PDA

View Full Version : Nắng gió muôn nơi-Biển khơi xanh mướt



Tuxedo
22-08-2012, 09:36 PM
Nắng!Nắng thật, một thứ nắng khó định nghĩa

Xanh!Trong xanh thật, những mầu xanh lạ kỳ của biển khơi

Nhớ!Nhớ thật,trong cái buổi trưa của ngày đạp xe thứ 6 ấy tôi thấy nhớ những gương mặt bạn bè mình,nhớ căn phòng của mình!

Giản dị!Những con người nơi đó giản dị thật,giản dị mà chan chứa yêu thương

Một chuyến đi 10 ngày mà vẫn thấy nuối tiếc lắm,vẫn chẳng muốn quay về.Để có suy nghĩ rằng sẽ có dịp quay lại nơi đó,để gặp lại những con người đó,để chẳng cần điện hay công nghệ gì đó mà vẫn thấy vui tươi,để uống thứ nước ngang ngang bị nhiễm nặm ấy mà vẫn thấy ngọt ngào,để ngày đi lặn biển ngắm san hô,đêm ngồi quây quần bên nồi ốc biển luộc chuyền nhau chén rượu vòng quanh,hay những lúc một mình nằm dài trên bãi biển để ngắm trời sao,để ngắm nhìn những con thuyền đánh cá sáng đèn giống như một thành phố trên biển,để nghe sóng thì thầm điều gì đó khắc khoải lắm!Để thấy hạnh phúc hay bất cứ thứ gì trên đời cũng bắt nguồn từ những điều đơn giản lắm.Và để yêu thương thôi!Chẳng nghĩ điều gì nữa.


http://farm9.staticflickr.com/8437/7837368648_ff57cf1675.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7114/7837385662_6431f38b5a.jpg


http://farm9.staticflickr.com/8302/7837389104_9a2027e6ba.jpg


http://farm9.staticflickr.com/8295/7837392034_685820ffab.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7271/7837392824_c66c9f4453.jpg


Nắng!

Nắng nằm dài khắp trên những con đường

Nắng!

Nắng tham lam ôm trọn mọi thứ vào lòng mình.

Gió!

Gió mướt mát những hàng cây

Gió!

Gió rủ rê những con sóng vỗ bờ.


http://farm9.staticflickr.com/8428/7837395842_628a036a65.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8436/7837366724_72175337de.jpg

kienvrg
22-08-2012, 11:17 PM
Tự kỷ về rồi hả anh? Chuyến đi chắc nhiều trải niệm lắm hả?

quangtao
22-08-2012, 11:18 PM
http://farm9.staticflickr.com/8436/7837366724_72175337de.jpg

Bác tự xé đồ chụp kiểu gì mà cái bánh sau nó méo mó thế kia :o039:

Pluto
22-08-2012, 11:24 PM
Bác tự xé đồ chụp kiểu gì mà cái bánh sau nó méo mó thế kia :o039:

Tự xử qua gương cầu cũng nhắng phết đấy, khác gì Mập suốt ngày chui vào nhà cười ở CV Thống Nhất rồi chạy ra hí hửng "mình còn gầy lắm" :o012:

Mr_Bom
23-08-2012, 01:37 AM
chúc mừng anh đã có chuyến đi thành công tốt đẹp ,em cũng đang dự định sẽ làm chuyến xuyên Việt ( mỗi ngày 100km thôi ợ ) sớm nhất có thể , rồi về quê lấy vợ :o026:

Nhip
23-08-2012, 02:03 AM
Người đàn ông mạnh mẽ đã trở về
Welcome home!

Na chín
23-08-2012, 10:45 AM
Mừng Tu đã về an toàn ^^

Tuxedo
23-08-2012, 11:27 AM
Tự kỷ về rồi hả anh? Chuyến đi chắc nhiều trải niệm lắm hả?Cũng gom được chút cảm xúc,chút trải nhiệm chẳng biết dùng được mấy bữa hết thì lại xách balo lên đường :o020:

Tuxedo
23-08-2012, 11:30 AM
Tự xử qua gương cầu cũng nhắng phết đấy, khác gì Mập suốt ngày chui vào nhà cười ở CV Thống Nhất rồi chạy ra hí hửng "mình còn gầy lắm" :o012:Bác này vớ vỉn mập của em béo khỏe béo đẹp nhá,béo thì làm sao,không nhìn thấy cái avatar của mập ah mà nói nhiều,nhét cái rẻ rửa bát vào mồm h:o09:

Tuxedo
23-08-2012, 11:31 AM
Bác tự xé đồ chụp kiểu gì mà cái bánh sau nó méo mó thế kia :o039:Cái gương ở đèo Hải Vân nó bị trứng cá không được mịn màng nên ảnh nó ra thế:hura:

dau
23-08-2012, 11:33 AM
Bác này vớ vỉn mập của em béo khỏe béo đẹp nhá,béo thì làm sao,không nhìn thấy cái avatar của mập ah mà nói nhiều,nhét cái rẻ rửa bát vào mồm h:o09:
ôi kinh chưa, chúc mừng Tu đã thực hiện được ứoc nguyện độc hành, khi nào quay lại miền trung Tu lập cung đi Tây Giang - Nam Giang cho iem bám càng với nhá.
vào đó kiếm cái bùa yêu về chống ế =))=))

Tuxedo
23-08-2012, 11:36 AM
chúc mừng anh đã có chuyến đi thành công tốt đẹp ,em cũng đang dự định sẽ làm chuyến xuyên Việt ( mỗi ngày 100km thôi ợ ) sớm nhất có thể , rồi về quê lấy vợ :o026:Mấy tuổi rồi mà nghĩ đến việc lấy vợ em,yêu đương vợ con làm éo j cho mệt,chơi đi đừng vướng vào mấy thứ vớ vẩn đó :phut:

acc4rum
23-08-2012, 11:47 AM
Chào mừng kưng đã trở về :D

dau
23-08-2012, 11:50 AM
http://farm9.staticflickr.com/8428/7837395842_628a036a65.jpg


iem bị thích cái ảnh này :D

Mr_Bom
23-08-2012, 12:01 PM
Mấy tuổi rồi mà nghĩ đến việc lấy vợ em,yêu đương vợ con làm éo j cho mệt,chơi đi đừng vướng vào mấy thứ vớ vẩn đó :phut:
em cứ phán thế thôi chứ xuyên Việt cung phải 1-2 năm nữa mới có thể thực hiện dc :o031:

Na chín
23-08-2012, 12:20 PM
Tu đợt này vào vui thú với Oèm ở ĐN, có kết/hậu quả gì ko Tu?

Tuxedo
23-08-2012, 03:15 PM
Tu đợt này vào vui thú với Oèm ở ĐN, có kết/hậu quả gì ko Tu?Có Na ơi đang phải uống thuốc tẩy giun liều cao để xổ thai đây:dead:

Tuxedo
23-08-2012, 03:17 PM
Chào mừng kưng đã trở về :DĐòi bơm hả kưng:o11:

kienvrg
23-08-2012, 03:24 PM
Đòi bơm hả kưng:o11:Tiện thể em xin cái đèn pin đểu của em nhé!

Na chín
23-08-2012, 03:36 PM
Mấy đứa đòi đồ xê ra chỗ khác đòi nhé, để yên thớt này cho Tu xổ giun... à quên... xổ cảm xúc B-)

thutn1010
23-08-2012, 04:32 PM
chúc mừng anh đã có chuyến đi thành công tốt đẹp ,em cũng đang dự định sẽ làm chuyến xuyên Việt ( mỗi ngày 100km thôi ợ ) sớm nhất có thể , rồi về quê lấy vợ :o026:
Bủm mà đi xong chuyến xuyên Việt thì chỉ có về quê mới lấy được vợ:o034:

thutn1010
23-08-2012, 04:35 PM
Có Na ơi đang phải uống thuốc tẩy giun liều cao để xổ thai đây:dead:

Chứ tưởng chả làm gì Tu đã vãi hết nòng nọc ra rồi mà cũng cần uống thuốc giun cơ à?
P/s: Cuối tuần làm chén đi anh!:uong2:

Xế còi
23-08-2012, 08:54 PM
Anh Tu giờ tối đi ra đường nhớ mặc áo phản quang nhé, đề phòng vẫn hơn

kienvrg
23-08-2012, 09:18 PM
Bủm mà đi xong chuyến xuyên Việt thì chỉ có về quê mới lấy được vợ:o034:Anh dự là đi xong về lấy vợ nhưng chắc không làm gì được!

Mr_Bom
24-08-2012, 12:30 AM
các bác coi thường em quá , đã thế em ứ đi xuyên Việt nữa đấy , ờ :o058::o034:

dau
24-08-2012, 01:12 AM
các bác coi thường em quá , đã thế em ứ đi xuyên Việt nữa đấy , ờ :o058::o034:
trai nam nhi đại trượn phu ko nói thì ko ai biết, đã nói thì phải làm =))=))

Pluto
24-08-2012, 01:21 AM
các bác coi thường em quá , đã thế em ứ đi xuyên Việt nữa đấy , ờ :o058::o034:

trai nam nhi đại trượn phu ko nói thì ko ai biết, đã nói thì phải làm =))=))

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói lại là quân tử khôn
Trai nam nhi đại trượng phu ko nói thì thôi, đã nói thì phải làm, ko làm được thì xin thôi :o059:

quangtao
24-08-2012, 02:05 AM
các bác coi thường em quá , đã thế em ứ đi xuyên Việt nữa đấy , ờ :o058::o034:
nào mình cùng xiên vịt nào :o056: http://vn.news.yahoo.com/ng-tr-p-xe-xuy-n-vi-t-001400351.html

alooooooo123
24-08-2012, 11:23 AM
Tu đi tắm biển à :))