PDA

View Full Version : Cùng eMông viết tiếp bản giao hưởng sông hồng.



Seven-Love
06-02-2012, 11:28 AM
Những nốt nhạc đầu tiên của bản giao hưởng Sông Hồng đã được ngân lên hoành tráng ở Lũng Pô nơi con Sông Hồng bắt đầu chảy vào đất Việt trong những ngày đầu xuân. Mình muốn viết tiếp bản giao hưởng đó trước khi không khí xuân còn đọng lại trong mỗi con người.

Kế hoạch được đề nghị như sau:

Nhân lúc mọi người còn tranh thủ ăn chơi lễ lạt đầu năm, luật lệ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp và các công ty tư nhân còn lơi lỏng, ta làm chuyến đi 2 đêm 2 ngày cuối tuần để cố gắng không ảnh hưởng đến công việc, đến cơm áo gạo tiền của mọi người.

Tối thứ 6 (17/2) : Xếp xe và người lên tàu Lộ Cộ ( LC ) thẳng tiến Lào Cai

Sáng thứ 7:

- 5h30' Hạ xe ở Phố Lu - Lào Cai - Ăn sáng + trà lá + cà phê
- 6h30' Đi xuôi theo Sông Hồng về Bảo Hà trong sương khói với những bãi đá cuội dọc bờ sông và những truyền thuyết bí ẩn nơi núi rừng biên cương khắc nghiệt. Đường đi sẽ là đường off road thực sự cho MTB với những đoạn mà xe bán tải 2 cầu còn phải khóc.
- 11h Có mặt ở Bảo Hà đi lễ đền Ông Hoàng Bẩy, cầu lô đề, cờ bạc. Xem lên đồng ( một nghi thức văn hóa rất Việt Nam ). Ăn trưa, nghỉ.
- 1h Đổ dọc Sông Hồng về Yên Bái theo đường 151
- 3h Tổ chức họp để quyết định lại lịch trình xem có về đến Yên Bái trong ngày hay nghỉ lại Trái Hút là một địa điểm giữa đường.
(Cọp Bảo Hà - Ma Trái Hút )Nghỉ đêm ở Trái Hút với những câu chuyện ma rừng, then, xó, lạnh lẽo gai người cũng là một trải nghiệm hay.
- 4h30' Tìm chỗ ăn ngủ nghỉ tại Trái Hút hoặc cắm đầu đạp xe về đến Yên Bái (đoạn này chỉ còn khoảng 35 km).

Chủ Nhật:
- 7h30 ăn sáng rồi thủng thắng về Yên Bái tha hồ làm hàng chụp ảnh.
- 11h Về đến Yên Bái.
- 1h chiều đi dọc sông về hướng Phú Thọ, thăm đền mẫu Âu Cơ.
- 5h chiều có mặt ở Phú Thọ. Đón xe hoặc tàu về HN.

PA2: Nếu tối hôm trước đã về đến Yên Bái:
- 6h Ăn sáng
- 7h30 Đi lễ tại đền mẫu Âu Cơ
- 12h Ăn trưa ở Phú Thọ
- 9h Ăn tối, bia bọt chém gió ở Hà Nội.

Đoạn Yên Bái - Hà Nội 170 km/ngày với địa hình xuống thấp dần sẽ không phải là quá khó đối với các mông dân.
Cá nhân mình thích phương án 2 hơn.......he.....he

Danh sách đặt gạch đây:
1. 7L. ( Kê dép ngồi chờ ngày lên đường )
2. Ặc + 1Bạn gái ( Ai có MTB thì cho mượn nhóe )
4. L2L.
5. ĐM
6. Long Ca-pốt (dập dòm)/ Ku này mà không đi lấy ảnh đâu làm rì pọt đây?????????
7. Thế Thu (Đặt một kiêu gạch ) Khái niệm kiêu gạch của ku nài là...............1 viên.
7..................

Nhận gạch đến hết ngày mai(12/2/2012). để còn đi đặt vé tàu.

THẰNG CON TRAI 3N-C-L Đâu roài vào đây anh nhờ đặt vé tàu cái nào??????

Na chín
06-02-2012, 11:41 AM
Yên Bái quê em đấy :D Anh 7L định đi ngày nào?

Casper_HN
06-02-2012, 12:16 PM
Ý tưởng hay lắm, có thể tìm hiểu kỹ về chặng đường tránh gặp bất ngờ. Hoan nghênh 7L làm trưởng tour, lưu ý là trưởng tour khi lên kế hoạch phải dành cho sức khỏe TRUNG BÌNH của Mông dân để lập tuyến đường cũng như thời gian. Nếu lấy dangman làm chuẩn thì tour nên dành cho... xe máy vì nó khỏe như xe máy vậy :hoho:
Trưởng tour phải nắm thông tin dọc tuyến thật rõ, có trách nhiệm để cả đoàn đi đến nơi về đến chốn an toàn, có phương án dự phòng khi gặp bất ngờ. Nếu không nhầm thì tàu hỏa Hà Nội - Phố Lu xuống lúc 5h30' hay 6h gì đó cơ.

Ủng hộ nhiệt tình, mình có thể 90% tham gia chuyến này :hoa:

Seven-Love
06-02-2012, 12:57 PM
Ai có kinh nghiệm thì làm trưởng tour đi ạ, nhà em chỉ quen rủ rê thôi, em tính toán dựa trên sức già của em đấy ạ, nếu nhà em đi được thì 99% mông dân cũng đi được.

Phương án 1:
Đến Bảo Hà nếu thấy không khả thi ta lên tàu về luôn HN......đợi hôm nào đi tiếp đoạn sau.

Phương án 2: Về đến Yên Bái nếu kiệt sức lại ale hấp lên tàu đêm về HN.......sớm được 01 ngày.

Phương án 3: Đi sang đường 70 đổ dốc về Yên Bái đường đẹp đi men sông Lô ....... thành bản giao hưởng Hồng-Lô.
Xem ra phương án backup còn nhiều hơn phương án di chuyển nhỉ.............=))

thanhnc
06-02-2012, 03:36 PM
Hự, e đang định cai 1 tháng ở nhà ăn dưỡng, ngủ nghỉ, lên cân để kiếm người yêu mà mấy anh cứ mở tour dư lày nàm sao em cai được hử.

Seven-Love
06-02-2012, 04:36 PM
Có kết quả rồi đây các tình yêu ạ:
(THÔNG TIN UPDATE TỪ ANH EM ĐANG TRÊN TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI)

Đoạn đường Phố Lu - Bảo Hà nếu đi dọc Sông Hồng là 32 km phong cảnh yên bình nhưng đường thì là off road thực sự cho MTB đấy....đường đất đến xe 2 cầu 4 x 4 có chỗ còn khóc nhưng đó lại là lợi thế của những chiếc xe chạy bằng cơm.
Hi vọng về đến Phú Thọ (Khu vực giáp Yên Bái)và nghỉ ở khu đền mẫu Âu cơ là không khả thi và chúng ta có thể phải ngủ lại thành phố Yên Bái. Đoạn này ngót 85 km nữa, đành phải để lịch lễ đền mẫu sang ngày hôm sau vậy. Đoạn còn lại từ Y Bái về đến HN là 170km cũng là ngưỡng đạp xe có thể chịu đựng được.
Sẽ không có nhiều thời gian Làm hàng và chụp ảnh nếu quãng đường đi mỗi ngày lên đến gần 150 km.
Và khuyến cáo các mem có ý định tham gia nên cân nhắc lại thể lực và độ rồ dại trước khi lao đầu vào cung đường này.

Và cuối cùng là mức kinh phí dự kiến tối đa khoảng 800.000VNĐ.
Thời gian dự kiến là tối thứ 6 tuần sau(trước khi hết tháng ăn chơi)để về nhà lại lao đầu vào công việc....lại cơm áo gạo tiền.....

Ôi mình phải làm gì để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này nhỉ......:rofl:

Seven-Love
06-02-2012, 04:39 PM
Hự, e đang định cai 1 tháng ở nhà .................để kiếm người yêu mà mấy anh cứ mở tour dư lày nàm sao em cai được hử.

Tình yêu và đam mê ở trên những cung đường mà ku.........=))

thanhnc
06-02-2012, 05:20 PM
Tình yêu và đam mê ở trên những cung đường mà ku.........=))

Anh có gia đình riêng, có vợ con rồi mới nói được như thế, e chưa đến tuổi phát ngôn tầm đấy, haha

Mouse7023
06-02-2012, 06:39 PM
Mỗi ngày đạp gần 150km, đường lại còn xấu. Nhà này ngày càng phát rồ thật rồi. Ai tham gia chuyến này tốt nhất lại xin nghỉ thêm ngày thứ 2 (có khi cả thứ 3) đi, may ra mới đi hết lịch trình. :D

Casper_HN
06-02-2012, 06:50 PM
Đi không được chụp ảnh, chưa có kế hoạch mình đã sẵn sàng ở nhà rồi :o022:

dangman
06-02-2012, 09:48 PM
Căng gớm nhỉ :))

Seven-Love
06-02-2012, 10:40 PM
Đi không được chụp ảnh, chưa có kế hoạch mình đã sẵn sàng ở nhà rồi :o022:

Ông già roài nên sợ là phải............=))

Thực ra khi đưa ra lịch trình tôi đã dự phòng phương án xấu nhất với cái bệnh chụp ảnh làm hàng của nhà E- Mông là chỉ đi được từ Phố Lu đến Yên Bái thôi, tối chủ nhất sẽ quẳng xe lên tàu LC1 và về đến HN lúc 4h30 sáng thứ 2, về nhà tắm rửa rồi đi làm vì đã có 1 đêm ngủ trên tàu rồi sẽ không quá mệt.
Đoạn Yên Bái - Hà Nội sẽ đi vào dịp khác.

Viết nhạc giao hưởng mà căng quá đứt mịa nó hết cả chun quần ấy chứ..........=))

Cung đường đây này
http://i1066.photobucket.com/albums/u416/seven-evol/LC-YB.jpg

alexoxo
07-02-2012, 12:24 PM
Cung kiều bác làm thế này thì e chịu rồi, ko đủ sức để đú theo được.

Seven-Love
07-02-2012, 12:35 PM
Cung kiều bác làm thế này thì e chịu rồi, ko đủ sức để đú theo được.

Thế thì anh solo, mài thanh niên trẻ khỏe thế mà không bằng cái thân già này à.....kém nhể.

Nếu một mình anh đi đảm bảo về đến HN theo đúng lịch .......nhưng để viết tiếp khúc giao hưởng Sông Hồng cùng E-Mông anh cam đoan chỉ chạy đến Yên Bái thôi.....=))

Cứ ở nhà chờ repot đợi lớn thêm chút nữa đi cũng không muộn mà......Thân.

Na chín
07-02-2012, 03:56 PM
Thế thì anh solo

Nghe giọng tự kỷ quá :D "Ko ai đi thì tao đi một mình" :D

P/s: Đi xe máy thì có được tham gia ko?

Seven-Love
08-02-2012, 10:46 AM
P/s: Đi xe máy thì có được tham gia ko?

Lại chém gió roài. bọn trẻ trâu nhìn cung này còn xoắn như quẩy kia kìa.....Cô ở nhà đi cho nó lành. Bản giao hưởng Sông Hồng sẽ không còn là bản hòa tấu nữa mà là bản rock giao hưởng kiểu PINK-FLOY chăng??????

Na chín
08-02-2012, 10:53 AM
Lại chém gió roài. bọn trẻ trâu nhìn cung này còn xoắn như quẩy kia kìa.....Cô ở nhà đi cho nó lành. Bản giao hưởng Sông Hồng sẽ không còn là bản hòa tấu nữa mà là bản rock giao hưởng kiểu PINK-FLOY chăng??????

Sức em thì bây giờ chỉ còn đủ để đạp xe loanh quanh tầm một hai chục km đường bằng phẳng ko đèo dốc thôi, xa hơn thì chỉ có xe máy :D Đường xấu ko đi xe máy được thì đúng là chỉ còn nước ở nhà :D

Chả mấy khi em ra HN, hay anh vẽ cung nào nhàn nhàn lành lành đón em đi? Đi vất vả mệt nhọc thì lúc nào đi chả được :D

BlackCaffe
08-02-2012, 11:20 PM
Bọn Mông rồ càng ngày càng rồ. Cứ đi cái kiểu này thì mem mới lặng lẽ đi vào rồi cũng lặng lẽ đi ra.

Không biết bọn nhà Mông thích đi cái kiểu "lấy được" như thế này hay là đi "chơi" đi "cảm nhận" như ngày xưa nữa nhỉ ???

dangman
08-02-2012, 11:29 PM
Bọn Mông rồ càng ngày càng rồ. Cứ đi cái kiểu này thì mem mới lặng lẽ đi vào rồi cũng lặng lẽ đi ra.

Không biết bọn nhà Mông thích đi cái kiểu "lấy được" như thế này hay là đi "chơi" đi "cảm nhận" như ngày xưa nữa nhỉ ??? chả liên quan ....:))

Mouse7023
09-02-2012, 10:34 AM
Công nhận là giờ ít những chuyến đi 1 ngày vui vẻ, nhàn nhã, toàn chuyến đi 1 ngày kiểu hùng hục và chẳng có tí sáng tạo nào. Quanh đi quẩn lại chỉ thấy suốt ngày rủ Tam Đảo, Hàm Lợn. Hôm nào trời đẹp phải mượn anh Linh cái bản đồ lôi ra nghiên cứu cung 1 ngày hay ho mới được. :D

Tuxedo
09-02-2012, 11:14 AM
Công nhận là giờ ít những chuyến đi 1 ngày vui vẻ, nhàn nhã, toàn chuyến đi 1 ngày kiểu hùng hục và chẳng có tí sáng tạo nào. Quanh đi quẩn lại chỉ thấy suốt ngày rủ Tam Đảo, Hàm Lợn. Hôm nào trời đẹp phải mượn anh Linh cái bản đồ lôi ra nghiên cứu cung 1 ngày hay ho mới được. :DThôi anh xin em chụt ơi để thiên hạ nó thái bình,có cái cung Hàm Lợn em đi cả chục lần rồi mà còn lạc lên lạc xuống,em mà nghiên cứu cung mới nữa thì chắc là đại loạn

Seven-Love
09-02-2012, 11:37 AM
SAU KHI CÂN ĐỐI VỚI:
01 Khả năng di chuyển,
02 Bệnh làm hàng chụp ảnh (Kinh niên của nhà Ê-MÔNG).

Nhà iem xin phép được chốt lại lịch trình như sau:

Tối thứ 6 (17/2) : Xếp xe và người lên tàu Lộ Cộ ( LC ) thẳng tiến Lào Cai

Sáng thứ 7:

- 5h30' Hạ xe ở Phố Lu - Lào Cai - Ăn sáng + trà lá + cà phê
- 6h30' Đi xuôi theo Sông Hồng về Bảo Hà trong sương khói với những bãi đá cuội dọc bờ sông và những truyền thuyết bí ẩn nơi núi rừng biên cương khắc nghiệt. Đường đi sẽ là đường off road thực sự cho MTB với những đoạn mà xe bán tải 2 cầu còn phải khóc.
- 11h Có mặt ở Bảo Hà đi lễ đền Ông Hoàng Bẩy, cầu lô đề, cờ bạc. Xem lên đồng ( một nghi thức văn hóa rất Việt Nam ). Ăn trưa, nghỉ.
- 1h Đổ dọc Sông Hồng về Yên Bái theo đường 151
- 3h Tổ chức họp để quyết định lại lịch trình xem có về đến Yên Bái trong ngày hay nghỉ lại Trái Hút là một địa điểm giữa đường.
(Cọp Bảo Hà - Ma Trái Hút )Nghỉ đêm ở Trái Hút với những câu chuyện ma rừng, then, xó, lạnh lẽo gai người cũng là một trải nghiệm hay.
- 4h30' Tìm chỗ ăn ngủ nghỉ tại Trái Hút hoặc cắm đầu đạp xe về đến Yên Bái (đoạn này chỉ còn khoảng 35 km).

Chủ Nhật:
- 7h30 ăn sáng rồi thủng thắng về Yên Bái tha hồ làm hàng chụp ảnh.
- 11h Về đến Yên Bái.
- 1h chiều đi dọc sông về hướng Phú Thọ, thăm đền mẫu Âu Cơ.
- 5h chiều có mặt ở Phú Thọ. Đón xe hoặc tàu về HN.

PA2: Nếu tối hôm trước đã về đến Yên Bái:
- 6h Ăn sáng
- 7h30 Đi lễ tại đền mẫu Âu Cơ
- 12h Ăn trưa ở Phú Thọ
- 9h Ăn tối, bia bọt chém gió ở Hà Nội.

Đoạn Yên Bái - Hà Nội 170 km/ngày với địa hình xuống thấp dần sẽ không phải là quá khó đối với các mông dân.
Cá nhân mình thích phương án 2 hơn.......he.....he

Seven-Love
09-02-2012, 11:42 AM
Danh sách cập nhật

1. 7L.
2. Ặc.
3. L2L.
4. ĐM
5. Long Ca-pốt (dập dòm)
6. .....
7..................

Nhận gạch đến hết ngày mai(11/2/2012). để còn đi đặt vé tàu.

thethu
09-02-2012, 12:02 PM
tuan nay di luo;n a cac Bac . tuân sau thi em dang ki mot suat nhe

Seven-Love
09-02-2012, 12:03 PM
Câu này cực kỳ hay... tiếc ko có nút Like Kịch Liệt!

Thik cái nút Like kịch liệt.......câu này hay........=))

Seven-Love
09-02-2012, 12:04 PM
tuan nay di luo;n a cac Bac . tuân sau thi em dang ki mot suat nhe

T6 tuần sau 17/2 mới lên đường Thethu oi

Có đặt gạch hok đới

Seven-Love
09-02-2012, 12:38 PM
Thông tin tốt lành:

Đường đi nếu thời tiết khô ráo sẽ về đến Yên Bái trước 7h tối. Vấn đề còn lại là bệnh làm hàng chụp ảnh của các Mông dân nặng hay nhẹ thoai.

Không có những biển mây, không có dốc khủng, chỉ có những con đường off road thực sự dành cho những chiếc MTB chiến và những cua rơ a ma tơ nhưng máu mê, rồ dại ............
Lên đường nào.

thethu
09-02-2012, 01:04 PM
có nhé một kiêu

T6 tuần sau 17/2 mới lên đường Thethu oi

Có đặt gạch hok đới

Seven-Love
09-02-2012, 02:00 PM
Công nhận là giờ ít những chuyến đi 1 ngày vui vẻ, nhàn nhã, toàn chuyến đi 1 ngày kiểu hùng hục và chẳng có tí sáng tạo nào. Quanh đi quẩn lại chỉ thấy suốt ngày rủ Tam Đảo, Hàm Lợn. Hôm nào trời đẹp phải mượn anh Linh cái bản đồ lôi ra nghiên cứu cung 1 ngày hay ho mới được. :D

Sáng tạo trong những chuyến đi 1 ngày là gì vậy em:

Đạp xe bằng mồm.

Đi xe không lắp yên.

Chạy MTB một bánh.

Không ăn uống, không xả thải ra môi trường.

Nhớ cái hôm đi Hàm Lợn version XX. Cả hội theo em tí lao mịa nó đầu vuống vực thế mới là sáng tạo à?

dangman
09-02-2012, 04:31 PM
Mỗi người’’ chơi ‘’ xe 1 mục đích. Nhớ A 7l đã nói là người tập luyện xe đạp mtb thì ít khi tham gia emong .Bởi vì emong đi theo cách cảm nhận , nhẹ nhàng, vui vẻ và ‘’sáng tạo’’ . Bây giờ chúng ta đã dần dần hình thành thêm phong cách tập luyện, rèn luyện thể lực , tìm cái giới hạn của bản thân … Âu là 1 sự phát triển đó sao...Có thể bạn đúng nhưng tôi không có sai …

Casper_HN
09-02-2012, 04:37 PM
Hiện tại phong cách rồ đang chiếm thế thượng phong, mềnh là kẻ gió chiều nào che chiều đó, nên chúng nó thích rồ thì mình rồ, thích làm thơ thì ta cũng viết văn, mây chiều hết :hoho:

Seven-Love
09-02-2012, 04:53 PM
Cho đến hôm qua Anh mới biết tại sao bọn E-Mông yếu thế ku Đăng Man ợ:

Chúng nó hò hét to mồm thôi chứ di chuyển hàng ngày chủ yếu là bằng xe máy, Có mỗi Tu rồ đi bằng xe đạp, Oèm thì què chân. Không có các buổi tập luyện cuối tuần của em thì có lẽ khi nào đi tour chúng nó mới vác xe đi. rồi kêu là thể lực hạn chế.
- A không ủng hộ cái kiểu thằng Tu bỏ đoàn khi đi Y Tý nhưng thể lực nó tốt đi nhanh là đương nhiên.
- Cho đến hôm qua thì đến ăn chúng nó cũng không thiết nữa rồi, rượu ngon cũng bỏ thừa lại, thịt rau còn đầy......nhìn thảm lắm.

Sau có mấy ngày tết mà chúng nó ù lì hẳn ra, cái kiểu này mai mốt sẽ hình thành một khái niệm nữa đấy là MÔNG SÊN cũng chẳng có gì lạ.

flamencol78
09-02-2012, 06:21 PM
Mỗi người’’ chơi ‘’ xe 1 mục đích. Nhớ A 7l đã nói là người tập luyện xe đạp mtb thì ít khi tham gia emong .Bởi vì emong đi theo cách cảm nhận , nhẹ nhàng, vui vẻ và ‘’sáng tạo’’ . Bây giờ chúng ta đã dần dần hình thành thêm phong cách tập luyện, rèn luyện thể lực , tìm cái giới hạn của bản thân … Âu là 1 sự phát triển đó sao...Có thể bạn đúng nhưng tôi không có sai …

Like cái này của dangman vì bản Giao hưởng sông Hồng phải có nhiều sự khác biệt thì mới có sức sống được. Còn gì tẻ nhạt hơn khi tất cả đều theo một khuôn mẫu đã định sẵn...

acc4rum
09-02-2012, 07:12 PM
Update danh sách nhá. Em có thêm 1 bạn nữ tay chân to, chưa đi MTB lần nào nhưng lần này nhất quyết bám càng bằng MTB. Ai ko đi hoặc có điều kiện cho mượn 1 chiếc xe, chứ đi thuê ko yên tâm tí nào cả.

Seven-Love
09-02-2012, 08:37 PM
Update danh sách nhá. Em có thêm 1 bạn nữ tay chân to, chưa đi MTB lần nào nhưng lần này nhất quyết bám càng bằng MTB. Ai ko đi hoặc có điều kiện cho mượn 1 chiếc xe, chứ đi thuê ko yên tâm tí nào cả.

Đã up date nhóe Ku, bảo bạn này reg nick vào diễn đàn chào hỏi mọi người tí nhỉ. Đăng ký đàng hoàng cần dek gì thằng Ặc-Ặc.........=))

Tuxedo
09-02-2012, 08:57 PM
Cho đến hôm qua Anh mới biết tại sao bọn E-Mông yếu thế ku Đăng Man ợ:

Chúng nó hò hét to mồm thôi chứ di chuyển hàng ngày chủ yếu là bằng xe máy, Có mỗi Tu rồ đi bằng xe đạp, Oèm thì què chân. Không có các buổi tập luyện cuối tuần của em thì có lẽ khi nào đi tour chúng nó mới vác xe đi. rồi kêu là thể lực hạn chế.
- A không ủng hộ cái kiểu thằng Tu bỏ đoàn khi đi Y Tý nhưng thể lực nó tốt đi nhanh là đương nhiên.
- Cho đến hôm qua thì đến ăn chúng nó cũng không thiết nữa rồi, rượu ngon cũng bỏ thừa lại, thịt rau còn đầy......nhìn thảm lắm.

Sau có mấy ngày tết mà chúng nó ù lì hẳn ra, cái kiểu này mai mốt sẽ hình thành một khái niệm nữa đấy là MÔNG SÊN cũng chẳng có gì lạ.Nói chung là mỗi người một lựa chọn phương tiện đi lại hàng ngày cho sao cho nó phù hợp với bản thân với công việc thôi bác ợ,hài hòa được cả công việc và sức khỏe thì đẹp quá rồi.
-Em éo bỏ đoàn mà đoàn bỏ em bác nhá,,nói chung là mỗi người một kiểu chơi ai chơi kiểu nào cứ chơi kiểu đó thôi chẳng phải làm vừa lòng ai cả, hợp nhau(sk+ý thích...) thì đi cùng nhau,không hợp thì lượn tìm đứa khác hợp với kiểu của mình đi cùng,chuyện nó cũng chẳng có j

BlackCaffe
09-02-2012, 09:09 PM
chả liên quan ....:))
Chú cùng từng là mem mới đấy...
Người nhớn nói thì trả lời cho lịch "xự" đừng có xù lông nhím rồi "xẵng" lên như thế.

Giờ ê Mông cũng đã thay đổi, nó không còn phù hợp với những Mông dân thích cái gì đấy vui vẻ nhẹ nhàng vừa phải và tình cảm nữa.
Còn nhớ trên chuyến xe lên Đông Triều trong chuyến Tây Yên Tử nghe cô Chụt kể lại chuyện ngày xưa của ê Mông trong đó có chuyến đi Đồng Mô (ko nhớ rõ nữa) có một bạn đi một cái xe ruồi "hịn" thuộc hàng hiếm có từ trước đến nay trong lịch xử nhà Mông, ấy vậy mà chuyến đi vẫn thoải mái vui vẻ đúng chất ê Mông hồi đấy. Rồi nào là những con đường "tình yêu" của lão Đăng già, nghe mà thằng Black này thèm rõ nước mếng, rồi tỉ tỉ thứ mà cô Chụt bắn như thác nước sông Đà vào tai thằng Black tội nghiệp =)), chính vì vậy mà ê Mông có một thời âm thịnh dương suy :)).

Anw, chúc mọi người có những chuyến trải nghiệm thật sự đã đời. Ở nhà ngóng trông những bức ảnh của các bạn :D :D :D :D.

dangman
09-02-2012, 09:23 PM
Chú cùng từng là mem mới đấy...
Người nhớn nói thì trả lời cho lịch "xự" đừng có xù lông nhím rồi "xẵng" lên như thế.

Giờ ê Mông cũng đã thay đổi, nó không còn phù hợp với những Mông dân thích cái gì đấy vui vẻ nhẹ nhàng vừa phải và tình cảm nữa.
Còn nhớ trên chuyến xe lên Đông Triều trong chuyến Tây Yên Tử nghe cô Chụt kể lại chuyện ngày xưa của ê Mông trong đó có chuyến đi Đồng Mô (ko nhớ rõ nữa) có một bạn đi một cái xe ruồi "hịn" thuộc hàng hiếm có từ trước đến nay trong lịch xử nhà Mông, ấy vậy mà chuyến đi vẫn thoải mái vui vẻ đúng chất ê Mông hồi đấy. Rồi nào là những con đường "tình yêu" của lão Đăng già, nghe mà thằng Black này thèm rõ nước mếng, rồi tỉ tỉ thứ mà cô Chụt bắn như thác nước sông Đà vào tai thằng Black tội nghiệp =)), chính vì vậy mà ê Mông có một thời âm thịnh dương suy :)).

Anw, chúc mọi người có những chuyến trải nghiệm thật sự đã đời. Ở nhà ngóng trông những bức ảnh của các bạn :D :D :D :D. ''Nhớn'' nó cũng nhiều kiểu nắm ông A à :))

BlackCaffe
09-02-2012, 11:35 PM
''Nhớn'' nó cũng nhiều kiểu nắm ông A à :))

Rất lịch "hự" mà nó vẫn nhẩy vào mồm mình được, đúng là đời có lắm loại người.
Thôi mình "xì tốp" tại đây, mềnh thua bạn rồi.

Casper_HN
09-02-2012, 11:43 PM
Nói chung là mỗi người một lựa chọn phương tiện đi lại hàng ngày cho sao cho nó phù hợp với bản thân với công việc thôi bác ợ,hài hòa được cả công việc và sức khỏe thì đẹp quá rồi.
-Em éo bỏ đoàn mà đoàn bỏ em bác nhá,,nói chung là mỗi người một kiểu chơi ai chơi kiểu nào cứ chơi kiểu đó thôi chẳng phải làm vừa lòng ai cả, hợp nhau(sk+ý thích...) thì đi cùng nhau,không hợp thì lượn tìm đứa khác hợp với kiểu của mình đi cùng,chuyện nó cũng chẳng có j
Chú tự vấn lại đi nhé, nếu đoàn có đứa nào khỏe như chú thì chắc nó đã về LC trước cả chú rồi. Chú tổ chức tour đua xe đạp chứ không phải tour du lịch, anh đéo nuốt được chữ "...đoàn bỏ em"
Nếu ngày thứ 2 có vài đứa chuột rút ở giữa mây mù từ A Mú Sung lên Y Tý tối cũng đéo đi được thì thân trưởng tour là chú ngồi cắn hạt hướng dương ở đồn biên phòng à?
Chú tự hỏi tại sao đoàn 9 người mà về 6 người vui 3 người không nhìn mặt nhau nhé.

Nhắc lại cho nhiều người quên, eMông tiêu chí VLC (Vui là chính), còn khỏe, tới lúc các chú gần 40 anh gần 50 anh sẽ đua tốc độ với các chú, còn bây giờ các chú thắng đàn bà với ông già chắc chắn rồi.

musstol
09-02-2012, 11:54 PM
SAU KHI CÂN ĐỐI VỚI:
Tối thứ 6 (17/2) : Xếp xe và người lên tàu Lộ Cộ ( LC ) thẳng tiến Lào Cai

Sáng thứ 7:

- 5h30' Hạ xe ở Phố Lu Ăn sáng 6h05 tàu tới ga Phố Lu mới hạ xe được, do đó thời gian xuất phát từ Phố Lu đi Bảo Hà sẽ là khoảng 7h-7h30. Đường từ Phố Lu tới Bảo Hà khoảng 30km offroad thì thời gian 3h30-4h đồng hồ là chuẩn men, tầm 11h sẽ có mặt ở Bảo Hà hehe
- 6h30' về Bảo Hà.
- 11h Có mặt ở Bảo Hà
- 1h về Yên Bái
- 3h họp để quyết định về đến Yên Bái hay nghỉ lại Trái Hút
- 4h30' Tìm chỗ ăn ngủ nghỉ tại Trái Hút hoặc cắm đầu đạp xe về đến Yên Bái (đoạn này chỉ còn khoảng 35 km).

Chủ Nhật:
- 7h30 ăn sáng rồi thủng thắng về Yên Bái tha hồ làm hàng chụp ảnh.
- 11h Về đến Yên Bái.
- 1h chiều đi dọc sông về hướng Phú Thọ, thăm đền mẫu Âu Cơ.
- 5h chiều có mặt ở Phú Thọ. Đón xe hoặc tàu về HN.

PA2: Nếu tối hôm trước đã về đến Yên Bái:
- 6h Ăn sáng
- 7h30 Đi lễ tại đền mẫu Âu Cơ
- 12h Ăn trưa ở Phú Thọ
- 9h Ăn tối, bia bọt chém gió ở Hà Nội.

Đoạn Yên Bái - Hà Nội 170 km/ngày với địa hình xuống thấp dần sẽ không phải là quá khó đối với các mông dân.
Cá nhân mình thích phương án 2 hơn.......he.....he
THẰNG CON TRAI 3N-C-L Đâu roài vào đây anh nhờ đặt vé tàu cái nào??????hehe em thấy thời gian của anh 7L đưa ra sẽ hứa hẹn thành công cao đấy ạ hihi Giờ em sức còi chẳng đạp nổi đi đâu hic hic

1. Anh chốt danh sách vào ngày mai thì là 10/2 chứ ạ???? Có số lượng thì báo em để em contact phòng vé ngay nhớ. Đt của em hỏi ai cũng bít trừ những người ko bít thui í :D
@@Nhắn vài anh chị trong zoom 1 tí, emong là 1gia đình, giống bàn tay có ngón ngắn ngón dài, đừng vì đôi ba chuyện nho bằng lông con thỏ mà mất đi tiêu chí VLC của nhà emông nhớ ^^ Em iu nhà mình nhìu cực muak muak

P/s: nhắc vụ lông thỏ mới nhớ, Bố ơi, vụ lông của con thế nào rùi ợ ?? muak muak

eMông
09-02-2012, 11:58 PM
Chuyến đi đã lên được kế hoạch chính thức, đề nghị các bạn chuyển sang đây (http://www.emong.org/showthread.php?2802-B%E1%BA%A3n-giao-h%C6%B0%E1%BB%9Fng-s%C3%B4ng-H%E1%BB%93ng-L%C3%A0o-Cai-Y%C3%AAn-B%C3%A1i&p=18485#post18485) bàn luận nhé.

(Tránh quá khích chỉ trích cá nhân, chúng ta là một tập thể gắn kết tự nguyện, đừng để vì chuyện nhỏ cá nhân mà mất đi niềm vui chung)

Seven-Love
10-02-2012, 12:50 AM
''Nhớn'' nó cũng nhiều kiểu nắm ông A à :))


Rất lịch "hự" mà nó vẫn nhẩy vào mồm mình được, đúng là đời có lắm loại người.
Thôi mình "xì tốp" tại đây, mềnh thua bạn rồi.

Ku Đăng Man nồi lẩu off đợt tới ở nhà anh vưỡn chưa có xương ninh nước cho ngọt...........mà anh thấy đôi chân giò của mài ngon lém..........=))
Sau đấy anh với mài đua tiếp xem sao......
Cái kiểu nói tưng tửng của ku anh em gặp nhau biết rồi hok sao nhưng trên diễn đàn post bài cũng để ý chút chứ em. Thân
@ Black: Hôm nào off gặp nhau cà phê đê.