 PM
Lá cờ bay trong nắng, đẹp quá, đẹp quá...

http://farm9.staticflickr.com/8032/8042914319_132a0702d3_z.jpg

Con chó nằm phơi nắng, hiền quá, hiền quá

http://farm9.staticflickr.com/8042/8042925342_3356ba4799_z.jpg

flamencol78
01-10-2012, 06:01 PM
Chẹp chẹp, đọc lại cái post trên thấy mình đã hết khôn, bắt đầu viết nhảm nhí nên mình chuyển đề tài viết về anh nghiableu. Mời các bạn đón xem nhé :D

Na chín
01-10-2012, 06:11 PM
Chẹp chẹp, đọc lại cái post trên thấy mình đã hết khôn, bắt đầu viết nhảm nhí nên mình chuyển đề tài viết về anh nghiableu. Mời các bạn đón xem nhé :D

Em xin giơ tay hỏi, khi nào thì đến phần chém gió được ạ :">

flamencol78
01-10-2012, 06:14 PM
Em xin giơ tay hỏi, khi nào thì đến phần chém gió được ạ :">

Đợi anh soạn xong profile của anh nghiableu đã. Anh tin rằng mình đã tìm được người xứng đáng cho tổ 33 của nhà Mông rồi :D

Seven-Love
01-10-2012, 06:15 PM
Em xin giơ tay hỏi, khi nào thì đến phần chém gió được ạ :">

Mềnh cũng giơ chân xin hỏi........khi nào đến phần ném đá dìm hàng ợ..........=))

flamencol78
01-10-2012, 06:16 PM
Mềnh cũng giơ chân xin hỏi........khi nào đến phần ném đá dìm hàng ợ..........=))

Ném đá dìm hàng thì thoải mái đê bác. Không chém gió là được. Em bị dị ứng với chém gió =))

Đã đến giờ về trông con. BB

Na chín
01-10-2012, 06:18 PM
Ném đá dìm hàng thì thoải mái đê bác. Không chém gió là được. Em bị dị ứng với chém gió =))


Em xin lỗi vì em sắp làm anh thất vọng (sau phần profile của anh nghiableu) :">

nghiableu
01-10-2012, 06:19 PM
Chẹp chẹp, đọc lại cái post trên thấy mình đã hết khôn, bắt đầu viết nhảm nhí nên mình chuyển đề tài viết về anh nghiableu. Mời các bạn đón xem nhé :D
anh Flamencol78 có cái giọng kể chuyện nhẹ nhàng, tình cảm, giàu trí tưởng tượng một cách "nổi bật" trên diễn đàn. Chính cái giọng kể này mà mình vẫn hay vào emong.org từ thời còn chưa có xe đạp. Biết anh vào emong mà cưới được vợ nên đành mượn "cái vía" của anh xem sao. Biết đâu....!!!! kakaka

hung
01-10-2012, 06:19 PM
Sợ bẹn này thật, để 1-4 cày 1 phát lên cách đỉnh 3km để đuổi theo đoàn, so về cân nặng và tuổi troẻ e rằng trong E-mông bẹn không có đối thủ..........:D

P/S: Sao những thằng có vợ rồi hoàn cảnh lại giống nhau thế nhở..........=))

Hi hi, đúng là ko bao giờ có đối thủ anh ạ
...
...
Vì mọi người lên trên đỉnh hết rồi, chỉ còn mình em cô đơn đợi xe ôm thôi.
:D

P/s: cuối tháng 10 đi tiếp Tam Đảo đi anh, lần này cố gắng ko nghỉ đi phát đến km2, rồi........ anh lại cho xe ôm xuống đón em nhé.

Mr_Bom
01-10-2012, 06:22 PM
tổ 33 là tổ j hả anh , điều kiện nào để vào dc tổ này thế ah :o7:

Seven-Love
01-10-2012, 06:24 PM
tổ 33 là tổ j hả anh , điều kiện nào để vào dc tổ này thế ah :o7:

Mày còn chưa đến tuổi, đọc hết mông sử đi đã, đọc xong có khi lại dek dám ho he..........=))

meodiendihoang
01-10-2012, 06:28 PM
Anh 7L ơi, cho em hỏi, tại làm sao cuộc đời anh với 3 đảo chỉ có hai chữ "thủng săm" vầy ???

Nhip
01-10-2012, 06:33 PM
Ực ực..Biết thế nài mềnh đi xe mái cùng, măm xong phao câu thì đi đâu cũng được.
P/s: Chị Lờ nhớ ngày phỏng giái thủ đô, à giải phóng thủ đô 10 cái phao câu đấy nhá.:o038:

mình bà k ăn hết đc đâu :-"

Seven-Love
01-10-2012, 06:35 PM
anh Flamencol78 có cái giọng kể chuyện nhẹ nhàng, tình cảm, giàu trí tưởng tượng một cách "nổi bật" trên diễn đàn. Chính cái giọng kể này mà mình vẫn hay vào emong.org từ thời còn chưa có xe đạp. Biết anh vào emong mà cưới được vợ nên đành mượn "cái vía" của anh xem sao. Biết đâu....!!!!kakaka

Anh dự là mày hợp với kon Zĩn...........=)) nếu vía của anh Linh mà ứng........=))

nghiableu
01-10-2012, 07:06 PM
Anh dự là mày hợp với kon Zĩn...........=)) nếu vía của anh Linh mà ứng........=))
Em dự trước là sẽ có người nói câu này. Kakaka!!!. Bạn NHOKBEO thì em xem ảnh lâu rồi, em Zĩn thì hôm thứ 4 đi off có thấy. Cái kiểu "liên tưởng" nhanh này dễ "nắm bắt" lắm.

Seven-Love
01-10-2012, 08:22 PM
Em dự trước là sẽ có người nói câu này. Kakaka!!!. Bạn NHOKBEO thì em xem ảnh lâu rồi, em Zĩn thì hôm thứ 4 đi off có thấy. Cái kiểu "liên tưởng" nhanh này dễ "nắm bắt" lắm.

ƯNG CÁI BỤNG RỒI CHỨ GIỀ........=))

Zĩn ơi, thằng này nói không với bia rượu nên không hạp với ngoại con lắm......=))

nghiableu
01-10-2012, 08:36 PM
ƯNG CÁI BỤNG RỒI CHỨ GIỀ........=))

Zĩn ơi, thằng này nói không với bia rượu nên không hạp với ngoại con lắm......=))
Cảm ơn ông ngoại luôn nhé !!! kakaka

Mr_Bom
01-10-2012, 09:42 PM
anh 7 ơi thế còn em ??? :o018::o018:

Pluto
02-10-2012, 12:01 AM
anh 7 ơi thế còn em ??? :o018::o018:

Mài đi chỗ khác chơi, hết thuốc chữa roài :o10:

Mr_Bom
02-10-2012, 04:11 PM
Mài đi chỗ khác chơi, hết thuốc chữa roài :o10:
em có bị bệnh j đâu mà càn thuốc chữa :die:

flamencol78
02-10-2012, 06:06 PM
Mối lương duyên giữa nghiableu và nhà Mông đã có từ lâu lắm rồi... Từ cái ngày xửa ngày xưa khi Ê Mông gờ rúp còn sinh hoạt trên ttvnol. Anh ấn tượng nhất và đến giờ vẫn kể lại với mọi người về chuyến đi Cát Bà năm nào có người mà-ai-cũng-biết là ai vậy đạp xe mi ni Tàu ra xin đi cùng đoàn nhưng không được đồng ý vì xe quá lởm.

Nhưng mối lương duyên ấy chưa nảy nở ngay từ ngày đó vì cuộc sống với bao bộn bề lo toan khiến anh vẫn chỉ âm thầm online theo dõi những chuyến đi của nhà Mông.

Cuộc sống cứ trôi đi, để đến một ngày nghiableu thấy rằng mối lương duyên đó đã đến lúc chín muồi. Sắm cho mình chiến mã Bianchi anh chính thức xuất hiện trên emong.org...

Có mấy câu thơ rất hay về tình yêu như sau:

Người yêu hỡi phải bao nhiêu đường sá
Mới sau cùng đi tới được cái hôn
Phải bao nhiêu lạnh lùng và buốt giá
Mới được có em làm bạn của tâm hồn...

Cách mà nghiableu đến với eMông cũng từa tựa như bài thơ trên. Sau bao e ấp và xa cách anh đăng ký vào ngay chuyến tập thể lực của lão 7L và Mr_Bom để đi Mù Căng Chải. Nhưng anh đã bị hắt ngay một gáo nước lạnh vào mặt với quả tuột xích ở Đền Gióng, nó đau đớn và tê tái đến độ anh phải thốt lên với lão 7L: "Nhìn lên phía trước chỉ toàn dốc là dốc, em nghĩ phen này chết mất". Về đến nhà anh đăng đàn xin rút khỏi chuyến MCC...

Nhưng tình yêu đích thực luôn là động lực cho con người ta phấn đấu hoàn thiện bản thân... nghiableu âm thầm tập luyện để rồi một ngày giữa thu, trong cái nắng dìu dịu của Tam Đảo anh đã gặp người tình của mình: eMông...

nghiableu trên đỉnh Tam Đảo

http://farm9.staticflickr.com/8322/8046643813_b48c85bc88_z.jpg

còn tiếp...

flamencol78
02-10-2012, 06:29 PM
Nhà Mông luôn hội tụ những tính cách đặc biệt... nghiableu cũng đồng trang đồng lứa với các thành viên tổ 33 năm xưa nhưng ở anh hội tụ được những nét trẻ trung kết hợp giữa thế hệ @ và thế hệ cuối cùng của thời bao cấp...

Cũng giống như bao thanh niên lứa tuổi chúng tôi thời kỳ bao cấp xa xưa ấy, nghiableu sớm phải lo toan gánh vác cuộc sống, điều đó khiến anh trở nên khéo léo, đảm đang trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nội trợ. Nếu Ác si mét cần một điểm tựa để nâng bổng trái đất lên thì nghiableu còn làm được nhiều hơn vậy... Chỉ cần cho anh một con cún - anh sẽ cho chúng ta tới tận 7 món, tận 7 món các bạn nhé... Trong ánh nắng thu trong vắt của Tam Đảo, nghiableu mơ màng qua làn khói thuốc tưởng tượng ra một ngày nào đó được trổ tài phục vụ các Mông nữa xinh đẹp...

Không khô khan, khó tính như mấy lão cựu tam tam - mặc dù anh cũng đồng vai phải lứa với bọn đấy, nghiableu có thể ngẫu hứng đứng giữa đường nhảy theo phong cách Gangnam. Anh cũng không hề giấu diếm là mình luôn cập nhật với âm nhạc thời đại, từ ngày xưa với Modern Talking, Lambada, Macarena, Sha la la, Người tình mùa đông... anh đều chơi được tuốt. Thẳng thắn, mãnh liệt như thế hệ @ anh tuyên bố: "Đến tuổi này rồi còn lông nhông đi đạp xe thì rõ là bị hâm rồi, mình ý thức được điều đó nên tìm đến cái hội hâm hâm giống mình để tìm ý chung nhân. Việc gì phải ngại mà cất trong lòng..."

Qua một chuyến đi ngắn đến vậy mà tôi đã phát hiện ra ở anh bao điều thú vị... Cuộc chơi còn dài, chúc anh sớm tìm được ý chung nhân của đời mình...

nghiableu
03-10-2012, 08:55 AM
Đính chính lại tý. " Phải thấy rõ một thực tế là : ở cái tuổi ngoài 30 rồi mà vẫn thích thú với cái trò quần cộc, đạp xe thì ra bên ngoài ( ngoài hội ê Mông ) hơi khó lấy được vợ. " Đây chỉ là một sự tự nhắc nhở thôi. Không có cái tuyên bố như anh Linga nêu ra như trên đâu.
Mà cái "thực tế" này sao có vẻ ít người nhận ra thì phải.

flamencol78
03-10-2012, 04:59 PM
Sáng sớm nay đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh giấc thì có một tin nhắn từ số máy lạ đuôi xxxxxxxx81 vào điện thoại của mình: "Chán cái ông này sao lúc người ta còn ở ngoài Bắc thì chả có bài viết ở trển. Bây giờ vào trong Nam rồi chả lẽ lại quay ra luôn"

Na chín
03-10-2012, 05:37 PM
Sáng sớm nay đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh giấc thì có một tin nhắn từ số máy lạ đuôi xxxxxxxx81 vào điện thoại của mình: "Chán cái ông này sao lúc người ta còn ở ngoài Bắc thì chả có bài viết ở trển. Bây giờ vào trong Nam rồi chả lẽ lại quay ra luôn"

78 với 81 ko hợp đâu Kô ơi =))

Break
03-10-2012, 11:08 PM
Cả hai đều có điểm chung là số 8. Rồi 2 số dư còn lại cộng vào cũng =8. Phát như thế mà c Na zừ lại bảo ko hợp nhỉ? :Đ

flamencol78
04-10-2012, 09:56 AM
78 với 81 ko hợp đâu Kô ơi =))

Ai bảo 78 - người ta 79 cơ mà.

Na chín
04-10-2012, 10:02 AM
Sáng sớm nay đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh giấc thì có một tin nhắn từ số máy lạ đuôi xxxxxxxx81 vào điện thoại của mình: "Chán cái ông này sao lúc người ta còn ở ngoài Bắc thì chả có bài viết ở trển. Bây giờ vào trong Nam rồi chả lẽ lại quay ra luôn"

Em vừa nhớ ra là trong SG giờ có đến 2 số điện thoại có dạng xxxxxxx781 cơ, ko biết số nào than thở với anh Linh nhỉ =))

Na chín
04-10-2012, 10:30 AM
Ai bảo 78 - người ta 79 cơ mà.

79 thì lại lưng chừng quá, cũng ko hợp =)) Phải zai già cỡ 7x đời đầu hoặc trẻ hẳn cỡ 9x thì may ra mới chịu nổi cái lẩm cẩm khó tính của gái già 81 =))

pcpiloter88
07-10-2012, 05:31 PM
79 thì lại lưng chừng quá, cũng ko hợp =)) Phải zai già cỡ 7x đời đầu hoặc trẻ hẳn cỡ 9x thì may ra mới chịu nổi cái lẩm cẩm khó tính của gái già 81 =)) chả liên quan gì với topic này ^^ , chi na 9 đang cày lại leve ah??

vuongchicuong
07-10-2012, 10:29 PM
Có mỗi cái Tam Đảo mà nhiều chuyên ly kỳ quá. Ngòi bàn phím của A Linh thật là kỳ tài.

musstol
08-10-2012, 12:55 AM
Nếu Zĩn k với đc, thì giảm 1 lạng là xuống Mập, giảm 3 lạng xuống Dâu, giảm 1 cái đầu là xuống Mít hehe
Ngộ ra các gái nhà mông đa fần màu mỡ phết hehe

Nhip
08-10-2012, 01:32 AM
tốt mái thì hại trống thôi ợ
các mông mái cứ phì nhiêu màu mỡ bao nhiêu thì anh em ngược lại bấy nhiêu :o033:

pcpiloter88
08-10-2012, 11:19 AM
Nếu Zĩn k với đc, thì giảm 1 lạng là xuống Mập, giảm 3 lạng xuống Dâu, giảm 1 cái đầu là xuống Mít hehe
Ngộ ra các gái nhà mông đa fần màu mỡ phết hehe thế bớt thế nao là thành chi musstol zay ^^

Pluto
08-10-2012, 08:09 PM
tốt mái thì hại trống thôi ợ
các mông mái cứ phì nhiêu màu mỡ bao nhiêu thì anh em ngược lại bấy nhiêu :o033:

Mài toàn quay tay mà đã thế, hy vọng gì có mái hả cu :o00:

Pluto
08-10-2012, 08:09 PM
thế bớt thế nao là thành chi musstol zay ^^

Phần lẻ của Zĩn chứ sao :d

Nhip
09-10-2012, 01:29 AM
Mài toàn quay tay mà đã thế, hy vọng gì có mái hả cu :o00:

a rình WC nhà em à :ss