PDA

View Full Version : eMông SG: Nam Du cuối tuần



Na chín
07-01-2012, 11:22 AM
Xin chia sẻ với nhà mình một vài hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng ở Nam Du của chi hội eMông miền Nam dịp Noel vừa rồi.

(Vì đây ko phải là chuyến đi bằng xe đạp nên ko đưa vào Đã đi, đã đến, đã về. Băn khoăn mãi chẳng biết pót vào đâu cho đúng, thôi thì coi như là khoe ảnh xấu vậy :D)

Đến Nam Du trái mùa nên biển thì động, trời thì ko trong, màu trời màu nước chẳng được đẹp như mô tả bằng lời và bằng ảnh của những người đi trước, nhưng được cái những thuyền những ghe dù cũ kỹ vẫn đầy màu sắc:

http://farm8.staticflickr.com/7034/6585317053_d40ee8d621_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7008/6585325483_2022caeb2d_z.jpg

Na chín
07-01-2012, 11:27 AM
Muốn đến Nam Du thì có thể đi tàu từ cảng Rạch Giá. Từ SG đến Rạch Giá đi xe khách mất 6 tiếng, thêm từ 3-4 tiếng ngồi tàu thì tới đảo Nam Du.

Chúng tôi vượt biển tới Nam Du trên con tàu này:

http://farm8.staticflickr.com/7169/6585217187_f8d0af1852_z.jpg

Tên tàu nghĩa là Hy Vọng:

http://farm8.staticflickr.com/7030/6585252413_7896855790_z.jpg

Na chín
07-01-2012, 11:32 AM
Sự thật thì ko thơ mộng thế :D

http://farm8.staticflickr.com/7175/6585309285_411d3390f1_z.jpg

Người thật việc thật nhé (ko lại có đứa ngứa mồm bảo mình bốc phét :65:):

http://farm8.staticflickr.com/7008/6598110411_8f75325030_z.jpg

Na chín
07-01-2012, 11:47 AM
Cập cảng Nam Du, đi vài bước vào phía trong cầu cảng đã thấy nhà cửa san sát. Địa hình chủ yếu của đảo Nam Du và các đảo khác thuộc quần đảo Nam Du là núi, về cấu tạo địa chất thì đá chiếm ưu thế, nên có rất ít bãi biển, bãi biển rộng với bờ cát dài càng hiếm. Núi gần như chạy sát ra bờ biển, và các vách đá cũng đâm ra sát biển. Vì thế, nhà cửa ở đây dựng trên đá, tựa vào núi và uốn lượn dọc theo bờ biển, sát mép nước.

http://farm8.staticflickr.com/7027/6585524863_642d03ccc2_z.jpg

Có nhiều gia đình dùng cọc gỗ hoặc đổ cọc xi măng sắt thép và dựng nhà lơ lửng ngay trên mặt biển. Như thế này:

http://farm8.staticflickr.com/7173/6585765365_7f96430a6d_z.jpg

Na chín
07-01-2012, 12:06 PM
Lên đảo, thấy người người ướp cá, nhà nhà phơi cá. Hình như mùa này biển ngoài đó chỉ có cá đuối và một loại cá gì đó mà với giọng trả lời của dân địa phương thì dù có hỏi cả trăm lần cũng ko đoán ra được tên chính xác:

http://farm8.staticflickr.com/7034/6585277605_9d2c49f5de_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7035/6585350835_f7819ec09c_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7024/6585614461_9e57657fc9_z.jpg

Thấy dân ở đây hay ướp cá với những màu rực rỡ: hồng, cam... :D Hỏi thì họ nói là si rô gì đó, nhưng chắc là phẩm màu. Ko biết có độc hại gì ko, nhưng họ ướp thế này rồi phơi khô vừa để bán, vừa để gửi cả cho người thân nữa. Mình thì cứ màu mè thế này là thấy ghê rồi :D

http://farm8.staticflickr.com/7142/6585334111_6c13e9e208_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7014/6586063955_06dc88e002_z.jpg

Ong gì lại đi ăn cả cá =))

http://farm8.staticflickr.com/7027/6585378659_74ece67e01_z.jpg

Ở một vài chỗ phơi cá khác, thấy có mấy con ong ăn cá xong thì lăn quay ra đất, nằm giãy giãy, ko biết do no quá tức bụng ko bay nổi hay là ngộ độc thực phẩm :D Bạn Trym Nhỏ nếu có ảnh chỗ này thì bổ sung giúp tớ nhé.

Na chín
07-01-2012, 12:31 PM
Tới đảo lúc gần 11h, chúng tôi đi kiếm phòng trọ. Dân đảo Nam Du chưa làm du lịch nên cả đảo chỉ có 2 chỗ có phòng trọ cho khách thuê. Cách đây vài năm, thấy dân du lịch nói là ra Nam Du thì hoặc là mang lều trại sang bãi Cây Mến ngủ, hoặc là xin ngủ nhờ nhà dân.

Dân Nam Du khá hiếu khách và tử tế, nhưng bây giờ mà xin ngủ nhờ nhà dân ở bãi Chệt (tức là cái xóm chạy dọc cầu cảng) thì chắc ko được, vào bãi Ngự ở phía trong đảo (vắng hơn, cô lập hơn, dân có vẻ lành hơn) thì còn có thể. Thực tế là khi chúng tôi đi chơi tới bãi Ngự, đã có một chị dân địa phương mời chúng tôi ở lại, và còn nói thêm rằng nhà chị cũng rất hay cho các bạn sinh viên đi du lịch tá túc nhờ.

Tuy nhiên, chúng tôi chọn ở lại bãi Chệt, vì ở đây là trung tâm của đảo, vừa tiện chợ búa, vừa tiện tàu bè, lại ko đến nỗi hiu quạnh vào buổi tối. Với điều kiện sinh hoạt khá thiếu thốn ở trên đảo thì việc ở nhờ có vẻ vừa thiếu thoải mái cho chúng tôi, vừa bất tiện cho người dân ở đây. Thế nên chúng tôi tìm tới nhà trọ (nghe nói là) tiện nghi nhất trên đảo. Chủ nhà tên Thúy, nhà trọ tên Thúy Kiệp (hoặc Kịp theo cách gọi của dân địa phương) gồm 2 dãy phòng kiểu nhà trọ sinh viên, mỗi dãy chừng 4-5 phòng. Và nội thất bên trong thì thế này:

http://farm8.staticflickr.com/7015/6585640547_01e22cf02f_z.jpg

Rất đơn sơ :D Được cái ngay sau nhà là cái giếng nước công cộng, nơi dân tình hàng ngày ra tắm gội, giặt giũ, rửa bát, rửa rau... và buôn chuyện:

http://farm8.staticflickr.com/7144/6585448623_6781b085bb_z.jpg

Hình như trên đảo cũng có vài cái giếng như thế. Chúng tôi hòa nhập rất nhanh vào cuộc sống hàng ngày trên đảo, cũng ra giếng gội đầu. Riêng tắm thì chúng tôi xách nước vào và tắm trong buồng vì sợ rằng nếu chúng tôi cũng ra giếng tắm thì các bé đang chơi quanh đấy sẽ bị tiêm nhiễm thứ văn hóa lành mạnh quá mức và quá sớm. Ăn uống thì chúng tôi ra quán nên ko cần rửa rau rửa bát ở đây. Quần áo thì chúng tôi mang đủ mỗi ngày 2 bộ nên quần áo bẩn có thể để dành mang về SG giặt.

Na chín
07-01-2012, 02:01 PM
Đi ăn trưa,chúng tôi tranh thủ thu lượm thông tin về tình hình tàu bè về đất liền và đi các đảo xung quanh. Bắt gặp những ánh mắt ái ngại đầu tiên khi chúng tôi ngỏ ý muốn kiếm ghe/thuyền sang bãi Cây Mến, qua đảo Hòn Mấu, Hòn Ngang và một số đảo khác. Dân đảo lắc lắc đầu. Dân đảo hỏi chúng tôi từ đâu đến. Hỏi chúng tôi tại sao ra đây. Hỏi chúng tôi quen ai trên đảo này...

Dường như với dân ở đây, việc khách du lịch có hứng thú đến tham quan đảo này mà ko đi Phú Quốc (2 tuyến này cùng xuất phát từ cảng Rạch Giá) là một điều đáng ngạc nhiên. Họ còn ngạc nhiên hơn nữa khi chúng tôi đến đảo vào mùa này trong năm - họ gọi là mùa thổi, nghĩa là mùa có gió bấc thổi, là mùa sóng to gió lớn. Đi tàu lớn (như những con tàu chúng tôi đi ra đảo và đi từ đảo về đất liền) còn bị nhồi lắc dữ dội, nữa là những chiếc ghe nhỏ chỉ như chiếc móng tay giữa biển khơi mênh mông... Dân đảo cũng cho biết thêm là thời điểm đẹp để đi Nam Du là từ tháng 2, tháng 3 đến tháng 6, tháng 7 âm lịch. Vào những tháng cuối thì có thể có bão, nhưng bão xong là biển rất lặng, rất hiền hòa, đi ko mệt mà cảnh sắc thì đẹp hơn nhiều. Những bức ảnh mê hồn như thế này khiến chúng tôi "say" Nam Du chắc hẳn là được chụp vào những thời điểm đó trong năm:

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/02/16/20110502164150_5.jpg
http://i132.photobucket.com/albums/q31/MeoKhoang/Nam%20Du/IMG_1709.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-BNrDs7CGbPY/TiuOYux-ZiI/AAAAAAAAK5w/58WhbCgJHPg/s1600/IMG_1839.jpg
http://www.indochinapioneer.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Nam-Du-island-2.jpg
http://www.indochinapioneer.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Nam-Du-island.jpg

Đến lúc này, chúng tôi vẫn còn tràn trề hy vọng lắm, vì với con mắt thiếu kinh nghiệm, chúng tôi thấy biển ban trưa cũng chỉ bình thường thôi, có gì gọi là sóng to gió lớn đâu. Hơn nữa, quan điểm của chúng tôi là cứ đi, được đến đâu thì đến, ko việc gì phải cố gắng đi hết mọi nơi, biết hết mọi chỗ chỉ trong một chuyến đi. Thế nên sau một hồi nghe ngóng, chúng tôi quyết định về nhà trọ nghỉ trưa để chiều lên hải đăng chơi. Các việc khác tính sau.

Na chín
07-01-2012, 02:53 PM
Đảo nhỏ nên cả đảo cũng chỉ có 1 con đường nhựa chạy dọc như chiếc xương sống của đảo, dẫn từ cầu cảng qua khu vực đông dân cư nhất của đảo lên đến ngọn hải đăng. Đường làm từ lâu rồi, lại ít được tu bổ nên nhiều chỗ bong tróc, đất đá, ổ gà, lổn nhổn. Con đường chỉ dài chừng 3km, đi xe ôm hết 30k. Và chao ôi là dốc. Vì đây là đường dẫn lên núi, lại chạy thẳng một lèo chứ ko phải uốn lượn quanh sườn núi để giảm bớt độ dốc như đường ở vùng núi phía bắc (đảo nhỏ mà, lấy đâu ra chỗ mà uốn lượn nhiều). Xe máy luôn luôn chạy số 1 mà ngồi sau lắm lúc cứ chực nhảy ra khỏi xe vì sợ xe tụt dốc :D

Đây là một đoạn mà mặt đường còn nguyên vẹn lành lặn:

http://farm8.staticflickr.com/7174/6598142723_3f791db05b_z.jpg

Về độ dốc thì cứ tưởng tượng là con đường này sẽ tiếp tục chạy thẳng lên đỉnh ngọn núi phía trước kia - chạy thẳng chứ ko phải là chạy vòng quanh theo kiểu xoáy trôn ốc.

Ở nơi cao nhất của đảo có tận 3 đơn vị "đóng đô": một trạm ra đa, một đơn vị hải quân và một trạm hải đăng. Vừa xuống xe, đập ngay vào mắt là một sân bóng chuyền vắng hoe, và lưới thì được trưng dụng làm nơi phơi... đố biết con gì :D

http://farm8.staticflickr.com/7149/6598161433_15a16b5a79_z.jpg

Mới đầu rùng hết cả mình vì nghĩ các chiến sỹ đói quá phải tích trữ chuột làm lương khô ăn dần. Sau nén hết ghê sợ đi lại gần xem kỹ, thì hóa ra là mấy bộ xương tắc kè hay con gì đó cùng loài.

Na chín
07-01-2012, 04:01 PM
Đến đây thì máy ảnh bỗng hết pin, và bạn Phương trở thành nhiếp ảnh gia duy nhất trong đoàn có cơ hội chụp được những tấm ảnh cảnh biển nhìn từ ngọn hải đăng. Tuy vậy, do đi ko đúng mùa, trời mù dù vẫn có nắng nên chẳng có lý do gì để mà ghen tị vì ko được tự tay chụp những tấm ảnh ở đây :D Khi nào quay lại vào một thời điểm thích hợp hơn thì chụp cũng chưa muộn.

http://farm8.staticflickr.com/7164/6598188567_03985ab443_z.jpg

Cảnh sắc nhìn từ hải đăng chỉ có thế nên chúng tôi ko lưu lại đây lâu, dù có 1 anh ko biết lính ra đa hay hải quân cứ mời chào vào uống nước mãi :D Chúng tôi quyết định chuyển sang tận hưởng niềm vui trên đường thay vì cố gắng tìm kiếm một cách vô vọng những tấm ảnh đẹp ở đích đến này, và thế là bắt đầu cuốc bộ từ trạm hải đăng xuống.

Con đường vắng vẻ, yên bình, nếu ko có khách du lịch thì có lẽ đi cả ngày cũng ko gặp một người nào khác, ko nghe thấy bất cứ thứ gì khác ngoài những âm thanh của thiên nhiên: tiếng gió thổi, tiếng chim chuyền cành, tiếng côn trùng và những động vật nhỏ khác lúc rúc trong bụi rậm, tiếng sóng biển...

Có những đoạn từ trên cao có thể nhìn xuống vụng biển phía dưới, nước biển xanh ngăn ngắt, những con thuyền nhỏ đậu chi chít như ruồi :D Vì khả năng định hướng của chúng tôi rất kém (phụ nữ mà :D), nên chẳng thế đoán đây là bãi biển nào trên hòn đảo con con này - bãi Chệt, bãi Mến hay bãi Ngự:

http://farm8.staticflickr.com/7173/6598198609_3b2173bce1_z.jpg

Lại có những đoạn đường cây cối hai bên đường mọc um tùm tạo thành vòm che kín trên đầu, đi qua có cảm giác như đang đi trong rừng, xung quanh mát rượi:

http://farm8.staticflickr.com/7149/6598241983_ab3e1f22f0_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7029/6598263259_e779d34747_z.jpg

Na chín
09-01-2012, 03:48 PM
Trên đường từ hải đăng về nhà trọ có một lối rẽ sang bến Ngự. Vốn ham chơi, lại đang thừa thời gian, mà đằng nào đây cũng là một điểm tham quan trong kế hoạch nên chúng tôi tạt ngang tạt ngửa luôn. Đường đi cứ hun hút giữa cây cỏ lau lách đất đá, nếu chỉ có 1 mình và phải đi vào lúc trời chạng vạng, chắc tôi thà chết còn hơn :D

Dọc đường, chúng tôi gặp 2 nhóc đang trên đường đi học về. Ko biết vì trông 2 đứa chúng tôi gian manh :"> hay vì ở đây ít khi thấy người lạ nên 2 đứa trẻ có vẻ rất cảnh giác, thỉnh thoảng lại ngoái lại nhìn chúng tôi vẻ dè chừng.

http://farm8.staticflickr.com/7024/6598313313_78c7b2a7c9_z.jpg

Bọn trẻ con ở bãi Ngự phải đi bộ sang học ở trường tiểu học bên bãi Chệt. Ngay cả thế thì cũng chỉ có thể học đến hết cấp 2. Muốn tiếp tục học lên nữa, chỉ còn cách vào đất liền. Đường từ bãi Ngự sang bãi Chệt thì ko xa lắm, nhưng mà dốc ghê dốc gớm. Từ chỗ rẽ, chúng tôi đi chừng gần 1km thì xuống một cái dốc gần như dựng đứng, và thấy cái xóm nhỏ này:

http://farm8.staticflickr.com/7175/6598331695_d47f6a135e_z.jpg

Xóm nghèo, nhà cửa đơn sơ, người dân trông cũng hiền lành. Cả xóm có một cái tiệm hớt tóc cũng tuềnh toàng thế này:

http://farm8.staticflickr.com/7164/6598339671_a04a366a79_z.jpg

Na chín
09-01-2012, 04:08 PM
Ở bên này dừa nhiều vô kể, cả xóm sực nức mùi dầu dừa khen khét...

http://farm8.staticflickr.com/7020/6598348627_17c0984aa4_z.jpg

... trẻ con thì trông nheo nhóc, tội nghiệp, với những trò giải trí nghèo nàn...

http://farm8.staticflickr.com/7143/6598356079_b23f99bc38_z.jpg

và cảnh vật thì đèm đẹp, cô đơn, buồn buồn:

http://farm8.staticflickr.com/7168/6605082823_41736e7532_z.jpg

Na chín
09-01-2012, 04:28 PM
Mình thấy cái trò cấm spam trong mấy topic report bên Đã đi, đã đến, đã về thật là dở hơi. Loãng topic hay ngắt mạch cảm xúc hay gì gì đi chăng nữa cũng chẳng chán bằng độc thoại =))

Mouse7023
09-01-2012, 04:56 PM
Hehe, mày kể chuyện thì như kiểu đi độc hành nữa, mang tiếng đi có đồng bọn mà ngoài chữ "chúng tôi" ra thì bặt tăm chả thấy bóng dáng đồng bọn đâu. :))

Na chín
09-01-2012, 05:02 PM
Thừa thời gian, chúng tôi ngó nghiêng hết các ngõ ngách của xóm này. Xóm chạy dài sát mép bãi biển, trông nhỏ nhỏ vậy mà để đi hết từ đầu xóm đến cuối xóm cũng khá mất thời gian. Ở đây, chúng tôi lại bắt gặp những ánh mắt ngạc nhiên, những câu hỏi xem chúng tôi là ai, từ đâu đến, có quen ai ở đảo ko và tại sao lại ra đảo chơi... Rồi chợt chúng tôi nghe mấy câu bâng quơ từ một đám buôn chuyện: Ở đây có gì mà xem... Sao ko sang Đồng Tranh mà chơi, bên đấy đẹp lắm... Nhưng giờ tối rồi, đi thế nào được...

Bắt được sóng, chúng tôi sà vào hỏi thăm đường đi thì mấy vị dân làng cứ lắc đầu quầy quậy, kêu là đường khó đi, kêu là lối khó tìm, kêu là trời tối rồi ko kịp đi đâu... Chúng tôi đành bỏ đi, lòng đầy băn khoăn ko hiểu Đồng Tranh là cái gì mà ko nghe đám dân du lịch bụi đến Nam Du trước chúng tôi nhắc đến. Gặp một đám trẻ con trên đường, chúng tôi lại hỏi (cũng bâng quơ thôi) xem chúng biết đường đi Đồng Tranh ko. Ko ngờ, một cậu nhóc gật đầu cái rụp và bảo: Đi theo em!

http://farm8.staticflickr.com/7027/6605096949_36b452fe80_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7164/6605106087_cb0953c99c_z.jpg

Cái lối tạt ngang dẫn chúng tôi từ bãi biển bên này (bãi Ngự) vượt qua một ngọn núi nho nhỏ sang bãi biển bên kia (Đồng Tranh) quả thật là ko thể tìm được nếu ko phải là dân bản địa. Nó chỉ là một khe hẹp giữa 2 căn nhà. Trông hết sức bình thường. Đường đi cũng có tí leo trèo, nhưng thật sự chỉ là muỗi đối với chúng tôi. Ko xa, cũng ko tốn sức - chúng tôi ko hiểu sao ban đầu dân địa phương lại hù dọa chúng tôi như thế.

Sau một hồi đi theo cậu nhóc, chúng tôi được dẫn tới đây:

http://farm8.staticflickr.com/7010/6605112723_ab7d82f1b4_z.jpg

Hóa ra cái tên Đồng Tranh xuất phát từ đây - đường đi phải qua một đồng cỏ tranh khá um tùm. Và mấy cái trắng trắng đằng xa là... bia mộ :(( Chúng tôi đang được dẫn qua một cái nghĩa trang của xóm. Thần hồn nát thần tính, tôi nghĩ đến đủ thứ khả năng ghê sợ: chúng tôi bị vướng vào một âm mưu đen tối xấu xa nào đó của dân làng; chúng tôi bị ma dụ; chúng tôi bị lừa làm vật tế....... :((

Casper_HN
09-01-2012, 05:03 PM
Cũng hay hay, nhưng "chả ê mông tí nào" :hoho:

Na chín
09-01-2012, 05:07 PM
Hehe, mày kể chuyện thì như kiểu đi độc hành nữa, mang tiếng đi có đồng bọn mà ngoài chữ "chúng tôi" ra thì bặt tăm chả thấy bóng dáng đồng bọn đâu. :))

Cứ từ từ, chưa đến lúc nhân vật chính xuất hiện :D


Cũng hay hay, nhưng "chả ê mông tí nào" :hoho:

Thì em có dám mon men vào Mông lộ đâu :">

Na chín
09-01-2012, 05:37 PM
Tôi nghẹn cả lời, hết cả hơi, cắm mặt đi thật nhanh qua khu nghĩa trang, ko dám nhìn xung quanh, ko dám giơ máy ảnh, trong bụng run như cầy sấy, miệng ko ngớt cầu khấn cho chúng tôi sống sót trở về, hoặc nếu ko thể trở về thì cũng chết đi trước khi bị hành hạ hay phải chứng kiến điều gì quá kinh hãi, quá ghê sợ :">

Cuối cùng thì đôi chân run rẩy cũng đưa chúng tôi tới đây:

http://farm8.staticflickr.com/7016/6618261897_3af85997db_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7146/6618262397_48fcfc3bc5_z.jpg

Ko thể tưởng tượng nổi dân địa phương thấy bãi đất đá lổn nhổn nhầy nhụa đất và mấy con thuyền hỏng cùng rác rưởi, xác san hô chết v.v.... này có gì thú vị và đẹp đẽ ^:)^

Chẳng trách ko thấy ai nhắc đến bãi Đồng Tranh trên các topic về Nam Du :D

Na chín
10-01-2012, 04:51 PM
Rời Đồng Tranh với ít nhiều thất vọng, chúng tôi lại theo chân cậu nhóc dẫn đường tên Huy về bên bãi Ngự và được mẹ của nhóc - chị Hiền - mời vào nhà chơi. Căn nhà của 3 mẹ con có phần sơ sài hơn các ngôi nhà khác ở đây, mà nhà ở đây đa số đã rất sơ sài rồi - chỉ là mấy tấm tôn vá víu che bên trên bốn bức tường, có căn hoàn toàn dựng bằng 6 tấm tôn ghép lại; còn căn của mẹ con chị Hiền chỉ có một phần có tường bao, phần còn lại và ngay cả mái nhà là những tấm bạt thủng lỗ chỗ được căng ra bằng cọc gỗ.

Nhà thì hẹp nhưng lòng người thì rộng. Chị Hiền là một chủ nhà mến khách. Chị đãi chúng tôi bằng món cá khô, mực khô nướng, bằng câu chuyện đời chị, bằng câu chuyện về những đoàn khách đến chơi đảo và đã ở lại nhà chị. Buôn chuyện khiến thời gian trôi rất nhanh, lúc chúng tôi nghĩ đến chuyện ra về thì trời đã tối mịt và chân tay chúng tôi đã chi chít nốt muỗi đốt. Quá ngán cảnh phải leo cái dốc gần như dựng ngược để ra khỏi xóm chài, chúng tôi quyết định thuê xe ôm để về nhà trọ.

Lúc đi ăn tối, chúng tôi lại một lần nữa hỏi thăm thông tin tàu bè đi thăm bãi Cây Mến, đảo Hòn Mấu, Hòn Ngang (là những địa điểm được khuyên đi nhiều nhất trong các topic về Nam Du), và lần này thì thất vọng toàn tập. Người ta khẳng định với chúng tôi rằng vào mùa sóng to gió lớn này, hiếm ghe thuyền nào nhận lời đưa chúng tôi đi chơi (dù hàng ngày họ vẫn có thể đi đi về về), và ngay cả nếu có ai liều dám nhận thì chúng tôi - những kẻ ko quen sóng gió - cũng ko nên đi. Bà chủ quán cơm còn nói thêm là với thời tiết như ngày hôm đó, ngay đến ghe ghẹ của em rể bà cũng ko dám ra khơi. Bà khuyên chúng tôi nếu muốn đi thì nên quay lại Nam Du vào dịp tháng 2, tháng 3 âm lịch, lúc đó thời tiết sẽ rất tuyệt vời.

Na chín
10-01-2012, 04:59 PM
Mang tâm trạng chấp nhận số phận, sau bữa tối, chúng tôi lượn ra khu cầu cảng chơi. Ở đây đang diễn ra một show diễn đặc sắc bao gồm cả ca nhạc, quay xổ số, vui chơi trúng thưởng. Việc chụp ảnh khá là khó khăn vì nhiều lý do tế nhị, nhưng nhiếp ảnh gia Phương cũng đã chộp được một vài tấm hình ca sỹ chính của show diễn:

http://farm8.staticflickr.com/7021/6618279923_6f706ce735_z.jpg

Dân địa phương cũng chớp lấy cơ hội để bung ra đủ mọi loại dịch vụ ăn uống, bia bọt. Gần như cả đảo tập trung ở đây:

http://farm8.staticflickr.com/7009/6618280491_003516cbfb_z.jpg

Thực tế thì đây là show của một đoàn tạp kỹ toàn dân pê đê về già. Họ đã diễn ở đảo được hơn 1 tháng và sẽ còn ở lại cho đến Tết ta. Có lẽ, những show diễn kiểu này chỉ hấp dẫn được những con người chất phác, sống cuộc sống thiếu thốn cả tiện nghi lẫn những trò giải trí như dân trên đảo Nam Du này.

Những người-mang-dáng-vẻ-phụ-nữ phấn son rực rỡ trong ánh đèn màu của sân khấu ban đêm và những người-có-vẻ-là-đàn-ông tơi tả, già nua, khắc khổ đến tội nghiệp trong ánh sáng ban ngày chỉ là một!!! Sân khấu lòe loẹt trong ánh đèn xanh đỏ giả tạo ban đêm và sân khấu quá đơn sơ, nghèo nàn, quê mùa trong ánh sáng ban ngày này cũng chỉ là một!!!

http://farm8.staticflickr.com/7168/6586031743_248d421159_z.jpg

Na chín
11-01-2012, 12:01 AM
Giã từ đám đông nhộn nhạo và bài ca "Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây, con số gì đây?..." bất tận của ca sỹ có chất giọng nửa nam nửa nữ, về đến nhà trọ, chúng tôi lại bắt gặp ko khí ồn ào từ quán cafe kiêm karaoke "tăng gia" của chủ nhà trọ. Dãy phòng trọ 8 phòng mùa này chỉ có mỗi hai chúng tôi là khách, nên chủ nhà trọ, rất thức thời, đã tận dụng các phòng trống, trang bị thêm TV, đầu đĩa và micro để phục vụ những khách có nhu cầu karaoke.

Hôm đó chúng tôi xui xẻo gặp phải nhóm khách toàn hát sai nhạc, mà lại hát dai. Mãi đến gần 11h là giờ cả đảo tắt máy phát điện, sự yên tĩnh mới được trả lại cho 2 con người tội nghiệp. Chủ nhà trọ hôm đó lại tiết kiệm, ko bật quạt sạc nên chúng tôi trằn trọc chịu đựng cái nóng và muỗi cho đến tận 12h và chỉ có thể thiếp ngủ sau khi đã lọ mọ mắc màn trong bóng tối.

Vậy là kết thúc ngày đầu tiên trên đảo. Ngày mai, chúng tôi chưa biết sẽ đi đâu, làm gì, vì mọi kế hoạch ban đầu đều đã bị thời tiết phá tan tành.

Một vài tấm ảnh như những nét chấm phá về cuộc sống trên đảo mà chúng tôi ghi lại trong ngày đầu tiên này:

Khu vui chơi cho trẻ con (hình như là) duy nhất trên đảo:

http://farm8.staticflickr.com/7023/6586024461_9ec6ec0a5a_z.jpg

Phương tiện đi lại (tuy ko phải là tiêu biểu, nhưng nó cũng cho thấy mức độ thiếu thốn trong cuộc sống thường ngày ở đảo này):

http://farm8.staticflickr.com/7161/6598120227_f6a4bb7424_z.jpg

Phin pha cà phê ở đây được làm bằng nhựa/silicon, trông như đồ chơi trẻ con:

http://farm8.staticflickr.com/7004/6598128797_2ca6ab0db6_z.jpg

Đổ bộ lên đảo:

http://farm8.staticflickr.com/7151/6585368887_55ce4f5f3b_z.jpg

Chợ búa (dân ở đây vẫn rất ngại bị chụp ảnh, cứ thấy máy ảnh giơ lên là giấu mặt đi):

http://farm8.staticflickr.com/7142/6585605587_91bbb1bc3e_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7170/6585624895_5246fec29a_z.jpg

Na chín
11-01-2012, 02:39 PM
Sáng hôm sau, trong khi vẫn mông lung chưa biết làm gì chơi gì, chúng tôi lại tha thẩn ra cầu cảng. Lúc đó còn khá sớm nên chúng tôi được chứng kiến cảnh làm sạch mực của một cơ sở thu mua lớn có trụ sở ngay gần đó.

Mực sau khi mua gom từ các ghe sẽ được đóng gói tạm thời chờ xử lý, và trông nhếch nhác như thế này:

http://farm8.staticflickr.com/7004/6585656845_4eb7cd1ea0_z.jpg

Cận cảnh một trong số những sọt đỡ nhếch nhác nhất:

http://farm8.staticflickr.com/7023/6585648935_6dc2ef922d_z.jpg

Chúng tôi đứng xem từng sọt, từng sọt được đổ vào một thùng nước sủi bọt (kiểu bọt xà phòng). Một cậu thanh niên thò cả cánh tay vào khoắng khoắng vài cái rồi dùng rổ vớt lên:

http://farm8.staticflickr.com/7019/6585457249_c874bfa8d1_z.jpg

Những con mực đã lột xác trở nên trắng bóc, sạch sẽ, ngon lành. Thật là vãi... ^:)^

Na chín
11-01-2012, 04:35 PM
Sau một đêm sóng to gió lớn, vùng biển quanh cầu cảng Nam Du rặt những rác là rác:

http://farm8.staticflickr.com/7150/6585671727_57b857d2a2_z.jpg

Và ghe thuyền ko ra khơi được, đậu san sát trong vụng:

http://farm8.staticflickr.com/7161/6585679661_fbd7639896_z.jpg

Dân đảo ko đi ghẹ, đi mưc được thì ở nhà gỡ lưới:

http://farm8.staticflickr.com/7013/6618264239_1fe28352ee_z.jpg

Nắng đã lên cao và gió vẫn thổi ầm ào:

http://farm8.staticflickr.com/7018/6585484445_a73e0d6c06_z.jpg

Giữa thiên nhiên đầy xáo động xung quanh, nhân vật chính của chúng ta vẫn tĩnh lặng ngồi... mút kẹo - một thú vui hết sức nhã =))

http://farm8.staticflickr.com/7147/6585493583_b8c00598a7_z.jpg

Na chín
11-01-2012, 05:40 PM
Nghiện ngập thế mà giò giếc vẫn ngon choét :xitmau:



Thì cũng như có người ko nghiện ngập gì cả mà lại vẫn teo tóp đấy thôi :65:

Na chín
11-01-2012, 05:53 PM
Ai bảo ko nghiện gì.

Ah uh nhỉ, em quên :)) Đúng là có thứ nghiện làm gầy mòn con người ta thật :))

Casper_HN
11-01-2012, 06:11 PM
Ah uh nhỉ, em quên :)) Đúng là có thứ nghiện làm gầy mòn con người ta thật :))
Búp Bê... :xitmau:

traitimchumnho
11-01-2012, 06:14 PM
Có mỗi cái làng chài buồn thối mà mẹ mày bôi giỏi thế!

Na chín
11-01-2012, 07:17 PM
Búp Bê... :xitmau:

Búp bê tốn kém quá anh ạ, ko phải đâu :))

alooooooo123
11-01-2012, 10:29 PM
...

Có nhiều gia đình dùng cọc gỗ hoặc đổ cọc xi măng sắt thép và dựng nhà lơ lửng ngay trên mặt biển. Như thế này:

http://farm8.staticflickr.com/7173/6585765365_7f96430a6d_z.jpg

cọc này là thép ạ???

Na chín
12-01-2012, 12:04 AM
cọc này là thép ạ???

Dạ thưa, cọc này cọc gỗ ạ. Cọc xi măng thì để em lục lại ảnh xem có tình cờ chụp được cái nào hay ko ạ.

Na chín
12-01-2012, 10:09 AM
Có mỗi cái làng chài buồn thối mà mẹ mày bôi giỏi thế!

Chưa hết 1/2 hành trình, mà cũng chưa đến phần hay nhất đâu, đúng ko ;)

P/s: Tớ thấy chuyến này vui cực kỳ ấy chứ :D

traitimchumnho
12-01-2012, 10:13 AM
Chưa hết 1/2 hành trình, mà cũng chưa đến phần hay nhất đâu, đúng ko ;)

P/s: Tớ thấy chuyến này vui cực kỳ ấy chứ :D
Công nhận hành trình dài thật, kiểu neverending nightmare í! Sang năm phải đi lại để chữa ác mộng Nam Du!

Na chín
12-01-2012, 10:37 AM
Công nhận hành trình dài thật, kiểu neverending nightmare í! Sang năm phải đi lại để chữa ác mộng Nam Du!

Dịp 30/4 - 1/5 nhé :D Đi dài ngày một tí, càn quét hết các đảo đẹp ngoài đấy :D

yosaraha
12-01-2012, 10:41 AM
Phần hay nhất đâu chị Na ơi, page 4 rồi mà vẫn chưa thấy giề!!:o058:

Na chín
12-01-2012, 10:45 AM
Ngay sau khi chị Trym mút kẹo là đến phần hay nhất đấy =)) Đợi tí, chị đang chọn ảnh ;)

Seven-Love
12-01-2012, 11:10 AM
Phần hay nhất đâu chị Na ơi, page 4 rồi mà vẫn chưa thấy giề!!:o058:

Super spam mà Yo.......đợi đến trang 40 nhóe........=))

Dự là sẽ có màn tắm đêm với mấy lão Pê đê. hoặc hình ảnh nàng tiên cá.......(đã có con) ngồi nhặt rác trên bãi biển.

YO trông bé như con búp bê quấn giẻ lau xe thế mà Long nhão nó chụp ăn ảnh nhỉ. Công nhận Long Nhão nó trình cao tỉ lệ nghịch với chiều cao....=))

yosaraha
12-01-2012, 11:35 AM
Anh Long ơi, anh 7L nói đểu cả em và anh kìa!!! :kiai: :kiai:

Seven-Love
12-01-2012, 11:39 AM
Anh Long ơi, anh 7L nói đểu cả em và anh kìa!!! :kiai: :kiai:
Cái con bé này, khen mài ăn ảnh cũng không được hả.....trẻ kon chiều quá sinh hư......=))

Casper_HN
12-01-2012, 12:19 PM
Anh Long ơi, anh 7L nói đểu cả em và anh kìa!!! :kiai: :kiai:
Thằng này nó tự sướng khéo ấy mà, anh dự là nó thấp hơn anh 1cm và nặng hơn 10kg, nghi là có mỡ trong não :o058:

Seven-Love
12-01-2012, 12:32 PM
Thằng này nó tự sướng khéo ấy mà, anh dự là nó thấp hơn anh 1cm và nặng hơn 10kg, nghi là có mỡ trong não :o058:
Còn mềnh thì dự là cao hơn thèng Long Nhão 2 cm và nặng hơn nó 20 kg.

Mềnh cũng nghi là thằng nào phát minh ra cái bệnh não nhiễm mỡ thì trong đầu nó cũng tuyền TÀO PHỚ.......hớ hớ........=))

meodiendihoang
12-01-2012, 12:44 PM
Oii, 2 chị già dắt díu đi phọt phẹt kìa :< còn em ở đấy có phải em làm lạc đà với phó nháy rởm để chụp 2 chị loè thiên hạ ko cơ chứ ??

Na chín
12-01-2012, 12:44 PM
Đứng ở cầu cảng một lúc, hai lần suýt bị cuốn theo chiều gió, cuối cùng, ko chịu nổi những trận cuồng phong cùng những đợt sóng biển đập ầm ầm vào cầu cảng, tung bụi nước giá lạnh lên người, chúng tôi đi vào phía trong chợ để ăn sáng. Trên đường đi, nghe loáng thoáng đâu đó mấy lời bình phẩm về chuyện dân SG mà chịu rét giỏi, trời này vẫn quần soóc với váy :D

Ăn bánh canh ở quán dì Năm Nương, nơi chúng tôi ngồi ăn tối nghe buôn chuyện thời tiết tối hôm trước, và than thở về chuyện muốn sang bãi Cây Mến mà ko có ghe nào chịu chở, có người thương tình mách chúng tôi rằng để sang bãi Cây Mến thì ko nhất thiết phải đi ghe, vì có đường bộ. Mừng rỡ, chúng tôi quay sang hỏi chi tiết thì lại bị phủ đầu bởi những câu dọa dẫm: Lội bộ sang bãi Mến ấy à... Khó lội lắm... Sức mấy mà đi... Ko có ai dẫn đi là lạc đấy... Đi xa lắm... Phải leo núi...

Hỏi đường, ko ai nói được cặn kẽ, ai cũng bảo phải có người dẫn đường. Nhưng lại ko có ai chịu dẫn chúng tôi đi cả, dù chúng tôi đã ngỏ ý sẽ trả tiền. Đã thế, chúng tôi lại càng quyết tâm đi (thật ra thì nếu ko đi, chúng tôi cũng chẳng biết phải làm gì cho hết một ngày trời trên hòn đảo tí tẹo này, vì những điểm khác đáng đi thì chúng tôi đã đi hết từ hôm qua rồi). Biết hướng rồi, cứ đi thôi, đi đến đâu hỏi đến đó - nghĩ vậy, chúng tôi về nhà thay đồ rồi lên đường, ko quên đem theo một ít mỳ tôm dự phòng trường hợp ko kịp về ăn trưa.

Na chín
12-01-2012, 12:46 PM
Oii, 2 chị già dắt díu đi phọt phẹt kìa :< còn em ở đấy có phải em làm lạc đà với phó nháy rởm để chụp 2 chị loè thiên hạ ko cơ chứ ??

Ko cần lạc đà với phó nháy (2 cái này các chị dư sức làm rồi :D), giờ chỉ cần bảo mẫu ở nhà trông Bell cho bọn chị đi chơi thôi :D Hay sau Tết Oèm lại vào đây đi, các chị đang tính đi quần đảo Bà Lụa đấy.

meodiendihoang
12-01-2012, 01:04 PM
:| chuyển nghề làm baby brother ah

Na chín
12-01-2012, 04:35 PM
Bắt đầu hành trình cuốc bộ men theo bờ biển. Con đường từ cầu cảng tới cuối mũi đất phía xa của hòn đảo - nơi được cho là có đường vượt núi sang bãi Cây Mến - dài chừng 3-4km thôi, nhưng vì vừa đi vừa hỏi, vừa đi vừa chẳng biết bao giờ tới nơi và tới đâu, vừa đi vừa nghe dọa nên chúng tôi cảm thấy xa xôi tít tắp. Hai bên đường, lúc thì là nhà cửa san sát, lúc thì bên phải là chân núi và bên trái là biển cuồn cuộn sóng. Có lúc, nhìn sang bên trái chỉ thấy một căn nhà trơ trọi chênh vênh trên mặt nước:

http://farm8.staticflickr.com/7033/6585799427_2382a780fa_z.jpg

Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những chiếc thuyền thúng được nghỉ phép trong ngày biển động, nằm lười lĩnh phơi mình dưới nắng và gió:

http://farm8.staticflickr.com/7034/6585783257_1c0c7b10f9_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7010/6585823205_ef27813edb_z.jpg

Mấy hôm đó biển động, nên vùng biển gần bờ đục ngầu, trong khi ngoài khơi xa nước biển vẫn xanh ngăn ngắt đến phát thèm:

http://farm8.staticflickr.com/7027/6585774925_548d29d83a_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7169/6585791417_9146ec84e0_z.jpg

Na chín
12-01-2012, 04:38 PM
Nói chung là đường bờ biển ở đây ko đẹp, chỉ thỉnh thoảng có cảnh coi được (nếu vào hôm đẹp trời thì chắc sẽ gợi nhiều cảm hứng hơn).

Đứng ở bãi Cỏ chụp về phía bãi Chệt (chỗ đông đúc phía xa kia chính là cầu cảng):

http://farm8.staticflickr.com/7159/6585687027_7f20dacd6a_z.jpg

... nhưng dưới chân thì đầy rác rưởi thế này:

http://farm8.staticflickr.com/7017/6585694977_97f5ff459e_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7004/6585756431_f1f5df841d_z.jpg

Na chín
12-01-2012, 05:14 PM
Dọc đường đi, chúng tôi gặp một công trường xây dựng, nơi dân đảo đang gấp rút làm việc để kịp hoàn thành trước Tết việc trùng tu, tôn tạo một miếu thờ (tôi ko còn nhớ rõ ai được thờ ở đây). Vào thắp hương và tranh thủ hỏi đường, chúng tôi lại thấy những ánh nhìn ái ngại và những cái lắc đầu. Dường như đó là thái độ phổ biến nhất đối với những dự định tham quan của chúng tôi trong mấy ngày ở trên đảo.

Quyết ko để mình bị lung lạc bởi thái độ của dân địa phương, chúng tôi ra phía ngoài sân, nơi có mấy đứa trẻ con đang tha thẩn nghịch đất cát. Trẻ con ở đâu cũng thế, rất đáng yêu dù sạch sẽ hay nhếch nhác, dù hiếu động hay lặng lẽ, dù thân thiện hay cảnh giác dè chừng. Ban đầu, chúng nhìn chúng tôi với vẻ nghi ngại:

http://farm8.staticflickr.com/7174/6585702619_ec3ee5a1ea_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7031/6618265955_722a574b78_z.jpg

đặc biệt là cô chị này:

http://farm8.staticflickr.com/7142/6585509075_d7ffa8eb8c_z.jpg

và rất thẹn thùng, cứ giơ máy lên là nhìn lảng đi, dù thèm chụp ảnh đến chết đi được:

http://farm8.staticflickr.com/7004/6585720711_6604cdfc0d_z.jpg

Nhưng thoắt một cái, ngay sau khi tôi cho chúng xem những tấm ảnh tôi vừa chụp chúng, chúng bỗng trở nên hoạt bát hẳn lên, tạo dáng cho tôi chụp. Và rồi hết đứa nọ đến đứa kia, chúng kéo đàn kéo lũ đến đòi tôi chụp ảnh cho:

http://farm8.staticflickr.com/7022/6585712519_2afa06b02f_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7028/6585737867_8f253a4b16_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7008/6585729633_5f378f4343_z.jpg

Ở giữa một bầy trẻ con vui vẻ hào hứng như thế, thật tuyệt!!!

http://farm8.staticflickr.com/7034/6618267271_ebb5c97a0c_z.jpg

Tôi được thể chỉ trỏ chúng đứng chỗ này chỗ kia :D

http://farm8.staticflickr.com/7156/6618267891_6c081f2a0e_z.jpg

Những đứa trẻ này làm tôi nhớ đến đám trẻ trên Niêm Đồng (hay Niệm Đồng???) quá chừng. Những giây phút này làm tôi nhớ những phút giây ở Niêm Đồng quá chừng.

Na chín
13-01-2012, 10:38 AM
Hóa ra hôm ở trên đảo, mình đã được xem cảnh tẩy mực (http://www.baomoi.com/Home/SucKhoe/www.congan.com.vn/Hai-hung-thuc-pham-Tet/7712777.epi) :D

http://farm8.staticflickr.com/7019/6585457249_c874bfa8d1_z.jpg

Na chín
13-01-2012, 05:38 PM
Tạm biệt bọn nhóc, và bỏ ngoài tai lời dọa dẫm của mấy người lớn xung quanh rằng từ đó sang bãi Cây Mến thì còn phải đi hơn 10km nữa, chúng tôi tiếp tục hành trình. Có những đoạn đường rất hẹp và trống trải, người đi qua ai ai cũng nép sát vào bên có nhà vì luôn có những con sóng bất thình lình đổ ụp vào người:

http://farm8.staticflickr.com/7015/6585814983_d8a94112ca_z.jpg

Riêng nhân vật chính của chúng ta vẫn đàng hoàng ngay thẳng đi giữa đường:

http://farm8.staticflickr.com/7154/6585807413_984aa17bd1_z.jpg

Tôi cũng hiên ngang đi, nhưng bị sóng đuổi theo sát gót...

http://farm8.staticflickr.com/7006/6618270339_06b883af7c_z.jpg

... và cuối cùng thì sóng bắt kịp tôi:

http://farm8.staticflickr.com/7001/6618269709_6082870946_z.jpg

Dù sao, người còn khô ráo như thế này là vẫn còn may chán. Lúc đi về, chúng tôi đã bị sóng đánh úp, ướt như chuột, cũng ở chính đoạn này.

Na chín
01-02-2012, 05:09 PM
Chúng tôi cứ đi thế đi... đi... đi... đến tận cuối con đường... nơi mũi đảo nhô ra biển.

Căn nhà cuối cùng của bên số lẻ

http://farm8.staticflickr.com/7009/6585854345_475ea14128_z.jpg

được đánh số 395:

http://farm8.staticflickr.com/7175/6585533173_6dcc5b99b6_z.jpg

Bên số chẵn thì gần tới 500 số nhà:

http://farm8.staticflickr.com/7151/6585831301_ec9d4c7c34_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7169/6585839253_b6bf986746_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7030/6585846969_beb9287060_z.jpg

Và bên hông số nhà 464, chúng tôi thấy lối đi này:

http://farm8.staticflickr.com/7170/6585543033_1fd54e62a1_z.jpg

Chính là lối vào đường mòn dẫn từ bãi Cỏ vượt qua núi sang bãi Mến. Không phải thổ dân, chắc chẳng ai nhận ra đường đi. Không có thổ dân dẫn đường, chắc cũng phải lạc chán chê mới tới được đích.

Na chín
01-02-2012, 05:11 PM
Sự thật là chúng tôi đã lạc. Dù có thổ dân dẫn đường hẳn hoi :D

Na chín
01-02-2012, 05:29 PM
Chuyến đi sang bãi Mến thật là nhiều trắc trở. Trắc trở ngay từ lúc chúng tôi manh nha có ý định đi, hỏi thông tin ghe thuyền và bị hù bởi sóng to gió lớn. Trắc trở cả lúc phát hiện ra rằng có thể đi bằng đường bộ, và bị dọa bởi quãng đường leo núi hơn 10km. Trắc trở khi tới cuối con đường, nhìn thấy lối dẫn sang bãi Mến, mà ko một ai chịu dẫn đường đưa 2 đứa tôi đi. Trắc trở tới tận cùng, khi đã lên núi, đã leo trèo kha khá rồi mà cuối cùng lại lạc đường, ko sang được bãi Mến đã đành, mà đường quay lại cũng suýt ko tìm ra...

Đường vượt núi sang bãi Mến lúc đẹp thì thế này:

http://farm8.staticflickr.com/7029/6618274839_3ef0984a7a_z.jpg

Lúc hơi xấu thì thế này:

http://farm8.staticflickr.com/7175/6618275531_2f5272006b_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7142/6618276281_64abfbb8c2_z.jpg

Lúc lổn nhổn thì thế này:

http://farm8.staticflickr.com/7152/6618274127_d633fc4210_z.jpg

Lúc thì chẳng biết đâu là đường thế này:

http://farm8.staticflickr.com/7019/6618276971_be9d7e7ce6_z.jpg

Na chín
01-02-2012, 05:38 PM
Chúng tôi đã đi bằng chân...

http://farm8.staticflickr.com/7014/6618278141_ff2d359a5d_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7174/6585551969_1155c9197e_z.jpg

... bám víu leo trèo bằng tay...

http://farm8.staticflickr.com/7172/6585561021_8faf7b81c6_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7009/6585588255_b2186b6032_z.jpg

... và lết cả bằng mông... như thế này :D

http://farm8.staticflickr.com/7160/6618277435_3fc27a26a6_z.jpg

Na chín
01-02-2012, 05:40 PM
Chắc là cũng ko đến nỗi mệt nhọc lắm, vì còn cười được thế này cơ mà:

http://farm8.staticflickr.com/7147/6585597231_08800fa63e_z.jpg

(Mặc dù sự thật là đến đoạn này thì tôi đã thở ko ra hơi, và trên đường đã kêu ca than thở ko biết bao nhiêu lần rằng chẳng hiểu hành xác thế này để làm gì :D)

Na chín
01-02-2012, 05:52 PM
Đã có đoạn từ trên núi nhìn xuống biển thấy gần thế này rồi

http://farm8.staticflickr.com/7028/6618278693_20f846af1b_z.jpg

Tiếng sóng biển nghe cũng đã rất gần rồi, thế mà ko làm sao tìm được đường để xuống.

Ông thổ dân nhận lời dẫn đường - mà ban đầu chúng tôi hết sức cảm kích, nghĩ rằng cuối cùng thì dân Nam Du cũng có người tốt như những người đi trước vẫn nói - hóa ra lại là một gã say rượu và (dường như) có ý đồ bất chính. Dẫn chúng tôi đi đến đoạn đường cụt, gọi ko biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho người thân ở nhà để hỏi đường, để nhờ chỉ dẫn... mà ko ăn thua. Dẫn chúng tôi lộn đi lộn lại, hết leo lên rồi lại leo xuống tảng đá to chặn giữa đường... mà cuối cùng thì vẫn loanh quanh trên núi. Dằng dai như thế mất gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi quyết định đầu hàng và đòi quay về.

Đến lúc đó, chúng tôi mới tá hỏa lên khi nhận ra là người dẫn đường đang liêng biêng, mặt mũi đến lúc đó mới đỏ gay và hơi thở thì đầy mùi rượu. Hậu quả là ông ta lạc luôn cả đường về và dẫn chúng tôi đi lung tung trên núi.

Na chín
01-02-2012, 06:03 PM
Gọi điện về cho bà chủ nhà trọ và chị Hiền ở bãi Ngự hôm trước để nhờ giúp đỡ mà cả 2 số điện thoại đều ko liên lạc được. Trên núi sóng điện thoại lại yếu, chỗ có chỗ ko. Chúng tôi quyết định cứ đi theo trí nhớ của chúng tôi. Cũng lạc vài lần, quay đi quay lại vài lần. Cuối cùng, chắc là số chúng tôi cũng vẫn còn chưa đến nỗi phải chết trên núi (:D), chúng tôi nhận ra mình đang ở trên đúng con đường mòn quay về - "lông ngỗng" lần này chính là vài thứ rác mà vô tình chúng tôi đã nhìn thấy và nhớ được trong chặng đi.

Xuống đến chân núi, chúng tôi còn suýt bị chặn lại xin đểu tiền dẫn đường. Cũng may là có người dân cũng nhận thấy điều đó là quá vô lý nên đã can gã xin đểu và xua chúng tôi đi. Vừa mệt, vừa thất vọng, chẳng còn hơi sức đâu để cuốc bộ mấy km đường về, chúng tôi bắt ngay chiếc xe ôm đầu tiên trên đường. Về đến nhà trọ đã là 1h chiều. Vậy là chuyến đi bãi Mến hụt đã lấy của chúng tôi hơn 4 tiếng đồng hồ, kha khá sức lực và rất nhiều niềm vui.

nongdancoi
04-02-2012, 01:13 PM
Trông Na ngố thế mà cũng có đứa xin đểu à? Hay là bọn chúng xin đểu vì trông ngố quá?

Na chín
04-02-2012, 01:36 PM
Trông Na ngố thế mà cũng có đứa xin đểu à? Hay là bọn chúng xin đểu vì trông ngố quá?

À, thật ra ban đầu là họ đòi bạn Phương TrymChuNho, nhưng em ko cho, nên họ quay ra đòi tiền. Nhưng tiền thì bạn Phương lại kiên quyết ko cho, thành ra dùng dằng mãi mới thoát được đấy ạ.

Na chín
08-02-2012, 04:24 PM
Về đến nhà trọ đã là 1h chiều. Vậy là chuyến đi bãi Mến hụt đã lấy của chúng tôi hơn 4 tiếng đồng hồ, kha khá sức lực và rất nhiều niềm vui.

Hậu quả là về đến nhà trọ, chúng tôi lăn ra ngủ, tiết kiệm luôn bữa trưa. 4 rưỡi chiều dậy, mò ra cầu cảng, thấy dân đảo nhiều người vác cần ra câu chơi. Ngày vẫn đầy nắng và gió. Nghe nói đêm nay sẽ có gió to, biển động mạnh nên một số nhà ở phía cuối đảo phải đưa ghe thuyền về đậu ở cầu cảng tránh gió.

http://farm8.staticflickr.com/7034/6585907081_03381b2c7a_z.jpg

Gia đình này có 2 cậu con trai, cậu cả 12 tuổi, cậu út mới 7 tuổi và cả 2 đã tỏ ra là những trợ thủ đắc lực của bố khi đi biển. Trong khi bố và anh trai lo lèo lái con thuyền, cậu út nhảy xuống chiếc bè tự tạo từ một mảnh xốp, chèo vào bờ, mang theo sợi dây cột thuyền:

http://farm8.staticflickr.com/7025/6585922331_924d95114d_z.jpg

Cậu bám theo sợi dây cột của thuyền khác để vào bờ nhanh hơn:

http://farm8.staticflickr.com/7151/6585942933_b0141999a1_z.jpg

Cập bến rồi, và mẹ cậu đã đứng sẵn ở đó, đưa tay đón con:

http://farm8.staticflickr.com/7030/6585958655_f665a65830_z.jpg

Rồi cậu lại chèo ra, tiếp tục phụ bố và anh trai neo thuyền:

http://farm8.staticflickr.com/7174/6585966353_564d3b6161_z.jpg

Na chín
08-02-2012, 04:40 PM
Chơi ở cầu cảng đến khoảng 5 rưỡi chiều thì chúng tôi về, lại hòa mình với cuộc sống của người dân địa phương quanh chiếc giếng làng. Tối hôm đó, để bù đắp cho một ngày mệt mỏi, chúng tôi tự thưởng cho mình một bữa tối no lặc lè với hải sản tươi ngon.

http://farm8.staticflickr.com/7013/6618279307_c3d1aeb83e_z.jpg

Hai đứa ăn hết 1.5kg ghẹ. Con ghẹ ko to, nhưng tươi và ngọt. Mà lại chỉ hết có 120k. Trả thêm tiền (nấu nướng, chỗ ngồi...) nhưng dì Năm Nương nhất định ko chịu lấy dù chỉ một đồng.

Tối đó, chúng tôi được ngủ ngon và yên lành - ko karaoke, ko muỗi, quạt sạc được bật ngay từ đầu... Hết đêm thứ 2 trên đảo.

Na chín
14-02-2012, 05:20 PM
Sáng hôm sau, thứ hai ngày 26/12, chúng tôi dậy khá sớm và vẫn còn chưa quyết định là sẽ làm gì, mặc dù theo kế hoạch thì chúng tôi phải về để hôm sau còn đi làm. Có 3 lựa chọn cho chúng tôi:

- PA1: Bắt tàu chợ rời Củ Tron (tức đảo Nam Du) lúc 10h sáng, dọc đường ghé vào Hòn Tre chơi rồi chiều bắt ca-nô từ Hòn Tre về Rạch Giá. Theo phương án này thì chúng tôi sẽ đi ô tô đêm về SG.
- PA2: Tiếp tục khám phá Củ Tron cho đến khoảng 1h chiều thì bắt tàu cao tốc chạy thẳng về Rạch Giá, rồi hoặc bắt xe khách về SG sớm hoặc ở lại thăm thú Rạch Giá và tối bắt xe khách chạy đêm về SG.
- PA3: Bắt tàu chợ rời Củ Tron lúc 10h sáng, về tới Rạch Giá lúc 3-4h chiều.

Phương án 1 thì khá phiêu lưu, vì chúng tôi ko tìm được thông tin về tàu bè giữa Hòn Tre và Rạch Giá. Nếu lỡ tàu từ Hòn Tre về thì chúng tôi sẽ phải nghỉ làm thêm 1 ngày. Phương án 2 thì vô vị quá, vì với thời tiết ko thuận như thế thì Củ Tron chẳng còn gì hay ho để giữ chúng tôi lại. Hơn nữa, hôm đó biển động khá mạnh nên nhiều khả năng là tàu cao tốc sẽ ko ra đảo, cũng tức là ko có tàu về đất liền, nghĩa là nếu khăng khăng chờ tàu cao tốc thì sẽ có khả năng chúng tôi phải ở lại đảo thêm 1 đêm. Nếu ngồi tàu chợ chạy thẳng về Rạch Giá thì vừa mệt vừa cực kỳ vô vị với gần 5 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển trong cái nắng chói chang gay gắt của buổi trưa.

Thật là khó nghĩ.

Nghĩ ko ra thì... chẳng nghĩ nữa :D Chúng tôi quyết định ra cầu cảng ăn sáng uống cafe, tận hưởng cái nắng và cái gió hào phóng của biển. Cứ vui đã, mọi thứ tính sau.

http://farm8.staticflickr.com/7154/6586050751_21804da9f2_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7012/6618280631_9824bc1bfb_z.jpg

Na chín
14-02-2012, 05:42 PM
Đến 9 rưỡi sáng, gần đến giờ chạy của tàu chợ, chúng tôi phải quyết định chọn lấy một phương án. Tính đi tính lại, thôi thì thà vô vị trên biển còn hơn là lỡ tàu và phải nghỉ làm thêm một ngày (cá nhân tôi thì là vì đã nghỉ làm đi chơi quá nhiều); với lại trên đường về Rạch Giá, chúng tôi có thể hỏi mọi người trên tàu thông tin tàu bè, biết đâu vẫn có thể tranh thủ lượn Hòn Tre một vòng.

Nghĩ là làm, chúng tôi nhanh chóng về nhà trọ thu dọn đồ, trả phòng, ra cầu cảng và lên tàu (chẳng thấy ai hỏi vé hay đòi thu tiền cả). Nắng đã bắt đầu gắt, gió thì mạnh như muốn thổi bay những người dám đứng trên boong tàu. Chúng tôi bảo nhau lần mò vào ngồi ghé trong buồng lái, ai ngờ dân tình ai cũng nghĩ như chúng tôi - buồng lái la liệt đàn bà người già con trẻ. Thu xếp mãi cũng đặt được cái thân xuống sàn nhà, và tôi ngồi ngay cạnh chàng/nàng??? ca sỹ "số gì đây" đêm hôm trước. Sợ quá chẳng dám nằm.

Thế rồi tàu chạy. Thế rồi chúng tôi chẳng còn biết gì nữa. Gió to, sóng lớn, biển động mạnh. Tàu bị nhồi lắc dữ dội. Phương bị say sóng một cách khốn khổ. Còn tôi phải cố gắng dỗ mình ngủ để tránh rơi vào tình trạng tương tự như Phương. Cứ vật vã như thế chừng 3-4 tiếng đồng hồ.

Chúng tôi chỉ tỉnh táo lại một chút khi tàu đến gần Hòn Tre và mấy người đàn bà trong buồng lái bắt đầu xôn xao lên. Hỏi vội mọi người xung quanh thì biết rằng 4h30 chiều sẽ có tàu cao tốc mini chạy từ Hòn Tre về Rạch Giá. Như chết đuối vớ được cọc, chẳng cần suy nghĩ lấy một giây, chúng tôi quyết định rời tàu để ghé vào Hòn Tre.

Đón chúng tôi từ tàu chợ và đưa vào đảo là con thuyền nhỏ bé rách rưới này:

http://farm8.staticflickr.com/7161/6618281137_c47915a770_z.jpg

Vé tàu chợ Củ Tron - Hòn Tre là 165k/người. Vé thuyền vào Hòn Tre có mỗi 10k/người. Thuyền thì bé, người thì đông. Ngồi trên thuyền chỉ sợ bị sóng đánh văng xuống nước.

Nhưng cuối cùng, hóa ra quyết định tạt ngang tạt ngửa vào Hòn Tre lại là một quyết định sáng suốt.

Na chín
20-02-2012, 05:02 PM
Nói là sáng suốt ko phải bởi vì Hòn Tre có điểm gì hấp dẫn đặc biệt. Là một hòn đảo nhỏ - trung tâm hành chính của huyện đảo, Hòn Tre nhà cửa đông vui tấp nập hơn, khách sạn nhà nghỉ đủ cả, đường sá đẹp đẽ quang quẻ hơn, mà hàng quán cũng sẵn hơn. Hòn Tre lại chỉ cách Rạch Giá chừng gần 1 tiếng chạy tàu cao tốc (loại mini). Tàu tuyến Hòn Tre - Rạch Giá và ngược lại lại rất sẵn, mỗi ngày có đến cả chục chuyến từ sáng đến chiều. Con đường vòng quanh đảo Hòn Tre khá đẹp, dài chừng 4-5km, cũng có lên dốc xuống dốc, nhưng chỉ tí chút thôi. Trên con đường đó lại có khá nhiều điểm có thể dừng lại tham quan, ngắm nghía, ngồi nghỉ ngơi ăn uống bơi lội....

Nói túm lại, đối với hội thích đạp xe ở SG thì Hòn Tre có thể là một địa điểm vừa vặn để đi chơi 2 ngày cuối tuần.

Con đường khép một vòng quanh đảo - chúng tôi lên đảo lúc 2h chiều, thuê 2 anh xe ôm chở 2 đứa đi một vòng xuất phát từ cầu cảng, rồi lại quay về cầu cảng để đón tàu về đất liền lúc 4h30:

http://farm8.staticflickr.com/7164/6618283987_cf85d7f161_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7151/6586182167_d1d5e05f43_z.jpg

Ngồi trên xe máy, chỉ nghĩ đến cảnh mang xe đạp ra đây thênh thang đạp xe giữa rừng núi, sóng gió, biển cả mà đã thấy trong lòng hoan hỉ vô cùng.

Na chín
20-02-2012, 05:16 PM
Dọc đường, chúng tôi ghé vào Dinh Ông Nam Hải thắp hương, cầu cho chuyến đi tiếp tục được bình yên.

http://farm8.staticflickr.com/7019/6585972009_0ec7c25f58_z.jpg

Qua Dinh Ông Nam Hải một đoạn thì đến Đá Bia:

http://farm8.staticflickr.com/7167/6586111079_afedd063d3_z.jpg

Rồi đến mũi đuôi rùa (Hòn Tre còn được gọi là Đảo Rùa, vì nhìn từ cảng Rạch Giá ra thì hình dáng hòn đảo trông giống một con rùa, và đây là cái đuôi con rùa đó):

http://farm8.staticflickr.com/7027/6586117635_e5df27e0a1_z.jpg

Tiếp nữa là đến bãi Chén 1 và chúng tôi dừng lại bắn nhau:

http://farm8.staticflickr.com/7018/6586129785_23cdcde8f3_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7009/6618282317_a3b5da34b4_z.jpg

Gọi là bãi Chén (hình như) là vì ở bãi biển này có rất nhiều hòn đá lớn có hình dáng như cái bát (chén ăn cơm) úp. Đây cũng là điểm có dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi đầu tiên trên con đường quanh đảo. Theo lời của mấy anh xe ôm kiêm hướng dẫn viên tận tình, vào mùa nam (tức là ko phải mùa thổi là thời điểm chúng tôi ra đảo), nước ở đây khá trong và sạch, đủ để bơi lội. Dân Rạch Giá cũng hay ra đây, ăn hải sản, mắc võng nằm ngắm biển, nghỉ ngơi thư giãn và dịp cuối tuần.

Ở đây có một chiếc cầu hết sức ọp ẹp mà cũng hết sức thơ mộng :D

http://farm8.staticflickr.com/7144/6586001559_40cf3f5675_z.jpg

Na chín
20-02-2012, 05:57 PM
Tiếp tục sang bãi Chén 2:

http://farm8.staticflickr.com/7014/6586136357_4dd27af7e5_z.jpg

Bên này có một chiếc cầu còn thơ mộng hơn (và cũng ọp ẹp hơn nhiều)

http://farm8.staticflickr.com/7152/6586163577_9b435a1145_z.jpg

Bãi biển xấu thế này, ko thể hình dung ra được lúc nó (tương đối) đẹp và có thể bơi lội được trông sẽ thế nào:

http://farm8.staticflickr.com/7170/6586157013_ee80f84fe1_z.jpg

alooooooo123
20-02-2012, 07:46 PM
ít ... mẫu quá :))

Na chín
21-02-2012, 10:37 AM
ít ... mẫu quá :))

Làm gì có mẫu mà nhiều với ít hả bạn Ola :D