PDA

View Full Version : Hà Nội tháng Sáu - Thương nhớ đồng quê



yeuhanoi
13-06-2011, 10:39 AM
Tháng 5 tươi mát đã qua, tháng 6 đến với không khí oi nồng của mùa hạ.

Tháng 6 làm tôi nhớ đến đồng quê...

Tôi không phải là một người Hà Nội, tôi chỉ sinh ra và lớn lên ở đây, tuổi thơ với những kỷ niệm đã làm tôi thấy yêu thương và gắn bó với mảnh đất này. Ngày xưa mỗi khi hè về cũng vào thời điểm này tôi lại được bố mẹ đưa về quê để tung tăng chạy nhảy suốt nơi thôn dã với những tình cảm đầm ấm và mộc mạc.

Bây giờ cuộc sống trôi nhanh, cũng không còn những khoảng thời gian thần tiên như trước nữa nhưng tôi vẫn nhớ như in cảm xúc của ngày xưa.

Để tìm lại một phần cảm xúc đó, tôi dự định làm một chuyến đạp xe dã ngoại với lộ trình Hồ Tây - Làng hoa Tây Tựu - Bến đò Đan Phượng - đền Hai Bà Trưng - khu trồng hoa Mê Linh - đê sông Hồng - ngã ba sông Hồng, sông Đuống - Khu di tích Cổ Loa - cầu Long Biên - bốt Hàng Đậu trong tháng 6 này (đây là lộ trình mà tôi tham khảo từ cung đường Từ Hoàng thành tới Loa thành của emong.org) Sau khi hoàn thành chuyến đi sẽ có bài viết chia sẻ trên topic.

Mời các bạn đồng hành cùng topic tháng 6 của yeuhanoi...

yeuhanoi
13-06-2011, 10:41 AM
Bộ phim Thương nhớ đồng quê - Đạo diễn Đặng Nhật Minh

Link phim

http://www.p212pro.tk/2011/05/youtube-thuong-nho-ong-que-1995.html

Mouse7023
13-06-2011, 11:10 AM
Oái, bác đi cung này chưa???? Em đi với. :D Em tò mò muốn biết bác có giống như ông bạn của em ko? Ông đợt trước hứa sẽ post bài bói cho từng tháng, cũng như bác viết bài cho từng tháng, làm em chờ dài cổ đợi đến tháng sinh của mình nhưng đang viết dở thì lặn mất tiêu :D

yeuhanoi
13-06-2011, 11:15 AM
Oái, bác đi cung này chưa???? Em đi với. :D Em tò mò muốn biết bác có giống như ông bạn của em ko? Ông đợt trước hứa sẽ post bài bói cho từng tháng, cũng như bác viết bài cho từng tháng, làm em chờ dài cổ đợi đến tháng sinh của mình nhưng đang viết dở thì lặn mất tiêu :D

Tớ chưa sắp xếp được thời gian nhưng chắc chắn sẽ đi và sẽ viết đủ 12 tháng như đã nói.
Nhưng thời gian thì rất khó để đi cùng các bạn vì chỉ tranh thủ đi khi sắp xếp được công việc là lên đường thôi.

Na chín
13-06-2011, 12:37 PM
Topic này đến đúng lúc quá. Tháng 6 - tháng mà học sinh bắt đầu nghỉ hè - là thời điểm em luôn nghĩ đến, luôn thèm có một vùng quê nào đó thân thuộc để mình "nghỉ hè lại về quê chơi", và khi mình lớn lên thì là có chỗ để đưa con mình về chơi mõi dịp hè, để trẻ con có thêm cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên, hiểu thêm về cuộc sống ở bên ngoài nhà, bên ngoài trường học, bên ngoài phố xá đô thị...

Cảm ơn yeuhanoi!

AnhDB
13-06-2011, 12:43 PM
Cái vụ này của anh/ chú / bác là đi mấy ngày thế ạ ???

hado0601
13-06-2011, 01:10 PM
Cái vụ này của anh/ chú / bác là đi mấy ngày thế ạ ???
Một ngày thôi nhé. Từ sáng tới chiều tối là về rồi.

AnhDB
13-06-2011, 02:17 PM
hehe bao giờ mọi người đi thế, lúc đó mà xong dự án roài thì em xin bám càng nhé :o048:

yeuhanoi
20-06-2011, 04:50 PM
Tháng 6 của tôi bắt đầu bằng việc lên dự định cho một cung đường, tôi đã đi cung đường đó và thật bất ngờ những gì thu nhận được khiến tôi quyết định đi thêm tới vài lần vào những thời điểm khác nhau... đến giờ những ngày cuối tháng 6 tôi vẫn tiếp tục đi (không hẳn là đi lại cả cung đường đã qua mà chỉ một đoạn trong hành trình) có khá nhiều khoảnh khắc thú vị trong hành trình tháng 6. Có lẽ cũng không để lâu hơn được nữa bởi tháng 6 sắp qua...

nongdancoi
20-06-2011, 05:05 PM
Bác yeuhanoi là một người thật đặc biệt. Mình mong được gặp bác để trao đổi về những cách nhìn về cuộc sống - những cái nhìn mà mình vẫn lang thang tìm kiếm

yeuhanoi
20-06-2011, 05:08 PM
Những tấm ảnh trong topic này sẽ sắp xếp theo lộ trình mà tôi đưa ra nhưng thứ tự thời gian, không gian thì không theo logic vì cùng một địa điểm nhưng tôi đã qua vài lần và vào những thời điểm khác nhau...

Bắt đầu từ bốt Hàng Đậu vào một sáng tháng 6 hơi ẩm ướt nhưng khá oi bức. Vỉa hè lấp loáng ánh nắng ban mai điểm xuyết những cánh điệp vàng...

http://farm6.static.flickr.com/5185/5852365600_3768b06f82_z.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3191/5852365760_7560eb97c0_z.jpg

Gốc cây và vỉa hè

http://farm6.static.flickr.com/5024/5851878487_4108a3619a_z.jpg

yeuhanoi
20-06-2011, 05:20 PM
Đời thường

http://farm6.static.flickr.com/5077/5852444104_21b89d1845_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5227/5851892755_71095b0482_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5270/5852443860_326486d13e_z.jpg

yeuhanoi
20-06-2011, 05:33 PM
Trúc Bạch

Tòa nhà cao nhất trong ảnh được xây dựng trên nền của nhà máy điện Yên Phụ cũ (ngã tư phố Cửa Bắc, Phạm Hồng Thái) khu vực này lưu giữ một phần ký ức tuổi thơ của tôi

http://farm3.static.flickr.com/2709/5852465998_e9d46080c8_z.jpg

nongdancoi
20-06-2011, 06:26 PM
Hà nội tháng 6 là hà nội của sen, những ngày cuối tuần đầy nắng, giới trẻ Hà Nội lại nô nức đi chụp sen Hồ Tây, mình tôi lang thang trên những con đường quanh co bên hồ, lặng ngắm các bạn trẻ vui tươi và háo hức tạo dáng bên hồ sen thơm ngát
http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/_MG_4795.jpg

Một số bạn trẻ (có vẻ thế) áo tím đầy lãng mạn chèo thuyền ra giữa hồ để tìm cảm giác mới lạ
http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/_MG_4813.jpg

Có bạn lại nghịch ngợm ngắt lá sen để che nắng - trông ngố vẫn đáng yêu vô cùng
http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/_MG_4815.jpg

Tháng 6 vẫn trôi, dòng đời vẫn trôi, ngoài kia Hà Nội của tôi vẫn sôi động và ồn ào, dấu riêng tôi đây một góc tâm tư. Biết đâu đấy, sau 20 năm nhìn lại, có thể cảnh này sẽ không còn thấy nữa
http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/HoTayPanorama.jpg

Giả giọng bác yeuhanoi mà khó quá, méo cả mồm

NHOCBEO
21-06-2011, 09:14 AM
chết cười lúc c Sâm xuống thuyền. =))

yeuhanoi
21-06-2011, 09:39 AM
Tây Hồ một chiều tháng 6


36

@BQT eMông: Hình như post ảnh trên bản mới chỉnh sửa của eMông có vấn đề.

Copy link ảnh rồi paste vào phần URL thì diễn đàn báo Invalid url
Insert ảnh trực tiếp từ máy thì ảnh hiển thị với kích thước nhỏ.[/COLOR]

Casper_HN
21-06-2011, 10:16 AM
...

@BQT eMông: Hình như post ảnh trên bản mới chỉnh sửa của eMông có vấn đề.

Copy link ảnh rồi paste vào phần URL thì diễn đàn báo Invalid url
Insert ảnh trực tiếp từ máy thì ảnh hiển thị với kích thước nhỏ.

Khi đưa link ảnh vào, bạn bỏ chọn ở dòng "Retrieve remote file and reference locally" là được :o22:

Hoặc gõ thủ công cặp link ảnh

yeuhanoi
21-06-2011, 11:49 AM
Tây Hồ một chiều tháng 6


http://farm3.static.flickr.com/2756/5855261624_d54d31a468_z.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2780/5855692904_b63afb18f0_z.jpg

@nongdancoi: cảm ơn đã tham gia vào topic của yeuhanoi - bài của bạn cũng rất phù hợp với lộ trình mà tôi sẽ viết tiếp trong topic này.

NHOCBEO
21-06-2011, 04:05 PM
Tháng 6 trong em vẫn còn tràn đầy ký ức về cánh đồng lúa.
Bây giờ, ngày nào em cũng đi qua đồng lúa. Từ lúc bắt đầu gieo mạ, cấy lúa, lúa lên xanh mướt đến lúc trổ bông, rồi từng bông lúa chín vàng. Lớp lớp lúa chín và lúa vẫn còn xanh đan xen như những vệt màu vẽ. Thời gian này bắt đầu vào vụ gặt lúa, mùi lúa thơm ngai ngái, cảm giác cứ như trở về với tuổi thơ. Quả thật thấy thời gian trôi đi nhanh quá.
Ảnh của bác yeuhanoi có cảnh nào đẹp về đồng lúa thì bonus cho em 1 phát nhé.:o22:

yeuhanoi
21-06-2011, 05:12 PM
Sen Tây Hồ

http://farm4.static.flickr.com/3153/5856278860_f202f61bc6_z.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3399/5855740109_840fe351b8_z.jpg

NHOCBEO
21-06-2011, 05:16 PM
sao hôm nay bác yeuhanoi toàn chơi ảnh bé tí ti thế ạ??:o039:

yeuhanoi
21-06-2011, 05:22 PM
sao hôm nay bác yeuhanoi toàn chơi ảnh bé tí ti thế ạ??:o039:

Đây là ảnh panorama. Thay đổi không gian và góc nhìn nên tôi muốn diễn tả những không gian rộng lớn khác với những không gian giới hạn trong nội thành bạn ạ. Máy tính chỉ cho phép hiển thị theo mặc định nên trông ảnh nhỏ vậy thôi, còn kích thước thực cũng khá lớn.

yeuhanoi
21-06-2011, 05:44 PM
Lang thang với sen hồ Tây, thật ngẫu nhiên tôi gặp lại những hình ảnh và ký ức tuổi thơ. Tạm thời quên đi những bông sen thơm ngát tôi hướng góc nhìn vào một thế giới nhỏ bé hơn của chuồn chuồn ớt, của gọng vó và những lá sen mong manh. Cảm xúc thật thú vị vì ngay giữa Tây Hồ tôi tìm được "Thương nhớ đồng quê" của tôi...

Bắt đầu từ lúc lội xuống gầm cây cầu bê tông xây dựng dở dang ở Tây Hồ để chụp sen...

http://farm6.static.flickr.com/5273/5856334796_c76c022d69_z.jpg

Tôi gặp lại ký ức tuổi thơ

Có chú chuồn chuồn ớt đậu trên mặt hồ yên ả

http://farm6.static.flickr.com/5102/5856334706_7aafcd758f_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5318/5856335366_f6aa4fb92d_z.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3259/5855782195_fee444a061_z.jpg

nongdancoi
21-06-2011, 06:54 PM
ảnh của bác yeuhanoi chụp bằng máy gì mà trong thế nhỉ? em chụp bằng Canon 20D ống fix50 mà hình cứ mờ toẹt cả ra, chán đau chán đớn.

AnhDB
21-06-2011, 11:50 PM
ảnh của bác yeuhanoi chụp bằng máy gì mà trong thế nhỉ? em chụp bằng Canon 20D ống fix50 mà hình cứ mờ toẹt cả ra, chán đau chán đớn.

bác thử tăng khẩu độ xem có đỡ ko ạ :-? (em phán bừa các bác đừng mắng :o015:) vì em nghĩ ống 50 hay lôi ra chụp chân dung nên thường để khẩu nhỏ. ko biết có phải ko

yeuhanoi
22-06-2011, 09:50 AM
Gọng vó

http://farm6.static.flickr.com/5032/5858254065_42fc40eb6b_z.jpg


Chuồn chuồn và Gọng vó

http://farm4.static.flickr.com/3277/5858806272_66a432d814_z.jpg

yeuhanoi
22-06-2011, 09:54 AM
Như một bức tranh trừu tượng

http://farm6.static.flickr.com/5192/5856335226_8043625bf0_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5263/5856335134_c1cfee97cf_z.jpg

yeuhanoi
22-06-2011, 10:10 AM
Lang thang với Tây Hồ, thiết nghĩ cũng nên cung cấp cho mọi người một vài thông tin về lịch sử. Đây là đoạn trích về Hồ Tây trong cuốn Hà Nội nghìn xưa của cố GS sử học Trần Quốc Vượng:

Các nhà khoa học duy lý ngày nay - địa chất, địa lý, lịch sử - giải thích rạch ròi, một cách khách quan, dường như đến đỗi vô tình: hồ Tây vốn là một khúc của sông Hồng. Theo tay chỉ dẫn của nhà khoa học trên bản đồ, theo chân nhà khoa học dạo quanh hồ Tây, ta học được nhiều điều: hồ Tây hình móng ngựa, hay đúng hơn, hình giống hai cái càng cua quắp lấy ở giữa một doi đất - tức là đất làng Tây Hồ, Nghi Tàm. Từ phía nam và phía tây, con đường bao quanh hồ - tức là đường Hoàng Hoa Thám đi thẳng mãi lên cho tới chân đê sông Hồng ở Nhật Tân - là một con đường rất cao: vốn nó là một con đê bao quanh hồ Tây, khi hồ còn là một khúc sông. Vùng Quảng Bá, sông và hồ gần nhau lắm, lại có nhiều ao: đó là cửa sông vào. Qua doi đất Tây Hồ Nghi Tàm - tức bán đảo hồ Tây - hồ và sông lại giáp với nhau: đấy là cửa sông ra. Cửa bị đất cát sông xoi bồi lấp. Hồ Tây vì vậy mà thành lập.

http://farm6.static.flickr.com/5106/5858876564_9f3bc0cd12_z.jpg

yeuhanoi
22-06-2011, 10:23 AM
Tặng Mouse7023


http://farm3.static.flickr.com/2798/5858333373_851ba24664_z.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3273/5858885622_801c8d2a1f_z.jpg

yeuhanoi
30-06-2011, 01:25 PM
Một sự cố về máy tính đã khiến cho loạt ảnh yeuhanoi chụp trong hành trình từ Tây Tựu tới Loa Thành trong tháng 6 không còn. Đó cũng là lí do mà tôi không update được topic này kể từ những tấm ảnh sen Tây Hồ. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 6. Tôi sẽ post nốt một số ảnh còn may mắn lưu lại được trong lộ trình đã qua.

Rời Tây Hồ chuyển hướng tới Tây Tựu qua Ciputra. Rất may mắn chụp được tấm ảnh cầu vồng lớn nối từ hướng Đông Anh sang Hà Nội.

http://farm7.static.flickr.com/6026/5886415049_bfd0282095_z.jpg

Để ý sẽ thấy đây là cầu vồng đôi - 2 vòm song song với nhau

http://farm7.static.flickr.com/6042/5886981182_8ab1c46833_z.jpg

Cầu vồng bắc qua sông Hồng

http://farm6.static.flickr.com/5038/5886981246_c42fb13397_z.jpg

yeuhanoi
30-06-2011, 01:35 PM
Cầu vồng trên đồng lúa chín vàng ở địa phận Đông Anh

http://farm7.static.flickr.com/6099/5886415239_70cd05e8f3_z.jpg

Một góc Thương nhớ đồng quê của tôi

http://farm6.static.flickr.com/5155/5886415483_f8e9a4f98d_z.jpg

yeuhanoi
30-06-2011, 01:37 PM
Hoàng hôn trên quốc lộ 3

http://farm6.static.flickr.com/5038/5886415363_0ce5693d15_z.jpg

yeuhanoi
30-06-2011, 01:40 PM
Long Biên yêu dấu

http://farm6.static.flickr.com/5191/5886981070_5dc294fa6b_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5028/5886414941_2b2685bd22_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5311/5886980936_2e10b4fc38_z.jpg

Topic tháng 6 kết thúc ở đây. Hẹn gặp vào topic tháng 7.