PDA

View Full Version : Mưa đêm trên đỉnh Ba Vì....



Xế còi
25-05-2012, 04:45 PM
12h trưa hôm đấy chiếc điện thoại vốn nằm im từ sáng không động đậy, bỗng vang lên âm thanh báo tin nhắn đến:
"2h da 3vi dc thi ra cau Dien nhe, co anh va Cong"
- Hiệu lệnh từ Oèm. Ba Vì à, nghe danh đã lâu, từ hồi lần đầu chinh phục Tam Đảo, đã nghe anh 7L miêu tả về những khúc cua tay áo bốc đầu xe, trong lòng đã dấy lên ham muốn chinh phục Ba Vì từ lần đó. Nhưng qua những chuyến rèn thể lực với nhà Mông suốt 2 tháng liền, chạy hết Tây Bắc sang Đông Bắc, trong lòng đã thầm nghĩ, Ba Vì cũng chỉ là dốc thôi mà, cứ leo là sẽ lên đến đỉnh - nhưng không, chuyến đi để lại trong tôi nhiều kỷ niệm hơn tôi tưởng
Lỡ hẹn Ba Vì từ hôm chủ nhật, đến hôm qua ngưồi vẫn chưa khoẻ hẳn, thôi kệ, cứ thử xem khi ốm thì sức mình đến đâu
2h20, ba con người đó xuất phát từ cầu Diễn.
Ba con người, đạp như điên trên đường, mất 50p để đến Sơn Tây.
Đến nơi, ngồi uống sữa nghe Công Công bảo từ sáng chưa ăn j, mình thì vẫn đang ốm, cả hai đều lo chốc không leo dốc được.
Ra khỏi quán nước, một cơn mưa rào trút xuống
Mưa đi rửa sạch bụi đường, mưa đi tắm mát tâm hồn và thể xác, để lên với đỉnh núi thiêng Ba Vì.
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/485739_462170103796494_100000105265947_1911710_941 496236_n.jpg
Công và Oèm và face em lấy ảnh viết tiếp nhé :tungtung:

kienvrg
26-05-2012, 12:01 AM
Thằng này chắc anh Mod cho phụ trách riêng khoản "đã đi, đã đến, đã về" thôi! Văn ngày càng hay!

Xế còi
26-05-2012, 03:12 AM
Oài, em mới tập tành gõ phím, MOD sao được anh ơi

Xế còi
27-05-2012, 12:59 AM
Từ Sơn Tây rẽ trái đi vào Ba Vì, dòng nước mưa chảy xuống theo con dốc làm tôi thích thú, đạp xe vào đó làm tôi nhớ lại cảm giác băng qua dòng suối trên đường Bộc Bố sang Ba Bể cùng với Oèm. Lên đến cổng thì trời cũng tạnh mưa.
Thử thách đầu tiên chúng tôi gặp phải đó là chị soát vé ở cổng.
- 15k/người, có đáng mấy đâu, các em xuống xe mua vé đi.
- Bọn em sinh viên nghèo, đạp xe rèn luyện sức khỏe để phục vụ đất nước mà chị, cho bọn em qua đi.
- Không được đâu em ơi, hôm nay có các sếp bên trên xuống, mà mua vé còn có bảo hiểm nữa.
Năn nỉ một hồi, chị cũng đồng ý cho 2 vé 3 người, mua xong về không thấy chị ra kiểm tra vé, biết thế mua một vé thôi.
Dốc thoai thoải, chim kêu vượn hót nghe cũng vui tai, đạp một hồi thì lên cột mốc số 7, ngồi lấy đồ ra nạp năng lượng.
Oèm thưởng thức hộp cơm ngon lành còn nóng hổi ở nhà mang đi, còn tôi thì xài đồ nguôi, bánh gối và xúc xích.
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/545615_462170210463150_428003922_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/543551_462170250463146_539607213_n.jpg
Còn Phi Công chắc lên thần rồi, chả cần ăn uống gì hết, năn nỉ mãi cậu mới chịu ăn bánh mỳ cùng mình cho mình đỡ buồn
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/292152_462170333796471_100000105265947_1911715_138 2197039_n.jpg
Đang ăn uống ngon lành, thì vọng lại trong gió tiếng hát trong veo của cô sơn nữ làm ở cái nhà nghỉ cạnh đó
'' Mưa đi mưa đi chúng ta chờ mưa..."
Ngay lập tức 6 con mắt mang hình viên đạn đổ dồn về phía cô sơn nữ, thôi rồi, chốc trời mà mưa thì bọn anh xuống xử lý em!!!
Ăn xong chúng tôi tiếp tục đạp, trời tối dần, tôi cố gắng nhớ từng con dốc, từng khúc cua để chốc nữa đổ dốc xuống. Qua km số 7, đường bắt đầu âm u, sương mù bắt đầu xuống, lặng lẽ ba con người với từng vòng quay...
Cách đỉnh 1km, trời lại mưa, lạnh buốt, mấy cái xúc xích có lẽ đã chạy xuống tới phần ruột già, chuẩn bị ra bệ phóng rồi. Tôi chưa lên Ba Vì lần nào, cứ nghĩ trên đỉnh giống như đỉnh Tam Đảo, có con gà nướng chờ mình vác tiền ra xách về, nhưng lên đến nơi thì không thấy gì, một vài lán trại của đội thợ sửa đền Thượng, một quán nước đã đóng cửa đi ngủ, chúng tôi vào đó xin ngồi nhờ trú mưa.
Xin được ít nước sôi, pha 3 gói MiLo, 3 hộp sữa và 4 cái xúc xích, vẫn đói, thêm ba bát mỳ không người lái tạm làm cái dạ dày ngủ yên.
Ngồi một lúc thấy lạnh, chúng tôi mon men vào ngồi bên bếp lửa, sưởi ấm và hong khô quần áo
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/547503_462170487129789_100000105265947_1911717_545 73846_n.jpg
Ấm trong người, máu me chia lại lương nổi lên, và có lẽ vẫn còn cay cú trận trên Tam Đảo hôm trước nên Công Công gọi điện cho Mập Đại Ka rủ rê mà bất thành.
Ngồi thêm lúc nữa chúng tôi được anh chủ quán nhắc nhở về sớm vì kiểm lâm trên này làm gắt lắm, lại sợ bị mất trộm nữa :o020:
Chúng tôi, ba con người, đổ dốc trong làn sương dày đặc, với một cái đèn siêu không được sáng lắm của tôi
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/581290_462171083796396_2044095103_n.jpg

Xế còi
27-05-2012, 01:08 AM
12km dốc và một tiếng mới đổ xong, có lẽ Yo nghe thấy cũng phải bật cười !!!
Cái đèn của tôi không đủ sáng để xuyên thủng màn sương dày đặc, tầm nhìn chỉ khoảng 2m. Không nhìn thấy phía trước rẽ trái hay phải, để đảm bảo an toàn chỉ còn cách là bám sát vách núi, nên nhiều lần tôi suýt đâm vào vách núi, nhiều đoạn khá hơn nhờ những cột mốc phản quang trên đường giúp chúng tôi dự đoán được 2m đường tiếp theo đi như thế nào. Chậm rãi dò đường trong sương, thỉnh thoảng vách núi sơn trắng toát hiện ra khiến tôi rùng mình... Công Công đi sau phải hát hay hò gì đấy không rõ để mọi người biết là hắn chưa thăng, còn Oèm đi cạnh tôi cũng hát hết mấy bài hát thì mới đến được cột mốc số 7.
Bệnh chụp ảnh làm hàng nhà Mông nổi lên, cho một chuyến đi nhiều cảm xúc:
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/562236_462172013796303_100000105265947_1911736_807 287891_n.jpg
( Cái áo mưa em mặc là moi từ trong thùng rác ra đấy các bác ạ :o2:)
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/545610_462172087129629_1937549845_n.jpg
Cái em áo đỏ bên trái chính là cô sơn nữ cầu mưa lúc chiều, giờ bị bọn em xử lý bằng cách bắt chụp ảnh cho bọn em :o056:
Đổ dốc đi về thôi
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/564190_462172403796264_1019543454_n.jpg

Xế còi
27-05-2012, 01:13 AM
Xuống đến chân dốc, mua nước xong trời lại đổ mưa tiếp, mưa suốt từ đó về đến tận Phùng mới tạnh. Đường thêm lỳ vì nước mưa, ngược gió nhẹ, về đến Phùng là 10h, đến đây thì cả ba bắt đầu đói, nhưng tôi không dừng lại ăn được vì phải về nhà trước 11h, sau một ngày như thế, tôi muốn về ngủ trên chiếc giường của tôi, thiên đường của tôi sau mỗi chuyến đi. Thế là Công Công giải quyết nốt hộp sữa còn lại, cả ba tiếp tục đạp về đến đại học Quốc Gia thì chia tay nhau, mỗi người đi về với cảm xúc đong đầy trong lòng.
Một chuyến đi đầy ngẫu hứng và bất ngờ.

meodiendihoang
27-05-2012, 09:53 PM
Mai làm chuyến Hàm Lợn tử kỉ nhể :)))))

victor
29-05-2012, 11:06 PM
Nhìn Phi Công ăn cứ như sợ lát bánh mì nó đau ý nhỉ =))

Xế còi
30-05-2012, 11:56 AM
Nhìn Phi Công ăn cứ như sợ lát bánh mì nó đau ý nhỉ =))
Nhai được là may lắm rồi đấy anh Phích ạ

Xế còi
06-07-2012, 04:22 PM
Các bác đổ đèo đêm mà không có đèn thì quả là nguy hiểm và mất hết cảm giác PHÊ, đội em đổ đèo ban ngày tuyền phang 5-60 km/h phê lòi :o050:
Oài, bác đổ dốc Ba Vì à? chứ dốc Tam Đảo thì nhiều khúc cua lắm.

pcpiloter88
06-07-2012, 05:09 PM
Các bác đổ đèo đêm mà không có đèn thì quả là nguy hiểm và mất hết cảm giác PHÊ, đội em đổ đèo ban ngày tuyền phang 5-60 km/h phê lòi :o050:
đổ đèo ban ngày nhiều rồi , nên đổ ban đêm cũng có cảm giác như lang thang xuống chốn địa ngục, phê lòi con mắt luôn :shiver:

photokei
15-03-2013, 03:50 AM
đổ đèo kĩ thuật phanh ntn hở bác? cháy má thì ngồi khóc ạ? :-s
em newbie mong đc chỉ bảo ạ :D