PDA

View Full Version : Hà Nội - Mẫu sơn - Ai nhiều đòn bẩn hơn - được kể như là thắng



Seven-Love
04-09-2012, 08:09 PM
Trước khi chốt đoàn đi số lượng thành viên tham gia rơi rụng gần một nửa.
Đội đạp xe chỉ còn lại 3 người là 7L, Phích, Hải xù. Cũng may không đứa nào yếu, không thì đến chết nhục ở dọc đường.
5h30 mới gặp được Phích trâu ở điểm hẹn, 2 anh em nhất trí không đợi Hải xù nữa mà lên đường luôn vì nghe đâu hôm qua nó đu với hội xem ma đến gần sáng mới về thì chắc gì nó đã đủ sức chạy.

15 phút sau thấy nó léo nhéo: 2 anh đi chậm đợi em với.
40 phút sau thấy nó nhắn tin: Anh phải dừng hẳn lại, sáng em chưa ăn gì đói quá không đạp nhanh được.

Đợi được nó với Phích ăn sáng xong cũng mất 40 phút.
Những cột mốc lần lượt lùi lại đằng sau. Đến thị trấn Kép 3 anh em tạt vào nghỉ uống nước.

Sếp alo: Em với thằng Yan đang ở cách Bắc Giang 15 km.
Ok sếp khi nào gặp nhau sẽ chốt điểm ăn trưa nhóe.

3 thằng lên xe bắt đầu tua tít mù để kịp giờ ăn trưa, nắng bắt đầu nóng, vài con dốc thoải cũng không làm tốc độ giảm đi là bao.
10h hai cái xe máy vượt lên, 2F1 vẫy tay Hello bố :D.

Đường không dốc lắm, nhưng gió ngược và nắng nóng làm tốc độ bắt đầu giảm xuống, Phích lầu bầu.

11h Call sếp: Em tìm chỗ nào ăn trưa mát mát tí. cho con nghỉ ngơi rồi đặt cơm đi.

Nhip
04-09-2012, 08:21 PM
tiếp đi a7 ơi :o2one:

Seven-Love
04-09-2012, 08:39 PM
Gọi là đặt cơm cho oai chứ mâm cơm chỉ có nhõn rau luộc với đĩa thịt 3 chỉ rang.
Thêm mấy miếng thịt vịt rán, sườn nướng hẩu lốn sếp mang theo để đưa cơm, cả hội cắm đầu ăn.
Ải Chi lăng còn cách 10 km, Lạng Sơn còn 50 km, Lên Mẫu Sơn 30 km vậy là còn 80 km.

1H chiều, đội xe đạp lên đường, theo tính toán chậm nhất là 5h sẽ có mặt trên Mẫu Sơn.
Trời nắng, dốc cũng dốc hơn thì phải,dốc nối dốc, cứ dừng chân đạp là xe đứng lại,
Bình thường Phích trâu luôn dẫn đầu đoàn vậy mà hôm nay lại lùi về phía sau. Trời đang nắng tự nhiên mưa rào, hơi nóng ở đường bốc lên hầm hập.

Mình chỉ còn biết cắm đầu đạp, nước trong chai cạn dần, quán xá không có. Thi thoảng lại cúi xuống xem lốp xe xem có bị xịt không sao mà xe nặng thế.
Đèo Sài Hồ hiện ra trước mắt, cũng không thấy dốc lắm, cơ mà cũng chẳng có thời gian ngắm cảnh.

Yankumi
04-09-2012, 09:07 PM
Cảm nhận về chuyến đi này của mình: Lần đầu đc đc đi xe máy đằng trước là các bạn mông rồ đang phì phò công mông lên đạp... Một cảm giác thật khác lạ:">

Na chín
05-09-2012, 09:42 AM
Anh 7L oai nhỉ, dám gọi sếp là em :D

flamencol78
05-09-2012, 10:54 AM
Ông 7L không thấy post tiếp nhể. Chắc những post sau đang bị sếp kiểm duyệt trước khi xuất bản :D

alexoxo
05-09-2012, 10:55 AM
Gọi là đặt cơm cho oai chứ mâm cơm chỉ có nhõn rau luộc với đĩa thịt 3 chỉ rang.
Thêm mấy miếng thịt vịt rán, sườn nướng hẩu lốn sếp mang theo để đưa cơm, cả hội cắm đầu ăn.


Chuyến nào có sếp a 7L đi là chả bao giờ phải lo chuyện hậu cần ăn uống, luôn luôn có đồ ăn mang đi, sướng vãi :D

Mập Đại Ka
05-09-2012, 10:57 AM
Đến đoạn 8h tối đội ấy chỉ có ăn với ngủ thì để đoàn Tam Đảo vào kể chuyện góp vui nhá=))

PS: mà chuyến này chỉ chụp bằng mồm à anh:d

Hải Sản
05-09-2012, 11:01 AM
Toàn thấy text chưa thấy image :o062:

Seven-Love
05-09-2012, 11:13 AM
Không dám nhìn đường nhiều, chỉ tập trung vào vòng tua của chân để giữ sức, lúc nhìn xuống giật cả mình vì số xe đang ở 1-5.
Quay lại đằng sau tìm Phích, dek thấy nó đâu, lại thấy Hải xù cười cười đạp đằng sau.
Ối TSB thằng này đạp tốt nhể, hỏi nó Phích đâu, nó lắc đầu: Em không thấy.

4H 30 chiều mới bò được lên đến Lạng Sơn, Mưa như sập giời. Hải xù lại tụt lại phía sau.
Chui vào cái quán bên đường, gặm vội mấy que kem. Thằng Yan nhanh chân chạy lên chỗ rẽ đi Mẫu Sơn chờ thằng Jake.
Jake hóa ra sau buổi sáng õng ẹo đòi Yan qua đón không được, chiều chịu không nổi lại vật vã lôi xe máy ra đuổi theo.

Tập hợp được đủ người thì đã hơn 5h, 15 km từ Lạng Sơn đi Mẫu Sơn lại tiếp tục dốc.
Đến chân núi bấm giờ.
Hóa ra đường lên Mẫu Sơn không gắt như 3 Đ hay 3 V , thảo nào mấy cao thủ bên OF có thể lực tốt và xe ngon là cán một phát lên đỉnh luôn.

Cái xe dở chứng, ko về được số thấp, đành để 1-4 leo dốc, phải dừng lại tới 4 lần để nghỉ. cái bánh giò và trứng luộc vợ mang theo bỏ ra ăn giữa dốc sao mà ngon thế.

7H 40 cán mốc nhà nghỉ trên đỉnh núi, Phích còn lượn xe lên quanh mấy cái dốc để xả pin thừa.....vãi cái thằng này.

Seven-Love
05-09-2012, 11:18 AM
Toàn thấy text chưa thấy image :o062:

Thằng Phích nó vừa đi vừa lôi IP chụp xoành xoạch đới.

Đạp xe về còn sống là may rồi lấy dek đâu ra ảnh.......=))

Phích ơi: Mông ku thế nèo roài.......:D

Na chín
05-09-2012, 11:21 AM
Phích ơi: Mông ku thế nèo roài.......:D

Thấy đòi thay yên xe rồi =))

Seven-Love
05-09-2012, 11:39 AM
Chuyến này biết là đạp xa nên các trò bẩn được sử dụng tối đa.

7L: Thay đôi lốp touring để đi cho nhẹ, Phích cứ thế bám theo mà không biết rằng sẽ xuống sức rất nhanh. Nó than: trời nắng lại ngược gió.

Hải xù: Lúc vượt qua Phích bám đuôi mình mặt vẫn tươi cười hóa ra thằng Yan kéo, hôm sau trên đường về nó ăn năn không dám nghỉ nhiều, uống nước xong là lên xe chạy ngay.

Chỉ có Phích là thảm nhất...........=))

Na chín
05-09-2012, 11:45 AM
Chuyến này biết là đạp xa nên các trò bẩn được sử dụng tối đa.

7L: Thay đôi lốp touring để đi cho nhẹ, Phích cứ thế bám theo mà không biết rằng sẽ xuống sức rất nhanh. Nó than: trời nắng lại ngược gió.

Hải xù: Lúc vượt qua Phích bám đuôi mình mặt vẫn tươi cười hóa ra thằng Yan kéo, hôm sau trên đường về nó ăn năn không dám nghỉ nhiều, uống nước xong là lên xe chạy ngay.

Chỉ có Phích là thảm nhất...........=))

Công nhận là ở đời bây giờ cứ tử tế thật thà là thiệt :(

victor
05-09-2012, 11:53 AM
7H 40 cán mốc nhà nghỉ trên đỉnh núi, Phích còn lượn xe lên quanh mấy cái dốc để xả pin thừa.....vãi cái thằng này.

Nhà nghỉ cách đỉnh núi mấy trăm mét nhóe ạ hehe. Đạp gần 200km cả ngày không sao, còn có mấy trăm mét nữa là lên đỉnh, chả nhẽ không leo nốt ạ hehe, kết luận là chuyến này có mỗi mình lên đỉnh, các bạn còn lại vẫn ở lưng chừng núi thôi :o04::o050::hura:

Nhip
05-09-2012, 11:54 AM
Nhà nghỉ cách đỉnh núi mấy trăm mét nhóe ạ hehe. Đạp gần 200km cả ngày không sao, còn có mấy trăm mét nữa là lên đỉnh, chả nhẽ không leo nốt ạ hehe, kết luận là chuyến này có mỗi mình lên đỉnh, các bạn còn lại vẫn ở lưng chừng núi thôi :o04::o050::hura:

lên đỉnh kiểu gì mà lại phải thay yên xe thế anh ;))

victor
05-09-2012, 11:59 AM
Tư thế mới, lên bằng mông

Seven-Love
05-09-2012, 12:20 PM
Tư thế mới, lên bằng mông

Up ảnh lên đê..............ku.

Chiều nay nấu lồi chè to to tí nhớ...........tao đang tẩm ướp sườn BBQ roài.....:D

dau
05-09-2012, 12:24 PM
Up ảnh lên đê..............ku.

Chiều nay nấu lồi chè to to tí nhớ...........tao đang tẩm ướp sườn BBQ roài.....:D
Hum nay là thứ 4 cũng ộp hả anh :))

Nhip
05-09-2012, 12:25 PM
Up ảnh lên đê..............ku.

Chiều nay nấu lồi chè to to tí nhớ...........tao đang tẩm ướp sườn BBQ roài.....:D

ớ thế là hôm nào thế a7, cho e join với :">

alexoxo
05-09-2012, 12:28 PM
Up ảnh lên đê..............ku.

Chiều nay nấu lồi chè to to tí nhớ...........tao đang tẩm ướp sườn BBQ roài.....:D

CÓ bị nhầm lịch với ngày thứ 5 ko đấy anh :D

Na chín
05-09-2012, 12:32 PM
Anh 7L ơi, 2 tuần nữa em ra, lại ọp tiếp như thế này hoặc hơn nhé :">

Seven-Love
05-09-2012, 12:34 PM
Chiều hôm nay nhoé các tình iu.

SN mình 40 năm nay lúc nào cũng vào ngày khai trường, nhìn các cháu mặc áo dài là trái tim ngục tù lại lung lay.
Hôm trước thế dek nào lại tính nhầm mịa nó ngày............keke

alexoxo
05-09-2012, 12:35 PM
Anh 7L ơi, 2 tuần nữa em ra, lại ọp tiếp như thế này hoặc hơn nhé :">

Buổi này a 7L tài trợ 100% - nếu đợt chị Na9 ra mà cũng tài trợ như thế thì còn gì bằng, hị hị, kiểu gì mọi người chả đồng ý cả 2 tay :))

Nhip
05-09-2012, 12:35 PM
Chiều hôm nay nhoé các tình iu.

SN mình 40 năm nay lúc nào cũng vào ngày khai trường, nhìn các cháu mặc áo dài là trái tim ngục tù lại lung lay.
Hôm trước thế dek nào lại tính nhầm mịa nó ngày............keke

hí hí, thế tối nay nại đc choén + beer rùi ;))
mấy h bắt đầu a ơi để e xin zề sớm :o04:

alexoxo
05-09-2012, 12:36 PM
Chiều hôm nay nhoé các tình iu.

SN mình 40 năm nay lúc nào cũng vào ngày khai trường, nhìn các cháu mặc áo dài là trái tim ngục tù lại lung lay.
Hôm trước thế dek nào lại tính nhầm mịa nó ngày............keke

Có iem 1 suất nhé :D

victor
05-09-2012, 12:38 PM
Ôi thế là chiều nay ạ, em lại tưởng chiều mai, giờ phải google công thức nấu chè đã ạ =))

victor
05-09-2012, 12:43 PM
Chưa lần nào mình đạp xe mà lại được trải nghiệm qua nhiều loại hình thời tiết như vậy, thú vị nhưng cũng không kém phần thử thách! Sáng sớm mát mẻ dễ chịu, bình minh mặt trời đỏ ối, lấp ló sau rạng mây, đến đoạn Bắc Ninh gió ngược chiều thổi cong lật cái mũ rộng vành của mình, hơn 9h nắng vỡ đầu, và gió vẫn ngược, tắm nắng tắm gió đến chiều thì mưa như trút nước, sấm sét nổ ầm ĩ vừa đạp vừa run, tạnh mưa thì lại tắm bùn với mứt trâu, lấm lem từ đầu đến chân, leo dốc trong sương đêm dưới ánh trăng mờ ảo, lên đỉnh núi thì se lạnh, gió thổi tung khuy áo.

Chỗ này dừng ăn cơm trưa, đứng dưới tán cây nhìn ra ngoài mà ngán ngẩm, trời xanh ngắt, cao vời vợi, đường vắng hoe không một bóng người, chỉ có bóng nắng.

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0215.jpg

3 em xế điếc và 2 em xế nổ

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0216.jpg

2 mông nhí

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0217.jpg


http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0220.jpg

Nhip
05-09-2012, 12:48 PM
hix, đường HN LS đạp đúng là phí sức, xa, nắng, lại chả có j

Na chín
05-09-2012, 12:51 PM
Buổi này a 7L tài trợ 100% - nếu đợt chị Na9 ra mà cũng tài trợ như thế thì còn gì bằng, hị hị, kiểu gì mọi người chả đồng ý cả 2 tay :))

Chị đang hỏi anh 7L cơ mà :">

victor
05-09-2012, 12:52 PM
Choén cơm trưa, mọi người cứ bảo mình ăn nhiều, ai đi hôm đấy mới thấy sức ăn của Yan khủng thế nào, ăn nhiều gấp đôi mình, gấp 4 Hải Xù, gấp 8 phu nhân bác 7L, đấy là trong khi chờ cơm đã táng trước 1 cái bánh giò rồi, ăn xong lại nhảy lên cân xem mình nặng mấy lạng rồi xuýt xoa về kế hoạch giảm cân :o061:

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0219.jpg

Nghỉ trưa một lúc, đội xe đạp tiếp tục hành trình tắm nắng, cua bò đường nhựa, dốc bắt đầu thoai thoải nhẹ nhàng.

Cách Lạng Sơn 32km, nắng quá cả hội tạt vào bóng râm hiếm hoi bên vách núi :o10:

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0224.jpg

Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0221.jpg

Tong teo mà đạp khỏe phết

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0223.jpg

Dáng lão Hạc đặc trưng của Hải Xù :D

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0226.jpg

Trời cao và trong xanh thế :o020:

Na chín
05-09-2012, 12:53 PM
Choén cơm trưa, mọi người cứ bảo mình ăn nhiều, ai đi hôm đấy mới thấy sức ăn của Yan khủng thế nào, ăn nhiều gấp đôi mình, gấp 4 Hải Xù, gấp 8 phu nhân bác 7L, đấy là trong khi chờ cơm đã táng trước 1 cái bánh giò rồi, ăn xong lại nhảy lên cân xem mình nặng mấy lạng rồi xuýt xoa về kế hoạch giảm cân :o061:

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0219.jpg

Ảnh này sao trông Yan giống con gái thế :-O

Nhip
05-09-2012, 01:03 PM
Ảnh này sao trông Yan giống con gái thế :-O

trông Ngẫn phết, tay to gần = tay a7 :))

Pluto
05-09-2012, 01:40 PM
http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0219.jpg


Lão 7L ngồi cạnh Gấu mà cứ ngó con Yan là dư lào nhể :o4:

alexoxo
05-09-2012, 01:44 PM
Lão 7L ngồi cạnh Gấu mà cứ ngó con Yan là dư lào nhể :o4:

Chắc đang nghĩ, đéo mẹ, trước giờ cứ gọi nó là thằng không để ý, hnay ngồi cạnh thấy cũng nuột phết =))))

Pluto
05-09-2012, 01:47 PM
Chắc đang nghĩ, đéo mẹ, trước giờ cứ gọi nó là thằng không để ý, hnay ngồi cạnh thấy cũng nuột phết =))))

Ngày xưa nó xơ xác, gái thì dek giống, giai thì xấu trai quá. Giờ sắp nặng bằng bao xi măng, trông lại nuột nên nhiều chú tiếc nhể :o038:

alexoxo
05-09-2012, 01:48 PM
Ngày xưa nó xơ xác, gái thì dek giống, giai thì xấu trai quá. Giờ sắp nặng bằng bao xi măng, trông lại nuột nên nhiều chú tiếc nhể :o038:

Giờ mới thấy thằng Phi Công nói ngọng nhưng mắt tinh ra phết =))))

Yankumi
05-09-2012, 01:49 PM
Chắc đang nghĩ, đéo mẹ, trước giờ cứ gọi nó là thằng không để ý, hnay ngồi cạnh thấy cũng nuột phết =))))
chém iem vừa thoai nhá các cậu các mợ =.=, ơnay SN a 7L ạ, ảo tung chảo may update thông tin kịp thời, he he lại "bị" được ăn BBQ dồi khà khà

alexoxo
05-09-2012, 01:54 PM
chém iem vừa thoai nhá các cậu các mợ =.=, ơnay SN a 7L ạ, ảo tung chảo may update thông tin kịp thời, he he lại "bị" được ăn BBQ dồi khà khà

Hnay sn a 7L, Yan mặc máy siêu ngắn, áo lưới crop top chiêu đãi nhé =))

dau
05-09-2012, 02:00 PM
Hnay sn a 7L, Yan mặc máy siêu ngắn, áo lưới crop top chiêu đãi nhé =))
Nó mà chiêu đãi chỉ đãi zai thôi, ale là gái mừ:D

Yankumi
05-09-2012, 02:01 PM
Hnay sn a 7L, Yan mặc máy siêu ngắn, áo lưới crop top chiêu đãi nhé =))
Khớ khớ hâm à quần bò dài áo phông đóng bộ lun dồi nhóe, vì hem đc chuẩn bị trc... Bist trc cóa khi làm màn váy ngắn tung xòe dọa cả làng dồi :))

victor
05-09-2012, 02:03 PM
Sợ tối muộn mới đến được dốc Mẫu Sơn, nghỉ trưa một tẹo cho xuôi cơm các con giời lại nhảy lên xe cong mông đạp. Nắng chói chang bên trên dội xuống, lửa hầm hập đường nhựa hắt lên, 2 bên đường không một bóng râm, nhìn mỏi mắt không một quán nước. Dốc Sài Hồ thoai thoải một cách âm thầm, hút dần sức của hội mông rồ, chân ngừng đạp là xe dừng lăn bánh, để tốc độ 2-5, 2-4, 2-3 mà đạp vẫn ì ạch, vãi đái con gà mái! :o025::o039::dead:
Nắng đang đổ lửa bỗng một tiếng sấm nổ đinh tai, mây đen kéo đến, vài hạt mưa lắc rắc, rồi ào ào như mưa bão. Thấy xe máy trên đường rẽ hết vào một con ngõ nhỏ, ngó vô thấy có quán nước con con, đánh tay lái tạt vào trú, bọc áo mưa cho balo bảo vệ quần áo đồ dùng, rồi ngồi nhâm nhi một chai trà xanh không độ, căn bản trời mưa nước hắt vào kính không nhìn thấy đường nên lấy cớ lười đạp tí :o04:

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0228.jpg

Uống hết chai nước mưa vẫn chưa ngớt, quyết định dầm mưa kẻo muộn. Mưa như hắt nước vào mặt, nhòe nhoẹt nên không đạp nhanh được. Cơ mà cũng may có cơn mưa này làm trời dịu xuống, cứ tiếp tục nắng như vậy chắc chết khô dọc đường.
Đoạn này chả ảnh ọt gì cả, tại để điện thoại trong balo, balo thì bọc kín áo mưa ngại mở ra bọc vào. Lầm lũi đạp xe, đến chân dốc Mẫu Sơn cũng đã nhá nhem tối :umbala:

Pluto
05-09-2012, 02:04 PM
Hnay sn a 7L, Yan mặc máy siêu ngắn, áo lưới crop top chiêu đãi nhé =))

Oẹ, nó điên lên nó tốc váy chửi thì chú xác định bỏ bữa nhá :dead:

alexoxo
05-09-2012, 02:12 PM
Nó mà chiêu đãi chỉ đãi zai thôi, ale là gái mừ:D

A là Les nên vẫn thix gái mới đen chứ =))

alexoxo
05-09-2012, 02:14 PM
Oẹ, nó điên lên nó tốc váy chửi thì chú xác định bỏ bữa nhá :dead:

Ai làm gì mà nó điên đâu, a ko chọc ngoáy gì thì đảm bảo là nó super nữ tính luôn :))

victor
05-09-2012, 02:15 PM
Đến chân dốc Mẫu Sơn là gần 6h chiều, trời chạng vạng. Bữa trưa đã tiêu hết từ lâu, vừa đói vừa mỏi, dầm mưa dãi nắng cả ngày, lại cố dướn đạp theo cái lốp road trơn tuột của bác 7L, hơi choáng nên mình ngồi nghỉ ở chân dốc, lôi bánh mì ra nhai tạm cho lại sức. Bảo mọi người cứ leo trước, mình leo sau, hẹn nhau ở nhà nghỉ Yến Yến, nghe Yan kể lần nào lên đây cũng nghỉ ở đó, một ngôi nhà cổ chứa đựng nhiều điều kỳ lạ! :o013:

Tầm 6 rưỡi 7h kém mình bắt đầu leo dốc, trăng đã lên chênh chếch, hơi tròn và sáng mờ. Mọi lần toàn leo dốc buổi sáng giữa trời nắng, giờ mới được trải nghiệm cảm giác leo đêm một mình. Vui đây. Mẫu Sơn, ta đến đây! :o038:

Leo dốc buổi tối thích thật, trời mát không mất sức, đường vắng tanh, thênh thang, thật khoan khoái, một bên là vách núi, một bên là vực. Leo được được một đoạn thì bắt gặp 2 chị em cõng nhau đứng cạnh bụi cây vệ đường, trời tối nhá nhem nên cũng không thấy rõ mặt cho lắm. Đứa lớn tóc tài, xõa ngang vai, đứa bé răng sún nhìn lởm chởm cái thò ra cái thụt vào, mũi dãi lòng thòng. Hai đứa nhìn mình trân trối và im lặng một cách lạnh lùng, không như mọi lần đạp xe về nông thôn trẻ em ven đường nhao nhao: “Hê lố hế lô”. Vượt qua 2 đứa khoảng chục mét, tiện thể có đoạn đường bằng, bọn nó không chào thì mình chào vậy, quay đầu lại định giơ tay vẫy. Hự! Hai đứa trẻ biến đâu mất mà nhanh thế nhỉ. :o023: Tiếng gió xào xạc. Nhìn quanh thấy có mỗi con dốc độc đạo, một bên núi một bên vực, không nhà dân, cũng không có đường mòn nào cắt ngang??? Ờ chắc bọn nó chui vào bụi rậm nào tè bậy rồi. Nghĩ vậy mình rảo chân đạp tiếp. Nghĩ vẩn vơ…:cham::o09:

victor
05-09-2012, 02:22 PM
Trăng thanh gió mát, nghe rõ tiếng dế kêu, tiếng gió lùa lá cây xào xạc, tiếng lốp xe nghiến đường, tiếng thở, tiếng tim đập. Vừa đạp vừa lẩm nhẩm vài câu thơ cho thêm phần lãng mạn :tt1:

Trăng hôm nay sáng quá
Anh muốn hôn em vào má
Trăng hôm nay cao tít
Anh muốn hôn em … chút chít =))

Càng lên cao càng tĩnh mịch, không khí loãng dần, sương xuống, tiếng dế kêu càng ngày càng to, rõ. Âm thanh lặp lại nhiều và lâu, khiến mình bắt đầu cảm thấy có vẻ nhàm không còn thú vị nữa. “Réc … réc … réc …” Đến đoạn không có tiếng dế kêu mà vẫn thấy văng vẳng trong đầu “Réc … réc … réc …”. Đinh tai! :o11:
Một con chim lao qua săn mồi làm mình giật thót tim. Xác cóc nhái bị xe chẹt chân cẳng lòng mề ruột gan be bét đầy đường, đen đen đỏ đỏ loang lổ. :frozesweat:
Bắt đầu thấm mệt!

Pluto
05-09-2012, 02:27 PM
Ông Phích này nhiễm truyện ma nặng ...
Hay bác kể rồi cho cụ Flag78 mượn nick vào đây post bài hộ thể :o050:

Yankumi
05-09-2012, 02:30 PM
Trăng hôm nay sáng quá
Anh muốn hôn em vào má
Trăng hôm nay cao tít
Anh muốn hôn em … chút chít =))

!
Bố khỉ a Víc to chỉ đc cái to xác với mông trồng toàn hoa... Cái lúc lãng mạn thế iem đi xe máy re ré ngay sát cạnh anh... anh ngâm thơ to to đoạn này lên thì có phải... :)))

Pluto
05-09-2012, 02:32 PM
Bố khỉ a Víc to chỉ đc cái to xác với mông trồng toàn hoa... Cái lúc lãng mạn thế iem đi xe máy re ré ngay sát cạnh anh... anh ngâm thơ to to đoạn này lên thì có phải... :)))

Oách, tỏ tình công khai rồi này =)) =))
Yan yêu Phích ko phải vì Phích to mà vì Phích nhiều hoa mông và biết ngâm thơ chút chít =)) =))

Yankumi
05-09-2012, 02:33 PM
Ông Phích này nhiễm truyện ma nặng ...
Hay bác kể rồi cho cụ Flag78 mượn nick vào đây post bài hộ thể :o050:
Văn thơ chém ác thế ,mình đi xe máy bật đèn soi sáng cho ổng kè kè, thương tình mắt mũi cận lòi tĩ với thấy tuy to xác cơ mà ỏn ẻn này chắc sợ ma phải biết... Biết thế m bỏ rơi phóng tít lên đỉnh lun :))

Na chín
05-09-2012, 02:33 PM
căn bản trời mưa nước hắt vào kính không nhìn thấy đường nên lấy cớ lười đạp tí :o04:

Công nhận là bọn đeo kính gặp phải trời mưa thì chết khổ chết sở :(

alexoxo
05-09-2012, 02:35 PM
Bố khỉ a Víc to chỉ đc cái to xác với mông trồng toàn hoa... Cái lúc lãng mạn thế iem đi xe máy re ré ngay sát cạnh anh... anh ngâm thơ to to đoạn này lên thì có phải... :)))


Oách, tỏ tình công khai rồi này =)) =))
Yan yêu Phích ko phải vì Phích to mà vì Phích nhiều hoa mông và biết ngâm thơ chút chít =)) =))

Hôm đoàn Mẫu Sơn về, ngồi uống bia, cái Yan nó còn quay sang nói thẳng vào mặt Mập "Anh Victor e cũng không chừa đâu, chị cứ cẩn thẩn" - Càng ngày càng thấy khâm phục

victor
05-09-2012, 02:35 PM
Mình nghĩ ra trò, đếm vòng pedan, đạp 500-700 vòng thì nghỉ một lần uống ngụm nước lấy sức rồi đạp tiếp.
1 … 2 … 3 … 4 … 100 … 200 … 250 … 300 …
Bỏ mịa, trò này hại mình rồi, như kiểu đếm cừu, kéo cơn buồn ngủ đến làm mắt díp vào, đôi chân mềm nhũn không muốn đạp. Quyết định dừng xe làm vài động tác hít thở để xua tan cơn buồn ngủ. Ngồi bệt xuống vệ đường, khoanh chân, hít thở hít thở, không khí trong lành sảng khoái, gió hiu hiu. Không hiểu sao cơn buồn ngủ càng tợn. :o035:
Tiếng dế lại văng vẳng trong đầu “Réc … réc … réc”, đinh tai, đầu mình mụ đi, đờ đẫn, mí mắt muốn sụp xuống, mụ mị. Tiếng dế nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt, thay vào đó là một âm thanh khác to dần. Tiếng người: “Muốn tỉnh ngủ thì lấy muối ớt mà bôi vào mắt, muối ớt bôi vào mắt, muối ớt … mắt, muối … ớt … mắt …” Như bị thôi miên, mình đưa tay kéo khóa balo, thò một tay vào tìm túi ổi, những quả ổi tròn lông lốc, lạnh toát vì ngấm sương đêm. Thò nốt tay kia vào balo để cởi miệng túi, gói muối ớt nhỏ chui tọt xuống dưới những quả ổi làm mình phải thọc sâu xuống, móng tay bấm vào vỏ ổi làm bay ra mùi tinh dầu ngai ngái. Gói muối ớt đây rồi. Chậm rãi mở ra, nhón một nhúm, ngửa mặt giơ tay lên một cách vô hồn, mắt mở hết cỡ, ngón tay run run trực thả nhúm muối ớt thẳng xuống.
“Á, bốp bốp”.
Tổ sư, ngồi đúng chỗ gần tổ kiến, bị mấy con bò lên bắp chân gặm chuối, đau vãi. Hình như mình vừa ngủ gật. Nhổ bãi nước bọt bôi vào chỗ kiến đốt cho đỡ sưng, đau tỉnh ngủ. Chợt nhìn thấy túi ổi và gói muốn ớt bên cạnh, rùng mình lạnh sống lưng, cầm vội gói muối lẳng vào bụi cây, tóm lấy balo nhét túi ổi vào rồi phi lên xe đạp thẳng không quay đầu lại.

Yankumi
05-09-2012, 02:37 PM
Oách, tỏ tình công khai rồi này =)) =))
Yan yêu Phích ko phải vì Phích to mà vì Phích nhiều hoa mông và biết ngâm thơ chút chít =)) =))
Mình mới để 3 cái dấu chấm thôi mà :)) Ai thèm vào mà tỏ tình với rắn đã bị chui vào rọ rồi cơ chứ ạ :))

alexoxo
05-09-2012, 02:39 PM
Mình mới để 3 cái dấu chấm thôi mà :)) Ai thèm vào mà tỏ tình với rắn đã bị chui vào rọ rồi cơ chứ ạ :))

Ghê, cô gái tự tin, liệu tối nay có màn kịch tính nào ko ta ??

victor
05-09-2012, 02:39 PM
Văn thơ chém ác thế ,mình đi xe máy bật đèn soi sáng cho ổng kè kè, thương tình mắt mũi cận lòi tĩ với thấy tuy to xác cơ mà ỏn ẻn này chắc sợ ma phải biết... Biết thế a quất mã truy phong tít lên đỉnh lun :))

Ơ Yan đi đằng sau anh à, anh tưởng anh độc hành mà, có thấy ai soi sáng gì đâu, thấy mối ánh trăng nhờ nhờ :o039:

Na chín
05-09-2012, 02:40 PM
Ơ Yan đi đằng sau anh à, anh tưởng anh độc hành mà, có thấy ai soi sáng gì đâu, thấy mối ánh trăng nhờ nhờ :o039:

Thôi chết rồi, quả này lại có nghi án ánh trăng rồi =))

Pluto
05-09-2012, 02:42 PM
Ơ Yan đi đằng sau anh à, anh tưởng anh độc hành mà, có thấy ai soi sáng gì đâu, thấy mối ánh trăng nhờ nhờ :o039:

Có đứa đằng sau soi đèn ngắm .. mông anh say mê không nỡ dứt ra để lên đỉnh thế mà anh còn phũ phàng :o039:

Yankumi
05-09-2012, 02:42 PM
Hôm đoàn Mẫu Sơn về, ngồi uống bia, cái Yan nó còn quay sang nói thẳng vào mặt Mập "Anh Victor e cũng không chừa đâu, chị cứ cẩn thẩn" - Càng ngày càng thấy khâm phục
:)) Dợn tí cho đôi bạn già có tí xúc tác, chứ mềnh có tội tình rì đâu tha cho mềnh, tai tiếng tóa=))

alexoxo
05-09-2012, 02:42 PM
Ơ Yan đi đằng sau anh à, anh tưởng anh độc hành mà, có thấy ai soi sáng gì đâu, thấy mối ánh trăng nhờ nhờ :o039:

Hóa ra Victor mới là người quất ngựa truy phong, giả ngây giả ngô để chạy làng, Yan kumi ơi, e bị lão ý lừa rồi.

Còn đâu 1 đóa tường vi - con ong đã tỏ đường đi lối về =))

Yankumi
05-09-2012, 02:44 PM
Ghê, cô gái tự tin, liệu tối nay có màn kịch tính nào ko ta ??
Chài alee bình thường tỉnh lắm cơ mà :)) ko đc nghe chuyện a7L kể chị Mập giăng bẫy oằn èo a Víc chỉ còn nước chui vào rọ chờ lột xác ấy à :))

Na chín
05-09-2012, 02:47 PM
Chài alee bình thường tỉnh lắm cơ mà :)) ko đc nghe chuyện a7L kể chị Mập giăng bẫy oằn èo a Víc chỉ còn nước chui vào rọ chờ lột xác ấy à :))

Đâu đâu, lên FB kể đi em ơi :D

victor
05-09-2012, 02:47 PM
Sao không thấy bóng nhà dân nhỉ, không thấy xe máy ô tô qua lại nhỉ. Trời gì mà tối, trăng gì mà u ám, dế kêu ở đâu mà lắm thế, cóc nhái thì cứ be bét đầy đường, rợn cả người. :o031:
Vừa đạp vừa mong có bóng người bóng xe cho đỡ quạnh. Đạp … đạp … đạp, quờ tay xuống lấy bình nước tợp một ngụm nhỏ, đạp … đạp … đạp, quờ tay xuống ….
Bỗng nghe thấy tiếng xe máy nổ, hình như có xe đổ xuống ngược chiều, mà sao không thấy ánh đèn pha nhỉ, chắc xe hỏng đèn, hay lại đú theo kiểu đổ đèo không bật đèn phong cách Yan :o00:.
Dù gì thì cũng có người rồi, cảm giác thấy lòng ấm hẳn. Một cái xe máy phóng vụt qua, chở một đôi trai gái, cười rúc rích, rồi sằng sặc hô hố như điên. Đột nhiên tiếng động cơ im bặt, tiếng cười cũng biến mất mặc dù xe máy vừa phóng qua chưa xa, chắc lại chui bụi rậm thịt nhau đây.
Một cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi cỏ dại bị đè nát ngai ngái thơm thơm, hình như lẫn cả mùi xăng thì phải. Lại đạp … đạp … đạp, quờ tay xuống bình nước… Một đám mây bay qua che khuất ánh trăng, sương đùn lên mờ ảo

Yankumi
05-09-2012, 02:48 PM
Ơ Yan đi đằng sau anh à, anh tưởng anh độc hành mà, có thấy ai soi sáng gì đâu, thấy mối ánh trăng nhờ nhờ :o039:
Óa Víc to trên này ảo tung chảo...@@ ... Nhần sau thì thèm vào mà xe máy rọi đèn soi mông hoa nhá... Hứ!!!

alexoxo
05-09-2012, 02:49 PM
Chài alee bình thường tỉnh lắm cơ mà :)) ko đc nghe chuyện a7L kể chị Mập giăng bẫy oằn èo a Víc chỉ còn nước chui vào rọ chờ lột xác ấy à :))

Ô hô, chuyện này chửa có nghe bao giờ. Ai kể đâu mà biết :D

Na chín
05-09-2012, 02:50 PM
Anh Phích kể chuyện Liêu trai đấy à :-&

Yankumi
05-09-2012, 02:51 PM
Đâu đâu, lên FB kể đi em ơi :D
Dạ cái này mấy bữa nữa chị ra đây í, gặp bác 7L kể chuyện nó mới hồi hộp và nhiều chi tiết diễn tả tường tận :)) Trong câu chuyện a Vic bị chị Mập quay như quay dế tội nghiệp lắm =))

victor
05-09-2012, 02:51 PM
Óa Víc to trên này ảo tung chảo...@@ ... Nhần sau thì thèm vào mà xe máy rọi đèn soi mông hoa nhá... Hứ!!!

Có khi lúc đó ngẫn, nhìn gà hóa cuốc, có người mà tưởng như không người, không người lại tưởng như có người theo sau :runintears:

alexoxo
05-09-2012, 02:52 PM
Dạ cái này mấy bữa nữa chị ra đây í, gặp bác 7L kể chuyện nó mới hồi hộp và nhiều chi tiết diễn tả tường tận :)) Trong câu chuyện a Vic bị chị Mập quay như quay dế tội nghiệp lắm =))

Thế tối nay lại phiền bác 7L kể lại câu chuyện cảnh giác mới được :))

victor
05-09-2012, 02:53 PM
Anh Phích kể chuyện Liêu trai đấy à :-&

Anh thuật lại lúc leo dốc mà, lúc này trời tối, điện thoại chụp ảnh thì tối thui chẳng nhìn thấy gì nên dùng text thay cho image :D

Yankumi
05-09-2012, 02:58 PM
Anh thuật lại lúc leo dốc mà, lúc này trời tối, điện thoại chụp ảnh thì tối thui chẳng nhìn thấy gì nên dùng text thay cho image :D
Óa text cuẩnh nó cừ lượn lờ tà tà ảo ảo :)) tung chảo Nhà mình có mấy mem kể chuyện ma hay quá xá :))

victor
05-09-2012, 02:59 PM
Đ..ó...i!
Mình cứ ăn tầm 3 tiếng sau là đói meo, giờ lại leo dốc nữa, càng nhanh đói. Ăn tạm ổi đỡ đói nhỉ, nhiều đường và vitamin C. Nghĩ vậy rồi tìm một chỗ sạch sẽ dừng chân, lôi túi ổi ra thưởng thức. Ngon! Một quả, hai quả … cảm giác đói không còn nữa, bỗng mình để ý những vết móng tay trên vỏ ổi, trông giống biểu tượng mặt cười, nhăn nhăn nhở nhở nhảy nhót trên quả ổi tròn lông lốc.
Móa, cái gì thế kia, dụi mắt mấy lần không tin vào thứ đang ở trước mặt mình. Gói muối ớt. Mình đã vứt nó vào bụi cây rồi cơ mà sao lại vẫn nằm trong túi ổi thể kia. Tim đập thình thịch, tay run run, cầm vội gói muối ớt, vung tay vãi hết ra xung quanh. Nhìn túi ổi vài giây rồi mình quyết định vứt nốt xuống vực, cầm từng nắm ổi văng mạnh ra xa. Cảm giác bụng đau đau, như có cái gì đang ngọ nguậy bên trong, muốn ói. Cầm bình nước xúc miệng vài lần rồi nhảy lên xe đạp tiếp, chân bủn rủn nhưng cố đạp cành nhanh càng tốt, cố xua đi những ý nghĩ vớ vẩn về gói muối ớt và túi ổi. Thỉnh thoáng ghé mắt ra sau xem có gì không. Lúc này chỉ muốn có ai gọi điện cho mình nói vài câu để mình trấn tĩnh lại, để mình được nghe tiếng người. Lôi điện thoại ra gọi cho mọi người hỏi thăm tình hình thì mất sóng không liên lạc được. Hoang mang vãi!
:o017:

Pluto
05-09-2012, 02:59 PM
Óa text cuẩnh nó cừ lượn lờ tà tà ảo ảo :)) tung chảo Nhà mình có mấy mem kể chuyện ma hay quá xá :))

Để mài kể nó thành ra mịe nó truyện cười hết à =)) =))

victor
05-09-2012, 03:08 PM
Đạp … đạp … đạp, qua một khúc quẹo, đạp … đạp … đạp, qua tiếp một khúc cua
Khát! Quờ tay xuống lấy bình nước. Đừng thế chứ, bình nước đâu rồi? Có lẽ mình để quên lúc ngồi ăn ổi, vội quá lúc đi không gài vào khung xe rồi. Làm thế nào bây giờ, quay lại lấy bình nước hay đi tiếp? Mình không muốn quay lại chỗ nhúm muối vung vãi đó. Quyết định đạp tiếp, nếu gặp nhà dân khát quá sẽ rẽ vào xin nước. Đạp … đạp … đạp … Hát thầm trong đầu để xua đi tiếng dế văng vẳng một cách rùng rợn, chẳng nhớ được trọn vẹn bài nào, nhớ câu nào hát đại câu đấy:
“Đưa cơm cho mẹ đi cày”
“Em đi giữa biển vàng” …
“Ướt mi”
“Trên đỉnh phù vân”
“Dệt tầm gai”.
Móa sao lúc này lại nghĩ ra mấy bài này nhỉ, ếu hát nữa, càng hát càng rợn...

Con dốc cua tay áo kia gắt quá. Gồng chân, rạp lưng, cúi gằm mặt xuống vượt dốc. Trăng sáng soi bóng mình xuống mặt đường xiêu vẹo. Gần lên đỉnh dốc rồi, cố lên. 1 …2 … 3 … Cái bóng mình nhìn lạ nhỉ, cứ sau mỗi vòng pedan là lại phình to ra một tí, mệt quá hoa mắt chăng, vừa đạp vừa để ý cái bóng xem nó nhảy múa như thế nào. Rầm! Đom đóm bay đầy trời, lần này thì hoa mắt thật rồi. Mải nhìn cái bóng to dần nhảy nhót uốn éo một cách khó hiểu, đâm thẳng vào khúc cây nằm ngang đường, lăn kềnh ra, mắt cá chân cắm phập vào đĩa, thủng mấy lỗ sâu hoắm, máu ứa ra thành dòng. Mở balo tìm bất cứ cái gì đó có thể lau vết thương cho sạch. Móa ơi, đừng trêu ngươi tôi nữa. Sao cái bình nước lại lù lù trong balo, không phải mình đã bỏ quên lại lúc ăn ổi ư? Ngồi đờ đẫn chục giây mới định thần nghĩ lại, hàng loạt các giả thuyết được đặt ra, thực tế có, khó hiểu có, chắc lúc trước mình vội ném bình nước vào balo, không gài vào khung xe, chứ không phải để quên lúc ăn ổi. Nghĩ vậy cho an lòng, cầm bình nước dội vào mắt cá chân, kì cọ cho sạch bụi. Nước lọc mà xót như nước muối thế! Máu vẫn rỉ ra, mình không muốn mùi tanh của máu mời gọi những vị khách không mời, cầm cái mũ quạt phần phật cho khô miệng vết thương. Một lúc rồi máu cũng ngừng chảy. Gài bình nước vào khung xe, nhảy lên đạp tiếp, một phần vì đau, một phần vì không muốn tác động lực mạnh lên vết thương làm máu lại rỉ ra nữa, nên dồn nhiều lực hơn vào chân bên kia, đạp chấm phảy.

Pluto
05-09-2012, 03:10 PM
Đạp … đạp … đạp, qua một khúc quẹo, đạp … đạp … đạp, qua tiếp một khúc cua
Khát! Quờ tay xuống lấy bình nước. Đừng thế chứ, bình nước đâu rồi? Có lẽ mình để quên lúc ngồi ăn ổi, vội quá lúc đi không gài vào khung xe rồi. Làm thế nào bây giờ, quay lại lấy bình nước hay đi tiếp? Mình không muốn quay lại chỗ nhúm muối vung vãi đó. Quyết định đạp tiếp, nếu gặp nhà dân khát quá sẽ rẽ vào xin nước. Đạp … đạp … đạp … Hát thầm trong đầu để xua đi tiếng dế văng vẳng một cách rùng rợn, chẳng nhớ được trọn vẹn bài nào, nhớ câu nào hát đại câu đấy:
“Đưa cơm cho mẹ đi cày”
“Em đi giữa biển vàng” …
“Ướt mi”
“Trên đỉnh phù vân”
“Dệt tầm gai”.
Móa sao lúc này lại nghĩ ra mấy bài này nhỉ, ếu hát nữa, càng hát càng rợn...

Con dốc cua tay áo kia gắt quá. Gồng chân, rạp lưng, cúi gằm mặt xuống vượt dốc. Trăng sáng soi bóng mình xuống mặt đường xiêu vẹo. Gần lên đỉnh dốc rồi, cố lên. 1 …2 … 3 … Cái bóng mình nhìn lạ nhỉ, cứ sau mỗi vòng pedan là lại phình to ra một tí, mệt quá hoa mắt chăng, vừa đạp vừa để ý cái bóng xem nó nhảy múa như thế nào. Rầm! Đom đóm bay đầy trời, lần này thì hoa mắt thật rồi. Mải nhìn cái bóng to dần nhảy nhót uốn éo một cách khó hiểu, đâm thẳng vào khúc cây nằm ngang đường, lăn kềnh ra, mắt cá chân cắm phập vào đĩa, thủng mấy lỗ sâu hoắm, máu ứa ra thành dòng. Mở balo tìm bất cứ cái gì đó có thể lau vết thương cho sạch. Móa ơi, đừng trêu ngươi tôi nữa. Sao cái bình nước lại lù lù trong balo, không phải mình đã bỏ quên lại lúc ăn ổi ư? Ngồi đờ đẫn chục giây mới định thần nghĩ lại, hàng loạt các giả thuyết được đặt ra, thực tế có, khó hiểu có, chắc lúc trước mình vội ném bình nước vào balo, không gài vào khung xe, chứ không phải để quên lúc ăn ổi. Nghĩ vậy cho an lòng, cầm bình nước dội vào mắt cá chân, kì cọ cho sạch bụi. Nước lọc mà xót như nước muối thế! Máu vẫn rỉ ra, mình không muốn mùi tanh của máu mời gọi những vị khách không mời, cầm cái mũ quạt phần phật cho khô miệng vết thương. Một lúc rồi máu cũng ngừng chảy. Gài bình nước vào khung xe, nhảy lên đạp tiếp, một phần vì đau, một phần vì không muốn tác động lực mạnh lên vết thương làm máu lại rỉ ra nữa, nên dồn nhiều lực hơn vào chân bên kia, đạp chấm phảy.

Thần hồn nát thần tính nhỉ?
Phải em thì em ướt mịa nó quần hoặc ngất tại chỗ rồi =)) =))

victor
05-09-2012, 03:17 PM
Chấm phảy một lúc, tê hết một bên chân. Dừng lại nghỉ lấy sức. Điện thoại rung bần bật làm mình giật nảy người. Một tin nhắn của Hải Xù. “Anh phích à, em với anh 7L đang ngồi đợi anh trong cái nhà hoang dưới gốc đa cổ thụ nhé, dựng xe ở cổng cho anh dễ nhìn, đạp nhanh lên đây em chờ rồi đạp cùng, chị 7 với mọi người đặt cơm trên đỉnh rồi, đang chờ mình lên ăn”. “Ok em!” Nhắn xong thì điện thoại lại mất sóng. Lại đạp tiếp. Một lúc, chột dạ, haixu với bác 7L leo trước mình gần 1 tiếng chắc giờ đang chăn ấm đệm êm trong cái nhà nghỉ Yến Yến trên đỉnh rồi chứ nhỉ, nó nhắn tin trêu mình chăng? Nghĩ vẩn vơ nhưng vẫn đạp tiếp, thỉnh thoảng ngó lơ xem có cái nhà nào có dựng xe đạp ở cổng không.

Còn 2km cuối, dốc gắt hơn đoạn đầu trong khi sức đã cạn, chỉ muốn bỏ cuộc mà lăn ra ngủ giữa đường. Đột nhiên nhìn thấy một căn nhà không biết có hoang hay không dưới một cây cổ thụ không biết có phải cây đa không. Cái cổng sắt hoen rỉ, đung đưa cót két, không thấy cái xe đạp nào. Những ô cửa sổ khép hờ, đen ngòm, cảm giác như có ai đó bên trong đang nhìn chằm chằm vào mình. Đột nhiên cơn gió mạnh ào tới, bật tung một ô cửa sổ, có cái gì đó lủng lẳng đung đưa bên trong thì phải. Da gà nổi khắp người. Tim như ngừng đập. Quên cả đau, guồng chân đạp thật nhanh qua gốc cây cổ thụ, một cơn gió lại ùa tới, lá cây rụng tơi tả táp vào mặt khiến mình loạng choạng suýt ngã. Điện thoại lại rung bần bật, làm tim mình muốn nhảy ra ngoài, đúng lúc thế, một tin nhắn mới. Kệ mịa, chả đọc nữa, lên đỉnh rồi đọc. Từng mét dốc trôi qua nặng nề như có ai đó đang ngồi sau baga. Cố lên sắp đến nơi rồi!

victor
05-09-2012, 03:20 PM
Thần hồn nát thần tính nhỉ?
Phải em thì em ướt mịa nó quần hoặc ngất tại chỗ rồi =)) =))

Cũng ướt rồi, không biết ướt mồ hôi hay ướt ... sương đêm :D

Na chín
05-09-2012, 03:21 PM
Khiếp quá :-& Là mình thì mình chết xừ nó rồi :-&

alexoxo
05-09-2012, 03:21 PM
Để mài kể nó thành ra mịe nó truyện cười hết à =)) =))

Bao giờ Bờ Lu Tô kể thành chuyện sẽ nhờ :))

Pluto
05-09-2012, 03:23 PM
Khiếp quá :-& Là mình thì mình chết xừ nó rồi :-&

Na9 mong manh dễ vỡ nhỉ, đã thế mình gửi đoàn đi MCC đĩa kể truyện ma và đôi loa công suất lớn =)) =))

victor
05-09-2012, 03:27 PM
Cuối cùng cũng đến đỉnh Mẫu Sơn, đèn hắt ra từ các nhà nghỉ sáng nhờ nhờ, vài con chó lởn vởn qua lại, mở tin nhắn ra đọc “Chờ lâu quá em với bác 7L đạp trước, anh cứ tìm nhà nghỉ Yến Yến mà vào nhé”. Đạp lòng vòng hỏi thăm thì nhà nghỉ Yến Yến ở phía dưới mấy trăm mét. Lại đổ dốc xuống, thấy một cái đèn nhấp nháy trước một ngôi nhà cổ, đoán là đèn hậu xe đạp, phi thẳng vào thì đúng là Yến Yến. Nhẹ cả người! Vào phòng nghỉ phải xuống một cái cầu thang như xuống hầm, chân bủn rủn sau một ngày đạp xe leo dốc, hụt một phát tí lăn, may tóm được vào thành cầu thang, không thì lại lộn vài vòng rồi gia nhập đội quân ma chơi nhà cổ. Phòng nằm cuối dãy, không khóa, đẩy nhẹ tay mở cửa, ánh trăng hắt qua cửa sổ không đủ soi sáng tầm nhìn, loáng thoáng thấy có một cái bóng tròn tròn phập phồng ở góc phòng, chần chừ mấy giây rồi đẩy cửa bước vào, quờ quạng tìm công tắc đèn. Bỗng có ai đó chộp lấy tay mình, phản xạ rụt tay lại nhưng không kịp. “Òa” một bóng đen trồm tới cùng tiếng hú rợn người. Rụng tim! Đèn vụt sáng, bác 7L ngơ ngác nhỏm đầu dậy với ánh mắt ngái ngủ, Hải Xù ôm bụng cười sằng sặc. Chưa bao giờ mình thấy bộ răng của Hải Xù lại lởm chởm như lúc này. Vãi đái!

Mình vứt balo ra góc phòng, vào nhà tắm rửa mặt. Cảm giác một bên chân ướt nhoẹt, nhìn xuống thấy máu chảy thấm ướt cả bít tất.
Tiếng bác 7L vọng vào rất liêu trai: “lúc lên đây ngồi uống nước chè đợi mày, bà chủ kể, tuần trước có 2 đứa trẻ con mồ côi nằm chết đói ở bụi cây đầu dốc, tội nghiệp!”
Hải Xù bồi thêm: “hôm rằm vừa rồi có một đôi trai gái đổ dốc đêm không bật đèn pha, mất lái lao xuống vực, thăng!”

Tim mình như ngừng đập. Mắt đỏ ngầu vằn máu. Mình chính thức chết! Ngồi ăn cơm cùng mọi người toàn đặc sản Lạng Sơn mà như nhai rơm, nghe mọi người cười đùa nói chuyện mà mình nghe cứ vo ve không rõ, đầu óc quay cuồng nghĩ về 2 đứa trẻ đứng vệ đường và đôi trai gái đổ đèo không bật đèn pha mình gặp lúc leo dốc. :barf::o018::o031::o00::shiver:

victor
05-09-2012, 03:33 PM
Cơm nước xong mệt nhoài, đi ngủ sớm. Nửa đêm, điện thoại lại rung bần bật. Tin nhắn của Yan:
- “anh Phích thử cảm giác đổ đèo đêm không bật đèn pha với em và haixu ko? Hehe phê lắm í” - hớn ha hớn hở
- “Thôi anh xin mày, đừng điên” - vừa nhắn vừa run
- “Khặc khặc” - nhăn nhở nham hiểm

Nằm mê man không biết ngủ lúc nào. Tỉnh dậy, tự dưng thấy mình đang đứng giữa con dốc, sương mù dày đặc, gió hú lộng óc, bỗng có tiếng động cơ xe máy to dần cùng tiếng cười man dại, một chiếc xe máy không bật đèn pha phóng tới. “Hello”. Rồi phóng vụt đi. Giật mình nhìn lại, ánh trăng sáng mờ mờ cũng đủ để nhận ra có một đôi trai gái đang ưỡn ẹo trên xe, tiếng cười hô hố vang lên rồi im bặt thay vào đó là tiếng rú cùng tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Màn đêm tĩnh lặng lại bao trùm không gian. Bụi cây sau lưng mình rung rinh, quay lại thì thấy có 4 bàn tay trẻ con thò ra khỏi đám lá cùng tiếng nói thều thào: “Bọn cháu đói!”. Mồ hôi mình vã ra như tắm mặc dù đêm Mẫu Sơn lạnh run người, bỏ chạy chối chết, hụt chân vào ổ gà ngã sấp mặt xuống đường. Choàng tỉnh dậy. Cái bóng tròn của bác 7L đang phập phồng, thằng Haixu ngủ ngon lành mắt vẫn mở thao láo cùng hàm răng cải mả nhe ra lởm chởm.
Mất ngủ cả đêm!

victor
05-09-2012, 03:35 PM
Sau đoạn này điện thoại lại chụp được ảnh, tí lại pót ảnh tiếp nhóe cả nhà =))

Na chín
05-09-2012, 04:08 PM
Anh Phích ơi là anh Phích, đây có phải là tour người và ma chạy dưới ánh trăng đâu ^:)^

haixu88
05-09-2012, 04:41 PM
http://i1269.photobucket.com/albums/jj581/haixu88/MauSOn1.jpg
những Km dốc đầu tiền, bác 7L tiên phong đi trước, 2 ông em tranh thủ chén từ na sang bánh mì, uống sữa, trữ nước, gửi ba lô

http://i1269.photobucket.com/albums/jj581/haixu88/MauSOn18.jpg

http://i1269.photobucket.com/albums/jj581/haixu88/MauSOn25.jpg

http://i1269.photobucket.com/albums/jj581/haixu88/MauSOn37.jpg
mình vẫn nhớ như in, anh 7L bảo có lẽ anh nên theo nghề bác sĩ hay đầu bếp mới chuẩn, con vịt quay đã đâu vào đấy sau 5'
http://i1269.photobucket.com/albums/jj581/haixu88/MauSOn38.jpg


hị hị
http://i1269.photobucket.com/albums/jj581/haixu88/IMG_6983-2.jpg

Pluto
05-09-2012, 04:45 PM
Ảnh trên là ma Phích hả Hải Xù...
Vịt quay Lạng Sơn, òa òa...

Na chín
05-09-2012, 04:48 PM
http://i1269.photobucket.com/albums/jj581/haixu88/MauSOn37.jpg

Giờ thì mình biết ai dùng nick victor post bài nãy giờ rồi :((

haixu88
05-09-2012, 04:48 PM
Ảnh trên là ma Phích hả Hải Xù...
Vịt quay Lạng Sơn, òa òa...
chính là ảnh, trời lúc ý tối rùi nhưng Yan nó để tốc chậm quá nên thành ra là thế, về em nhỡ tay kéo sáng lên nữa :)
còn quả vịt quay lạng sơn này gần 2 cân, có 150k thôi, ngon phết, nhưng trưa hôm sau ăn thịt lợn quay ngon hơn:D

Na chín
05-09-2012, 04:49 PM
còn quả vịt quay lạng sơn này gần 2 cân, có 150k thôi, ngon phết, nhưng trưa hôm sau ăn thịt lợn quay ngon hơn:D

Toàn thuốc ướp nhuộm của Trung Quốc đấy :-&

Pluto
05-09-2012, 04:50 PM
Toàn thuốc ướp nhuộm của Trung Quốc đấy :-&

Vớ vẩn, ko ăn được thì đừng dọa :o039:

Yankumi
05-09-2012, 04:50 PM
Thật là vãi Phíc to =)) Biến tấu vãi cả chưởng ko đỡ đc lun :)) rủ ngồi lại rang hướng dương hóng trăng thôi mà " anh về đi ngủ sớm đây giữ sức ngày mai" .... Đằng này kể truyện thì mất ngủ cả đêm :)) =))

haixu88
05-09-2012, 04:50 PM
Giờ thì mình biết ai dùng nick victor post bài nãy giờ rồi :((

chính là ổng ý chứ chẳng phải ai mạo danh đâu chị, máy anh em chút cháu chả chị Thủy với 2 nhóc nhà anh 7L ngồi trên đỉnh dốc rang hướng dương với lại rán cá chỉ vàng ăn mà ông ý cứ ngồi kể chuyện xe máy không người lại cứ đi băm băm, rùi tháng 7 cô hồn trên này lại nhiều nhà hoang ngày xưa nhiều người chết rét trên này đủ cả

Pluto
05-09-2012, 04:50 PM
chính là ảnh, trời lúc ý tối rùi nhưng Yan nó để tốc chậm quá nên thành ra là thế, về em nhỡ tay kéo sáng lên nữa :)
còn quả vịt quay lạng sơn này gần 2 cân, có 150k thôi, ngon phết, nhưng trưa hôm sau ăn thịt lợn quay ngon hơn:D

Anh nhớ món thịt lượn quay ăn với xôi lắm, huhu..
Lại còn phở chua nữa chứ :o038:

haixu88
05-09-2012, 04:52 PM
Anh nhớ món thịt lượn quay ăn với xôi lắm, huhu..
Lại còn phở chua nữa chứ :o038:
em thì đi thì thích nhất là Na, ăn no ễnh bụng, biển " Bán Na Chín" treo dọc đường luôn, có 7k 1kg :D

Nhip
05-09-2012, 04:53 PM
chính là ảnh, trời lúc ý tối rùi nhưng Yan nó để tốc chậm quá nên thành ra là thế, về em nhỡ tay kéo sáng lên nữa :)
còn quả vịt quay lạng sơn này gần 2 cân, có 150k thôi, ngon phết, nhưng trưa hôm sau ăn thịt lợn quay ngon hơn:D

thịt lợn quay nóng mà ăn với bánh mỳ thì tuyệt cú mèo :o050:

Na chín
05-09-2012, 04:53 PM
chính là ổng ý chứ chẳng phải ai mạo danh đâu chị, máy anh em chút cháu chả chị Thủy với 2 nhóc nhà anh 7L ngồi trên đỉnh dốc rang hướng dương với lại rán cá chỉ vàng ăn mà ông ý cứ ngồi kể chuyện xe máy không người lại cứ đi băm băm, rùi tháng 7 cô hồn trên này lại nhiều nhà hoang ngày xưa nhiều người chết rét trên này đủ cả

Uh, chị cũng ko nghĩ là ai mạo danh 8-| :-&

Nhip
05-09-2012, 04:54 PM
em thì đi thì thích nhất là Na, ăn no ễnh bụng, biển " Bán Na Chín" treo dọc đường luôn, có 7k 1kg :D

éo j mà "Na chín" bé tí teo, chắc đc miếng chứ mất ;))

Na chín
05-09-2012, 04:54 PM
em thì đi thì thích nhất là Na, ăn no ễnh bụng, biển " Bán Na Chín" treo dọc đường luôn, có 7k 1kg :D

Mình 50kg, bán được có 350k thôi à, rẻ rúng quá :((

Pluto
05-09-2012, 04:54 PM
em thì đi thì thích nhất là Na, ăn no ễnh bụng, biển " Bán Na Chín" treo dọc đường luôn, có 7k 1kg :D

Thế thì Sorry Airline tốn mất mấy triệu chở đi chở lại 1 mụ Na nẫu SG-HN-SG làm gì nhỉ ??? Tiền ấy anh em mình chạy qua Lạng Sơn mua cả xe tải chở lên Mù Cang Chải ăn cho nó đã, vừa ngon lại đỡ nhức đầu, nhức mắt :o038:
Na9 đồng ý không ?!?

Na chín
05-09-2012, 04:56 PM
Thế thì Sorry Airline tốn mất mấy triệu chở đi chở lại 1 mụ Na nẫu SG-HN-SG làm gì nhỉ ??? Tiền ấy anh em mình chạy qua Lạng Sơn mua cả xe tải chở lên Mù Cang Chải ăn cho nó đã, vừa ngon lại đỡ nhức đầu, nhức mắt :o038:
Na9 đồng ý không ?!?

Buto ngẫn à??? Bọn hàng không mất tiền gì, là mình trả tiền cho chúng nó chở mình ra Bắc bán mà /:) Dân trong này ko ai thích ăn na mới buồn :(

haixu88
05-09-2012, 04:56 PM
éo j mà "Na chín" bé tí teo, chắc đc miếng chứ mất ;))
không, to mà, nhưng chín rồi nên phải bán vội, mà trên Lạng sơn na mọc tràn lên cả vách núi đá
yan nó chỉ em mới biết

Nhip
05-09-2012, 04:58 PM
không, to mà, nhưng chín rồi nên phải bán vội, mà trên Lạng sơn na mọc tràn lên cả vách núi đá
yan nó chỉ em mới biết

to éo j
lúc ngồi bia yan nó mang "na chín" ra thấy tẻo tèo teo chắc vừa được 1 miếng

Na chín
05-09-2012, 04:59 PM
không, to mà, nhưng chín rồi nên phải bán vội,

Thế cũng giống mình, già rồi nên phải bán vội, nhưng khác cái là mình thì rao mãi chẳng ai mua =))

Pluto
05-09-2012, 04:59 PM
to éo j
lúc ngồi bia yan nó mang "na chín" ra thấy tẻo tèo teo chắc vừa được 1 miếng

Quả to chúng nó cạp hết rồi, chú tuổi gì mà đòi Na to. Đợi Na SG 50kg ra nhé, hoặc khi lên nóc tủ =)) =))

Pluto
05-09-2012, 04:59 PM
Buto ngẫn à??? Bọn hàng không mất tiền gì, là mình trả tiền cho chúng nó chở mình ra Bắc bán mà /:) Dân trong này ko ai thích ăn na mới buồn :(

UH, lại càng nhục, Na9 chở ra chở vào, lại bừng đường hàng không nữa mà vẫn không bằng Na xứ Lạng =)) =))

Na chín
05-09-2012, 05:01 PM
UH, lại càng nhục, Na9 chở ra chở vào, lại bừng đường hàng không nữa mà vẫn không bằng Na xứ Lạng =)) =))

Buto đừng nói nữa, mình đi chết đây :dead:

Na chín
05-09-2012, 05:02 PM
Trước khi chết, mình xin trăng trối lại một câu: Cẩn thận hàng Tàu :dead:

Pluto
05-09-2012, 05:02 PM
Buto đừng nói nữa, mình đi chết đây :dead:

Đừng, lê cái xác ra, lên MCC rồi hẵng chết =)) =))

Pluto
05-09-2012, 05:03 PM
Trước khi chết, mình xin trăng trối lại một câu: Cẩn thận hàng Tàu :dead:

Hàng tàu ngon vẫn xài, ngu gì xài hàng Việt quá đát =)) =))

Seven-Love
05-09-2012, 05:04 PM
" Bán Na Chín" treo dọc đường luôn, có 7k 1kg :D

Na9 mất giá, rẻ thế à.........=))

Mợ, na9 cứ gặp mưa là có giòi, ăn phải để ý, mày cứ tọng cả quả vào mồm thấy kinh chết đi.

Tao bửa 1 quả ra thấy có giòi nhung nhúc, quăng vội đi bấm bụng đạp tiếp.

Nhip
05-09-2012, 05:06 PM
Na9 mất giá, rẻ thế à.........=))

Mợ, na9 cứ gặp mưa là có giòi, ăn phải để ý, mày cứ tọng cả quả vào mồm thấy kinh chết đi.

Tao bửa 1 quả ra thấy có giòi nhung nhúc, quăng vội đi bấm bụng đạp tiếp.

tối nay mấy h a7 ơi, em h thích ăn bbq với uốn bia cơ :">

Pluto
05-09-2012, 05:06 PM
Na9 mất giá, rẻ thế à.........=))

Mợ, na9 cứ gặp mưa là có giòi, ăn phải để ý, mày cứ tọng cả quả vào mồm thấy kinh chết đi.

Tao bửa 1 quả ra thấy có giòi nhung nhúc, quăng vội đi bấm bụng đạp tiếp.

Không phải cụ ạ, Na nẫu hoặc chín bung vỏ ra mới hay có giòi, vừa rồi cháu ở nhà cũng quảng đi mấy quả vì thế :((

Seven-Love
05-09-2012, 05:07 PM
Hàng tàu ngon vẫn xài, ngu gì xài hàng Việt quá đát =)) =))

Thằng mày mồm phũ vãi............=))

haixu88
05-09-2012, 05:07 PM
Na9 mất giá, rẻ thế à.........=))

Mợ, na9 cứ gặp mưa là có giòi, ăn phải để ý, mày cứ tọng cả quả vào mồm thấy kinh chết đi.

Tao bửa 1 quả ra thấy có giòi nhung nhúc, quăng vội đi bấm bụng đạp tiếp.
anh tả tởm thể, uhm thì cũng có nhưng cso nhung nhúc đâu, nó be bé xinh xinh trắng trẻo đi lại từ tốn mà

Pluto
05-09-2012, 05:08 PM
anh tả tởm thể, uhm thì cũng có nhưng cso nhung nhúc đâu, nó be bé xinh xinh trắng trẻo đi lại từ tốn mà

Giòi Lạng Sơn thế nào ấy chứ, hay ở trên cao thiếu dưỡng khí ?!?
Giòi trong Na HN nhảy tanh tách =)) =))

Nhip
05-09-2012, 05:10 PM
anh tả tởm thể, uhm thì cũng có nhưng cso nhung nhúc đâu, nó be bé xinh xinh trắng trẻo đi lại từ tốn mà

vãi đái con gà mái
h a mới biết chú có sở thích quái dị vậy đấy

Na chín
05-09-2012, 05:22 PM
anh tả tởm thể, uhm thì cũng có nhưng cso nhung nhúc đâu, nó be bé xinh xinh trắng trẻo đi lại từ tốn mà

Ọe... rồi Hai xu có ăn mấy con bé bé xinh xẻo đi lại từ tốn đấy ko =))

Na chín
05-09-2012, 05:24 PM
Thằng mày mồm phũ vãi............=))

Anh ơi, cứ để Buto ăn hàng Tàu xuất khẩu sang VN anh ạ, đằng nào Buto cũng thuộc lứa quá đát rồi, có sao cũng ko ảnh hưởng đến ai :D

Nhip
05-09-2012, 05:27 PM
Ọe... rồi Hai xu có ăn mấy con bé bé xinh xẻo đi lại từ tốn đấy ko =))

chắc là nó cũng ăn từ tốn như mấy con bé bé xinh xinh đi lại ấy thôi :))

Pluto
05-09-2012, 05:27 PM
Ọe... rồi Hai xu có ăn mấy con bé bé xinh xẻo đi lại từ tốn đấy ko =))

Hải Xù cắn xong miếng Na, con Yan mới gào lên: Xù ơi, sao ở quả Na còn mấy nửa con sâu thế :o039:

haixu88
05-09-2012, 05:30 PM
Mẫu Sơn 1 đêm trời trong trăng sáng
Viết cho xế kì lạ - Giang Nam

Cậu là một cô gái kì lạ, cũng như bao cô gái kì lạ trong emong, kì lạ ở lần đầu tiên gặp gỡ, trên đỉnh Fanxipang,ở những cậu chuyện cậu kể, những con đường cậu đi, những tư duy kì lạ của cậu nữa

Tớ thích cách cậu cười, ở đó tớ thấy sự trong sáng, và ở đó tớ thấy cuộc sống ngắn ngủi này vẫn còn nhiều điều ý nghĩa

Viết tặng xế kì lạ nhưng cậu chưa 1 lần xế tớ và ngược lại, nhưng cậu đã kéo tớ qua nắng, qua mưa, qua những đèo những dốc. Ai bảo đường từ Hà nội-Lạng sơn chẳng có gì thú vị, đi chỉ phí sức. Tớ lại nghĩ khác

Tớ không quen viết hồi ức, những chuyến đi hầu như chị đọng lại trong tớ những gương mặt bạn bè, còn những đèo những dốc, những lúa những mây, khi đi qua rồi sẽ lại quên thôi

Ngoài kia có cơn mưa vừa ào xuống rồi lại tạnh, ngắn như những dòng chữ này :)

http://i1269.photobucket.com/albums/jj581/haixu88/302445_264906076880885_1551530701_n.jpg

Nhip
05-09-2012, 05:30 PM
Hải Xù cắn xong miếng Na, con Yan mới gào lên: Xù ơi, sao ở quả Na còn mấy nửa con sâu thế :o039:

móa, mắc ói vãi :o039:

Na chín
05-09-2012, 05:31 PM
Hải Xù cắn xong miếng Na, con Yan mới gào lên: Xù ơi, sao ở quả Na còn mấy nửa con sâu thế :o039:

Thật ra mấy con sâu đấy rất bổ, cũng chẳng khác gì dân tình ăn nhộng cả, nên có khi vì thế mà chuyến này Hai xu đạp tốt đến thế.

P/s: Mình tưởng na là tên một loại quả, ko phải danh từ riêng nên ko cần viết hoa chứ nhỉ???

Pluto
05-09-2012, 05:32 PM
Thật ra mấy con sâu đấy rất bổ, cũng chẳng khác gì dân tình ăn nhộng cả, nên có khi vì thế mà chuyến này Hai xu đạp tốt đến thế.

P/s: Mình tưởng na là tên một loại quả, ko phải danh từ riêng nên ko cần viết hoa chứ nhỉ???

Tôi cố tình đấy, mụ cứ bới bèo ra bọ, mụ na kia :die:

Nhip
05-09-2012, 05:33 PM
Thật ra mấy con sâu đấy rất bổ, cũng chẳng khác gì dân tình ăn nhộng cả, nên có khi vì thế mà chuyến này Hai xu đạp tốt đến thế.

P/s: Mình tưởng na là tên một loại quả, ko phải danh từ riêng nên ko cần viết hoa chứ nhỉ???

h lại chuyển sang h tiếng Việt cho các cháu nữa hả cô ;))

Na chín
05-09-2012, 05:37 PM
h lại chuyển sang h tiếng Việt cho các cháu nữa hả cô ;))

Đã tinh thông thập bát ban võ nghệ thì môn gì chả múa được hả cháu ;))

Na chín
05-09-2012, 05:37 PM
Tôi cố tình đấy, mụ cứ bới bèo ra bọ, mụ na kia :die:

Mình lại tưởng Na này là tên riêng, phải viết hoa chứ nhỉ???

Pluto
05-09-2012, 05:39 PM
Mình lại tưởng Na này là tên riêng, phải viết hoa chứ nhỉ???

Mơ đi nhá =)) =))

Nhưng Lạng Sơn thiếu gì rau củ quả: khoai tây, lê, mắc cọt gì đó, sao bọn này ăn mỗi na nhỉ? Hay tại rẻ quá :o039:

Na chín
05-09-2012, 05:41 PM
Nhưng Lạng Sơn thiếu gì rau củ quả: khoai tây, lê, mắc cọt gì đó, sao bọn này ăn mỗi na nhỉ? Hay tại rẻ quá :o039:

Mấy thứ kia phải gọt vỏ, na chỉ cần bóc :D Mà khoai tây sống ông cũng gọt vỏ ra ăn hả ông Buto =))

Pluto
05-09-2012, 05:42 PM
Mấy thứ kia phải gọt vỏ, na chỉ cần bóc :D Mà khoai tây sống ông cũng gọt vỏ ra ăn hả ông Buto =))

Ớ, thấy đội đấy rang hướng dương hướng nguyệt gì, tiện tay nướng mấy củ khoai tây có phải vừa rẻ vừa no không =)) =))

victor
05-09-2012, 06:44 PM
Sumo là chiến sĩ duy nhất leo lên đỉnh Mẫu Sơn :ex10:

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0233.jpg

Bữa cơm toàn đặc sản Lạng Sơn mà mình vừa ăn vừa run í hí hí :gach:
http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0236.jpg

Chưa từng thấy cái phao câu nào to dư lày, cơ mà chả ai ăn :tatoi:
http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0238.jpg

victor
05-09-2012, 06:49 PM
Ăn tối xong cả hội kéo lên đỉnh núi nướng cá, pha cafe, rang hướng dương, ngắm trăng thưởng sao

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0239.jpg

Ba mẹ con, ăn chơi không đợi tuổi :o053:

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0242.jpg

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0245.jpg

Trăng đây =))

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0250.jpg

victor
05-09-2012, 06:55 PM
Về nhà ngủ, đặt chuông sáng 5h dậy đi ngắm biển mây, chả thấy mây đâu toàn sương mù

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0252.jpg

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0253.jpg

Và đôi tình nhân mới yêu, mình cổ vũ, hôn đi, đỏ mặt, thôi thì ôm eo ngả đầu vào vai nhau đi, ngượng, bố khỉ có với nhau 2 mặt con rồi mà cứ như chưa cầm tay nhau =))

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0254.jpg

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0264.jpg

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0265.jpg

Họ đây, nhìn như sư hổ mang dắt ni cô lên núi làm bậy =))

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0261.jpg

victor
05-09-2012, 06:57 PM
Một túp lều tranh hai trái tim vàng

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0268.jpg

victor
05-09-2012, 07:02 PM
Đổ dốc

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0272.jpg

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0275.jpg

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0279.jpg

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0278.jpg

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0283.jpg

victor
05-09-2012, 07:03 PM
Rồi lại đổ dốc

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0284.jpg

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0285.jpg

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0287.jpg

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0288.jpg

victor
05-09-2012, 07:05 PM
Nghỉ ăn sáng, trời lại nắng như đổ lửa

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0290.jpg

Thủ phạm là đây, cái lốp trơn không một sợi lông làm mình đuổi theo hụt hơi :o00:

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0289.jpg

victor
05-09-2012, 07:08 PM
Rồi lại đạp, đạp, đạp, ăn trưa tại cột mốc cách HN 72km, ăn xong lại đạp đạp và đạp :o053:
Bác 7L hẹn cách Hà Nội 40km thì dừng nghỉ uống nước. Và đây là cột mốc HN 40km, đồng không mông quạnh không một chỗ nghỉ chân =))

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0291.jpg

Từ đoạn này, đạp về nhà ì ạch như tra tấn :o00:

Xin hết ạ :D

dangman
05-09-2012, 11:32 PM
http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0291.jpg

Từ đoạn này, đạp về nhà ì ạch như tra tấn :o00:

:D Hôm em đạp đến đoạn này lại quất mạnh là khác,cứ phải 35-37km/h,cách nhà 6-7 km thì tầm 20km/h,mong nhìn thấy cái cầu Phủ Đổng kinh khủng

Yankumi
06-09-2012, 12:51 AM
không, to mà, nhưng chín rồi nên phải bán vội, mà trên Lạng sơn na mọc tràn lên cả vách núi đá
yan nó chỉ em mới biết
Á à Yan nó chỉ... à... 2 Xu dạo nài lộng ngôn quá nhể

NHOCBEO
06-09-2012, 10:18 AM
đọc bài của a 7L đến phút cuối mới rõ sếp là ai. Ngưỡng mộ nhà này quá :D

Na chín
06-09-2012, 10:25 AM
đọc bài của a 7L đến phút cuối mới rõ sếp là ai. Ngưỡng mộ nhà này quá :D

Em Huyền mà muốn thì cũng làm được thế còn gì ;)

NHOCBEO
06-09-2012, 12:21 PM
hứ, em có được làm sếp đâu, toàn phải làm osin ở nhà phục vụ cho chồng đi chơi còn gì

Na chín
06-09-2012, 12:29 PM
hứ, em có được làm sếp đâu, toàn phải làm osin ở nhà phục vụ cho chồng đi chơi còn gì

Ô hay, em ko thấy chị nhà anh 7L phải ra ngoài cùng chồng thì mới được làm sếp à :D

Pluto
06-09-2012, 12:31 PM
Ô hay, em ko thấy chị nhà anh 7L phải ra ngoài cùng chồng thì mới được làm sếp à :D

Na9 hôm nào ra HN cafe với Gấu nhà mình cái nhé, đang cần training :o22:

Na chín
06-09-2012, 12:32 PM
Na9 hôm nào ra HN cafe với Gấu nhà mình cái nhé, đang cần training :o22:

Nghĩ kỹ chưa? Mình mà training thì ko chừng Buto mất vợ :65:

Pluto
06-09-2012, 12:33 PM
Nghĩ kỹ chưa? Mình mà training thì ko chừng Buto mất vợ :65:

Oạch, Na9 định dọa mình thía ???

Seven-Love
06-09-2012, 02:14 PM
Phích ơi, anh ngàn lần xin lỗi cái vụ dìm chú trên đường chạy Mẫu Sơn..........=))

Còn cái ảnh nào vụ OFF line chú phọt lên nốt đê.....:D

Sáng nay ra khỏi nhà anh phải đi vòng đường khác, dek dám đi qua cái quán hôm qua hát karaoke nữa....sợ bọn nó đánh......=))

alexoxo
06-09-2012, 02:16 PM
Phích ơi, anh ngàn lần xin lỗi cái vụ dìm chú trên đường chạy Mẫu Sơn..........=))

Còn cái ảnh nào vụ OFF line chú phọt lên nốt đê.....:D

Sáng nay ra khỏi nhà anh phải đi vòng đường khác, dek dám đi qua cái quán hôm qua hát karaoke nữa....sợ bọn nó đánh......=))

Có xì căng đan gì nữa đấy bác :D

dau
06-09-2012, 02:32 PM
Phích ơi, anh ngàn lần xin lỗi cái vụ dìm chú trên đường chạy Mẫu Sơn..........=))

Còn cái ảnh nào vụ OFF line chú phọt lên nốt đê.....:D

Sáng nay ra khỏi nhà anh phải đi vòng đường khác, dek dám đi qua cái quán hôm qua hát karaoke nữa....sợ bọn nó đánh......=))
ôi giời ơi, chắc tối qua sau lúc e về các cụ ở lại bậy bạ gì ah

Seven-Love
06-09-2012, 02:44 PM
Bữa tối mở đầu bằng món vịt quay đặc sản Lạng Sơn, Với con dao gọt hoa quả chỉ 5' sau là thằng vịt quay nằm gọn gàng trên đĩa.

Rượu ba kích tím làm hồi cơ, gân rất nhanh, nhắm với món vịt thôi thì khỏi bàn.

Thêm rau luộc và mấy bìa đậu trần nước sôi, thế là cả bọn có một bữa tối ấm cúng.

Chén xong bữa cơm, Yan cứ tần ngần nhìn chỗ cổ cánh mà no quá không sao ăn nổi nữa.

Nó bẩu vụ đi Háng em với Công toàn ăn mì tôm, hai hôm sau mới xin được một bữa cơm nguội trong trường học.

Nghe nó nói mà rơi nước mắt, tự nhiên thấy sống mũi cay cay.

Ăn xong mắt díu lại, chân nặng như đeo chì. Kệ bọn đi uống cà phê, ăn cá chỉ vàng nướng, cắn hạt hướng dương mềnh lê về phòng ngủ như chết.

Ngày mai còn chặng đường về tuy có đỡ vất hơn nhưng cũng chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp.

Yankumi
06-09-2012, 03:28 PM
Bữa tối mở đầu bằng món vịt quay đặc sản Lạng Sơn, Với con dao gọt hoa quả chỉ 5' sau là thằng vịt quay nằm gọn gàng trên đĩa.

Rượu ba kích tím làm hồi cơ, gân rất nhanh, nhắm với món vịt thôi thì khỏi bàn.

Thêm rau luộc và mấy bìa đậu trần nước sôi, thế là cả bọn có một bữa tối ấm cúng.

Chén xong bữa cơm, Yan cứ tần ngần nhìn chỗ cổ cánh mà no quá không sao ăn nổi nữa.

Nó bẩu vụ đi Háng em với Công toàn ăn mì tôm, hai hôm sau mới xin được một bữa cơm nguội trong trường học.

Nghe nó nói mà rơi nước mắt, tự nhiên thấy sống mũi cay cay.
Háng đói khổ, ăn 1 bữa 1,5 gói mì tôm... chỉ vừa đủ tiếp năng lượng... Ngồi xơi mâm vịt quay LS thượng hạng to tổ bố, xơi xong thừa gần tô cơm to vật mà tiếc hùi hụi chả ăn đc nữa, cứ lẩm nhẩm Háng còn chả có cơm mà ăn í , tiếc quá đi mất thôi...

Nhip
06-09-2012, 05:40 PM
Háng đói khổ, ăn 1 bữa 1,5 gói mì tôm... chỉ vừa đủ tiếp năng lượng... Ngồi xơi mâm vịt quay LS thượng hạng to tổ bố, xơi xong thừa gần tô cơm to vật mà tiếc hùi hụi chả ăn đc nữa, cứ lẩm nhẩm Háng còn chả có cơm mà ăn í , tiếc quá đi mất thôi...

no dồn đói góp =))

Mr_Bom
07-09-2012, 12:23 AM
ôi giời ơi, chắc tối qua sau lúc e về các cụ ở lại bậy bạ gì ah
hát hò chán chê xong các con giời dỗi việc nên đổ bia ra sàn nhà trượt cho vui ,lại còn màn bôi zo trát trấu bánh gato đầy lên mặt nhau , rơi hết cả ra sàn quán nhà nó ,cuối buổi em lại còn phải lật tung từng cái ghế lên để tìm dép cho Mit , lúc đi ra nhìn lại cái phòng trong chả khác cái chuồng... , nó gặp lại chả đánh cho =)):shiver::shiver:

Nhip
07-09-2012, 01:33 AM
nói mới nhớ cái vụ bôi bánh gato, làm sáng nay dậy tưởng hqua có đồng chí nào trớ ra balo mình chứ

Seven-Love
07-09-2012, 10:59 AM
Có xì căng đan gì nữa đấy bác :D

Thằng Mập nó bẩu bọn quán bật nhạc sàn rồi đứng giữa phòng tập Aerobich làm lún mịa nó sàn nhà người ta rồi.....=))

Có cái bánh gato rõ ngon thì mang ra ném nhau, dek còn gì để ăn, đúng là bọn dở hơi.

Lâu lắm rồi mới có một sinh nhật xì tin đến thế, thanks các bẹn.

Yankumi
07-09-2012, 11:06 AM
Thằng Mập nó bẩu bọn quán bật nhạc sàn rồi đứng giữa phòng tập Aerobich làm lún mịa nó sàn nhà người ta rồi.....=))

Có cái bánh gato rõ ngon thì mang ra ném nhau, dek còn gì để ăn, đúng là bọn dở hơi.

Lâu lắm rồi mới có một sinh nhật xì tin đến thế, thanks các bẹn.
Ôi các bạn quậy vui thế

alexoxo
07-09-2012, 11:18 AM
Thằng Mập nó bẩu bọn quán bật nhạc sàn rồi đứng giữa phòng tập Aerobich làm lún mịa nó sàn nhà người ta rồi.....=))

Có cái bánh gato rõ ngon thì mang ra ném nhau, dek còn gì để ăn, đúng là bọn dở hơi.

Lâu lắm rồi mới có một sinh nhật xì tin đến thế, thanks các bẹn.

Thế này thì a 7L ko bị cho vào blacklist của hàng karaoke đấy thì quá phí :))

Pluto
07-09-2012, 11:32 AM
Thế này thì a 7L ko bị cho vào blacklist của hàng karaoke đấy thì quá phí :))

Lão ấy ra lau rửa hàng quán cho hàng karaoke đấy hôm nay đã xong dek đâu =)) =))

Seven-Love
07-09-2012, 11:36 AM
Lão ấy ra lau rửa hàng quán cho hàng karaoke đấy hôm nay đã xong dek đâu =)) =))

Có dám đi qua quán ấy đâu, thấy mẹt mình nó oánh bỏ mợ..........=))

Hôm đấy ku hok xin được visa à.

alexoxo
07-09-2012, 11:39 AM
Hôm đấy ku hok xin được visa à.

Chắc chiều hôm đấy bị nói hớ trên diễn đàn, chuyện nhục gì đấy nên không dám đi, phải hem Bờ Lu To ;))

Seven-Love
07-09-2012, 11:39 AM
Phích ơi hôm đấy anh thấy mày chụp nhiều ảnh lắm mà, up lên đê hay vẫn ngất chưa tỉnh.

Hay là ku chụp ảnh thằng mập để ngắm một mình..........=))

Pluto
07-09-2012, 11:40 AM
Có dám đi qua quán ấy đâu, thấy mẹt mình nó oánh bỏ mợ..........=))

Hôm đấy ku hok xin được visa à.

Vầng, em rất xin lỗi cụ là em tiếc tiền tin nhắn nên ko SMS cho cụ. Dưng mà được lũ nhợn kia cám ơn vì chia phần cơm của em :D
Hôm đấy ở nhà chuẩn bị cho 2 nhóc con đi khai giảng cụ ạ, 1 đứa vào lớp 1, 1 đứa vào lớp mầm :hura:

Pluto
07-09-2012, 11:41 AM
Chắc chiều hôm đấy bị nói hớ trên diễn đàn, chuyện nhục gì đấy nên không dám đi, phải hem Bờ Lu To ;))

Thím nhớ dai thù lâu... giống anh bỏ mịe, không thèm chấp, nhá =)) =))

Seven-Love
07-09-2012, 11:54 AM
Sumo là chiến sĩ duy nhất leo lên đỉnh Mẫu Sơn :ex10:

http://i1255.photobucket.com/albums/hh623/phichto/MauSon02092012/IMG_0233.jpg


Nhìn lại cái lốp xe đê, đôi lốp MAXXSIS của anh chạy lên trước chứ dek phải thằng sumo hay ku nhoé =))

dihockhongdanhban
07-09-2012, 03:58 PM
Phích ơi hôm đấy anh thấy mày chụp nhiều ảnh lắm mà, up lên đê hay vẫn ngất chưa tỉnh.

Hay là ku chụp ảnh thằng mập để ngắm một mình..........=))

Em bắt quả tang toàn chụp ảnh + quay mập mặc áo ba lỗ nhảy tưng tưng. :))

Pluto
07-09-2012, 04:00 PM
Em bắt quả tang toàn chụp ảnh + quay mập mặc áo ba lỗ nhảy tưng tưng. :))

Nằm dưới sàn quay hay trèo lên quạt trần quay hả dihoc, để anh còn liên hệ xin cọp pi :o050:

victor
07-09-2012, 05:07 PM
Nhìn lại cái lốp xe đê, đôi lốp MAXXSIS của anh chạy lên trước chứ dek phải thằng sumo hay ku nhoé =))

Lốp gì thì lốp vẫn đầy gai ạ, lại còn gai lắp ngược =))

victor
07-09-2012, 05:08 PM
Em bắt quả tang toàn chụp ảnh + quay mập mặc áo ba lỗ nhảy tưng tưng. :))

Mấy hôm nay cứ lôi ra xem đi xem lại, xoay ngang xoay dọc, phóng to thu nhỏ để nghía cho rõ, hí hí, tối rảnh up lên dìm hàng =))

Pluto
07-09-2012, 05:14 PM
Mấy hôm nay cứ lôi ra xem đi xem lại, xoay ngang xoay dọc, phóng to thu nhỏ để nghía cho rõ, hí hí, tối rảnh up lên dìm hàng =))

Ngay và luôn đi ợ, để đến tối làm gì, em lại phải trốn Gấu :o22:

victor
07-09-2012, 05:17 PM
Ko mang cáp nối đt với PC :o021:

Pluto
07-09-2012, 05:18 PM
Ko mang cáp nối đt với PC :o021:

Xời, quay bằng điện thoại, thế thì muỗi còn to hơn mụn ruồi, chả hóng nữa =)) =))

victor
11-09-2012, 11:59 PM
Lắp lại cái lốp sumo vào đi nặng hẳn, hay do mình lắp ko chuẩn bị sát phanh nhể

dangman
12-09-2012, 12:07 AM
Lắp lại cái lốp sumo vào đi nặng hẳn, hay do mình lắp ko chuẩn bị sát phanh nhể lắp chuẩn chưa anh,đúng chiều không=))

victor
12-09-2012, 12:08 AM
Cũng ko biết có đúng ko nữa, mới lắp lần đầu :D

dangman
12-09-2012, 12:09 AM
Cũng ko biết có đúng ko nữa, mới lắp lần đầu :D ANh xem trên bụng bánh,có cái mũi tên,mũi tên chỉ theo chiều lăn bánh là chuẩn và ngược lại là ...=))

victor
12-09-2012, 12:19 AM
Xem rồi, đúng chiều rồi, chắc bị sát phanh rồi :D

Mr_Bom
12-09-2012, 12:53 AM
tháo phanh , đi bằng phanh chân cho mấu :D

alexoxo
12-09-2012, 02:08 AM
Xem rồi, đúng chiều rồi, chắc bị sát phanh rồi :D

Phanh dầu thì chỉ sợ bị cong đĩa phanh chứ chỉnh thì cũng dễ mà, đi sát phanh mà còn không biết Victor lởm, chỉ biết hùng hục đạp lấy đạp để thôi à :D