PDA

View Full Version : emong lên báo này - và chúng ta trở thành dân chơi :((c



Xế còi
24-04-2012, 01:35 PM
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/nhip-dieu-tre/2012/04/thu-choi-xe-dap-nghin-do-cua-gioi-tre-ha-thanh/
Ghét cái cách dùng từ của bọn nhà báo, vậy là từ mai thấy ai ngồi trên xe đạp thì sẽ được gọi là "dân chơi" trog khi ấn tượng của mọi người về dân chơi chả mấy tốt đẹp. Bài báo viết chả có tý cảm xúc nào, chỉ mang tính liệt kê, tác giả chắc google một lúc rồi viết, chứ chắc gì đã đọc các bài rì pọt để lấy cảm xúc viết bài.
Mà Hà Nội đang cần tuyên truyền để mọi người đi xe đạp nhiều hơn, thì nên tập trung viết về những người mặc đồ công sở đến cơ quan thì có phải hay hơn ngồi khoe mấy cái xe giá ghìn đô ra đây không?
Đảm bảo bây giờ có một bài báo với nội dung " đạp xe tốt cho chuyện ấy" thì em đảm bảo mai ra đường sẽ kín xe đạp =)).
Ghét cái lũ nhà báo đếm chữ ăn tiền thời báo mạng, đọc chán phèo.

little_mouse
24-04-2012, 03:44 PM
MÌnh ghét thì cũng ghét nhưng ko ghét bằng mấy cái thằng bố láo quảng cáo lung tung. Vào dđ mình quản lý chắc khóa luôn ip của nó quá

dangman
24-04-2012, 06:20 PM
Cái đệt làm ''nền'' rồi !:o049:

dau
25-04-2012, 09:34 AM
Bọn này viết vớ vỉn vãi :roi::roi::roi:

kienvrg
25-04-2012, 10:41 AM
Thằng viết bài này chắc gì đã có xe đạp! Viết bài vớ vẩn thật!

Mập Đại Ka
25-04-2012, 10:44 AM
Có gì mà bức xúc thế, bài viết thể hiện đúng 1 số hiện tượng gần đây mà:)) Có người đi xe đạp vì đam mê, nhưng có người ngoài đam mê đi còn có đam mê chơi, độ đồ, lên đời xe mà:D. Cái này ít ở Ê mông chứ ở nhóm khác, đầy!

yosaraha
25-04-2012, 10:55 AM
Đồng ý với chị Mập, Mỗi người lại có 1 thú vui riêng, đam mê riêng, không thể phê phán họ được.

Giống như những người sẵn sàng bỏ cả núi tiền ra mua 1 con tem cổ chẳng hạn.

P.s: em mà có nhiều xiền em cũng độ xe,:o059::o059:

naxue89
26-04-2012, 04:35 PM
Ặc ặc cái thằng vít cái bài này chắc nó tra Google cứ thấy nhóm xe đạp là nó tag vào thì phải :o052: