PDA

View Full Version : Đường tre Mường Lát, liệu có nên đi?



Casper_HN
09-04-2011, 10:51 AM
Mường Lát là một huyện vùng sâu của Thanh Hóa, có đường biên giới giáp Lào. Từ Thanh Hóa đi Mường Lát đã có đường mới được làm khá đẹp và đễ dàng cho việc di chuyển. Nơi đây thích hợp cho những người thích du lịch bụi, du lịch khám phá và trải nghiệm đường dài, trải nghiệm cuộc sống.


http://www.simplevietnam.com/uploads/THANH%20HOA/MuongLat/duongtre2.jpg
Đường tre trên đường đến Mường Lát


Đường lên Mường Lát là con đường ấn tượng bởi lẽ nó rất đặc biệt. Khi đi trên một con đường, bất cứ lúc nào nhìn lên phía trên đỉnh đầu cũng đã thấy một con đường ở trên ấy. Đường chạy theo kiểu xoáy trôn ốc mà, cứ xoáy dần, xoáy dần và trên đỉnh của vòng xoáy là Cổng Trời, đi qua chiếc cổng sẽ đến Mường Lát.


http://www.simplevietnam.com/uploads/THANH%20HOA/MuongLat/dsc_0309a.jpg
Mường Lát yên bình

Mường Lát dù đã thay da đổi thịt nhưng vẫn còn dáng dấp của một miền đất hoang sơ, những bản làng và cảnh đẹp mê hồn với ruộng bậc thang, sương núi...

Khoảng cách không quá xa (việc chuyển xe đạp và người đến Thanh Hóa có vẻ rất đơn giản và chi vài giờ đồng hồ) và quãng đường cũng như điểm đến Mường Lát có vẻ là một lựa chọn khó cưỡng. Rất mong anh em (nhất là tay lão luyện chuyên đầu trò cung khủng Linga) lên kế hoạch cho cung này. Cần tiền trạm tôi xin sẵn sàng làm một chân :roi:

NHOCBEO
09-04-2011, 12:04 PM
Mường Lát là một huyện vùng sâu của Thanh Hóa, có đường biên giới giáp Lào. Từ Thanh Hóa đi Mường Lát đã có đường mới được làm khá đẹp và đễ dàng cho việc di chuyển. Nơi đây thích hợp cho những người thích du lịch bụi, du lịch khám phá và trải nghiệm đường dài, trải nghiệm cuộc sống.


http://www.simplevietnam.com/uploads/THANH%20HOA/MuongLat/duongtre2.jpg
Đường tre trên đường đến Mường Lát


Đường lên Mường Lát là con đường ấn tượng bởi lẽ nó rất đặc biệt. Khi đi trên một con đường, bất cứ lúc nào nhìn lên phía trên đỉnh đầu cũng đã thấy một con đường ở trên ấy. Đường chạy theo kiểu xoáy trôn ốc mà, cứ xoáy dần, xoáy dần và trên đỉnh của vòng xoáy là Cổng Trời, đi qua chiếc cổng sẽ đến Mường Lát.


http://www.simplevietnam.com/uploads/THANH%20HOA/MuongLat/dsc_0309a.jpg
Mường Lát yên bình

Mường Lát dù đã thay da đổi thịt nhưng vẫn còn dáng dấp của một miền đất hoang sơ, những bản làng và cảnh đẹp mê hồn với ruộng bậc thang, sương núi...

Khoảng cách không quá xa (việc chuyển xe đạp và người đến Thanh Hóa có vẻ rất đơn giản và chi vài giờ đồng hồ) và quãng đường cũng như điểm đến Mường Lát có vẻ là một lựa chọn khó cưỡng. Rất mong anh em (nhất là tay lão luyện chuyên đầu trò cung khủng Linga) lên kế hoạch cho cung này. Cần tiền trạm tôi xin sẵn sàng làm một chân :roi:

Một ý tưởng thật tuyệt. Nhưng năm nay đã đi 2 cung khủng là SAPA và TÂY YÊN TỬ rồi mà.
Chắc là phải sang năm sau mới thực hiện được.:tungtung:

eMông
09-04-2011, 12:07 PM
Cảm ơn bác Casper_HN đã gợi ý về cung đường này. Ngày xưa lúc tiền khởi nghĩa nhà Mông đã từng ấp ủ, thậm chí cử người đi tiền trạm cung đường này nhưng lúc đó emong.group còn non trẻ nên chưa thể triển khai được.

Và giờ đã là lúc nghĩ đến Mường Lát.

Rất mong chuyến đi này sẽ do một Mông nào đó khác Linga làm trưởng tour. Tay đó già sắp thanh lí được rồi. Có chăng ta chỉ nhờ hắn vẽ đường, lên tour thôi. Hehe

Na chín
10-04-2011, 12:51 AM
Dịp này dân tình đang nhà nhà Mường Lát người người Mường Lát vì nghe đâu là đường tre sắp sửa trở thành dĩ vãng do công cuộc làm đường. Haizz... mình vẫn đang trong diện con nhỏ chả đi được chuyến nào ra tấm ra món nên chỉ dám dỏng tai ngồi nghe chuyện các cụ thôi...

nongdancoi
12-04-2011, 07:42 AM
Trên xedap.org đã có một nhóm đi chuyến này và kể lại rất hay. Emong mà không đi được thì phí quá. Đi chuyến này phải ít nhất là 2 ngày nhưng chắc sẽ rất xứng đáng vì hệ thống đèo dốc được mô tả cực khủng hoảng.
Mình đăng ký đi chuyến này.

eMông
12-04-2011, 11:16 AM
Trên xedap.org đã có một nhóm đi chuyến này và kể lại rất hay.
.

Nhóm đi cung đó có em Nga Bù bể chính là một thành viên tích cực của eMông đó anh nongdancoi ạ.

nongdancoi
12-04-2011, 11:43 AM
ah, hóa ra thế. hí hí, toàn người nhà cả. Hay là nhà mình làm chuyến này vào tháng 6 đi - đang máu..

chimregiun
16-04-2011, 09:09 PM
e cũng nghe kể về con đường này rồi, đi đi :D

McMillant
16-04-2011, 10:17 PM
đợi em tiết kiệm thêm tiền rồi đi nhá :">, xe cộ còn chưa xong, cơ mà nhìn hấp dẫn quá :hoa:

schumi
17-04-2011, 10:30 PM
chuyến này mọi người định bao giờ đi ạ, nếu có thể vào cuối tháng 6 thì tốt

kcs
18-04-2011, 12:19 AM
Em vote cho tháng 6 :o048:

phankientrinh
18-04-2011, 10:07 AM
Cuộc sống khổ cực, chắt chiu từng đồng + hào mua "ngựa sắt" :o044:

love2live
18-04-2011, 10:13 AM
E vote cho bất cứ thời điểm nào mà Gia Cát Dự báo hôm đó trời nắng dịu, gió mát
P/s: chỉ trong vòng tháng 5 & 6 thôi nhé, chứ để lâu quá thì xe e nó cứ nằm nhà mãi cũng chán :o048:

love2live
18-04-2011, 10:15 AM
Cuộc sống khổ cực, chắt chiu từng đồng + hào mua "ngựa sắt" :o044:

Ai biểu "lấy vợ sớm làm j để lời ru thêm buồn" :o017:

phankientrinh
18-04-2011, 11:16 AM
Ai biểu "lấy vợ sớm làm j để lời ru thêm buồn" :o017:

Ai vậy ta, ai bít gia cảnh của mình vậy ta:o018:

rangia2602
18-04-2011, 08:51 PM
Vote cho tháng 6

eMông
04-05-2011, 09:23 PM
Trong lúc topic SaPa đang hot thì topic này cũng nên khởi động là vừa các bạn nhỉ. eMông đang tìm hiểu về cung đường này, chỉ lo chưa có người làm trưởng tour thôi. Sẽ quay lại topic này trong tuần tới.

traitimchumnho
04-05-2011, 09:56 PM
giang hồ cứ đồn là sắp sập Đường Tre rồi đấy ạ, nhà mình đi nhanh điiii

nongdancoi
05-05-2011, 11:05 AM
đúng rồi, đi nhanh kẻo tour Đường Tre lại đổi tên thành Đường Nhựa thì chán...Đi luôn trong tháng 5 này đi mọi người ơi.

flamencol78
05-05-2011, 12:15 PM
đúng rồi, đi nhanh kẻo tour Đường Tre lại đổi tên thành Đường Nhựa thì chán...Đi luôn trong tháng 5 này đi mọi người ơi.

Mình lập topic và kế hoạch rồi nhờ anh nongdancoi dẫn quân đánh chiếm đường tre được không?

nongdancoi
05-05-2011, 12:47 PM
em máu đi, nhưng thích nhất là làm quân thôi bác ạ - cầm quân phải có tài thao lược, lại phải đủ cả "nhân - nghĩa - lễ - trí - tín", em chưa theo được bác hay là Long chưn nhưn hay là Hiếu tiên 2010 đâu

flamencol78
05-05-2011, 12:56 PM
em máu đi, nhưng thích nhất là làm quân thôi bác ạ - cầm quân phải có tài thao lược, lại phải đủ cả "nhân - nghĩa - lễ - trí - tín", em chưa theo được bác hay là Long chưn nhưn hay là Hiếu tiên 2010 đâu

Tất cả đều bắt đầu từ số 0 mà. Hehe :D

nongdancoi
05-05-2011, 01:02 PM
Số 0 cái đầu bác ý, trước lúc lập hội eMong thì bác đã bao năm kinh nghiệm tỉn bọn SV lười học nghịch phá, toàn bọn rách giời rơi xuống mà gặp bác cứ gọi là khép ne khép nép -

Người đời có thơ khen bác đây này

Oai thay thương hiệu Linga
Sinh viên mà gặp chắc là...ngất luôn
Linga bản chất con buôn
Nhưng không có hắn thì buồn quá đi

Đấy anh xem, một thương hiệu đã được khẳng định từ trước đó, số 0 là 0 thế nào? Bác phải đi chuyến này.

eMông
05-05-2011, 01:17 PM
Đây là hình ảnh chuyến đi đầu tiên của Linga với hội Xe đạp địa hình du lịch cuối tuần trên ttvnol.com tiền thân của eMông sau này.

http://i569.photobucket.com/albums/ss137/ngoclinh_78/IMG_0170.jpg

Không dùng từ gì có thể phù hợp hơn là hèn hạ, hèn hạ hơn cả hèn hạ. Số 0 chưa chắc đã đúng mà phải là số âm. Anh nongdancoi không nên tâng bốc thế, Linga hư mất. Cũng chưa kể anh nongdancoi hay có thói quen đưa anh em lên mây xanh rồi rút thang đánh rầm...

Vì vậy anh cứ cầm quân, chẳng việc gì phải ngại ngùng. Cuộc đời phải thế mới vui.

Sẽ có rất nhiều anh hùng hảo hán nhà Mông giúp đỡ anh. Cung đường này nhà Mông có anh 3L đã chạy xe máy không biết bao nhiêu lần, có em Bù Bể từng đạp xe. Chỉ cần nhờ là mọi người sẵn sàng chia sẻ thông tin thôi. Điều đó eMông có thể làm được.

nongdancoi
06-05-2011, 09:13 AM
hé hé, nhìn cái hình này thì Lão Hạc phải gọi bằng cụ...

NHOCBEO
06-05-2011, 10:19 AM
hé hé, nhìn cái hình này thì Lão Hạc phải gọi bằng cụ...

đấy, trông hèn hạ như thế mà chinh chiến bao nhiêu trận rồi, vẫn chưa đến nỗi bị các Mông dân ném mắm tôm vào nhà vì cái tội dẫn sai đường. :o045:
Bây h có anh nông dân còi, đẹp giai, trai mặt, mặt hoa da phấn, tinh tươm gấp nghìn lần Linga cầm quân đảm bảo toàn thắng trở về.
E vote 1 phiếu cho nongdâncòi làm trưởng tour Mường Lát :hura::o055:

love2live
06-05-2011, 08:12 PM
Em vote cho a nongdancoi, haha, phải cho a có trách nhiệm làm tour guide để cho bớt nhởn nhơ đi :))
Lên tour sớm đi các bác ơi, e thèm đi lắm rồi.

flamencol78
09-05-2011, 01:57 PM
Khớ khớ - không bóng bàn đi lâu ngày ý tưởng chìm rồi chết thì cũng hơi uổng.

Đây là đường link về chuyến đi trên xedap.org (trong đó có Bufbeer - một thành viên kỳ cựu nhà Mông)

http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=3384

nongdancoi
09-05-2011, 02:49 PM
Thứ 7 & CN vừa rồi, tận dụng 2 ngày nghỉ mình đã hoàn thành chặng này, công nhận là đẹp, nhưng dốc và khó đi khủng khiếp. Một điều đáng buồn là các đoạn đường tre đã bị chặt hết do thương lái Trung Quốc mua về làm đũa dùng một lần.
Các bạn sẽ không bao giờ thấy được đường tre như trong ảnh nữa...
Xin mời xem hình..
http://anh01
Đoạn đầu khi vào đến bản
http://anh02
TÌm một nhà dân để xin ở trọ
http://anh03
Bên con đường tren chỉ còn trơ gốc
http://anh04
Tắm suối
http://anh05
Lũ trẻ chăn trâu

love2live
09-05-2011, 03:52 PM
. Một điều đáng buồn là các đoạn đường tre đã bị chặt hết do thương lái Trung Quốc mua về làm đũa dùng một lần.
Ặc, vậy sao anh. Thế thì chán nhỉ, ko fai bi chặt do làm đường mà lý do trước tiên vẫn là liên quan đến cái bọn Tung Của đáng ghét àh :o4:

công nhận là đẹp, nhưng dốc và khó đi khủng khiếp
Cái này thì sao anh phải lo, nó vẫn nằm trong tiêu chí chọn đường của các Leader mà :roi:

NHOCBEO
09-05-2011, 03:55 PM
Thứ 7 & CN vừa rồi, tận dụng 2 ngày nghỉ mình đã hoàn thành chặng này, công nhận là đẹp, nhưng dốc và khó đi khủng khiếp. Một điều đáng buồn là các đoạn đường tre đã bị chặt hết do thương lái Trung Quốc mua về làm đũa dùng một lần.
Các bạn sẽ không bao giờ thấy được đường tre như trong ảnh nữa...


anh nông dân đi ăn mảnh, nè

thethu
09-05-2011, 04:50 PM
chiến thôi để lam gi.
không sắp đến mùa mưa thì khó đi lắm

eMông
09-05-2011, 05:00 PM
Nhắn anh nongdancoi chèn lại link ảnh cho đúng thì mới hiển thị được trên forum

Nếu chưa quen anh có thể theo cách thế này:
- Mở địa chỉ mà anh up các ảnh định post lên.
- Click vào ảnh định post để ảnh hiển thị
- Click chuột phải xem property của ảnh sẽc có URL link - copy cái này vào chỗ cần chèn ảnh chắc sẽ được.

nongdancoi
09-05-2011, 05:50 PM
chật vật mãi mà vẫn ko chèn được ảnh
Thôi đành mãi làm người viết văn xuôi vậy...mệt quá.

eMông
09-05-2011, 10:50 PM
chật vật mãi mà vẫn ko chèn được ảnh
Thôi đành mãi làm người viết văn xuôi vậy...mệt quá.

Ai ơi có khả năng diễn đạt về kỹ thuật thật dễ hiểu vào đây giúp anh nongdancoi này

eMông
09-05-2011, 10:53 PM
Như vậy là dù không có tre - đường vẫn cứ đẹp.
Rất nên đi, chưa kể đã có anh nongdancoi làm hoa tiêu rồi. Vote cho anh nongdancoi làm trưởng tour nhỉ. OK :D

eMông
15-05-2011, 10:50 PM
Theo thông tin từ VTV1 thì bà con xứ Thanh đang thiếu đói. Trong đó Mường Lát là một trọng điểm. Vì vậy nếu đi được tới đó, ngoài việc trải nghiệm đạp xe còn có thể hiểu thêm về thực tế cuộc sống của nhân dân cũng là một điều rất ý nghĩa.

Vấn đề là đang thiếu trưởng tour :(

schumi
16-05-2011, 02:03 AM
chật vật mãi mà vẫn ko chèn được ảnh
Thôi đành mãi làm người viết văn xuôi vậy...mệt quá.
bác nông dân còi reg một cái acc trên 1 site cho up ảnh, ví dụ reg luôn acc trên photobucket.com luôn nè. sau đó upload ảnh của bác lên đó. rồi muốn post lên các forum thì copy cái ô direct link (Chỉ cần click chuột trái 1 phát vào cái dòng link đó là nó auto copy) của mỗi cái ảnh bác muốn post. Sau đó viết bài muốn chèn ảnh vào đoạn nào của bài viết thì để trỏ đến chỗ đó rồi click vào Insert Image trên thanh công cụ của Topic rồi paste cái direct link vào đó là ok. chúc bác ngon lành cành đào. :o040:
Hình ảnh đây nè bác
http://i268.photobucket.com/albums/jj25/michael_schumaquang/Untitled-4.jpg
http://i268.photobucket.com/albums/jj25/michael_schumaquang/Untitled1.jpg

nongdancoi
19-05-2011, 01:37 PM
Cám ơn Scumi đã hướng dẫn rất tận tình, lâu rồi không gặp em nhỉ? Vẫn tập thể dục buổi sáng đều đấy chứ?
http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/Xe%20dap/_MG_7309.jpg

Nhìn ảnh này bỗng thấy "Tức ảnh sinh tình" quá

Ngày xưa Chụt vẫn còn xinh
Huyền thì gày guộc còn Linh to đùng

Ngày xưa Sinh đạp rất sung
Quang thì khá khỏe, còn Tùng Anh trâu

Ngày xưa đẹp thế nay đâu
Bây giờ bọn chúng lại bầu trưởng tour

Đường tre-Mường Lát đi chưa?
Mà sao nhuệ khí đong đưa thế này?

Ôi, buồn thay..

Mouse7023
19-05-2011, 02:03 PM
ô hô, thế mới biết là lão Còi điêu nhá, kêu là xóa hết ảnh rồi mà giờ còn post được ạ? :p

flamencol78
19-05-2011, 02:20 PM
Đường tre-Mường Lát đi chưa?
Mà sao nhuệ khí đong đưa thế này?

Ôi, buồn thay..

Tiện đây có thuốc giải buồn
Kê đơn bắt mạch tặng luôn anh còi
Nhuệ khí chúng vẫn bời bời
Nhưng vì chúng thích có người cầm cương

Mường Lát đầy nỗi luyến thương
Trưởng tour tuyệt nhất là anh nong dần
Được thế tức khắc sẽ cần
Lên cung, chốt hạ muôn phần sướng vui :D

nongdancoi
19-05-2011, 03:25 PM
Trưởng tuor em chẳng thích đâu
Bởi vì toàn bị vò đầu véo tai
Với lại không có đủ tài
Nên em xin cứ hát bài Mông dân

Linga thủ lĩnh tinh thần
Bác mà nhụt chí toàn quân chán chường
Có bác dẫn dắt trên đường
Mệt mỏi sẽ hóa "phình phường" cả thôi...

Ới ời....

flamencol78
19-05-2011, 04:11 PM
Ới ời....

Được đưa lên tận trời xanh
Mặc dù sướng lắm nhưng đành lờ đi
Lính Mông giờ đã tinh vi
Tướng nào thì cũng chỉ huy dễ dàng
Các bạn ấy rất nể nang
Còi lão tâm huyết giỏi giang nhiệt thành
Căn cứ vào lượng nói Thank
Điều đó thấy rõ rành rành chẳng điêu...

Hehe, ban chuyền với nongdancoi mệt qué

Na chín
19-05-2011, 04:28 PM
Chúng em theo dõi 2 anh chuyền bóng đi chuyền bóng lại đẩy cho nhau gánh trưởng tour mà cũng mệt đứt hơi, ko biết bao giờ mới được ngó cái đường tre ở Mường Lát, hay là đợi đến lúc nó bị xóa sổ rồi thì ngắm qua ảnh thôi...

Em thì em thấy anh Linh Mông trưởng làm trưởng tour bao lâu nay rất nhiệt tình tâm huyết rồi, giờ anh ấy mới có gia đình thì cũng nên châm chước để anh ấy san bớt thời gian tâm huyết cho gia đình nhỏ của anh ấy. Còn anh nongdancoi tướng mạo uy phong, ăn nói dõng dạc, tính tình điềm đạm chín chắn cẩn thận, lại thêm tài thơ phú hài hước vui tính rất được lòng người - rất nên thử một lần đứng lên làm tướng rồi mới biết có duyên, có tướng, có khả năng.... làm trưởng tour hay ko chứ nhỉ ^^

nongdancoi
19-05-2011, 04:33 PM
Chính vì bọn chúng tinh vi
Cho nên em thấy tự ti thế nào
Trộm vía: lạc lối thì sao
Bọn chúng lại chả nhào vào chém cho

Anh Linh có lá gan to
Nhường nhịn vốn giỏi, mặt mo cũng nhiều
Có anh chúng chẳng làm liều
Thôi anh cứ gật, coi như chiều em đê

hê hê

Nói chuyện văn thơ thì lão kêu đau đầu, đạp xe du lịch thì bảo ê mông? Khó chiều quá...
http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/Xe%20dap/_MG_7301.jpg

flamencol78
19-05-2011, 04:37 PM
Chính vì bọn chúng tinh vi
Cho nên em thấy tự ti thế nào


Biết thế này mình gieo vần tinh binh thì nongdancoi không bám vào đâu được :(

nongdancoi
19-05-2011, 04:57 PM
Chính vì bọn chúng tinh binh
Cho nên em thấy kinh kinh thế nào

he he, đấy là kiểu mà bọn em vẫn gọi là "pen down, chicken dies" - bút sa gà chết đấy ah.

Cám ơn anh đã đồng ý, hí hí. Cuối tuần này thì quá sớm, tuần sau thì em đi Cửa Lò rồi, anh có lịch nào ko, em đề xuất 4-5/6 ta đi chuyến này nhá, ít cũng đi, 2-3 người vẫn đi.

Na chín
19-05-2011, 05:03 PM
Đã thế thì anh Linh cứ nhận làm trưởng tour đi, rồi lấy quyền trưởng tour mà giao việc dẫn đoàn cho lão Còi nông zin này :D

flamencol78
19-05-2011, 05:05 PM
Mặc dù bút sa, gà chết nhưng hiện nay vấn đề đi đâu, nghĩ gì, ăn gì... của mình phải phụ thuộc vào rất nhiều bộ, ban ngành cấp phép mới quyết định được nên mình vẫn phải nghĩ nongdancoi ạ :D

Với sự thông minh của nongdancoi chắc bạn cũng biết trọng điểm cần tấn công là ở chỗ nào rồi :D

Mouse7023
19-05-2011, 05:07 PM
Úi giời, đi lạc á? Anh Linh dẫn tour lần nào chẳng lạc, đi về còn được khen nức nở vì đã dẫn được mọi người đi lạc í chứ =)) Mọi ngả đường đều dẫn tới Láng Hòa Lạc mà lị =)) Trưởng tour nghe thì oai, chứ thật ra chỉ là người dẫn đường. Người dẫn đường dẫn 1 lũ chả biết đường, nên thích dẫn thế nào thì dẫn í mà. :D Anh Nông dân còi có thể mà cũng ko làm được thì ... hơi kém. :D

nongdancoi
19-05-2011, 05:08 PM
ha ha, em thông cảm anh mà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy yêu cái bộ, ban ngành đấy nhất, và cái bộ, ban ngành ấy cũng yêu mình hết mực đúng không?

Cám ơn bộ, ban ngành đã hết sức chu đáo và thấu hiểu...

http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/Xe%20dap/_MG_7128.jpg

Na chín
19-05-2011, 05:12 PM
Với sự thông minh của nongdancoi chắc bạn cũng biết trọng điểm cần tấn công là ở chỗ nào rồi :D


ha ha, em thông cảm anh mà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy yêu cái bộ, ban ngành đấy nhất, và cái bộ, ban ngành ấy cũng yêu mình hết mực đúng không?

Cám ơn bộ, ban ngành đã hết sức chu đáo và thấu hiểu...

Thế này chưa ăn thua đâu anh Còi ơi =)) Anh biết ai là người có thể tác động đến bộ-ban-ngành ko ;)

nongdancoi
19-05-2011, 05:32 PM
Đoán là không ai khác được ngoài Na và Chụt, phải không?

icemain
19-05-2011, 06:28 PM
Thế tóm lại có đi Mường Lát không?

flamencol78
19-05-2011, 09:22 PM
Thế tóm lại có đi Mường Lát không?

Suỵt, bình tĩnh thôi Icemain. Mình đang đóng vai Lưu Bị đi cầu Khổng Minh đấy. Hai lần rồi chưa đồng ý, may ra lần thứ 3...

Mới có bàn bạc chưa đưa vào mục Chuẩn bị trước chuyến đi mà đã 6 trang. Nếu đi được có lẽ còn ác chiến hơn vụ Sa Pa cũng nên :D

è.é
19-05-2011, 10:14 PM
Đoán là không ai khác được ngoài Na và Chụt, phải không?


Anh Còi cứ nhận tour đi
Tên nào ngổ ngáo xông phi đạp bừa
Dằn mặt là cả bọn chừa
Đứa nào đứa nấy dạ thưa tơi bời
Nếu giờ anh cứ khước lời
Em cho 1 vả hết cười nhăn răng
Hỏi anh phát cuối đi chăng
Thầu tour chịu nhóe không răng rụng giờ
Em nhận chân chạy râu tơ
Giúp anh lùa vịt lơ ngơ lạc bầy
Nếu đoàn có đứa lây rây
Em thay anh khử … ô kây chưa nào ?
Ý anh giờ muốn thế nào
Nói mau !!

schumi
19-05-2011, 10:39 PM
@bạn ấu thơ of chị Chụt: hehe, you're welcome. độ này em sắp ra trường nên cũng bận ít đi chém gió vs mọi người.
PS ai thích chạy thể dục ở cv thống nhất thì cứ liên hệ vs e:kiai:
vả lại a Còi cho e ít ảnh Bổ Đà đi, lúc chụp trong chùa ý, để e show ;)) chờ lâu quá rồi

nongdancoi
20-05-2011, 09:37 AM
của chú đây
http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/Xe%20dap/_MG_7293.jpg
http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/Xe%20dap/_MG_7283.jpg
http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/Xe%20dap/_MG_7275.jpg
http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/Xe%20dap/_MG_7263.jpg
http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/Xe%20dap/_MG_7261.jpg

nongdancoi
20-05-2011, 09:56 AM
Anh Còi cứ nhận tour đi
Tên nào ngổ ngáo xông phi đạp bừa
Dằn mặt là cả bọn chừa
Đứa nào đứa nấy dạ thưa tơi bời
Nếu giờ anh cứ khước lời
Em cho 1 vả hết cười nhăn răng
Hỏi anh phát cuối đi chăng
Thầu tour chịu nhóe không răng rụng giờ
Em nhận chân chạy râu tơ
Giúp anh lùa vịt lơ ngơ lạc bầy
Nếu đoàn có đứa lây rây
Em thay anh khử … ô kây chưa nào ?
Ý anh giờ muốn thế nào
Nói mau !!



Đầu tiên tuyển chọn phổ thông
Bây giờ bọn chúng hội đồng nhẩy vô
Thôi thì thân yếu thế cô
Đành làm mồi để hổ vồ chứ sao

Ba mươi năm sống anh hào
Một giây sơ ý, dính vào Trưởng tua
Nhà binh có thắng - có thua
Thôi thì đành nhận để mua vui đời

Chắc rằng có kẻ đang cười
Hả hê vì kế gài người thâm sâu

gâu gâu...
(Tôi đang khóc đây)

nongdancoi
20-05-2011, 09:57 AM
ádfasdfasdfasdfadfaf

eMông
20-05-2011, 10:29 AM
Trước hết xin cảm ơn anh nongdancoi đã xả thân vì đại nghĩa. Ngọn lửa của emong.org rất cần nhiệt huyết của những thành viên như nongdancoi. Trước đây, trong những giai đoạn trầm lắng và không có trưởng tour (giai đoạn Bác Cả, anh Hùng, anh 3L bận hoặc không có thời gian tham gia nữa) thì rất rất nhiều thành viên như linga, chụt, leopheo77, hado, è_é, Casper_HN... đã bằng tình yêu của mình góp sức cho các chuyến đi bằng việc đứng ra tổ chức để anh chị em cùng vui.

Đáp lại tấm lòng đó các các Mông dân sẽ chung sức, chung lòng để Cung đường tre Mường Lát do nongdancoi làm trưởng tour thắng lợi :D

Bây giờ eMông đi tìm bản đồ và chuẩn bị mở topic mới đây. Hehe

nongdancoi
20-05-2011, 10:56 AM
biết ngay là có kẻ hả hê mà...

eMông
20-05-2011, 11:06 AM
Đã chuẩn bị một số thông tin để lập topic nhưng còn băn khoăn ở một số điểm sau:

Qua nghiên cứu tuyến đường thì cách đi gợi ý là như sau: Đạp xe ra bến xe Hà Đông, rồi người và xe lên ô tô đi Mai Châu. Mai Châu cách Mường Lát khoảng 60km với nhiều dốc cao. Vì vậy nếu thời gian chỉ là 2 ngày 4,5/6 thì hơi bị ít vì hành trình rất dài.

Giả định là đi 2 ngày thì cứ cho ngày đầu xuất phát sớm từ 5h00 thì cũng phải tầm 8h30 đến 9h00 mới có mặt tại Mai Châu. Từ đó đạp đi Mường Lát có lẽ phải tối mịt (chúng ta lại không quen đường sá, thủy thổ nên rất phiêu lưu). Đến xong ngày thứ hai lại vội vã lên đường về ngay thì không cảm nhận được gì mấy. Hơi phí.

Vậy nên chăng đi sớm hơn một nửa ngày - chấp nhận đi từ chiều thứ 6 (xin nghỉ học, nghỉ làm) để tới MC rồi nghỉ đêm tại đó, ngày thứ hai thong thả đạp đi Mường Lát sẽ đỡ cập rập hơn nhiều.

Mong các Mông dân ai có thông tin gì về xe cộ, về ML vào đây giúp anh em.

è.é
20-05-2011, 11:43 AM
Chắc rằng có kẻ đang cười
Hả hê vì kế gài người thâm sâu


Vậy thì phải cảm ơn nhau
Vì bọn - chúng - nó mà thầu được tour
Thế cờ ai chắc thắng thua
Đúng phỏng ?

nongdancoi
20-05-2011, 12:13 PM
Toàn núi là núi
cái này tìm trên ridewithgps.com, oánh vào Mường Lát sẽ thấy ngay, chỉ chưa biết Đường Tre sẽ bắt đầu từ đâu..

http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/20110520-Duong%20Tre%20-%20Muong%20Lat%20Map/SNAG_Program-0001.jpg
http://i1090.photobucket.com/albums/i363/nongdancoi/20110520-Duong%20Tre%20-%20Muong%20Lat%20Map/SNAG_Program-0000.jpg

eMông
20-05-2011, 02:04 PM
Anh nongdancoi đã cân nhắc sắp xếp được thời gian chưa để chốt lịch và đưa sang topic Chuẩn bị trước chuyến đi?

NHOCBEO
20-05-2011, 02:56 PM
Toàn núi là núi

thế thì lại giống Mẫu Sơn tập 2 nhỉ?

nongdancoi
20-05-2011, 03:10 PM
báo cáo bác, thấy đoạn đường chỉ có 130km, hay là ta đạp thẳng từ Hà Nội nhỉ? Lên đó vật ra ngủ rồi về luôn? Ngày 4,5/6 nhé. Nếu theo kinh nghiệm của bác thì chạy thế có ổn ko? Em gửi notification liên hệ với Bufbeer nhưng ko thấy phản hồi. Đi từ chiều T6 cũng hay, em xơi được.

eMông
20-05-2011, 03:14 PM
báo cáo bác, thấy đoạn đường chỉ có 130km, hay là ta đạp thẳng từ Hà Nội nhỉ? Lên đó vật ra ngủ rồi về luôn?

Vậy kế hoạch vẫn là 2 ngày nhé. Chuẩn bị lên bệ phóng thôi :D
Hờ hờ mà có khi Mường Lát chỉ là cái cớ thôi, cái ngoài Mường Lát còn hay hơn ấy chứ.
Đi lập topic đây, sau đó anh nongdancoi vào đó điều binh khiển tướng nhé. Hehe

è.é
20-05-2011, 03:37 PM
Nên đi từ chiều thứ 6 nhỉ :xitmau:
Ui, cung đường này đẹp lắm ý ^^
Em đề xuất: Ngắt chặng thưởng trăng. 130km - dùng phương tiện trung gian ... nhất thiết chăng ??

eMông
20-05-2011, 04:18 PM
Nên đi từ chiều thứ 6 nhỉ :xitmau:
Ui, cung đường này đẹp lắm ý ^^
Em đề xuất: Ngắt chặng thưởng trăng. 130km - dùng phương tiện trung gian ... nhất thiết chăng ??

è_é sang bên topic mới sinh hoạt nhé.

Phương tiện trung gian là gợi ý của eMông, còn quyết định cuối cùng là của trưởng tour.
Cân nhắc là vì là 130km với gần 50km đèo dốc chứ không phải đường bằng.