PDA

View Full Version : CHỢ 3 Đ Cuối tuần.



Seven-Love
23-04-2012, 12:10 PM
Với mục đích tập thể lực cho các mem mới tham gia E-Mông, cuối tuần vừa rồi Thiệu-BG, 7L, Phích to, Xế điếc, Hải sản, Hải xù đã chạy một chuyến 3 Đ. Nơi mà Linh nhiều L gọi là chợ.


* Sáng hẹn nhau 6h nhưng gần 7h mới xuất phát được.(Cái bệnh dây chun kinh điển của các mem có lẽ cần sớm chấn chỉnh)

* Qua Vĩnh phúc - Hải xù tạt ngang theo tiếng gọi của gái.

* Phích to chưa đẽn chợ đã tụt cả quần, uổng công 7L và Thiệu BG đoạn đầu dốc cứ lẽo theo sau tấm tắc khen thằng lốp nở có khác, leo dốc băng băng.

* Xế điếc chạy kon GIANT ATX đường bằng thì vô đối nhưng lần đầu tiên gặm xương răng cũng lung lay. (căng cơ dắt bộ cũng là thường)

* Ku Hải Sản trẻ nhất hội, khổ thân nó dắt bộ từ cây số 4, dọc đường lê lết vẫy xe xin nước uống. Lúc xuống nhặt nó lên mặt cắt không còn giọt máu, uống cốc nước chanh đá thêm 1 thìa muối mà cứ tấm tắc( Trong đời em chưa uống cốc nước nào ngon như thế ).

7L & Thiệu điềm tĩnh bò từng m dốc 3 Đ, kệ mịa bọn trẻ trâu.....mỗi lần leo 3 Đ thấy đỡ vất hơn 1 chút, số lần nghỉ cũng ít đi. Không biết đến bao giờ mới đạt được mốc 1 phát lên đến chợ nhể......??.

Lúc về tranh thủ thêm 2 sọt rau su su để mai vợ đem ra chợ bán, gỡ gạc tiền đi ăn chơi.......=)). Thằng Hải sản bị các mợ bán hàng chém 5k 1 mớ su su trong khi anh nó mua buôn thì 10k 4 mớ.......gà vãi......=))

P/S:Ku nào có ảnh thì úp lên đê........

little_mouse
23-04-2012, 12:34 PM
Các bác show ảnh đê. Hóa ra đội bác đi 3Đ đấy à? Hôm qua tý nữa e định phi đến chân 3Đ đón đoàn :D

thieu-bg
23-04-2012, 01:45 PM
Kinh nghiệm cho người mới leo dốc cao là nhìn thấy dốc như nhìn thấy gái đẹp, không được vồ vập hấp tấp mà mặt phải lạnh như tiền :hoa:, coi mọi thứ như "Zĩn" :gach: kiểu gì chẳng "đổ". Gái có thể không đổ nhưng dốc sẽ đổ.... ha ha.:o064:

thieu-bg
23-04-2012, 01:49 PM
Bổ xung thêm vấn đề dây chun của nhà Mông, bác sỹ xe đạp Công đuổi đoàn tụt cả quần nên rẽ vào Đại lải tự kỷ... he he:dzo:

haixu88
23-04-2012, 02:05 PM
đính chính lại nhá, em tạt ngang qua chỗ con em gái ruột hẳn hoi nhá, chợ Xuân Hòa cũng có su su hehe

Seven-Love
23-04-2012, 02:16 PM
Các bác show ảnh đê. Hóa ra đội bác đi 3Đ đấy à? Hôm qua tý nữa e định phi đến chân 3Đ đón đoàn :D

Lần sau....không nói suông.......Em "THƯỢNG CỐ" đón bọn anh ở chợ 3 Đảo nhóe.........=))

Tềnh hềnh sau chuyến hum qua thế nào hở các tình iu, phát biểu cảm tưởng đi chứ nhỉ......=))

victor
23-04-2012, 03:52 PM
Em mới đạp xe đường dài 1 lần, Bổ Đà là chuyến đầu tiên, giờ Tam Đảo là chuyến thứ 2, phi từ HN đến chân dốc 3D đã vãi lúa ra rồi, các bác lại bắt em leo dốc tiếp
Em bị mồ hôi trộm, ướt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, các bác lại bảo em .. ái ..ầm nà sao, chạ động viên thì thui
Các bác bảo hẹn nhau ở km số 6 thì nghỉ, em chạ biết nó ở đâu, đạp đến cái cột mốc nó ghi Tam Đảo 6km, nghĩ bụng chắc các bác hẹn ở đây, nhìn quanh chạ thấy ai ngoài mấy ông xe ôm nhìn em ướt như chuột lột, cứ gạ gẫm em lên đỉnh không, 1 lít, em dỗi, phi tiếp 1km đến cái cột nó ghi Tam Đảo 5km, em đâm phải gốc cây xà lách mọc hoang giữa đường, đổ kềnh ra, sái chân, không đạp được nữa, đành ngậm ngùi dắt bộ, còn 5km nữa mới lên đỉnh sung sướng, qua mỗi cột mốc km em lại dơ 1 chi lên vái, lên đến đỉnh em giơ cả 5 chi lên vái cả 5
Trên đường dắt bộ, gặp cái hội đi xe máy lên 3D chơi, nhờ em chụp hình, em lầm lũi chụp không nói câu nào, bọn nó thì thầm, anh này người Hàn Quốc hay sao ý, không thấy nói gì, chắc không biết tiếng Việt, em xổ cho một tràng: mệt bỏ mẹ đi, thở không ra hơi còn nói năng cái gì. Bọn kia há hốc mồm, hỏi han em, thấy bảo em phi từ HN lên đây, bọn nó lại há hốc mồm ra vẻ hâm mộ lắm =))

Em leo lần đầu chưa có kinh nghiệm, đứt gánh giữa đường, lần tới em phục thù, nhá! hehe

Pluto
23-04-2012, 04:04 PM
Ôi thương Phích to, nhưng cũng là kinh nghiệm cho mềnh, hô hô ...

victor
23-04-2012, 04:07 PM
Kinh nghiệm gì thì kinh nghiệm, bác Bu To cứ phượt bằng mồm, leo đèo bằng bàn phím thì kinh nghiệm một rổ bác vẫn chết như thường mà thôi =))

Pluto
23-04-2012, 04:11 PM
Hẹ hẹ, đang đợi ông Long già được các mẫu cho xổng chuồng 30/4 thì tớ mới có xế để đú Phích to ợ, giờ cứ phượt bằng mồm đã ...

meodiendihoang
23-04-2012, 04:28 PM
:D nghe anh Phích to tường thuật lại mà vừa ....thương vừa buồn cười :o021:

thanhnc
23-04-2012, 05:17 PM
:D nghe anh Phích to tường thuật lại mà vừa ....thương vừa buồn cười :o021:

"Kết" nhau rồi hả.

thanhnc
23-04-2012, 05:18 PM
Thấy bảo em phi từ HN lên đây, bọn nó lại há hốc mồm ra vẻ hâm mộ lắm =))

Lần đầu leo Tam Đảo đã được hâm mộ rồi nhé.

victor
23-04-2012, 05:27 PM
Lần đầu leo Tam Đảo đã được hâm mộ rồi nhé.

Đấy là do bác 7L phóng nhanh quá, bọn nó chỉ kịp nhìn thấy một cái gì tròn tròn lướt qua nhẹ như cân đẩu vân, chưa kịp nhận ra cái gì thì bóng tròn của bác 7L đã mất dạng, không thì bọn nó còn há hết tất cả những gì có thể há ra rồi để mà hâm mộ ý, còn rớt lại mỗi anh lê lết đằng sau nên bọn nó mới có dịp hỏi han =))

Hải Sản
23-04-2012, 05:46 PM
Đấy là do bác 7L phóng nhanh quá, bọn nó chỉ kịp nhìn thấy một cái gì tròn tròn lướt qua nhẹ như cân đẩu vân, chưa kịp nhận ra cái gì thì bóng tròn của bác 7L đã mất dạng, không thì bọn nó còn há hết tất cả những gì có thể há ra rồi để mà hâm mộ ý, còn rớt lại mỗi anh lê lết đằng sau nên bọn nó mới có dịp hỏi han
Còn em đằng sau nữa :o033:
Đèo cao vực sâu, có thằng đi xe máy 2 vòng rồi mà nó vẫn gặp mình ở giữa đồi :bye:
Khốn nhất là thằng lái xe khách, vẫy xe xin nước mà nó nhìn mình hếch mõm lên kiểu : " Vẫy j ku " rồi phi thẳng. :bye:

xế điếc
23-04-2012, 06:44 PM
Phải nói là cám ơn bác 7L rất nhiều, chuyến đi này có bác mà em vỡ vạc ra được nhiều điều.
Chắc lần sau sẽ 1 mạch lên đỉnh luôn :))

pcpiloter88
23-04-2012, 09:32 PM
Bổ xung thêm vấn đề dây chun của nhà Mông, bác sỹ xe đạp Công đuổi đoàn tụt cả quần nên rẽ vào Đại lải tự kỷ... he he:dzo:
đính chính lại nhaaaaaannnnnnnn, đuổi theo mọi ng ko kip vì ko biet duong di, nên em da theddoaanf oto fun đi Đại Lải 1 chuyến như khách mời:anhhung2: hahahahha

Seven-Love
23-04-2012, 09:53 PM
Còn em đằng sau nữa :o033:
Đèo cao vực sâu, có thằng đi xe máy 2 vòng rồi mà nó vẫn gặp mình ở giữa đồi :bye:
Khốn nhất là thằng lái xe khách, vẫy xe xin nước mà nó nhìn mình hếch mõm lên kiểu : " Vẫy j ku " rồi phi thẳng. :bye:

Xe khách nó không dừng giữa dốc đâu ku ạ, xe nặng trôi bỏ mịa, mà có dừng thì đề-pa tiếp cũng sặc tiết, nếu có chửi thì cũng nên chửi mình gọi nhầm thôi........=))

Seven-Love
23-04-2012, 09:56 PM
Phải nói là cám ơn bác 7L rất nhiều, chuyến đi này có bác mà em vỡ vạc ra được nhiều điều.
Chắc lần sau sẽ 1 mạch lên đỉnh luôn :))

Anh đã nói với ku là anh già roài nên phải dùng tiểu xảo để đú với mấy thằng trẻ trâu mờ.......hi vọng lần sau ku chạy được 1 phát lên đến........chợ........=))

thieu-bg
23-04-2012, 10:21 PM
Khi nào xế điếc làm phát lên chợ thì theo bac Phích to, bác ấy chuẩn bị lạp tour sáng đi chợ 3D cho vợ làm cơm chiều......:))

victor
24-04-2012, 01:32 AM
Anh đã nói với ku là anh già roài nên phải dùng tiểu xảo để đú với mấy thằng trẻ trâu mờ.......hi vọng lần sau ku chạy được 1 phát lên đến........chợ........=))

Lần sau leo dốc em sẽ đi sau bác, học lỏm tiểu xảo :hoc:


Khi nào xế điếc làm phát lên chợ thì theo bac Phích to, bác ấy chuẩn bị lạp tour sáng đi chợ 3D cho vợ làm cơm chiều......:))

Anh chưa có vợ em ợ, nói thế anh còn kiếm chác sơ múi gì được nữa nhớ =))

pedan36lip
24-04-2012, 01:49 AM
Em mới đạp xe đường dài 1 lần, Bổ Đà là chuyến đầu tiên, giờ Tam Đảo là chuyến thứ 2, phi từ HN đến chân dốc 3D đã vãi lúa ra rồi, các bác lại bắt em leo dốc tiếp
Em bị mồ hôi trộm, ướt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, các bác lại bảo em .. ái ..ầm nà sao, chạ động viên thì thui
Các bác bảo hẹn nhau ở km số 6 thì nghỉ, em chạ biết nó ở đâu, đạp đến cái cột mốc nó ghi Tam Đảo 6km, nghĩ bụng chắc các bác hẹn ở đây, nhìn quanh chạ thấy ai ngoài mấy ông xe ôm nhìn em ướt như chuột lột, cứ gạ gẫm em lên đỉnh không, 1 lít, em dỗi, phi tiếp 1km đến cái cột nó ghi Tam Đảo 5km, em đâm phải gốc cây xà lách mọc hoang giữa đường, đổ kềnh ra, sái chân, không đạp được nữa, đành ngậm ngùi dắt bộ, còn 5km nữa mới lên đỉnh sung sướng, qua mỗi cột mốc km em lại dơ 1 chi lên vái, lên đến đỉnh em giơ cả 5 chi lên vái cả 5
Trên đường dắt bộ, gặp cái hội đi xe máy lên 3D chơi, nhờ em chụp hình, em lầm lũi chụp không nói câu nào, bọn nó thì thầm, anh này người Hàn Quốc hay sao ý, không thấy nói gì, chắc không biết tiếng Việt, em xổ cho một tràng: mệt bỏ mẹ đi, thở không ra hơi còn nói năng cái gì. Bọn kia há hốc mồm, hỏi han em, thấy bảo em phi từ HN lên đây, bọn nó lại há hốc mồm ra vẻ hâm mộ lắm =))

Em leo lần đầu chưa có kinh nghiệm, đứt gánh giữa đường, lần tới em phục thù, nhá! hehe
gớm cái anh PHIC! văn vẻ như murich mà duyên đáo để....bữa đó đi đón chỉ riêng hắn là hỏi đến chỉ ậm ừ...tưởng hắn nghẹn phao câu!!! té ra là PHỆT :xitmau:

little_mouse
24-04-2012, 09:51 AM
Các bác chụp ảnh bằng mồm kinh quá. E hóng mãi để rửa mắt mà chả thấy cái ảnh nào

Hải Sản
24-04-2012, 09:57 AM
Lúc về tranh thủ thêm 2 sọt rau su su để mai vợ đem ra chợ bán, gỡ gạc tiền đi ăn chơi........ Thằng Hải sản bị các mợ bán hàng chém 5k 1 mớ su su trong khi anh nó mua buôn thì 10k 4 mớ.......gà vãi......

Cái này là do a 7L 1 vợ 2 con , chuyên phải đi chợ nấu cơm nên giỏi hơn em vụ này :o058:

xế điếc
24-04-2012, 10:28 AM
Đây là 1 chút hình, máy em du lịch thẻ có 64MB, pin quên ko sạc nên chụp đc vài cái khởi động là ngỏm củ tỏi, máy bác 7L xịn thì chụp cũng được kha khá. Em đưa lên trước vài cái rồi bác 7L gửi hình lên tiếp nhá

http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2012/4/24/9/4440411/4f960aa2_1d3b897f_img_6230_resize.jpg
Hải Sản

http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2012/4/24/9/4440411/4f960ac0_6baf9cd8_img_6231_resize.jpg
Xế điếc

http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2012/4/24/9/4440411/4f960b40_60a378bc_img_6234_resize.jpg
Bắt mặt qua lưng: dẫn đầu là bác Phích to, bác 7L, Hải Xù, thieubg, xế điếc... còn Hải Sản đang cầm máy

http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2012/4/24/9/4440411/4f960bfe_53db348f_img_6237_resize.jpg
Cột mốc 10km leo đèo


http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2012/4/24/9/4440411/4f960e48_4d5d8758_img_6243_resize.jpg
Xế điếc thảnh thơi nghỉ ngơi

http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2012/4/24/9/4440411/4f960e62_67965ee5_img_6244_resize.jpg
Và nổi máu nghệ sỹ khi thấy hoa cỏ ven đường

alexoxo
24-04-2012, 01:56 PM
Tam Đảo đi trong ngày mà các bác balo lớn balo bé balo mẹ balo con thế .. :D

victor
24-04-2012, 02:51 PM
gớm cái anh PHIC! văn vẻ như murich mà duyên đáo để....bữa đó đi đón chỉ riêng hắn là hỏi đến chỉ ậm ừ...tưởng hắn nghẹn phao câu!!! té ra là PHỆT :xitmau:

Dạ, bác thông cảm, em mệt đứt hơi lúc đó chỉ muốn có cái giường lăn kềnh ra ý :o025:
Hôm nào off nhậu nhẹt, em hầu rượu bác sau ạ :D

victor
25-04-2012, 11:36 AM
Đi khách, khách hàng bận bảo đợi tí :die:, ngồi buôn chuyện tiếp với các bác
Lần này em cũng có thêm một trải nghiệm mới, không phải chó đuổi hay ném đá, mà là sự hiếu khách của người Tam Đảo :o10:
Em với ThiệuBánGà phóng trước đến chân dốc dừng lại đợi mọi người. Đang đứng lêu hêu thì một bác bản địa ở đâu chui ra, hỏi thăm
- Các chú đi thể dục thể thao à :nosepick:
- Vầng
- Từ đâu đến thế :o058:
- Dạ Hà Nội ạ
Vừa nói em vừa nghĩ, chắc bác ý sẽ chửi: Bổ sư tố bọn rồ, trời nóng chảy mỡ đạp xe từ Hà Nội lên đây làm gì ... Mà không, bác ý cũng bổ nhưng mà là ... nhảy bổ vào ôm trầm lấy em, hic hic, không kịp tránh :o039:
- Hà Nội à, vợ chú cũng người Hà Nội đây (khoe vợ), nhà chú trải dài từ chân dốc lên đỉnh dốc (khoe nhà)... bờ lah bờ lôh bờ lêh ... bờ kè bờ sông bờ suối...
- :o039:

Xém ngất, cứ như họ hàng thân thiết lâu ngày không gặp, xúc con nhà bà động cháu ông đậy :xitmau:

Khách hàng chưa về, cbn chứ :khochiu:

Seven-Love
25-04-2012, 11:44 AM
Có mấy cái ảnh show hàng ở chợ 3 Đ cuối tuần này:

Làm hàng trên sân nhà thờ đá

http://i1066.photobucket.com/albums/u416/seven-evol/DSCF2144.jpg

Nửa bữa cờ tây cho bọn đi Hà Giang trong lần off sắp tới.....Phích to - Ái ầm

http://i1066.photobucket.com/albums/u416/seven-evol/DSCF2163.jpg

http://i1066.photobucket.com/albums/u416/seven-evol/DSCF2148.jpg

Xế điếc đầy triển vọng cũng như Xế còi lần đầu tiên đi 3 Đảo:

http://i1066.photobucket.com/albums/u416/seven-evol/DSCF2159.jpg

http://i1066.photobucket.com/albums/u416/seven-evol/DSCF2155.jpg

Hải sản ( đồ biển mà lên chợ vùng cao ) kết quả dư lào mọi người biết rồi đấy

http://i1066.photobucket.com/albums/u416/seven-evol/DSCF2160.jpg

Thiệu-bg: Phong cách giống con búp bê quấn giẻ lau xe YO

http://i1066.photobucket.com/albums/u416/seven-evol/DSCF2146.jpg

xế điếc
25-04-2012, 12:05 PM
máy ảnh xịn có khác, chụp đẹp thế anh, thanks bác 7L

little_mouse
25-04-2012, 12:21 PM
các bác mắc bệnh táo bón hết rồi

love2live
25-04-2012, 12:26 PM
Thôi, táo bón thế vẫn là nhẹ bác CHuột Nhỏ ạh.
Nhìn ảnh các bác nam bê xe chụp ảnh mà lại thấy xấu hổ cho 2 nàng Dau và Yan chuyến trước,làm hàng lại còn có chốt đỡ đằng sau :roi:

yosaraha
25-04-2012, 12:28 PM
Thiệu-bg: Phong cách giống con búp bê quấn giẻ lau xe YO

Bác 7L nhớ dai thế, vẫn nhớ cái giẻ lau xe,:cute:

Em phải thay avatar mất!:cham:

yosaraha
25-04-2012, 12:30 PM
Vẫn chưa có duyên đi với bác 7L lần nào, chuyến này đi Hà Giang đi bác 7L ơi.:o037:

Hải Sản
25-04-2012, 12:37 PM
các bác mắc bệnh táo bón hết rồi
Táo bón nghĩa là gì :cham:

Seven-Love
25-04-2012, 12:42 PM
Táo bón nghĩa là gì :cham:

Là ngược lại của tháo dạ.......=))

Pluto
25-04-2012, 01:18 PM
Hải Sản hỏi câu yêu nhể :o059:

Hải Sản
25-04-2012, 03:37 PM
Xí xớn cũng xin Up vài kiểu
Này thì A 7L
http://i1191.photobucket.com/albums/z470/thehai_2401/Hinh0383.jpg

Này thì A Phích To vs 7L: Xe chú Tàu quá
http://i1191.photobucket.com/albums/z470/thehai_2401/Hinh0384.jpg

Bắt đầu lên dốc :o048: Xông lên
http://i1191.photobucket.com/albums/z470/thehai_2401/Hinh0391.jpg

Kilomet số 3 vẫn còn sức show hàng :o037:
http://i1191.photobucket.com/albums/z470/thehai_2401/Hinh0390.jpg

Hải Sản
25-04-2012, 03:47 PM
Kilomet số 5 Nhìn xuống quá chối , nhìn lên còn chối hơn:frozesweat:
http://i1191.photobucket.com/albums/z470/thehai_2401/Hinh0392.jpg

Đói quá, ăn mảnh trước lấy sức ( 2 chai nước này là e vẫy xe xin dc của a đẹp zai đi LEXUS đen :o037: )
http://i1191.photobucket.com/albums/z470/thehai_2401/Hinh0396.jpg

TAM ĐẢO NÀY... TAM ĐẢO ĐẤY ( tưởng phá đảo rồi, hóa ra còn phải lê lết 2km :frozesweat:)
http://i1191.photobucket.com/albums/z470/thehai_2401/Hinh0394.jpg

love2live
25-04-2012, 04:12 PM
TAM ĐẢO NÀY... TAM ĐẢO ĐẤY ( tưởng phá đảo rồi, hóa ra còn phải lê lết 2km :frozesweat:)


Đọc cảm nhận của các Mông mới thích nhỉ :o056:

victor
25-04-2012, 04:45 PM
L2L vừa đọc vừa nhếch mép: bọn này xách dép cho chị hehe

Hải Sản
25-04-2012, 04:55 PM
L2L là chị ạ :o022:

yosaraha
25-04-2012, 05:09 PM
Đọc cảm nhận của các Mông mới thích nhỉ :o056:

Mông mới thì ai chả thế chị, hehe.

Chuyến đi đầu tiên của em với Ê mông là chuyến "Tam Đảo - tình còn dang dở" ấy,

xem lại thấy đi về văn vẻ chảy "tồ tồ", sướt mướt quá!:o059::o059:

little_mouse
26-04-2012, 11:58 AM
Sắp tới làm chuyến j đê. E join phát nào. Các bác ko rủ nhanh e lại lên trời chứ ko ở dưới đất tham gia cùng các bác đâu đấy :D

victor
26-04-2012, 12:14 PM
Cuối tuần này ko đi HG thì có vụ Tây YT đấy bạn, sau đấy 10/5 cả hội vào SG, rồi sau đấy nữa thì không biết ợ :D

love2live
26-04-2012, 12:16 PM
L2L là chị ạ :o022:
Hok, L2L là zai, nhưng bác Phích to muốn câu nói nó chua ngoa nên cho từ chị vào. Kiểu như các bác con trai vén quần lên chửi nhau: Mày thich j, Bà chiều ý :hoho::hoho::hoho:

little_mouse
26-04-2012, 03:17 PM
Toàn cung dài, e khó theo quá rồi. Để e tính đã. Hi vọng sớm được join cùng các bác

Hải Sản
26-04-2012, 05:34 PM
Hok, L2L là zai, nhưng bác Phích to muốn câu nói nó chua ngoa nên cho từ chị vào. Kiểu như các bác con trai vén quần lên chửi nhau: Mày thich j, Bà chiều ý

Vậy sao chữ ký lại là : I'm not a girl . Not yet a woman :dongcung2:
Gây hoang mang về giới tính :o05:

tantit
26-04-2012, 10:39 PM
chủ nhật này lại chiến 3 đảo đê các bác

dangman
26-04-2012, 10:56 PM
chủ nhật này lại chiến 3 đảo đê các báccòn có 3 vì nữa mà :)

tantit
26-04-2012, 11:05 PM
bao giờ đi? cụ thể thời gian như thế nào em bám theo các bác với!

pcpiloter88
27-04-2012, 12:01 AM
còn có 3 vì nữa mà :)
e ko tham gia HG hả Đăng????

dangman
27-04-2012, 12:09 AM
e ko tham gia HG hả Đăng???? E sợ không đủ '' thể lực "" :)