PDA

View Full Version : Cấm "chân dài" đạp xe vì quá khêu gợi



icemain
14-06-2011, 03:52 PM
Đọc bài này (http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/25522/cam--chan-dai--dap-xe-vi-qua-kheu-goi.html) xong mới hiểu tại sao Ê Mông nhà ta toàn em chân ngắn =))


Một thiếu nữ chân dài, tóc ngắn đã bị một sĩ quan cảnh sát ở Biên Long ngăn không cho đi xe đạp vì việc đó quá khêu gợi.

Viên cảnh sát cho biết, váy của cô gái này quá ngắn, hở quá nhiều da thịt và có thể gây ra tai nạn.
"Thủ phạm" là một du khách người Gia Lâm tên là Thị Chụt. Cô gái cho biết, vụ chặn xe diễn ra vào một ngày nắng ấm hôm 6/7 năm nay. Lúc đó, cô mặc một chiếc váy ngắn màu xám, đi một đôi giày màu nâu nhạt.

Cô Chụt cho biết, một trong các cảnh sát Biên Long cho rằng trang phục trên hở da thịt quá nhiều. "Viên cảnh sát đó nói, cách ăn mặc của tôi gây lo lắng vì nó có thể khiến chủ các phương tiện mất tập trung và như thế là nguy hiểm. Tôi nghĩ, ông ấy đùa nhưng sau đó, viên cảnh sát tỏ ra tức giận và đòi tôi đưa thẻ căn cước".

Tuy nhiên, Chụt, 31 tuổi, không bị phạt sau vụ việc trên và cô cũng không nhớ tên viên cảnh sát nhưng có cảm giác bối rối. "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một ngày trang phục của mình lại có thể gây hại.".

Tên nạn nhân và số tuổi đã được thay đổi để phù hợp bài viết


Mỗi tội, bài được dịch từ DailyMail - trùm lá cải nước Anh =))

Casper_HN
14-06-2011, 04:02 PM
Cú đang kỳ chay tịnh vì vợ có tin vui, lòng bâng khuân nhớ lại bóng hình mộng ước một thời :thoimien:

Na chín
14-06-2011, 04:12 PM
Đọc bài này (http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/25522/cam--chan-dai--dap-xe-vi-qua-kheu-goi.html) xong mới hiểu tại sao Ê Mông nhà ta toàn em chân ngắn =))

Chính-san nhầm rồi, eMông có chân dài, nhưng chân dài của eMông chuyển sang đi xe máy, làm porter, làm hậu cần hết vì bị cấm đi xe đạp :D

musstol
14-06-2011, 04:50 PM
Ước gì em được như chị ý:leocot: chiếc xe đẹp thế kia cơ mà :o038:

McMillant
14-06-2011, 05:37 PM
rất tiếc, em bơ với mấy loại "thịt" vỉa hè kiểu này :o06:

traitimchumnho
14-06-2011, 05:38 PM
Xe này đi kinh lắm É ạ, ngã toác đầu có ngày!

musstol
14-06-2011, 05:49 PM
Đã chót đã lỡ yêu xe rồi. Con tim ta trao xe rồi ...:o02:

Tông xịt tông ko mê mới lạ chị ạ. SG đang thịnh chị nhỉ.
Em thích cơ cấu chuyển động của nó. Sự linh hoạt của nó khi thay đổi các bộ phận.
Trở về cái thời kì của những chiếc xe đạp đầu tiên của thế giới hí hí iu chết đi được í ..:o02:
Và nó thì chỉ để đi tà tà thoai, dốc 2 phừn nghìn chắc cũng tèo chị nhờ ;))

traitimchumnho
14-06-2011, 05:52 PM
Cũng chả thịnh, đếm trên đầu ngón tay em ơi! Trông thanh tú thế thôi, trông thế thôi!