PDA

View Full Version : Omg, i'm here - riding in korea



yosaraha
25-09-2012, 12:00 AM
Nhân dịp dân tình Emong nhà mình đi nhiều chuyến khủng quá, em cũng không thể ngồi yên bên này được,
đành phải đi tiếp cho chân cẳng đỡ bồi hồi nhớ nhung.

Cung đường: ~200km (trong đó ngày thứ nhất là 160km - địa hình đồi thấp,
ngày thứ 2 ~40km đạp dọc ven biển phía Đông Hàn Quốc.
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Số lượng thành viên: 24 người (tổng kết lại thì thấy đủ các lứa tuổi U10 (2 nhóc), U20 (Yo), U30 (1), U40, U50, U60, U70(1))
Kinh phí chuyến đi: 1,150,00 (quy sang VND)

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_231920_zps5d00dfed.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_231423_zpsc4d086ae.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/20120923_102350_zpsf1b69deb.jpg

Pluto
25-09-2012, 12:03 AM
Èo, Yo phải tính là U30 chứ :o059:

Chả khen cảnh nữa, lúc nào cũng thấy ổn :D

yosaraha
25-09-2012, 12:04 AM
Địa điểm tập trung của cả đoàn là một nơi cách Seul tận ...70km :o059:
Từ sáng sớm, tôi phải bắt chuyến tàu đầu tiên để tới địa điểm tập kết này.
Hệ thống tàu điện ở HQ được chia làm 2 loại, tàu điện trong thành phố, và thêm 1 hệ thống nữa chạy ra
một số tỉnh lân cận.
Chuyến tàu đầu tiên xuất phát lúc 6 giờ sáng. Tàu điện được thiết kế 2 toa riêng biệt cho chuyên chở xe đạp,
toa đầu và toa cuối. Chuyến tàu đầu tiên nhưng xe đạp đã xếp hàng dài thế này

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/20120922_061257_zps78a3570b.jpg

jake90
25-09-2012, 12:11 AM
bộ đồ mới của YO đâu :d

yosaraha
25-09-2012, 12:16 AM
Sau màn tập trung chào hỏi và ăn sáng nhanh gọn, cả đoàn bắt đầu xuất phát.
Đích đến của hành trình ngày đầu tiên là một thành phố ven biển thuộc tỉnh Kangwon. Đồi núi Hàn Quốc tập trung về phía Đông,
nên cung đường 160km ngày đầu tiên là dốc lên thoai thoải, khoảng 2~3%.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_232028_zps4ce4bcf7.jpg

Nhiệt độ buổi sáng khoảng 14 độ, nhưng tới trưa lại lên tới tận 24~25 độ. Trời trong xanh, nắng vàng... hoa cỏ thì nở đầy đường thế này đây.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_232042_zps71896bc5.jpg

Sở trường của các bác bên này là đạp đường trường. Nói chung gần như từ đầu tới cuối, lúc nào em cũng về bét. :o059:

Chuyến đi có 1 bác tình nguyện viên, cũng là thành viên trong đoàn lái ô tô kè kè theo sau,
chỉ chờ có tên nào rớt lại quá xa là "hốt" lên xe luôn. Quy tắc của đoàn là "không để 1 người ảnh hưởng tới cả đoàn và lịch trình"
Tôi vì thế cũng chỉ còn cách chổng mông lên đạp đuổi theo các bác. (mấy lần cũng bị các bác đề xuất là "lên xe nhé") - ôi
thật là xấu hổ thay...

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_232326_zpsabd59ca6.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/20120922_122852_zps66a23662.jpg

yosaraha
25-09-2012, 12:22 AM
À, lại nói tới bộ đồ mới. Đã phải đầu tư 2 cái áo xe đạp, 1 mùa hè, 1 mùa đông, 1 cái quần xe đạp, 2 đôi găng tay (vì găng tay để quên ở VN),

1 cái gá để treo smartphone trên ghi đông...

Áo đồng phục của câu lạc bộ đây.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-25_011918_zps96e4e7d7.jpg

À, xin giới thiệu qua về câu lạc bộ bên này một chút. Câu lạc bộ mới được thành lập được 1 năm rưỡi, nhưng năm nay vừa được

nhận giải vàng gì đó trong việc Tuyên truyền và quảng bá văn hóa xe đạp toàn quốc. :o059: do Bộ Du lịch bên này trao giải.

Ôi, đồng phục của emong còn chưa được mặc bao giờ í....

P/s: 1 năm rưỡi ngồi trên xe đạp rùi mà tới tận bi giờ mới được hưởng cái cảm giác thoải mái dễ chịu mà quần xe đạp mang lại

- các Mông nữ nhà mình thời gian qua thiệt thòi quá đi mất... huhuhu

Pluto
25-09-2012, 12:25 AM
À, lại nói tới bộ đồ mới. Đã phải đầu tư 2 cái áo xe đạp, 1 mùa hè, 1 mùa đông, 1 cái quần xe đạp, 2 đôi găng tay (vì găng tay để quên ở VN),

1 cái gá để treo smartphone trên ghi đông...

Áo đồng phục của câu lạc bộ đây.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-25_011918_zps96e4e7d7.jpg

À, xin giới thiệu qua về câu lạc bộ bên này một chút. Câu lạc bộ mới được thành lập được 1 năm rưỡi, nhưng năm nay vừa được

nhận giải vàng gì đó trong việc Tuyên truyền và quảng bá văn hóa xe đạp toàn quốc. :o059: do Bộ Du lịch bên này trao giải.

Ôi, đồng phục của emong còn chưa được mặc bao giờ í....

P/s: 1 năm rưỡi ngồi trên xe đạp rùi mà tới tận bi giờ mới được hưởng cái cảm giác thoải mái dễ chịu mà quần xe đạp mang lại

- các Mông nữ nhà mình thời gian qua thiệt thòi quá đi mất... huhuhu

Hị hị, bao giờ Lý Nhã Kỳ đến thăm emong nhỉ :o037:

Mập Đại Ka
25-09-2012, 12:26 AM
Mua tặng mỗi ng 1 cái quần xe đạp đi cưng:-" khó gì đâu

PS: xin lỗi người nhưng em U 30 rồi đấy, đừng mơ nữa, tỉnh đi cưng ơi:))

yosaraha
25-09-2012, 12:26 AM
Đường cứ đẹp thế này đây, khổ thế.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/_-254_zpsec007ddc.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/_-262_zps031b9020.jpg

yosaraha
25-09-2012, 12:30 AM
Những phút nghỉ giải lao

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/_-316_zps95bcc6d5.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/_-015_zps27f7af14.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/_-203_zps2f502a49.jpg

Hoa hoa hoa, chỗ nào cũng thấy hoa

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/_-219_zpsf7297569.jpg

Bạn bè của Yo bên này đây

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/_-193_zpsd173de4b.jpg

dangman
25-09-2012, 12:31 AM
tập luyện chút đi chị: 100 cái đứng lên ngồi xuống mỗi ngày,dù gì theo đc vẫn ngon hơn hehe

yosaraha
25-09-2012, 12:31 AM
Núi bị khoét thành hầm hết thế này đây

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/_-071_zps247d39f3.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/_-211_zps6599ab66.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/_-175_zpsb678a23a.jpg

yosaraha
25-09-2012, 12:33 AM
tập luyện chút đi chị: 100 cái đứng lên ngồi xuống mỗi ngày,dù gì theo đc vẫn ngon hơn hehe

Okie, chị nghe em, làm 200 cái đứng lên ngồi xuống luôn. Có thật làm thế là đuổi theo được không đấy???

dangman
25-09-2012, 12:34 AM
Okie, chị nghe em, làm 200 cái đứng lên ngồi xuống luôn. Có thật làm thế là đuổi theo được không đấy??? chỉ cần 100 cái mỗi ngày.dều đặn nghe chị ! duy trì nhip thở đều hạn chế thở = miệng! luyện hơi thở khó hơn chút :)

yosaraha
25-09-2012, 12:38 AM
Cụ già U70 đây. Người bên cạnh là "con trai" cụ

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_232004_zps1a295c8c.jpg

Em rất ấn tượng với các bác này, mọi người còn nhớ thằng cu bé con hôm trước chứ, thằng cu này này

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/NewPicture024.jpg

cậu bé học lớp 4 mà đi 1 vòng Hàn Quốc rùi đấy... nó đi cùng với bố và ông nội nó. Phục gia đình này thật

Cụ già U70 này bao giờ cũng dẫn đầu mới khủng chứ

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/_-312_zps5082d873.jpg

Các gia đình nhà Emong sau này cũng thế này chứ nhỉ???

anh Long, Tu, Oem, Aloxo, Khôi béo, Thanhnc, Hải xù, Dangman ... 73 tuổi còn phong độ thế này không???

yosaraha
25-09-2012, 12:42 AM
Trong đoàn phân công thế này, 2 người chốt đoàn, 2 người dẫn đoàn, 2 người thể lực khỏe nhất làm nhiệm vụ "chạy lăng xăng"

trao đổi và truyền thông tin giữa các thành viên trong đoàn. Hình ảnh cả đoàn đông đủ trông thế này đây.



http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_232126_zps7af0f5f7.jpg

yosaraha
25-09-2012, 12:49 AM
40km cuối dốc bắt đầu gắt hơn, lúc đó tôi mới có cơ hội thể hiện "tí" kinh nghiệm đèo dốc sau bao phen bôn ba Tây Bắc Đông Bắc VN.
(cuối cùng cũng có cái mà thể hiện :o059:)
Trước khi đến được thành phố ven biển kia, cả đoàn phải vượt qua một con đèo gọi là Misiryong.
Tôi được nghe các bác trong đoàn quảng cáo là, đã là dân đạp xe thì phải 1 năm tới đây 1 lần.
Lúc ngồi nghỉ lấy sức trước khi chinh phục con đèo khủng này, hỏi han kỹ mới hay, con đèo dài ... 3km.
Các bác bảo, "nếu mày không leo lên được thì cứ dắt cũng được không sao"...:o059:

"Đèo khủng" đây
http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_232214_zpsc4cb8931.jpg

Đón hoàng hôn trên đỉnh đèo

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_232153_zpsce50614b.jpg

Con đường đèo này vốn được xây dựng từ hơn 10 năm trước, giờ chỉ có dân xe đạp là đi, vì người ta đã thông hầm mất rồi.

Phải khoe với Emong chuyện này...:o059:

Khi đổ đèo (khoảng 5km) em là người về đầu tiên toàn đoàn í, ngồi chờ chán chê mới thấy các bác xuống.

Ôi, Yo bên này là về nhất đổ đèo, mọi người bảo, đúng là "tuổi trẻ liều lĩnh", ôi ôi, chết mất thôi

yosaraha
25-09-2012, 12:57 AM
Đổ đèo xong là tới thành phố biển luôn. Nơi cả đoàn nghỉ ngơi là cái khách sạn to oành thế này (ảnh chụp sáng hôm sau)

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_230623_zpse84c98dc.jpg

Cả đoàn 24 người, trong đó 9 người về luôn trong tối ngày hôm đó, còn lại 15 người đạp tiếp ngày hôm sau.

Khách sạn bên này cho thuê phòng theo kiểu tập thể nữa, 1 phòng trong khoảng 10 người, có đẩy đủ bếp để nấu nướng nếu muốn.

Cũng đã muộn nên các bác mua luôn đồ ăn (gỏi và mỳ tôm) về phòng nấu nướng thế này.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_230545_zps08a3f2d1.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_230609_zps3709da34.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_230503_zps40c29ee7.jpg

Đến thành phố biển, 3 bữa liền bị các í đày đọa ăn gỏi. Mà khổ, sao lại ngon đến thế. :o037:

Chẳng biết ở nhà các bác thế nào nhưng cứ đến khâu rửa bát là các bác lại xung phong rửa hết, hay thật.

Mập Đại Ka
25-09-2012, 12:59 AM
Yo đi chết đi, đang đói mày lại hại mợ à

Pluto
25-09-2012, 01:03 AM
Yo tốt bụng hay đồ gỏi bên đó lành, ko có hóa chất nhỉ?? Mấy ngày ăn gỏi mà hổng có sao :o03:

yosaraha
25-09-2012, 01:03 AM
Kết thúc ngày đầu tiên, 160km, sang ngày thứ 2, cả đoàn làm một tour dã ngoại dọc ven biển phía đông.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_231615_zpsc844e8e9.jpg

Yo đây, trông có trắng trẻo ra tí nào không???

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_231259_zpsb6babda4.jpg

Mặc dù là biển nhưng đường vẫn thoai thoải dốc như thường.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_232349_zps9980c5bc.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_231213_zps8de9109c.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_231229_zps0eb4fa6d.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_231325_zps55d9d534.jpg

Nhìn tư thế nằm của cậu nhóc này trông giống Tu phết

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/20120923_101749_zps7006c3e5.jpg

yosaraha
25-09-2012, 01:06 AM
Và biển đẹp quá nên cả đoàn quyết định mua gỏi ra biển ngồi ăn chơi tiếp

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_230804_zps037f652e.jpg

Chết vì gỏi mất, nhưng vẫn ăn, ngon ngon

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_231353_zps3c33f761.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-25_020659_zps7b89b917.jpg

yosaraha
25-09-2012, 01:11 AM
Biển cứ đẹp thế này đây

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/20120923_102406_zps7fd5ece9.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/20120923_103023_zps647b9900.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/20120923_130851_zps650c7675.jpg

Dạo mát xong là cả đoàn lại tiến vào một quán gỏi cạnh bờ biển.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/20120923_142830_zps3448a6a3.jpg

Thực đơn của bữa trưa là Mỳ lạnh gỏi hải sản (gỏi nhiều hơn mỳ)

(trong khi vừa ăn gỏi cách đó 2 tiếng trước)

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/20120923_134713_zpsb5d77755.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/20120923_140651_zpsd7785bff.jpg

yosaraha
25-09-2012, 01:16 AM
http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/20120923_143157_zps67149be6.jpg

2 giờ 30 chiều, xe đón đoàn đến tận cửa quán gỏi thế này.

Nhìn thấy xe mà phát ngất. Tới tận bi giờ vẫn không thể nào hiểu các bác Admin tính toán kiểu gì để kinh phí cho 3 bữa gỏi và chuyến

đi 2 ngày ở cái đất nước đắt đỏ này chỉ dừng lại ở con số 1,150,000 như thế.

(Cơ mà các bác bảo mày là sinh viên nên bớt cho mày tức là tôi chỉ phải đóng có 950,000 cho chuyến này thui) :o037:

Thằng cu cấp 3 còn được miễn luôn, nó bảo nó không tiền :o059: Ôi, ước gì mình vẫn là cô bé :o022:

yosaraha
25-09-2012, 01:30 AM
Xe đưa cả đoàn về tới sông Hàn. Từ đây tôi phải đạp thêm 15km nữa mới về tới nhà.
May quá, bắt kịp được cảnh thành phố lúc chiều tà thế này.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/20120923_185036_zps4ca92022.jpg

Chuyến đi vui và nhiều cảm xúc.
Những tưởng là không được đạp cùng với Emong nữa, không được thênh thang với đất trời Tây Bắc Đông Bắc
nữa thì niềm vui đạp xe có còn trọn vẹn... ơ hay, nhưng niềm vui thì vẫn còn quanh đây... vẫn reo vui khi đạp tới biển,
vẫn hổn hển, vẫn khoan khoái hưởng cái cảm giác đổ đèo mát lạnh, vẫn líu lo hát một mình khi đi bên cạnh một dòng
suối ... vẫn ngồi hóng ảnh sau chuyến đi và viết hồi ức - bằng tiếng Hàn. Tôi đã trở thành "mông dân hèn hạ" bên này rồi đấy...

Tôi đang ở đây, một đất nước mới, và những cung đường mới chỉ là bắt đầu... Những người bạn mới quá chênh
lệch về độ tuổi, về suy nghĩ, tôi không cùng quốc tịch với họ, cùng văn hóa với họ... nhưng cũng như Emong, tôi gặp ở họ,
những con người muốn sống cùng xe đạp, cùng những chuyến đi, vì những khoảnh khắc đơn giản chỉ là nấu mỳ ăn trên bờ biển,
uống cà phê và sưởi nắng... để thấy cuộc sống trôi qua từng ngày đầy thi vị như thế...

Tôi gặp ở họ, một Emong của những năm tháng sau này...

Seul, hàng ngày mặt trời đang chiếu xuống những niềm vui.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/2012-09-24_231920_zps5d00dfed.jpg

haixu88
25-09-2012, 12:12 PM
em mà đi chuyến nào ăn gỏi thế chắc em ngất ngay ngày đâu:((
Yo ơi sao Note nào Yo viết câu chốt cũng hay thế :">

alexoxo
25-09-2012, 12:16 PM
Xe đạp bên đấy không chơi chân chống hả Yo

Na chín
25-09-2012, 12:50 PM
Ôi đường xá bên Hàn đẹp quá, đạp thế thì mình đạp cả ngày cũng được :D

Ôi gỏi (hình như là) bạch tuộc trông ngon quá, ở VN thì có khi mình chẳng dám ăn :D

alooooooo123
25-09-2012, 12:57 PM
Ôi đường xá bên Hàn đẹp quá, đạp thế thì mình đạp cả ngày cũng được :D

Ôi gỏi (hình như là) bạch tuộc trông ngon quá, ở VN thì có khi mình chẳng dám ăn :D

ở VịtNam hơi mắc Na nhể, ăn cũng ngon Na nhể

Na chín
25-09-2012, 01:00 PM
ở VịtNam hơi mắc Na nhể, ăn cũng ngon Na nhể

Ở VN thì hoặc là đắt (nhà hàng) hoặc là bẩn (vỉa hè) :( Chứ còn khoản ngon hay ko thì... mình dễ ăn lắm Lô ạ :D

thino015
25-09-2012, 01:50 PM
Đọc note của Yo buồn cười quá, hình như sang Hàn Yo trẻ tâm trẻ tính ra hay sao ý :))

160km đường trường - có đèo dốc / 1 ngày là khủng lắm đóa Yo ạ. Bái phục, bái phục chị Yo.
Nhìn đội hình Bikeway của chị chuyên nghiệp quá, thèm =p~

yosaraha
25-09-2012, 07:23 PM
Đọc note của Yo buồn cười quá, hình như sang Hàn Yo trẻ tâm trẻ tính ra hay sao ý :))

160km đường trường - có đèo dốc / 1 ngày là khủng lắm đóa Yo ạ. Bái phục, bái phục chị Yo.
Nhìn đội hình Bikeway của chị chuyên nghiệp quá, thèm =p~

Nở nói thế là ý gì, có nghĩa là bảo lúc đạp ở VN chị già à :o03:

yosaraha
25-09-2012, 07:26 PM
Xe đạp bên đấy không chơi chân chống hả Yo

Không hiểu sao họ không thích lắp chân chống nhỉ, chỉ thích cho nó nằm ngửa, khổ thế, bao giờ cũng toàn xe em đứng 1 mình

thino015
25-09-2012, 07:35 PM
Nở nói thế là ý gì, có nghĩa là bảo lúc đạp ở VN chị già à :o03:

Dạ, ý chị đúng là ý em đó ạ :-j

Break
25-09-2012, 08:32 PM
Cảm ơn bài viết của Yo đã làm mình mở rộng tầm mắt sang tận HQ. Thích quá, muốn đc đi như thế làm sao *.*

thino015
25-09-2012, 10:37 PM
Cảm ơn Yo vì Yo đã giới thiệu văn hóa đạp xe ở nơi mình đến cho mọi người được biết.

Điều này em chưa làm được như Yo, mặc dù em cũng đi ra khỏi E-mong và nơi em đến văn hóa đạp xe cũng khác.

pcpiloter88
07-10-2012, 06:09 PM
Cảm ơn Yo vì Yo đã giới thiệu văn hóa đạp xe ở nơi mình đến cho mọi người được biết.

Điều này em chưa làm được như Yo, mặc dù em cũng đi ra khỏi E-mong và nơi em đến văn hóa đạp xe cũng khác. thi no da chia tay Emong hoi nao vay ???