PDA

View Full Version : Tháng 1 - Hà Nội những ngày giáp Tết



yeuhanoi
12-01-2012, 05:15 PM
Tết đã đến rất gần trong giá lạnh mùa đông...

Ngày xưa khi còn học cấp 3 lúc đó Chính phủ còn chưa cấm pháo thì đây là thời điểm náo nức nhất của lũ học sinh chúng tôi. Chắc chắn trước Tết sẽ có vụ đạp xe đi chơi làng pháo Bình Đà - Hà Đông. Có khi vào đó chẳng mua gì nhiều nhặn, chỉ vài bánh pháo tép xanh đỏ nhưng đó luôn là những kỷ niệm khó quên của tuổi học trò. Nhà trường luôn mệt mỏi với sự nghịch ngợm của lũ nhất quỷ, nhì ma nên đưa ra rất nhiều hình thức kỷ luật với những học trò đốt pháo ở trường. Nhưng tất cả đều vô hiệu hoá, pháo vẫn nổ khắp nơi trong hành lang, trong nhà vệ sinh. Và trong cặp của những chú ngựa chứng sân trường vào những ngày này luôn có chỗ để dấu pháo.

Nay pháo chẳng còn, cũng thấy không khí Tết có phần kém thi vị.

yeuhanoi
12-01-2012, 05:17 PM
Co ro trong giá lạnh

http://farm8.staticflickr.com/7147/6683439249_27fdc7c2e8_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7016/6683439259_d64680f962_z.jpg

yeuhanoi
12-01-2012, 05:19 PM
Không lời



http://farm8.staticflickr.com/7002/6683439277_918ac5a480_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7033/6683439265_c3c62ed0f4_z.jpg

yeuhanoi
12-01-2012, 05:31 PM
Chẳng biết có ai đồng cảm với cái không khí Tết này không?

Chỗ tôi ở gần hồ Trúc Bạch lắm. Sát tết nhà nào cũng tự gói luộc bánh chưng. Nếu luộc bằng củi thì cũng giống như bây giờ nhưng củi ở thành phố không sẵn (nhất là thời bao cấp) nên nhiều nhà luộc bằng than.
Hồi đó còn chưa có than tổ ong, mà là những viên than nắm tròn tròn tựa như than ở làng gốm Bát Tràng. Than này làm từ than đá vụn trộn với bùn phơi khô.
Đun than này cũng khá lích kích. Vì cả năm có khi chỉ dùng để luộc bánh chưng có một lần nên sát Tết nhiều nhà đắp lò dùng tạm cho việc luộc bánh chưng. Cũng chỉ là vài viên gạch, ít đất phù sa (lên đê sông Hồng lấy về) nhưng cũng mất cả ngày mới xong. Sau đó vài ngày lò khô thì có thể nổi lửa để luộc bánh chưng rồi.