PDA

View Full Version : [2011.03.05-06] Vượt Cổng Trời - chơi Mường Lát



Trang : [1] 2

eMông
20-05-2011, 03:29 PM
http://farm5.static.flickr.com/4115/4788637521_4f1ab81493_z.jpg

Thời gian: Chiều thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật 3,4,5/6/2011

Trưởng tour: nongdancoi

Kế hoạch dự kiến như sau:

Lịch trình:
Ngày thứ 6, 3/6/2011 Chặng Hà Nội – Mai Châu
Điểm xuất phát: bến xe Mỹ Đình
Giờ xuất phát: 14h
Số ĐT phòng vé: 04 37151020 (em gái tên Hiệp)

Điểm đến: Tòng Đậu (ngã ba QL6 và QL15)
Giờ đến: 17h

Giá vé: 120k/người và 100k/xe đạp

Từ Tòng Đậu đoàn sẽ đi xe đạp 6km xuống Mai Châu nhận nhà nghỉ, ổn định chỗ sau đó tham quan Mai Châu, đến 19h ăn tối tại nhà nghỉ

Nhà nghỉ số 2 Thanh Nga
Số ĐT nhà nghỉ: 0975641304
Giá phòng: 250k/đêm cho đoàn 8 người, tính ra 32k/người, nhà sàn có sức chứa 30 người
Ăn tối: 50k/người

Buổi tối có thể thưởng thức cuộc sống Mai Châu về đêm, 22h đi ngủ,
Tổng chi phí cho ngày đầu là: 302k/người (tính cho đoàn 8 người)
Have a nice dream

Ngày thứ 7, 4/6/2011 Chặng Mai Châu – Mường Lát
5h30 dậy và chuẩn bị, 6h chúng ta sẽ ăn sáng tại Mai Châu, 6h30 xuât phát đi Mường Lát
11h chúng ta sẽ ăn trưa và nghỉ ngơi tại một địa điểm phù hợp dọc đường
13h lên đường đi Mường Lát
17h đến Mường Lát tìm nhà nghỉ và ăn tối, sinh hoạt cộng đồng
22h đi ngủ
Nhanh thế, vèo một cái đã xong ngày thứ 2. Tổng chi phí cho ngày hôm nay sẽ hết khoảng 150k/người
Tối nay các bạn sẽ ngủ rất ngon sau một ngày đạp xe và đi bộ điên rồ, nhớ canh kỹ 2 cô gái của đoàn vì ở đây có tục “cạy cửa, ngủ thăm”.

Ngày Chủ nhật, 5/6/2011 Chặng Mường Lát – Thanh Hóa – Hà Nội:

5h dậy và chuẩn bị đồ đạc
5h30 ăn sáng 20k/người
6h lên xe khách Hải Muối về Thanh Hóa, chi phí 150k/người, 50k/xe, số ĐT xe 0912604347
13h về tới Thanh Hóa
Ăn trưa (50k/người) và nghỉ ngơi sau đó bắt tàu về HN
Giờ tàu NA6 đi từ Thanh Hóa
Về đến Hà Nội 19h30, giá vé ngồi mềm: 100k/người
Tổng chi phí cho ngày chủ nhật này là 370k/người

Tổng chi phí cả chuyến: 822.000 x hệ số an toàn 1,1 = 900.000 VNĐ/người (đã bao gồm xe đạp)


Đồ đạc Các bạn lưu ý tự chuẩn bị các đồ đạc dưới đây (trừ trường hợp có ghi chú cụ thể trong từng món)

1. Xe đạp: xe MTB, Touring: tất nhiên, do đây là phương tiện di chuyển chính của chúng ta nên các bạn cần kiểm tra kỹ xe trước khi đi, đặc biệt là các bộ phận truyền động như xích, đĩa, đề, và các bộ phận hao mòn: lốp, phanh; nên mang 1 săm dự phòng
2. Phụ kiện:
a. Đồ sửa xe: Mình sẽ mang bộ vá săm, bộ lục giác 3, 4, 5, kìm, dao và mở xích, tuốc nơ vít. Các bạn có đồ sửa xe cứ mang thêm, càng tốt (đặc biệt là cờ lê, mỏ lết)
b. Máy ảnh: nên mang máy PnS nhỏ gọn
c. Đèn pin: mỗi người nên có 1 đèn pin cá nhân để tiện sinh hoạt
3. Trang phục
a. Quần áo: các bạn nên chuẩn bị 2 bộ trang phục và 1 quần đạp xe – sẽ rất tiện lợi cho các bạn trên những quãng đường dài và xóc, nên mặc quần, áo dài tay để tránh nắng
b. Mũ bảo hiểm: rất cần thiết, mình đề nghị tất cả mọi người đội mũ xe đạp để đảm bảo an toàn
c. Giầy: đi cung này có thể có đoạn phải dắt bộ và lội nước, sẽ rất khó có loại đồ nào thỏa mãn được tất cả các tiêu chí này. Mình đã đi giày đạp xe Scott và thấy nó khá cứng, không thích hợp lắm cho việc đi bộ dắt xe, do vậy mình gợi ý chúng ta dùng giày thể thao thoáng (mình đi đôi F50 dùng cho đá bóng sân cỏ nhân tạo để đạp xe thấy cũng OK lắm)
d. Tất: các bạn không mặc quần dài có thể dùng tất thể thao dài kéo lên quá gối cũng rât tiện lợi
4. Thuốc: cái này nhờ bạn è é cập nhật
5. Đồ ăn nhẹ: sô cô la, chuối, orezon
6. Đồ đựng: các xe cần có đèo hàng đằng sau để tiện chở đồ, đeo balo cũng được nhưng với thời tiết nóng bức như thế này nếu đeo ba lô trên lưng thì các bạn sẽ rất nhanh mệt và khó chịu, nên để vào đèo hàng hoặc có túi xe đạp chuyên dụng.
7. Khác: CMND, 900.000 VNĐ và một tinh thần vui vẻ, đoàn kết và một tình yêu đất nước
8. Rút kinh nghiệm mà các đồng đội đi trước đã báo lại, mọi người gửi cho mình các thông tin: tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, tên cơ quan và địa chỉ công tác, nơi ở hiện tại, số ĐT liên lạc để mình tập hợp và làm thành 1 danh sách
9. ÁO MƯA (bổ sung thêm)

Đây là bản đồ cung đường đi Mường Lát

+ Phần màu xanh là đoạn đường thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình (tính từ TT Mai Châu)

+ Phần màu đỏ chính là cung đường ngược dòng sông Mã để tới Mường Lát (đường tre nằm trên cung này)

http://farm6.static.flickr.com/5141/5738296833_0057f1cb6d_z.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3302/5738845830_0f615418a1_z.jpg

Đã có topic mời anh nongdancoi vào đây tuyển quân.

Na chín
20-05-2011, 03:59 PM
Sao bên Mông luận thấy bảo đi từ chiều tối thứ 6 cơ mà???

eMông
20-05-2011, 04:15 PM
Sao bên Mông luận thấy bảo đi từ chiều tối thứ 6 cơ mà???

Trưởng tour còn rủ rê anh em đạp thẳng 130km từ HN lên ML chứng tỏ rất tự tin nên cứ giữ nguyên thời gian theo đề xuất của trưởng tour. eMông chỉ đóng vai hóng hớt thôi.

eMông
20-05-2011, 04:33 PM
Hehe, vừa liên hệ trực tiếp với Bù Bể. Thông tin cung đường mà Bù Bể đi như sau:

Chuyến đi 3 ngày

Xuất phát 15h00 từ bến xe Giáp Bát xe Giáp Bát - Co Lương (Thanh Hoá). Xuống Co Lương rồi từ đó đạp đi Mường Lát 90km (xác định ngủ nghỉ tại nhà dân 2 tối, 1 tối đầu tiên và 1 tối tại ML)

Từ Mường Lát có xe chạy ML - Tp Thanh Hóa nên chiều về có thể đi ô tô từ ML tới Tp Thanh Hóa rồi gửi tàu hay đi ô tô tiếp về HN.

Như vậy là cung đường mà Bù Bể đi khác với cung đường của chúng ta.

Bù Bể cũng rất sẵn sàng có mặt và cung cấp thông tin trong buổi offline tới đây về ML.

eMông
20-05-2011, 04:37 PM
Cái kế hoạch mà eMông đưa ra ở trên chỉ là phác thảo sơ bộ, căn cứ vào sự chỉ đạo của trưởng tour và thông tin từ các Mông dân sẽ luôn cập nhật tình hình mới để cân nhắc.

Như vậy với việc anh nongdancoi có thể sắp xếp đi từ chiều thứ 6 thì hướng điều chỉnh chuyến đi thành 2,5 ngày sẽ hợp lý hơn nhiều.

- Tối thứ 6 nghỉ lại Mai Châu
- T7 lên đường đi Mường Lát
- CN về HN (kế hoạch sẽ tính tại ML)

Đã chỉnh sửa lại kế hoạch chuyến đi.

icemain
20-05-2011, 05:15 PM
Nhìn cái này thì thấy cũng phê và chả biết có đến tổng cung 500km như mô tả không nữa?
http://vn.360plus.yahoo.com/khaotrangnp/article?mid=30&fid=-1

nongdancoi
20-05-2011, 05:51 PM
Như vậy với việc anh nongdancoi có thể sắp xếp đi từ chiều thứ 6 thì hướng điều chỉnh chuyến đi thành 2,5 ngày sẽ hợp lý hơn nhiều.

- Tối thứ 6 nghỉ lại Mai Châu
- T7 lên đường đi Mường Lát
- CN về HN (kế hoạch sẽ tính tại ML)

Đã chỉnh sửa lại kế hoạch chuyến đi.

Cám ơn eMong về kế hoạch này. và cũng rất cám ơn bạn Icemain đã cung cấp thông tin tham khảo rất hữu ích. Vậy là chúng ta thống nhất khởi hành từ chiều T6,

Do chuyến này tuy đẹp nhưng rất vất vả, mình sẽ rất khuyến khích các bạn có đủ thể lực tham gia.

Nào mình cùng lên xe khách

1. nongdancoi
....

è.é
20-05-2011, 05:57 PM
Cám ơn eMong về kế hoạch này. và cũng rất cám ơn bạn Icemain đã cung cấp thông tin tham khảo rất hữu ích. Vậy là chúng ta thống nhất khởi hành từ chiều T6,

Do chuyến này tuy đẹp nhưng rất vất vả, mình sẽ rất khuyến khích các bạn có đủ thể lực tham gia.

Nào mình cùng lên xe khách

1. nongdancoi
2. è.é
....
Huyết áp em 3 ngày nay là 80/50. Theo anh như thế là đủ hay thừa thể lực ạ :D

nongdancoi
20-05-2011, 06:05 PM
Trách nhiệm với cam kết nhi? cô thì thừa thể lực, nhưng thiếu huyết áp. Vẫn gắng gượng kết nạp được.

flamencol78
20-05-2011, 06:08 PM
Đã nghe náo nức trong lòng nhịp bước của đoàn quân Tây Tiến năm nào...

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi...

hado0601
20-05-2011, 07:26 PM
Ối giời ơi, nghe đường sá cầu cống đã thích thế này rồi :(

Na chín
20-05-2011, 11:22 PM
Nào mình cùng lên xe khách

1. nongdancoi
2. è é
....

3. Em























































.... thèm thuồng từ xa :barf:

nongdancoi
21-05-2011, 08:03 AM
oái, tốn trang quá đấy cô Na ạ. Giật cả mình.

Casper_HN
22-05-2011, 02:10 AM
Nghe nói đường đi Mường Lát đang sửa có nhiều đoạn dở dang và rất nguy hiểm, không rõ Lôngdâncòi đã tìm hiểu lại kỹ chưa :o7:

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250409_10150186334922717_730617716_6964180_6144596 _n.jpg

Casper_HN
22-05-2011, 02:17 AM
Mường Lát là một trong những huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa, nếu kết hợp được đi Mường Lát và tặng quà cho bà con ở đó thì quả thật rất đáng lên đường. Tầm này đang mùa giáp hạt, chúng ta có thể gom $ lên đó mua gạo tặng bà con cũng rất có ý nghĩa và thực tế. Một kg gạo giờ giá khoảng bao nhiêu nhỉ (xấu hổ quá, chả biết gì) :nosepick:

nongdancoi
22-05-2011, 08:26 AM
Nghe nói đường đi Mường Lát đang sửa có nhiều đoạn dở dang và rất nguy hiểm, không rõ Lôngdâncòi đã tìm hiểu lại kỹ chưa :o7:


Cám ơn bác Casper_HN đã cổ vũ, do nguồn thông tin tiếp cận được rất hạn chế, mình rất mong mọi người bổ sung và chia sẻ ở trên này để cả đoàn có được thông tin đầy đủ cho chuyến đi.

Về vấn đề từ thiện, mình đã tham gia nhiều chuyến từ thiện của cơ quan, của Đoàn Thanh niên...và cảm giác của mình là sau mỗi lần đi lại cảm thấy vô cùng khó xử hơn. Tạm thời thế này: chúng ta trước hết tập trung vào vấn đề kỹ thuật để lo cho chính mình trước, sau đó ta sẽ bàn đến vấn đề từ thiện.

hado0601
22-05-2011, 10:10 AM
a NDC làm ở Bảo Việt ạ? Sao lại khó xử hả anh còi :)

nongdancoi
22-05-2011, 10:47 AM
Sau mỗi chuyến từ thiện, niềm vui vì giúp được một người khó khăn thì ít, mà sự bức xúc trước nhữnng hoàn cảnh còn lại và những hạn chế của mình thì nhiều. Nhất là trong những tình huống mà có vài hoàn cảnh éo le như nhau ở cạnh nhau, trong khi mình chỉ có khả năng giúp 1 hoànn cảnh. Mình đã không dám đối mặt với nhữnng hoàn cảnh còn lại.

eMông
22-05-2011, 11:40 AM
Rất đồng tình với quan điểm của anh nongdancoi về vấn đề làm việc thiện.

Chúng ta nên xác định mục đích chính của chuyến đi làm tìm hiểu, khám phá cuộc sống, con người... để mở rộng tầm nhìn. Việc thiện có thể tuỳ hoàn cảnh, tuỳ điều kiện thực tế mà có cách hành xử cho phù hợp. Không quá bó buộc và đặt nặng tính chất này trong hành trình, nếu thực sự đến một lúc nào đó emong.org có mục đích làm việc thiện chúng ta sẽ tổ chức theo một cách thức khác.

Một số vấn đề thực tế để chuyến đi diễn ra là:

+ Tìm thêm thông tin chính xác về xe ô tô Hà Nội - Mai Châu (giờ xuất phát...)

+ Xác định sẽ ở lại nhà dân nên cần phải chuẩn bị lều, túi ngủ, v.v...

+ Giải pháp bọc xe, bảo quản để tránh chầy xước xe đạp

+ Mùa này khả năng thời tiết sẽ cực kỳ nóng bức (nhất là đi về hướng Tây) nên cần chuẩn bị thêm thứ gì?

+ Ai có thông tin, số điện thoại chỗ ăn nghỉ ở Mai Châu, Mường Lát thì chia sẻ với topic.

Và cũng xin đưa ra thời hạn chốt danh sách cho chuyến đi này là 29/5/2011 để cả nhóm có thời gian chuẩn bị trước chuyến đi.

nongdancoi
22-05-2011, 12:09 PM
Đây là thông tin mìnhh lấyy từ trang svnhanvan.org:
Sáng sớm khởi hành từ Hà Nội, đi theo đường Mai Châu đến Co Lương, men theo con đường ven sông Mã anh hùng xanh trong ánh lên trong nắng. Cảnh non nước hữu tình khiến cho sự hứng thú đường xa tăng lên gấp bội so với khó khăn leo dốc.

Đến bản Chiềng vào lúc trưa, nghỉ ngơi và ăn uống. Để tiện lợi, bạn nên chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và những vật dụng cần thiết. Hoặc cũng có thể ăn và nghỉ tại nhà người dân bản với những món dân dã của địa phương. Tiếp tục hành trình là cung đường khó khăn thực sự. Nhưng bù lại, bạn sẽ đến được và chạm vào được cảnh thiên nhiên đẹp đến mê hốn: nhưng đường tre đẹp như tranh vẽ, nguyên sơ đến lạ lùng.



Địa điểm tới tiếp theo là Chiềng Nưa, một bản nhỏ ven sông Mã. Người dân thân thiện, sẵn sàng cho bạn xin nước uống hay một chỗ nghỉ nhờ qua đêm. Ngày hôm sau bạn lên đường đến với Mường Lát. Đường đi ngập tràn hương rừng, thích thú.

Ở thị trấn Mường Lát, lang thang chợ và nghỉ ngơi, thong thả... Sau đó vào bản Lát, uống rượu và ăn trưa với thịt lợn mường, rau miền núi.

Chiều, đi cửa khẩu, đi chợ biên giới Tén Tằn, rồi đến điểm đầu tiên mà dòng Nậm Mã đổ vào đất Việt.



Ngày nay Mường Lát đã đổi thay nhiều với cuộc sống được cải thiện hơn hẳn. Đi về Mường Lát không phải là cuộc hành trình của sự nghỉ ngơi, mà là chuyến đi của sự khám phá và trải nghiệm những cung đường miền núi đẹp đến mê hồn và cảm nhận về cuộc sống ở một nơi mới bằng chính con mắt nhìn trực tiếp. Đó mới chính là sự thôi thúc lên đường.
ĐT tru so UBND huyen: 0378997215

nongdancoi
22-05-2011, 01:51 PM
Đọcc thêm ở đây để thèmm:
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=10689&page=3

http://ridewithgps.com/routes/427680

naxue89
22-05-2011, 05:51 PM
Anh nông dân cho em hỏi cái, anh sẽ làm gì khi gặp câu hỏi này :o013:
Anh ơi, anh về thì ngô lúa nhà em vui với ai?
http://www.vnphoto.net/data/p6/13_8428.jpg

nicomacjup
22-05-2011, 06:08 PM
:kiai: tớ tầm cuối tháng 6 năm ngoái có đi bằng xe máy cung ngược lại... vẫn còn nguyên cảm giác thik thú khi đi qua con đường tre(bjio ko bik có còn ko vì năm ngoái bọn tớ đi thì người ta đang làm đường rùi)... cho tơ đăng kí 1 xuất nhé....
34
rất mún quay lại đúng con trăng rằm cơ mà đầu tháng cũng oki

nicomacjup
22-05-2011, 06:12 PM
Đây là thông tin mìnhh lấyy từ trang svnhanvan.org:
Sáng sớm khởi hành từ Hà Nội, đi theo đường Mai Châu đến Co Lương, men theo con đường ven sông Mã anh hùng xanh trong ánh lên trong nắng. Cảnh non nước hữu tình khiến cho sự hứng thú đường xa tăng lên gấp bội so với khó khăn leo dốc.

Đến bản Chiềng vào lúc trưa, nghỉ ngơi và ăn uống. Để tiện lợi, bạn nên chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và những vật dụng cần thiết. Hoặc cũng có thể ăn và nghỉ tại nhà người dân bản với những món dân dã của địa phương. Tiếp tục hành trình là cung đường khó khăn thực sự. Nhưng bù lại, bạn sẽ đến được và chạm vào được cảnh thiên nhiên đẹp đến mê hốn: nhưng đường tre đẹp như tranh vẽ, nguyên sơ đến lạ lùng.



Địa điểm tới tiếp theo là Chiềng Nưa, một bản nhỏ ven sông Mã. Người dân thân thiện, sẵn sàng cho bạn xin nước uống hay một chỗ nghỉ nhờ qua đêm. Ngày hôm sau bạn lên đường đến với Mường Lát. Đường đi ngập tràn hương rừng, thích thú.

Ở thị trấn Mường Lát, lang thang chợ và nghỉ ngơi, thong thả... Sau đó vào bản Lát, uống rượu và ăn trưa với thịt lợn mường, rau miền núi.

Chiều, đi cửa khẩu, đi chợ biên giới Tén Tằn, rồi đến điểm đầu tiên mà dòng Nậm Mã đổ vào đất Việt.



Ngày nay Mường Lát đã đổi thay nhiều với cuộc sống được cải thiện hơn hẳn. Đi về Mường Lát không phải là cuộc hành trình của sự nghỉ ngơi, mà là chuyến đi của sự khám phá và trải nghiệm những cung đường miền núi đẹp đến mê hồn và cảm nhận về cuộc sống ở một nơi mới bằng chính con mắt nhìn trực tiếp. Đó mới chính là sự thôi thúc lên đường.
ĐT tru so UBND huyen: 0378997215
hihi! chợ biên giới chỉ mở sáng nhé! buổi chìu là bên kia họ về hết hẻm có bán nứa! chỉ có dân miềng bán thoai các bạn ợ! nên tranh thủ....

nongdancoi
22-05-2011, 07:20 PM
hé hé, câu được một mạng nữa roài
1. nongdancoi
2. è é
3. ni cô mặc juyp (chắc là con gái)

thế này thì một thân đồng tử này gặp khổ rồi, hí hí.

@ Naxue: tình huống hay thật đấy, mình đọc ở trên vnphoto.net còn có vụ uống rượu với dân bản và được các cô gái "rau thơm, rau má" nữa cơ, rất đặc sắc phải không. Với đồng bào dân tộc, cái nổi bật nhất và ấn tượng nhất là sự chân thật và hiếu khách, mình đã được ở trong tình huống này vài lần, và kết quả là...không đỡ được. Cực vui, cực thích. Nếu được hỏi câu này thì mình cứ để cho cảm xúc nói thôi, chẳng nghĩ được đâu, với lại, chẳng ai nỡ đem cái lý trí ra để trả cái tình, phải không Naxue!

eMông
22-05-2011, 08:03 PM
hé hé, câu được một mạng nữa roài
1. nongdancoi
2. è é
3. ni cô mặc juyp (chắc là con gái)



Các bạn đăng ký cả phương tiện nữa nhé:

1. nongdancoi (xe đạp)
2. è_é (xe đạp)
3. ni cô mặc juyp (xe ???)

eMông hội đã có hoà thượng phá giới nay lại thêm ni cô mặc juyp - Hay thiệt :D

nicomacjup
22-05-2011, 08:06 PM
Các bạn đăng ký cả phương tiện nữa nhé:

1. nongdancoi (xe đạp)
2. è_é (xe đạp)
3. ni cô mặc juyp (xe ???)


eMông hội đã có hoà thượng phá giới nay lại thêm ni cô mặc juyp - Hay thiệt :D
tớ đang đi kiếm "sư mặc quần sịp" hi hi! xe tớ có thể mượn dc, địa hình oki! miềng nà gái

flamencol78
23-05-2011, 04:37 PM
Hôm nay topic này yên ắng nhỉ :)

naxue89
23-05-2011, 05:09 PM
...mình đã được ở trong tình huống này vài lần...
Thế này thì ngô lúa bao bản đều không thể quên được anh rồi hì hì :o02:

Trieunam
23-05-2011, 06:58 PM
Nam 094600 8686
Em xin ghi tên vào danh sách tham gia ah.

eMông
23-05-2011, 11:04 PM
Update

1. nongdancoi (xe đạp)
2. è_é (xe đạp)
3. ni cô mặc juyp (xe đạp)
4. Trieunam (xe đạp)
5...

schumi
24-05-2011, 12:10 AM
4/6vs9/6 thi, 11/6 mới bảo vệ tốt nghiệp, hem đi được rồi :o017:

eMông
24-05-2011, 11:21 AM
Tìm được một thông tin về xe khách Hà Nội - Mai Châu. Xuất phát tại Bến xe Mỹ Đình vào buổi sáng (7h50 và 8h50) và từ Mai Châu về vào buổi chiều (13h30 và 14h50). (Hơi khác với lựa chọn của chúng ta. Hehe)

Điện thoại: 0975.535.529

Nhưng có thể tìm cách liên hệ qua số điện thoại này để có thêm thông tin khác phù hợp hơn.

Link
http://www.lukhach24h.com/listing/xe-khach-ha-noi-mai-chau.html

nicomacjup
24-05-2011, 11:30 AM
e xin có cái í kiến nà! đường từ Hn lên Hòa Bình bụi mà ứ có ji đệp! hay ta đi xe khách lên hòa bình oài phi lên mai châu... :")

Casper_HN
24-05-2011, 11:40 AM
Do đặc thù của eMông Group là cảm nhận quãng đường và gần đây là đi các tuyến khám phá không tiền trạm, thêm kinh nghiệm xương máu từ những chuyến đi trước, nên chăng tính lịch trình nhiều thời gian hơn để có thể giải quyết những phát sinh bất ngờ.
Lịch trình tốt nhất nên dựng theo khả năng trung bình của thành viên tham gia (do không có chuyến test nên chỉ là phỏng đoán) chứ không thể theo thể lực trưởng tour hay người khỏe nhất đoàn được.
Và cũng từ các chuyến đi trước cho thấy, việc thành công của chuyến đi phụ thuộc trên 50% vào yếu tố... hậu cần (yêu các bạn hậu cần eMông thế không biết :hoa:)

binhhut1985
24-05-2011, 11:43 AM
Em cũng máu lắm dưng mờ sợ ko đủ sức khỏe để đu theo đoàn :| Mọi người có thể liên hệ với các xe đi Mộc Châu , Sơn La hay Điện Biên vào buổi tối được mà :p chứ đi từ sáng thứ 6 thì ...

eMông
24-05-2011, 01:27 PM
e xin có cái í kiến nà! đường từ Hn lên Hòa Bình bụi mà ứ có ji đệp! hay ta đi xe khách lên hòa bình oài phi lên mai châu... :")

Từ Hòa Bình lên Mai Châu cũng khơ khớ đèo dốc, dốc Cun, đèo Thung Khe, Thung Nhuối... nên sẽ mất rất nhiều thể lực cho chặng này trong khi nhân vật chính của chuyến đi là chặng Mai Châu - Mường Lát. Vì vậy ưu tiên chính vẫn theo kế hoạch.

Vấn đề quan trọng quyết định cho thành công của chuyến đi chính là yếu tố hậu cần. Nên xác định tinh thần tự phục vụ là chính vì khả năng đáp ứng dịch vụ ở ML là không khả thi. Đợi khi chốt danh sách sẽ có bàn bạc và phân công tùy trên khả năng của từng thành viên.

nicomacjup
24-05-2011, 01:36 PM
Từ Hòa Bình lên Mai Châu cũng khơ khớ đèo dốc, dốc Cun, đèo Thung Khe, Thung Nhuối... nên sẽ mất rất nhiều thể lực cho chặng này trong khi nhân vật chính của chuyến đi là chặng Mai Châu - Mường Lát. Vì vậy ưu tiên chính vẫn theo kế hoạch.

Vấn đề quan trọng quyết định cho thành công của chuyến đi chính là yếu tố hậu cần. Nên xác định tinh thần tự phục vụ là chính vì khả năng đáp ứng dịch vụ ở ML là không khả thi. Đợi khi chốt danh sách sẽ có bàn bạc và phân công tùy trên khả năng của từng thành viên.
ặc! e đọc từ hum trước là đi từ hn bằng xe đạp nên mí có í kiến dư vầy! chứ còn đi từ mai châu bằng xe đạp thì lại càng oki ạ!

quangna
24-05-2011, 01:43 PM
Việc chở xe đạp đến Mai Châu cũng là 1 vấn đề. Xe đi các tuyến ngắn HN-Mai Châu-Mộc Châu toàn là các xe Transit 16chỗ hoặc County 29chỗ đến chở người còn chật chội thì không biết việc chuyên chở, chằng buộc xe đạp như thế nào? Còn các xe to như HYUNDAI UNIVERSE chuyên đi tuyến Sơn La, Điện Biên thì may ra để được xe dưới cốp. Liệu họ có đủ "nhiệt tình" để nhận 1 đoàn khách chỉ đi nửa đường và 1 đống xe đạp phải xếp dỡ ra không? Hay là chúng ta kiếm xe chuồng gà Giải Phóng (xe đó để xe đạp thoải mái trên nóc xe, chiều cao hàng hoá thì thoải mái). 1 chút băn khoăn xin mọi người lưu tâm.

flamencol78
24-05-2011, 02:03 PM
Hay là chúng ta kiếm xe chuồng gà Giải Phóng (xe đó để xe đạp thoải mái trên nóc xe, chiều cao hàng hoá thì thoải mái)

Cái này rất đáng lưu tâm.

è.é
24-05-2011, 03:14 PM
Thui đạp lun từ sáng thứ 6 cho máu :o058: Xe đò xe khách iem yếu tim lém ợ :o044:

nongdancoi
24-05-2011, 03:54 PM
Mình đã ngồi khóc từ hai hôm nay, giờ còn khóc to hơn, ối giời ơi...thật là hào hứng.

Đoán là đoàn mình sẽ có khoảng 6 người. Như vậy thì chắc chắn rất thú vị đây..

è.é
24-05-2011, 04:20 PM
Chuyến ML này tha hồ tém bùn, cứ gọi là đẩy xa bệnh ghẻ da dẻ nuột nà hố hố Ai hem đi được thì khóc từ giờ là vừa :o017:

flamencol78
24-05-2011, 04:53 PM
Điểm qua danh sách đi ML đến thời điểm này thì tỷ lệ nam - nữ rất cân bằng 50-50.
Hi vọng là cả nhóm sẽ sắp xếp được vấn đề hậu cần ổn thoả.

Mình chỉ lo nhất tình huống xảy ra như sau: 4 Mông dân của chúng ta vào trong bản nghỉ qua đêm trong bộ dạng thiểu não (hệt như hội eMông chuyến Sa Pa dại khờ vừa rồi). Rồi cũng liên hệ được chỗ nghỉ, đồ ăn thì phải tự đi nấu cơm, tự đi bắt gà, cắt tiết, vặt lông, v.v...

Sau một hồi quần thảo cả nhóm cũng túm được một bạn gà.

è_é trông thấy cắt tiết gà máu phọt ra đã ngất xỉu -> không thể hỗ trợ được cho đoàn (cái này chỉ là giả định, bạn è_é chớ có xúc động :D )

Ni cô mặc juyp thì miệng nam mô "thiện tai, thiện tai" sát sinh là phải tội (nhưng ăn thịt gà thì vẫn zô tư đê)

Trieunam thì chưa biết nên không đưa ra nhận xét vội...

... Thế là trưởng tour nongdancoi phải một mình em đóng cả ba vai chèo. Huhu

Tình cảnh đó mà xảy ra trên Sa Pa thì Linga có 3 đầu, 6 tay cũng chết. Lại phải Thank đội hậu cần vụ SP thêm một lần nữa. Hehe

Lo xa một tí cũng không thừa các bạn ạ :D

Na chín
24-05-2011, 05:19 PM
Anh nongdancoi tính kế để bạn Chụt tham gia tour này đê :D

Gợi ý: Bạn Chụt là người thật thà, tốt bụng, thương người, yêu cái đẹp =))

nicomacjup
24-05-2011, 05:21 PM
Điểm qua danh sách đi ML đến thời điểm này thì tỷ lệ nam - nữ rất cân bằng 50-50.
Hi vọng là cả nhóm sẽ sắp xếp được vấn đề hậu cần ổn thoả.

Mình chỉ lo nhất tình huống xảy ra như sau: 4 Mông dân của chúng ta vào trong bản nghỉ qua đêm trong bộ dạng thiểu não (hệt như hội eMông chuyến Sa Pa dại khờ vừa rồi). Rồi cũng liên hệ được chỗ nghỉ, đồ ăn thì phải tự đi nấu cơm, tự đi bắt gà, cắt tiết, vặt lông, v.v...

Sau một hồi quần thảo cả nhóm cũng túm được một bạn gà.

è_é trông thấy cắt tiết gà máu phọt ra đã ngất xỉu -> không thể hỗ trợ được cho đoàn (cái này chỉ là giả định, bạn è_é chớ có xúc động :D )

Ni cô mặc juyp thì miệng nam mô "thiện tai, thiện tai" sát sinh là phải tội (nhưng ăn thịt gà thì vẫn zô tư đê)

Trieunam thì chưa biết nên không đưa ra nhận xét vội...

... Thế là trưởng tour nongdancoi phải một mình em đóng cả ba vai chèo. Huhu

Tình cảnh đó mà xảy ra trên Sa Pa thì Linga có 3 đầu, 6 tay cũng chết. Lại phải Thank đội hậu cần vụ SP thêm một lần nữa. Hehe

Lo xa một tí cũng không thừa các bạn ạ :D
khá khen cho cái sự tưởng tượng của Mông zân Fờ lếm col 78! chắc bạn vẫn uống En pha gờ zâu A+ đều đều thì phải.... miềng ăn uống là phù zu được cái cũng hăng say lao động nên sẽ giúp khoản cầm cánh gà và vặt "nông ná" mà giang hồ hay gọi là "xàm xỡ" gà đó bạn

flamencol78
24-05-2011, 05:30 PM
khá khen cho cái sự tưởng tượng của Mông zân Fờ lếm col 78! chắc bạn vẫn uống En pha gờ zâu A+ đều đều thì phải.... miềng ăn uống là phù zu được cái cũng hăng say lao động nên sẽ giúp khoản cầm cánh gà và vặt "nông ná" mà giang hồ hay gọi là "xàm xỡ" gà đó bạn

Hehe, không uổng công uống En pha gờ zâu A+ đều đều bấy lâu nay. Đã tìm được một người bạn đảm đang sẵn sàng vào cuộc chiến khói lửa cho trưởng tour nongdancoi :D

nicomacjup
24-05-2011, 05:32 PM
ớ! thế bẹn hẻm đi chuyến nài à :")

flamencol78
24-05-2011, 05:37 PM
ớ! thế bẹn hẻm đi chuyến nài à :")

Anh trưởng tour nongdancoi không cho đi vì hay nói năng linh tinh làm ảnh hưởng tới cả nhóm; cộng thêm chưa được cấp giấy phép đi chơi.

nicomacjup
24-05-2011, 05:38 PM
Anh trưởng tour nongdancoi không cho đi vì hay nói năng linh tinh làm ảnh hưởng tới cả nhóm.
anh ấy quả là chín chắn và có suy nghĩ của 1 leader "trân trính"

love2live
24-05-2011, 06:11 PM
Tình hình là có em đặt gạch nữa ạh, nửa viên trước anh nongdancoi nhé, dạo này đi nhiều thầy u mắng nhiếc nhiều quá, xem tình hình ổn ổn là đi luôn đấy ạh. :o22:

lukytran
24-05-2011, 08:00 PM
Mình đã đi Mai Châu rồi nên có ý kiến thế này mọi người tham khảo.

Nếu có sức thì đi xe HN - Sơn La / Điện Biên đến Hoà Bình thì xuống, bắt đầu đạp từ đỉnh dốc Cun lên Mai Châu, đường đi rất đẹp, nhiều đèo đặc biệt là đèo vào Mai Châu đổ cực phê, nhưng cẩn thận phê quá rồi thăng luôn.
Nếu không thì xuống ở Mai Châu. Trả tiền vé hậu hĩnh tí thì ok cho dù đi đoạn ngắn.
Không nên đi xe kém chất lượng vì đèo dốc lên Mai Châu dài và rất nguy hiểm.

gelato
25-05-2011, 01:13 AM
hí hí khớp lun. miềng là miềng đã bảo tu từ h đến cuối năm dưng cơ mà cung này hay quá thôi đành lui ngày bó gối buộc chân lại chút ngày vậy. gái nhá. miềng đăng ký đi xe đạp dưng mà miềng cũng rất thành thật xin thưa là miềng mới đạp vòng vòng đêm HN về cũng thấy mệt ghê ấy. tình hình là đến tịn 31.5 mới chắc chắn đc còn bi rờ chỉ dám nói là 70% sẽ đi ;)) Đi xong cung này về chắc miềng cũng đc đưa lên làm đồ cúng luôn ấy :hura:

gelato
25-05-2011, 01:21 AM
à quên mình nghe bạn mình nói cung đg đó rất rất nắng và rất rất bụi lại còn có 1 vài chỗ mà đg làng em quanh co bên nở bên bồi chỉ đc 1 lần ngã thui đấy. đồ ăn thì ko có sẵn đâu vì thấy các bạn mình toàn phải lao vào bếp tự tin trổ tài (đoàn có bác sĩ nên mới đc thế). việc hậu cần thì mình có thể góp sức góp mẹt còn vụ ăn ko ún thì khỏi chê lun. đi xe khách chất lượng cao hay xe đò mình đều oki hết.

è.é
25-05-2011, 01:22 AM
Cung đường emông luôn tạo nên rất nhiều điều thú vị, những trải nghiệm mà ai đi thì nhớ, ai ở thì thèm. :o029:
Vậy nên, các bác ngoài cuộc cứ quân sư thoải mái, tụi em sẽ lắng nghe, cân nhắc để vạch định kế sách vẹn toàn cho chuyến đi này keke:ex10:
@anh Linga: sao anh bít em xỉu khi thấy máu me gà qué hic hic :o06:Bái phục :o018:

è.é
25-05-2011, 01:32 AM
Nhà mềnh để ý nhóe. Sẽ thấy bác nongdancoi có sức thu hút khủng khiếp nhóe.:o02:
Đã cung nào lắm gái mừ tuyền của lạ zà mới zư lày chưa.:o056: Mừ lại teen nứa chứ hí hí :o045:

è.é
25-05-2011, 01:35 AM
Update

1. nongdancoi (xe đạp)
2. è_é (xe đạp) Gái
3. ni cô mặc juyp (xe đạp) Gái
4. Trieunam (xe đạp) Zai 9x đời giữa nhóe
5. love2live (xe đạp) Gái
6. gelato (xe đạp) Gái

Nhà mềnh cho iem cái nhận xét về đội hình này nhóe :o056:

seiya
25-05-2011, 09:32 AM
Iem thành viên mới toanh, mạn phép đăng kí dập dòm :D
Seiya (xe đạp) Zai :tetua:

eMông
25-05-2011, 10:22 AM
Đến thời điểm này topic đi Mường Lát đã khá đông vui.

Chúng ta cũng nhận được rất nhiều thông tin hữu ích cho chuyến đi. Xin được tổng hợp tình hình như sau:
- Di chuyển từ Hà Nội lên Mai Châu bằng xe chạy tuyến Sơn La (hoặc Điện Biên) - trả giá hậu hĩnh chút đỉnh cho nhà xe là Ok (Cái này trăm sự trông chờ vào trưởng tour nongdancoi)
- Đêm đầu tiên nghỉ lại Mai Châu, đêm thứ 2 nghỉ tại Mường Lát. ăn uống nghỉ ngơi trên đường sẽ xác định tự chủ động là chính.

Các thành viên đăng ký như sau:

1. nongdancoi (xe đạp)
2. è_é (xe đạp) Gái
3. ni cô mặc juyp (xe đạp) Gái
4. Trieunam (xe đạp) Zai 9x đời giữa nhóe

Dập dòm
5. love2live (xe đạp) Gái
6. gelato (xe đạp) Gái
7. Seiya (xe đạp) Zai

Hơi lo lắng về trường hợp của bạn gelato vì theo phần giới thiệu của bạn thì "miềng đăng ký đi xe đạp dưng mà miềng cũng rất thành thật xin thưa là miềng mới đạp vòng vòng đêm HN về cũng thấy mệt ghê ấy". Chặng ML với vô số đèo dốc thì tình hình thể lực của bạn thực sự cần cân nhắc kỹ đấy bạn gelato ạ.

seiya
25-05-2011, 02:35 PM
Em đăng ký dập dòm thêm cho 1 bạn khác ợ :D
Samtinhin (xe đạp) Gái :roi:

eMông
25-05-2011, 02:39 PM
Nếu không nhầm thì seyia và Samtinhin đã từng tham gia vụ thả diều ngã ba sông Đuống 1 năm trước.

flamencol78
25-05-2011, 04:42 PM
Những chuyến đi xa, như chuyến Mường Lát này các thành viên tham gia cần lưu ý: Mang đầy đủ giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu) để tránh những rắc rối không cần thiết.

Mouse7023
25-05-2011, 04:42 PM
Ặc, lão Nông Còi này đúng là đào hoa thật. Chưa bao giờ nhà Mông có chuyến đi khủng mà nữ đăng ký (kể cả là dập dòm) lại đông đến thế kia. :o032:

Cố lên lão Nongdancoi! Lão mà đi xong chuyến này về, lão sẽ đi vào lịch sử nhà Mông như một trưởng tour có sức hấp dẫn phụ nữ nhất. :cute::o10:

eMông
25-05-2011, 04:55 PM
Update

1. nongdancoi (xe đạp)
2. è_é (xe đạp) Gái
3. ni cô mặc juyp (xe đạp) Gái
4. Trieunam (xe đạp) Zai 9x đời giữa nhóe

Dập dòm

5. love2live (xe đạp) Gái
6. gelato (xe đạp) Gái
7. Seiya (xe đạp) Zai
8. Samtinhin (xe đạp) Gái

Tình hình là đội dập dòm nhiều ngang với đội chính thức rồi.

17h00 29.5.2011 chốt danh sách ace nhé.

Casper_HN
25-05-2011, 05:41 PM
Đội dập dòm chính thức hơn đội chính thức nhé.
. ...
9. Casper_HN (xe độp)

NHOCBEO
25-05-2011, 06:05 PM
Ặc, lão Nông Còi này đúng là đào hoa thật. Chưa bao giờ nhà Mông có chuyến đi khủng mà nữ đăng ký (kể cả là dập dòm) lại đông đến thế kia. :o032:

Cố lên lão Nongdancoi! Lão mà đi xong chuyến này về, lão sẽ đi vào lịch sử nhà Mông như một trưởng tour có sức hấp dẫn phụ nữ nhất. :cute::o10:

DẠ, em cũng đăng ký dập dòm ạ, bác nongdancoi có đồng ý cho xe máy đi cùng ko nhỉ??

nicomacjup
25-05-2011, 06:17 PM
Iem thành viên mới toanh, mạn phép đăng kí dập dòm :D
Seiya (xe đạp) Zai :tetua:
trời ơi! có vẻ mìng biết bạn nài.... LL đúng ko! hi hi hi! Mun iu nà

nicomacjup
25-05-2011, 06:18 PM
Em đăng ký dập dòm thêm cho 1 bạn khác ợ :D
Samtinhin (xe đạp) Gái :roi:
aaaaaaaaaaaaaaaa Sam oy! hi hi hi! nhàn meienfg lại gặp nhau

nicomacjup
25-05-2011, 06:21 PM
DẠ, em cũng đăng ký dập dòm ạ, bác nongdancoi có đồng ý cho xe máy đi cùng ko nhỉ??
đc thế thì còn ji bằng.... bạn thồ đồ giúp bọn này :") đi xe máy cũng rất thú cơ mà chú đừng đi trước ná... ko là bọn này hứng trọn bụi ....

nicomacjup
25-05-2011, 06:49 PM
mình có tịn 3 ngừi quen zập zòm quanh chuyến nài iu quá

seiya
25-05-2011, 07:05 PM
Nếu không nhầm thì seyia và Samtinhin đã từng tham gia vụ thả diều ngã ba sông Đuống 1 năm trước.

Hie, chuận rồi bác ạ, vụ đạp xe, thả diều ngã 3 sông năm ngoái tụi em có tham gia cùng nhà mềnh.
Cơ mà mí vụ sau do ko có xe địa hình + trùng mí phi vụ khac :o048:, nên e chưa có cơ hội "tái nạm" nhà Mông :sad: ^.^
Vừa có mí người quen rủ rê, lại máu me, hi vọng là đi được :-P :o22:

Trieunam
25-05-2011, 07:05 PM
đc thế thì còn ji bằng.... bạn thồ đồ giúp bọn này :") đi xe máy cũng rất thú cơ mà chú đừng đi trước ná... ko là bọn này hứng trọn bụi ....

Mừng quá có xe thồ đi cùng rồi...đang tính ko biết bê cái tủ quần áo đi theo thế nào:))

Hn ngồi tí toáy,tụt mất dầu phanh,chư bơm lại đc,pedan thì kêu lạo xạo,lip sên nhảy lung tung...ngất mất.

seiya
25-05-2011, 07:09 PM
trời ơi! có vẻ mìng biết bạn nài.... LL đúng ko! hi hi hi! Mun iu nà

hờ hợ, hóa ra Mun, còn gelato là Killua. Sang bên đây biệt danh đổi tùm lum quá trời :))

ncc365
25-05-2011, 07:19 PM
Hello cả nhà mình cũng đi phát ;) sao vụ này thấy có vẻ hơi vắng nhỉ?

è.é
25-05-2011, 07:31 PM
haha đội chính thức có thêm CC, vậy là lại bằng dập dòm nhóe :o056:
Tình hình là anh nongdancoi hấp dẫn cả 2 phái hộ hộ hố hố hờ hờ

è.é
25-05-2011, 07:38 PM
1. nongdancoi (xe đạp)
2. è_é (xe đạp) Gái
3. ni cô mặc juyp (xe đạp) Gái
4. Trieunam (xe đạp) Zai 9x đời giữa nhóe
5. ncc365 (xe đạp) Zai


Dập dòm
6. love2live (xe đạp) Gái
7. gelato (xe đạp) Gái
8. Seiya (xe đạp) Zai
9. Nhocbeo (xe máy) Gái
10. Samtinhin (xe đạp) Gái
11. Casper_HN (xe đạp) Zai

Em đã dàn xếp ngày 3/6 là đi công tác hố hố, thế nên ai ham zui đạp luôn từ mùng 3 đê :o048:

gelato
25-05-2011, 07:42 PM
@LL: hihi thì thấy Mun gửi mess bảo nhà Mông đi nên mới quay ra dụ các em mừ.
@Emong: tờ đã lên lịch luyện thể lực bằng cách đạp xe đi làm rùi. với lại
70% = nhiệt tình
30% = thể lực
tự bít mình nên mới chỉ dmá dập dòm thui.
@nongdancoi: tớ tình hình là mù đg bẩm sinh lại còn hay chỉ đg lung tung nữa. tóm lại khả năng định hướng và ước lượng hơi lùn tí nên bạn có thể cụ tỉ giùm tớ độ dài từng chặng hok. tớ thì ko ngại khó ko ngại khổ chỉ sợ ko đuổi kịp các bạn thui.

nicomacjup
25-05-2011, 08:07 PM
@LL: hihi thì thấy Mun gửi mess bảo nhà Mông đi nên mới quay ra dụ các em mừ.
@Emong: tờ đã lên lịch luyện thể lực bằng cách đạp xe đi làm rùi. với lại
70% = nhiệt tình
30% = thể lực
tự bít mình nên mới chỉ dmá dập dòm thui.
@nongdancoi: tớ tình hình là mù đg bẩm sinh lại còn hay chỉ đg lung tung nữa. tóm lại khả năng định hướng và ước lượng hơi lùn tí nên bạn có thể cụ tỉ giùm tớ độ dài từng chặng hok. tớ thì ko ngại khó ko ngại khổ chỉ sợ ko đuổi kịp các bạn thui.
chị iu! nhà mỗi chị chưa đi cái cung khủng đó nhỉ! e vs LL và Sam đi oài! cũng hoành lém đó chị... đẹp cứ gọi nà ngất ngây í ạ!

binhhut1985
25-05-2011, 08:44 PM
Em cũng nộp đơn xin gia nhập đội dập dòm :
Binhhut1985 / 0936861188

hado0601
25-05-2011, 09:24 PM
Vụ đường sá cầu cống thì không lo lắm đâu, cùng lắm ta làm chuyến lạc kiểu Sapa nữa. :) Không thì trong nhóm có ai có smartphone có GPS + bản đồ là yên tâm mà :)

nicomacjup
25-05-2011, 11:08 PM
Vụ đường sá cầu cống thì không lo lắm đâu, cùng lắm ta làm chuyến lạc kiểu Sapa nữa. :) Không thì trong nhóm có ai có smartphone có GPS + bản đồ là yên tâm mà :)
lạc thì cũng ko lạc được đâu ạ! cũng có người đi  roài ạ!chỉ là đường nó như là leo fan bằng xe đạp ấy ạ

è.é
25-05-2011, 11:58 PM
Chị Hạ đỏ cho mềnh mượn cũng được mừa :o037:
Update:
1. nongdancoi (xe đạp)
2. è_é (xe đạp) Gái
3. ni cô mặc juyp (xe đạp) Gái
4. Trieunam (xe đạp) Zai 9x đời giữa nhóe
5. ncc365 (xe đạp) Zai


Dập dòm
6. love2live (xe đạp) Gái
7. gelato (xe đạp) Gái
8. Seiya (xe đạp) Zai
9. Nhocbeo (xe máy) Gái
10. Samtinhin (xe đạp) Gái
11. Casper_HN (xe đạp) Zai
12. binhhut1985 (xe máy ???? ) Zai

Các bẹn có thấy số zai và gái nó cân bằng hok :o059: ôi sức hút của nongdancoi, hút cả 2 giới :frozesweat:

è.é
26-05-2011, 12:05 AM
tờ đã lên lịch luyện thể lực bằng cách đạp xe đi làm rùi. với lại
70% = nhiệt tình
30% = thể lực
tự bít mình nên mới chỉ dmá dập dòm thui.
tớ thì ko ngại khó ko ngại khổ chỉ sợ ko đuổi kịp các bạn thui.
Trong tuần này, sáng 26/5, 27/5, 28/5 mình đạp tập thể lực. 5h30 xuất phát tại ngã 4 Cát Linh - Tôn Đức Thắng. Đạp tới 7h thì về.
Nếu bạn dậy sớm được, thì bạn chỗ-ý, giờ-ý, tớ test nhóe (quan trọng là test xem bạn nhiệt tình thật hok ý mà :">). Lâu lắm rồi không test thể lực newbies roài. Chuyến này quyết định sẽ quay lại công việc test ngày xưa :P

gelato
26-05-2011, 12:43 AM
ok. mình ở hơi xa chỗ đó nên có j đợi nhé

gelato
26-05-2011, 12:44 AM
à mà suýt quên. ngã tư Cát Linh là ngã tư nào vậy bạn. 2 đầu đều là ngã tư

lukytran
26-05-2011, 01:09 AM
Tham khảo tuyến đường tre Mường Lát cho thấy từ năm 2008 đã bắt đầu làm đường và địa hình rất khó đi, đặc biệt là vào mùa mưa.
Hơn nữa chưa thấy kế hoạch cụ thể từ Mường Lát về Hà Nội bằng phương tiện gì, ô tô hay đạp về Mai Châu và bắt ô tô về Hà Nội.

Mình nghĩ nếu có bạn nào vừa đi Mường Lát về thì cập nhật thông tin, nếu không có thông tin cập nhật thì rất có thể tre đã hết và chuyến đi là 1 cuộc hành xác thực sự. Rất nhiều mem mới trong chuyến đi cũng là 1 vấn đề.

Nếu cung Mường Lát không khả thi, mình đề nghị cung đường Hòa Bình - Mộc Châu. Chiều thứ 6 đi ô tô đến Hòa Bình, nghỉ tại Hòa BÌnh, sáng thứ 7 đạp lên Mai Châu, nghỉ tại Mai Châu, sáng CN đạp lên Mộc châu, tối CN bắt xe từ Mộc Châu về HN. Tuyến này mình đã đi rồi, đường đẹp, ít xe (tuy nhiên có nhiều xe tải và xe công ten nơ) và cảnh rất đẹp, tất nhiên không hoang sơ như tuyến Mường Lát.

http://ridewithgps.com/routes/434469

è.é
26-05-2011, 01:14 AM
ok. mình ở hơi xa chỗ đó nên có j đợi nhé

Ngã 4 Cát Linh - Tôn Đức Thắng bạn nhé. À mà, mình đạp nhanh để còn tới trường giải quyết công việc, nên khó mà đợi được đấy. Đúng giờ mình chạy, có gì bạn contact 0982221123 nhé :)

è.é
26-05-2011, 01:20 AM
Anh Lucky Trần: chuyến đi ML sẽ fix, không thay đổi cung anh ạ. Tre đã hết, đường đang san, đất đá lầy lội nhớp nháp, bùn cao nửa bánh xe, đây chính là chuyến hành xác thực sự đấy ạ. (Chém phầm phập cho ai nhát gan ở nhà hết :D ) Tuy nhiên ... vâng, vẫn là cái tuy nhiên ấy, nó sẽ khiến cho khái niệm hành xác trở nên cao quý, kiểu như danh hiệu "Mông dân hèn hạ" ý ạ ...

(nói tới cái đây thì thấy hình như là anh Chanh hiện nên em té :P)

è.é
26-05-2011, 01:21 AM
Ôi má ơi, bài viết thứ 250, con chính thức từ danh hiệu "Mông dân" sang danh hiệu "Mông dân hèn hạ" haha
http://i121.photobucket.com/albums/o217/NuhoangPencak/ee.jpg

Casper_HN
26-05-2011, 01:43 AM
@Luky_Trần chú của Luky_Truồng: Cảm nhận cung đường mới là mục đích của eMông Group nhé. Kế hoạch chi tiết vẫn có thể thay đổi nhưng cung đường thì chắc chắn không thay đổi. Mường Lát là Mường Lát, Mộc Châu sẽ lại là một cung khác. Một thời gian nữa eMông Group sẽ có mặt trên mọi miền đất nước :anhhung2:

@è é: Chúc mừng "Mông dân hèn hạ" đầu tiên của eMông Group forum :hoa: Chắc rằng phía sau còn nhiều danh hiệu bất ngờ nữa.

@all: Danh xưng "Mông dân hèn hạ" là một danh bậc khá "cao quý" trong đội ngũ Mông dân, trong thời gian tới có thể sự tích những danh xưng cũng như các danh từ chung hay được dùng trong eMông Group forum sẽ được đưa lên, chờ xem nhé!

musstol
26-05-2011, 08:41 AM
Mềnh đề nghị các bẹn nếu đc tôn vinh là "Mông dân hèn hạ" thì phải chộp ngay thời khắc 249-250 như mềnh rùi post lên khoe nhóe, hem thì thời khắc ý có mấy phút là title các bài post đổi hết, các bẹn muốn thấy lại cảm giác từ "Mông dân dự bị" sang "Mông dân" roài "Mông dân hèn hạ" zư mềnh hem có đâu hế hế

@chị NA: chị vote chúc mừng em đê :o02: (vote giề chú Long thía hem bít:o09:)

nicomacjup
26-05-2011, 08:45 AM
Anh Lucky Trần: chuyến đi ML sẽ fix, không thay đổi cung anh ạ. Tre đã hết, đường đang san, đất đá lầy lội nhớp nháp, bùn cao nửa bánh xe, đây chính là chuyến hành xác thực sự đấy ạ. (Chém phầm phập cho ai nhát gan ở nhà hết :D ) Tuy nhiên ... vâng, vẫn là cái tuy nhiên ấy, nó sẽ khiến cho khái niệm hành xác trở nên cao quý, kiểu như danh hiệu "Mông dân hèn hạ" ý ạ ...

(nói tới cái đây thì thấy hình như là anh Chanh hiện nên em té :P)
thật ra mà nói... ML ko chỉ đẹp vì tre đâu ợ... đoạn đường tre chỉ có 1 chút ngắn :") cả chặng đường còn rất rất nhìu cảnh đẹp... dọc theo sông Mã cũng là 1 điển hình... mà rừng luồng thì còn đẹp nữa ạ... tắn tiên thì lại càng đã đời

binhhut1985
26-05-2011, 09:18 AM
Đính chính lại là mình đạp xe nhé bạn È É ^^

eMông
26-05-2011, 09:59 AM
thật ra mà nói... ML ko chỉ đẹp vì tre đâu ợ... đoạn đường tre chỉ có 1 chút ngắn :") cả chặng đường còn rất rất nhìu cảnh đẹp... dọc theo sông Mã cũng là 1 điển hình... mà rừng luồng thì còn đẹp nữa ạ... tắn tiên thì lại càng đã đời

Câu này CHUẨN. Đường tre chỉ là một phần bé tí tẹo trong chuyến này thôi. Cảnh đẹp, cung đường đẹp và còn cả những Mông dân mới toanh nữa. Nhiều nhiều thứ đáng để đi ML lắm.

Về cung đường từ ML về Hà Nội, theo thông tin của em Bù bể đã từng đi cung này nằm 2008 thì không nhất thiết phải đi lại về Mai Châu rồi đi ô tô về HN mà từ ML có xe ô tô đi Tp Thanh Hóa. Rồi từ Thanh Hóa đi tàu hoặc xe về HN.

Chúng ta xác định sẽ phải vất vả nhưng chúng ta không xác định lấy sự hành xác làm niềm vui. Vì vậy càng có nhiều thông tin, càng có sự trù liệu cẩn thận thì thời gian ăn chơi và cảm nhận càng tăng lên các bạn ạ.

Vì vậy rất mong mọi người nếu có thông tin tiếp tục cung cấp cho topic.

Na chín
26-05-2011, 11:15 AM
@chị NA: chị vote chúc mừng em đê :o02: (vote giề chú Long thía hem bít:o09:)

Thanks vì cái câu này đây này ;)




@all: Danh xưng "Mông dân hèn hạ" là một danh bậc khá "cao quý" trong đội ngũ Mông dân, trong thời gian tới có thể sự tích những danh xưng cũng như các danh từ chung hay được dùng trong eMông Group forum sẽ được đưa lên, chờ xem nhé!

quangna
26-05-2011, 01:55 PM
có bác Bikevietnam bên xedap.org khuyến cáo mọi người nè:
http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=11285&p=120295#post120295

kcs
26-05-2011, 02:03 PM
Mọi người ơi em đăng kí chuyến này: Kiên và bạn của Kiên (Phuơng) đều đi xe đạp ạ.

flamencol78
26-05-2011, 05:20 PM
Update giúp anh nongdancoi nào:

1. nongdancoi (xe đạp) Zai
2. è_é (xe đạp) Gái
3. ni cô mặc juyp (xe đạp) Gái
4. Trieunam (xe đạp) Zai
5. ncc365 (xe đạp) Zai
6. Ksc (xe đạp) Zai
7. Phương (xe đạp) Zai


Dập dòm
8. love2live (xe đạp) Gái
9. gelato (xe đạp) Gái
10. Seiya (xe đạp) Zai
11. Nhocbeo (xe máy) Gái
12. Samtinhin (xe đạp) Gái
13. Casper_HN (xe đạp) Zai
14. binhhut1985 (xe đạp) Zai

@ quangna: Mình có đọc phần góp ý của bác bikevietnam bên xedap.org. Bác bikevietnam chính là anh Hùng Joe từng tham gia với nhà Mông ngay từ những ngày đầu tiên. Có thêm thông tin để chúng ta chuẩn bị tinh thần đối mặt với thử thách và tránh những sự cố không cần thiết. Chốt lại là mặc dù khó khăn nhưng chúng ta vẫn sẽ quyết tâm lên đường :D

Danh sách cũng đã đầy đầy, các bạn đăng ký sau nếu có đi thì cần đăng ký chính thức luôn, không đăng ký dập dòm nữa nhé. Dự kiến theo chủ quan thì sẽ có 10 mem tham gia chuyến này.

ncc365
26-05-2011, 09:09 PM
Oh lúc đầu ko đọc kỹ tưởng là xuất phát thứ 7 chứ thứ 6 thì không đi được rồi! Mình xin rút nhé sorry cả nhà ;)

nicomacjup
26-05-2011, 09:37 PM
Oh lúc đầu ko đọc kỹ tưởng là xuất phát thứ 7 chứ thứ 6 thì không đi được rồi! Mình xin rút nhé sorry cả nhà ;)
thế bạn cho miềng mượn xe ná :") lăn lộn lài lỉ :")

ncc365
26-05-2011, 11:36 PM
thế bạn cho miềng mượn xe ná :") lăn lộn lài lỉ :")

Xe mình phải dùng để di chuyển rồi bạn ; )

nicomacjup
27-05-2011, 12:04 AM
Xe mình phải dùng để di chuyển rồi bạn ; )
đổi cho xe máy nà ... biển tứ quý nun í :")

love2live
27-05-2011, 12:12 AM
Oh lúc đầu ko đọc kỹ tưởng là xuất phát thứ 7 chứ thứ 6 thì không đi được rồi! Mình xin rút nhé sorry cả nhà ;)

Đi từ t6 nhưng là buổi chiều muộn mà, nên chắc là ko ảnh hưởng nhiều đến Công việc (có lẽ là xin về sớm chút xíu)
E đang máu dần, chuẩn bị chuyển từ dập dòm sang chính thức đây Bác nongdancoi ạh

musstol
27-05-2011, 12:34 AM
Các bạn chuẩn bị tinh thần là ko có chuyện


Đi từ t6 nhưng là buổi chiều muộn mà, nên chắc là ko ảnh hưởng nhiều đến Công việc

đâu nhé. Và vì thế nếu ai có tư tưởng

chuẩn bị chuyển từ dập dòm sang chính thức thì mình chính thức dập lun :o049:
:o027::o027::o027::o027::o027::o027:

musstol
27-05-2011, 12:37 AM
Nicomacjuyp nếu cao trên 17xcm thì mới leo được lên trek 19" của bạn Cường nhóe, Vì thế đừng đổi xe máy biển tứ quý, hem thì bẹn khóc đới, vì cao nhắm, hok leo lên nổi đâu ý :pheo:

nicomacjup
27-05-2011, 12:43 AM
Nicomacjuyp nếu cao trên 17xcm thì mới leo được lên trek 19" của bạn Cường nhóe, Vì thế đừng đổi xe máy biển tứ quý, hem thì bẹn khóc đới, vì cao nhắm, hok leo lên nổi đâu ý :pheo:
1m64,5 cũng ko dc sao ... hu hu hu... tớ đang "cà cuống" đi tìm mượn xe... >"<!!!!

Casper_HN
27-05-2011, 12:44 AM
Nicomacjuyp nếu cao trên 17xcm thì mới leo được lên trek 19" của bạn Cường nhóe, Vì thế đừng đổi xe máy biển tứ quý, hem thì bẹn khóc đới, vì cao nhắm, hok leo lên nổi đâu ý :pheo:

Vớ vỉn! Trang Bông cao bao nhiêu và đi Trek 19" bao lâu :pheo:

musstol
27-05-2011, 01:04 AM
Vớ vỉn! Trang Bông cao bao nhiêu và đi Trek 19" bao lâu :pheo:
Chẹp chẹp chú Long hem bít đùa hay ghét em thía.
haizzz :o018::o018::o018::o018:

musstol
27-05-2011, 01:17 AM
Nicomacjuyp đi xe máy biển tứ quý đi. Làm porter nhà mông sẽ được tôn vinh muôn đời (à nhầm hết lời) đấy
Còn nếu bạn vẫn muốn đi xe đạp thì bạn thuê trek 3900 ở chỗ chú Trung mà đi. Đi đường xa, cần chắc chắn là bạn sẽ điều khiển và làm chủ được phương tiện nhé. Chặng đường di chuyển của chúng ta sẽ đi qua nhiều đoạn đèo dốc, nếu bạn đi xe máy thì nó chỉ là chút khó khăn, thì khi bạn đi xe đạp, bạn sẽ cảm nhận khác nhiều lắm đấy. Bạn cân nhắc nhé :)

musstol
27-05-2011, 01:23 AM
Sáng mai, mình vẫn đạp lúc 5h30 xuất phát từ ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng. Bạn nào dậy sớm được thì join nhé. Cung sáng mai sẽ rất nhẹ nhàng thôi. Mình hứa, mình đảm bảo :)
Sang tuần sau mình đi công tác liên miên, sẽ không thể test thể lực cũng như giúp các bạn làm quen với cách di chuyển của nhà mông, do đó, rất mong các bạn thu xếp thời gian tham gia ít nhất một chuyến đạp buổi sáng tuần này cùng mình.
Ngoài ra, có 1 cung khuyến mại các bạn (gồm tất cả các mông dân và ai yêu mông dân) tham gia chuyến tối chủ nhật đạp vòng Hồ Tây thưởng sen ngắm nguyệt chụp choẹt tùm lum. Chi tiết sẽ có ở mục rủ rê (mọi người nhớ chú ý đón xem ạ :D )

nicomacjup
27-05-2011, 01:31 AM
Nicomacjuyp đi xe máy biển tứ quý đi. Làm porter nhà mông sẽ được tôn vinh muôn đời (à nhầm hết lời) đấy
Còn nếu bạn vẫn muốn đi xe đạp thì bạn thuê trek 3900 ở chỗ chú Trung mà đi. Đi đường xa, cần chắc chắn là bạn sẽ điều khiển và làm chủ được phương tiện nhé. Chặng đường di chuyển của chúng ta sẽ đi qua nhiều đoạn đèo dốc, nếu bạn đi xe máy thì nó chỉ là chút khó khăn, thì khi bạn đi xe đạp, bạn sẽ cảm nhận khác nhiều lắm đấy. Bạn cân nhắc nhé :)
mình đi cung này xe máy roài... mìn cũng bik nó hiểm thế nào... nên chắc chắn là sẽ đi xe đạp thui... thanks bạn è é....

musstol
27-05-2011, 01:44 AM
mình đi cung này xe máy roài... mìn cũng bik nó hiểm thế nào... nên chắc chắn là sẽ đi xe đạp thui... thanks bạn è é....
Với chiều cao của bạn, việc thuê trek 3900 ở chỗ chú Trung rất dễ, vì chú ý có trek khung 15" vừa với bạn luôn đấy. Việc quan trọng bây giờ là bạn cần làm chủ được chiếc xe, điều khiển linh hoạt với các biến đổi của địa hình và độ dốc. Bạn phượt nhiều rồi thì sức khỏe của bạn không phải là vấn đề đáng lo keke, mà ngược lại, bạn sẽ đảm nhận vị trí cắt-tiết-gà mà anh Linga đề cập đúng hok nhỉ :D

nicomacjup
27-05-2011, 01:55 AM
Với chiều cao của bạn, việc thuê trek 3900 ở chỗ chú Trung rất dễ, vì chú ý có trek khung 15" vừa với bạn luôn đấy. Việc quan trọng bây giờ là bạn cần làm chủ được chiếc xe, điều khiển linh hoạt với các biến đổi của địa hình và độ dốc. Bạn phượt nhiều rồi thì sức khỏe của bạn không phải là vấn đề đáng lo keke, mà ngược lại, bạn sẽ đảm nhận vị trí cắt-tiết-gà mà anh Linga đề cập đúng hok nhỉ :D
thuê thì $ dư lào hả bạn... đính chính chút... miềng chỉ "sàm sỡ" chứ hẻm "hút máu" VÀ CẨU ĐẦU CHẢM CŨNG NHƯ PHANH THÂY gà :")

binhhut1985
27-05-2011, 09:19 AM
@ musstol : Sáng mai e sẽ đi cùng bác :) e muốn thử xem đủ điều kiện thể lực để đi chuyến này ko trước khi chuyển từ dập dình sang chính thức ^^ bác pm cho e số alo vào inbox nhé :p thanks bác ^^

musstol
27-05-2011, 09:23 AM
@nicomacjup: bạn check mail để có thông tin bạn cần nhé.
Việc "Sàm sỡ" mình sẽ nhường cho bạn. Chúng mềnh cứ thống nhất như thế nhóe.

@alls: Sáng nay đi test thể lực newbies, nhận thấy phát sinh nhiều bất cập (xe nổ lốp, thủng săm, phanh đề không thành thạo, thiếu các hiểu biết cơ bản về xe địa hình ...), có thể ảnh hưởng tới việc di chuyển đối với các tour có hành trình dài ngày và cung đường gắt nhiều đèo dốc như Mường Lát. Vì vậy, em chính thức đưa lại quy định "việc test thể lực là yêu cầu bắt buộc" đối với các thành viên mới để join Mường Lát. Rất mong Ban quản trị Nhà Emông phê duyệt và cho phép em áp dụng trở lại, cũng mong chị hado, bạn love2live, anh nongdancoi, chú Long Casper_HN ... hỗ trợ trong việc test thể lực thành viên để chuyến đi Mường Lát được thuận lợi. Em xin chân thành cảm ơn.

musstol
27-05-2011, 09:37 AM
Thank Binhhut1985 đã rất có trách nhiệm và hưởng ứng việc test thể lực của mình.
Mình đưa lại yêu cầu test thể lực vì thấy đó là việc làm cần thiết, nhằm để các bạn tự đánh giá thể lực của mình trong 10km di chuyển ở nội thành (sau đó tự liên hệ với hành trình di chuyển khoảng 100km đường ngoại thành, địa hình tự nhiên lên dốc xuống đèo ...), ngoài ra, cũng muốn training cho những bạn nào chưa rõ về việc sử dụng xe đạp MTB các hiểu biết cơ bản nhất về xe, cách sử dụng số đề cho phù hợp với các loại địa hình v.v, và để mọi người có sự làm quen với nhau trước chuyến đi dài ngày. Trước đây, quy định này đã được đưa ra như 1 yêu cầu bắt buộc, và nhờ đó, các chuyến đi của emong rất thuận lợi. Thiết nghĩ, giờ áp dụng trở lại cũng là cần thiết, đúng không ạ :)

Về số phone, thì bạn quay lại trang 9 topic này, mình có update số phone lên rồi nhé :)

musstol
27-05-2011, 10:00 AM
Nhà mình thân mến,
Em vừa nhận được thông tin từ chị Chụt như sau:


Sự kiện Hành động cho Trẻ em nghèo Việt Nam (Inc. Vietnam) lần thứ 7 này được tổ chức trước thềm năm học 2011-2012 với hi vọng sẽ hỗ trợ được cho 27 em học sinh đang nhận được học bổng và 20 em học sinh mới, tạo nên con số các em nhỏ được Inc. Vietnam trợ giúp tài chính là 150.

Hoạt động: Hoàn thành một quãng đường đi bộ/chạy bộ/đạp xe dài 16km vòng quanh Hồ Tây tại Hà Nội. Có đội ngũ “xe giải cứu” sẵn sàng hỗ trợ, đón các bạn muốn dừng giữa hành trình.

Thời gian: từ 6h30 đến 12h00 ngày 28 tháng 5, 2011 (thứ Bảy).
Địa điểm: Khu vực đỗ xe của Khách sạn Hanoi Lakeview, địa chỉ số 28 đường Thanh Niên, ngay đối diện Khách sạn Sofitel Plaza.

Vậy thống nhất là ngày mai, nhà mông mình mọi người sẽ có mặt tại địa điểm trên lúc 6h30 và contact với em: 0982221123 để tham gia ủng hộ nhé. Còn em vẫn thực hiện chuyến đi lúc 5h30 như bình thường, vuốt 1 tiếng khởi đồng rồi join chuyến ủng hộ này. Bạn binhhut1985 và các bạn có nhu cầu test thể lực nếu dậy sớm đc thì join chuyến 5h30 với mình nhé. Có gì hẹn gặp mọi người ngày mai :)

seiya
27-05-2011, 11:53 AM
Đã rõ tinh thần của buổi thứ 7, mình sẽ có mặt lúc 5h30.
Nhưng vấn đề xe địa hình để làm quen thì hơi khó khăn chút :sad:

lukytran
27-05-2011, 12:06 PM
Câu này CHUẨN. Đường tre chỉ là một phần bé tí tẹo trong chuyến này thôi. Cảnh đẹp, cung đường đẹp và còn cả những Mông dân mới toanh nữa. Nhiều nhiều thứ đáng để đi ML lắm.

Về cung đường từ ML về Hà Nội, theo thông tin của em Bù bể đã từng đi cung này nằm 2008 thì không nhất thiết phải đi lại về Mai Châu rồi đi ô tô về HN mà từ ML có xe ô tô đi Tp Thanh Hóa. Rồi từ Thanh Hóa đi tàu hoặc xe về HN.

Chúng ta xác định sẽ phải vất vả nhưng chúng ta không xác định lấy sự hành xác làm niềm vui. Vì vậy càng có nhiều thông tin, càng có sự trù liệu cẩn thận thì thời gian ăn chơi và cảm nhận càng tăng lên các bạn ạ.

Vì vậy rất mong mọi người nếu có thông tin tiếp tục cung cấp cho topic.

"Đi thì thế nào đi cũng được. còn cá nhân mình nhân thấy không phù hợp:
Mai Chau- đường tre- Mường Lát quá dài, khoang gần 100km. đoạn từ Co Lương đi vao đang làm thủy điên, đường lầy lội. Đường offroad dạng XC và có độ dốc 800m các bạn đi như vậy trong một ngày , không biết có đi được không?
- Mường lát ra Hồi Xuân hơn 120- 135km, sau đó về Hà nội qua Cảm Thuy hoac Mai Chau mất thêm 160 km nữa. Còn oto Mường Lát về Hà Nội mình không biết.
Bạn đi như vậy lên thuê xe oto cho chủ động, tất nhiên mất thêm rất nhiều tiền, có người sẽ không đi đươc. Quan trọng đi như mình nói sẽ không sành điệu như các bạn vẫn đi. Nice time
Note: đường này các bạn có thể đi xe MTB , full hoặc front sus, trải nghiệm bằng cross bike cũng được. nếu có 29 thì tuyệt vời.
Biên Phòng Mường Lát và khu bảo tồn Xuân Nha, nếu gặp các bạn co thể sẽ phạt mỗi người từ 100k đến 200k vì đi vào khu biên giới không phép ( mà không biết ở đâu cấp phép bạn ah ). Có nhiều người bảo không sao, nhưng nhóm mình bị vài lần"

Tham khảo ý kiến của bác Bikevietnam cho thấy lo ngại của mình là đúng, gần 100km đường đất, lầy lội và đèo dốc để vào Mường Lát sợ là quá sức. Và chiều về từ Mường Lát hiện các bạn chưa có kế hoạch cụ thể như đi xe gì, giờ nào, thời gian di chuyển từ Mường Lát về HN là bao lâu trong khi chỉ có 1 ngày CN cho việc di chuyển.

Mình nghĩ các bạn nên làm cách nào đó để có thông tin về xe ô tô từ Mường Lát - Thanh Hoá để chủ động hơn. Cá nhân mình rất muốn tham gia nhưng ngại không chủ động được thời gian nên đành đứng dập dòm. Mình cũng đã sắp xếp thời gian từ chiều tối T6 - Chủ nhật, nếu không tự tin tham gia chuyến Mường Lát, rất có thể mình sẽ thực hiện cung Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình hoặc Mai Châu - Mộc Châu - Mai Châu.

Casper_HN
27-05-2011, 12:30 PM
nongdancoi làm trưởng tour cần khẩn trương hoàn thành kế hoạch cho chuyến đi, đây là một chuyến hứa hẹn không kém chuyến Sa Pa vừa rồi về mọi mặt, nên chi tiết di chuyển gần như không thể tùy tiện được.

Bởi lần đầu dẫn tour nên việc bỡ ngỡ của nongdancoi là không tránh khỏi, eMông, Linga... và các thành viên có kinh nghiệm dẫn đường gấp rút nghiên cứu phương án chi tiết cho chuyến đi. Thời gian khởi hành chỉ còn 1 tuần và chỉ còn 5 ngày tới ngày offline trước chuyến đi nhưng thông tin vẫn còn mù mịt quá. Số lượng thành viên dập dòm nhiều chính là vì lý do này.

@Luky_Trần: Chú cũng là một người có khả năng tính toán và tìm kiếm thông tin phương tiện và đường đi, vậy cố gắng giúp đỡ kế hoạch chung để thuận lợi cho chuyến đi. Anh cũng xin vé dập dòm chuyến Mai Châu - Mộc Châu - Mai Châu của chú nhé (trong trường hợp kế hoạch Mường Lát anh không đủ thể lực tham gia)

flamencol78
27-05-2011, 02:11 PM
Qua comment của các bạn thấy một số vấn đề cần trao đổi như sau.

@luky_tran: Những thông tin của bác bikevietnam chúng ta sử dụng có tính chất tham khảo. Vì cũng trong topic đó bên xedap.org anh trieu đã vẽ chi tiết trên bản đồ số thì quãng đường thực sự chỉ là 73,9 km. Tất nhiên ta không khẳng định chính xác hay không mà quan trọng là phải đi mới cảm nhận được. Nếu chỉ vì nghe thông tin mà ta ngại ngần thì chắc chắn mọi chuyến đi đều chỉ là dự định. Chúng ta có cách đi chơi và quan điểm riêng (mình không ngộ nhận là có hay hay không mà chỉ đánh giá là phù hợp với cách sinh hoạt của đa số ace trong diễn đàn). Bác bikevietnam là một dân xe đạp pro với cách thức đi rất chuyên nghiệp và cực kỳ khoa học nên khả năng chỉ một số thành viên trong chúng ta hội tụ đủ điều kiện đó thôi, nên chúng ta sẽ lựa chọn những gì phù hợp nhất với chúng ta trong lượng thông tin của bác bikevietnam. Rất tiếc là chưa tìm được lộ trình xe ô tô ML - TH để bạn có thể tham gia chuyến này cùng mọi người.

Mình lưu ý nhất đoạn này của bác ấy
"Note: đường này các bạn có thể đi xe MTB , full hoặc front sus, trải nghiệm bằng cross bike cũng được. nếu có 29 thì tuyệt vời.
Biên Phòng Mường Lát và khu bảo tồn Xuân Nha, nếu gặp các bạn co thể sẽ phạt mỗi người từ 100k đến 200k vì đi vào khu biên giới không phép (mà không biết ở đâu cấp phép bạn ah). Có nhiều người bảo không sao, nhưng nhóm mình bị vài lần"

Còn việc bác bikevietnam cho rằng Quan trọng đi như mình nói sẽ không sành điệu như các bạn vẫn đi thì như chính bác ấy đánh giá đó chỉ là quan điểm cá nhân. Và hình như từ trước đến giờ eMoong chúng ta cũng chưa từng bao giờ tự xưng là đi chơi phải thế này, thế nọ mới sành điệu. Tất cả các chuyến đi đều có sự cân nhắc kỹ lưỡng trong khả năng tiếp cận thông tin tốt nhất của chúng ta.

@nicomacjuyp: Như musstol đã nói, việc di chuyển bằng xe đạp trên cung đường này với một xe đạp địa hình không bảo đảm chất lượng sẽ là đáng lo ngại cho lịch trình chung của nhóm. Vì vậy lời khuyên cho bạn là nên thuê xe, làm quen với xe và các kỹ năng điều khiển. Chi tiết liên hệ Musstol nhé. Chắc chắn những trải nghiệm sắp tới sẽ rất thú vị đấy bạn ạ.

@nongdancoi: Bây giờ cần có thông tin cụ thể hơn về giờ xuất phát, xe ô tô, gửi xe đạp rồi đấy bạn ạ.

Về lộ trình Mường Lát - Hà Nội còn khá mù mờ, ngoài việc tìm thêm thông tin thì cũng mong ace tham gia chuyến này nên xác định tư tưởng trước để không bị động trong lộ trình về Hà Nội.

Chặng đường khó khăn càng cần đề cao sự đoàn kết của tập thể. Nếu làm tốt việc này chuyến đi chắc chắn sẽ thành công.

flamencol78
27-05-2011, 02:20 PM
Update

1. nongdancoi (xe đạp) Zai
2. è_é (xe đạp) Gái
3. ni cô mặc juyp (xe đạp) Gái
4. Trieunam (xe đạp) Zai
5. Ksc (xe đạp) Zai
6. Phương (xe đạp) Zai


Dập dòm

8. love2live (xe đạp) Gái
9. gelato (xe đạp) Gái
10. Seiya (xe đạp) Zai
11. Samtinhin (xe đạp) Gái
12. Casper_HN (xe đạp) Zai
13. binhhut1985 (xe đạp) Zai

Có lẽ nên xem xét đẩy thời gian offline sớm hơn anh nongdancoi ạ :D

NHOCBEO
27-05-2011, 02:49 PM
em có 1 vài ý kiến như sau:
Trước các tour dài ngày bao giờ cũng có chuyến test thể lực, đợt này đi toàn các mem mới thì e nghĩ thời gian đi như thế này có gấp quá ko ạ?
Hơn nữa, theo thông tin của mọi ng thì đường rất khó đi, đoạn đạp thì lại rất dài, hoàn toàn ko có xe máy hộ tống (em xin chính thức xin rút vì có việc bận). Đường đi có 40km mà là đường đèo núi (như chuyến Mẫu Sơn) đi thì cũng đủ đứt cước, còn nếu như 130km mà đường đẹp thì vô tư. Em nghĩ ko nên xét tiêu chí dài ngắn mà phải xem địa hình của cung đường (hôm trc e thấy bác nongdancoi có pose hình rồi thì phải)
Xin nhắc lại là Tất cả các chuyến "dại khờ" của Emông đều là do ko lường trước được. Chứ chuyến này đã biết thế mà ko có sự chuẩn bị thì e thấy ko ổn chút nào.
Em ủng hộ nhiệt liệt a nongdancoi làm trưởng tour nhưng e nghĩ là cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn ạ

eMông
27-05-2011, 02:50 PM
@alls:[/B] Sáng nay đi test thể lực newbies, nhận thấy phát sinh nhiều bất cập (xe nổ lốp, thủng săm, phanh đề không thành thạo, thiếu các hiểu biết cơ bản về xe địa hình ...), có thể ảnh hưởng tới việc di chuyển đối với các tour có hành trình dài ngày và cung đường gắt nhiều đèo dốc như Mường Lát. Vì vậy, em chính thức đưa lại quy định "việc test thể lực là yêu cầu bắt buộc" đối với các thành viên mới để join Mường Lát. Rất mong Ban quản trị Nhà Emông phê duyệt và cho phép em áp dụng trở lại, cũng mong chị hado, bạn love2live, anh nongdancoi, chú Long Casper_HN ... hỗ trợ trong việc test thể lực thành viên để chuyến đi Mường Lát được thuận lợi. Em xin chân thành cảm ơn.

Duyệt :D

@ các bạn mới tham gia: Việc test thể lực cho chuyến này là rất cần thiết. (Để hoàn thành chuyến Sa Pa nhà Mông đã trải qua 2 chuyến đi khá nhiều thử thách trước đó là Hàm Lợn và Kim Bôi). Khi đưa ra những yêu cầu như vậy một số bạn cũng cho rằng hơi quan trọng hóa vấn đề - Sức khỏe mình ổn, đạp xe chứ có gì đâu mà phải quan trọng thế. Nhưng sau 2 chuyến đi đó các bạn tham gia đều đánh giá việc test thể lực là cần thiết. Chuyến ML tới đây dự đoán là khá khó khăn trong việc di chuyển nên rất mong các bạn mới (nhất là những bạn chưa tìm hiểu kỹ về xe địa hình và kỹ năng sử dụng xe) lưu ý vấn đề này.

Chúc musstol hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hướng dẫn viên xe đạp.

eMông
27-05-2011, 03:03 PM
em có 1 vài ý kiến như sau:
Trước các tour dài ngày bao giờ cũng có chuyến test thể lực, đợt này đi toàn các mem mới thì e nghĩ thời gian đi như thế này có gấp quá ko ạ?
Hơn nữa, theo thông tin của mọi ng thì đường rất khó đi, đoạn đạp thì lại rất dài, hoàn toàn ko có xe máy hộ tống (em xin chính thức xin rút vì có việc bận). Đường đi có 40km mà là đường đèo núi (như chuyến Mẫu Sơn) đi thì cũng đủ đứt cước, còn nếu như 130km mà đường đẹp thì vô tư. Em nghĩ ko nên xét tiêu chí dài ngắn mà phải xem địa hình của cung đường (hôm trc e thấy bác nongdancoi có pose hình rồi thì phải)
Xin nhắc lại là Tất cả các chuyến "dại khờ" của Emông đều là do ko lường trước được. Chứ chuyến này đã biết thế mà ko có sự chuẩn bị thì e thấy ko ổn chút nào.
Em ủng hộ nhiệt liệt a nongdancoi làm trưởng tour nhưng e nghĩ là cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn ạ

Việc test thể lực như chuyến Sa Pa chỉ có thể thực hiện nếu đó là kế hoạch chung trong cả năm của eMông. Tuyến ML là một lịch trình do sự nhiệt tình của các Mông dân nên mọi người quyết định lên đường. Những khó khăn, thử thách chúng ta cũng bàn bạc rất kỹ ở trên này để ace xác định tinh thần rồi. Vì vậy nếu thay đổi thời gian e là sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của chuyến đi.

binhhut1985
27-05-2011, 03:23 PM
Xin lỗi vì e đã lon ton :
- E đã hỏi gửi xe đạp theo xe ô tô - giường nằm đi theo xe Điện Biên ( hoặc Sơn La gì đấy ) :
Giá vé người : 95k/người
Giá gửi xe : 100k/xe
Số điện thoại liên hệ : 0437151020 ( liên hệ giờ hành chính )
Số điện thoại di động : 0914300030
Địa chỉ : 10A-150 Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Hà Nội

Tuy nhiên cần chốt số lượng xe sớm để bên nhà xe còn thu xếp :) chứ 1 xe ô tô giường nằm nó cũng chỉ chở được tầm 3 - 4 xe máy thui ^^ còn xe đạp thì chưa bít :)

- Từ Mai Châu vào Mường Lát khoảng 65km-70km . Tuy nhiên xe máy đi mất 8 tiếng đồng hồ :) Đường chắc chắn là đang làm ... đi vất vả :p

- Từ Mường Lát về Thanh Hóa : chắc chắn có xe ô tô . Ngày chỉ chạy 2 chuyến duy nhất . Tuy nhiên chỉ là xe ô tô nhỏ thui , ko có giường nằm đâu ^^ sẽ để xe đạp lên nóc xe ô tô :) tuy nhiên nếu số lượng xe đạp nhiều quá thì ... e ko rõ là có chở được cùng 1 lượt ko :-? Còn số điện thoại của xe ô tô từ Mường Lát về Thanh Hóa thì ... hiện thời chưa có :| e sẽ cố hỏi nhưng ko đảm bảo là sẽ có số alo đâu ^^

( Về thời gian thì e đã thu xếp xong rùi , trường hợp mờ e rớt trong cuộc test thể lực thì e xin phép đu theo chuyến - Mai Châu - Mộc Châu - Mai Châu ạ )

Na chín
27-05-2011, 03:32 PM
Tinh thần của em binhhut1985 thật đáng khen :o22:

eMông
27-05-2011, 03:40 PM
@binhhut1985: Cảm ơn bạn. Những thông tin của bạn rất thiết thực cho chuyến đi sắp tới.

hado0601
27-05-2011, 04:43 PM
@ các bạn mới tham gia: Việc test thể lực cho chuyến này là rất cần thiết. (Để hoàn thành chuyến Sa Pa nhà Mông đã trải qua 2 chuyến đi khá nhiều thử thách trước đó là Hàm Lợn và Kim Bôi). Khi đưa ra những yêu cầu như vậy một số bạn cũng cho rằng hơi quan trọng hóa vấn đề - Sức khỏe mình ổn, đạp xe chứ có gì đâu mà phải quan trọng thế. Nhưng sau 2 chuyến đi đó các bạn tham gia đều đánh giá việc test thể lực là cần thiết. Chuyến ML tới đây dự đoán là khá khó khăn trong việc di chuyển nên rất mong các bạn mới (nhất là những bạn chưa tìm hiểu kỹ về xe địa hình và kỹ năng sử dụng xe) lưu ý vấn đề này.

Hi vọng các bạn mới tham gia chuyến thông cảm với bọn mình. Không phải là bọn mình cố tình dọa các bạn hay gì cả mà bởi vì đây thực tế qua rất nhiều chuyến đi của Ê Mông: có thể bạn rất khỏe nhưng bạn lại chưa quen với việc đạp xe đạp đường dài hay có thể bạn có thể đạp xe đường dài nhưng chưa quen với đạp xe offroad, leo dốc, đổ đèo... nên sẽ rất nhanh mất sức và mệt mỏi mỏi về thể xác. Vì thế nên mình mong các bạn tự đánh giá khả năng bản thân, đừng vì topic quá sôi nổi mà quên mất những khó khăn trước măt.

eMông
27-05-2011, 04:45 PM
Anh trưởng tour nongdancoi ơi, các Mông dân đăng ký chuyến này đang hóng anh chốt giờ xuất phát và tình hình xe cộ lắm lắm, bọn dập dòm cũng chỉ chờ thời cơ chín muồi là chuyến sang chính thức thôi :D :ex10::tungtung:

lukytran
27-05-2011, 05:33 PM
Hi vọng các bạn mới tham gia chuyến thông cảm với bọn mình. Không phải là bọn mình cố tình dọa các bạn hay gì cả mà bởi vì đây thực tế qua rất nhiều chuyến đi của Ê Mông: có thể bạn rất khỏe nhưng bạn lại chưa quen với việc đạp xe đạp đường dài hay có thể bạn có thể đạp xe đường dài nhưng chưa quen với đạp xe offroad, leo dốc, đổ đèo... nên sẽ rất nhanh mất sức và mệt mỏi mỏi về thể xác. Vì thế nên mình mong các bạn tự đánh giá khả năng bản thân, đừng vì topic quá sôi nổi mà quên mất những khó khăn trước măt.

Hado nói rất đúng, không phải doạ các bạn đâu mà là để các bạn chuẩn bị tinh thần và cùng đoàn kết, kỷ luật trong chuyến đi.
Tham khảo thêm một nhóm vừa đi ML về nhé, mình có thấy số đt trên đó, các bạn thử gọi hỏi kinh nghiệm và thông tin xem.
http://ttvnol.com/f_233/1336095/page-3

binhhut1985
27-05-2011, 05:37 PM
^^ Về tình hình ô tô Mường Lát - Thanh Hóa :

Em chỉ hỏi được 1 xe với lịch trình như vầy :
1 ngày : Thanh Hóa - Mường Lát ( nghỉ đêm tại Mường Lát )
1 ngày : Mường Lát - Thanh Hóa
1 ngảy : nghỉ tại Thanh Hóa
Như thế nghĩa là 3 ngày mới có 1 chuyến từ Mường Lát về Thanh Hóa - chứ không phải thông tin đã đưa như ban đầu :)
Cơ mà e cũng đã gọi điện cho chủ xe : nếu mình thông báo trước từ 3 ngày trở lên về số lượng người cũng như số lượng xe thì chắc là họ sẽ sắp xếp lên để đón mình .

Giá vé : 150k / người + xe .
Số điện thoại liên lạc : 01666698080 ^^

Bác Nông dân còi - trưởng tour vào xác nhận thông tin cho e cái nhé :p

__________________________________________________ ____________

@ bác Luckytran : nhóm ông Chồn bên ttvn là đi cùng ngày mới đội mình mà ^^ bạn e vừa mới đi Mường Lát về ... để e hỏi lại cho rõ ràng vậy :)

hado0601
27-05-2011, 05:50 PM
@all:

Nếu chủ nhật này mọi người không bận mình có thể làm tour chạy thẳng lên Hàm Lợn rồi về luôn trong ngày cũng được mọi người ạ. Đường đất hết khoảng 60km không đèo dốc, chạy từ 5h30-6h sáng j` đấy dự kiến 10h có mặt ở nhà là ok. (bỏ vụ Hồ Tây của c Liên vậy)

Em đề nghị sắm một cái GPS cho nhà mình ạ. Thực tế là các chuyến đèo dốc như Sa Pa, Mẫu Sơn, Kim Bôi, Hàm Lợn có thể nói là cũng tương đối đủ các loại địa hình mà xe hardtail có thể đỡ được. Nếu ghi lại dạng địa hình của các cung này thì đây sẽ là một nguồn thông tin rất quý để đối chiếu cho các chuyến đi khác mà không có tiền trạm như ML này.

lukytran
27-05-2011, 06:20 PM
Qua comment của các bạn thấy một số vấn đề cần trao đổi như sau.

@luky_tran: Những thông tin của bác bikevietnam chúng ta sử dụng có tính chất tham khảo. Vì cũng trong topic đó bên xedap.org anh trieu đã vẽ chi tiết trên bản đồ số thì quãng đường thực sự chỉ là 73,9 km. Tất nhiên ta không khẳng định chính xác hay không mà quan trọng là phải đi mới cảm nhận được. Nếu chỉ vì nghe thông tin mà ta ngại ngần thì chắc chắn mọi chuyến đi đều chỉ là dự định. Chúng ta có cách đi chơi và quan điểm riêng (mình không ngộ nhận là có hay hay không mà chỉ đánh giá là phù hợp với cách sinh hoạt của đa số ace trong diễn đàn). Bác bikevietnam là một dân xe đạp pro với cách thức đi rất chuyên nghiệp và cực kỳ khoa học nên khả năng chỉ một số thành viên trong chúng ta hội tụ đủ điều kiện đó thôi, nên chúng ta sẽ lựa chọn những gì phù hợp nhất với chúng ta trong lượng thông tin của bác bikevietnam. Rất tiếc là chưa tìm được lộ trình xe ô tô ML - TH để bạn có thể tham gia chuyến này cùng mọi người.

Còn việc bác bikevietnam cho rằng Quan trọng đi như mình nói sẽ không sành điệu như các bạn vẫn đi thì như chính bác ấy đánh giá đó chỉ là quan điểm cá nhân. Và hình như từ trước đến giờ eMoong chúng ta cũng chưa từng bao giờ tự xưng là đi chơi phải thế này, thế nọ mới sành điệu. Tất cả các chuyến đi đều có sự cân nhắc kỹ lưỡng trong khả năng tiếp cận thông tin tốt nhất của chúng ta.

Mình không hề nghĩ đến việc sành điệu như bác Bikevietnam nhắc tới vì đấy chỉ là ý kiến cá nhân, người có điều kiện nhiều và ít thì chơi theo kiểu khác nhau.
Việc ở đây mình nói đến thông tin và kế hoạch cụ thể, theo mình thì phải có 1 kế hoạch cụ thể thì mới dễ đối đầu với các tình huống phát sinh ngoài dự đoán. Bản thân mình là người cẩn thận, luôn chuẩn bị chu đáo trước chuyến đi và tìm hiểu thông tin thật kỹ, cũng như lên kế hoạch cụ thể rồi mới thực hiện.

Một số chuẩn bị mình chưa thấy các bạn nhắc tới:
1. Đồ ăn: đồ ăn sẽ không có sẵn, mỗi cá nhân phải tự chuẩn bị đồ ăn dọc đường, mình nghĩ càng nhiều càng tốt. Sô-cô-la, chuối, nước oresol là thiết yếu để phục hồi nhanh khi nghỉ giữa chặng. Hạnh nhân hay hạt điều cũng rất tốt để ăn nhẹ giữa chặng.
2. Lều chõng: xác định là ngủ ở bản, nhưng nếu điều kiện ở bản không tốt, hay không đến với bản được trước khi trời tối thì sao? không lẽ hôm off ẹp rồi mới thông báo và chuẩn bị trong 2 ngày?
Mỗi người nên chủ động mang theo túi ngủ, lều thì xe máy mang cho cả nhóm.
3. Đèn pin, đồ sửa xe....
4. ......

Nongdancoi nên liệt kê toàn bộ những công việc và vật dụng cần thiết để mọi người biết và chuẩn bị.

Với những chuyến đi vào cung đường khó như thế cần sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Hôm đi Sapa, trên đường lên bản mình nghĩ thầm trong bụng nếu chẳng may đụng phải tổ ong vò vẽ chắc sẽ có người ra đi... Thật may là chuyện đó không xảy ra, nhưng nếu nó xảy ra, bạn sẽ làm gì?

eMông
27-05-2011, 06:37 PM
Cảm ơn các bạn binhhut1985, Luky_Tran đã đóng góp rất nhiều thông tin hữu ích.
Đúng như quan điểm của anh Luky_Tran thời điểm này chúng ta cần một kế hoạch cụ thể hơn để định hướng cho chuyến đi. Từ những thông tin trên có thể phác thảo sơ bộ qua như sau:
- Chốt danh sách chính thức đi ML (17h00 tối 29/5/2011)
- Gọi điện cho xe khách Sơn La (hoặc Điện Biên) đặt vé người và xe (lưu ý là thời gian xuất phát khoảng 14,15 giờ chiều - trưởng tour cần confirm chắc chắn để anh em chuẩn bị) SĐT binhhut1985 đã cung cấp.
- Tối đầu tiên nghỉ tại Mai Châu.
- Ngày thứ 2 đi Mường Lát (dự kiến 5 giờ chiều tới ML)
- Chủ nhật về Hà Nội (gọi điện cho nhà xe liên hệ trước về số người - số xe đạp ngay khi chốt kế hoạch chính thức)
Chiều hoặc tối về đến Tp Thanh Hóa -> đi tàu hỏa về Hà Nội (sẽ cập nhật giờ tàu địa phương)

Đồ chuẩn bị mang theo: Các xe cần có giá chở đồ - xác định là không có xe máy đi theo, một số đồ đi đường như gợi ý của anh Luky_Tran.

lukytran
27-05-2011, 06:38 PM
Hí hí anh mà đi cùng em thì làm luôn tour Hoà Bình - Mai Châu - Mộc Châu chiều CN bắt xe khách về thẳng Hà Nội luôn.
Chỉ có điều không có mông nữ thì lấy ai làm bia cho anh bắn phá.

E muốn đi cung này thì chỉ để đỡ nhớ đèo dốc, và ngắm cảnh quê hương mình thôi. Chứ không có những giây phút rất "Emong" đâu ạ. Và cũng không có những kỷ niệm khó quên ...

@Binhhut1985: chú mà rớt chuyến test thể lực của chị È É thì chỉ có dạo vòng vòng hồ gươm thôi nhá. Đùa thôi nhá...

flamencol78
27-05-2011, 06:41 PM
Với những chuyến đi vào cung đường khó như thế cần sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Hôm đi Sapa, trên đường lên bản mình nghĩ thầm trong bụng nếu chẳng may đụng phải tổ ong vò vẽ chắc sẽ có người ra đi... Thật may là chuyện đó không xảy ra, nhưng nếu nó xảy ra, bạn sẽ làm gì?

Hehe, đúng là còn phải đi nhiều, học nhiều mới đối phó hết được với những tình huống như thế này.

binhhut1985
27-05-2011, 07:16 PM
@ Luckytran : ^^ e cũng tự tin là e ko rớt bác ạ :p cơ mà ngày nào e cũng vác xe lượn 1 vòng hồ gươm thân :))

musstol
27-05-2011, 07:43 PM
Em cảm ơn sự đóng góp ý kiến của mọi người nhà mình. Emong có nhiều chuyến đi đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng quan trọng là chúng ta không lẩn tránh hay thoái thác mà đối diện với nó và cùng nhau đồng lòng giải quyết, đó chính là cách làm của emong, đúng ko ạ :) Và lần này là 1 minh chứng :)

Em xin phép confirm với nhà mình một số thông tin như sau:

Anh nongdancoi đang gấp rút hoàn thiện mọi việc, trong đó, việc liên quan


Biên Phòng Mường Lát và khu bảo tồn Xuân Nha, nếu gặp các bạn co thể sẽ phạt mỗi người từ 100k đến 200k vì đi vào khu biên giới không phép (mà không biết ở đâu cấp phép bạn ah). Có nhiều người bảo không sao, nhưng nhóm mình bị vài lần
Thì mọi người có thể yên tâm vì


anh cũng xử lý rồi, đã nhờ ông anh làm biên phòng liên lạc với biên phòng Thanh Hóa.

Các thông tin bạn binhhut1985 cung cấp mình thay mặt anh nongdancoi confirm lại là hoàn toàn khớp với các thông tin anh nongdancoi có được, và không những thế còn rất là chi tiết so với những thông tin anh nongdancoi đưa cho mình tổng hợp. Cảm ơn bạn rất nhiều về sự nhiệt tình trước chuyến đi.

@alls: Xin phép cả nhà đừng quá nóng vội, như chúng ta đã biết, đây là tour đầu tiên nongdancoi làm trưởng tour, các thông tin nongdancoi luôn cố gắng cập nhật và bàn soạn với em (hic chỉ vì chót hứa là phó tướng của anh ý chuyến này đấy ạ ). Anh có hứa là:


Thứ 2 anh sẽ có kết quả
Vì thế rất mong cả nhà chờ đợi và thưởng thức cuối tuần vô lo vô nghĩ nhóe. Việc lo nghĩ kệ cho nongdancoi lo đê :D

@ anh Linga: việc kết hợp về bằng tàu, thì học sinh em báo về là chúng ta có thể sử dụng tàu NA1/2 và NA5/6 là 2 đôi tàu có đón tiễn khách ở Thanh Hóa. Nghĩa là chúng ta sẽ có 2 lựa chọn về thời gian. Chi tiết thời gian đón trả khách em sẽ liên lạc với học sinh em đang đi trên tuyến này để cùng anh nongdancoi lập ra kế hoạch hoàn thiện.

@chị Hạ đỏ: bravo ^^ Hàm Lợn luôn là cung tuyệt vời để test thể lực, và người thông thạo Hàm Lợn nhất không ai khác là chị Hạ đỏ. Hoàn toàn nhất trí với việc sử dụng Hàm Lợn là chuyến test thể lực cho chuyến Mường Lát này. Vì thế, rất mong chị Hạ đỏ đưa kế hoạch cụ thể lên đây nhé. Bao gồm, thời gian và địa điểm tập kết. Giờ đã là mùa hè, trời sáng sớm, nắng sớm, khoảng 8h là nắng vỡ đầu rồi, vậy nên, có lẽ xuất phát từ 5h30 là hợp lý nhất, còn địa điểm tập kết chắc sẽ là Bốt Hàng Đậu đúng ko chị Hạ đỏ :) Có gì chị confirm giúp thông tin nhé.

@ alls: tối nay em làm cung Hồ tây. Do chị Hạ đỏ quyết định dùng Chủ nhật để làm Hàm Lợn test thể lực nên đi ngắm sen chụp choẹt tối chủ nhật khó mà tổ chức được. Mạn phép em di dời luôn thành tối nay nhé. Cả nhà mình ai hóng hớt kịp thì 20h tối nay tập trung ở Vườn Hồng cùng xuất phát nhé. Còn không thì tối mai, ta lại hóng hớt sen siếc thêm lần nữa (em vô tư keke)

@binhhut1985: nếu tối nay bạn rảnh, làm cung Hồ tây nhé.

hado0601
27-05-2011, 07:56 PM
Ối làm sao mà em quyết được hả c è é. Trưởng tour anh NDC vs Ê Mông xem có cần thiết không ạ?

musstol
27-05-2011, 07:58 PM
Cần thiết, rất cần thiết. Vì thế em thiết kế cung này đi nhé :) chị tin là anh Linga, nhà emong, và anh nongdancoi - trưởng tour Mường Lát ủng hộ nhiệt tình ý kiến này của em. Có Hàm Lợn để test thì lo gì ko vượt Cổng Trời - Chơi Mường Lát chứ em ^^

musstol
27-05-2011, 08:00 PM
Mà tối nay chị Hạ đỏ gác sách vở đi thưởng sen với mềnh hem :ex10:

Trieunam
28-05-2011, 12:28 AM
Phù phù...vừa làm cung Nội Bài tập thể lực về. Cái máy bay nó chạy nhanh quá,mềng đuổi ko kịp...

lukytran
28-05-2011, 10:45 AM
Ối làm sao mà em quyết được hả c è é. Trưởng tour anh NDC vs Ê Mông xem có cần thiết không ạ?

Hado ơi tổ chức tour Hàm Lợn test thể lực đê, anh vẫn chưa đi HL lần nào, anh làm trợ lý cho chú tour này nhá.
Cơ mà touring có đi được không, chứ hôm đi Sapa căng thẳng vãi.

eMông
28-05-2011, 11:28 AM
Ối làm sao mà em quyết được hả c è é. Trưởng tour anh NDC vs Ê Mông xem có cần thiết không ạ?

Hehe, quyền quyết định luôn ở trong tay Mông dân Hado ạ. Quan trọng là bạn có sắp xếp được thời gian, cũng như đủ hứng thú để tổ chức tour hay thôi. Nếu hào hứng và có thể sắp xếp đi được Hàm Lợn thì rất nên.

alooooooo123
28-05-2011, 11:42 AM
Bà con cho e đăng kí ké 1 chân nhé :)

binhhut1985
28-05-2011, 12:21 PM
^^ CN e bận nên không tham gia tour Hàm Lợn được :) cơ mà tối qua và sáng nay e cũng đã được thỉnh giáo chị è é ... thi xong rồi cơ mà chưa biết có qua hay ko :(

hado0601
28-05-2011, 12:42 PM
Sau khi bàn bạc với một số thành viên, mình và c è é quyết định tổ chức tour test thể lực các bạn mới tham gia cung Mường Lát như sau:

- Sáng tập trung 5h15 và xuất phát ở Công Viên Thủ Lệ, đối diện với rạp chiếu phim Ngọc Khánh.

- Đích đến là chân hồ Hàm Lợn thuộc khu vực núi Sóc Sơn, Hà Nội. Lần này chúng ta sẽ không leo dốc như các chuyến trước mà khi tới nơi chỉ nghỉ ngơi khoảng 20-30 phút ở hồ dưới chân núi và sau đó trở về luôn.

- Dự kiến thời gian có mặt ở nhà là 11h.

- Tổng quảng đường: ~ 60km đường bằng với một cái dốc nhỏ nhỏ duy nhất.

- Thu phí dự kiến: 0 VNĐ do chúng ta sẽ không ăn trưa mà chạy về luôn. Nước nôi, ăn uống dọc đường mọi người tự lo.

Chú ý:

- Rất khuyến khích các bạn tham gia tour Mường Lát tham gia bằng xe đạp địa hình để test. Xe có thể thuê ở chỗ chú Trung 0912 410562. (Ai vào xác nhận hộ em số đã đúng chưa ạ + rổ rá)

- Tập trung đúng giờ, chúng ta sẽ di chuyển sớm cho mát do 6h30 trời đã bắt đầu nắng.

- Các bạn tham gia chuyến này nên mang theo áo, kem chống nắng, bình nước cá nhân, đồ ăn nhẹ dọc đường, áo mưa. Đồ đạc mang theo gọn nhẹ do chuyến đi khá ngắn + không có xe máy hỗ trợ.

- Mọi người đăng ký ở Hàm Lợn, test thể lực Mường Lát (http://www.emong.org/showthread.php?255-R%E1%BB%A7-r%C3%AA-H%C3%A0m-L%E1%BB%A3n-Test-th%E1%BB%83-l%E1%BB%B1c-M%C6%B0%E1%BB%9Dng-L%C3%A1t) cho đỡ loãng topic này nhé.

Rất mong các bạn mới nhiệt tình tham gia vụ này. Cũng rất mong các bạn khác ham vui chạy với em cung này :D

Danh sách đăng ký:
1. hado0601
2. musstol
3. lukytran.
4. ...

@anh Luky Trần: May quá có anh tham gia, em đang hơi lo vụ đồ sửa xe pháo :D. Đường đi phần lớn là đường bằng nên xe touring của báccòn cho bọn em hít bụi ý chứ. Chỉ có một con dốc nho nhỏ nhưng toàn đá thôi, xe touring đi chắc hơi khó.

eMông
28-05-2011, 02:17 PM
Bà con cho e đăng kí ké 1 chân nhé :)

Rất welcome tham gia, nhưng bạn cũng cần cân nhắc thật kỹ về vấn đề thể lực cũng như kỹ năng về sử dụng xe đạp địa hình của bản thân để không ảnh hưởng đến lịch trình chung của cả nhóm.
Nếu đã hoàn toàn tự tin vào những yếu tố đó thì mời bạn lên đường cùng chúng tôi.

musstol
28-05-2011, 05:46 PM
@emong: alooooo123 đã từng join với chúng ta trong chuyến 17/7 nhổ lạc, bằng một chiếc xe phiên bản của anh Chanh :D Chúng ta sẽ chờ đợi 1 sự bứt phá sau gần 1 năm quy ẩn của alooOoo123 ^^

gelato
28-05-2011, 10:39 PM
mình đăng ký đi ML nhưng đêm nay mình phải ngủ ở cty để típ tục làm và ko thể thu xếp đc thời gian để tham gia test thể lực đc thì bít làm sao?

musstol
28-05-2011, 11:05 PM
Bạn gelato vui lòng đọc lại các nội dung phía trên hoặc ít nhất là các nội dung dưới đây (mình copy lại từ trang trước) để nắm được tinh thần chung nhé.
À mà bạn đã qua chỗ chú Thông để thay săm và lốp xe chưa :)


@alls: Sáng nay đi test thể lực newbies, nhận thấy phát sinh nhiều bất cập (xe nổ lốp, thủng săm, phanh đề không thành thạo, thiếu các hiểu biết cơ bản về xe địa hình ...), có thể ảnh hưởng tới việc di chuyển đối với các tour có hành trình dài ngày và cung đường gắt nhiều đèo dốc như Mường Lát. Vì vậy, em chính thức đưa lại quy định "việc test thể lực là yêu cầu bắt buộc" đối với các thành viên mới để join Mường Lát. Rất mong Ban quản trị Nhà Emông phê duyệt và cho phép em áp dụng trở lại, cũng mong chị hado, bạn love2live, anh nongdancoi, chú Long Casper_HN ... hỗ trợ trong việc test thể lực thành viên để chuyến đi Mường Lát được thuận lợi. Em xin chân thành cảm ơn.


Duyệt

@ các bạn mới tham gia: Việc test thể lực cho chuyến này là rất cần thiết.(Để hoàn thành chuyến Sa Pa nhà Mông đã trải qua 2 chuyến đi khá nhiều thử thách trước đó là Hàm Lợn và Kim Bôi). Khi đưa ra những yêu cầu như vậy một số bạn cũng cho rằng hơi quan trọng hóa vấn đề - Sức khỏe mình ổn, đạp xe chứ có gì đâu mà phải quan trọng thế. Nhưng sau 2 chuyến đi đó các bạn tham gia đều đánh giá việc test thể lực là cần thiết. Chuyến ML tới đây dự đoán là khá khó khăn trong việc di chuyển nên rất mong các bạn mới (nhất là những bạn chưa tìm hiểu kỹ về xe địa hình và kỹ năng sử dụng xe) lưu ý vấn đề này.
Riêng trường hợp bạn binhhut1985, do đã trải qua 2 buổi test thể lực tối thứ 6 và sáng thứ 7, cũng đã thể hiện rõ quyết tâm và sự chuẩn bị cho chuyến đi Mường Lát bằng xe đạp nên mình tạm chấp nhận bạn đã vượt qua bài test thể lực. Tuy nhiên, trên topic mình vẫn yêu cầu bạn binhhut1985 cần tự rèn luyện thể lực để đối diện với chặng đường Mường Lát.

@ Các bạn không tham gia test thể lực ngày mai: nếu muốn tham gia Mường Lát, các bạn vẫn có thể di chuyển bằng xe máy cùng emong, cũng thú vị lắm đó. Còn nếu các bạn vẫn muốn di chuyển bằng xe đạp, các bạn cần trải qua bài test thể lực. Để đảm bảo chất lượng chuyến đi, rất mong các bạn thông cảm.

Thân mến.

hado0601
29-05-2011, 01:25 AM
Đối với các bạn không tham gia test ngày mai mà vẫn muốn tham gia tour Mường Lát, mình nghĩ là các bạn có thể tham gia test với Ê Mông trong tuần (nếu có người phụ trách).Tuy nhiên mình cũng muốn lưu ý rằng chạy trong phố có những hạn chế nhất định và chắc chắn sẽ không thể biết được thực sự khả năng của bạn ra sao.

musstol
29-05-2011, 01:43 AM
Em mạn phép gửi thông tin do em Bufbeer cung cấp lên đây cho mọi người tham khảo nhé. Anh nongdancoi ngày mai, trong lúc em đi test, nhớ mừ ngâm kíu kỹ nhóe :o051:



E Bufbeer có chút góp kiến.
Đợt trước e với 2 đồng bọn đi bằng xe đạp nhưng mất tầm t6, thứ 7, Cn, và thứ 2. Khi ô tô đến Co Lương cần đạp luôn tránh đạp đêm vì đường đèo đá nguy hiểm. Tốt nhất đạp tầm 2-3 km thì xin nhà dân nghỉ luôn để còn kiếm và nấu ăn. Vì chỗ này đồ ăn không nhiều, nhà dân chủ yếu là tự túc. Nếu mua đc thức ăn dự... trữ trước thì tốt.
Có 1 lưu ý nữa là đợt trước ko có xe chạy thẳng ML-HN. Bọn e phải đi 2 chặng ML-Thanh Hóa và THanh Hóa-Hà Nội. Xe từ ML chạy vào 4h chiều hàng ngày. Không biết đường đã làm xong chưa chứ cách đây tầm 2 năm đg mới làm được tầm 5 km từ Mường Lát. Đường đi khá là xấu. Dốc và có đá lởm chởm. Nên tầm 90km thì bọn e dắt bộ đến 50km...
Có chút góp ý thế. Chúc nhà mìn chinh phục thành công.

Long Lost Love
29-05-2011, 01:42 PM
Thấy Mường Lát nhiều xe khách đi Thanh Hóa phết, giờ hỏi cụ tỉ xe nào thôi. Gúc mấy nhà nghỉ ks Mường Lát rồi giả sẽ đến đặt phòng mà nhờ họ tìm số xe khách choa.

Có nhà nghỉ Thế Bình hay Yên Bình gì đó dân phượt hay đặt đít.

alooooooo123
29-05-2011, 06:13 PM
Xin lỗi bà con vì lỡ chuyến test "hôm nay" - lí do là ko online đủ thường xuyên để cập nhật thông tin.
Nếu có số điện thoại để liên lạc cập nhật trên trang 1 thì tốt quá :)

Long Lost Love
29-05-2011, 08:56 PM
Cha aloo nài lốp căng lắm, 3L xin đảm bảo!

Bụng lại ko phệ như Long sòng sọc nên nhiều khả năng aloo sẽ cán đích đầu tiên cả đạp lẫn dắt!

eMông
29-05-2011, 09:02 PM
Chốt danh sách đi Mường Lát:

1. nongdancoi (xe đạp) Zai
2. è_é (xe đạp) Gái
3. ni cô mặc juyp (xe đạp) Gái
4. Trieunam (xe đạp) Zai
5. Ksc (xe đạp) Zai
6. Phương (xe đạp) Zai
7. Aloooo123 (xe đạp) Zai
8. binhhut1985 (xe đạp) Zai

Các bạn sau vẫn đang dập dòm có thể còn cân nhắc về lịch trình cũng như thể lực sẽ đăng ký sau khi trưởng tour nongdancoi đã có kế hoạch cụ thể vào ngày mai.

9. love2live (xe đạp) Gái
10. Seiya (xe đạp) Zai
11. Samtinhin (xe đạp) Gái
12. Casper_HN (xe đạp) Zai
13. Gelato (xe đạp) Gái


Việc đăng ký đi Mường Lát dừng tại thời điểm này.

rangia2602
30-05-2011, 10:48 AM
Mường Lát có mấy điểm chơi cần chú ý :

- Hang Ma : qua cầu Hồi Xuân khoảng 2Km ngay bên sông Luồng có quả núi ,hỏi dân ai cũng biết Hang Ma . Trên đó có các quan tài bàng cả cây gỗ của người xưa,gọi là động táng .
-Cột mốc biên giới Việt -Lào ,ngay bên đường khoảng Km 60-70 ( gần bản Kéo Cưa)
-Thị trấn Mường Lát ,chơi loanh quanh 10'' là hết
-Bản Lát : một bản nổi tiếng về ma tuý . nằm ngay cạnh thị trấn ,cách 1 cây cầu treo
-Cửa khẩu Tén Tằn : cửa khẩu chưa nâng cấp thành cửa khẩu quốc gia . Nhớ là BP tại đây rất chuối, nên mang đủ giấy tờ CMND
Lưu ý : chụp ảnh phải cẩn thận không dễ bị thu máy .

AkioChe
30-05-2011, 02:01 PM
bác nongdancoi ơi! phần dự trù kinh phí như nào ak bac? :)

nongdancoi
30-05-2011, 05:37 PM
Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm cung cấp thông tin và khích lệ đoàn Mường Lát lần này. Mình tổng hợp lại các thông tin như sau, lưu ý là 18h ngày mai chúng ta sẽ có buổi offline ò Bốt Hàng Đậu để biết mặt và phân việc cụ thể

Lịch trình:

Ngày thứ 6, 3/6/2011 Chặng Hà Nội – Mai Châu
Điểm xuất phát: bến xe Mỹ Đình
Giờ xuất phát: 14h
Số ĐT phòng vé: 04 37151020 (em gái tên Hiệp)

Điểm đến: Tòng Đậu (ngã ba QL6 và QL15)
Giờ đến: 17h

Giá vé: 120k/người và 100k/xe đạp

Từ Tòng Đậu đoàn sẽ đi xe đạp 6km xuống Mai Châu nhận nhà nghỉ, ổn định chỗ sau đó tham quan Mai Châu, đến 19h ăn tối tại nhà nghỉ

Nhà nghỉ số 2 Thanh Nga
Số ĐT nhà nghỉ: 0975641304
Giá phòng: 250k/đêm cho đoàn 8 người, tính ra 32k/người, nhà sàn có sức chứa 30 người
Ăn tối: 50k/người

Buổi tối có thể thưởng thức cuộc sống Mai Châu về đêm, 22h đi ngủ,
Tổng chi phí cho ngày đầu là: 302k/người (tính cho đoàn 8 người)
Have a nice dream

Ngày thứ 7, 4/6/2011 Chặng Mai Châu – Mường Lát
5h30 dậy và chuẩn bị, 6h chúng ta sẽ ăn sáng tại Mai Châu, 6h30 xuât phát đi Mường Lát
11h chúng ta sẽ ăn trưa và nghỉ ngơi tại một địa điểm phù hợp dọc đường
13h lên đường đi Mường Lát
17h đến Mường Lát tìm nhà nghỉ và ăn tối, sinh hoạt cộng đồng
22h đi ngủ
Nhanh thế, vèo một cái đã xong ngày thứ 2. Tổng chi phí cho ngày hôm nay sẽ hết khoảng 150k/người
Tối nay các bạn sẽ ngủ rất ngon sau một ngày đạp xe và đi bộ điên rồ, nhớ canh kỹ 2 cô gái của đoàn vì ở đây có tục “cạy cửa, ngủ thăm”.

Ngày Chủ nhật, 5/6/2011 Chặng Mường Lát – Thanh Hóa – Hà Nội:

5h dậy và chuẩn bị đồ đạc
5h30 ăn sáng 20k/người
6h lên xe khách Hải Muối về Thanh Hóa, chi phí 150k/người, 50k/xe, số ĐT xe 0912604347
13h về tới Thanh Hóa
Ăn trưa (50k/người) và nghỉ ngơi sau đó bắt tàu về HN
Giờ tàu NA6 đi từ Thanh Hóa
Về đến Hà Nội 19h30, giá vé ngồi mềm: 100k/người
Tổng chi phí cho ngày chủ nhật này là 370k/người

Tổng chi phí cả chuyến: 822.000 x hệ số an toàn 1,1 = 900.000 VNĐ/người (đã bao gồm xe đạp)


Đồ đạc Các bạn lưu ý tự chuẩn bị các đồ đạc dưới đây (trừ trường hợp có ghi chú cụ thể trong từng món)

1. Xe đạp: xe MTB, Touring: tất nhiên, do đây là phương tiện di chuyển chính của chúng ta nên các bạn cần kiểm tra kỹ xe trước khi đi, đặc biệt là các bộ phận truyền động như xích, đĩa, đề, và các bộ phận hao mòn: lốp, phanh; nên mang 1 săm dự phòng
2. Phụ kiện:
a. Đồ sửa xe: Mình sẽ mang bộ vá săm, bộ lục giác 3, 4, 5, kìm, dao và mở xích, tuốc nơ vít. Các bạn có đồ sửa xe cứ mang thêm, càng tốt (đặc biệt là cờ lê, mỏ lết)
b. Máy ảnh: nên mang máy PnS nhỏ gọn
c. Đèn pin: mỗi người nên có 1 đèn pin cá nhân để tiện sinh hoạt
3. Trang phục
a. Quần áo: các bạn nên chuẩn bị 2 bộ trang phục và 1 quần đạp xe – sẽ rất tiện lợi cho các bạn trên những quãng đường dài và xóc, nên mặc quần, áo dài tay để tránh nắng
b. Mũ bảo hiểm: rất cần thiết, mình đề nghị tất cả mọi người đội mũ xe đạp để đảm bảo an toàn
c. Giầy: đi cung này có thể có đoạn phải dắt bộ và lội nước, sẽ rất khó có loại đồ nào thỏa mãn được tất cả các tiêu chí này. Mình đã đi giày đạp xe Scott và thấy nó khá cứng, không thích hợp lắm cho việc đi bộ dắt xe, do vậy mình gợi ý chúng ta dùng giày thể thao thoáng (mình đi đôi F50 dùng cho đá bóng sân cỏ nhân tạo để đạp xe thấy cũng OK lắm)
d. Tất: các bạn không mặc quần dài có thể dùng tất thể thao dài kéo lên quá gối cũng rât tiện lợi
4. Thuốc: cái này nhờ bạn è é cập nhật
5. Đồ ăn nhẹ: sô cô la, chuối, orezon
6. Đồ đựng: các xe cần có đèo hàng đằng sau để tiện chở đồ, đeo balo cũng được nhưng với thời tiết nóng bức như thế này nếu đeo ba lô trên lưng thì các bạn sẽ rất nhanh mệt và khó chịu, nên để vào đèo hàng hoặc có túi xe đạp chuyên dụng.
7. Khác: CMND, 900.000 VNĐ và một tinh thần vui vẻ, đoàn kết và một tình yêu đất nước
8. Rút kinh nghiệm mà các đồng đội đi trước đã báo lại, mọi người gửi cho mình các thông tin: tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, tên cơ quan và địa chỉ công tác, nơi ở hiện tại, số ĐT liên lạc để mình tập hợp và làm thành 1 danh sách

Nhớ offline là 18h ngày thứ ba, 31/5/2011 tại Bốt Hàng ĐẬu

Trieunam
30-05-2011, 06:54 PM
Thanks về lịch trình rất chi tiết của anh nongdancoi...em đi xa chỉ mong ấm cái bụng,để mà có sức mà "đẠp" nên hơi lăn tăn về vấn đề ăn uống. Thấy 50k/ng ăn tối,20k ăn sáng, 50k ăn trưa....a đã setup cố định hay chỉ là dự liệu để mọi ng chuẩn bị kinh phí ah?^^

Về giầy dép... Mọi ng có thể sử dụng bata Tàu(TQ) hoặc Thượng Đình. Em thì thích sử dụng của TQ hơn. Rất nhẹ,mềm,thích hợp cho đi bộ,chạy và có thể lÀ mtb luôn vì đế cao su mềm,rất bám. Nếu dính nước,bù đất thì cũng khô rất nhanh...

Giữa giá chở đồ và balo mình chon balo:
+ xe mình ko thể lắp thêm giá^^
+ nếu có balo leo núi tốt,có cả quai cố định ngang người thì mình nghĩ nên sử dụng balo. Với hành lý mang theo ko quá nặng. balo đêo chắc chắn trên người thì chiếc xe sẽ linh động hơn,sẽ trải nghiệm tốt hơn,ko bị vướng víu. Sau chuyến test thể lực vừa rồi,nếu đeo balo mình thấy hành lý nên trong mức dưới 4kg thì rất thoải mái.

eMông
30-05-2011, 10:04 PM
Mời bà con xa gần và quan tâm tới tham dự offline chuẩn bị cho chuyến Vượt cổng trời - chơi Mường Lát ngày 3-5/6/2011.

Thời gian: 18h00 thứ ba ngày 31.5.2011 tại Trà đá bốt Hàng Đậu.

Sẽ có rất nhiều vấn đề cần thảo luận. Các bạn đăng ký tham gia chuyến này cần có mặt đầy đủ

seiya
30-05-2011, 11:24 PM
Hix, em phải out vụ này rồi :o018:
Bị lăn tăn vấn đề kinh phí và 1 đống việc đang chờ :stress:

Em xin rút vụ này ạ T_T :o06::dead:

nongdancoi
30-05-2011, 11:45 PM
Cập nhât cho các bạn biết về thời gian tàu chạy từ è é:
NA1 9h30 xuất phát từ HN, NA2 23h47 xuất phát từ Thanh Hóa (4h sáng hôm sau về tới HN)
Minh Hien: giá vé NA1 khoảng 100k, lẻ tẻ con số nên em ko nhớ
Minh Hien: TN1 10h05 xuất phát từ HN, TN2 22h49 xuất phát từ Thanh Hóa (3h sáng hôm sau về tới HN)
Minh Hien: giá vé TN khoảng 60k
Minh Hien: em cũng ko nhớ con số vì nó hơi lẻ 1 tí
Minh Hien: và chỉ 2 đôi tàu NA1/2 và Tn1/2 là có toa hành lý, cho phép dừng đón khách và trả hành lý tại Thanh Hóa
Xe khách tuyến Hà Nội - Sơn La xuất phát bến Mỹ Đình và bến xe Yên Nghĩa

Xe Bắc Sơn xe đẹp phục vụ tốt giá vé 145k : 0223.551.559 (Gphone)
Xe Hải Vân : 0934262626 - Hải Vân Express số 043 722 3588/ 0122 826 26 26
Xe Hưng Thành : 0977944630

.............
Ngoài ra có thể đi các xe điện biên- Lai Châu- Muờng la đều đựơc. Nhớ mặc cả là xuống ở Mai Châu

@Trieunam và các bạn ăn khỏe giống mình: con số 50K chỉ là dự trù, sẽ điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế.

Long Lost Love
30-05-2011, 11:52 PM
c. Giầy: đi cung này có thể có đoạn phải dắt bộ và lội nước, sẽ rất khó có loại đồ nào thỏa mãn được tất cả các tiêu chí này.

Có loại này mùa hè đi mát, lội suối mau khô, đế bám đường.

http://www.outdoorshop.vn/images/thumbs/0000190_300.png

Thùy Linh: http://www.outdoorshop.vn/products/108-jieway-1987.aspx

Long Lost Love
30-05-2011, 11:57 PM
Trưa đi tiễn phát nhỉ? Rồi tối đến tớ và đoàn đi Phù Luôn cũng đến nghỉ ở Mai Trâu, lúc đó chắc các cụ này khò hết rồi.

Sáng thứ Bảy có lẽ sẽ la thồ các bạn một đoạn, có thể đến lúc nghỉ trưa rồi lộn lại đuổi theo đoàn Phù Luôn (hy vọng bọn nài thủng vài cái săm để mềnh còn đuổi kịp http://ttvnol.com/images/smilies/icon_smile_big.gif

musstol
31-05-2011, 12:14 AM
Trưa đi tiễn phát nhỉ? Rồi tối đến tớ và đoàn đi Phù Luôn cũng đến nghỉ ở Mai Trâu, lúc đó chắc các cụ này khò hết rồi.

Sáng thứ Bảy có lẽ sẽ la thồ các bạn một đoạn, có thể đến lúc nghỉ trưa rồi lộn lại đuổi theo đoàn Phù Luôn (hy vọng bọn nài thủng vài cái săm để mềnh còn đuổi kịp http://ttvnol.com/images/smilies/icon_smile_big.gif
Tối hôm ý bạn 3L xuất phát từ đâu thì báo tớ để tớ đi tiễn đáp lễ nhóe :cute:

@alls: vì khả năng gặp bạn 3L trên hành trình quá cao:cham:, nên em xin phép rút tên khỏi chuyến đi này:o00:. Vô duyên đối diện lăn đùng ngã xe --> Sợ nhắm :xitmau:

musstol
31-05-2011, 12:30 AM
Bạn ko thích gặp tớ thì tiễn làm giề http://ttvnol.com/images/smilies/65.gif chã nhẽ vì một kẻ ất ơ gặp thoáng chốc trên đường mà bỏ cả đồng đội http://ttvnol.com/images/smilies/65.gif Haizz, có người còn vì 1 cái bánh đúc mà cắp rổ theo zai được thì điều này cũng chả biết được bạn ạ. :o021: Nói chung oan gia gặp nhau ngõ hẹp, có né cũng chả được, đúng ko :) Thế thôi tớ chả né bạn nữa vậy. Bạn cũng thế nhóe :D










Nói tới bánh đúc mới nhớ vừa về tới HN mà chưa ăn tối hic hic. Mai lại phải có mặt sớm bảnh mắt ở Việt Trì ...

nicomacjup
31-05-2011, 01:26 AM
huhu! sorry các tình yêu! mai mình làm ca tối nên hẻm có offf được! có ji các tình yêu sms vô 01689309979 cho miềng mí! mấy hum roài nhà mất mạng ...

Casper_HN
31-05-2011, 09:26 AM
Thêm Samtinhin xin rút khỏi nhóm dập dình nhé :o022:

yeuhanoi
31-05-2011, 09:33 AM
Chúc mọi người lên đường may mắn :D

eMông
31-05-2011, 09:46 AM
Danh sách đi Mường Lát:

1. nongdancoi (xe đạp) Zai
2. è_é (xe đạp) Gái
3. ni cô mặc juyp (xe đạp) Gái
4. Trieunam (xe đạp) Zai
5. Ksc (xe đạp) Zai
6. Phương (xe đạp) Zai
7. Aloooo123 (xe đạp) Zai
8. binhhut1985 (xe đạp) Zai

Dập dòm

9. love2live (xe đạp) Gái
10. Casper_HN (xe đạp) Zai
11. Gelato (xe đạp) Gái

Danh sách sẽ được chốt lại vào 17h00 hôm nay 31.5.2011. 3 bạn dập dòm cân nhắc từ giờ đến thời điểm đó nhé.

Đã update kế hoạch chuyến đi của trưởng tour nongdancoi lên trang 1 cho ace tiện theo dõi.

Yêu cầu đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Break
31-05-2011, 11:10 AM
Dạo này sức mình ko dám đi đâu xa ngoài Hồ Tây hic. Nhìn mọi người đi chơi xa mà thèm ơi là thèm :o015:
Chúc đoàn nhà mình đi chơi vui, khỏe nhé!
Ở nhà hóng theo vậy :o10:

flamencol78
31-05-2011, 12:04 PM
Đọc lịch trình của anh nongdancoi thấy sợ nhất là cái này.

nhớ canh kỹ 2 cô gái của đoàn vì ở đây có tục “cạy cửa, ngủ thăm”.

Lạc đường, sai đường thì còn không sao, chứ thế này thì chít. Các bạn nữ hãy cẩn trọng.

eMông
31-05-2011, 12:16 PM
Các bạn bổ sung thêm cái này vào danh sách chuẩn bị nhé: ÁO MƯA

Bọn ở nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần kê cao gối vào hóng hớt sau chuyến đi là vừa :D

Trieunam
31-05-2011, 12:38 PM
Các bạn bổ sung thêm cái này vào danh sách chuẩn bị nhé: ÁO MƯA

Bọn ở nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần kê cao gối vào hóng hớt sau chuyến đi là vừa :D

ÁO MƯA "đen" ah??? Ngây ngô hề hề.

lukytran
31-05-2011, 01:43 PM
Đồ đạc Các bạn lưu ý tự chuẩn bị các đồ đạc dưới đây (trừ trường hợp có ghi chú cụ thể trong từng món)



Kế hoạch rất chi tiết, hứa hẹn một cung đường off-road thú vị.
Cơ mà Không thấy Nongdancoi mang theo lều và túi ngủ à, thế nếu nhỡ không đến được Mường Lát trước khi trời tối thì làm thế nào?
Theo mình thì cái này là cần thiết đấy.

lukytran
31-05-2011, 01:48 PM
Danh sách đi Mường Lát:

Dập dòm

9. love2live (xe đạp) Gái
10. Casper_HN (xe đạp) Zai
11. Gelato (xe đạp) Gái



Bác Casper_HN chuyển sang chính thức đê, CN tuần này em có việc phát sinh nên không thực hiện được rồi.
Bác lại cứ hóng em rồi nhỡ cả hai tour thì khổ...

nicomacjup
31-05-2011, 01:53 PM
Đọc lịch trình của anh nongdancoi thấy sợ nhất là cái này.

nhớ canh kỹ 2 cô gái của đoàn vì ở đây có tục “cạy cửa, ngủ thăm”.

Lạc đường, sai đường thì còn không sao, chứ thế này thì chít. Các bạn nữ hãy cẩn trọng.
miềng đi ML chyến này để mong kím anh chồng ngừi rân tooc mà ... "xoăn phải sáo"

rangia2602
31-05-2011, 03:53 PM
Các bạn bổ sung thêm cái này vào danh sách chuẩn bị nhé: ÁO MƯA

Bọn ở nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần kê cao gối vào hóng hớt sau chuyến đi là vừa :D

Đi xe đạp đường xa càng nhẹ càng tốt thì tôi nghĩ mỗi người cứ làm 02 cái áo mưa mỏng loại 2-3k/cái là hay nhất, vì nếu mưa to thì cũng khó mà đi, nên dừng lại trú một lúc cho ngớt; còn mưa vừa và nhỏ thì chỉ cần giữ ấm thân trên ( mùa này ) là tạm ổn.
Nếu mang áo mưa bộ hay loại dày thì vừa nặng vừa khó xử lý lúc chạy xe

P/S : Tuấn Alooo dạo này ko thấy ngồi Lâm nhỉ :)
Chúc mọi người 1 chuyến đi vui vẻ và có nhiều ảnh đẹp!

Long Lost Love
31-05-2011, 05:58 PM
Những cung hải lục không quân di chuyển đa địa hình dư lày, mọi ng nên hườm thêm nửa ngày hoặc cả một ngày nghỉ nữa phòng hờ, ko thì chí ít cũng thu xếp trước công việc hòm hòm.

Nhiều nhóm fượt có những bạn "Phải về HN trước 7am, 8am, 7pm, 8pm..." đến giờ nghĩ lại vẫn sợ http://ttvnol.com/images/smilies/peace.gif

Mưa thì trú, cố đi vừa bẩn vừa chả có vẹo giề. Tối một tý cũng được... đi bụi cơ mà http://ttvnol.com/images/smilies/peace.gif

hado0601
31-05-2011, 07:36 PM
Những cung hải lục không quân di chuyển đa địa hình dư lày, mọi ng nên hườm thêm nửa ngày hoặc cả một ngày nghỉ nữa phòng hờ, ko thì chí ít cũng thu xếp trước công việc hòm hòm.

Nhiều nhóm fượt có những bạn "Phải về HN trước 7am, 8am, 7pm, 8pm..." đến giờ nghĩ lại vẫn sợ
Bravo anh 3L. Em cũng đang định ý kiến là mọi người nên sẵn sàng tâm lý về muộn hẳn một ngày chứ không nên cố quá.

musstol
31-05-2011, 08:50 PM
Bravo anh 3L. Em cũng đang định ý kiến là mọi người nên sẵn sàng tâm lý về muộn hẳn một ngày chứ không nên cố quá.

Và thế là mọi người đã quyết định di chuyển sớm lên 1 ngày keke, tối thứ 5 cả đoàn xuất phát :o059:
Danh sách đăng ký tăng lên con số kỉ lục, có sự xuất hiện của những thành viên đặc biệt :o059:
Điều đó khiến mình lăn tăn :xitmau:

hado0601
31-05-2011, 09:27 PM
@anh ndc: trong này có phần mềm + bản đồ địa hình vật lý cho PC và cả iphone. Em cũng không chắc có dùng được không. Anh xem thử hộ em nhé.
http://www.tinhte.vn/phan-mem-165/xgps-google-maps-terrain-offline-vietnam-update-28-04-2011-a-675355/

musstol
31-05-2011, 09:31 PM
Vụ áo mưa, mình sẽ chuẩn bị cho mọi người, mỗi người 2 cái áo mưa mỏng để mang đi cho tiện.
Vẫn đang lăn tăn 50/50 :)

(è.é) thân

Na chín
31-05-2011, 10:40 PM
Hơ, làm sao để dùng được đám emoticon của Yahoo trong này nhỉ???

alooooooo123
31-05-2011, 11:09 PM
anh Rắn ạ :), e chỉ ngồi Lâm khi hẹn hò gái í a ạ :)
hi bà con, đoàn có vẻ hơi đông, lại có Nữ, mong bà con lường đến khả năng đoàn bị xé đôi trong quá trình di chuyển :)

Trieunam
31-05-2011, 11:20 PM
@anh ndc: trong này có phần mềm + bản đồ địa hình vật lý cho PC và cả iphone. Em cũng không chắc có dùng được không. Anh xem thử hộ em nhé.
http://www.tinhte.vn/phan-mem-165/xgps-google-maps-terrain-offline-vietnam-update-28-04-2011-a-675355/

:)Ko chỉ riêng iphone,symbian hay android cũng có cách để sử dụng bản đồ vật lý này. Nhưng vẫn đề ở đây là những cung đường mình đi,có thể là đường mòn,dốc...và chưa bao giờ đc vẽ trên bản đồ. Em vẫn sẽ down về và mang đi cho mọi ng.

binhhut1985
31-05-2011, 11:59 PM
Hic .. hic ... thế là cả nhà đã chốt là đi 3 ngày rồi ạ :(( e ko chắc là có xin nghỉ được thứ 6 hay ko :(

Casper_HN
01-06-2011, 12:02 AM
Hic .. hic ... thế là cả nhà đã chốt là đi 3 ngày rồi ạ :(( e ko chắc là có xin nghỉ được thứ 6 hay ko :(

Xin nghỉ sẽ rất khó, vậy nên đừng nên xin nghỉ mà... cứ thể nghỉ ốm luôn mà đi :roi:

nongdancoi
01-06-2011, 12:16 AM
hì hì, tự nhiên lại thành chuyến đông khách, nhưng khoái, và rất an tâm vì tâm lý của mọi người rất tốt
Cám ơn Hado rất nhiều về thông tin bản đồ và việc bảo hiểm du lịch cho mọi người. Gelato sẽ kiểm tra lại phí bảo hiểm và nếu mức giá hợp lý chúng ta sẽ mua, như thế việc đi lại của chúng ta cũng an tâm hơn.
Cập nhật danh sách:
1. nongdancoi
2. è é
3. kcs
4. aloooo
5. Tô Trọng Hiến
6. Cao Minh Phương
7. Gelato
8. nicomacjup
9. Trieunam
10. Flamencol78
11. Love2live
12. Casper_HN
Sáng mai gelato sẽ đi đặt vé xe khách cho đoàn, giờ xe khởi hành là khoảng 19h ngày Thứ 5, 2/6/2011, các bạn tập trung ở bến xe Mỹ Đình lúc 18h để tiện thu xếp. Với 12 xe đạp như thế này, mình dự đoán là 1 xe ô tô sẽ không chở hết và nhiều khả năng chúng ta sẽ di chuyển làm 2 đoàn, mỗi đoàn 6 người, đoàn đến trước sẽ lo chỗ ăn nghỉ cho đoàn sau.

Và Trieunam sẽ tải phần mềm bản đồ để phối hợp với iphone hỗ trợ tìm đường, gelato cũng hỏi luôn thiết bị GPS của cơ quan, Phương và Casper_HN sẽ lo vụ ảnh cho cả đoàn. È é thì chuẩn bị thuốc.
Vui quá, chỉ nhớ được đến đây, có gì mình sẽ cập nhật tiếp. Chúc cả nhà ngủ ngon.

Long Lost Love
01-06-2011, 12:40 AM
Dịch đít sớm lên thứ Năm ợ? Thế thì tiễn các cụ lên hẳn Mường Lát nhóe http://ttvnol.com/images/smilies/24.gif

love2live
01-06-2011, 12:47 AM
Em hóng hớt vụ hậu offline với a Casper và bạn gelato, đang có nhu cầu mua túi ngủ lụa cho gọn nhẹ. Ai có nhu cầu thì báo e để mai e về tiện ghé vào Vạn Phúc mua cho mọi người nhé. 0945800226 - Linh

Long Lost Love
01-06-2011, 12:56 AM
Em cho anh xin đ/c anh tự túc cho hạnh phúc http://ttvnol.com/images/smilies/icon_smile_big.gif

love2live
01-06-2011, 01:01 AM
Em cho anh xin đ/c anh tự túc cho hạnh phúc http://ttvnol.com/images/smilies/icon_smile_big.gif

A cứ vào làng Lụa Vạn Phúc, e nghĩ là hàng nào cũng có bán thôi mừh, tiện mua luôn cái quần đùi lụa về mặc hè cho mát anh ạh :o22:

Long Lost Love
01-06-2011, 01:07 AM
Lụa muỗi vẫn đốt xuyên qua được em nhóe.

Có lẽ mua hai cái lồng vào nhau http://ttvnol.com/images/smilies/65.gif

Casper_HN
01-06-2011, 01:12 AM
Em hóng hớt vụ hậu offline với a Casper và bạn gelato, đang có nhu cầu mua túi ngủ lụa cho gọn nhẹ. Ai có nhu cầu thì báo e để mai e về tiện ghé vào Vạn Phúc mua cho mọi người nhé. 0945800226 - Linh

Việc phải ngủ ngoài trời có thể xảy ra. Trời nóng có thể chống muỗi với túi ngủ mỏng rất tốt. Túi ngủ dạng này gấp gọn chỉ lớn hơn bàn tay một chút tiện mang theo không tốn diện tích. Bạn nào chưa có nếu cần liên hệ với Linh Cô Cô nhờ mua tại Vạn Phúc nhé :kiki:

love2live
01-06-2011, 10:43 AM
Em vừa check giá rổ xong Có 2 loại:
- Lụa pha nilong là 90k
- Lụa chuẩn là 180k
E lại tưởng là nó rẻ nên báo giá Bác Nongdancoi có khoảng 50k :o018:
Giá cả như vậy mọi người xem có mua ko nhé, hơi đắt nhỉ :stress:

Na chín
01-06-2011, 11:02 AM
Em vừa check giá rổ xong Có 2 loại:
- Lụa pha nilong là 90k
- Lụa chuẩn là 180k


Trong kho đồ của eMông có 1 cái túi ngủ lụa (chắc là loại pha nylon rồi, vì mình nhớ là mua nó chả đến trăm nghìn :D), bạn nào cần thì liên hệ với Thần giữ của để lấy nhé.

NHOCBEO
01-06-2011, 11:18 AM
Bác 3L đi tiễn thì cho em theo với, đăng ký bi h còn kịp không anh nongdancoi ơi????:o026:

love2live
01-06-2011, 11:49 AM
Bác 3L đi tiễn thì cho em theo với, đăng ký bi h còn kịp không anh nongdancoi ơi????:o026:
C ơi, tiễn tới tận Mường Lát thì welcome quá đi chứ ạh.

Na chín
01-06-2011, 11:50 AM
Bác 3L đi tiễn thì cho em theo với, đăng ký bi h còn kịp không anh nongdancoi ơi????:o026:

Hehe đúng là vợ chồng như đôi sam ấy nhỉ :P

nongdancoi
01-06-2011, 11:56 AM
Kịp chán, riêng nhocbeo lúc nào cũng được

love2live
01-06-2011, 12:08 PM
A nongdancoi xem lại giá rổ túi ngủ và mua loại nào thì báo lại cho iem ạh

eMông
01-06-2011, 02:40 PM
Đến giờ phút này về công tác chuẩn bị có thể không chủ quan khi khẳng định đây là một chuyến đi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất từ trước đến nay của eMông.

- Lịch trình rất chi tiết và cụ thể.

- Các thành viên chuẩn bị tâm lý tốt cho một chuyến đi khó khăn (mọi người đều chủ động sắp xếp thời gian và công việc dự phòng những phát sinh trong hành trình)

- Thời gian được tăng thêm 1 ngày so với lịch trình ban đầu nên trên đường mọi người có thể thư thả hơn để đạp xe và cảm nhận. Hy vọng sẽ có nhiều nhiều ảnh đẹp và những câu chuyện thú vị để kể cho các bạn ở nhà phát thèm :D

dangkhoaquan
01-06-2011, 02:42 PM
Việc phải ngủ ngoài trời có thể xảy ra. Trời nóng có thể chống muỗi với túi ngủ mỏng rất tốt. Túi ngủ dạng này gấp gọn chỉ lớn hơn bàn tay một chút tiện mang theo không tốn diện tích. Bạn nào chưa có nếu cần liên hệ với Linh Cô Cô nhờ mua tại Vạn Phúc nhé :kiki:

Cái túi ngủ này chỉ có tác dụng tránh muỗi, sao mọi người ko mua cái võng có màn, phủ thêm tấm nylon lên trên thì ngủ ở đâu cũng được mà cũng rất gọn nhẹ .

eMông
01-06-2011, 02:49 PM
Cái túi ngủ này chỉ có tác dụng tránh muỗi, sao mọi người ko mua cái võng có màn, phủ thêm tấm nylon lên trên thì ngủ ở đâu cũng được mà cũng rất gọn nhẹ .

Cảm ơn gợi ý của bạn. Bạn có thể cho mọi người biết thêm thông tin về chỗ bán võng có màn ở đâu được không?

dangkhoaquan
01-06-2011, 03:02 PM
Ở SG thì chợ dân sinh còn ko thì kiếm mấy chú rao bán đồ bộ đội trên mạng đầy, ko thì cứ ra shopunmove (mỗi tội thằng này bán giá cao) hoặc baylenvietnam của bạn sake, hoặc ra chỗ hình như là 117 trần hữu tước - nam đồng ; box du lịch bên ttvnol đầy mấy chú bán:
http://www.google.com.vn/search?q=b%C3%A1n+v%C3%B5ng+m%C3%A0n&hl=vi&client=firefox-a&hs=7Eg&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&prmd=ivns&ei=UeLlTb-sOYvuvQPRnbCUCw&sa=N&aq=f&aqi=&aql=&oq=

http://shop.baylenvietnam.com/view/1085/Vong-man-Outdoor/vong-dan-di/thai-lan/Mua-Vong-man-Outdoor.html

http://www.denthan.com/c201/1343299/vong-man-army-mong.html .....................

nongdancoi
01-06-2011, 03:40 PM
Cập nhật danh sách
1. nongdancoi
2. nhocbeo
3. kcs
4. aloooo
5. Cao Minh Phương
6. nicomacjup
7. Trieunam
8. Flamencol78
9. Love2live
10. Casper_HN

Hic, số lượng thay đổi chóng hết cả mặt, vậy là mình chờ Gelato báo thông tin về việc mua bảo hiểm cho các thành viên; è_é, gửi túi y tế nhé.

NHOCBEO
01-06-2011, 04:36 PM
a nongdancoi ơi, tình hình là e rất muốn đi, nhưng mà chưa sắp xếp được lịch nghỉ. Thế nên nếu em đi sẽ tự tìm cách nhập vào đoàn mình. Bác ko phải lo nhé.

Long Lost Love
01-06-2011, 06:07 PM
Bác 3L đi tiễn thì cho em theo với, đăng ký bi h còn kịp không anh nongdancoi ơi????:o026:
Anh chỉ đi tiễn rồi lộn sang Tung Của đánh bom bọn Khựa nên em đừng có đi.

ChanNhoiBong
01-06-2011, 06:30 PM
nhà mềnh có bác L2L và bác 3L mới ạ, các bác vào mục Ai là Ai giới thiệu đi ạ

NHOCBEO
01-06-2011, 06:42 PM
Anh chỉ đi tiễn rồi lộn sang Tung Của đánh bom bọn Khựa nên em đừng có đi.

Nhỡ đâu tour này hay quá, bác lại đổi ý, chuyển đánh bom sang ngày khác rồi đú theo người yêu thì sao??? Quả này 2 người yêu định đi ăn mảnh, để em ở nhà à:roi:

Long Lost Love
01-06-2011, 08:14 PM
nhà mềnh có bác L2L và bác 3L mới ạ, các bác vào mục Ai là Ai giới thiệu đi ạ
Đừng có đùa http://ttvnol.com/images/smilies/peace.gif

musstol
01-06-2011, 10:38 PM
Sự kiện Hành động cho Trẻ em nghèo Việt Nam (Inc. Vietnam) lần thứ 7 này được tổ chức trước thềm năm học 2011-2012 với hi vọng sẽ hỗ trợ được cho 27 em học sinh đang nhận được học bổng và 20 em học sinh mới, tạo nên con số các em nhỏ được Inc. Vietnam trợ giúp tài chính là 150.

Hoạt động: Hoàn thành một quãng đường đi bộ/chạy bộ/đạp xe dài 16km vòng quanh Hồ Tây tại Hà Nội. Có đội ngũ “xe giải cứu” sẵn sàng hỗ trợ, đón các bạn muốn dừng giữa hành trình.

Thời gian: từ 6h30 đến 12h00 ngày 28 tháng 5, 2011 (thứ Bảy).
Địa điểm: Khu vực đỗ xe của Khách sạn Hanoi Lakeview, địa chỉ số 28 đường Thanh Niên, ngay đối diện Khách sạn Sofitel Plaza.

Em vừa nhận được mail từ ban tổ chức chương trình trên.

Và Stt 72 là :)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1c-_J6VPHawoQdm3W501Jo3E62T_bmw88ulD3Vmla1yq7BsAu6WFn XWDgd9My&hl=en_US

musstol
01-06-2011, 10:45 PM
Anh đi
Chuyến này tớ không đi, trăm sự nhờ bạn hỗ trợ đoàn nhé. Còn tớ sẽ trực chiến điện thoại hỗ trợ bạn. http://ttvnol.com/images/smilies/65.gif

Casper_HN
01-06-2011, 11:05 PM
Em vừa nhận được mail từ ban tổ chức chương trình trên.

Và Stt 72 là :)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1c-_J6VPHawoQdm3W501Jo3E62T_bmw88ulD3Vmla1yq7BsAu6WFn XWDgd9My&hl=en_US

:roi: :anhhung2:

Long Lost Love
01-06-2011, 11:40 PM
Chuyến này tớ không đi, trăm sự nhờ bạn hỗ trợ đoàn nhé. Còn tớ sẽ trực chiến điện thoại hỗ trợ bạn. http://ttvnol.com/images/smilies/65.gif
Chị ngồi lên ghế em nhờ tý.

Na chín
01-06-2011, 11:42 PM
Em vừa nhận được mail từ ban tổ chức chương trình trên.

Và Stt 72 là :)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1c-_J6VPHawoQdm3W501Jo3E62T_bmw88ulD3Vmla1yq7BsAu6WFn XWDgd9My&hl=en_US

Xem danh sách này thì thấy bạn bè, người quen của mình tham gia đông phết. Giá mà đi được thì vui phải biết 8-|

nicomacjup
01-06-2011, 11:49 PM
Chị ngồi lên ghế em nhờ tý.
như này là dư lào.... mỗi mình mình là con gái ah..... hu hu hu hu hu

nongdancoi
01-06-2011, 11:53 PM
Chiều nay mình đã đi mua 9 vé người và 9 vé xe, tổng cộng sau giảm giá là 2.100.000 VNĐ. Tuy nhiên, như đã nhắn tin cho các thành viên của nhóm Mường Lát, do sự cố, chuyến xe 19h30 ngày Thứ 5 sẽ chuyển lùi lại 20h30 và đáng lo nhất là xe chỉ chở được 5 xe đạp. Mình đã yêu cầu nhà xe liên hệ với xe khác để chở xe của đoàn theo nhưng không thành công. Như vậy có 3 phương án đưa ra:
1. Sẽ có một nhóm 5 người đi vào lúc 14h ngày thứ 5 - phương án này ko được do ko có ai đi được vào 14h chiều Thứ 5
2. Cả nhóm sẽ đi vào 8h sáng thứ 6, khoảng 10h đến nơi và tiếp tục hành trình
3. Tách thành 2 nhóm, đi 2 hãng xe khách khác nhau, như vậy sẽ phải kiểm tra xem hãng xe khác có chở nổi 5 người 5 xe không và phải trả lại 4 vé đã mua chiều nay để lấy tiền về.

Mình đang chờ xnhan của Phương - hy vọng là ngày mai trời lại sáng..

Casper_HN
02-06-2011, 12:17 AM
như này là dư lào.... mỗi mình mình là con gái ah..... hu hu hu hu hu

Mỗi là mỗi thế nào :o09:

Có hai chiếc con gái lận :o02:

musstol
02-06-2011, 12:24 AM
Chị ngồi lên ghế em nhờ tý.

Bạn đừng đú tớ say tàu mà loạn ngôn zư lày chứ. Tớ vừa đi về cho kịp mấy việc chung - riêng ngày mai, huyết áp chắc giờ chẳng còn nổi 80 ... vừa lót dạ ít phở và uống thuốc sau 1 mớ đi đi lại lại chạy đua cùng thời gian ... lên đây bị đặt luôn lên ghế bạn 3L. Ghế sau bạn xế NHOCBEO đi nhóe, tớ chạ thích ngồi ghế bạn

Chuyến này nhờ bạn giúp đỡ đoàn. Tớ dập đầu đội ơn bạn thống thiết :nod:

Lỡ chuyến này, lỡ cả chuyến Nam tiến cùng bên ngoại ... tớ sẽ tự kỉ cho mà xem hix

musstol
02-06-2011, 12:35 AM
@anh nongdancoi: túi y tế em sẽ bàn giao cho trieunam anh ạ :)
P/s: em ý xung phong + tự nguyện, em không nì nèo + ép uổng :D

Báo cáo hết.

musstol
02-06-2011, 01:00 AM
Báo cáo là thứ Bảy CN em sẽ ở nhà tuần hành chống Khựa... quốc gia đại sự thất phu hữu trách... xin lỗi các cụ vì việc nước mà thành ra kẻ thất hứa http://ttvnol.com/images/smilies/77.gif
Giặc đến nhà để đàn bà ra oánh :o05:
Chả phải đàn bà cơ mà Tớ sẽ thay bạn gánh vác chuyện quốc gia đại sự. Bạn cứ lên đường như đã hứa nhóe ^^
Tớ không dùng áo cờ đỏ sao vàng, vì 2006 đã tự design áo chủ đề HS-TS rồi.
Cháu nó đây :o013:
http://i121.photobucket.com/albums/o217/NuhoangPencak/Ren-Casa%20pics/SpiritofVietnam640x480.jpg

Na chín
02-06-2011, 02:51 AM
Mỗi là mỗi thế nào :o09:

Có hai chiếc con gái lận :o02:

@ Ni cô mặc jupe: Gái ơi, đừng nghe anh Long dọa, có đến tận 3 cơ chứ ko phải chỉ mỗi 2 đâu. Vừa đủ ít để các zai còn lại phải cung cúc thương yêu chiều chuộng, vừa đủ nhiều để... thành cái chợ (2 phụ nữ + con vịt í mà), buôn cho đỡ buồn :D

Trieunam
02-06-2011, 10:00 AM
Giặc đến nhà để đàn bà ra oánh :o05:
Chả phải đàn bà cơ mà Tớ sẽ thay bạn gánh vác chuyện quốc gia đại sự. Bạn cứ lên đường như đã hứa nhóe ^^
Tớ không dùng áo cờ đỏ sao vàng, vì 2006 đã tự design áo chủ đề HS-TS rồi.
Cháu nó đây :o013:
http://i121.photobucket.com/albums/o217/NuhoangPencak/Ren-Casa%20pics/SpiritofVietnam640x480.jpg


Chị cho em gửi mấy chai boom xăng chưa ném với:)) Ko mặc CỜ Đỏ Sao Vàng thù mặc Cờ Vàng ba gạch đi,cũng nổi phết...há há.

nongdancoi
02-06-2011, 10:38 AM
Tin tốt lành đây

Bên nhà xe vừa báo lại cho mình là họ đã bố trí được cho mình 2 chuyến Hà Nội - Sơn La tối nay, chi tiết như sau:
- Tuyến 20h30: chở được 5 xe, 5 người,
- Tuyến 21h30: chở được 4 xe, 4 người
Như vậy, Thức (người thay thế Hiến) sẽ tự bố trí việc chở xe đạp lên MC do phía nhà xe không phản ứng kịp với sự bổ sung này, mình đã hỏi cô bé đặt vé về khả năng cho thêm 1 xe đạp lên xe sau nhưng cô bé này nhất quyết không đồng ý. Thức có thể tham khảo Kcs về thông tin nhà xe hoặc "chấp nhận rủi ro" vác xe ra bến ăn vạ để được đi cùng anh em.

Việc gửi xe đã suôn sẻ, đề nghị mọi người có mặt ở bến xe Mỹ Đình lúc 20h để xếp xe.

Như đã thảo luận, vấn đề lương thực, đồ uống là rất quan trọng, các bạn nhớ mang thức ăn dự trữ cho ít nhất là 1 bữa, đồ uống ít nhất 1 lít nước. Mình đã mang cái lều 6 đi, hic, nặng quá.

Mong có một ai đó ra tiễn đoàn, ôi.....

love2live
02-06-2011, 10:46 AM
A Nongdancoi cập nhật tình hình quân số đi ạh, sao bây h lại chỉ cơ 2 nữ àh? Gelato bỏ cuộc rùi sao anh?

nongdancoi
02-06-2011, 11:39 AM
1. nongdancoi
2. Từ Thức
3. kcs
4. aloooo
5. Cao Minh Phương
6. nicomacjup
7. Trieunam
8. Flamencol78
9. Love2live
10. Casper_HN

Đoàn mình sẽ có chắc chắn 9 người, riêng bạn Từ Thức có gặp được tiên hay không có lẽ còn tùy vào duyên số, nói đến chữ "số" chúng ta có thêm một "ẩn số" nữa đang bồng bềnh ở dưới dòng này
~~ ~~~ ~~ ~~~~
~~~~nhocbeo~~~~~~
~~~ ~ ~~~ ~ ~~~

Gelato sau khi đi ăn với anh Long có về thút thít với anh rằng: đi ăn nhà hàng mà anh ý còn chả nhường em miếng nào, vậy đi trên đường chắc anh ý ăn thịt em mất.
Do vậy bạn ý sẽ ở nhà đóng vai "độc cô cầu nguyện" cho chúng ta, Gelato la mot nguoi rat dam dang va chu dao - bạn ấy đã mua BH cho cả nhóm trong 4 ngày 2,3,4,5/6 này rồi, phí bảo hiểm là 12.000 VNĐ/người, các bạn yên tâm xõa đê...

flamencol78
02-06-2011, 11:39 AM
Hehe, chuyến này hồi hộp ngay từ vòng gửi xe. Hẹn mọi người 20h00 tối nay tại bến xe Mỹ Đình.

Than_giu_cua
02-06-2011, 11:52 AM
Hi nhóm đi Mường Lát

Hiện Than_giu_cua đang quản lý một cái túi ngủ do Na chín tặng kho đồ của eMông (còn 1 túi ngủ nữa do Chụt giữ nhưng Than_giu_cua chưa sắp xếp thời gian để nhận bàn giao được). Vậy ace nào có nhu cầu sử dụng thì đăng ký.

Thời hạn đăng ký trước 17h00 ngày hôm nay 2/6/2011.

Than_giu_cua sẽ bàn giao cho bạn nào đăng ký đầu tiên tại bến xe Mỹ Đình tối nay.

(Yêu cầu khi sử dụng giữ gìn bảo quản cẩn thận - sau khi về giặt sạch và bàn giao lại cho Than_giu_cua)

Hết.

Casper_HN
02-06-2011, 11:55 AM
Chưa chuyến đi nào của nhà Mông được tính toán và chuẩn bị bài bản, chu đáo như chuyến này, cũng bởi các Mông dân đã dần trở nên "tinh nhuệ" sau nhiều chuyến đi vất vả. Mặc dù cá nhân mình rất khó khăn trong việc thu xếp thời gian tham gia nhưng cũng như mọi khi, không thể cưỡng lại ham muốn chinh phục mọi cung đường eMông, Casper_HN đã chính thức có mặt (cho dù đã nộp tiền mua vé nhưng đến lúc này mới thực sự quyết định được).

Có một vấn đề đã cũ nhưng vẫn muốn lưu ý các bạn mới tham gia, điều này thực sự quan trọng: Đồ mang theo cần cực kỳ tối giản. Ở chuyến đi này phải ưu tiên tối đa đồ ăn thức uống bởi tiên lượng rất khó có trên đường và chuyến này không có đội hậu cần hùng mạnh được trang bị xe cơ giới!

Chưa thấy đề cập đến săm dự phòng, các bạn lưu ý nhé.

Hẹn gặp tại điểm xuất phát đúng giờ :anhhung2:

@Gã đầu bạc: Chú nhớ mang tele, anh mang wide. Với hỏa lực là 2 5D với 2 L chúng ta sẽ không bỏ sót bất cứ hình ảnh tuyệt vời nào của chuyến đi :roi:

flamencol78
02-06-2011, 12:02 PM
Chưa thấy đề cập đến săm dự phòng, các bạn lưu ý nhé.



- Cái này đã nhắn Kcs khi thuê xe của Mr Trung mượn thêm một săm dự phòng.
- Em cũng đã chủ động mang thêm 1 săm dự phòng nữa (săm cũ, đã vá nhưng vẫn dùng tốt)
- Đã kiểm tra lại nhựa vá và miếng vá (vẫn còn trong thời hạn sử dụng)
Nên bác Casper_HN yên tâm vụ này nhé :D

pmtinte
02-06-2011, 12:09 PM
1. nongdancoi
2. Từ Thức
3. kcs
4. aloooo
5. Cao Minh Phương
6. nicomacjup
7. Trieunam
8. Flamencol78
9. Love2live
10. Casper_HN

Đoàn mình sẽ có chắc chắn 9 người, riêng bạn Từ Thức có gặp được tiên hay không có lẽ còn tùy vào duyên số, nói đến chữ "số" chúng ta có thêm một "ẩn số" nữa đang bồng bềnh ở dưới dòng này
~~ ~~~ ~~ ~~~~
~~~~nhocbeo~~~~~~
~~~ ~ ~~~ ~ ~~~

Gelato sau khi đi ăn với anh Long có về thút thít với anh rằng: đi ăn nhà hàng mà anh ý còn chả nhường em miếng nào, vậy đi trên đường chắc anh ý ăn thịt em mất.
Do vậy bạn ý sẽ ở nhà đóng vai "độc cô cầu nguyện" cho chúng ta, Gelato la mot nguoi rat dam dang va chu dao - bạn ấy đã mua BH cho cả nhóm trong 4 ngày 2,3,4,5/6 này rồi, phí bảo hiểm là 12.000 VNĐ/người, các bạn yên tâm xõa đê...
Em xin chào cả nhà. Em là Thức ạ . Lần đầu tiên đc tham gia eMong. Rất mong anh chị tối nay giúp em ăn vạ để có thể leo lên chuyến lúc 9h30 :x

Mouse7023
02-06-2011, 12:11 PM
Oài, hiện em đang cầm 1 cái túi ngủ mỏng (của Na) và 1 cái túi ngủ dày (của em) ai có nhu cầu mượn thì nhớ lên tiếng. Em mang ra bến xe cho, tranh thủ tiễn mọi người luôn. Mặc dù phải nói thật, em ghét nhất là đi tiễn. Đã chả đi được lại còn phải tiễn với đưa, chán mớ đời :D

p/s: em chưa đi ra bến xe Mỹ Đình bao giờ. Nó ở đường nào vậy mọi người???

flamencol78
02-06-2011, 12:18 PM
p/s: em chưa đi ra bến xe Mỹ Đình bao giờ. Nó ở đường nào vậy mọi người???

Bến xe Mỹ Đình nằm trên đường Phạm Hùng. Đi hết đường Cầu Giấy - Xuân Thủy đến ngã tư Nam Thăng Long - Mai Dịch (chỗ có cây cầu vượt) thì rẽ trái đi 800m là tới bến xe Mỹ Đình.

Như vậy là danh sách túi ngủ tăng thêm 1 cái. Sẽ có 2 túi ngủ cho 2 bạn đăng ký sớm nhất. Trong trường hợp tới 17h00 không có ai đăng ký thì vẫn rất mong Mouse có mặt tiễn anh em (cái này là nói hộ mong muốn của trưởng tour nongdancoi. Hehe)

flamencol78
02-06-2011, 12:19 PM
Em xin chào cả nhà. Em là Thức ạ . Lần đầu tiên đc tham gia eMong. Rất mong anh chị tối nay giúp em ăn vạ để có thể leo lên chuyến lúc 9h30 :x

Sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của cả nhóm.

kcs
02-06-2011, 12:23 PM
hôm qua mọi người đi thuê xe chú Trung đã mượn săm rồi ạ.

Mouse7023
02-06-2011, 12:29 PM
Bến xe Mỹ Đình nằm trên đường Phạm Hùng. Đi hết đường Cầu Giấy - Xuân Thủy đến ngã tư Nam Thăng Long - Mai Dịch (chỗ có cây cầu vượt) thì rẽ trái đi 800m là tới bến xe Mỹ Đình.

Như vậy là danh sách túi ngủ tăng thêm 1 cái. Sẽ có 2 túi ngủ cho 2 bạn đăng ký sớm nhất. Trong trường hợp tới 17h00 không có ai đăng ký thì vẫn rất mong Mouse có mặt tiễn anh em (cái này là nói hộ mong muốn của trưởng tour nongdancoi. Hehe)

@Anh Linh: tks anh, em sẽ đi tiễn :)

@Nongdancoi: Cố nhân ơi, có cần em chở giùm cái lều hem? Em biết thừa anh muốn em đi tiễn (nếu có) cũng chỉ là vì cái lều thui mừ. :D

NHOCBEO
02-06-2011, 01:28 PM
Em chính thức trong đoàn đưa tiễn, hẹn mọi người ở bến xe Mỹ Đình nhé. Bùn thúi ruột.

meodiendihoang
02-06-2011, 02:20 PM
Nhà mình rầm rộ quá, SaPa chưa hết nóng đã lên ML ràu :xitmau:

Long Lost Love
02-06-2011, 02:32 PM
Hí hí hí..........

flamencol78
02-06-2011, 02:38 PM
Hí hí hí..........

Anh 3L hình như đang đi đóng yên cương ở tàu ngựa chuẩn bị cho Mường Lát hay sao ấy nhể :))

gelato
02-06-2011, 03:03 PM
Lần thứ 2 lỗi hẹn Mường Lát, lần thứ 2 lỗi hẹn với nhà Mông.
Mọi ng đi chân cứng m*ng mềm lướt đèo cưỡi mây về trong chiến thắng nhé :))

nongdancoi
02-06-2011, 03:13 PM
Gelato vừa ôm mình khóc xin lỗi về việc chỉ mua BH cho 9 người do chỉ có thông tin của 9 người này (chưa cập nhật được Từ Thức), mình cũng rất tiếc về việc này, do vậy mình sẽ ưu ái không yêu cầu Từ Thức đóng tiền...mua BH nữa.
Hy vọng lần sau sự chuẩn bị sẽ chu đáo hơn.

Mình đã chuẩn bị 10 cái áo đồng phục siêu nhẹ, siêu thoáng cho cả đoàn. Sẽ phát lúc gặp nhau ở bến xe tối nay.

eMông
02-06-2011, 03:17 PM
Lần thứ 2 lỗi hẹn Mường Lát, lần thứ 2 lỗi hẹn với nhà Mông.
Mọi ng đi chân cứng m*ng mềm lướt đèo cưỡi mây về trong chiến thắng nhé :))

Cảm ơn sự nhiệt tình cũng như lời chúc của gelato.

Mặc dù không tham gia trực tiếp nhưng bạn đã là thành viên danh dự của chuyến đi này rồi.

Một lần nữa - Xin cảm ơn.

eMông
02-06-2011, 03:42 PM
Mình đã chuẩn bị 10 cái áo đồng phục siêu nhẹ, siêu thoáng cho cả đoàn. Sẽ phát lúc gặp nhau ở bến xe tối nay.

Chuyến SaPa đội phụ kiện làm mưa làm gió, in mũ phát tùm lum tại bến tàu.

Nay đã đến lúc đội đồng phục lên tiếng :D Các Mông dân cổ vũ đồng phục hãy chờ đợi mẫu đồng phục mới xem có vừa ý không nhá :o061:

Na chín
02-06-2011, 03:50 PM
@Nongdancoi: Cố nhân ơi, có cần em chở giùm cái lều hem? Em biết thừa anh muốn em đi tiễn (nếu có) cũng chỉ là vì cái lều thui mừ. :D

Đã gọi là tri kỷ rồi mà còn phải hỏi thế này à =))