PDA

View Full Version : Cháy nắng ở SEUL



yosaraha
03-09-2012, 11:12 PM
Seul một ngày đầu đầu thu.
Sáng dậy thật sớm lục đục chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên ở đất nước Hàn xẻng này.
Thật tình cờ, chuyến đạp xe đầu tiên cùng Emong group là đợt nghỉ lễ 2/9 năm ngoái .
“Tam Đảo tây thiên – Tình còn dang dở”
Tròn một năm sau đó, tôi lại bắt đầu cho một chuyến đạp xe đầu tiên khác,
câu lạc bộ lần này mang tên “Bikeway”.
(Cũng buồn cười, khi giải thích về ý nghĩa cái tên “Emong” với bác Admin bên đó,
Bác bảo, đúng là những người trẻ, nghĩ ra những điều “thú vị” thật.):o059:

Chuyến đi dài ~100km, với 22 thành viên tham dự, độ tuổi trung bình là >50 (đoán vậy)
Cũng bõ cho nỗi nhớ xe đạp, nỗi nhớ những chuyến đi.
Lại được bắt đầu khám phá một miền đất mới, một văn hóa đạp xe mới...

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/trang-Scrapblog/xedap1.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/trang-Scrapblog/NewPicture045.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/trang-Scrapblog/NewPicture032.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/trang-Scrapblog/NewPicture011.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/trang-Scrapblog/NewPicture028.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/trang-Scrapblog/NewPicture038.jpg

victor
03-09-2012, 11:38 PM
Bên đấy, đạp xe là thú vui của tuổi già hả Yo :D

yosaraha
04-09-2012, 12:29 AM
Nơi tập kết cách chỗ tôi ở 15km.
(Đêm hôm trước phải lọ mọ ghi chép lại đường đi nước bước…)
6 giờ 30 ra khỏi nhà,
trời xanh ngắt, nắng đã chói chang nhưng không khí đã mát lạnh trong tiết trời đầu thu.
(Từ chỗ tôi ở, đạp thêm khoảng 4km là đến được sông Hàn - quá lý tưởng để long rong đạp
xe hàng ngày)

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/NewPicture014.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/NewPicture015.jpg

Tới đây, được tận mắt chứng kiến 1 phần vành đai xe đạp toàn quốc,
mới thấy ngưỡng mộ và ghen tị với nước bạn biết bao.
Nhà nhà đạp xe, người người đạp xe. Có khi là cả gia đình, ông bà, bố mẹ, con cái.
Có khi là những tốp nhỏ khoảng 5,6 người.

Cuối cùng đã tới được nơi tập trung các thành viên.
Chuyến đi đông bất ngờ - 22 thành viên. Đến bác chủ thớt cũng không ngờ đông đến vậy.
(lại nhớ đến hôm ở Tam Đảo cũng đông tầm ấy).
Tất cả đều trông chuyên nghiệp quá, từ xe đạp tới đồ nghề xe đạp, trang thiết bị bảo hộ…
http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/trang-Scrapblog/NewPicture010.jpg
Còn mình thì trông nhếch nhác thế này đây.


Hệ thống sông ngòi Hàn Quốc được chia làm 4 con sông lớn.
Năm 2009, thủ tướng Lee Myong Park – hẳn là một người rất yêu thích xe đạp - đã cho tiến hành dự án
Xây dựng vành đai xe đạp toàn quốc dọc 4 con sông lớn và quanh 3 mặt bờ biển phía Đông, Tây,
và phía Nam bán đảo Nam Hàn. (khoảng gần 4000km)

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/xedapSeul1.jpg

Riêng đoạn đường xe đạp dọc sông Hàn dài khoảng 200km.
Thủ đô Seul được bao bọc bởi nhiều đồi núi thấp ngay trong khu vực trung tâm thành phố.
Vậy nên chẳng cần đi đâu xa lắm, vẫn có thể kiếm được những tour ngắn ngắn có hơi hướng đèo dốc
để luyện tập kiểu Tam Đảo, Ba Vì.
Và cũng chẳng cần đi xa lắm vẫn tìm thấy những phong cảnh quen thuộc ở làng quê Việt Nam như thế này.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/NewPicture054.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/NewPicture053.jpg

Ở Hàn Quốc, người ta chỉ trồng được 1 năm 1 vụ lúa.
Cũng giống Việt Nam, khoảng 1 tháng nữa là lúa chín - chẳng thể bạt ngàn như lúa Pù Luông, Mù Cang Chải đâu,
nhưng nhất định phải lên kế hoạch cho 1 chuyến đi vào cuối tháng để ngắm lúa chín cho bằng các Mông dân ở nhà nào.

dangman
04-09-2012, 01:05 AM
Đường đẹp hơn Lúa

Pluto
04-09-2012, 09:13 AM
Hĩ, nắng đẹp, cảnh cũng đẹp :o037:

alexoxo
04-09-2012, 10:40 AM
Chắc bên đấy thấy em Yo ăn mặc kiểu này đạp xe thì buồn cười lắm :D Khổ thân, bên đấy từ thằng bé con con đã trang bị đầy đủ đến tận chân răng rồi.

P/s: Kết quả áo này của Yo đấy, mà Leo phải là Sư tử chứ sao lại là con lợn nhể



http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/trang-Scrapblog/NewPicture010.jpg

yosaraha
04-09-2012, 11:00 AM
Chắc bên đấy thấy em Yo ăn mặc kiểu này đạp xe thì buồn cười lắm :D Khổ thân, bên đấy từ thằng bé con con đã trang bị đầy đủ đến tận chân răng rồi.

P/s: Kết quả áo này của Yo đấy, mà Leo phải là Sư tử chứ sao lại là con lợn nhể

Các bác có comment sau chuyến đi là: "Thật là khâm phục tinh thần đạp xe của Yo, mặc quần bò đạp xe mà cứ phăng phăng" - ôi ôi, chết mất:rofl:

alexoxo
04-09-2012, 11:03 AM
Các bác có comment sau chuyến đi là: "Thật là khâm phục tinh thần đạp xe của Yo, mặc quần bò đạp xe mà cứ phăng phăng" - ôi ôi, chết mất:rofl:

Các bác mà biết từ ngày cháu biết đi xe đạp thì chuyến nào cháu cũng mặc quần bò, từ đồng bằng lên đến vùng núi cao thì có lẽ còn ngất luôn ý chứ =))

quangtao
04-09-2012, 11:29 AM
Bên đấy nhiều cây thật, nhìn đâu cũng thấy màu xanh

yosaraha
04-09-2012, 11:34 AM
Chắc bên đấy thấy em Yo ăn mặc kiểu này đạp xe thì buồn cười lắm :D Khổ thân, bên đấy từ thằng bé con con đã trang bị đầy đủ đến tận chân răng rồi.


http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/NewPicture024.jpg

Thằng bé con đây Aloxo ạ, học sinh lớp 4. Năm ngoái vừa cùng ông và bố hoàn thành chuyến đi 1200km xong :o037:

Pluto
04-09-2012, 11:38 AM
http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/NewPicture024.jpg
Thằng bé con đây Aloxo ạ, học sinh lớp 4. Năm ngoái vừa cùng ông và bố hoàn thành chuyến đi 1200km xong :o037:

Hị, thời tiết OK, đường xá cũng OK, chất lượng an toàn giao thông OK, các cháu lại học võ từ bé, nền tảng thể lực cũng OK nên đạp xe ngon lành thế :o037:

alexoxo
04-09-2012, 11:39 AM
http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/NewPicture024.jpg

Thằng bé con đây Aloxo ạ, học sinh lớp 4. Năm ngoái vừa cùng ông và bố hoàn thành chuyến đi 1200km xong :o037:

Nhìn xinh phết nhỉ, tự đeo ba lô như người lớn, mới lớp 4 mà đã có chuyến đi khủng như thế rồi, quả là đáng khâm phục

icemain
04-09-2012, 11:52 AM
http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/trang-Scrapblog/NewPicture045.jpg

Mông dân mình vẫn đi đúng làn đường nhất, không gây cản trở cho động cơ xăng =))

yosaraha
04-09-2012, 12:04 PM
Mông dân mình vẫn đi đúng làn đường nhất, không gây cản trở cho động cơ xăng =))

Em chỉ là mắc bệnh nhát gan ấy mà anh ạ.
Một điều mới khi đạp xe bên này là khi đạp trên đoạn đường quốc lộ, tất cả phải đi thành 2 hàng song song,
sát nhau và ko nên đi vào làn nhỏ ngoài cùng, đi luôn vào làn chính.
Họ giải thích là làm như vậy mình giành được luôn hẳn 1 làn đường,
xe ô tô sẽ không lấn sang làn đường của mình nữa - chả biết thế có an toàn hơn không chứ em cứ
bám vào mép đường cho chắc ăn:o059:
http://i260.photobucket.com/albums/ii28/yosaraha/NewPicture051.jpg
Như thế này

Mập Đại Ka
04-09-2012, 03:28 PM
Yo ơi, đi chuyến này kinh phí bằng mấy chuyến đi với êmong=p~

yosaraha
04-09-2012, 07:23 PM
Yo ơi, đi chuyến này kinh phí bằng mấy chuyến đi với êmong=p~

Chuyến trong ngày í mà, đóng mỗi tiền ăn trưa và đồ ăn ở các trạm nghỉ dọc đường, khoảng 160,000 tiền Việt.
Lúc về đi tàu hỏa về, cả người cả xe mất 60,000 - của ai người í trả - vì mỗi người xuống ở 1 điểm khác nhau.
Giao thông bên này được cái thuận tiện, đưa xe đạp lên mất khoảng 15,000 thôi.
Đi chuyến nào mà phải ngủ qua đêm mới đắt Mập ạ. Tiền thuê nhà nghỉ khoảng 40~50$/ngày.
Em đang bàn với các bác vụ Emong sang chơi, các bác bảo là nếu vậy thì phải chuẩn bị lều trại
mới tiết kiệm được.
Bác admin đang ủng hộ vụ này lắm. Các member bên này cũng đang xôn xao về việc lập kế hoạch sang
Việt Nam đạp xe đấy nhé. :nosepick: