PDA

View Full Version : Hà Nội - Chân Tam Đảo - Chân Hàm Lợn - Hà Nội



Pluto
25-06-2012, 02:29 PM
Nhân bảo như thần bảo, nguyên bản là HN -3 đảo - HN, nhưng do Thanh Lâu lập tour nên xoay thành Hà Nội - Chân Tam Đảo - Chân Hàm Lợn - Hà Nội và vắng luôn cả Lâu -> Khẩn thiết đề nghị Thanh Lâu phải cố vẽ 1 tour nữa cho hết dớp :o015:

Ảnh ọt thì đợi Thanhnc, em mở hàng vài cái lấy may nhé :gach:

dau
25-06-2012, 02:51 PM
A đi học lúc nào cũng đêp Zai nhất :D:D

dihockhongdanhban
25-06-2012, 02:56 PM
Cô khen anh phỏng được ích chi? Anh không biết làm bánh + nấu chè như ông Victor đâu.

meodiendihoang
25-06-2012, 02:58 PM
Thằng Đi học chắc về van nài anh :hoa:Ngọc vả ít ma tít lên ảnh cho nó mịn đấy, nhìn đỹ thõa ko chịu nổi

victor
25-06-2012, 02:59 PM
Yo xinh nhất! hehe

Pluto
25-06-2012, 03:03 PM
Hehe, định đổi tên topic như các bạn gợi ý "Tam Đảo -Hàm Lợn chưa lên đỉnh đã sướng" dưng mà lỡ ấn Enter mất rồi :o011:
Dau đi cùng mới thấy độ "bựa" của dihoc, hô hô, đẹp giai thì có ích gì :rofl:

dihockhongdanhban
25-06-2012, 03:09 PM
Thằng Đi học chắc về van nài anh :hoa:Ngọc vả ít ma tít lên ảnh cho nó mịn đấy, nhìn đỹ thõa ko chịu nổi

Mẹ, kô chụt suốt ngày đòi vuốt má tao mà mày ko biết à :))....Vả ít ma tít lên khéo da lại còn ngon cả Ngọc Trinh ý chứ =))=)).

@Bác Pluto: Em tắm riêng, bác tắm riêng...sao bác biết độ "bựa" của em :)). Chết thật =))=))

alexoxo
25-06-2012, 03:32 PM
Hí hí, vả matit lên thì da trắng mịn như Ngọc Trinh nhưng mỗi tội lại lắm lông như Đi học. Hai cái thứ ấy kết hợp vs nhau thì thật vãi =))

alexoxo
25-06-2012, 03:33 PM
Yo xinh nhất! hehe

Anh Víc khen hiểm thật, cả mấy tấm ảnh có mỗi mình Yo là gái, còn lại toàn đực rựa, vậy mà khen Yo xinh nhất mới hài. @Yo: A rất chi là chia buồn vs e nhé ;)

Mập Đại Ka
25-06-2012, 04:27 PM
Cảm giác chuyển từ đạp bằng mồm sang đạp thật thế nào anh ơi? Hình như có mỗi anh lên level mông dân rồi mà mới đạp có 1 chuyến thôi ấy nhỉ;;)

Pluto
25-06-2012, 04:40 PM
Hehe, "true feeling" nó phải khác chứ em :o058:

Anh lên level từ khi vưỡn phượt bằng mồm mà, chắc ác min ngại anh chí phèo không thèm đi thật nên phải tăng cấp ngay cho mềnh :o22:

Pluto
25-06-2012, 04:55 PM
Đố cả nhà biết người hay ma, định làm gì :o22:
299

Làm thế nào để post được ảnh to ợ ?!?

Pluto
25-06-2012, 04:57 PM
Anh Víc khen hiểm thật, cả mấy tấm ảnh có mỗi mình Yo là gái, còn lại toàn đực rựa, vậy mà khen Yo xinh nhất mới hài. @Yo: A rất chi là chia buồn vs e nhé ;)

Yo còn nhiều ảnh lắm, mềnh để dành, up dần dần, keke...
Alexoxo: A Phích to đang tự kỷ vì độ phá xe nhanh hơn anh :o22:

alexoxo
25-06-2012, 04:59 PM
Anh up len photobucket hay flickr roi up link len day chu ko up anh truc tiep dc :)

dihockhongdanhban
25-06-2012, 05:49 PM
Đố cả nhà biết người hay ma, định làm gì :o22:
299

Làm thế nào để post được ảnh to ợ ?!?

Em tưởng bác làm về IT ??

Pluto
25-06-2012, 05:51 PM
Chú dihockhongdanhban không phải đá xoáy anh nhá, anh làm IT dưng mà chưa quản lý forum nào đâu :o22:

Hay anh đổi nick thành diphuotchuyenoanhban cho nó hoành nhể :o058:

Mập Đại Ka
25-06-2012, 05:52 PM
Chú dihockhongdanhban không phải đá xoáy anh nhá, anh làm IT dưng mà chưa quản lý forum nào đâu :o22:

Hay anh đổi nick thành diphuotchuyenoanhban cho nó hoành nhể :o058:
Diphuotchuyengaugoi thì có=))

yosaraha
25-06-2012, 05:54 PM
Cảm xúc chuyến đầu tiên thế nào anh Pluto ơi?


Tam Đảo – Hàm Lợn là những cung đường đã trở lên quá đỗi quen thuộc với nhà Mông rồi nhỉ.

Chắc với anh Pluto – mem mới tinh tờ rinh thì chắc cũng đủ mùi đèo dốc rồi. Những cung này khá vừa tầm

cho những Mông dân bận rộn làm 1 chuyến ngăn ngắn đổi gió cuối tuần, lại không hề kém phần thử thách

cho các Mông rồ với đoạn đường– xuyên rừng sang chùa Ngục – Tây Thiên…



Chuyến đi đầu tiên của em với Emong cũng là Tam Đảo đấy.

Dạo này có vẻ như em mải mê háo hức với những chuyến đi lớn quá nên gần như quên mất những

cảm xúc ban đầu của mình sau chuyến đi Tam Đảo Tây Thiên – “tình còn dang dở” – tháng 9 năm ngoái

(hồi đó đi về cảm xúc cứ gọi là dào dạt, Trả bài ngay bằng 1 bài "Hồi ức" luôn)


Cứ nghĩ phải đi thật xa mới tìm được cảm giác thư thái với chiếc xe đạp, hoặc là phải đồng cam cộng khổ

thật nhiều mới thấy gần gũi…



“Tam Đảo ngày trở lại” vẫn chưa hết dang dở và Hàm Lợn thì quả thực là “Muôn vàn đắm say”



Bản thân em thấy chuyến đi chỉ vỏn vẹn 30 tiếng đồng hồ, nhưng đầy đủ cả những tình huống gay cấn,

cả những “cú” bẻ tour bất ngờ, và những vụ “xé lẻ” , “tan hợp” như bất cứ một chuyến đi lớn nào. :kiai:


16 người cả thảy – có người đã lâu lắm rồi mới lại đạp xe cùng nhà Mông,

có người chém mãi trên diễn đàn giờ mới có cơ hội đồng hành trong 1 chuyến đi thực :o034:

Đến và kết thúc chuyến đi với những cung giờ khác nhau, cung đường khác nhau và cảm xúc khác nhau.

Không thể đồng hành với cả 15 người còn lại trong suốt cả chuyến đi,

thôi thì chỉ biết đã đồng hành cùng Emông trong chuyến đi lần này là đủ...:o034:


http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/HAM%20LON/HL7.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/HAM%20LON/HL12.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/HAM%20LON/HL9.jpg

http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/HAM%20LON/HL6.jpg

Mập Đại Ka
25-06-2012, 05:58 PM
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/HAM%20LON/HL9.jpg

Anh có bắt được cái ảnh lúc này em tự dưng đang đứng chỗ này bỗng ngã chổng vó lên trời k Thành:))

Pluto
25-06-2012, 06:04 PM
Có một đoạn văn ngăn ngắn mà dạt dào cảm xúc Yo nhể, anh được trải qua bao nhiêu là cung bậc tình cảm:
- Quan tâm: Cảm xúc chuyến đầu tiên thế nào anh Pluto ơi?
- Thông cảm: Chắc với anh Pluto – mem mới tinh tờ rinh thì chắc cũng đủ mùi đèo dốc chứ nhỉ
- Đồng cảm: Chuyến đi đầu tiên của em với Emong cũng là Tam Đảo đấy
- Dìm hàng: có người chém mãi trên diễn đàn giờ mới có cơ hội đồng hành trong 1 chuyến đi thực
Hehe, 16 người, đi thì 2 group, về thì thành 4 session: 4 chú tối T7, 2 chú 3h45 chiều CN, 2 anh chị 4h chiều CN và tối CN là bọn còn lại.

Theo giọng GATO của lão 7L và lời tâm hự của Ko Chụt thì thế là anh may mắn lắm rồi, có ai có vợ mà được thả khơi khơi đi qua đêm với mấy cháu xì tin đâu :o22:. Từ trước đến h đi các chuyến thì vui là đích đến, dưng mà nhất vẫn là những niềm vui trên đường đến đích :foyourinfo:

Pluto
25-06-2012, 06:06 PM
Diphuotchuyengaugoi thì có=))

Ờ, nó thành cái nếp, giống đánh răng, súc miệng hàng ngày ấy mà, đặt thành nick làm gì cho phí :o10:

Xế còi
25-06-2012, 07:23 PM
Đất Tam Đảo dậy sóng rồi, lần trước bị xin iền, lần này gặp thanh niên say rượu ăn vạ. Hức, không được ăn mực, cá bò uống rượu Bàu Đá. Tối hôm đó đạp về vừa đạp vừa ngáp, về định làm vòng Hà Nội đêm nhưng lên đến đầu phố Huế buồn ngủ quá lại vòng về.
Cả đội ngồi ăn cứ dọa ma nhau, ai ngờ lại gặp ma sống. Tam Đảo đêm giờ nguy hiểm quá, mọi người ngâm cứu xem đạp đêm ở đâu đi.

dau
25-06-2012, 10:33 PM
Theo giọng GATO của lão 7L và lời tâm hự của Ko Chụt thì thế là anh may mắn lắm rồi, có ai có vợ mà được thả khơi khơi đi qua đêm với mấy cháu xì tin đâu :o22:.
Há thế là có người phải cảm ơn mình bằng cách mời đi ăn, ola ola:foyourinfo::foyourinfo:

dihockhongdanhban
26-06-2012, 09:58 AM
Thế cuối cùng có đợi thớt mới không...hay vẫn chém thớt này hả bác Ploto

alexoxo
26-06-2012, 10:45 AM
Thế cuối cùng có đợi thớt mới không...hay vẫn chém thớt này hả bác Ploto

Nghe cứ như kiểu đang phải kìm nén cảm xúc lắm ý nhờ :foyourinfo:

Pluto
26-06-2012, 02:45 PM
Thôi khỏi dihockhongoanhban ạ, cả đội xồ vào đây chém hết rồi, ngay và luôn cho nó tiện :shiver:

Mập Đại Ka
26-06-2012, 03:34 PM
Mở màn, vén màn mãi cũng chưa thấy đã đi như lào, đã về ra sao, em tóm tắt đôi dòng cho bà con đỡ mỏi cổ:D

Phần 1: Hà Nội - Vĩnh Yên: Quân đi như chẻ tre hùng hùng hổ hổ

Một chuyến đi khá là bất chợt, nhưng hội tụ gần như đầy đủ các anh hùng hào kiệt của ÊMông: Mông lão (Thánh Kô Chụt) chịu trách nhiệm lương thảo, Mông Trung Niên (Oèm, Tu, Ặc Ặc, Thành, Yo, Xích Líp, Mập) đả đông kích tây lạng lách đánh võng , Mông thanh niên (Aloxo, Phi công, Xế còi) xông qua trận mạc múa rối mua vui, Mông non ( Pluto, Khôi béo, Hải xù) đàn ca sáo nhị, thỉnh thoảng bon chen đánh lén và k thể k kể đến mem dăm tháng một năm mới thò mặt ra một lần như (Đi học, Thu thị nở).... Đoàn quân hăm hăm hở hở lên đường, chia làm 2 cánh, 1 cánh xuất trận lúc 6h30 còn 1 cánh rời Ciputra vào tầm 8h tối.


Viễn cảnh tươi đẹp với gà bọc giấy bạc nướng thơm phức bên chai rượu Bầu Đá Bình Định mà Phi Công phải vượt qua bao đèo bao suối mới mang ra được khiến cho anh em không thể không phấn chấn!


Quãng đường tầm 50km từ HN- Vĩnh Yên trong thời tiết đêm mát mẻ tuy có răng rắc chút mưa nhưng k hề làm anh em nao núng. Đội quân trâu chó gồm có Oèm, Hải Dóng, Khôi Béo, Pluto cầm đầu phóng bạt mạng như điên, nếu dự trời k mưa có khi cảnh sát cơ động còn túm được một mẻ lớn.


Kô chụt sau một thời gian k xông qua trận mạc, ì à ì ạch mãi mới lết được đến Mê Linh đã vội vã nhờ Ặc Ặc cứu trợ, cun cút trở về với chức năng tải lương chở gạo...tự an ủi rằng đến chân Tam Đảo sẽ cướp xe lên đỉnh trong đêm....

Đi Học sau mấy chục cây đầu chưa kịp làm quen với xe cuối cùng cũng có lúc đã vươn lên dẫn đầu đoàn quân, mặc mũi hắn dương dương tự đắc...

Kèm theo đoán hung thần xa lộ là 2 xe máy với tay lái lụa Phi Công và Ặc Ặc, anh em cứ gọi là lương thảo chất đầy mồm, nước uống mãi k hết!

Pluto
26-06-2012, 04:05 PM
Hụ hụ, mềnh từ mông non sang trâu chó kìa. Giờ anh mới biết là mình đi top đầu với Oèm, Hải dóng, Khôi béo :notforgiven:, 3 thằng kia dẫn đường đi qua cánh đồng tối thui, anh sợ ma nên cố sống cố chết bám theo chúng nó :shiver:. Biết thế đi top sau, đường bê tông ngon lành với Mập cho đỡ oải.

Đi đến điểm nghỉ đầu tiên, xuống xe mới biết là mình đã mất cảm giác vùng "trọng điểm", 8h tối oài, giờ này ở nhà cơm no rượu say thế mà chúng nó còn bảo cố lên anh ạ, đạp khoảng 20km nữa đến Vĩnh Yên thì mềnh ăn tối rồi leo 3 đảo. 20km à? Ờ, thì chiến, đi mãi đi mãi, qua Vĩnh Yên roài, chả thấy đâu, đến khi cách TĐ 4km thì có lệnh dừng ăn tối, nào sữa, nào vải, nào dưa chuột, nào bánh mỳ thịt xiên bỏ ra chén. Ăn chán ăn chê mới thấy em Thu nở và Chụt lọ mọ bò tới :notforgiven:

Chuyện hay mới chỉ bắt đầu, ai tiếp nhỉ ?!?

victor
26-06-2012, 05:18 PM
Buto giờ đã sánh ngang với Oèm và Hải Dóng, ngưỡng mộ quá, nhân tài ẩn dật giờ mới xuất hiện :o22:

Pluto
26-06-2012, 05:24 PM
Ặc ặc, bác Phích to nâng em lên thế làm giề, đi đường bằng mà, đã dính tí đồi dốc nào đâu :o058: