PDA

View Full Version : Lũng Pô, sông Hồng vào đất Việt - Ngải Thầu, mây trắng đuổi mặt trời



eMông
30-01-2012, 12:50 PM
"Bản giao hưởng sông Hồng" - mục tiêu lớn của eMông Group năm 2012 đã ngân lên những nốt hùng tráng đầu tiên với chuyến đi tới Lũng Pô, nơi hợp lưu của suối Lũng Pô và sông Hồng, cũng chính là nơi sông Hồng vào đất Việt. Nơi này thậm chí mắt thường cũng thấy được lằn ranh giới giữa hai màu nước: Màu xanh thẳm của suối Lũng Pô và màu đỏ nặng phù sa quen thuộc của sông Hồng.

Chúng tôi đã chạy dọc con sông, nơi ngăn cách giữa hai quốc gia là dòng sông hiền hòa chảy giữa, chúng tôi đã thấy nghẹn ngào khi đứng cạnh cột mốc ghi dấu lãnh thổ quê hương, chúng tôi đã nghe những nốt nhạc đầu tiên của "Bản giao hưởng sông Hồng"


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a1.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a2.jpg

Lũng Pô lên tới Y Tý, chặng đường ~45km lên tới độ cao >2.000m so với mực nước biển, với ~35km dốc liên tục từ 8-12%, với ~20km đi trong mây với tầm nhìn <10m, đủ để thấy con đèo huyền thoại Ô Quy Hồ chỉ là đứa trẻ. Ngải Thầu, cách Y Tý khoảng 10km với ~5km dốc 10-12% đường rất xấu, chúng tôi lao vào mây trắng để tìm mặt trời, để được đứng đó mà lặng ngắm biển mây dưới chân mình...


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a4.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a5.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a3.jpg



Mời các bạn đã may mắn tham gia chuyến đi cùng chia sẻ cảm xúc với mọi người ở đây nhé!

dangman
30-01-2012, 01:17 PM
Ùi ! Phê lòi ................................

yosaraha
30-01-2012, 02:38 PM
Cùng nhà Mông xuất hành đầu năm với chuyến đi đầy ý nghĩa, Nốt nhạc đầu tiên trong “Bản giao hưởng sông Hồng”.

Rời khỏi nhà khi hương vị Tết vẫn còn, bỏ ngoài tai những than phiền của gia đình và bạn bè về cái sự đam mê cho những chuyến đi đó,

một lần nữa lại cho phép mình dại dột tin lão Tu già, lại tiếp tục quăng mình vào những chuyến đi.


Những ngày ở nhà mong ngóng cho chuyến đi, xem chán chê tất cả các thể loại dự báo thời tiết,

chẳng dám hy vọng gì nhiều về những con đường đầy nắng, về biển mây Y Tý… đâu.

Kệ.

Chắc bị triết lý của lão Long già làm mụ mị đầu óc.

Cứ đi thôi khi nào bàn chân chưa thấy mỏi mệt.

Đi để biết rằng mình đang sống. Đi để thấy cho hết cảnh đẹp quê hương…

vuongchicuong
30-01-2012, 03:27 PM
Ôi, giấc mơ Y tý của mình...

Na chín
30-01-2012, 04:44 PM
Ảnh đẹp quá! Biển mây đẹp quá! Đúng là người có lòng thì Trời thương. Gặp mây Y Tý đẹp đến thế này trong một chuyến đi không dài thì hẳn là phải có cơ duyên cực lớn.

Chúc mừng trưởng tour Tuxedo :-* Chúc mừng đội Mông rồ :-*

yosaraha
30-01-2012, 05:02 PM
Mọi người update tổng kết chi phí chuyến đi nhé.

http://www.mediafire.com/?5m6l5938mwqhcif

alexoxo
30-01-2012, 05:07 PM
Đen thế, trưởng tour Tu lại không có mặt :))

alexoxo
30-01-2012, 05:10 PM
Mọi người update tổng kết chi phí chuyến đi nhé.

http://www.mediafire.com/?5m6l5938mwqhcif

File DL về không đọc được Yo ạ

Na chín
30-01-2012, 05:14 PM
File DL về không đọc được Yo ạ

Dùng Excel 2007 thì đọc được alexoxo ạ.

alexoxo
30-01-2012, 05:17 PM
Dùng Excel 2007 thì đọc được alexoxo ạ.

Không phải không đọc được mà là em dl về rùi giải nén mà chẳng thấy file excel nào cả :|

Na chín
30-01-2012, 05:19 PM
Không phải không đọc được mà là em dl về rùi giải nén mà chẳng thấy file excel nào cả :|

Đoan Trang upload thẳng file Excel mà, có nén gì đâu mà phải giải nén???

alexoxo
30-01-2012, 06:20 PM
Đoan Trang upload thẳng file Excel mà, có nén gì đâu mà phải giải nén???

Máy tính e ko hiểu sao vào dl về toàn ra file nén, dù sao cũng đã xem được rồi, vưỡn lạm chi mấy lít nữa :|

Mập Đại Ka
30-01-2012, 06:55 PM
Nhìn mấy cái ảnh này lại:(:((:((. Thề là cuộc đời em chưa bao giờ cảm thấy mình đúng đắn và yêu bản thân mình đến thế khi quyết định 100% phải ở lại Y Tý để rình cho được mây:D.

P/S: Yo ơi, cái vụ chi phí, chị nghĩ có nên giảm bớt tiền bánh kẹo, socola, đồ ăn trên đường cho nhóm 1 (3 người) không? Vì hầu như toàn nhóm 2 cầm ăn uống là chính mà? Ý kiến cá nhân chị thôi, em cân nhắc thêm ý kiến mọi người nhé

dangman
30-01-2012, 08:40 PM
http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a5.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a3.jpg

[/CENTER]

Đẹp thật nhưng vẫn không thấy tiếc vì tâm trạng và cảm xúc hiện tại chưa thể thâu tóm và xuyên thấu đc cảnh này.May mà không đi , đi thì phí quá :D

thino015
31-01-2012, 12:06 AM
Ảnh đẹp quá! Biển mây đẹp quá! Đúng là người có lòng thì Trời thương. Gặp mây Y Tý đẹp đến thế này trong một chuyến đi không dài thì hẳn là phải có cơ duyên cực lớn.

Chúc mừng trưởng tour Tuxedo :-* Chúc mừng đội Mông rồ :-*

Chị Na oai, chị nói thế này thì là những đứa trời không thương là không có lòng phỏng:umbala::umbala:

Mập Đại Ka
31-01-2012, 02:49 AM
Mở đầu cho vụ chia sẻ cảm xúc của chuyến đi là cảm nhận đôi chút về các thành viên trong đoàn:

Nhóm 2 nhá:

1. Người Mập khâm phục nhất: Nô Tỳ A Lô Xô. Đây là chuyến đi dài ngày đầu tiên của gã, nhưng trong ngày thứ nhất,gã đã bứt phá không mệt mỏi, phóng nhanh, phóng xa cùng đội Gấu Ngựa, " Trâu Chó:p". Mặc dù bị ma cũ ra sức bắt nạt nhưng nô ty vẫn tươi tỉnh như hoa, cần mẫn xách từng ầm nước nóng cho Triệu Nam,Tu Rồ tắm, hay cặm cụi nhặt hoa mông cho Long Cắp Pô. ( Có ảnh minh họa)

Bị một cú lộn vòng 360 độ khi lỡ sẩy chân chống vào hòn đá ven đường khi đang vượt đèo đi Y Tý (cách vực tầm 1m), dẫn đến hậu quả là ngày thứ 3 chân trái đau đớn gần như không sử dụng được nhưng nô tỳ A Lô Xô vẫn không bỏ cuộc, bắt kịp tiến độ của toàn đoàn, chạm chân lên Ngải Thầu và trở về Lào Cai đầy vẻ vang. Đặc biệt là dù đau đớn nhưng gã không bỏ qua một pha làm hàng nào của Ê mông; chưa kể những bản hòa âm phối khí trong đêm khuya của gã và Xách dép kết hợp với nhau xứng đáng làm cặp đôi hoàn hảo của nhà Mông!!!! 1 phiếu cho Nô Tỳ A Lô Xô!

2. Anh hùng của nhóm: Xích líp hay còn gọi Xách dép ( chuyến này tên gọi chính xác 100% do bị trưởng tour lợi dụng chức quyền ép hắn phải tha hộ đôi tông ghẻ 10k trong suốt chuyến hành trình)

Na chín
31-01-2012, 10:07 AM
Chị Na oai, chị nói thế này thì là những đứa trời không thương là không có lòng phỏng:umbala::umbala:

Có chứ, ai chẳng có lòng, quan trọng là lòng gì thôi :D

yosaraha
31-01-2012, 11:27 AM
P/S: Yo ơi, cái vụ chi phí, chị nghĩ có nên giảm bớt tiền bánh kẹo, socola, đồ ăn trên đường cho nhóm 1 (3 người) không? Vì hầu như toàn nhóm 2 cầm ăn uống là chính mà? Ý kiến cá nhân chị thôi, em cân nhắc thêm ý kiến mọi người nhé

Ok. Em sẽ làm Tổng kết chi phí Verson 2 chị nhé.

alooooooo123
31-01-2012, 12:11 PM
Chúc mừng nhà Mông có 1 chuyến lên THƯỢNG :D

eMông
31-01-2012, 04:04 PM
Hà Nội tối mùng 4 tết, trời mưa lất phất, lạnh căm căm, một chuyến đi hiếm hoi của eMông không có đội ngũ đưa tiễn...

Hình như con số 3 và 6 sớm là định mệnh từ trước chuyến đi khi có 3 vé toa 2 và 6 vé toa 7...

7h45', tàu tới ga Lào Cai. Tuy đêm trước hầu như không ngủ được nhưng tinh thần vẫn lên rất cao, những con ngựa sắt trung thành nhanh chóng được hạ xuống, dự kiến sẽ rời Lào Cai lúc 9h.


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a6.jpg

Cạnh ga tàu là bến xe VietBus, chúng tôi liên hệ mua vé chiều về tối mùng 7 tết cho 9 người và 9 ngựa. Thực đơn bữa sáng là mì bò trứng, sau đó là những chuẩn bị quen thuộc cho chuyến đi như đồ ăn, nước uống, sắp xếp đồ đạc... được nhanh chóng hoàn thành. Sau màn rút thăm mừng tuổi của Casper_HN, chúng tôi tập trung chụp tấm ảnh kỷ niệm trước khi lên đường. Lúc này là 9h25'.


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a7.jpg

Thời tiết thuận lợi hơn rất nhiều so với dự kiến, nhiệt độ ngoài trời khoảng 15-17 độ C. Cả đoàn thong dong qua cầu Cốc Lếu, chạy men theo dòng sông. Ngước nhìn sang bên kia là đất nước Trung Quốc. Đa phần các thành viên trong đoàn lần đầu tiên đi gần biên giới Trung Quốc đến như vậy. Chuyến đi này, theo dự kiến, là sẽ liên tục chạy men theo biên giới Việt - Trung. Nhìn cảnh bên kia sầm uất so với vẻ đìu hiu bên này không khỏi chạnh lòng...


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a8.jpg

Con đường dọc bờ sông dẫn xuyên qua khu công nghiệp lớn của Tp Lào Cai là khu công nghiệp Kim Thành. Đang trong thời gian còn nghỉ tết nên vô cùng vắng vẻ. Chúng tôi gặp rất nhiều ngã rẽ nhưng không thể tìm thấy dù chỉ một người để hỏi thăm. Sau khi tham khảo Google Map và cuối cùng là hỏi 1080, chúng tôi cũng tìm ra đường đi Trình Tường - Bát Xát. Không hiểu bên nước bạn cấm pháo hay không mà thi thoảng trên đường vắng chúng tôi vẫn nghe rộ lên ở phía bên kia những tiếng pháo lẻ loi. Con đường nhỏ vắng vẻ vẫn còn ấm hương vị tết. Con đường lên xuống liên tục, không quá phá sức nhưng cũng tốn nhiều mồ hôi. Cách bản Vược khoảng 5km thì xe của Triệu Nam gặp vấn đề, Thanhnc thì mặt mũi tái mét vì hôm trước sốt. Chúng tôi dừng xe tạm nghỉ.


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a9.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a10.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a11.jpg

dangman
31-01-2012, 04:36 PM
A Emong up nhanh chút để người xem hứng khởi và chung niềm vui cùng những người đi chuyến này nghe A ! Thân A :)

nongdancoi
01-02-2012, 09:33 AM
Triệu Nam đổi xe rồi à?

yosaraha
01-02-2012, 10:26 AM
"Hà Nội tối mùng 4 tết, trời mưa lất phất, lạnh căm căm, một chuyến đi hiếm hoi của eMông không có đội ngũ đưa tiễn..."

Gặp mặt Êmông đầu năm tại quán cà phê trước cửa ga Trần Quý Cáp,

những khuôn mặt đã nhàu nhĩ trong năm qua giờ lại thấy tươi mới trở lại.

Một năm gắn bó cùng nhà Mông từ hồi Tam Đảo Tây Thiên, Tây Yên Tử, Cổ Loa, Háng Tề Chơ – đèo Yên Ngựa,

Tam Đảo Tây Thiên 2, Mã Pì Lèng và ti tỉ vụ ọp ẹc đàn đúm,

giờ chỉ cần nhìn mặt thôi là trong đầu lại tự nhẩm lại các chuyến đi đã đồng hành cùng nhau.


Chắc do nỗi lo sợ trở thành món thịt đông trên Y TÝ khiến cho Ba lô của ai cũng thấy nặng hơn bình thường.

Long lão đại còn ủng hộ cả đoàn 2 cái bánh chưng và 1 lố bánh kẹo Tết chưa xử lý hết.

Chia tay Hà Nội để đón chút hương vị Tết còn lại trên vùng cao. Một chuyến đi mới lại bắt đầu.


Đêm lạnh quá ngồi co ro trên tàu, nghe tiếng mưa hòa vào tiếng xình xịch chầm chậm của đoàn tàu.

Tưởng tượng đến con đường lầy lội hay cái lạnh giá đang chờ đón cả đoàn sắp tới mà không thể nào không cảm thấy chùn lòng…

Vậy mà tới nơi, thời tiết thậm chí còn ấm hơn HN…

Những cảm xúc thường thấy trước mỗi chuyến đi lại quay trở lại.

Đây rồi: Hào hứng và hy vọng.


Mở đầu cho ngày đầu tiên là con đường đường dọc biên giới Việt Trung.

Cái ý nghĩa đặc biệt về mặt địa lý ấy làm cho quãng đường vang lên đủ các câu chuyện mang tầm vóc chính trị đầy tính vĩ mô.

Thi thoảng các thành viên trong đoàn lại ngâm nga một thứ ngôn ngữ xa lạ của một bộ tộc xa xôi nào đó ở Mông Cổ.


Đã là mùa xuân nhưng con đường dẫn đến Lũng Pô - “Nơi con sông chảy vào đất Việt” –

khúc dạo đầu của “Bản giao hưởng sông Hồng” vẫn nhuộm 1 màu mùa đông.

Hàng cây 2 bên đường vẫn chìa những cành xương xẩu lên mây trời…

Sông Hồng nơi thượng nguồn mang dáng vẻ khác đến ngỡ ngàng… hiền hòa, xanh thẳm…

Đã gần lắm rồi ... LŨNG PÔ ơi.

eMông
01-02-2012, 10:54 AM
Bữa trưa có vẻ đến nhanh hơn thường lệ. Chúng tôi nhanh chóng tìm ra một chỗ dừng chân thật đẹp, một đập nước nho nhỏ phong cảnh hữu tình. Đồ ăn nhanh chóng được lôi ra, cái bánh trưng điển hình của không khí Tết, bánh kẹo rồi trứng nướng, cafe, rồi chí chóe trêu đùa hò hét, một phát kiến mới về tác dụng của bộ lục sửa xe... Khung cảnh quen thuộc của một eMông ấm áp và vui vẻ.


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a12.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a13.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a14.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a15.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a16.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a17.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a18.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a19.jpg

eMông
01-02-2012, 11:03 AM
Sau thời gian ngắn nghỉ ngơi, chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Con đường uốn lượn sát bờ sông, phía bên kia là đường cao tốc, là ô tô ầm ào chạy, phía bên này là một lũ đạp xe kút kít, thi thoảng thấy vọng từ nước bạn những tiếng gọi (hay tiếng chửi cũng không rõ nữa) vọng sang khi chúng tôi dừng chụp ảnh lưu niệm. Trên đường ngoài bọn eMông, chỉ thỉnh thoảng gặp bà con dân tộc đang đi bộ đến nhà nhau chúc Tết. Với hành trình thế này, chắc mỗi cái tết họ chỉ tới nhà được 3 người bạn là đã qua xuân rồi :o034:


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a20.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a21.jpg
Sau lưng chúng tôi là Trung Quốc

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a22.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a23.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a24.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a25.jpg
Không thể phủ nhận là kinh tế TQ phát triển hơn, con đường cao tốc của họ so với con đường của ta...

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a26.jpg

eMông
01-02-2012, 11:27 AM
Cuối giờ chiều chúng tôi cũng chạm tới Lũng Pô. Không còn sớm nữa, nhưng không ai ngăn nổi mình việc phải ngồi chơi nơi đây, pha cốc cafe chia nhau uống, chụp vài tấm hình lưu niệm. Triệu Nam khởi xướng phong trào nhặt đá và được mọi người ủng hộ nhiệt tình, có lẽ đây là chuyến đi mà mỗi Mông dân trở về đều có đá Lũng Pô mang theo. Lượng đá mà L2L nhặt có lẽ phải dăm kg!


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a41.jpg
Ngắm Lũng Pô

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a42.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a44.jpg
Ghi dấu

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a45.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a2.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a1.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a48.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a50.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a52.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a53.jpg

eMông
01-02-2012, 11:48 AM
Sau cả giờ ở Lũng Pô, chúng tôi tiếp tục lên đường. Đoạn Lũng Pô - A Mù Sung khoảng 10km. Như dự báo của Tuxedo thì đường không khó đi lắm khiến chúng tôi cố gắng vượt con dốc một cách hào hứng. Nhưng sau khi lết qua khoảng 3-4km dốc đứng thì được báo tin từ dân địa phương là từ đây tới A Mù Sung là 8km dốc liên tục, tất cả có vẻ như không còn ý chí nữa vì trời đã bắt đầu tối. Cuối cùng trưởng tour Tu cũng liên hệ được chỗ ăn nghỉ vả rượu thịt. Cả đoàn dừng chân, thay nhau đun nước tắm rửa...


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a54.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a55.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/a56.jpg

Tu và Yo được giao nhiệm vụ lo miếng ăn cho đoàn, đi lâu chưa thấy về, Triệu Nam mò đi tìm. Được khoảng 5' thằng cu quay lại mặt mày háo hức lôi Xách Dép bảo mang đàn và bưng luôn Kon Mập đi... tất cả vẫn chưa hiểu cái gì đang xảy ra, cắm cúi đun nước và tắm rửa....
Một lúc sau Yo trở về, và nguồn cơn đã được sáng tỏ. Tết ở đây đang rất xôm, và chả mấy khi có khách dưới xuôi lên, họ lôi cả đám vào chúc tụng và hò hát, Yo bị phủ đầu 5 ly cạn, mở đường máu trốn về, sau đó Kon Mập cũng lĩnh đủ 5 ly mới ôm đầu lết về. Triệu Nam, Tu, Xách Dép liên tục lôi kéo nhưng L2L, Casper_HN, Thanhnc, Aloxo nhất định từ chối khi thấy cảnh Yo và Mập gọi "chị Huệ" liên tục. Phải nói đây là một buổi tối sóng gió không kém việc đạp xe leo dốc.

Nửa giờ sau cơm của chúng tôi cũng đã xong. Mâm cơm khá thịnh soạn với bánh trưng, giò, thịt gà, rau bắp cải luộc, măng, miến... Cả đoàn ngồi ăn với tinh thần cảnh giác cao độ vì các bạn chủ nhà vẫn ngồi gần đó chờ sơ hở là vào... mời rượu. Đánh nhanh rút gọn, tất cả nhanh chóng níc đầy bụng rồi thu quân về chốn ngủ...

Một tối nghỉ ngơi vất vả...

alooooooo123
01-02-2012, 01:09 PM
đg đẹp mà lại có tí bùn :D

jimmy
01-02-2012, 09:15 PM
Năm mới mà cái hội eMong vẫn ko khỏi đc bệnh táo bón, bực vãi. Lần sau có độp xe đi đâu thì đừng có lắp yên xe nữa, ngồi lên cọc cho nó thuôn ra nhanh

Mập Đại Ka
02-02-2012, 01:03 PM
Mở đầu cho vụ chia sẻ cảm xúc của chuyến đi là cảm nhận đôi chút về các thành viên trong đoàn:

2. Anh hùng của nhóm: Xích líp hay còn gọi Xách dép ( chuyến này tên gọi chính xác 100% do bị trưởng tour lợi dụng chức quyền ép hắn phải tha hộ đôi tông ghẻ 10k trong suốt chuyến hành trình)

Tiếp tục phần cảm xúc bỏ dở

Xích líp tên thật là Lê Xách Dép, sinh ra trong một gia đình phú gia ở Xuân Mai thị, Hà Nội thủ. Thuở nhỏ, gia đình đã thừa cơm canh xương xẩu nên không tiếc tiền, đầu tư biết bao nhiêu cao, sâm,ly, hổ cốt để tẩm bổ cho cậu công tử. Thằng con lớn nhanh như thổi, thừa đạm lại chả biết dùng vào việc gì (nghe mong manh thiên hạ đồn thổn là ng/y đòi chia tay vì khỏe quá) nên một ngày đẹp trời gia nhập vào hàng ngũ Ê mông...

Bao nhiêu chuyến đi hoành tráng đã kinh qua như Tây Yên Tử hùng tráng, cặp đôi hoàn hảo Lắc Líp trong chuyến Yên Ngựa Bắc yên...., nên Chuyến đi Y Tý săn mây này, tay chơi Xích Líp cũng không thể từ bỏ( vì thời gian ngoài dùng cho việc nhặt lá gảy đàn, tự kỉ thì chàng ta vô công rồi nghề...). Chặng đường mấy trăm cây đồi dốc so với chàng chỉ là con tép đậu trên mép coi voi,nên ra đi, đầy phong trần với áo phông và trên vai lủng lẳng cây đàn ghitar với mục đích chính là làm hàng và mua vui cho chị em...

Lại nói trong đoàn có một chân dài mét mốt, mặt hoa da phấn, ba vòng chuẩn (90-60-90 mỗi tội thứ tự từ trên xuống thì có đảo đi 1 tí tí),khuông mặt trắng trẻo thư sinh, miệng cười chúm cha chúm chím họ ALô tên Xô Xê ( ngày xưa bố mẹ nàng qua Lào du học nên tên tuổi có tí tính tây), tính tình hiền lành thùy mị nết na. Lỡ bị Như Cờ dụ dỗ rủ rê, nàng bỏ cả cha mẹ, cắp đ*t' ngủng nguẩy đạp xe đuổi theo Như Cờ lên núi...

....

eMông
03-02-2012, 12:23 PM
Đêm trôi qua bình yên với giấc ngủ sâu của cả đoàn...

6h30' cả đoàn lục đục mò dậy, lại điệp khúc đun nước để vệ sinh cá nhân. Đoạn đường phía trước có vẻ rất khó khăn nhưng không ai nhắc tới. Dấu vết trận rượu tối qua hằn rõ trên khuôn mặt Yo và Kon Mập. Để rửa sạch cái mẹt của mình, Kon Mập phải nhờ sự trợ giúp của L2L...


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/58.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/57.jpg

Bữa sáng trôi qua với ánh mắt hấp háy của mấy chú Mông non trước đôi móng giò dài tít của chị chủ nhà. Tối qua được bọn eMông khen, sáng nay cô người mẫu hai con cao 1.65m phục vụ mỳ gà với trang phục mini juyp ngắt tủn. Khổ thân Triệu Nam ăn mì thì ít, nuốt nước bọt thì nhiều :xitmau: Ảnh cô chủ nhà hơi... ấy nên sẽ không pulic lên đây...
Rồi cũng xong bữa sáng, chúng tôi chuẩn bị xe cộ và chào vị chủ nhà tốt bụng để lên đường. Ngôi nhà chúng tôi nghỉ chính là cửa hàng tạp hóa nho nhỏ của gia đình họ, khi thanh toán đồ ăn thức uống, anh nhất định không lấy tiền chúng tôi nghỉ nhờ. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành mừng tuổi lũ trẻ một chút. Trước khi đi, chúng tôi mời anh cùng đám trẻ chụp tấm hình lưu niệm.


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/59.jpg

Mục tiêu là mây Y Tý, chúng tôi háo hức lên đường, ai cũng nhủ thầm cố gắng đến nơi sớm còn ngắm cảnh và chụp ảnh. Con đường chúng tôi đi lúc nào cũng ngay sát biên giới hai nước Việt - Trung, thỉnh thoảng tấm biển "Khu vực biên giới" lại nhắc chúng tôi đến một kỷ niệm ít vui trong chuyến Tây Côn Lĩnh. Thú thực là cảnh rất đẹp, nhưng đa phần thành viên đi nhiều cung đường miền núi rồi nên cũng... bị chai đi phần nào. Thú vị nhất là đường đi uốn lượn nhưng vô cùng vắng vẻ. Tôi còn nhớ hai ngày đường Lũng Pô - Y Tý - Lũng Pô tôi chỉ gặp duy nhất 2 chiếc xe ô tô, một chiếc xe tải chở hàng và 1 xe con. Chúng tôi đi, cần cù từng vòng quay, cần cù qua từng khúc rẽ...


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/60.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/65.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/66.jpg

Mập Đại Ka
04-02-2012, 01:05 AM
Tiếp tục phần cảm xúc bỏ dở

Xích líp tên thật là Lê Xách Dép, sinh ra trong một gia đình phú gia ở Xuân Mai thị, Hà Nội thủ. Thuở nhỏ, gia đình đã thừa cơm canh xương xẩu nên không tiếc tiền, đầu tư biết bao nhiêu cao, sâm,ly, hổ cốt để tẩm bổ cho cậu công tử. Thằng con lớn nhanh như thổi, thừa đạm lại chả biết dùng vào việc gì (nghe mong manh thiên hạ đồn thổn là ng/y đòi chia tay vì khỏe quá) nên một ngày đẹp trời gia nhập vào hàng ngũ Ê mông...

Bao nhiêu chuyến đi hoành tráng đã kinh qua như Tây Yên Tử hùng tráng, cặp đôi hoàn hảo Lắc Líp trong chuyến Yên Ngựa Bắc yên...., nên Chuyến đi Y Tý săn mây này, tay chơi Xích Líp cũng không thể từ bỏ( vì thời gian ngoài dùng cho việc nhặt lá gảy đàn, tự kỉ thì chàng ta vô công rồi nghề...). Chặng đường mấy trăm cây đồi dốc so với chàng chỉ là con tép đậu trên mép coi voi,nên ra đi, đầy phong trần với áo phông và trên vai lủng lẳng cây đàn ghitar với mục đích chính là làm hàng và mua vui cho chị em...

Lại nói trong đoàn có một chân dài mét mốt, mặt hoa da phấn, ba vòng chuẩn (90-60-90 mỗi tội thứ tự từ trên xuống thì có đảo đi 1 tí tí),khuông mặt trắng trẻo thư sinh, miệng cười chúm cha chúm chím họ ALô tên Xô Xê ( ngày xưa bố mẹ nàng qua Lào du học nên tên tuổi có tí tính tây), tính tình hiền lành thùy mị nết na. Lỡ bị Như Cờ dụ dỗ rủ rê, nàng bỏ cả cha mẹ, cắp đ*t' ngủng nguẩy đạp xe đuổi theo Như Cờ lên núi...

....

Năm Nhâm Thìn, ngày Ất Dậu, giờ Đinh Hợi tại ga tàu Hà Nội...

Nàng ALo Xô Xê trước khi đi cứ chắc mẩm chuyến này được hú hí riêng với Như Cờ, ai ngờ, đạp hộc tốc đến ga HN thì như bị choáng ngợp trước dàn anh hùng hảo hán tề tựu đông đủ trước cửa sân ga....

Dẫn đầu là Long Chân Nhân, với tên hiệu Ca Pốt, ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, nói cười sang sảng, mang bên mình một dàn súng to và khủng, chỉ chờ anh em sơ hở là giương lên bắn...

Đứng cạnh đó là một tên không rõ người hay khỉ, lông dài tua tủa, mặt mũi đen xì như bao công. Hỏi ra mới biết tên Tu biệt hiệu TU RỒ, nổi tiếng đánh đông dẹp bắc chuyến nào cũng dự kiến từ 3 ngày thành 5 hay đi thì cứ đi còn chả cần phải biết trước đường...

Một tên to béo đẫy đà, răng lợi mọc lộn xộn, cũng có tướng thiếu gia công tử lắm tiền. Mở miệng ra là những câu đầy hoa mỹ như: "bọn em ở thủ đô" hay "mời u xơi quà" họ Triệu tên Nam.

Không thể không nhắc đến Thành Nhồi Cọc, hàng dắt quanh mình từ bếp cồn cho đến tăm tre, Hô mưa gọi gió, bóc bánh chưng hay nướng trứng, chàng đều hai tay thành thạo.

Người cuối cùng lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn, mắt mơ màng, tay gảy đàn tưng tưng, không ai khác chính là công tử Xách Dép đã kể ở trên.

Còn ba tên nữ nhi còn lại, nàng Xô Xê không thèm nhìn bằng nửa con mắt, đứa nào cũng vừa lùn vừa ngắn, đứa thì đen thui, đứa thì béo ú, còn đứa nữa thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn mặt mũi lúc nào cũng đần thối như vừa mất tiền... Thanh cao như nàng, thật không thèm chấp; tự nhủ thầm trong bụng: "phen này mình tha hồ tung hoành, zai ngon ơi, iem đến đây, iem đến đây":tungtung::tungtung::tungtung:

Tuxedo
04-02-2012, 10:51 AM
Đứng cạnh đó là một tên không rõ người hay khỉ, lông dài tua tủa, mặt mũi đen xì như bao công. Hỏi ra mới biết tên Tu biệt hiệu TU RỒ, nổi tiếng đánh đông dẹp bắc chuyến nào cũng dự kiến từ 3 ngày thành 5 hay đi thì cứ đi còn chả cần phải biết trước đường...

Đi kiểu các mợ thì 3 ngày thành 5 ngày là còn may,3 ngày phải thành 7 ngày thì mới nó mới đúng lịch trình.

Na chín
04-02-2012, 10:59 AM
Đi kiểu các mợ thì 3 ngày thành 5 ngày là còn may,3 ngày phải thành 7 ngày thì mới nó mới đúng lịch trình.

Sức con gái đi được như thế đã là trâu bò lắm rồi ấy nhỉ :D

alexoxo
04-02-2012, 11:24 AM
Sức con gái đi được như thế đã là trâu bò lắm rồi ấy nhỉ :D Chả rõ có phải gái thật không :o09:

Na chín
04-02-2012, 11:29 AM
Chả rõ có phải gái thật không :o09:

Thấy kể lại là Aloxo ăn ngủ tắm rửa cùng phòng với 3 mợ ấy suốt mấy ngày liền, thế mà vẫn ko khám phá được à?

Casper_HN
04-02-2012, 11:36 AM
Thấy kể lại là Aloxo ăn ngủ tắm rửa cùng phòng với 3 mợ ấy suốt mấy ngày liền, thế mà vẫn ko khám phá được à?
Nghe nói là khám được rồi cơ mà chưa phá được :hoho:

alexoxo
04-02-2012, 02:52 PM
Thấy kể lại là Aloxo ăn ngủ tắm rửa cùng phòng với 3 mợ ấy suốt mấy ngày liền, thế mà vẫn ko khám phá được à? Mới chỉ được ăn cùng thôi, chứ ngủ vs tắm rửa thì chưa đủ tuội ạh :)


Nghe nói là khám được rồi cơ mà chưa phá được :hoho: Cái này anh phải nói với Thanhnc ý chứ. E có được miếng nào :))

hungnm
05-02-2012, 10:01 PM
nhìn thích quá nhỉ. nhưng ko có xe đạp là ko tham gia được phải ko nhỉ. chạy bộ theo sau có phải là phương án tối ưu nhất ko nhỉ????

Casper_HN
06-02-2012, 01:10 AM
nhìn thích quá nhỉ. nhưng ko có xe đạp là ko tham gia được phải ko nhỉ. chạy bộ theo sau có phải là phương án tối ưu nhất ko nhỉ????
Phương án hay nhất là đi xe máy theo :o037: Chuyến này mà có bác xe máy thồ hàng thì quá tuyệt ấy chứ :anhhung2:

thanhnc
06-02-2012, 10:53 AM
Hungnm hóng hớt kìa Aloxo ơi, hehe

Na chín
06-02-2012, 10:57 AM
nhìn thích quá nhỉ. nhưng ko có xe đạp là ko tham gia được phải ko nhỉ. chạy bộ theo sau có phải là phương án tối ưu nhất ko nhỉ????

Đây có phải là bạn Hùng ở Hội Gà 81 ko nhỉ??? Sao lại có người có cái nick y hệt bạn tớ thế nhỉ???

thanhnc
06-02-2012, 11:01 AM
Đây có phải là bạn Hùng ở Hội Gà 81 ko nhỉ??? Sao lại có người có cái nick y hệt bạn tớ thế nhỉ???

Anh í ở hội Gà79

Na chín
06-02-2012, 11:27 AM
Anh í ở hội Gà79

Hehe may quá, thế là ko phải bạn cũ rồi. Tưởng đi đâu cũng gặp người quen thì sợ quá, chẳng còn chỗ nào riêng tư cả :D

eMông
06-02-2012, 11:38 AM
Sau khoảng 3-4km dốc đứng, vài khúc cua tay áo, nhóm đầu tiên gồm Tuxedo, L2L và Triệu Nam mất hút, nhóm phía sau gồm toàn già yếu hoặc neo đơn bấu víu vào nhau, cố gắng...
Cứ sau khoảng 2km dốc lại dừng nghỉ, ăn uống gì đó hay chụp ảnh làm hàng, cố tạo ra một lý do gì đó hợp lý cho việc nghỉ ngơi hay có thể là tranh thủ nghỉ ngơi để làm điều gì đó hợp lý. Điều này lý giải tại sao nhóm sau nhiều ảnh hơn!


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/67.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/68.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/73.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/75.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/76.jpg

Tuxedo cũng dừng lại chờ, chụp ảnh cùng nhóm phía sau, nhưng sau đó chắc do đi chậm không chịu được, hắn chạy mất hút. Không ai nhận ra một Tuxedo bết bát ngày nào trong "Đại chiến Kim Bôi trận" (http://www.emong.org/showthread.php?206-Kim-B%C3%B4i-quot-X%C3%A1c-r%E1%BA%A3i-ng%C3%A0y-%C4%91i-ng%C3%A0y-v%E1%BB%81-to%C3%A0n-th%E1%BA%AFng)
Sau hơn 2h, nhóm phía sau vượt qua A Mù Sung, những tưởng sẽ có dốc xuống, nào ngờ sau khi xuống khoảng 200m đổ vào A Mù Sung thì tiếp tục là... dốc lên. Lại điệp khúc đi thì ít nghỉ thì nhiều...


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/77.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/79.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/82.jpg

eMông
06-02-2012, 12:07 PM
Qua vài Km dốc lên từ A Mù Sung, chúng tôi gặp một con dốc xuống khá dài, khuất sau mấy đoạn cua không nhìn rõ nên ai cũng nghĩ là tới lúc... hưởng thụ. Tất cả dừng lại mặc áo khoác, mang găng tay len, quàng khăn chống rét khi đổ đèo. Không ai bảo ai nhưng có vẻ hơn chục km lên dốc cao ngất cũng khiến mọi người khá mệt mỏi, tinh thần chưa xuống nhưng thể lực xuống mất rồi!


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/84.jpg

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, xuống dốc khoảng 4-5km con đường lại leo ngược lên, sau mỗi khúc cua lại là một con dốc cao hơn đang đợi. Khó khăn có vẻ nhiều hơn mọi người biết. Nhưng nếu khó khăn cản trở được Mông dân thì chúng tôi đã không có mặt ở đây, không tạm biệt Tết thật sớm để cùng nhau chinh phục đoạn đường này.


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/86.jpg

Đã quá trưa, Casper_HN liên lạc với nhóm đi trước hỏi tình hình ăn và nghỉ trưa, chắc thầm Tuxedo, L2L và Triệu Nam đang vắt chân chữ ngũ ngồi chém gió đâu đó phía trước nói xấu bọn phía sau. Câu trả lời thật bất ngờ. Nhóm trước quá hứng khởi và sức khỏe quá tốt, chạy vọt qua khu dân cư cuối cùng trên đoạn đường từ A Mù Sung tới Y Tý, không thể tìm được chỗ ăn nào, sẽ tiếp tục đi và ăn thực phẩm mang theo, nhóm phía sau sẽ nghỉ ăn tại đoạn có dân sinh sống. Không có lựa chọn nào khác, nhóm sau lùi lũi bò qua hai con dốc gắt, ngoặt 180%, lên tới một đoạn có dân sinh sống và có 1 cửa hàng tạp hóa be bé. Sau khi hội ý, cả nhóm quyết định chỉ mua chút ít đồ ăn và sẽ tới con suối trước mặt ăn trưa với thức ăn mang theo, vẫn còn trứng, bánh trưng, cafe. Dù sao cảm giác ăn nghỉ giữa thiên nhiên vẫn cuốn hút hơn rất nhiều.
Bọn trẻ ở đây có lẽ lần đầu thấy xe đạp, chúng nhìn ngó rất tò mò. Có một điều lạ là tuy ăn mặc lam lũ nhưng nhìn chúng rất đẹp với ánh mắt sáng ngời. Sau khi chia kẹo cho chúng, nhiều tên Mông dân cố gắng thuyết phục để được chụp ảnh lưu niệm với bọn trẻ. Có vẻ chúng không hiểu tiếng Kinh lắm, đặc biệt là tiếng Kinh của Kon Mập thì đến bọn Mông dân cũng hiểu lờ mờ thôi.


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/87.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/88.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/94.jpg

Mập Đại Ka
06-02-2012, 12:44 PM
Tiếng Kinh của Kon Mập, xì xì xì b-(

thanhnc
06-02-2012, 12:57 PM
http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/87.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/88.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/94.jpg

Liệu có khi nào một trong những đứa trẻ ngây thơ ngày hôm qua tình cờ nhưng hữu duyên lọt vào những bức ảnh chụp của nhà Mông, chúng thầm ước mơ sau này lớn lên sẽ có 1 ngày được đạp xe khám phá vẻ đẹp thiên nhiên quê hương chúng. Dăm năm, bảy năm nữa khi chúng lớn lên & Công nghệ thông tin không còn xa lạ với chúng nữa. Chúng sẽ tìm hiểu về xe đạp, về nhà eMông, chúng sẽ tìm đọc về các chuyến đi của các anh chị, cô chú ngày hôm nay & tình cờ thấy lại hình ảnh của mình thời thơ ấu trong mục "Đã đi, đã đến, đã về".

Liệu có khi nào...

flamencol78
09-02-2012, 06:27 PM
Anh eMông post bài tiếp đi, anh em ở nhà vẫn đang hóng hớt đây.

eMông
10-02-2012, 12:21 AM
Nhóm phía sau quyết định chọn một khu đất đá cạnh suối nghỉ ăn trưa, cũng đồng thời là nghỉ lấy sức vì Kon Mập và Yo cũng đã thấm mệt, Casper_HN thì lặc lè với ba lô và lỉnh kỉnh máy ảnh cũng thường trực đoạn cuối đoàn và việc bắt kịp nhóm trên là điều không thể. Tại tiệm tạp hóa nơi có đám trẻ nô đùa chúng tôi đã mua được ít thạch cốc lớn để ăn thạch và lấy cốc uống... cafe. Hai lon bò húc cũng được uống cạn để mài nắp làm... bình pha cafe. Đi đâu cứ có lão Casper_HN là ăn nghỉ phải đàng hoàng!
Bãi đất cạnh suối được chọn thật sự phù hợp cho việc nghỉ ngơi ăn uống. Nó cách đường chỉ khoảng vài chục mét, có phần suối rậm rạp để... thả chất thải, có phần suối nước trong vắt để rửa đồ, có những viên đá lớn cỡ 1 ngôi nhà ("viên đá" là cách gọi của Kon Mập cho những tảng đá bằng căn nhà nhỏ) để che gió cho bếp cồn nướng trứng và đun cafe. Ai bắt tay vào phần việc người đó. Như mọi khi, Alôxô làm chân sai vặt loong toong, Kon Mập rủ Yo lên khu rậm rạp bón cây, Xách Dép lúi húi một góc mài nắp lon bò húc, còn lão Casper_HN ton ton chụp choẹt...


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/89.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/90.jpg

Bữa trưa đã chuẩn bị xong, nguy hiểm là không thìa dĩa đũa trong khi rất nhiều món ăn cần những phụ kiện này, lúc này phát sinh chức năng mới cho hai bộ lục sửa xe, chúng được rửa sạch và làm chức năng của thìa, dĩa,, đũa và thậm chí cả là... tăm. Thực đơn là bánh trưng, thịt hộp đun nóng, trứng nướng, tráng miệng có cafe, bánh kẹo và thạch dừa. Cả lũ cắm đầu vào ăn uống tán phét rộ cả một góc rừng.


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/91.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/92.jpg

Quyết định chỉ nghỉ 30' nên bữa ăn kết thúc khá nhanh, mọi người thu dọn chiến trường nhanh không kém lúc bầy ra. Chặng đường còn khá dài và hứa hẹn rất vất vả còn đang phía trước.


http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/93.jpg

http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/95.jpg

musstol
10-02-2012, 12:25 AM
uầy, đội quân áo đỏ

thino015
11-02-2012, 08:09 PM
http://dl.dropbox.com/u/13383661/eM%C3%B4ng%20Group/Y%20Ty/94.jpg

Ảnh này mọi người tươi thế nhỉ :D, em thích ảnh này nhất :*

Trieunam
15-02-2012, 05:15 PM
Các anh chị lên Y Tý bắt mây vờn mây. Các cháu thì...
http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0694_resize.jpg

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0691_resize.jpg

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0689_resize.jpg

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0682_resize.jpg

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0679_resize.jpg

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0678_resize.jpg

Trieunam
15-02-2012, 07:26 PM
@emong:))
"Sau khoảng 3-4km dốc đứng, vài khúc cua tay áo, nhóm đầu tiên gồm Tuxedo, L2L và Triệu Nam mất hút, nhóm phía sau gồm toàn già yếu hoặc neo đơn bấu víu vào nhau, cố gắng...
Cứ sau khoảng 2km dốc lại dừng nghỉ, ăn uống gì đó hay chụp ảnh làm hàng, cố tạo ra một lý do gì đó hợp lý cho việc nghỉ ngơi hay có thể là tranh thủ nghỉ ngơi để làm điều gì đó hợp lý. Điều này lý giải tại sao nhóm sau nhiều ảnh hơn!"


Nhóm đi đầu gồm TuXeDo,L2L và TrieuNam xác định từ A Mú Sung lên đến Y Tý là cả 1 chặng đường dài,hơn 70km đường dốc. Không muốn thay đổi lịch trình đã đặt ra,ko muốn bỏ lỡ cơ hội đc nhìn "mây trắng đuổi mặt trời" nên không ai bảo ai,mọi người đều cố gắng vừa đạp vừa chờ nhóm sau. Đường đẹp,dốc thoai thoải(khoảng 8%) nhưng có lẽ do ko tập luyên trước chuyến đi nên nhóm đi đầu ai cũng có dấu hiệu mất sức,nhất là l2L và TrieuNam. Cứ 100m nghỉ 1 lần,đó là những gì mình có thể cố gắng đc. Trưởng tour Tuxedo có thể ko chu đáo như Linga,ko "quyền lực" như lão Casper=)) và luôn đạp trước bỏ lại L2l và trieunam thở hổn hển,kêu trời đất đằng sau...Nhưng những gì Tuxedo làm,cũng là muốn cố gắng lên Yty sớm,chuẩn bị chỗ ăn chỗ ngủ cho mọi người.



Không cồn những vẫn có đc ngọn lửa sưởi ấm và nấu nướng bằng tất cả những gì kiếm đc.

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0695_resize.jpg

Một cốc mì,1 gói bò kho,1 quả trứng là bữa trưa cho cả 3 người...

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0697_resize.jpg

Cột mốc 92,phía sau là biên giới Việt Trung...

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0626_resize.jpg

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0624_resize.jpg

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0621_resize.jpg

Trieunam
15-02-2012, 07:29 PM
http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0700_resize.jpg

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0702_resize.jpg

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0701_resize.jpg
Ko có ảnh đẹp,nhưng cuối cùng mọi cố gắng cũng đc đền đáp xứng đáng....đó là ngắm mây,vờn mây,vớt mây gì gì đó theo đúng lịch trình.


Chạng Vạng
http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0709_resize.jpg

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0713_resize.jpg

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0753_resize.jpg

Seven-Love
15-02-2012, 09:53 PM
Ảnh đẹp lắm ku.......Mài mua Xpro đê để lại cho anh con X100 nhóe......=))

Mouse7023
15-02-2012, 11:01 PM
Ảnh Triệu Nam chụp đẹp thể nhờ, đặc biệt là chụp trẻ con. :-x

alooooooo123
15-02-2012, 11:45 PM
ôi Ý Tí :x

cho xin ít ảnh ruộng với :D

Trieunam
16-02-2012, 12:02 AM
Mình xin góp ý chút đến bạn Mông già nào để cái tít giật gân đến mức chả liên quan này "Lũng Pô, sông Hồng vào đất Việt - Ngải Thầu, mây trắng đuổi mặt trời"

+Lũng Pô ko phải mục tiêu ban đầu của đoàn. Chỉ là điểm ghé qua chơi.
+Xã Ngải Thầu và Y Tý đều thuộc huyện Bát Xát. Muốn đến Y Tý phải qua Ngải Thầu. Nhưng "Y tý một bước chạm chân mây-hai tay với trời" mới là mục tiêu của cả đoàn. Thân!

alooooooo123
16-02-2012, 12:22 AM
pọt nhầm bà con ạ :D

alooooooo123
16-02-2012, 12:31 AM
tiện tay đính chính chút - Y Tý (Ý Tý) cao chưa quá 1 kí rưỡi :D. Sân mây kề bên Y Tý thì đc 1.800. Vậy nói đâu đó quanh Y Tý cao hơn 2 khìn, e ... cao quá :D

Tuxedo
16-02-2012, 10:33 AM
ôi Ý Tí :x

cho xin ít ảnh ruộng với :DRuộng toàn gốc rạ thôi ông ơi

Seven-Love
16-02-2012, 10:41 AM
Ảnh Triệu Nam chụp đẹp thể nhờ, đặc biệt là chụp trẻ con. :-x

Thèm quá mờ........................=))

Muốn săn Rồng con thì phải nhanh lên chứ.

Casper_HN
16-02-2012, 11:53 AM
@Triệu Nam: Ở đâu cũng có luật chơi, với khả năng tài chính của chú có thể lập ra vài chục chỗ chơi như thế này. eMông không phải là nơi thể hiện "đẳng cấp" cũng không phải nơi thử nghiệm sức chịu đựng (hay còn gọi là hành xác). Mọi chuyến đi của eMông hướng tới tập thể, đội nhóm và biết chăm lo cho nhau, cung đường cũng thay đổi theo thực tế, tuân thủ nguyên tắc VLC, không ai bị bỏ rơi. Với đặc thù xe đạp, rớt lại sau vài km dốc với đôi chân mệt mỏi có thể không bao giờ đuổi kịp đoàn. Chú chỉ lớn khi biết nghĩ về người khác nhiều hơn nghĩ cho mình.

Trong mọi chuyến đi của eMông, không ai bị bỏ rơi vì yếu, mệt.

Trieunam
16-02-2012, 12:22 PM
Hehe...em tiếp thu ý kiến của anh Long. "Chú chỉ lớn khi biết nghĩ về người khác nhiều hơn nghĩ cho mình".....Ai cũng ngẫm và làm đc như vậy thì đã chả có việc je rồi=]]

Còn em ko hiểu thế nào là "bỏ rơi",chắc cũng chưa đủ lớn để "nghĩ cho ngừoi khác nhiều hơn nghĩ cho mình" như anh nói..Hố hố,nên sẽ đi nhiều hơn nữa vậy.

Thanhnc,xichlip,Trang Trần,aloxo,Mapdaika và anh Long: có ai là người yếu,có ai ko phải "Mông rồ" ko???

Tuxedo,L2L,trieunam: có mối lão Tu là khỏe,"bỏ rơi" tất cả. TrieuNam thì 2 tháng ko sờ đến xe theo đúng nghĩa. L2L chả lẽ lại có sức khỏe hơn hẳn đoàn đi sau???

Nên cứ theo nguyên tắc VLC thì em muốn ở lại Y Tú chơi dài nữa cơ.

Còn đuơng nhiên ở đâu cũng có luật chơi. Nhưng anh thấy có liên quan gì giữa việc "khả năng tài chính","thể hiện đẳng cấp" và "thử sức chịu đựng" trong chuyến đi này hay ko???
Nhớn rùi nói je cho "có vẻ là liên quan" đi:)) Tự nhiên nâng cao quan điểm Emong lên quá.

flamencol78
16-02-2012, 01:29 PM
Hehe...em tiếp thu ý kiến của anh Long. "Chú chỉ lớn khi biết nghĩ về người khác nhiều hơn nghĩ cho mình".....Ai cũng ngẫm và làm đc như vậy thì đã chả có việc je rồi=]]

Còn em ko hiểu thế nào là "bỏ rơi",chắc cũng chưa đủ lớn để "nghĩ cho ngừoi khác nhiều hơn nghĩ cho mình" như anh nói..Hố hố,nên sẽ đi nhiều hơn nữa vậy.

Thanhnc,xichlip,Trang Trần,aloxo,Mapdaika và anh Long: có ai là người yếu,có ai ko phải "Mông rồ" ko???

Tuxedo,L2L,trieunam: có mối lão Tu là khỏe,"bỏ rơi" tất cả. TrieuNam thì 2 tháng ko sờ đến xe theo đúng nghĩa. L2L chả lẽ lại có sức khỏe hơn hẳn đoàn đi sau???

Nên cứ theo nguyên tắc VLC thì em muốn ở lại Y Tú chơi dài nữa cơ.

Còn đuơng nhiên ở đâu cũng có luật chơi. Nhưng anh thấy có liên quan gì giữa việc "khả năng tài chính","thể hiện đẳng cấp" và "thử sức chịu đựng" trong chuyến đi này hay ko???
Nhớn rùi nói je cho "có vẻ là liên quan" đi:)) Tự nhiên nâng cao quan điểm Emong lên quá.

Những cái khác nói không sai nhưng cái màu đỏ đỏ chưa chính xác vì:
- Casper_HN dùng nick cá nhân để phát biểu nên thằng ku eMông không có tội ở đây. Từ lâu nay nó đã bị hạn chế phát biểu quan điểm rồi.

Còn chuyện này chuyện nọ trong chuyến đi là điều đương nhiên. Trong cuộc có những nỗi bức xúc riêng. Thật may là vẫn còn nói được với nhau, ngoài đời gặp nhau vẫn vui vẻ như thường. Ngoài cuộc khách quan hơn sẽ thấy rằng (không phải xoa dịu nhé) Tuxedo có mục đích riêng và lo cho đoàn theo cách riêng. Cái Tu quan tâm là kiếm được chỗ ăn nghỉ ngon lành ở Y Tý cho cả đoàn sau đoạn hành xác. (Tất nhiên Tu cũng chả cần ai thanh minh hay biện hộ vì với bản chất rồ của hắn hắn cóc cần). Nhóm sau lại có một quan điểm khác. Đi tà tà, vui đâu chầu đấy tùy theo sức. Hai quan điểm không gặp nhau, những cá tính mạnh va chạm với nhau dĩ nhiên là không cùng nhịp điệu. Trieunam là người giàu tình cảm =)) nên bức xúc và day dứt khi ở giữa 2 luồng quan điểm là phải.

Casper_HN
16-02-2012, 02:05 PM
Hehe...em tiếp thu ý kiến của anh Long. "Chú chỉ lớn khi biết nghĩ về người khác nhiều hơn nghĩ cho mình".....Ai cũng ngẫm và làm đc như vậy thì đã chả có việc je rồi=]]

Còn em ko hiểu thế nào là "bỏ rơi",chắc cũng chưa đủ lớn để "nghĩ cho ngừoi khác nhiều hơn nghĩ cho mình" như anh nói..Hố hố,nên sẽ đi nhiều hơn nữa vậy.

Thanhnc,xichlip,Trang Trần,aloxo,Mapdaika và anh Long: có ai là người yếu,có ai ko phải "Mông rồ" ko???

Tuxedo,L2L,trieunam: có mối lão Tu là khỏe,"bỏ rơi" tất cả. TrieuNam thì 2 tháng ko sờ đến xe theo đúng nghĩa. L2L chả lẽ lại có sức khỏe hơn hẳn đoàn đi sau???

Nên cứ theo nguyên tắc VLC thì em muốn ở lại Y Tú chơi dài nữa cơ.

Còn đuơng nhiên ở đâu cũng có luật chơi. Nhưng anh thấy có liên quan gì giữa việc "khả năng tài chính","thể hiện đẳng cấp" và "thử sức chịu đựng" trong chuyến đi này hay ko???
Nhớn rùi nói je cho "có vẻ là liên quan" đi:)) Tự nhiên nâng cao quan điểm Emong lên quá.
Anh có thói quen đi với eMông là bất cứ ai cũng không cảm thấy cô độc trên đường, luôn cảm thấy được quan tâm. Có thể đoàn không có ai yếu, nhưng nhóm sau chỉ có Thanhnc, Xách Dép có thể theo kịp nhóm trước nhưng có lý do khiến họ không theo, cái này nên tự hỏi họ. Có thể nhóm trước có nền tảng thể lực tốt nên chưa bao giờ gặp cảnh mệt mỏi không thể đạp nổi nhưng trước mặt mù mịt đường xa, nhà dân không có. Ai chả muốn lên Y Tý sớm ngắm biển mây? Chả lẽ nhóm nhau thích đạp xe trong mù mịt? Sự động viên, thậm chí nói trắng ra là giúp đỡ của người khỏe là động lực lớn cho người yếu. Anh nói thẳng chú và Tu khỏe nhưng không mang đồ giúp người yếu là không được. Nhóm sau đến được Y Tý tối là do Thanhnc mang đồ giúp Yo, Xách Dép mang đồ giúp anh và Mập. Nếu đi theo cách của chú và Tu, có thể tưởng tượng chuyến Y Tý sẽ có nhóm đến nơi lúc 5h30' chiều, nhóm đến lúc 7h và nhóm còn lại nghỉ đêm giữa đường.

Chú muốn liên quan thì anh nói thẳng, eMông là tập thể, đi chơi cũng cần chơi theo nhóm, tương trợ giúp đỡ nhau, đó là luật chơi của eMông. Chú thích đua xe gặp dangman với chuyến 3Đ x2 của nó, hoặc lập một nhóm khác chơi kiểu mạnh ai nấy chạy, sống may chết chịu. Thấy liên quan giữa thứ chú hỏi chưa?

Anh không đại diện cho eMông Group, nhưng chừng nào anh còn chơi ở đây, chừng đó anh còn lên án kiểu đi chơi không có tinh thần tập thể. VD như dangman, nó khỏe, nó lập 1 topic của nó, ai tham gia thì phải chấp nhận luật chơi của nó, Tu thì thấy Mông dân không hợp cách chơi của mình cũng tự lập tour đạp chả cần eMông nữa. Có một điều chú không nhắc tới là nhóm 6 người phía sau cực kỳ vui vẻ và đánh giá chuyến đi đạt 100/100 điểm. Chú ngẫm xem tại sao nhé, còn nhóm trước đánh giá chuyến đi thế nào?

Trieunam
16-02-2012, 02:51 PM
Oh. Cái cách mà anh giải thích "cái liên quan" ý,nó vẫn chưa liên quan j đến "khả năng tài chính";"thể hiện đẳng cấp" và " thử sức chịu đựng mà anh nói riêng em,cũng như nhóm đi trước cả. Sao anh ko thử cố 1 chút ngay từ lúc đầu tiên,để đạt đc lịch trình như đã đề ra,để nhập cùng với đoàn đi trước. Ai chả thích chơi,thích chụp ảnh,hưởng thụ. Đoàn đi trước cũng là người,có phải trâu bò lợn gà gì đâu mà có sức khỏe hơn đoàn đi sau đc...Mà chắ anh ở đoàn đi sau,ko muốn "bỏ rơi" mọi người nên cũng chả thể biết đc cảm giác mệt mỏi của đoàn đi truớ đâu nhì.

Mà thôi,em háo thắng như anh,nhưg anh nhiều tuổi hơn e. Nên e chịu thua đấy. Nhà mông đề biết chả ai nói lại anh cả=]]

Anh cũng ngẫm lại xem,chuyến đi này có thành công hay ko,emong có đoàn kết nữa hay ko nhé. Anh lớn tuổi nhất đoàn nên em nghe anh. Thân!!!=]]

dangman
16-02-2012, 03:02 PM
Em thích những người háo thắng :)):o040:

Tuxedo
16-02-2012, 03:11 PM
Anh có thói quen đi với eMông là bất cứ ai cũng không cảm thấy cô độc trên đường, luôn cảm thấy được quan tâm. Có thể đoàn không có ai yếu, nhưng nhóm sau chỉ có Thanhnc, Xách Dép có thể theo kịp nhóm trước nhưng có lý do khiến họ không theo, cái này nên tự hỏi họ. Có thể nhóm trước có nền tảng thể lực tốt nên chưa bao giờ gặp cảnh mệt mỏi không thể đạp nổi nhưng trước mặt mù mịt đường xa, nhà dân không có. Ai chả muốn lên Y Tý sớm ngắm biển mây? Chả lẽ nhóm nhau thích đạp xe trong mù mịt? Sự động viên, thậm chí nói trắng ra là giúp đỡ của người khỏe là động lực lớn cho người yếu. Anh nói thẳng chú và Tu khỏe nhưng không mang đồ giúp người yếu là không được. Nhóm sau đến được Y Tý tối là do Thanhnc mang đồ giúp Yo, Xách Dép mang đồ giúp anh và Mập. Nếu đi theo cách của chú và Tu, có thể tưởng tượng chuyến Y Tý sẽ có nhóm đến nơi lúc 5h30' chiều, nhóm đến lúc 7h và nhóm còn lại nghỉ đêm giữa đường.

Chú muốn liên quan thì anh nói thẳng, eMông là tập thể, đi chơi cũng cần chơi theo nhóm, tương trợ giúp đỡ nhau, đó là luật chơi của eMông. Chú thích đua xe gặp dangman với chuyến 3Đ x2 của nó, hoặc lập một nhóm khác chơi kiểu mạnh ai nấy chạy, sống may chết chịu. Thấy liên quan giữa thứ chú hỏi chưa?

Anh không đại diện cho eMông Group, nhưng chừng nào anh còn chơi ở đây, chừng đó anh còn lên án kiểu đi chơi không có tinh thần tập thể. VD như dangman, nó khỏe, nó lập 1 topic của nó, ai tham gia thì phải chấp nhận luật chơi của nó, Tu thì thấy Mông dân không hợp cách chơi của mình cũng tự lập tour đạp chả cần eMông nữa. Có một điều chú không nhắc tới là nhóm 6 người phía sau cực kỳ vui vẻ và đánh giá chuyến đi đạt 100/100 điểm. Chú ngẫm xem tại sao nhé, còn nhóm trước đánh giá chuyến đi thế nào?Em thấy thế này nói chung vấn ở đây là vấn đề quan điểm,có vấn đề ở đây không hiểu các bạn có hiểu không các bạn muốn đến nơi nọ nơi kia,muốn thấy những thứ mà không phải ngày nào các bạn cũng thấy,thì các bạn phải cố gắng,các bạn phải lỗ lực,lỗ lực ở đây không phải chỉ là lúc bạn đã trong cuộc hành trình mà phải từ khi bạn quyết định đăng ký tham gia chuyến đi,triệu nam nó là một đứa khỏe của nhà mông tối 27 tết nó gọi điện cho mềnh cười cười nói nói "không biết em có đủ sức tham gia chuyến này hay không mie em lo em không theo được" cuối năm nhà nó bán hàng ko có thời gian đi tập,rồi nó bảo em mấy ngày tết em phải vác xe đi tập không thì em ko đi được mất,và mùng 1,mùng 2 tết j đấy nó với L2L vác xe ra Hồ Tây tập.Y Tý cũng chỉ là một chuyến đi nhỏ là cái để chung ta rút kinh nghiệm và tích lũy những kinh nghiệm cho bản thân để những chuyến sau.
Còn chuyện có thấy vui hay không thì mỗi người một quan điểm và tự trong lòng các bạn có thấy vui hay không,AQ cũng cũng luôn lạc quan,vui vẻ mặc dù luôn bị người khác đàn áp.
Thật tuyệt vời khi mỗi cung đường chúng ta chinh phục trọn vẹn được cả cung đường và cảm xúc.

Casper_HN
16-02-2012, 03:14 PM
1. Cách chơi mới thì bỏ tiền ra lập một nhóm mới tha hồ đạp ko cần lo tới đứa sau thế nào, rõ chưa, anh ghét nhất nói thẳng.

2. Nhóm đi trước ở trên đèo, nhóm sau ở dưới đèo đủ hiểu rồi. Nhóm sau muốn giúp đỡ nhóm trước bằng cách nào? Nếu nó khỏe nó đã ở trên đèo rồi!

3. Anh chỉ có 1 ý thôi mà chú đã đổ là không nói lại anh: Nhóm sau nếu mệt quá không đến nơi được thì nhóm trước thế nào?

4. eMông có đoàn kết hay không tự chuyến đi nói lên tất cả. Nhóm sau gồm 6 người về tới Lũng Pô thì có 2 nữ đạp 30' phải nghỉ 1 lần, Aloxoxo thì chân chuột rút đạp rấy chậm. Cái gì và cách nào khiến họ cùng về Lào Cai trong vui vẻ? Nếu xét chung, 3 người nhóm trước về Lào Cai ở 3 khoảng thời gian khác nhau và không biết có vui không, nhóm sau về cùng lúc và yếu mệt hay khỏe cũng về cùng nhau và rất vui. Theo số lượng thì 6 vui, 3 không biết vui hay không thì chuyến đi thành công quá đi chứ.

All: Nếu biết gặp nhau và nói ra mọi tức tối trong lòng thì sẽ dễ giải tỏa hơn. Anh không hiểu tại sao nhóm trước không thèm đến offline sau chuyến đi và cũng rất ghét nhóm sau, đến giờ vẫn chưa hiểu. Anh và 5 người còn lại luôn luôn muốn biết đã có điều gì xảy ra.

Trieunam
16-02-2012, 04:20 PM
1. Nếu cách chơi mới,bỏ tiền ra lập nhóm...vậy thì em đã chả tham gia emong ngay từ đầu,hoặc cũng chả phải chờ đến chuyến đi này mà ngồi "bình thiên hạ" với anh.

2. Cùng một thời gian xuất phát,nhóm trước ở trên đèo vì đạp đi rồi nghỉ,chờ nhóm sau. Nhóm sau có thể chụp anh đi hãy đạp,mấy khi lên đến đây. Nhóm trước trên đèo,chờ nhóm sau,chờ chụp ảnh xong nó nhão bố nó cơ...liêu như vậy chuyến đi sẽ thành công ko. Anh đạp xe nhiều,cg biết nhão cơ,mất sức,nghỉ lâu nó ntn rồi chứ....nhất là đèo dốc.

3. Em cũng chỉ có một ý thôi. Nếu nhóm trước cũng dừng lại,chờ đợi,liệu đến bao giờ đến YTy....mà anh cứ nghĩ nhóm trước nó khỏe nhờ....hay thật.

4. Uh,emong có đoàn kết ko khi bắt đầu tách 2 nhóm ở Y Tú ấy....em biết rồi. Bọn nó đạp đc 30' nghỉ 1 lần là em ngưỡng mộ đấy. Em còn phải dắt xe cơ.

5. Nhóm sau nghĩ nhóm trước xích mích...hoho tò mò quá. Nhóm trước hoàn toàn bt. Chỉ có nhóm sau có thành kiến với toàn bộ nhóm trước nên mới nảy sinh ý nghĩ như vây. Em ko đi off vì em bận. Còn mấy tên kia ko đi off vì sao thì em ko biết. Mà đến bi h mới biết là mây tên đó ko off đây:))

6. Mà em nói luôn nhé,cho dễ hiểu nhau. Ong Tuxedo như bù nhìn vậy,trong chuyến này ông ấy ko dẫn dắt đc cả đoàn. Bỏ rơi,rồi tách đoàn theo 2 hướng. Chả biết do ông ấy ko biết làm trưởng tour hay là "quyền lực" ko ở trong tay ông ý,nên éo có giá trị nữa. Anh lớn nhất đoàn,mà anh lại tách đoàn theo 2 hướng,mới cần xem lại mình. Ko biết có phải đấy là cách chơi mới của nhà mông hay ko....

Thôi em chả nói với anh nữa. Em nhớn rồi biết nhường nhịn^^! Hehe

Casper_HN
16-02-2012, 04:37 PM
Khỏe thì mang đỡ đồ cho mấy đứa yếu là xong, sao thằng làm đc thằng làm ko đc?

filth_little_secret
16-02-2012, 04:41 PM
Mới xem được mấy cái ảnh lại bị các anh cho tụt cả....Bình luận trong chuyến đi thì nên off rồi làm mấy chén...rồi bàn...:o013:Khéo lại có kịch hay :o059: hé hé

Tuxedo
16-02-2012, 05:24 PM
Gớm chú chơi với nhà mông một thời gian rồi chú còn lạ j,ở nhà mông thì leader thì có quyền hành j,trừ khi leader là các bạn "quyền lực" có công khai quốc công thần.
Còn về thế nào là đoàn kết thì phải kiểu như đoạn này đẹp quá cả đoàn đạp lên rồi đổ lại anh đứng dưới anh chụp,hoặc chúng mài đứng đây đợi anh anh đạp lên trước anh chụp,con tele 70-200 f2.8 bắn từ xa thì cứ gọi là ưng ý làm hàng còn lịch trình thì kệ mệ nó lo gì.

Na chín
16-02-2012, 05:38 PM
Hị hị..... Hội đi Y Tý còn ai có bức xúc gì nữa thì vào xổ nốt đi nhỉ, tranh thủ giãi bày một thể, tranh cãi/luận một thể, giải quyết một thể...

filth_little_secret
16-02-2012, 05:38 PM
Đấy đấy...em thấy bắt đầu hấp dẫn rồi... :o056:

Tuxedo
16-02-2012, 05:41 PM
Nhậu đê :dongcung2:

yosaraha
16-02-2012, 05:42 PM
Chà, nhà mình tranh luận hăng say quá, em cũng muốn vào góp 1 vài lời 1 chút.

1. Trước tiên là anh Trieunam vẫn chưa nhớ được tên em là sao? Cái này là đáng trách. Đã đồng hành cùng nhau bao nhiêu chuyến đi rồi mà giờ vẫn cứ TRẦN TRANG,ghét thế.:o05:

2. Thú thực là em rất thích những tour của anh Tuxedo lập. Rồ rồ, bất ngờ, nhiều cảm xúc. Sau chuyến Y Tý vẫn rất hy vọng được tham gia những chuyến đi do anh Tu làm trưởng tour.

3. Chuyến đi Háng Tề Chơ lần trước, em nhớ đoàn đã tách lẻ ra nhiều lần do sự sắp xếp công việc riêng của từng người. Mỗi người có nhiều cách lý tưởng hóa chuyến đi của mình. Em tôn trọng quyết định của anh Tu, chị Linh và anh Trieunam. Cố gắng của 3 người đã mang lại những khoảnh khắc hoàng hôn đẹp như vậy giữa biển mây Y Tý cũng như hoàn thành trọn vẹn cung đường đã định. Còn chị Mập, em, anh Long, Xích líp, Aloxo, Thanhnc - khi đứng trước biển mây trên Ngải Thầu - cảm thấy chưa bao giờ trong đời có một quyết định đúng đắn hơn thế. Đây không phải quyết định “tách đoàn” của riêng anh Long, mà là sự thống nhất chung của tất cả 5 người còn lại nữa. Em thấy ai nấy đều đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra cho chuyến đi mà nhỉ. Vậy chẳng là thành công quá còn gì :hi:!

Trieunam
16-02-2012, 05:45 PM
Khỏe thì mang đỡ đồ cho mấy đứa yếu là xong, sao thằng làm đc thằng làm ko đc?


Ùa,chắc chắc mấy thằng chạy trước Y Tý lần này nó chả bao giờ vì đoàn,chả bao giờ vác đồ hộ,lúc nào cũng bỏ rơi mọi người=]] Tổ sư cái bọn chạy trước nhờ nhờ... Thôi. Chấm dứt nhé.

Ôi xichlip ơi sung sướng nhé.

filth_little_secret
16-02-2012, 05:49 PM
@Anh Tu: Thịt chó đê..............Hôm trước anh với em uống chưa đủ....lão 7L tiếc rượu nên đuổi về trước :o052:
@Anh Nam: Anh xin lỗi cái Yo đi...........Đi bao lâu rồi mà vẫn còn TRANG TRẦN TRANG TRUỒNG hé hé!
Thế về Hà Nội có hẹn em Thương em Mến gì đó đi cà phê cà pháo chưa nhở :hoho:
Mà....sung sướng cái gì thế hở anh :-?

flamencol78
16-02-2012, 06:21 PM
Bọn đi Y Tý
Trong người thấy bí
Làm liều thuốc xổ
Cho topic trôi

Ảnh ọt đâu rồi
Xổ xong post (tiếp) nhoÉ.

http://www.duocthaotrexanh.com/uploadfiles/productfolder/thumbnails/thuoc_xo_nhe.jpg

alooooooo123
16-02-2012, 06:21 PM
thư giãn lấy sức tí nào :D


http://www.youtube.com/watch?v=v3nkzjACUG4

Seven-Love
16-02-2012, 06:52 PM
Mềnh ghét tất cả cái hội ở trên vì chúng nó được đi mà còn cắn nhau trong khi mềnh thì phải ở nhà.........GHÉT.

thethu
16-02-2012, 09:20 PM
chuyến đầu năm mà chẳng tường thuật gì cả mà toàn chém nhau thế. mà qua việc chém nhau người khác cũng hiểu phần nào chuyến đi. lâu rồi không có chuyến nào tưồng thuật hay như chuyến Kim bôi. khôngng có Nongdan Linga. casper thì mất hẳn phần chém sau chuýen đi

love2live
17-02-2012, 11:09 AM
1. Cách chơi mới thì bỏ tiền ra lập một nhóm mới tha hồ đạp ko cần lo tới đứa sau thế nào, rõ chưa, anh ghét nhất nói thẳng. Nếu xét về tranh luận thì đây hok hề là 1 câu dành cho tranh luận. Nam nó hok hề nói j đến cách chơi, nó có bao nhiêu tiền hay nó muốn làm những j.Nhưng bất cứ câu nào anh cũng cho vào là sao???

2. Nhóm đi trước ở trên đèo, nhóm sau ở dưới đèo đủ hiểu rồi. Nhóm sau muốn giúp đỡ nhóm trước bằng cách nào? Nếu nó khỏe nó đã ở trên đèo rồi! Miễn bình luận.

3. Anh chỉ có 1 ý thôi mà chú đã đổ là không nói lại anh: Nhóm sau nếu mệt quá không đến nơi được thì nhóm trước thế nào? Cũng miễn bình luận.

4. eMông có đoàn kết hay không tự chuyến đi nói lên tất cả. Nhóm sau gồm 6 người về tới Lũng Pô thì có 2 nữ đạp 30' phải nghỉ 1 lần, Aloxoxo thì chân chuột rút đạp rấy chậm. Cái gì và cách nào khiến họ cùng về Lào Cai trong vui vẻ? Nếu xét chung, 3 người nhóm trước về Lào Cai ở 3 khoảng thời gian khác nhau và không biết có vui không, nhóm sau về cùng lúc và yếu mệt hay khỏe cũng về cùng nhau và rất vui. Theo số lượng thì 6 vui, 3 không biết vui hay không thì chuyến đi thành công quá đi chứ. Nếu biết có đoàn kết hay không sao anh hok tự hỏi: Lịch trình đc đặt ra là ngủ ở Y Tý và hôm sau sẽ đi về theo đúng lịch trình Mường Hum - Bản Vược - Lào Cai, đã ngủ ở Y Tý (đúng lịch trình)sao lại có 6 ng ở lại theo ý thích của bản thân mình, không tôn trọng lịch trình của ng lập tour đã đưa ra từ đầu. Và em thiết nghĩ cái j nó cũng có sự phân chia rất rõ rang, phần thưởng thường dành cho những người có cố gắng đúng không. Nhóm đầu chúng nó cố gắng, mệt thì dắt, ok thì lại lên xe, nên chúng nó mới đúng đc lịch trình, em nhớ là lúc đầu Thành & Xíchlíp còn đổ 1km dốc xuống để làm hàng cơ. Còn nói về chuyện bỏ rơi, phải hiểu nó theo đúng nghĩa, chỉ là nhóm đi trước và nhóm đi sau, và cùng gặp nhau tại 1 điểm dừng chân đã hoach định từ trước, mà phải nói điểm dừng chân này nhóm đi trước nó hoàn toàn tin tưởng nhóm sau cũng đến đc, nên ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ BỎ RƠI. Bỏ rơi là: đã quyết định cùng về, nhưng 6ng thích ngắm mây đòi ở lại bỏ rơi 3 đứa đi về theo đúng lịch trình.

All: Nếu biết gặp nhau và nói ra mọi tức tối trong lòng thì sẽ dễ giải tỏa hơn. Anh không hiểu tại sao nhóm trước không thèm đến offline sau chuyến đi và cũng rất ghét nhóm sau, đến giờ vẫn chưa hiểu. Anh và 5 người còn lại luôn luôn muốn biết đã có điều gì xảy ra. Đúng là e có ghét nhóm sau, 2 ng kia thì hok bít, vì 1. Tách đoàn 2. Giống như thời gian e hok thích nhóm Mã Pí Lèng – Cái này hỏi Mập, chắc nó hiểu cảm giác của e.



Còn nói về việc nhóm 3 đứa hok vui, chỉ là giận dỗi nhất thời, chứ lượt về chắc chờ bọn em tường thuật lại, cũng không đến nỗi nào, nhỉ.

Mập Đại Ka
17-02-2012, 12:15 PM
Haizz,đã định ngồi im xem chiến sự cuối cùng cũng phải nhảy vào.

Ý kiến của cá nhân em là nhà mông nên xem lại khái niệm về trưởng tour và khái niệm về người rủ rê tour

- Trưởng tour: : cái này chắc anh Linga rõ nhất, cá nhân e thì nghĩ trưởng tour là người chịu trách nhiệm chung về chuyến đi: từ cung đường,nhân sự, nơi ăn chốn ở, gửi xe,các sự cố, động viên tinh thần anh em vv... . Chịu trách nhiệm chung khác với lo từ A-> Z. Chả ai lo đc tất cả và cũng chả ai hơi đâu lo tất cả, vì mọi ng gặp nhau để đi chơi, ai cũng muốn hưởng thụ sao lại phải chịu 1 người lo tất cả cho mình??? => Trưởng tour là người phân công cho từng thành viên trong đoàn : ai lo cung đường, ai lo chuyện xe cộ, ai lo bảo hiểm, ai lo chi phí, ai lo ăn ngủ... và chỉ quản lý những việc đã giao từ người nhận nhiệm vụ, để tránh trường hợp cái gì cũng lôi trưởng tour ra chửi. => Yêu cầu phải có kinh nghiệm, đầu óc tổ chức thì càng tốt, thêm nữa phải có khả năng động viên tinh thần anh em....

- Người rủ rê tour: là người thấy tour nào hay thì kêu gọi đưa ra ý kiến, để mọi ng cùng tham gia.

=> em thấy hầu hết các chuyến đi nhà mông gần đây cứ ai kêu gọi lập tour nào là y như rằng ng đó thành trưởng tour => mới có cái câu của Triệu Nam: trưởng tour mà như bù nhìn, chả ai nghe, nọ kia vv...

Ví dụ đơn giản như vụ vừa rồi: chỉ riêng đoạn vừa ra khỏi Lào Cai đến khu công nghiệp Kim Thành mà mỗi người chỉ 1 hướng, trưởng tour không biết đường, đi lòng vòng mất bao nhiêu là thời gian, đứng giữa khu công nghiệp vắng vẻ, chả thấy 1 bóng người mà hỏi....đi lạc bằng xe máy thì dễ,đi lạc bằng xe đạp nghĩ đến quãng đường phải quay lại đã luỗi hết cả người...( may mà k lạc) => kêu ca trưởng tour

Rồi trưởng tour gì mà cứ cầm đồ sửa xe chạy băng băng phía trước, rẽ đường khác cũng chả báo, nghỉ trưa hay không cũng chẳng báo, đoạn cuối cùng ra khỏi Mường Hum về Lao Cai lại bỏ con gái đạp 1 mình ở phía sau... vv và vv ( Em chỉ kể lại những lời kêu ca đã có trong chuyến đi nhé:D),...

=> Nếu trưởng tour chia sẻ trách nhiệm của mình với người khác thì sẽ đỡ cảm thấy bức xúc, cũng đỡ bị chửi:)) ( Ví dụ như bác 7L trong chuyến đi sắp tới, e rất like cách phân công của bác:D)


Em nói ra điều nay không phải để chê trách gì Tu, chỉ đơn giản cái trách nhiệm của trưởng tour thì hiển nhiên thấy, còn quyền lợi thì chả thấy đâu, mang vác 1 đống việc vào mình, có vụ gì không hay ho xảy ra thì mệt cả người,đã thế chỉ toàn phải nghe kêu ca. Khi 1 nhóm đã lên cung đường, quyết định cùng đi với nhau, cùng bầu ra 1 trưởng tour, nhận trách nhiệm để hỗ trợ trưởng tour => chuyến đi chắc sẽ đoàn kết hơn nhiều.

Còn trưởng tour đã nhận trách nhiệm thì cũng nên rõ ràng quan điểm của tour từ đầu. Cái khó của nhóm là đông thành viên, mỗi ng 1 quan điểm 1 sở thích: nhóm thích đi nhanh, hoàn thành chặng đường, đã đi là phải đến; người thì chỉ thích vừa đi vừa nghỉ, chụp ảnh, ăn uống tử tế, nghỉ ngơi đầy đủ, quan trọng không phải là đích đến, cảm xúc trên đường đi mới quyết định tất cả...=> ai có quyền cho rằng mình đúng còn người kia sai,sở thích cuả mình mới là chuẩn còn bọn kia là lũ dở hơi => khi đã bầu 1 người làm trưởng tour thì mọi thành viên phải theo quyết định của trưởng tour, còn trưởng tour thì có thế quyết định dựa trên quan điểm của số đông, sức khỏe của số đông...


Về chuyến đi,với em thì nó hoàn hảo. Bản thân mình, sau những chuyến đi với nhà mông, sau những sự cố em gặp phải ( ngộ độc thức ăn ở Cát Bà, ngã ở Hàm Lợn, ốm ở Mộc Châu, bong gân ở Tây Yên Tử) thì cảm thấy, với sk như mình cách tốt nhất hỗ trợ đoàn là cố gắng hoàn thành chặng đường của mình mà đừng để ảnh hưởng đến người khác, cố gắng tự mang vác đồ của chính mình, rồi mới nghĩ đến giúp đỡ người xung quanh:D, còn các bạn trâu bò như Xích líp thì k tính rồi:)), phải mang thêm 2 cái sọt để chở đồ cho cả đoàn=))

meodiendihoang
17-02-2012, 02:11 PM
Quỳnh ơi anh yêu em bỏ mẹ :eye_wide:

Tuxedo
17-02-2012, 03:05 PM
Haizz,đã định ngồi im xem chiến sự cuối cùng cũng phải nhảy vào.

Ý kiến của cá nhân em là nhà mông nên xem lại khái niệm về trưởng tour và khái niệm về người rủ rê tour

- Trưởng tour: : cái này chắc anh Linga rõ nhất, cá nhân e thì nghĩ trưởng tour là người chịu trách nhiệm chung về chuyến đi: từ cung đường,nhân sự, nơi ăn chốn ở, gửi xe,các sự cố, động viên tinh thần anh em vv... . Chịu trách nhiệm chung khác với lo từ A-> Z. Chả ai lo đc tất cả và cũng chả ai hơi đâu lo tất cả, vì mọi ng gặp nhau để đi chơi, ai cũng muốn hưởng thụ sao lại phải chịu 1 người lo tất cả cho mình??? => Trưởng tour là người phân công cho từng thành viên trong đoàn : ai lo cung đường, ai lo chuyện xe cộ, ai lo bảo hiểm, ai lo chi phí, ai lo ăn ngủ... và chỉ quản lý những việc đã giao từ người nhận nhiệm vụ, để tránh trường hợp cái gì cũng lôi trưởng tour ra chửi. => Yêu cầu phải có kinh nghiệm, đầu óc tổ chức thì càng tốt, thêm nữa phải có khả năng động viên tinh thần anh em....

- Người rủ rê tour: là người thấy tour nào hay thì kêu gọi đưa ra ý kiến, để mọi ng cùng tham gia.

=> em thấy hầu hết các chuyến đi nhà mông gần đây cứ ai kêu gọi lập tour nào là y như rằng ng đó thành trưởng tour => mới có cái câu của Triệu Nam: trưởng tour mà như bù nhìn, chả ai nghe, nọ kia vv...

Ví dụ đơn giản như vụ vừa rồi: chỉ riêng đoạn vừa ra khỏi Lào Cai đến khu công nghiệp Kim Thành mà mỗi người chỉ 1 hướng, trưởng tour không biết đường, đi lòng vòng mất bao nhiêu là thời gian, đứng giữa khu công nghiệp vắng vẻ, chả thấy 1 bóng người mà hỏi....đi lạc bằng xe máy thì dễ,đi lạc bằng xe đạp nghĩ đến quãng đường phải quay lại đã luỗi hết cả người...( may mà k lạc) => kêu ca trưởng tour

Rồi trưởng tour gì mà cứ cầm đồ sửa xe chạy băng băng phía trước, rẽ đường khác cũng chả báo, nghỉ trưa hay không cũng chẳng báo, đoạn cuối cùng ra khỏi Mường Hum về Lao Cai lại bỏ con gái đạp 1 mình ở phía sau... vv và vv ( Em chỉ kể lại những lời kêu ca đã có trong chuyến đi nhé:D),...

=> Nếu trưởng tour chia sẻ trách nhiệm của mình với người khác thì sẽ đỡ cảm thấy bức xúc, cũng đỡ bị chửi:)) ( Ví dụ như bác 7L trong chuyến đi sắp tới, e rất like cách phân công của bác:D)


Em nói ra điều nay không phải để chê trách gì Tu, chỉ đơn giản cái trách nhiệm của trưởng tour thì hiển nhiên thấy, còn quyền lợi thì chả thấy đâu, mang vác 1 đống việc vào mình, có vụ gì không hay ho xảy ra thì mệt cả người,đã thế chỉ toàn thấy kêu ca. Khi 1 nhóm đã lên cung đường, quyết định cùng đi với nhau, cùng bầu ra 1 trưởng tour, nhận trách nhiệm để hỗ trợ trưởng tour => chuyến đi chắc sẽ đoàn kết hơn nhiều.

Còn trưởng tour đã nhận trách nhiệm thì cũng nên rõ ràng quan điểm của tour từ đầu. Cái khó của nhóm là đông thành viên, mỗi ng 1 quan điểm 1 sở thích: nhóm thích đi nhanh, hoàn thành chặng đường, đã đi là phải đến; người thì chỉ thích vừa đi vừa nghỉ, chụp ảnh, ăn uống tử tế, nghỉ ngơi đầy đủ, quan trọng không phải là đích đến, cảm xúc trên đường đi mới quyết định tất cả...=> ai có quyền cho rằng mình đúng còn người kia sai,sở thích cuả mình mới là chuẩn còn bọn kia là lũ dở hơi => khi đã bầu 1 người làm trưởng tour thì mọi thành viên phải theo quyết định của trưởng tour, còn trưởng tour thì có thế quyết định dựa trên quan điểm của số đông, sức khỏe của số đông...


Về chuyến đi,với em thì nó hoàn hảo. Bản thân mình, sau những chuyến đi với nhà mông, sau những sự cố em gặp phải ( ngộ độc thức ăn ở Cát Bà, ngã ở Hàm Lợn, ốm ở Mộc Châu, bong gân ở Tây Yên Tử) thì cảm thấy, với sk như mình cách tốt nhất hỗ trợ đoàn là cố gắng hoàn thành chặng đường của mình mà đừng để ảnh hưởng đến người khác, cố gắng tự mang vác đồ của chính mình, rồi mới nghĩ đến giúp đỡ người xung quanh:D, còn các bạn trâu bò như Xích líp thì k tính rồi:)), phải mang thêm 2 cái sọt để chở đồ cho cả đoàn=)) Gớm mie lại còn kiểu bầu trưởng tour nữa cơ ah,cứ như bầu cử quốc hội ấy nhỉ.
-Còn chuyện trưởng tour là có quyết định nọ kia thì em chắc là chưa biết cái nhà mông này nó có tiền sử rồi,làm sao mà trưởng tour to mồm và già mồm bằng một số mông "quyền lực" được mà quyết đinh đi đứng như nào cái nài chắc Nongdancoi đã từng trải qua trong chuyến Mường Lát,Hôm ở A MU SUNG mà các bạn nghe lời trưởng tour đi theo đường Lũng Pô thì các bạn chẳng bị thảm hại đến vậy.
Chuyện đường đất theo mềnh để an toàn nhất đỡ phải không biết rẽ chỗ nào thì chỉ đạp xe từ nhà đến công ty là chuẩn nhất,còn đi kiểu như thế thì các bạn đừng đòi hỏi phải chính xác.
Tóm lại là chẳng có j to tát mà phải quan trọng hóa vấn đề với nâng cao quan điểm làm j cho mệt, mỗi chuyện sống với ý thích của mình vào mỗi ngày cuối tuần mà mệt quá nhể

Trieunam
17-02-2012, 03:17 PM
Lão Tu lần này về viết mịa cái Bản Kiểm Điểm rồi đập đấu vào gối tự sát đi.=]]

A khác éo je em cung Tam Đảo-Tây Thiên...2h đêm qua đang ngủ,dậy pọt bãi,nhẹ cả bụng=]]

Seven-Love
17-02-2012, 03:32 PM
Èo mịa tưởng bọn này nó phọt xong roài viết rì pọt tiếp chứ.......Vẫn đầy bụng à.
Tối lên tàu chạy tiếp rồi mà bụng vẫn còn ấm ách thế này chịu thế léo nào được.
Từ giờ đến 7h tối ai còn dề thì quăng bom, chém, chặt, phọt nốt đê để nhà iem còn yên tâm lên tàu.

Casper_HN
17-02-2012, 04:34 PM
Nhiều em thích hai chữ "quyền lực" thế nhỉ? Ở đây chả thằng con nào có quyền hết, nếu có kiểu đó cái nhóm này chết lâu rồi. Cũng may là đạp xe chưa ai chết cả, lỡ có mệt quá cùng lắm nằm đường cũng chả chết được :roi:

Thích cách phân biệt của Kon Mập: Chuyến đi có trưởng tour và chuyến đi rủ rê tụ tập nhau đi :hoho:

alooooooo123
17-02-2012, 06:35 PM
Quỳnh ơi anh yêu em bỏ mẹ :eye_wide:

anh cũng ... thế :))

none
18-02-2012, 01:32 AM
tưởng là xong rồi, mình lại vừa tham gia vào đội què với OÈm, không đi được nữa để mà còn cãi nhau

Cheetah_in_Chace
18-02-2012, 10:45 PM
Cãi nhau được cái quái gì đâu mà cãi lắm thế nhỉ

meodiendihoang
20-02-2012, 04:35 PM
Nhà Mông trước có ông Long giờ lại có thêm ông Nam :o7:

Trieunam
23-02-2012, 11:30 PM
Tuy bị tách ra làm 2 đoàn nhỏ,với những như nghĩ và cảm xúc về chuyến đi khác nhau. Có những lúc cả đoàn mất đi sự đoàn kết do chưa hiểu nhau,do sự mệt mỏi,do áp lực của chuyến đi. Nhưng chúng tôi đều có chung một mục đích và thành công: “Y Tý một bước chạm chân mây,hai tay với trơi”
Đoàn nhỏ của tôi gồm 3 người đi trước(Tuxedo,L2L và trieunam). Với mong muốn đến đc Y Tý đúng như lịch trình đặt ra,nên chúng tôi đã cố gắng thể hiện điệp khúc “đạp-dắt” một cách chuyên nghiệp nhất. Hết mệt thì đạp,ko đạp đc thì dắt và chạy. Thời gian nghỉ rất ít. Tuxedo có sức khỏe tốt hơn,luôn đi trước và động viên L2L và trieunam(hắn éo cho nghỉ đc đến 5’). Trời lạnh,sương xuống,tầm nhìn của chúng tôi rất hạn chế.
http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0701_resize.jpg

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0702_resize.jpg

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0700_resize.jpg


Còn cách Y Tý khoảng 20km.Mất sức,mệt mỏi,cả một quãng đường dài tôi cúi mặt,nhìn vào ghi đông mà dắt xe. Bông nhiên L2L hét lên. Trước mặt tôi là một biển mây…Ngạc nhiên,đầy cảm xúc và không tin vào khung cảnh đang hiện ra trước mắt tôi. Tất cả đều là thật. Dưới chân tôi là cả một biển mây trắng buốt. Mặt trời,núi non,mây trắng đều tách biệt nhau,nhưng lại cùng nhau tạo lên……(hết văn rồi^^!) Chúng tôi đến sớm,ngắm trời mây Y Tý trong hoàng hôn….
http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0723_resize.jpg

http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0709_resize.jpg


http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0713_resize.jpg


http://i25.photobucket.com/albums/c100/trieunam/Emong%20G/DSCF0753_resize.jpg