PDA

View Full Version : [2011.04.29-05.02]SaPa - Thành phố trong sương



Trang : [1] 2

eMông
16-03-2011, 01:01 AM
Như đã dự kiến từ trước, đã đến lúc chúng ta cần bàn bạc cụ thể về chuyến đi lớn đầu tiên trong năm 2011 của nhà Mông.

Đây là bản đồ hành trình của chúng ta

http://i569.photobucket.com/albums/ss137/ngoclinh_78/BandohanhtrinhSaPa.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss137/ngoclinh_78/BandohanhtrinhSaPa1.jpg


Trong đó: Tấm thứ nhất là hành trình bao gồm cả phần di chuyển bằng tàu hoả (bắt đầu tính từ tỉnh Lào Cai)
Tấm thứ 2 là cận cảnh hành trình bằng xe đạp của chúng ta (3 điểm tròn lớn là Phố Lu - TT SaPa - Lào Cai)

Đoạn màu đỏ là chặng Phố Lu - SaPa (dài gần 60km - cực lắm đèo dốc)

Đoạn màu xanh là chặng SaPa - Lào Cai (đổ dốc 35km)


Kế hoạch như sau:

Hành trình 2 ngày 3 đêm trong đó có 2 đêm trên tàu

29/4: Xuất phát Hà Nội - tàu SP3 lúc 21h50


30/4: Có mặt tại ga Phố Lu xuống tàu 5h02 - Ăn sáng, nghỉ ngơi - 6h30 nhằm hướng Sa Pa thẳng tiến. Quãng đường lên SaPa theo cung này dài 60km với vô số đèo dốc.
Dự kiến: 16h00 có mặt tại SaPa - Nhận phòng, tắm rửa nghỉ ngơi
19h00 ăn tối, đi lang thang cảm nhận SaPa
22h00 nghỉ ngơi lại sức


1/5: 7h00 dậy ăn sáng. 8h00 thăm quan đỉnh Hàm Rồng (đi bộ, leo núi - thăm thú chợ búa...)
11h00 ăn trưa, nghỉ ngơi
14h00 đạp xe hướng Trạm Tôn, đèo Ô Quy Hồ - khám phá, ngắm cảnh chụp ảnh...
17h00 thả dốc về Lào Cai (35km đổ dốc)
18h30 có mặt tại Tp Lào Cai - ăn tối
20h00 nai nịt đồ đạc chuẩn bị lên tàu
20h45: tàu SP4 rời bến - tạm biệt Lào Cai

2/5: 5h10 có mặt tại ga Hà Nội - ăn sáng, chia tay

Kinh phí dự kiến cho chuyến đi này là: 1.200.000 đồng/người
Trong đó: chi phí cho 2 lượt đi về khoảng 500.000 đồng (tham khảo giá vé tại đây - sẽ bàn bạc cụ thể ở phần comment http://www.gahanoi.com.vn/NewsDetail.aspx?NewsId=203)
Gửi xe đạp, xe máy: 100.000 - 150.000 đồng
ăn uống trên đường - thuê KS: 650.000 đồng

Trong trường hợp có phát sinh các bạn là sinh viên sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí phát sinh này.

Mời các bạn vào đóng góp ý kiến và đăng ký tham gia. Số lượng chốt danh sách sẽ là 15 người.

Để đảm bảo về thời gian cũng như sự chuẩn bị (đặt vé tàu từ sớm) - danh sách đăng ký sẽ được chốt vào ngày 31/3/2011 (trong trường hợp đã đủ 15 mem sẽ chốt danh sách luôn)

Sau đó chúng ta sẽ bàn bạc và tổ chức một chuyến đi 2 ngày để làm quen cũng như luyện tập thể lực.

Casper_HN
16-03-2011, 09:50 AM
Danh sách đăng ký:

1. Linga
2. Huền gầy
3. Casper_HN
4. ...

HTAluvBeBeo
16-03-2011, 11:28 AM
Em xin 2 suất nhé:
+ HTA
+ Bebeo

garuu
16-03-2011, 11:48 AM
Em xin 2 suất nhé:
+ HTA
+ Bebeo

Hix, trong opera đứng hàng thứ 3, vào đây đã bị đẩy xuống thứ 6 roài :o031:

eMông
16-03-2011, 01:45 PM
Bắt đầu có không khí rồi đây :D
Update:

1. Linga
2. Huền gầy
3. Casper_HN
4. HTA
5. BeBeo
6. Garuu
7. ....

Trangnhu
16-03-2011, 04:48 PM
anh Linh ơi, chuyến này có cho phép dập dòm không ạ. Tại em chưa biết có được nghỉ chiều thứ 6 không nữa, hic

eMông
17-03-2011, 07:56 PM
anh Linh ơi, chuyến này có cho phép dập dòm không ạ. Tại em chưa biết có được nghỉ chiều thứ 6 không nữa, hic

Vì trường hợp của Trangnhu là tương đối đặc biệt. Bạn phải di chuyển một quãng đường xa từ Nghệ An ra Hà Nội rồi mới nhập vào đoàn nên có sự linh động nhất định. Đoàn sẽ vẫn chốt danh sách ở 15 người - trong trường hợp Trangnhu tham gia bạn sẽ là thành viên thứ 16. Tuy nhiên bạn cần có sự chủ động để có kế hoạch thuê xe và di chuyển cho đúng lịch trình của đoàn.
Rất mong sự góp mặt của bạn trong chuyến đi này.

eMông
17-03-2011, 07:58 PM
Update:

1. Linga
2. Huền gầy
3. Casper_HN
4. HTA
5. BeBeo
6. Garuu
7. Chụt
8. ChanNhoiBong
9...

ncc365
19-03-2011, 10:59 PM
Tiếc quá vụ này không tham gia được vì dính leo Phansipang, hay mình đi thêm 2 ngày rồi leo Phan luôn nhi? Có ai ủng hộ không :D

nangnoitatcadahet
20-03-2011, 03:57 PM
xin Bác, trừ khi bác là vận đông viên 3 môn phối hợp chứ còn em thì :dead::dead:

asayake264
21-03-2011, 12:20 AM
Hehe, rút kinh nghiệm vụ Hàm Nhợn vừa rùi, e đăng kí trong FB mà cuối cùng chẳng có trong danh sách nào :o3: nên phải lọ mọ vào đây đăng kí nhanh nhanh ko lại rớt :o03:

asayake264
21-03-2011, 12:21 AM
Hix, trong opera đứng hàng thứ 3, vào đây đã bị đẩy xuống thứ 6 roài :o031:

Lần này Vô duyên hội lại đc hội ngộ rùi bác ơi :o059:

eMông
21-03-2011, 11:52 AM
Update:

1. Linga
2. Huền gầy
3. Casper_HN
4. HTA
5. BeBeo
6. Garuu
7. Chụt
8. ChanNhoiBong
9. asayake264
10. Luky Tran
11. Bạn gái Luky
12...

Hehe người quen của nhà Mông đã đăng ký :))

flamencol78
22-03-2011, 11:19 AM
Update:

1. Linga
2. Huền gầy
3. Casper_HN
4. HTA
5. BeBeo
6. Garuu
7. Chụt
8. ChanNhoiBong
9. asayake264
10. Luky Tran
11. Bạn gái Luky
12. TRTIMCHUMNHO
13...

Tiện đây xin có ý kiến về việc đăng ký tham gia tour SaPa như sau:

Trong danh sách đăng ký ngoài các Mông dân kỳ cựu hoặc đã tham gia rất nhiều chuyến đi của nhà Mông thì có thêm 4 thành viên mới là Luky Tran, bạn gái Luky, HTA (3 bạn này đã từng đi với nhà Mông) và BeBeo (bạn của HTA chưa tham gia lần nào). Nhà Mông luôn welcome các bạn mới gia nhập với đại gia đình của chúng tôi và không có sự phân biệt người mới hay người cũ.

Tuy nhiên để tạo sự hòa đồng cũng như hiểu thêm về tính chất khó khăn của chuyến đi - một điều kiện bắt buộc là các bạn (đặc biệt là các bạn mới) cần tham gia đầy đủ tour test thể lực sẽ được tổ chức vào 2 ngày 9-10/4. Qua khó khăn chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và đủ niềm tin, tình đoàn kết để chinh phục cung đường SaPa phía trước.

Chào các bạn và hẹn gặp lại ở tour test thể lực.

@ các Mông dân: Tour test thể lực sẽ có nhiều trải nghiệm cực kỳ thú vị. Nếu bỏ qua sẽ phí vô cùng. Hãy chờ đợi lịch trình và đăng ký các bạn nhé :D

Danh sách sẽ được chốt vào ngày 1/4/2011 (đúng ngày cá tháng 4 cho nó điêu điêu)

Sau đó các thành viên sẽ đóng tiền mua vé tàu, vé gửi xe và các đồ hậu cần với mức thu là: 1.000.000 VND (Một triệu đồng chẵn)

eMông
25-03-2011, 11:07 AM
Đã có tour chuẩn bị cho Sa Pa
Xem tại đây anh chị em nhé

http://www.emong.org/showthread.php?185-Kim-B%C3%B4i-(HB)-Li%C3%AAn-kh%C3%BAc-%C4%91%C3%A8o-d%E1%BB%91c-(09-10-4-2011)

asayake264
27-03-2011, 10:29 PM
Theo thông tin chưa chính thức thì rất có thể cty e làm chương trình vào đúng ngày 30/4 - 1/5:o062:
Vì thế e đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào lòng và xin rút ra làm chân dập dòm với mong ước nhỏ nhoi là cty e trượt vụ này để đi với cả nhà (các chị ở cty mà bjk chắc giết e quá ):o026:

eMông
28-03-2011, 11:15 AM
Update:
1. Linga
2. Huền gầy
3. Casper_HN
4. HTA
5. BeBeo
6. Garuu
7. Chụt
8. ChanNhoiBong
9. Luky Tran
10. TRTIMCHUMNHO
11...

Dập dòm
1. asayake264
2. Bạn gái Luky
3. Mr Kato
4. Trangnhu

Sún
28-03-2011, 05:41 PM
Cho em đăng ký 2 suất mí ah : Dương sún + bạn gái
Cho iêm hỏi là hôm nào ộp ợ để em nộp xiền đóng gạch cho chắc ăn ợ :P

eMông
28-03-2011, 06:03 PM
Cho em đăng ký 2 suất mí ah : Dương sún + bạn gái
Cho iêm hỏi là hôm nào ộp ợ để em nộp xiền đóng gạch cho chắc ăn ợ :P

Chào bạn Sún. Welcome bạn đến với Sa Pa - chuyến đi lớn đầu tiên trong năm của eMông.

Để cho 2 bạn cũng như tất cả các thành viên tham gia chuyến đi thật sự thoải mái eMông có một số thông tin tới bạn như sau:

- eMông sẽ cập nhật tên của bạn và bạn gái của bạn vào danh sách theo đúng như đăng ký và nếu 2 bạn thực sự hứng thú với chuyến đi này thì không cần phải "nộp xiền đóng gạch cho chắc ăn ợ ". Cứ đến thời điểm như trên thông báo sẽ tổ chức tạm thu kinh phí bạn ạ.

- Đây là chuyến đi khó khăn nên rất cần có sự chuẩn bị từ trước để đảm bảo thành công. Vì vậy mà mới sinh ra tour Kim Bôi để test thể lực và làm quen giữa các thành viên. ( 2 bạn hoặc ít nhất là bạn phải tham gia tour này để hình dung về những khó khăn trong chuyến đi sắp tới của chúng ta)

- Và 2 bạn cũng cần đăng ký phương tiện tham gia (xe đạp? - xe máy? để người tổ chức có sự tính toán cho phù hợp)

Update:
1. Linga (xe đạp)
2. Huền gầy (xe máy)
3. Casper_HN (xe đạp)
4. HTA (xe đạp)
5. BeBeo (xe ?)
6. Garuu (xe đạp)
7. Chụt (xe ?)
8. ChanNhoiBong (xe đạp)
9. Luky Tran
10. TRTIMCHUMNHO
11. Sún (xe ?)
12. Bạn gái Sún (xe ?)
13...

Các thành viên dập dòm không tính vào danh sách. Nếu tham gia các thành viên này sẽ chủ động phần di chuyển lên SaPa vì cận kề thời điểm đi rất khó mua vé.

è.é
28-03-2011, 10:36 PM
Một gợi ý cho các thành viên muốn đi xe máy lên Sapa:
Trên đó, nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch, do đó, hoàn toàn có thể thuê xe máy với giá 10$/1 ngày hoặc thấp hơn nếu ngoại giao tốt từ các chú xe ôm hoặc các nhà dân thường, chỉ cần đặt CMTND là ok. Vì thế, các anh chị có thể cân nhắc phương án mang xe máy lên hoặc là thuê xe máy trên đó.

flamencol78
28-03-2011, 11:32 PM
@è_é: vấn đề ở đây là chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát tại ga phố Lu (cách Sa pa trên 50km) chứ không phải lên SP rồi mới tung tăng đi dã ngoại.

xiphe
29-03-2011, 06:32 PM
Các bạn nên tìm hiểu chắc chắn về chuyện xuống ga phố Lu. Người xuống thì đơn giản, lấy xe là phải làm luật từ HN. Nghe nói thế, cứ tìm hiểu cho chắc, không vỡ lịch.

flamencol78
29-03-2011, 10:10 PM
Cảm ơn bạn xiphe đã lưu tâm. Trong tuần tới mình sẽ trực tiếp đi tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề xe cộ.
Đã có mấy phương án dự phòng. Nếu khó quá có thể gửi xe theo tàu LC đến trước. Sau đó người đi tàu SP sẽ đến sau - xuống tàu vào ga nhận xe (mất thêm phần chi phí lưu bến bãi)

flamencol78
01-04-2011, 04:50 PM
Như đã nói ở trên - danh sách đi Sa Pa được chốt vào hôm nay 01/4/2011

Danh sách như sau:

1. Linga (xe đạp)
2. Huền gầy (xe máy)
3. Casper_HN (xe đạp)
4. HTA (xe đạp)
5. BeBeo (xe ?)
6. Garuu (xe đạp)
7. Chụt (xe ?)
8. ChanNhoiBong (xe đạp)
9. Luky Tran (xe đạp)
10. TRTIMCHUMNHO
11. Sún (xe ?)
12. Bạn gái Sún (xe ?)
13. Hado (xe đạp)

Có 3 trường hợp vẫn còn băn khoăn nên mặc dù ghi vào danh sách nhưng vẫn để ngỏ

1. BeBeo
2. Sún
3. bạn gái Sún

Chúng ta sẽ gặp nhau ở buổi offline 18h00 thứ 4 ngày 06/4/2011 tại bốt Hàng Đậu (kết hợp cùng buổi offline Kim Bôi)
Tại buổi offline những thành viên đăng ký tour SA PA đóng trước 700.000 đồng để đặt mua vé tàu hỏa và một số đồ hậu cần của chuyến đi.

Rất mong các bạn đăng ký chuyến này nếu có gì còn băn khoăn vào đây bàn bạc.

meodiendihoang
11-04-2011, 08:56 PM
Ô cái chị chim chú nhỏ cũng tham gia chuyến này cơ á ;)) máu nhẩy

aFang
12-04-2011, 12:20 AM
Thích đi nhưng chưa có xe :) hóng vậy hi hi... bác nào có xe size 15 hoặc 16 muốn cho đi ở hông ???

eMông
13-04-2011, 06:08 PM
Do các Mông dân còn đang tập trung tinh thần vào hậu Kim Bôi nên tình hình SaPa sẽ được cập nhật trong 1.2 ngày tới. Hẹn gặp lại các bạn sau.

ngancute86
14-04-2011, 01:39 PM
Các bác ơi ! cho em tham gia cùng với? bao giờ mọi người đặt vé đi vậy?

flamencol78
14-04-2011, 02:24 PM
Các bác ơi ! cho em tham gia cùng với? bao giờ mọi người đặt vé đi vậy?

Tất cả vé đã được đặt mua rồi bạn ngancute86 ạ. Danh sách cũng đã chốt xong - thành viên cũng tham gia test thể lực đầy đủ. Hẹn bạn vào một chuyến đi khác.

eMông
15-04-2011, 11:03 PM
ALÔ – ALÔ

Xin chào tất cả các thành viên tham gia SAPA chuyến đi lớn đầu tiên trong năm của nhà Mông.
Chúng ta sẽ tập trung vào chuyến đi này kể từ giờ.

Cập nhật tình hình như sau:

Vé tàu 2 lượt đi và về đã đặt xong. VÉ NGỒI CỨNG (sẽ rất vất vả đó)

Lượt đi: Hà Nội - Phố Lu. Có mặt ở ga Trần Quý Cáp: 21h15 ngày 29.04.2011
TÀU SP1 khởi hành 22h00 ngày 29.04.2011 dự kiến 6h30 ngày 30.04.2011 sẽ tới ga Phố Lu.
Đã làm thủ tục gửi 2 xe máy của Linh và Hoàng Anh theo tàu.
Các xe đạp sẽ tập trung ở ga Trần Quý Cáp rồi mua vé gửi theo tàu luôn (vé mua trước giờ tàu chạy)

Riêng hai bạn Sún và bạn Sún đã đặt vé Hà Nội – Lào Cai. Chúng ta sẽ chia tay nhau ở ga phố Lu và gặp nhau tại TT Sa Pa

Lượt về: Tàu SP2 Lào Cai – Hà Nội xuất phát 21h20 ngày 01.05.2011 đến Hà Nội lúc 5h30 ngày 02.05.2011

eMông
15-04-2011, 11:11 PM
Một số thông tin về chỗ ở tại SaPa

Sẽ là một vấn đề khá nan giải vì theo thông tin của một Mông dân kì cựu nhà Mông mới thông tin từ SP về thì dịp 30.4 sẽ khá khó khăn trong việc tìm một chỗ ở phù hợp với giá cả dễ chịu. Chúng ta thậm chí có thể phải chấp nhận giá phòng cao. Lên đến 1.200.000 tới 1.500.000 đồng/phòng.

Vì vậy bạn nào có thông tin phù hợp hoặc có mối quan hệ nào đó về lĩnh vực này xin trợ giúp anh em.

Bên cạnh đó sẽ tiếp tục tìm những hiểu thêm để hạ giá thành chi phí xuống mức thấp nhất.


Danh sách đi SaPa

1.Linga (xe đạp)
2. Huền gầy (xe máy)
3. Casper_HN (xe đạp)
4. HTA (xe đạp)
5. BeBeo (xe đạp)
6. Chụt (xe máy)
7.Hoanganhmap (xe máy)
8. Luky Tran (xe đạp)
9. TRTIMCHUMNHO (xe máy)
10. Hado (xe đạp)
11. Bác Kato
12. Giang (bạn Luky Tran)
13. Sún
14. Bạn Sún

Na chín
16-04-2011, 12:02 AM
Một số thông tin về chỗ ở tại SaPa

Sẽ là một vấn đề khá nan giải vì theo thông tin của một Mông dân kì cựu nhà Mông mới thông tin từ SP về thì dịp 30.4 sẽ khá khó khăn trong việc tìm một chỗ ở phù hợp với giá cả dễ chịu. Chúng ta thậm chí có thể phải chấp nhận giá phòng cao. Lên đến 1.200.000 tới 1.500.000 đồng/phòng.

Vì vậy bạn nào có thông tin phù hợp hoặc có mối quan hệ nào đó về lĩnh vực này xin trợ giúp anh em.

Bên cạnh đó sẽ tiếp tục tìm những hiểu thêm để hạ giá thành chi phí xuống mức thấp nhất.


Mông dân kì cựu (ko biết có phải cùng thành phần kì cựu bên trên ko) nhắn nhủ nhà mình thế này ạ:

Trên Sa Pa có thể trọ ở nhà dân, xa trung tâm tý, rẻ.

Còn nhà dân nào lên đó mới tìm được

hado0601
16-04-2011, 12:23 AM
Được nghỉ bù thứ hai 02/05 đúng không ạ? Hơi tiếc vì coi như phải về sớm mất một ngày.

Em cũng hơi bất ngờ khi hôm nọ chat với bác Kato, bác Kato bảo sẽ cố gắng tham gia chuyến Sa Pa. Mấy hôm sau động đất với sóng thần ý ạ.


Bên cạnh đó sẽ tiếp tục tìm những hiểu thêm để hạ giá thành chi phí xuống mức thấp nhất.
Cắm trại ngoài trời đêm thứ 2 + nếu được thì mua mì mang lến đó ăn sáng ạ.

Còn nhà dân mà lên đó mới tìm được em thấy bị động quá.

BeBeo
18-04-2011, 12:47 PM
Các anh chị ơi,

Cho em hỏi tẹo là em có một người bạn là dân leo núi, anh ý là Việt Kiều người Mỹ về Việt Nam làm việc. Sắp tới anh ý rất muốn đi Sâp dịp nghỉ lễ nên em mún hỏi là giờ còn có thể đăng ký cho anh ý cùng đoàn mình không ạ?

Em cảm ơn các anh chị nhiều ạ.

flamencol78
18-04-2011, 01:11 PM
Các anh chị ơi,

Cho em hỏi tẹo là em có một người bạn là dân leo núi, anh ý là Việt Kiều người Mỹ về Việt Nam làm việc. Sắp tới anh ý rất muốn đi Sâp dịp nghỉ lễ nên em mún hỏi là giờ còn có thể đăng ký cho anh ý cùng đoàn mình không ạ?

Em cảm ơn các anh chị nhiều ạ.

Đến giờ này danh sách thành viên và vé tàu đã chốt. Nhưng nếu người bạn của BeBeo thực sự muốn tham gia thì bạn đó sẽ chủ động tìm cách liên hệ mua vé tàu (hay bằng cách nào đó join với chúng ta tại Phố Lu) rồi nhập vào hành trình là ổn.
BeBeo nhớ cung cấp thêm thông tin về cách sinh hoạt của chúng ta cho bạn đó chuẩn bị trước tinh thần.

flamencol78
18-04-2011, 01:16 PM
Cắm trại ngoài trời đêm thứ 2 + nếu được thì mua mì mang lến đó ăn sáng ạ.

Còn nhà dân mà lên đó mới tìm được em thấy bị động quá.

Cắm trại luôn là ý tưởng hay và nhiều sắc màu lãng mạn tuy nhiên với một chuyến đi dự kiến là vất vả thế này thì điều đó là không khả thi bạn Hado ạ.

Hãy cùng nhau xác định những khó khăn trước mắt là có thực - qua đó trong hành trình chúng ta cùng nhau chia sẻ và giải quyết trên tinh thần sáng tạo, tôn trọng tập thể sẽ làm cho chuyến đi thú vị và đáng nhớ hơn rất nhiều. Đó chính là nguyên nhân tại sao trong quá trình lên kế hoạch mình đã đòi hỏi mọi người cần có chuyến đi test để hiểu và biết về nhau phần nào.

Hiện tại tuy dự kiến là có nhiều khó khăn trước mắt nhưng với đội hình này mình rất yên tâm.

Xin lỗi mọi người vì tuần này mình hơi bận nên không có nhiều thời gian để cập nhật thông tin.

Sẽ cố gắng online ngay khi có thể.

BeBeo
18-04-2011, 01:43 PM
Anh Linga ơi,

Em sẽ đặt vé cho anh ý ạ. Tàu đoàn mình đặt là tàu gì thế ạ? để em sẽ đặt vé cho bác ý ạ.

Em Tâm.

traitimchumnho
18-04-2011, 04:36 PM
Cắm trại luôn là ý tưởng hay và nhiều sắc màu lãng mạn tuy nhiên với một chuyến đi dự kiến là vất vả thế này thì điều đó là không khả thi bạn Hado ạ.

Hãy cùng nhau xác định những khó khăn trước mắt là có thực - qua đó trong hành trình chúng ta cùng nhau chia sẻ và giải quyết trên tinh thần sáng tạo, tôn trọng tập thể sẽ làm cho chuyến đi thú vị và đáng nhớ hơn rất nhiều. Đó chính là nguyên nhân tại sao trong quá trình lên kế hoạch mình đã đòi hỏi mọi người cần có chuyến đi test để hiểu và biết về nhau phần nào.

Hiện tại tuy dự kiến là có nhiều khó khăn trước mắt nhưng với đội hình này mình rất yên tâm.

Xin lỗi mọi người vì tuần này mình hơi bận nên không có nhiều thời gian để cập nhật thông tin.

Sẽ cố gắng online ngay khi có thể.

Sau hành trình mặt dày mày dạn xin nghỉ phép gian nan không thành công, em vô cùng đau lòng xin phép anh Linh cho em rút khỏi chuyến này vì không ra kịp, thật em không ngờ một bước vào Nam lại xa đến thế :o017:
Em sẽ thanh toán tiền vé tàu với anh Linh khi đi off hậu Sapa ạ, hiện tại đang xem xét khả năng chuyển nhượng ạ!

flamencol78
18-04-2011, 04:59 PM
Sau hành trình mặt dày mày dạn xin nghỉ phép gian nan không thành công, em vô cùng đau lòng xin phép anh Linh cho em rút khỏi chuyến này vì không ra kịp, thật em không ngờ một bước vào Nam lại xa đến thế :o017:
Em sẽ thanh toán tiền vé tàu với anh Linh khi đi off hậu Sapa ạ, hiện tại đang xem xét khả năng chuyển nhượng ạ!

Thật đáng tiếc khi chuyến đi dự kiến là lớn nhất đầu tiên trong năm của nhà Mông vắng mặt chị TRTIMCHUMNHO.
Chúc bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ dịp 30.4
Vé của bạn đã có chỗ chuyển nhượng. Bạn của HTA và BeBeo sẽ thế chỗ của TRTIMCHUMNHO.

Casper_HN
18-04-2011, 06:01 PM
Sau hành trình mặt dày mày dạn xin nghỉ phép gian nan không thành công, em vô cùng đau lòng xin phép anh Linh cho em rút khỏi chuyến này vì không ra kịp, thật em không ngờ một bước vào Nam lại xa đến thế :o017:
Em sẽ thanh toán tiền vé tàu với anh Linh khi đi off hậu Sapa ạ, hiện tại đang xem xét khả năng chuyển nhượng ạ!

Không biết nói gì hơn, thật đáng tiếc :tatoi:

eMông
18-04-2011, 10:32 PM
Nhanh vãi... thôi mình chạy xe sau đít tàu đến Phố Xe Lu vậy.

Cái nick này của ai mà trông quen thế nhỉ ?

Mouse7023
19-04-2011, 09:43 AM
Hình như của...hình như là...người mà ai cũng biết là hình như ấy. :D

Na chín
19-04-2011, 09:56 AM
Há há... lão 3L cuối cùng cũng mò vào tận đây để chém rồi à =))

icemain
20-04-2011, 03:43 PM
Em vừa đi Sapa về thì ghi nhận một số thông tin như sau:

1- Tình hình giá phòng ngày 30/4 tại đó sẽ leo thang kinh khủng (sơ sơ tầm 1t đến 1.5t/phòng 2 giường con, bé hơn phòng ở Huế và Đà Nẵng)

2- Đường đi từ Phố Lu sang Sapa (vòng Apatit Lào Cai) có thể đi tốt nhưng lưu ý có nhiều xe tải chạy qua.

3- Giá vé lên Hàm Rồng tăng thành 100k/vé, giá vé đi bãi đá cổ, Cầu Mây cũng tăng thành 40k/người.

4- Có xe giường nằm VietBus chạy thẳng từ Vọng lên Sapa, ngoài ra cũng có xe Sao Vàng đi từ Mỹ Đình (giá 250k/lượt). Có nhận gửi hàng & đồ từ Sapa về Hà Nội

Casper_HN
20-04-2011, 04:09 PM
Phương án ở nhà dân rất khả thi vì đã có nhiều tiền lệ. Đã hỏi một em thổ dân trên đó định thuê nhà nghỉ của dì ruột em thì bà dì báo hết phòng từ... tháng trước rồi và khuyên đi như eMông thì nên tự chủ động vào bản ngủ nhà dân, ăn uống chơi bời luôn cũng đẹp :roi:

NHOCBEO
20-04-2011, 04:18 PM
Phương án ở nhà dân rất khả thi vì đã có nhiều tiền lệ. :roi:

vào bản chắc là thân em làm mồi cho muỗi xơi béo mầm.:rofl::rofl::rofl::tetua:

HTAluvBeBeo
20-04-2011, 06:38 PM
Hay ta tổ chức mang lều đi cắm :)

hado0601
20-04-2011, 07:14 PM
Em cũng chưa hình dung được leo SP thì sẽ mệt mỏi thế nào, có đến nỗi ko cắm được trại ko? . Em nghĩ khó khăn nhất chỉ là ai trông cho mọi người ngủ đêm thôi nếu như mình làm trại đơn giản như vụ trekking HL.
Em chỉ sợ là 15 người kéo lên bản sợ ko có chỗ ạ. Nghe lên nhà dân thế em thấy bị động quá. Dĩ nhiên là nếu mà
Đã hỏi một em thổ dân trên đó định thuê nhà nghỉ của dì ruột em thì bà dì báo hết phòng từ... tháng trước rồi và khuyên đi như eMông thì nên tự chủ động vào bản ngủ nhà dân, ăn uống chơi bời luôn cũng đẹp thế này thật thì chả tội gì vạ vật ngoài đường :D

Cám ơn bác Chính vì thông tin quá quý giá. Update rất kịp thời :D.
Bẹn nào mà quá máu thì có thể ra bến xe MĐ liên hệ thử xem :)

Casper_HN
20-04-2011, 07:26 PM
Em cũng chưa hình dung được leo SP thì sẽ mệt mỏi thế nào, có đến nỗi ko cắm được trại ko? . Em nghĩ khó khăn nhất chỉ là ai trông cho mọi người ngủ đêm thôi nếu như mình làm trại đơn giản như vụ trekking HL.
...
Bẹn nào mà quá máu thì có thể ra bến xe MĐ liên hệ thử xem :)

eMông đã có vụ cắm trại Hàm Lợn rồi (1 vụ hoành tráng và 1 vụ bất ngờ) chưa kể đến cắm trại đêm mưa gió bão bùng trên bãi biển Cô Tô nên sự vụ cắm trại cũng không là vấn đề lớn lắm, coi như cắm trại mặc nhiên là phương án dự phòng :o061:

@Chim chú nhỏ: Nếu rơi xuống HN muộn thì cô cứ làm phát ô tô lên Sa Pa gặp mọi người trên đó, từ năm ngoái gặp nhau trong Tp HCM đến giờ chưa gặp cô nhớ kinh :o038:

Mouse7023
20-04-2011, 08:27 PM
Phương án mang lều lên Sapa nghe có vẻ hay. Tuy nhiên cũng có chỗ khó khăn, vì ở ngay trung tâm Sapa thì chắc chả có chõ mà cắm rồi. Khu du lịch của người ta tự dưng lại xuất hiện một bọn như dân tị nạn/dân đi kiện cắm lều, không khéo lại rắc rối với công an. Mà đi sâu vào bản để cắm trai thì hơi nguy hiểm, người dân tộc với những phong tục cổ quái kiểu bắt vợ í, em ...sợ lém. :o4:

Casper_HN
20-04-2011, 08:35 PM
Phương án mang lều lên Sapa nghe có vẻ hay. Tuy nhiên cũng có chỗ khó khăn, vì ở ngay trung tâm Sapa thì chắc chả có chõ mà cắm rồi. Khu du lịch của người ta tự dưng lại xuất hiện một bọn như dân tị nạn/dân đi kiện cắm lều, không khéo lại rắc rối với công an. Mà đi sâu vào bản để cắm trai thì hơi nguy hiểm, người dân tộc với những phong tục cổ quái kiểu bắt vợ í, em ...THÍCH lém. :o4:

:tungtung::tungtung::tungtung::tungtung::tungtung:

flamencol78
21-04-2011, 12:08 PM
Cập nhật tình hình nhân sự mới nhất về SP đây

Danh sách đi SaPa

1.Linga (xe đạp)
2. Huền gầy (xe máy)
3. Casper_HN (xe đạp)
4. HTA (xe đạp)
5. BeBeo (xe đạp)
6. Chụt (xe máy)
7.Hoanganhmap (xe máy)
8. Luky Tran (xe đạp)
9. Hado (xe đạp)
10. Bác Kato
11. Giang (bạn Luky Tran)
12. Bạn BeBeo
...

Vì lí do cá nhân 2 bạn Sún và bạn của Sún xin rút khỏi danh sách tham gia chuyến này (thật đáng tiếc vì các bạn đó đã đăng ký từ rất lâu).
Vì vậy số lượng vé còn thừa là 2 chiếc. Mông dân nào có nhu cầu có thể đăng ký bổ sung.

Các thành viên mới trong trường hợp muốn tham gia yêu cầu đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Nghĩa là các bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách.

Xin hết.

traitimchumnho
21-04-2011, 05:23 PM
Ông Hiếu Tiên đang đong đưa cái vé vs Chụt kìa a Linh, thành phần này phải yêu cầu đặt cọc toàn bộ chuyến đi!

Mouse7023
21-04-2011, 05:41 PM
Hihi...đúng là anh Hiếu có nhờ em giữ hộ 1 vé. Anh Linh nếu bắt đọc cọc thì để em bảo anh ý hôm tới đi off mang xiền đi đóng. :D

flamencol78
21-04-2011, 05:48 PM
Như vậy kể từ lúc thông báo đến giờ danh sách đăng ký thêm SP đã hoàn thiện:

1.Linga (xe đạp)
2. Huền gầy (xe máy)
3. Casper_HN (xe đạp)
4. HTA (xe đạp)
5. BeBeo (xe đạp)
6. Chụt (xe máy)
7.Hoanganhmap (xe máy)
8. Luky Tran (xe đạp)
9. Hado (xe đạp)
10. Bác Kato
11. Giang (bạn Luky Tran)
12. Bạn BeBeo
13. Bạn gái Luky_Tran
14. Luky_Truong
15. Tien2010.

Khoá sổ ở đây.

Các bạn nếu nhiệt tình muốn tham dự xin tự tìm cách di chuyển phù hợp theo đoàn. Chúng tôi welcome các bạn.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này chúng ta sẽ có buổi offline trước chuyến đi tại địa điểm truyền thống TRÀ ĐÁ BỐT HÀNG ĐẬU vào hồi 18h00 thứ 4 ngày 27.4.2011.

Có một số mem chưa rõ phương tiện di chuyển cùng đoàn xin đăng ký.

Tạm thời phân công như sau:

Xe đạp:
1. Linga
2. Casper_HN
3. BeBeo
4. HTA
5. Hado
6. Kato
7. Luky_tran
8. Luky_truong

Xe máy (phân theo cặp)
10. NHOCBEO - Giang (xế -ôm)
12. Hoangnhmap - Chụt (xế ôm)

Các bạn:
- Bạn BeBeo
- Bạn gái Luky_tran
- Tien2010
Đăng ký phương tiện để cả đoàn cân nhắc sắp xếp cho phù hợp.

hado0601
21-04-2011, 06:20 PM
hai người đk thêm là ông Tien với ai nữa ạ. Em vừa gạ gẫm anh Lâm đại ca trưa nay, ông ý bảo cũng muốn đi mà bận quá chưa quyết đc :)
off 27 rồi 29 đi luôn có cấp tập quá k ạ?

HTAluvBeBeo
21-04-2011, 10:39 PM
Bạn của bọn em tên là Brian, em sẽ thuê xe đạp cho anh ý.

Phương án chỗ ở có vẻ hơi khó nhỉ. Nhà cháu có 1 con lều 4 người, nặng 4kg, nếu cần cả nhà cứ hú ạ :)
Đoàn 15 người cũng khá đông, nếu chưa có chỗ ở trước lên tìm cũng mỏi phết đới ạ :D

-----------------

update tình hình khách sạn:
Em vừa gọi đện đến mấy ks trên ý, toàn hết phòng cả. Mà bi h các đồng chí trên ý đều hô >1tr 1 phòng như a Linga đã đề cập.
Em sẽ hỏi thêm, cơ mà tình hình đắt zậy chắc ở nhà nghỉ và ks chắc ko ổn lắm :D
http://www.sapalaocai.com/khach-san-sa-pa.htm
Anh linga xem thêm list trên có ks nào alo thử thêm xem ạ :)

--------------------
Update tình hình nhà nghỉ bình dân:
- Giá thấp nhất của mấy nhà nghỉ bình dân là 500-600k/ đêm: điện nước điều hòa, nóng lạnh đầy đủ. Ở được tầm 4 người. Em chưa rõ là có đàm phán để ở thêm người được ko vì thời điểm này đang căng :)
- Mấy nhà nghỉ bình dân kiểu đó họ kêu ngại nhận 1 đêm lắm, chỉ nhận 2 đêm thôi :|
- Các nhà nghỉ bình dân này chỉ có 2,3 phòng là còn trống. Nên nếu ở nhà nghỉ thì có thể phải tách nhóm :)

T.A

Na chín
22-04-2011, 12:21 AM
Anh Linh ơi, 2 vé dư thì 1 vé anh Hiếu-đánh-yếu đăng ký rồi, vé còn lại đã có chủ chưa anh?

meodiendihoang
22-04-2011, 01:11 AM
Haizzzz, sao cứ vụ nào to là mình lại không thể join đc thế này :-<, thôi đành mượn tạm xe bà P phi một mình lên cầu SG cho đỡ tủi vậy

hado0601
22-04-2011, 01:50 AM
Mình chỉ cần chỗ ngủ với tắm giặt thôi. Nếu như nhà nghỉ gần nhau thì tách đoàn cũng không đáng ngại :)

Mấy nhà nghỉ bình dân kiểu đó họ kêu ngại nhận 1 đêm lắm, chỉ nhận 2 đêm thôi :|
Thế này thì bỏ mịa.

Anh Linh ơi, 2 vé dư thì 1 vé anh Hiếu-đánh-yếu đăng ký rồi, vé còn lại đã có chủ chưa anh?
Em Gia Cát Dự là vé kia cho bác 3L rồi :)

nangnoitatcadahet
22-04-2011, 02:36 AM
Bí quá xuống bản Homestay một đêm cũng được mà các đông chí,,rẻ hơn ở KS nhiều mà lại tha hồ chup ảnh :hura:

Casper_HN
22-04-2011, 09:13 AM
...
Em Gia Cát Dự là vé kia cho bác 3L rồi :)

Mắt toét hết dồi hay sao ấy, vé còn lại là Luky_truong :eye_wide:

Na chín
22-04-2011, 10:15 AM
Mắt toét hết dồi hay sao ấy, vé còn lại là Luky_truong :eye_wide:

Sao chú cháu nhà này lấy tên gì mà kỳ cục thế nhỉ???

Na chín
22-04-2011, 10:17 AM
Mắt toét hết dồi hay sao ấy, vé còn lại là Luky_truong :eye_wide:

Hôm trước tưởng còn dư 1 vé, em cứ lăn tăn băn khoăn mãi, giờ thì thôi, đi biển vậy :(

nongdancoi
22-04-2011, 10:24 AM
Kinh nghiệm của mình là chuyến đi càng khó khăn thì càng nhiều kỷ niệm ,càng đáng nhớ và càng làm cho chúng ta gần lại với nhau hơn

Chuyến Sapa của nhà mình lần này cũng vậy, chúc mọi người an toàn, vui vẻ và "hết ít tiền".

Thân.

flamencol78
22-04-2011, 10:58 AM
Hé hé, từ sáng đến giờ gọi điện cho mấy địa chỉ được giới thiệu trên Sapa nhưng tình hình mơ hồ lắm các bạn ạ.

- Mình liên hệ với khu vườn hồng SaPa theo địa chỉ được hướng dẫn - liên hệ với một anh - anh này rất nhiệt tình và nhắn tin cho mình số của anh quản lí trực tiếp khu vườn hồng. Nhưng call theo số này thì không phải. Gọi lại cho anh nhắn tin cho số nhờ anh ấy check giùm thì vẫn đúng là số đó. Thế mới lạ. Vì vậy mình xếp mối này vào danh sách mơ hồ.

- Một người bạn của e Mông cũng cho mình biết thông tin về một nhà dân. Cô chủ tên là Chanh (hay Tranh) nhà bán tranh - đi theo hướng vào bản Cát Cát. Nhà cô đông con, rất rộng. Các con cái cũng đã lớn hết, ít khi về nên nhà có đầy đủ phòng và đồ dùng để ta túc qua đêm được. Tuy nhiên cái quan trọng nhất là số điện thoại thì bạn đó lại chưa có. Vì vậy mình xếp mối này vào danh sách tiềm tàng.

Với tưng đây cái đầu tham gia chuyến đi cộng rất nhiều cái đầu khác ở nhà mình vẫn tin tưởng vào một chuyến đi thành công. Hehe

flamencol78
22-04-2011, 11:00 AM
Sao chú cháu nhà này lấy tên gì mà kỳ cục thế nhỉ???

Mình thấy logic lắm mà bạn Na

Na chín
22-04-2011, 11:07 AM
Mình thấy logic lắm mà bạn Na

Em nói kỳ cục chứ có bảo phi logic đâu :D

Na chín
22-04-2011, 11:09 AM
Mà vậy là hết vé đi Sapa rồi hả anh Linh?

HTAluvBeBeo
22-04-2011, 11:45 AM
Em là em thik nhà dân đấy, ở ks, nhà nghỉ mắc quá à :)
@ anh nông dân: thế là quyết ko đi hở anh :) em biết núp gió ai đây :)

Mouse7023
22-04-2011, 11:50 AM
Tình hình nhà nghỉ ở Sapa đợt này hỏi ai cũng kêu ban căng, vì dân tình đổ bộ lên đó dịp 30/4 đông khủng khiếp. Kiểu này khéo nhà dân cũng khó mà ngủ nhờ í ạ. Phương án mang lều đi ngủ bờ ngủ bụi có khi lại là phương án khả thi nhất để tránh bão giá. :-s Hic... cái túi ngủ ko biết đang lưu lạc ở góc nhà nào nữa, kiểu này phải tìm khẩn cấp thoai.

nongdancoi
22-04-2011, 12:46 PM
:) em biết núp gió ai đây :)

Em có thể núp gió nhiều người lắm, như là Long chân nhân - sau chuyến này chắc sẽ chuyển thành Long chân...trời (bác này khó núp lắm đấy nhé, cả về mặt vật lý lẫn mặt chiến thuật), hoặc núp anh Linh người giời, mà rất có thể sau khi núp hoài không được em sẽ gọi anh ấy là người giời ơi đất hỡi....
he he, kiểu gì thì em sẽ núp được một chỗ nào đó, ít nhất là núp được sau cái tay lái xe đạp của em..
Mến.

flamencol78
22-04-2011, 01:56 PM
Mà vậy là hết vé đi Sapa rồi hả anh Linh?

Vé đi Sa Pa đã hết - nhưng cả đoàn vẫn rộng mở và chào đón những mem đặc biệt vào giờ phút chót.
Nếu đã có quyết tâm khắc sẽ tìm được cách đi.

Với tình hình chỗ nghỉ khó khăn thế này thì như anh nongdancoi nói - lại càng là một điều kiện hấp dẫn để eMông chúng ta có thêm những trải nghiệm thú vị và bất ngờ. Thú vị và bất ngờ chứ không phải "điên rồ" các bạn nhé.

Khi chúng ta đã nghĩ đến điều này tức là chúng ta đã chủ động về nó vì vậy tuy chưa có thông tin nhưng chắc chắn chúng ta sẽ tìm được giải pháp hợp lý khi có mặt tại SaPa.

icemain
22-04-2011, 01:58 PM
Vé đi Sa Pa đã hết - nhưng cả đoàn vẫn rộng mở và chào đón những mem đặc biệt vào giờ phút chót.
Nếu đã có quyết tâm khắc sẽ tìm được cách đi.

Câu này của anh Linh quá chuẩn luôn.

flamencol78
22-04-2011, 02:01 PM
Tình hình nhà nghỉ ở Sapa đợt này hỏi ai cũng kêu ban căng, vì dân tình đổ bộ lên đó dịp 30/4 đông khủng khiếp. .

Cái này là điều có thực nhưng theo chủ quan của mình đó là với tiêu chí nhà nghỉ, khách sạn với đầy đủ tiện nghi cho một khách du lịch theo quan điểm nghỉ dưỡng. Còn với chúng ta nếu có được điều kiện đó thì tuyệt vời nhưng nếu không có chúng ta sẽ tìm cách giải quyết phù hợp nhất.
Nếu cả nhóm đồng quan điểm như vậy thì chuyến đi tất sẽ rất vui và thành công.

flamencol78
22-04-2011, 02:07 PM
Tạm thời quên chuyện nhà nghỉ, khách sạn xin được điểm mặt thành viên SaPa 2011 chuyến đi lớn đầu tiên trong năm của eMông:

Những thành viên đã nhẵn mặt như: Linga, Casper_HN, NHOCBEO, Chụt... mọi người ít nhiều đều đã biết.

Một thành viên lâu lâu mới đi nhưng cũng là một Mông dân kỳ cựu - cựu thủ quỹ của eMông: hoanganhmap

Đây cũng là dịp tái ngộ với 3 thành viên đã từng tham gia chuyến chinh phục Hải Vân 1 năm trước: Lucky_tran; bạn gái Luky_Tran; Giang (bạn Luky_tran). Nếu gộp theo nhóm ta có thể coi Luky_truong vào đây thành Đại gia đình Luky_tran cho dễ nhớ.

Hai người bạn mới nhưng đã rất thân quen qua chuyến Kim Bôi: Tùng ANh và BeBeo.

Bác Kato một thành viên lâu năm của nhà Mông từ Tokyo sẽ hội ngộ với cả đoàn vào hồi 21h30 tại ga Hà Nội.

Một người bạn mới tinh: Brian (một ẩn số hy vọng là rất thú vị)

Anh Hiếu Tiên 2010: chủ hãng nước mắm, một loạt hệ thống siêu thị dành cho những người chồng mẫu mực...

Tí nữa thì quên chị Hạ đỏ một phi công trẻ măng râu dài đến rốn.

Và cũng rất hồi hộp chờ đợi những sự xuất hiện đầy bất ngờ trong hành trình của chúng ta. Cái này cũng là một đặc sản của nhà Mông.

Vài dòng ngăn ngắn lấy không khí. Keke

Casper_HN
22-04-2011, 03:24 PM
Mà vậy là hết vé đi Sapa rồi hả anh Linh?

Vé ô tô thì còn mà, quyết đi thì vẫn chả sao :o056:

Na chín
22-04-2011, 03:34 PM
Vé ô tô thì còn mà, quyết đi thì vẫn chả sao :o056:

Em ko muốn lúc đi lúc về đều lủi thủi 1 mình :((

Casper_HN
22-04-2011, 03:36 PM
Đến lúc này mặc nhiên ta cứ coi như phương án 1 là lều chõng (vì ít nhất đến lúc này đó là phương án chủ động được), thế thì việc lều ở đâu cần tính. VD Hiếu nước mắm có lều, đôi TA và Bé Béo cũng có là 2 lều, tuy đều là lều 4 nhưng ngủ 5 tốt. Thực tế 6 Mông dân đã nằm ngủ trong lều 4 của Hiếu nước mắm 1 đêm và buổi sáng trong mưa bão trên bãi biển Cô Tô. Vậy cần 1 lều lớn hoặc bạt để làm lều như chuyến cắm trại đỉnh Hàm Lợn.

- Vậy cần nhất bây giờ là kiếm thêm 1 lều lớn.
- Lửa trại chắc sẽ không có, vậy mỗi người cần ít nhất 1 đèn cá nhân.
- Sa Pa chắc không lo nóng, chỉ lo lạnh, vậy mỗi người 1 túi ngủ.
- Không nóng nhưng muỗi chắc sẽ có, vậy thuốc bôi chống muỗi kết hợp với thuốc xịt phải có => Linga đề cử người phụ trách túi y tế sẽ nhớ mua thêm thuốc bôi và thuốc xịt chống muỗi.
...

Mới nghĩ ra vậy, mọi người bổ sung thêm nhé. Còn nếu thuê được chỗ nghỉ thì khỏi lo :phut:

Casper_HN
22-04-2011, 03:38 PM
Em ko muốn lúc đi lúc về đều lủi thủi 1 mình :((

Vậy rủ thêm 1 đứa nữa, quá đơn giản :o02:

Na chín
22-04-2011, 03:42 PM
Vậy rủ thêm 1 đứa nữa, quá đơn giản :o02:

Em rủ rồi, nhưng ko được

flamencol78
22-04-2011, 03:42 PM
Em ko muốn lúc đi lúc về đều lủi thủi 1 mình :((

Na chín vẫn còn xanh lắm hoặc chín quá rồi thành Na...như ông 3L gọi ấy.

Đoàn mình đông - thêm một nhân cứ nhảy lên tàu. Lúc nhân viên kiểm tra vé ta cứ trình bày đàng hoàng là muộn quá không kịp mua vé nên sẽ mua bù bằng đúng giá vé của nhà tàu. Họ cũng vui mà ta cũng vui (ghế ngồi cứng chứ có phải ghế nằm đâu mà lo).

Bạn Na chín nghe thế có thông không nhỉ?

Casper_HN
22-04-2011, 03:46 PM
Na chín vẫn còn xanh lắm hoặc chín quá rồi thành Na...như ông 3L gọi ấy.

Đoàn mình đông - thêm một nhân cứ nhảy lên tàu. Lúc nhân viên kiểm tra vé ta cứ trình bày đàng hoàng là muộn quá không kịp mua vé nên sẽ mua bù bằng đúng giá vé của nhà tàu. Họ cũng vui mà ta cũng vui (ghế ngồi cứng chứ có phải ghế nằm đâu mà lo).

Bạn Na chín nghe thế có thông không nhỉ?

Chuận!:roi::roi::roi:

Na chín
22-04-2011, 03:48 PM
Bạn Na chín nghe thế có thông không nhỉ?

Thông ạ. Vướng mỗi chuyện này: Em có chuyến bay lúc sáng sớm 2/5 :( Nếu lúc về cũng nhảy tàu cùng nhà mình như thế em sợ sáng hôm sau em lỡ chuyến bay.

flamencol78
22-04-2011, 04:02 PM
Thông ạ. Vướng mỗi chuyện này: Em có chuyến bay lúc sáng sớm 2/5 :( Nếu lúc về cũng nhảy tàu cùng nhà mình như thế em sợ sáng hôm sau em lỡ chuyến bay.

Hehe, cái này thì hơi khó đấy. Đường chim bay khó mềm dẻo được như đường chim đi tàu hỏa.

Mouse7023
22-04-2011, 04:26 PM
Đoàn mình đông - thêm một nhân cứ nhảy lên tàu. Lúc nhân viên kiểm tra vé ta cứ trình bày đàng hoàng là muộn quá không kịp mua vé nên sẽ mua bù bằng đúng giá vé của nhà tàu. Họ cũng vui mà ta cũng vui (ghế ngồi cứng chứ có phải ghế nằm đâu mà lo).



Anh ơi, cái này là thật í ạ??? Vậy em đăng kí thêm cho bạn em 1 suất nhé. Em vừa hỏi mua vé mà giờ đến vé ghế cứng cũng hết mất rồi. Còn vụ đi xe gì thì để em hỏi lại bạn í rồi đăng kí sau ạ.

icemain
22-04-2011, 04:44 PM
Na chín vẫn còn xanh lắm hoặc chín quá rồi thành Na...như ông 3L gọi ấy.

Đoàn mình đông - thêm một nhân cứ nhảy lên tàu. Lúc nhân viên kiểm tra vé ta cứ trình bày đàng hoàng là muộn quá không kịp mua vé nên sẽ mua bù bằng đúng giá vé của nhà tàu. Họ cũng vui mà ta cũng vui (ghế ngồi cứng chứ có phải ghế nằm đâu mà lo).

Bạn Na chín nghe thế có thông không nhỉ?
Không ổn anh Linh ạ. Vì trước khi lên tàu, nhân viên soát vé tại cửa trước khi leo lên toa - trừ phí đám phán luôn lúc đó (nhớ mua vé tiễn để đề phòng trường hợp không thỏa thuận được). Tuy nhiên, tình hình tàu ngày 30/4 nó đông kinh khủng khiếp nên thỏa thuận như thế cũng khó. Cái khó chủ yếu là LÀM SAO CÓ THỂ LÊN TÀU, còn đã lên rồi thì dễ đàm phán. Hơn nữa, ngồi cứng thì anh em zai cứ chuẩn bị tinh thần trải túi ngủ dưới gầm ghế để ngủ - nhường chị em nằm ngủ ở trên để giữ sức còn đạp.

@Na chín: Chiều về không lo, 6h tối nhảy ô tô ở Sapa thì tầm 5h sáng về đến Hà Nội (nếu ra sân bay thì hơn 4h đã xuống ở ngã ba Kim Anh rồi).

HTAluvBeBeo
22-04-2011, 04:52 PM
Hehe,
Vậy trong lúc này phương án nghỉ:
- Cả nhà vẫn huy động tìm chỗ ở giá hợp lý, nhà dân càng tốt
- Xác định địa điểm cắm lều và chuẩn bị lều trong trường hợp ko thuê được chỗ nghỉ. Có thể thuê(hoặc mua thêm vì giá thuê 3 ngày cũng gần bằng giá mua)
Thật là hồi hộp và hứng thú :))

icemain
22-04-2011, 04:55 PM
- Xác định địa điểm cắm lều và chuẩn bị lều trong trường hợp ko thuê được chỗ nghỉ. Có thể thuê(hoặc mua thêm vì giá thuê 3 ngày cũng gần bằng giá mua)


Ở ngay trung tâm Sapa (đối diện bưu điện trung tâm) vẫn có mấy cái lều người Mông hơ lửa và ngủ đêm. Khéo anh Linh cử ai đẹp zai (như anh Hiếu Tiên) ra đàm phán rồi "dựng lều" ngay tại đó thì tiết kiệm nhất - có khi lại lời mấy bộ quần áo dân tộc.

flamencol78
22-04-2011, 05:42 PM
Không ổn anh Linh ạ. Vì trước khi lên tàu, nhân viên soát vé tại cửa trước khi leo lên toa - trừ phí đám phán luôn lúc đó (nhớ mua vé tiễn để đề phòng trường hợp không thỏa thuận được). Tuy nhiên, tình hình tàu ngày 30/4 nó đông kinh khủng khiếp nên thỏa thuận như thế cũng khó. Cái khó chủ yếu là LÀM SAO CÓ THỂ LÊN TÀU, còn đã lên rồi thì dễ đàm phán. Hơn nữa, ngồi cứng thì anh em zai cứ chuẩn bị tinh thần trải túi ngủ dưới gầm ghế để ngủ - nhường chị em nằm ngủ ở trên để giữ sức còn đạp.

\

Thank Chính san đã lưu ý vấn đề này. Sẽ nghiên cứu kỹ hơn để tìm được phương án lên tàu.
Biết zậy làm 2,3 cái vé nữa tầm này buôn lại coi như không mất tiền vé đi và về vụ SaPa. Keke

icemain
22-04-2011, 06:15 PM
Cũng lưu ý vấn đề thời tiết. Cách đây 2 tuần thì sáng mù mịt, gần trưa hửng nắng, chiều lại mù mị và mưa. Xem dự báo thời tiết trong mấy ngày đó thì báo "sáng hửng, chiều có thể mưa" ở vùng Lào Cai (weather.com). Vì thế, cũng nên cẩn thận vấn đề sức khỏe và thời tiết.

P.S: Em còn 1 túi ngủ ở nhà, nếu anh Linh cần huy động cho chuyến đi này thì cứ phát lệnh trưng thu nhé. Lâu rồi không được đi cùng mọi người, thôi cố chờ Tây Bắc hoặc Tây Yên Tử :-(

hado0601
22-04-2011, 07:32 PM
Em mượn cái túi ngủ của a Chính đc k ạ. Em có mỗi cái túi mùa hè mỏng dính mua đợt Hải Vân năm ngoái :D
Chị Nho k đi được cho lều của mình đi tạm đi :D Cái lếu của c nho đc 2 người nữa đấy ạ.

è.é
22-04-2011, 07:37 PM
Bố em bảo em không dốt
Vì mẹ quên cho iốt vào cơm

hado0601
22-04-2011, 07:39 PM
Hì em vừa tính vào sửa bài viết cầu cứu bụt È É. :D =))
Ơ thối chết em cứ tưởng c Hiền cũng đi, nhìn lại DS mới thấy ko có. Haizzzzz. Thế này lại phải phiền chị chạy qua ga với mọi người rồi :(

Đến lúc này mặc nhiên ta cứ coi như phương án 1 là lều chõng (vì ít nhất đến lúc này đó là phương án chủ động được), thế thì việc lều ở đâu cần tính. VD Hiếu nước mắm có lều, đôi TA và Bé Béo cũng có là 2 lều, tuy đều là lều 4 nhưng ngủ 5 tốt. Thực tế 6 Mông dân đã nằm ngủ trong lều 4 của Hiếu nước mắm 1 đêm và buổi sáng trong mưa bão trên bãi biển Cô Tô. Vậy cần 1 lều lớn hoặc bạt để làm lều như chuyến cắm trại đỉnh Hàm Lợn.
Cắm trại như đỉnh HL thì hơi khó vì em nghĩ là khó có gỗ căng bạt được ạ. Bạt thì nhà em vẫn còn cái bạt sân vận động của nhóm. Nếu cần thì Em sẽ mang đi :D

è.é
22-04-2011, 07:40 PM
Thông ạ. Vướng mỗi chuyện này: Em có chuyến bay lúc sáng sớm 2/5 :( Nếu lúc về cũng nhảy tàu cùng nhà mình như thế em sợ sáng hôm sau em lỡ chuyến bay.

Sáng sớm 2/5 chị bay mấy giờ ạ ?

è.é
22-04-2011, 07:51 PM
Hì em vừa tính vào sửa bài viết cầu cứu bụt È É. :D =))
Sao em tài thế ? Chị cũng đang muốn gặp Bụt ... muốn xin Bụt 1 thứ :runintears:

hado0601
22-04-2011, 08:01 PM
Em nghĩ là tiện nhà mình có mấy cái bạt thì nhà mình may lều theo cách này được không ạ. Em thấy rất gọn nhẹ + rộng rãi + tiết kiệm chi phí vì nhà mình 1 năm cắm trại không nhiều lắm. Nhà mình cũng đã từng làm lều loại này hôm trên đỉnh HL.

http://binhphu.info/forum/showthread.php?t=45685&pagenumber=

Cột lều thì mình cũng có thể mua tuýp nước mang đi ạ. Hơi nặng 1 chút, cái này em sẽ phụ trách vận chuyển :D Hoặc ai có ý tưởng về hợp kim nhôm đồng sắt gì khác rẻ gọn nhẹ được thì hú lên với ạ.

flamencol78
22-04-2011, 09:47 PM
@ È_É: Thank. Em đã lo lắng giùm vụ đưa thành viên bổ sung lên tàu là đã bớt đi được một vấn đề cần phải lo lắng của cả đoàn rồi.

- Các thành viên sử dụng xe máy lưu ý: xe phải có đầy đủ giấy tờ (2 xe máy của Linga và Hoanganhmap đã có đủ đăng ký và giấy tờ theo yêu cầu) - xe có lắp gương (cái này cực kỳ quan trọng - tránh những rầy rà không đáng có với CSGT hoặc cán bộ an ninh tại địa phương).
Bạn của Chụt nếu đi cũng cần nhắc điều này.

- Các xe máy cân đối tính toán sao cho di chuyển đến ga Hà Nội chỉ còn ít xăng vì lên tàu kiểu gì nhà tàu cũng sẽ rút hết xăng của xe máy.

Ngoài ra còn một số việc phải tính như sau:

- Sẽ có 2 đêm vạ vật trên tàu nên cần chuẩn bị đồ rải ra sàn làm chỗ ngủ. Điều này là cần thiết nhất là trong hành trình đi vì chúng ta cần giữ sức cho việc đạp xe từ phố Lu lên Sa Pa.

- Bác Casper đã nhắc về việc chuẩn bị thuốc chống muỗi là không thừa.

- Cũng cần chuẩn bị đồ y tế (cái này thì chuyến đi KB è_é đã chủ động lo cho mọi người nhưng chuyến này nàng không đi nên cần có 1 bạn lo lắng)

- Đồ sửa xe đạp, xe máy Linga sẽ chuẩn bị. Tuy nhiên Linga chưa có đồ mở khóa xích (cái này hình như anh Luky_tran có); nếu chính xác thì nhờ anh Luky_tran xác nhận và mang đi giúp.

- Đội xe máy sẽ không hùng hậu như những chuyến đi gần vì vậy các thành viên đạp xe cần hết sức cân nhắc đồ dùng mang theo, gọn, nhẹ, dã chiến... Xe máy chỉ để chở đồ hậu cần. Các thành viên đạp xe tự mang balo.

flamencol78
22-04-2011, 10:02 PM
Dự kiến kế hoạch ăn chơi của chúng ta sẽ như sau:

- 21h30 có mặt tại ga Hà Nội (lưu ý là cổng Trần Quý Cáp không lại sang cổng phía đường Lê Duẩn là teo) gửi xe, lên tàu.
- 22h00 tàu chuyển bánh - tranh thủ ổn định trật tự, sắp xếp chỗ nghỉ qua đêm.
- 6h00 ngày 30.4.2011 có mặt tại ga phố Lu
Xuống tàu, lấy đồ.
Tìm một cái nhà hàng hoặc nhà nghỉ nào đó thoáng mát, sạch sẽ thuê 1.2 phòng để mọi người tranh thủ vệ sinh cá nhân. Sau đó tập trung ăn sáng, ngồi tán phét.
7h30: lên đường nhằm hướng SP thẳng tiến. Vì đây là cung đường chỉ xem trên bản đồ nên tất cả những gì diễn ra là không thể lường hết được. Nếu thuận lợi tầm 16h00 chúng ta có mặt tại TT SaPa.

Ăn trưa trên đường (đồ ăn sẽ do các bạn hậu cần chuẩn bị từ Hà Nội)

Toàn nhóm tập hợp tại một điểm

Một nhóm đi liên hệ chỗ ăn nghỉ

Nhận phòng (nếu có) tắm rửa, ăn tối, đi dạo SP vào buổi tối.

Về nghỉ ngơi.

Kế hoạch ngày hai lên đó tính tiếp.

è.é
23-04-2011, 12:32 AM
@ È_É: đã bớt đi được một vấn đề cần phải lo lắng
- Cần chuẩn bị đồ y tế

- hehe cả nhà đi chơi vui hem quên em là em vui rùi ^^
- Em sẽ chuẩn bị giúp mọi người đầy đủ đồ cứu thương, và bàn giao khi đi tiễn cả nhà. Sau đó, chị Hạ đỏ phụ trách túi cứu thương nhỉ :o056:

nongdancoi
23-04-2011, 12:42 AM
Bạn của mình có 2 cái lều 6 nữa, nếu mọi người cần thì ới mình để mình mượn cho.

è.é
23-04-2011, 12:51 AM
Bạn của mình có 2 cái lều 6 nữa, nếu mọi người cần thì ới mình để mình mượn cho.

Úi giời, huy động toàn bộ lực lượng keke nên anh cứ mượn đi anh ơi, cần, cần, cần ^^

è.é
23-04-2011, 01:23 AM
ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác

è.é
23-04-2011, 01:36 AM
chán - đi ăn bánh rán

hado0601
23-04-2011, 10:11 AM
c è é ơi mấy chuyện này em nghĩ là k nên viết hẳn ra ở đây. Biết thì biết vậy thôi chứ viết thế nhỡ có chuyện gì lại ảnh hưởng đến c thì sao :)

Vậy là nhà minh có thể mượn được 2 lều 6 + 1 lều 4 + 1 lều 4 = 20 suất rồi ạ. Đã có phương án backup.
Anh NDC liên hệ mượn sớm kẻo chủ nhân đi đâu chơi dùng mất lều thì hỏng ạ.
Giá mà vụ đồng phục đồng phọt xong trước vụ này nhở. Nếu được có phải là mọi người có đồng phục diện dịp hoành tráng này ko?

è.é
23-04-2011, 10:57 AM
c è é ơi nhỡ có chuyện gì lại ảnh hưởng đến c thì sao :)

Đang làm nhiều đứa nóng mắt rồi em ạ. Thêm cũng chẳng sao, cùng lắm out. Nhưng mà ukie. Del vậy :)

flamencol78
23-04-2011, 11:01 AM
Cảm ơn mọi người đã rất nhiệt tình và trách nhiệm với việc chuẩn bị cho chuyến SaPa

Như vậy backup cho vấn đề lưu lại 1 đêm ở SaPa là phương án lều trại với số lượng như sau:
- Anh Hiếu nước mắm: 1 lều 4
- Anh nongdancoi mượn hộ chúng ta một lều: 6
- Tùng Anh: 1 lều 4.
Cũng đã hòm hòm rồi. Ta sẽ vừa làm vừa tính tiếp.

@nongdancoi: Nhờ bạn chủ động mượn lều giúp đoàn. Lúc nào có nhắn tin mình sẽ qua lấy.

Đã có lều - phương án tiếp theo là túi ngủ. Vậy mỗi thành viên trong đoàn sẽ tìm cách mua, mượn, v.v... để có túi ngủ dùng trong đêm lưu lại SP.

@è_é: Cảm ơn em đã rất trách nhiệm trong vụ tàu xe của nhóm. Nhưng như Hado đã góp ý những thông tin trên sẽ hợp hơn khi ace chúng ta lê la tán phét trà đá vỉa hè bốt Hàng Đậu. Post lên forum sẽ không có lợi cho em và đó cũng là điều tế nhị của mỗi ngành nói riêng nên chúng ta không cần biết cho mệt é ạ.
Cái chúng ta cần nhất là sẽ có thêm 1,2 mem tham gia cùng và có thể lên tàu tới SP an toàn. Điều đó è_é lo được. Thế là quá đủ.


Có gì nhờ è_é edit giùm phần post trên nhé. Thank em nhiều nhiều :D

Casper_HN
23-04-2011, 11:09 AM
c è é ơi mấy chuyện này em nghĩ là k nên viết hẳn ra ở đây. Biết thì biết vậy thôi chứ viết thế nhỡ có chuyện gì lại ảnh hưởng đến c thì sao :)

Vậy là nhà minh có thể mượn được 2 lều 6 + 1 lều 4 + 1 lều 4 = 20 suất rồi ạ. Đã có phương án backup.
Anh NDC liên hệ mượn sớm kẻo chủ nhân đi đâu chơi dùng mất lều thì hỏng ạ.
Giá mà vụ đồng phục đồng phọt xong trước vụ này nhở. Nếu được có phải là mọi người có đồng phục diện dịp hoành tráng này ko?

Chị Hạ đỏ lưu ý là chưa có kết quả bình chọn cũng như chưa có phương án nào là phương án được chọn nhé, cách chị hành lang cho lá phiếu của chị là không đẹp :D


Chúng tôi cực lực phản đối hành động tìm kiếm sự ủng hộ của lá phiếu bằng hình thức mị dân và hoàn toàn không có căn cứ :kiai:

hado0601
23-04-2011, 11:55 AM
Giá mà vụ đồng phục đồng phọt xong trước vụ này nhở. Nếu được có phải là mọi người có đồng phục diện dịp hoành tráng này ko?
Ấy ấy bác Long lại nhạy cảm rồi.

Nếu được tức là nếu ra được cái sản phẩm ý ạ :)

@bác Linh: 2 lều 6 từ anh còi bác Linga ạ

lukytran
23-04-2011, 12:05 PM
- Đồ sửa xe đạp, xe máy Linga sẽ chuẩn bị. Tuy nhiên Linga chưa có đồ mở khóa xích (cái này hình như anh Luky_tran có); nếu chính xác thì nhờ anh Luky_tran xác nhận và mang đi giúp.

- Đội xe máy sẽ không hùng hậu như những chuyến đi gần vì vậy các thành viên đạp xe cần hết sức cân nhắc đồ dùng mang theo, gọn, nhẹ, dã chiến... Xe máy chỉ để chở đồ hậu cần. Các thành viên đạp xe tự mang balo.

OK, mình sẽ mang bộ mở xích.
Nhân tiện hỏi luôn có phải đi đường đất đá không để mình chuẩn bị thêm dăm bộ săm xe road.

flamencol78
23-04-2011, 12:22 PM
OK, mình sẽ mang bộ mở xích.
Nhân tiện hỏi luôn có phải đi đường đất đá không để mình chuẩn bị thêm dăm bộ săm xe road.

Cái này thì không trả lời bạn chắc chắn được nhưng khả năng có là rất cao. Mang đi chỉ đủ chứ không lo thừa.

flamencol78
23-04-2011, 12:23 PM
chán - đi ăn bánh rán

Phụ nữ buồn chán luôn thích ẩm thực. Hehe

flamencol78
23-04-2011, 02:06 PM
Sắp tới đi Sa Pa ta sẽ được tiếp cận với văn hóa người Mông. Vì vậy mình lên mạng tìm ít thông tin rồi đưa vào đây. Anh em đọc được gì bổ nấy nhé:

Mấy bài hát tiếng Mông này:

Bài Vận động nhân dân - trình bày Hảng A Chua.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BFfJdC3jhC
Bài này không hiểu nói gì nhưng đúng là của dân tộc Mông có khác toàn vần ...ông. Điệp khúc của bài hát: "Cứ tì Mông, cứ tì Mông..."

Tiếng sáo dân tộc Mèo
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=fhs1wuSGUW

Nghe xong cứ thấy lòng băn khoăn: Ê Mông và Hơ Mông phải chăng có nguồn gốc xa xưa gì đó với nhau?

hado0601
23-04-2011, 03:16 PM
thế thì anh luky tran đi xe mtb vs mọi người đi cho đồng bộ :D

è.é
23-04-2011, 03:23 PM
Thank anh Linh và Hà đã lo lắng. Em sẽ chú ý hơn hì hì
@Hạ đỏ:
1 là: phanh đề không ổn, chị ko thể đi và trở thành gánh nặng cho nhà mình keke Chuyến Thung nai vẫn luôn làm chị nhớ tới điều đó. 1 lần thôi, và mãi mãi ^^
2 là: Hiện giờ sức khỏe bố chị cũng không tốt. Sự vắng mặt của chị càng không tốt. Chị nghĩ mình cần "ở nhà làm zai ngoan", ở nhà làm "thằng Tú Anh" của bố, em ạ :D
@ anh Linh: tối thứ 4 em khó mà có mặt đc, nếu nhà mình off sớm thì khó cho nhà mình, mà off giờ đó thì em phải ngồi từ 4h30 tới 6h ra với mọi người rồi 7h lại cắp mây đi tới tận 10h mới có hột cơm vào bụng thì tội thân em quá. Thế nên chắc em không chém gió với nhà mình đc rùi ý

è.é
23-04-2011, 03:25 PM
Phụ nữ buồn chán luôn thích ẩm thực. Hehe
em thích nhiều thứ anh ạ:o059:

icemain
23-04-2011, 03:33 PM
Đường Sapa thì đẹp nhưng đường Ê Mông chọn đi thì nhiều đất đá. Đi road của bác Lucktran thì thủng săm là cái chắc luôn...

è.é
23-04-2011, 03:39 PM
Đường Sapa thì đẹp nhưng đường Ê Mông chọn đi thì nhiều đất đá. Đi road của bác Lucktran thì thủng săm là cái chắc luôn...

Nghiêm cấm trù bẻo dưới mọi hình thức :o052:

flamencol78
23-04-2011, 05:16 PM
Đường Sapa thì đẹp nhưng đường Ê Mông chọn đi thì nhiều đất đá. Đi road của bác Lucktran thì thủng săm là cái chắc luôn...

Cái này không có trù ẻo tí nào é nhá. Các cung đường nhà Mông đa phần phù hợp với MTB và touring nhiều hơn. Vì vậy anh Luky_tran cần cân nhắc kỹ.

HTAluvBeBeo
23-04-2011, 11:19 PM
Vậy là nhà mình chốt sẽ dùng lều ạ :)
TA sẽ chuẩn bị kiểm tra lại lều trước khi đi :)
Thêm 4 cái lều là đội hậu cần cũng thêm vất vả đấy ạ :)

nongdancoi
24-04-2011, 08:06 AM
OK, xác nhận là đã mượn 2 lều 6 mới tinh 99% (mới sử dụng 1 lần)
chất liệu ngon thôi rồi, màu sắc đẹp như mơ, phụ kiện đầy đủ, xếp lại rất gọn nhẹ. Cực kỳ tiện lợi cho đi du lịch, đặc biệt là Sa pa

he he, quảng cáo tý cho máu
Mọi người nhớ sử dụng và giữ gìn cẩn thận, không làm hỏng, rách, biến dạng lều nhé.

eMông
24-04-2011, 11:10 AM
Thay mặt cả đoàn cảm ơn anh nongdancoi đã giúp đỡ.

Mọi người sẽ có trách nhiệm gìn giữ và bảo quản tài sản đó như của chính mình.

Trong tuần tới sẽ liên hệ với anh nongdancoi để nhận lều.

flamencol78
24-04-2011, 11:17 AM
1.Linga (xe đạp)
2. Huền gầy (xe máy)
3. Casper_HN (xe đạp)
4. HTA (xe đạp)
5. BeBeo (xe đạp)
6. Chụt (xe máy)
7.Hoanganhmap (xe máy)
8. Luky Tran (xe đạp)
9. Hado (xe đạp)
10. Bác Kato
11. Giang (bạn Luky Tran)
12. Bạn BeBeo
13. Bạn gái Luky_Tran
14. Luky_Truong
15. Tien2010.


16. Anh Tùng (quốc tịch Đài Loan)
17. Bạn Chụt

Do sơ suất mình đã không đăng ký tên anh Tùng vào danh sách, mặc dù è_ é đăng ký giúp anh Tùng từ khi đi Kim Bôi nên bổ sung anh Tùng vào chuyến đi này.

Trăm sự nhờ è_ é giúp vụ đưa thêm người lên tàu.

hado0601
24-04-2011, 11:21 AM
Nghe giống như đưa người vượt biên trái phép ý nhờ.
Chuyến này nhà mình chưa đi đã thấy có vẻ thuận lợi quá nhỉ :)

flamencol78
24-04-2011, 11:24 AM
Với sự bổ sung nhân sự trên - đoàn ta sẽ có sự phân chia cách lên tàu cho phù hợp vì è_é sẽ giúp lên tàu từ ga Gia Lâm.

Các bạn nước ngoài sẽ lên tàu từ ga Hà Nội (vì đưa người Việt Nam thuận lợi hơn so với người nước ngoài)

Sẽ có 2 bạn lên từ ga Gia Lâm (các bạn này nếu có xe máy, xe đạp thì tìm cách gửi cho các bạn xuất phát từ ga Hà Nội chuyển trước lên tàu) Cách nào đó thì chúng ta sẽ tự sắp xếp với nhau trong buổi off.

flamencol78
24-04-2011, 12:06 PM
Miêu tả về cung đường đạp xe từ phố Lu lên SaPa cho anh chị em biết nhé:

Rời ga phố Lu 10km đoàn emong sẽ tới địa danh Phú Hùng thuộc huyện Bảo Thắng (Lào Cai).

Tại đây có đường đi lên Sa Pa theo lối thung lũng Mường Hoa.

Đạp 5km nữa ta sẽ vào địa phận huyện SaPa. Cung đường dự kiến rất đẹp qua các xã Suối Thầu - Thanh Phú - Bản Hồ - Sử Pán - Hầu Thào - Lao Chải và cuối cùng là thị trấn Sa Pa.

Hãy nghe các công ty du lịch quảng cáo trong tour về cung đường này:

Ngày 01 Sapa - Sử Phán- Bản Hồ

Xe ôtô : đón đoàn tại SaPa sẽ đưa bạn rời Sapa để đến với các bản làng của người dân nơi đây. Chúng ta sẽ đi dọc thung lũng Mường Hoa, từ trên xe bạn ngắm cảnh thung lũng với hàng ngàn thửa ruộng bậc thang trải dài xanh mát, những bản làng nằm trong sương. Xe dừng ở Sử Phán, tại đây bạn sẽ thăm bãi đá cổ

Trưa: ăn trưa tại nhà sàn của người Tày

Chiều bạn sẽ được vui chơi và tắm ở dòng suối nước nóng trong làng. Sau đó thưởng thức bữa tối với những món ăn truyền thống trên nhà sàn. Sau bữa tối bạn tiếp tục hòa mình vào không khí sinh hoạt cộng đồng nơi đây. Nghỉ qua đêm trên nhà sàn.

Ngày 02: Bản Hồ- Sapa

Sau bữa sáng, bạn tiếp tục khám phá suối Mường Hoa, thác Lavi ,một trong những dòng thác đẹp nhất của vùng Đông Bắc Việt Nam.Từ trên cầu treo bạn được ngắm toàn cảnh thác Lavi, Rất nguyên sơ và hùng vĩ., Mua sắm hàng thổ cẩm, hàng lưu niệm, những món ăn đặc sản nơi đây.Sau bữa trưa xe đón bạn tại Bản Hồ về Sapa.
Tạm biệt Bản Hồ, nơi mà thiên nhiên và con người sống hòa vào nhau, con người nơi đây rất thân thiện, với những phong tục tập quán rất đặc trưng chắc chắn sẽ để lại trong bạn nhiều ấn tượng.

hado0601
24-04-2011, 01:12 PM
Ơ thế là 18 người chứ anh Linh ơi, còn chị Na nữa mà. Anh 3L thì em vẫn chưa rõ ý tứ thế nào

flamencol78
24-04-2011, 01:48 PM
Ơ thế là 18 người chứ anh Linh ơi, còn chị Na nữa mà. Anh 3L thì em vẫn chưa rõ ý tứ thế nào

Hơ chưa thấy chị Na có ý kiến gì mà?

è.é
24-04-2011, 03:16 PM
Với sự bổ sung nhân sự trên - đoàn ta sẽ có sự phân chia cách lên tàu cho phù hợp vì è_é sẽ giúp lên tàu từ ga GL.


Em sẽ cố gắng hết sức để nhà mình đc lên tàu cùng nhau ở ga HN. Còn trong trường hợp phải tách thì mong mọi người thông cảm cho em

traitimchumnho
24-04-2011, 03:17 PM
Nhà mình đủ lều chưa để e nhờ NA dừ mang cái -2 người- của em ra ạ?

Na chín
24-04-2011, 03:43 PM
Ơ thế là 18 người chứ anh Linh ơi, còn chị Na nữa mà. Anh 3L thì em vẫn chưa rõ ý tứ thế nào

Ờ, chị vẫn đang lăn tăn lắm nên chưa dám chốt, nếu có thể đi thì chị sẽ cố tự lo chuyện đi lại vậy. Trót mua vé giá rẻ nên khó đổi chuyến bay, nhưng chị đang nhờ người quen đổi hộ, đành phải chờ thôi.

flamencol78
24-04-2011, 03:49 PM
Nhà mình đủ lều chưa để e nhờ NA dừ mang cái -2 người- của em ra ạ?

Cảm ơn tình cảm từ phương Nam xa xôi. Nhưng vấn đề lều chõng cũng đã hòm hòm nên cứ để hành trang của NA dừ ra Bắc bớt đi tí trọng lượng. May ra cô ấy sẽ đi nhanh hơn để kịp join vào tour SaPa.

ngabao
24-04-2011, 10:25 PM
ôi. thay moi nguoi di vui qua, e cung thich di voi, nhung em chua di bao gio mac du nhap hoi cung lau lau roi ,,(bang nich khac) voi lai khong co xe dap?? chan qua



(eMông Group forum đã tích hợp bộ gõ tiếng Việt có dấu, từ lần tới đề nghị bạn gõ tiếng Việt có dấu nhé - BĐH eMông Group forum)

ngabao
24-04-2011, 10:27 PM
em hoc y ha noi.. hay la cho em mot suat mông sỹ đi..em lo vu ytế
.......

thethu
24-04-2011, 10:43 PM
chúc mọi người đi vui ve, mạnh khỏe. chuyến tiếp theo của nhà Mông mình sẽ cố gắng xếp thời gian để đi mong sau vu này se sớm tổ chức đi tiếp.

nongdancoi
24-04-2011, 10:54 PM
lão thề thú chắc lại phải trực 30/4 chứ gì. Đây cũng chả đi được, đang cay, he he

Sa pa ẩn hiện sương mờ
e mông cong đít bơ phờ đạp lên

Phố Lu đổ bộ giữa đêm
Tiếng cười thì ít, tiếng rên váng trời

Dốc kia đúng thật trêu ngươi
Vừa dài vừa gắt, hết hơi iem rồi

____________
Mình không đi được, phải nỗ lực bơm doping tinh thần này cho bọn đi để chúng đạp cho hăng...

eMông
25-04-2011, 08:34 AM
em hoc y ha noi.. hay la cho em mot suat mông sỹ đi..em lo vu ytế
.......

Nhiệt liệt chào mừng bạn ra nhập gia đình SỸ của eMông.group

Hiện giờ eMông đã có: thạc sỹ, họa sỹ, thi sỹ (cái này nhiều lắm - tuy toàn thi sỹ vườn. VD ngay là cái bài thơ ở trên ý) - nay có thêm bác sỹ thì càng vui :D

Từ giờ đến cuối năm nhà Mông còn kha khá chuyến đi bạn theo dõi và chờ đợi những chuyến tới nhé. Rất mong bạn tham gia.

eMông
25-04-2011, 08:37 AM
voi lai khong co xe dap?? .......

Cái này thì không lo vì có thể đi thuê. Hoặc thích đi quá mà chưa có xe thì đi xe máy làm hậu cần cho anh chị em.

eMông
25-04-2011, 08:43 AM
Sa pa ẩn hiện sương mờ
e mông cong đít bơ phờ đạp lên

Phố Lu đổ bộ giữa đêm
Tiếng cười thì ít, tiếng rên váng trời

Dốc kia đúng thật trêu ngươi
Vừa dài vừa gắt, hết hơi iem rồi



Dù rên xiết, dù hết hơi
Dốc kia gắt mấy kệ đời cứ vui
Chỉ thương những chú ở đây
Thích đi mà phải đạp xe bằng... mồm :D

Cũng nhắn anh nongdancoi có bơm doping thì đủ liều lượng thôi - không ace shock thì chít :)

HTAluvBeBeo
25-04-2011, 10:14 AM
Anh Linga ơi, thế vẫn chốt là nhà nghỉ, lều là back up đúng ko ạ, để em đi mua túi ngủ, hehe.

flamencol78
25-04-2011, 10:21 AM
Anh Linga ơi, thế vẫn chốt là nhà nghỉ, lều là back up đúng ko ạ, để em đi mua túi ngủ, hehe.

Chuẩn. Sự nghiệp đi chơi vẫn còn dài dài nên mua túi ngủ không thừa đâu TA ạ.

@all: Với quan điểm chung là sẵn sàng ừng biến tùy theo hoàn cảnh (bằng chứng là chúng ta mang cả lều chõng đi backup) nên tour SaPa chắc sẽ có nhiều sự bất ngờ thú vị do không còn nặng tư tưởng nhà nghỉ, khách sạn.

Tất nhiên với mình một nhà nghỉ cùng chăn ấm, đệm êm, nước nóng sau một hành trình dài vẫn là ưu tiên số 1.

Vì vậy hãy hăng hái lên đường và phó mặc cho hoàn cảnh quyết định. Ứng biến chính là một trong những điều làm nên sự thú vị trong các chuyến đi của eMông.

@è_é: Nhờ bạn cập nhật thông tin về tình hình cho anh Tùng nhé.

Với số lượng lều chõng + túi ngủ mang theo thì dự kiến là đội xe máy sẽ rất vất vả.
Vì vậy yêu cầu các thành viên cân nhắc mang đồ gọn nhẹ vì balô sẽ phải tự đeo hoặc buộc vào xe đạp.

3 xe máy ngoài chở người chỉ dùng để chở lều, túi ngủ, đồ ăn trưa của cả nhóm + đồ dùng của các thành viên đi xe máy. Như vậy đã rất cồng kềnh rồi nên không hỗ trợ được thêm cho xe đạp đâu.

hado0601
25-04-2011, 10:36 AM
Ứng biến chính là một trong những điều làm nên sự thú vị trong các chuyến đi của eMông
Hay cho câu này của bác Linh ;)
Em đề nghị hôm t6 nhà mình tập trung ăn uống chia tay chia chân thân mật rồi đến giờ thì cả lũ kéo nhau ra ga ạ

flamencol78
25-04-2011, 10:39 AM
Hay cho câu này của bác Linh ;)
Em đề nghị hôm t6 nhà mình tập trung ăn uống chia tay chia chân thân mật rồi đến giờ thì cả lũ kéo nhau ra ga ạ

Ý tưởng hay - sẽ cân nhắc trong buổi offline thứ 4 này.

Na chín
25-04-2011, 10:40 AM
Hay cho câu này của bác Linh ;)
Em đề nghị hôm t6 nhà mình tập trung ăn uống chia tay chia chân thân mật rồi đến giờ thì cả lũ kéo nhau ra ga ạ

May ra mình kịp về đi tiễn cả nhà :'(

flamencol78
25-04-2011, 10:42 AM
May ra mình kịp về đi tiễn cả nhà :'(

Thôi đừng buồn bạn NA dừ. Bọn mình sẽ ghép tên bạn vào đội đưa tiễn. Bao lâu nay vẫn thế rồi mà. Hè hè

flamencol78
25-04-2011, 10:45 AM
Offline SaPa

Mời các Mông dân quan tâm tới tham dự buổi offline bàn về chuyến SaPa diễn ra cuối tuần này.

Sẽ có rất nhiều việc cần bàn bạc và thảo luận.

Các thành viên tham gia có mặt đầy đủ (trừ một số trường hợp đặc biệt không thể tham gia)

Thời gian, địa điểm: 18h00 thứ 4 ngày 27 tháng 4 năm 2011 tại Trà đá Bốt Hàng Đậu.

Copy cái này của bạn eMông bên box Mông cáo về đây để anh chị em biết.

Na chín
25-04-2011, 11:06 AM
Thôi đừng buồn bạn NA dừ. Bọn mình sẽ ghép tên bạn vào đội đưa tiễn. Bao lâu nay vẫn thế rồi mà. Hè hè

Hơn 1 năm rồi em toàn tiễn nhà mình :'(

Mouse7023
25-04-2011, 11:58 AM
@all: Với quan điểm chung là sẵn sàng ừng biến tùy theo hoàn cảnh (bằng chứng là chúng ta mang cả lều chõng đi backup) nên tour SaPa chắc sẽ có nhiều sự bất ngờ thú vị do không còn nặng tư tưởng nhà nghỉ, khách sạn.

Tất nhiên với mình một nhà nghỉ cùng chăn ấm, đệm êm, nước nóng sau một hành trình dài vẫn là ưu tiên số 1.

Vì vậy hãy hăng hái lên đường và phó mặc cho hoàn cảnh quyết định. Ứng biến chính là một trong những điều làm nên sự thú vị trong các chuyến đi của eMông.

.

hihi...đạp xe xong có thể chui vào mấy chỗ tắm lá thuốc... để tẩy trần. Sau đó thì dựng lều ngủ cho nó hoành tráng và tiết kiệm. Lâu rồi em chưa được sống lại cảm giác "ăn ngủ bờ bụi", từ khi leo Fan năm 2007 đến giờ. :D

Trangnhu
25-04-2011, 12:44 PM
Chúc nhà mình lên đường may mắn, đợt này nhiều chuyến đi mà em không tham gia được chuyến nào, buồn quá :o06:

icemain
25-04-2011, 12:52 PM
Tắm lá thuốc người Dao thì cẩn thận - không bị lừa hoặc thành "động Dao trá hình". Đặc biệt với cô Chụt, khéo bị các anh H'Mông lừa tình, cắm lại ở bản đó :D

Rổ rá tắm lá thuốc thì khoảng 80k/lần tắm.

Mouse7023
25-04-2011, 04:01 PM
Tắm lá thuốc người Dao thì cẩn thận - không bị lừa hoặc thành "động Dao trá hình". Đặc biệt với cô Chụt, khéo bị các anh H'Mông lừa tình, cắm lại ở bản đó :D

Rổ rá tắm lá thuốc thì khoảng 80k/lần tắm.

Giời, Chính cứ phải lo xa, em tha không lừa tình các anh H'mông thì thoai, sợ giề các anh í lừa :D

nongdancoi
25-04-2011, 06:13 PM
Mỗi ngày bơm một chút đô -
ping cho cái bọn đi vô Sà Pà

Không đi liệu có được ra
offline lần tới không bà con ơi?

flamencol78
25-04-2011, 10:26 PM
Mỗi ngày bơm một chút đô -
ping cho cái bọn đi vô Sà Pà

Không đi liệu có được ra
offline lần tới không bà con ơi?

Nông dân hỡi - nông dân hời
Ọp lai là để có lời với nhau
Mong anh hãy đến thật mau
Còn nhiều việc nữa phải cầu đến anh.
Nếu sẵn hai túp lều tranh
Nhờ anh mang giúp chân thành biết ơn :D

è.é
25-04-2011, 10:32 PM
@ Anh Linh: anh kiểm tra lại chính xác thông tin về giờ tàu chạy và mác tàu đi ngày 29/4 của nhà emông nhé. Ở trang 1 em thấy anh ghi là xuất phát lúc 21h30 và đi tàu SP3, nhưng hôm qua anh trao đổi thì là tàu LC1 rời ga lúc 21h. Anh confirm lại cho em thông tin này nhé. Vì em cần thông tin chính xác nhất để thông báo cho anh Tùng.

Thứ 4, giá mà nhà mình off sớm lên dù chỉ 30 phút thì tốt quá, em có thể tham gia đc chút chút để hướng dẫn mọi người 1 chút về cách di chuyển vào ga HN và lên tàu (vì nói ở đây không tiện mà), giờ chẳng lẽ lại truyền tin, nhỡ tam sao thất bản thì ...

è.é
25-04-2011, 10:51 PM
Có 2 anh ngựa
Tung vó đả thơ
Chụt đứng nãy giờ
Vỗ tay đôm đốp
=))

Mouse7023
25-04-2011, 11:04 PM
Con mèo đen sì
Định rình cái chi?
Chém lão Còi í
Chụt ta già rùi. :D

schumi
25-04-2011, 11:13 PM
phù phù, độ này chạy lụt, ít zô fr mọi người chém nhiều quá, thứ 4 ra ộp lai chém gió chơi, @@

Break
25-04-2011, 11:19 PM
Lại một chuyến đi lớn trong năm của Êmông. Đọc xong topic mà lòng mình bùi ngùi nhớ lại cảm giác hồi hộp của chuyến đi lớn năm ngoái. Biết bao nhiêu là trải nghiệm thú vị vì đối với mình đó là chuyến đi phượt đầu tiên trong đời mừ :D. Năm nay không tham gia được với mọi người, xin chúc cả nhà lên đường thượng lộ bình an, có nhiều kỷ niệm đẹp trong đời :o056:

è.é
25-04-2011, 11:31 PM
Con mèo đen sì
Định rình cái chi?
Chém lão Còi í
Chụt ta già rùi. :D
haha
Bao ngày theo gót anh Còi
Giờ đây Chụt đã biết tòi ra thơ

nongdancoi
26-04-2011, 03:28 AM
haha
Bao ngày theo gót anh Còi
Giờ đây Chụt đã biết tòi ra thơ

è é với cả cô Mouse
Thương còn chưa đủ, tỉa nhau làm gì?
Ta đây năng lực vô bì
Dạy thơ cho chụt cũng vì nghĩa chung

Chụt hay ăn nói lung tung
Biết thơ cũng tốt ( đỡ khùng, đỡ điên)
he he..

hado0601
26-04-2011, 07:36 AM
Lại một chuyến đi lớn trong năm của Êmông. Đọc xong topic mà lòng mình bùi ngùi nhớ lại cảm giác hồi hộp của chuyến đi lớn năm ngoái. Biết bao nhiêu là trải nghiệm thú vị vì đối với mình đó là chuyến đi phượt đầu tiên trong đời mừ . Năm nay không tham gia được với mọi người, xin chúc cả nhà lên đường thượng lộ bình an, có nhiều kỷ niệm đẹp trong đời
Cám ơn c Break. C k đi được thì cũng ít nhất ra off vs chia tay chia chân mọi người nhé :D

flamencol78
26-04-2011, 07:38 AM
@è_é: Đây là thông tin chép từ vé tàu

Vé Ngồi cứng - Tàu LC1
Hà Nội - Phố Lu
Ngày 29.4.2011
Giờ: 22h00
Toa: 7

Nhắn anh Tùng tập trung 21h30 để còn gửi xe lên tàu.

icemain
26-04-2011, 11:44 AM
22h tàu chạy mà tập trung 21h30 thì em thấy anh Linh hơi chủ quan. Tốt nhất cứ 21h cho "Trưng Trắc là chị".

Casper_HN
26-04-2011, 11:57 AM
22h tàu chạy mà tập trung 21h30 thì em thấy anh Linh hơi chủ quan. Tốt nhất cứ 21h cho "Trưng Trắc là chị".

Không cần "Trưng Trắc" đâu, ai ko tự lo được thì ở nhà thôi :o042:

è.é
27-04-2011, 12:29 AM
@è_é: Đây là thông tin chép từ vé tàu

Vé Ngồi cứng - Tàu LC1
Hà Nội - Phố Lu
Ngày 29.4.2011
Giờ: 22h00
Toa: 7

Nhắn anh Tùng tập trung 21h30 để còn gửi xe lên tàu.

Hi anh Linh,
Do có việc đột xuất, anh Tùng sẽ không thể join với nhà mình chuyến Sapa này được, anh Tùng gửi lời chúc tới cả đoàn, hi vọng sẽ được đi cùng emong trong dịp gần nhất (vì 19/5 anh ý về nước, sau đó mùa thu mới trở lại VN công tác)
Như vậy, theo đúng kế hoạch, ngày mai, nhà mình off, em sẽ cố gắng ra với cả nhà 1 chút, và truyền đạt lại cách thức di chuyển từ ga HN lên tàu. Giá mà mọi người off sớm lên chút thì thích nhờ :o012:

flamencol78
27-04-2011, 07:35 AM
Giá mà mọi người off sớm lên chút thì thích nhờ :o012:

Sẽ ra sớm trao đổi với é vụ cách thức di chuyển lên tàu. 17h30 nhé.

@all: cố gắng đến đúng giờ. Những buổi off như thế này hạn chế giờ cao su.

flamencol78
27-04-2011, 10:51 AM
Thông tin mới nhất mới nhận được:

Vì việc riêng, Luky_tran và Lyky_truong vẫn sẽ đi SaPa nhưng ko di chuyển bằng tàu hỏa lượt đi mà sẽ đợi mọi người ở ga Phố Lu.

Bạn gái Luky_tran không đi được.

Anh Tùng cũng xin rút.

Vì vậy vé tàu lên SaPa đã đủ (không phải lo đưa người lên tàu) và hiện còn thừa 2 vé chiều đi. Nếu mem nào đăng ký thì gấp rút trong ngày hôm nay nhập đoàn.

Nếu không ai đăng ký thêm ngày mai mình sẽ trả lại vé tàu.

flamencol78
27-04-2011, 10:59 AM
Danh sách đi SaPa tới thời điểm này

Đi tàu

1. Linga (xe đạp)
2. Huền gầy (xe máy - xế)
3. Casper_HN (xe đạp)
4. HTA (xe đạp)
5. BeBeo (xe đạp)
6. Chụt (xe máy - ôm)
7. Hoanganhmap (xe máy - xế)
8. Hado (xe đạp)
9. Bác Kato (xe đạp)
10. Giang (xe máy - ôm)
11. Brian (xe đạp)
12. Bạn Chụt (xe máy chở đồ)
13. Tien2010 (xe đạp)

Gặp đoàn tại Phố Lu:

14. Luky_tran (xe đạp)
15. Luky_truong (xe đạp)

flamencol78
27-04-2011, 11:01 AM
Hẹn gặp anh chị em vào lúc 18h00 ngày hôm nay tại trà đá bốt Hàng Đậu.

hado0601
27-04-2011, 01:00 PM
Tình hình mấy ngày này buồn cười nhề :D

è.é
27-04-2011, 01:11 PM
Oaaaaaaaa, vậy là có dư vé để chị NA đi cùng mọi người rùi nè, và cả 1 người nữa
Chuyến này hứa hẹn em có nhiều quà đây ^^

hado0601
27-04-2011, 01:14 PM
HÌnh như c Na k đi kịp mà c Hiền :( Thừa vé thì phí nhỉ, sát ngày đi quá rồi

è.é
27-04-2011, 01:14 PM
À Hạ đỏ ơi, chị có 1 thông tin rất mới muốn thông báo với em.
Vào 1 ngày đẹp trời, hồi em vừa tậu Garyfisher ý, khi đó, sự xuất hiện của em ở Cửa Đình Chèm đã thu hút sự chú ý của 1 người.
Người đó, sau hơn 1 năm dò hỏi, truy tìm tung tích của em, thì ngày hôm qua, người ấy đã liên lạc với chị và dò hỏi em.
Ui, chị ngưỡng mộ em quá :o012:

hado0601
27-04-2011, 01:24 PM
À Hạ đỏ ơi, chị có 1 thông tin rất mới muốn thông báo với em.
Vào 1 ngày đẹp trời, hồi em vừa tậu Garyfisher ý, khi đó, sự xuất hiện của em ở Cửa Đình Chèm đã thu hút sự chú ý của 1 người.
Người đó, sau hơn 1 năm dò hỏi, truy tìm tung tích của em, thì ngày hôm qua, người ấy đã liên lạc với chị và dò hỏi em.
Ui, chị ngưỡng mộ em quá
Ai thế ạ? Nghe buồn cười nhỉ :)
Có liên quan đến cái xe thì em dự là lão bán xe rồi ;))

è.é
27-04-2011, 01:28 PM
Ai thế ạ? Nghe buồn cười nhỉ :)
Có liên quan đến cái xe thì em dự là lão bán xe rồi ;))

Trong trí nhớ của người ý thì, chi tiết lưu lại ở thuỳ não lại là: Em và cái xe của chị haha

flamencol78
27-04-2011, 01:36 PM
HÌnh như c Na k đi kịp mà c Hiền :( Thừa vé thì phí nhỉ, sát ngày đi quá rồi

Vẫn trả được vé trước 1 ngày bạn Hado ạ.
Nếu ko có gì mới thì sáng mai mình sẽ ra ga trả lại 2 vé.

è.é
27-04-2011, 01:44 PM
Vẫn trả được vé trước 1 ngày bạn Hado ạ.
Nếu ko có gì mới thì sáng mai mình sẽ ra ga trả lại 2 vé.

Chỉ cần trả trước 2h là quá xông xênh time anh ạ ^^ vì tầu Liên vận quốc tế cũng chỉ cần trả trước 6h tàu chạy thui mà, huống chi tàu này

flamencol78
27-04-2011, 02:00 PM
Chỉ cần trả trước 2h là quá xông xênh time anh ạ ^^ vì tầu Liên vận quốc tế cũng chỉ cần trả trước 6h tàu chạy thui mà, huống chi tàu này

Thank. Tuy vậy anh vẫn muốn trả sớm vì thời điểm 1 ngày trước chuyến đi vẫn phải đi làm và vô số việc khác nên xong được việc nào là yên tâm việc đó.

Thời hạn đăng ký cuối cùng cho 2 vé này là 8h00 ngày 28.4.2011.

Cũng có thể nếu thấy hợp lý ta sẽ giữ lại 2 vé này để lấy thêm diện tích để đồ trên tàu và chỗ nằm cho thoải mái. Giá vé là 117k - 2 vé trả tiết kiệm được 200k (10% bị trừ chiết khấu)

Lưu ý thêm là chỉ có chiều đi - chiều về anh Luky_tran và cháu vẫn đi tàu hoả nên có thể bạn sẽ phải đi ô tô (trong trường hợp ko mua được vé tàu chui)

flamencol78
27-04-2011, 04:21 PM
Lại nhặt nhạnh tí văn hoá, du lịch copy vào đây.

Lên Sapa, tắm lá thuốc của người Dao đỏ

Với Sapa, ngoài cảnh đẹp, du khách luôn bị quyến rũ bởi đời sống của sinh họat của các làng bản dân tộc thiểu sổ. Hầu như khách du lịch nào cũng nếm thử qua món thắng cố, Mèn Mén, xôi 7 màu, rượu ngô Bản Phố và mua về nhà ít hàng thổ cẩm dệt tay hay các món trang sức bạc. Và có một món thú vị không kém, có thể giúp bạn cảm thấy ấm áp, sạch sẽ, sảng khoái sau những ngày đi lại tham quan là… tắm lá thuốc.

Bản làng của người Dao đỏ thường nằm cheo leo nơi lưng chừng núi cao. Cuộc sống lại gắn liền với rừng già nên người Dao vốn giỏi nghề thuốc. Không biết từ khi nào và từ ai mà các thế hệ người Dao từ đời này sang đời khác truyền nhau một bài thuốc tắm cổ truyền kì diệu từ các loại thảo mộc để chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ. Bài thuốc được lưu giữ và truyền lại cho những người phụ nữ trong nhà. Người Dao có thói quen tắm thuốc bằng nước nóng quanh năm, bất kể là mùa đông hay mùa hè. Cho đến nay những gia đình “tứ đại đồng đường” vẫn chung nhau một thùng nước tắm.

Bài thuốc tắm này phải sử dụng nhiều lọai thảo dược. Thường một lần tắm ít cũng phải hơn 10 loại , còn nhiều phải hơn 120 loại thảo dược. Tùy từng loại thảo dược mà cách chế biến khác nhau. Có loại được phơi hoặc sao khô, có loại phải để tươi nguyên.

Tuỳ lượng nước tắm mà bốc thuốc nhiều hay ít. Thuốc được đun liên tục trong vòng từ 3-4 tiếng, cho thứ nước cốt màu nâu đỏ có mùi thơm ngào ngạt. Nước cốt này được pha với nước ấm theo tỷ lệ 2-98% thành nước tắm. Nước tắm phải giữ ở nhiệt độ 30-370C thì mới phát huy tác dụng.

Bồn tắm đều được làm từ gỗ pơmu. Trong phòng tắm nhỏ khép kín, làn hơi nước bốc lên mù mịt, đưa hương thơm ngát từ mùi thơm của thuốc quyện với mùi thơm của gỗ. Nước tắm có màu huyết dụ, sóng sánh như rượu vang đỏ.

Sau bao năm chỉ lưu truyền trong cộng đồng trên những ngọn núi cao, bài thuốc tắm bảo vệ sức khoẻ cổ truyền của người Dao đỏ giờ đã trở thành một sản phẩm du lịch vừa quí, vừa lạ, vừa giàu bản sắc văn hoá độc đáo, tăng thêm sức hấp dẫn cho thị trấn du lịch Sa Pa với du khách bốn phương, khiến ai cũng muốn quay lại lần sau.
Nguồn: www.dulichvn.org.vn

Khà khà đạp xe xong mà được tắm như mấy cái miêu tả trên này thì thích phải biết.

flamencol78
27-04-2011, 04:24 PM
Đây sẽ là một điểm du lịch nằm trên trục hành trình của chúng ta

Huyền ảo bãi đá cổ Sapa

Sapa, một ngày có tới 4 mùa liên tục thay áo. Đẹp nhất là nắng. Nắng vàng như mật trải dài bên sườn núi. Thích nhất là mây. Mây như tấm khăn voan trắng, thoắt che kín cảnh vật rồi lại thoắt vén hiện lên núi non kỳ vĩ và những gương mặt long lanh miền sơn cước. Hùng vĩ nhất là núi. Núi bao bọc những bãi đá cổ Sapa với nhiều hình khắc phong phú, lạ kỳ.

Bãi đá cổ Sa Pa nằm xen giữa những nương rẫy, ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc thiểu số thuộc thung lũng Mường Hoa. Bãi đá bắt đầu từ xã Lao Chải, qua Hầu Thào, Tả Van và kết thúc ở Sử Pán, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tại Hầu Thào, các viên đá tập trung thành hai bãi lớn. Bãi một nằm cạnh bản Pho – một bản của người H’Mông trên sườn núi sát đường cái – kéo dài xuống gần lòng suối. Số lượng đá có chạm khắc ở đây không nhiều, nhưng đều là những khối đá lớn, có khối dài tới 13 m. Các bản chạm khắc có quy mô, mật độ dày, cấu trúc hình khắc phức tạp. Bãi hai nằm giáp ranh hai xã Hầu Thào và Lao Chải.Con đường mòn từ đường cái qua các thửa ruộng bậc thang lên bản Hầu Chư Ngài, bản H’Mông trên đỉnh núi, còn gọi là đường lên Hang đá. Đây là một bãi đá rộng với trên 100 hòn đá có hình chạm khắc thuộc nhiều loại, có những hình độc bản (chỉ xuất hiện trên một viên duy nhất). Ở các vùng ngoại vi như khu vực dưới chân Cầu Mây nổi tiếng của xã Tả Van, hay sang địa phận xã Tả Van và Sử Pán rải rác có một vài hòn đá đơn lẻ, chạm khắc với hoa văn không khác biệt nhiều so với hai bãi kể trên.

Thoạt tiên khi những người bạn rủ đi thăm bãi đá cổ, tôi cứ nghĩ những tảng đá lớn nhỏ nằm xen giữa những nương rẫy, lẫn trong cây lá không có ấn tượng gì đặc biệt. Thế nhưng, khi bước chân theo cô hướng dẫn viên du lịch người Mông Lý Thị Sua, được nghe giới thiệu và tận mắt chứng kiến, xem xét các tảng đá, tôi mới thấy ngỡ ngàng trước kỳ công của những chủ nhân xưa đã ngẫu hứng chạm lên mặt phiến đá. Bãi đá cổ Sapa được giáo sư Victor Goloubev, người Pháp, thuộc Viện Viễn Đông Bác Cổ phát hiện vào năm 1925. Sau đó, nhiều thế hệ nhà khoa học cả Việt Nam và Pháp đã phát hiện thêm hàng trăm tảng đá có hình khắc nằm rải rác khắp nơi, nâng tổng số tảng đá có hình khắc lên hơn 200 tảng, kích thước không đều nhau. Có tảng đá cao 4m, dài 15m, có tảng lại chỉ nhỏ độ nửa mét hay có tảng đá hình chạm lan tỏa trên bề mặt rộng tới 50m2.

Trên những khối đá này, các hình họa tiết thiên về những cảnh vật gần gũi với con người và diễn tả sinh hoạt như nam nữ giao phối, những bản làng có ruộng bao quanh, có nhà, có động vật, có cả vật dụng như cối xay ngô, cày bừa. Có phiến đá chạm khắc những bức tranh toàn cảnh, con đường, bờ suối, mặt trời và con người. Có bản chạm khắc như là văn tự, ký tự khiến GS Lê Trọng Khánh, một chuyên gia đầu ngành về chữ viết của người Việt cổ đã phải thốt lên: “Tổng thể các hình khắc trên bãi đá cổ Sapa quả là một bộ sách khổng lồ được khắc bằng văn tự cổ”.

Các bãi đá cổ ở trên cao có đến 95% các họa tiết hình học: Hình tròn như mặt trời, bánh xe, cối xay, hình vuông, hình chữ nhật. Các vạch song song uốn lượn theo sườn núi như ruộng bậc thang. Những họa tiết này như là bản đồ chia lãnh địa, đất đai, lễ nghi cúng tế trời đất, những tín ngưỡng và tả cảnh đẹp quê hương ruộng bậc thang, làng bản quần cư. Có lẽ vì vậy mà các nhà nghiên cứu hàng đầu Việt Nam cho rằng, đây là những hình vẽ mang đậm dấu ấn của tư duy tạo hình đơn giản và khúc triết, xuất phát từ những con người nguyên sơ, có đời sống gắn bó sâu sắc với tự nhiên. Và cũng chính vì giá trị lịch sử, giá trị văn hóa của nó rất lớn mà năm 1994, bãi đá cổ Sapa đã được Bộ VH-TT&DL công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Hiện nay, di tích này đang được Nhà nước đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.

Tuy Sa Pa không phải là nơi duy nhất phát hiện ra các tảng đá khắc, vì trên thế giới cũng có hàng chục điểm tương tự như vậy nhưng đối với Việt Nam, đây vẫn là một điều kỳ diệu, chứng tỏ con người từ xa xưa đã bám trụ vững vàng trên mặt đất, chế ngự thiên nhiên để tồn tại và phát triển. Còn riêng với tôi, khi chia tay bãi đã cổ Sapa, tôi đã có được những kiến thức quý về một bộ sách khổng lồ được khắc bằng văn tự cổ.

Nguồn: www.ktdt.com.vn

flamencol78
27-04-2011, 04:30 PM
Ôi tự hào quá, tự hào quá :D Cái này ta sẽ đi và chiêm ngưỡng trong suốt hành trình.

Ruộng bậc thang Sa Pa “top 7” kỳ vỹ nhất thế giới

Bảy ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới gồm: Banaue (Philippin); Yuangyang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc); Ubud (Ba li, Inđônêxia); Annapurna (Nê pan); Mae Rim (Chiềng Mai, Thái Lan); Sa Pa (tỉnh Lào Cai, Việt Nam ) và Long ji (Quế Lâm, Trung Quốc).

Giới thiệu về ruộng bậc thang và vùng du lịch Sa Pa nổi tiếng của Việt Nam, Travel and Leisure viết: “Với cảnh quan tuyệt vời trông giống như chiếc thang leo lên bầu trời của những thửa ruộng bậc thang, Sa Pa đã trở thành một trong những điểm thu hút du khách của Việt Nam.

Du khách tham gia hành trình bằng xe lửa từ Hà Nội lên thành phố Lào Cai rồi đi ô tô vào thăm khu du lịch Sa Pa, trước khi ngoạn cảnh những đồng lúa vào mùa và chiêm ngưỡng những cô gái Mông, Dao… với trang phục đầy màu sắc và hiếu khách”.

Nguồn: dantri.com.vn

flamencol78
27-04-2011, 04:32 PM
Một tí nhạc cho đỡ căng thẳng nào. Tên bài hát cũng chính là chủ đề của chuyến đi này.


http://www.youtube.com/watch?v=6OS69Cfdo_s&feature=player_detailpage

flamencol78
27-04-2011, 10:12 PM
Thông báo tình hình nhân sự:
- 2 vé cuối cùng đã có chủ.
16. Bạn Tien2010
17. Thethu

Na chín
27-04-2011, 10:14 PM
Chúc cả nhà có một chuyến đi vui vẻ, thành công, nhiều kỳ niệm. Em xin một chân đưa tiễn vậy ạ ^^

flamencol78
27-04-2011, 10:29 PM
Qua buổi offline hôm nay có một số thống nhất như sau:

- Giờ tập trung tại ga Hà Nội là 21h00 ngày 29.4.2011 (ga phía Bắc cổng Trần Quý Cáp)

- Đã có 3 lều mang đi backup

- Đã nhận số mũ do anh Tien2010 tặng nhóm. Sẽ cố gắng cắt kịp logo và dán tạm để sử dụng trong chuyến đi này.

- Các bạn Mouse7023, NHOCBEO, Hoanganhmap sẽ là nhóm hậu cần của chuyến đi. Các bạn giúp nhóm chuẩn bị cho ăn đêm trên tàu và bữa trưa trên đường tới SaPa.

- Tinh thần chung vẫn là tìm nhà nghỉ đảm bảo sức khoẻ cho cả nhóm. Anh Tien2010 đang xúc tiến vụ này. Hi vọng sẽ có những thông tin thuận lợi.

- Linga sẽ chuẩn bị đồ sửa xe đạp, xe máy, tấm bạt rải sàn để ngủ trên tàu. 15 tấm khổ 0.8x2m. (bạn Luky_tran chuẩn bị giúp nhóm bộ mở xích)

- Hado liên hệ với è_é lấy đồ y tế.

Các thành viên chuẩn bị đồ cá nhân theo tiêu chí gọn nhẹ, cơ động. Đội xe máy sẽ không hỗ trợ được nhiều vì số lượng đồ mang theo là khá cồng kềnh. Xe đạp nên có giá chở đồ.

Những thứ cá nhân cần mang theo:

- Áo mưa, mũ, kính mát, găng tay, áo chống nắng.
- Áo khoác nhẹ (dự kiến buổi tối tại SaPa sẽ lạnh)

- Thay mặt cả nhóm xin gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các thành viên e Mông cho chuyến đi này.

flamencol78
27-04-2011, 10:43 PM
He he - doạ nhau từ cả tháng nay mà bây giờ mới chốt hạ được.

Đi tàu

1. Linga (xe đạp)
2. Huền gầy (xe máy - xế)
3. Casper_HN (xe đạp)
4. HTA (xe đạp)
5. BeBeo (xe đạp)
6. Chụt (xe máy - ôm)
7. Hoanganhmap (xe máy - xế)
8. Hado (xe đạp)
9. Bác Kato (xe đạp)
10. Giang (xe máy - ôm)
11. Brian (xe đạp)
12. Bạn Chụt (xe máy)
13. Tien2010 (xe đạp)
14. Bạn Tien2010 (xe đạp)
15. Thethu

Gặp đoàn tại Phố Lu:

16. Luky_tran (xe đạp)
17. Luky_truong (xe đạp)

Chú cháu nhà Luky cũng sẽ chia tay đoàn ở ga Lào Cai lúc về nên cả đi và về đội đi tàu sẽ không tách đoàn vì đã đủ vé.

flamencol78
27-04-2011, 10:48 PM
Tạm thời là vậy.

Quay lại với buổi offline hôm nay có rất nhiều sự xuất hiện thú vị.

Bạn Giang Huế hội ngộ với eMông đúng 1 năm kể từ chuyến Hải Vân.

Anh Imstrong người quen của anh nongdancoi bất ngờ xuất hiện. Hoá ra hai anh này có họ với nhau thật các bạn ạ.

Chị Na rà từ sân bay Nội Bài tức tốc phi thẳng về bốt Hàng Đậu hóng chuyện...

Anh Tien2010 lại xin vợ đi siêu thị để mang mũ ra tặng anh em.

Không biết hậu offline có ăn uống gì không và có gì hay ho nữa không?

tien2010
27-04-2011, 11:05 PM
Tình hình là rất tình hình

Nhà nghỉ tại Sapa đang có giá thấp nhất là 1,6 tr.phòng 4 người 2 giường chia ks. đấy là cả tối đã lôi tất cả danh sách hostel ra gọi

Một phương án nữa là có 1 phòng tập thể ở được 16 người trải đệm ra ngủ giá 1,6 tr.phòng 1 nhà wc

Cái này nghe cũng hơi ác, ở xa chút, chưa kiểm chứng

Nhưng đi mệt thì nên ngủ thoải mái chút còn lấy sức đạp

Tuỳ mọi người nhé. 2pa: 400k và 100k nghe chừng chuyến này thật sự hành xác

Tien2010

Na chín
27-04-2011, 11:07 PM
Tình hình là rất tình hình

Nhà nghỉ tại Sapa đang có giá thấp nhất là 1,6 tr.phòng 4 người 2 giường chia ks. đấy là cả tối đã lôi tất cả danh sách hostel ra gọi

Một phương án nữa là có 1 phòng tập thể ở được 16 người trải đệm ra ngủ giá 1,6 tr.phòng 1 nhà wc

Cái này nghe cũng hơi ác, ở xa chút, chưa kiểm chứng

Nhưng đi mệt thì nên ngủ thoải mái chút còn lấy sức đạp

Tuỳ mọi người nhé. 2pa: 400k và 100k nghe chừng chuyến này thật sự hành xác

Tien2010

Vote đi :D Em chọn phương án 100k :D

HTAluvBeBeo
27-04-2011, 11:24 PM
Đã lên 1tr6 rùi ạ,
Cuối tuần trước em gọi thì tầm 1tr2. Nhà dân sửa thành nhà nghỉ tầm >600k :D
Hành xác thôi :))

flamencol78
27-04-2011, 11:26 PM
Vote đi :D Em chọn phương án 100k :D

Không cần vote đâu. Cứ đi rồi tính. Thêm một topic vote nữa thì chít.

Những cái mà có số điện thoại và ta gọi được là những cái mà ai ai cũng biết.

Những cái chưa xuất hiện biết đâu lại là cái hay.

Chị Hạ đỏ mà vào đây cho tí triết học kiểu sắc sắc không không hay Tái ông mất mã để anh em yên tâm thì tốt nhỉ :D

Thân ta là thân mà cũng không phải là thân, nằm ngoài trời mà cũng không phải là ngoài trời. Ở Sapa mà cũng như ở Hà Nội...

Na chín
27-04-2011, 11:42 PM
Không cần vote đâu. Cứ đi rồi tính. Thêm một topic vote nữa thì chít.

Những cái mà có số điện thoại và ta gọi được là những cái mà ai ai cũng biết.

Những cái chưa xuất hiện biết đâu lại là cái hay.

Chị Hạ đỏ mà vào đây cho tí triết học kiểu sắc sắc không không hay Tái ông mất mã để anh em yên tâm thì tốt nhỉ :D

Thân ta là thân mà cũng không phải là thân, nằm ngoài trời mà cũng không phải là ngoài trời. Ở Sapa mà cũng như ở Hà Nội...

Thế thì bờ bụi muôn năm :D

Giá mà em đi được với nhà mình. Tiếc là niềm hy vọng của em toàn bị bạn bè người thân dập tắt ngóm :(

Casper_HN
27-04-2011, 11:54 PM
Có lều rồi, ta vote phương án ngủ lều :roi:

hado0601
28-04-2011, 12:53 AM
Ơ thế t6 có vụ tụ tập chè chén chia tay j` giữa đội hóng và đội lên đường k ạ :)

lukytran
28-04-2011, 01:01 AM
Không cần vote đâu. Cứ đi rồi tính. Thêm một topic vote nữa thì chít.

Những cái mà có số điện thoại và ta gọi được là những cái mà ai ai cũng biết.

Những cái chưa xuất hiện biết đâu lại là cái hay.

Chị Hạ đỏ mà vào đây cho tí triết học kiểu sắc sắc không không hay Tái ông mất mã để anh em yên tâm thì tốt nhỉ :D

Thân ta là thân mà cũng không phải là thân, nằm ngoài trời mà cũng không phải là ngoài trời. Ở Sapa mà cũng như ở Hà Nội...

Mình không quen sự thiếu thốn chăn ấm nệm êm nhưng cũng ủng hộ việc cắm trại đợt này.
Chiều về chủ yếu đổ đèo nên cũng không đáng ngại. Tuy nhiên cần tính đến việc cắm trại ở đâu và đảm bảo an ninh, tài sản.

HTAluvBeBeo
28-04-2011, 09:41 AM
Em rất đồng ý phương án nào cũng chiến được.
An ninh thì đơn giản. Em mang 2 con dao bầu hàng thịt lợn đi là yên tâm =))

Nếu kiếm nhà dân để cắm thì có thể đến phố lu hỏi mấy anh xe ôm, mấy bà bán hàng là người ta sẽ biết. (em vừa hỏi thêm 1 dân phượt hay bốc phét bảo thế ạ:D)

Mouse7023
28-04-2011, 10:00 AM
Mất công mượn mõ, mang vác cả đống lều từ Hà Nội lên Sapa mà không dùng thì iem...hic....hic....bó tay. Còn xác định ở nhà nghỉ thì cứ có tiền là có nhà nghỉ thôi, mang lều đi làm gì cho khổ đời ra. Em vote phương án ở lều, tắm nước lá. :D

flamencol78
28-04-2011, 10:05 AM
Mất công mượn mõ, mang vác cả đống lều từ Hà Nội lên Sapa mà không dùng thì iem...hic....hic....bó tay. Còn xác định ở nhà nghỉ thì cứ có tiền là có nhà nghỉ thôi, mang lều đi làm gì cho khổ đời ra. Em vote phương án ở lều, tắm nước lá. :D

Không mất công đâu bạn Chụt ơi. Thao trường đổ nhiều mồ hôi thì chiến trường ít đổ máu.
Sẵn sàng trong mọi trường hợp mới là kế lâu dài.

Na chín
28-04-2011, 10:18 AM
Không mất công đâu bạn Chụt ơi. Thao trường đổ nhiều mồ hôi thì chiến trường ít đổ máu.
Sẵn sàng trong mọi trường hợp mới là kế lâu dài.

Bạn Chụt đang ấm ức vụ mặc váy chở 2 cái lều tối qua đấy mà anh Linh :D

Mouse7023
28-04-2011, 10:24 AM
Bạn Chụt đang ấm ức vụ mặc váy chở 2 cái lều tối qua đấy mà anh Linh :D

Bạn Na đang ấm ức vì không được đi nên vào "chém em" đấy anh Linh ạ. :p

flamencol78
28-04-2011, 10:53 AM
Bạn Na đang ấm ức vì không được đi nên vào "chém em" đấy anh Linh ạ. :p
Long Chân Nhân vì đại nghĩa đã phá Cun đèo mà không đếm xỉa tới vụ đồng phục.

Na và Chụt đều là những hạt rống tốt của emong.org

Mong các bạn rữ hoà khí vì đại cục chung.

flamencol78
28-04-2011, 10:54 AM
Nhắc lại kẻo quên: 21h00 thứ 6 ngày 29.4.2011 các thành viên tham gia chuyến này nhé.

flamencol78
28-04-2011, 11:18 AM
SaPa đang sôi xình xịch. Vào đây mà xem - không thể không mang lều...

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/du-lich/18368/di-sa-pa-dip-30-4--can-doc-ngay-.html

Đây nữa...

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/du-lich/17967/cang-thang-tour-sapa-dip-le.html

Na chín
28-04-2011, 11:20 AM
Bạn Na đang ấm ức vì không được đi nên vào "chém em" đấy anh Linh ạ. :p

Tớ ko đi là vì tôn trọng nhu cầu riêng tư của bạn Chụt nhé, tớ thề là tớ ko ấm ức :D

nongdancoi
28-04-2011, 11:23 AM
nhắc đến chuyện đồng phục mới nhớ:

Buổi ngoại tuyến tối hôm qua đã đạt được "những bước tiến rất quan trọng" trong việc đưa ra phương án hành xử chung trong vấn đề Đồng phục giữa 3 bên. Đại diện của phía "Đồng phục" đã nêu sáng kiến phát cho mỗi thành viên một chiếc áo có màu sắc và kiểu dáng giống nhau, ngoài logo emong chung, các phía sẽ tự ghi ý kiến của mình lên chiếc áo này, cụ thể phía "Đồng phục" sẽ ghi "Tôi ủng hộ phương án đồng phục", phía "Không đồng phục" sẽ ghi "Tôi không ủng hộ phương án đồng phục", phía "phụ kiện" sẽ ghi "Phụ kiện là tốt nhất"...Phương án này đã đạt được sự thống nhất cao giữa các đại diện tham gia ngoại tuyến. Long chân nhân cho biết vẫn để ngỏ khả năng ghi chữ "Không gỉ cả" lên chiếc áo của mình nhằm tạo thương hiệu và uy tín riêng.

Buổi ngoại tuyến đã kết thúc thành công trong không khí cởi mở và thân thiện. Các bên cho hay sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn nhằm sớm triển khai kế hoạch nói trên.

Na chín
28-04-2011, 11:35 AM
SaPa đang sôi xình xịch. Vào đây mà xem - không thể không mang lều...
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/du-lich/18368/di-sa-pa-dip-30-4--can-doc-ngay-.html


Trời ơi, sao tôi lại phải ở nhà cơ chứ :barf:

NHOCBEO
28-04-2011, 11:38 AM
nhắc đến chuyện đồng phục mới nhớ:

Buổi ngoại tuyến tối hôm qua đã đạt được "những bước tiến rất quan trọng" trong việc đưa ra phương án hành xử chung trong vấn đề Đồng phục giữa 3 bên. Đại diện của phía "Đồng phục" đã nêu sáng kiến phát cho mỗi thành viên một chiếc áo có màu sắc và kiểu dáng giống nhau, ngoài logo emong chung, các phía sẽ tự ghi ý kiến của mình lên chiếc áo này, cụ thể phía "Đồng phục" sẽ ghi "Tôi ủng hộ phương án đồng phục", phía "Không đồng phục" sẽ ghi "Tôi không ủng hộ phương án đồng phục", phía "phụ kiện" sẽ ghi "Phụ kiện là tốt nhất"...Phương án này đã đạt được sự thống nhất cao giữa các đại diện tham gia ngoại tuyến. Long chân nhân cho biết vẫn để ngỏ khả năng ghi chữ "Không gỉ cả" lên chiếc áo của mình nhằm tạo thương hiệu và uy tín riêng.

Buổi ngoại tuyến đã kết thúc thành công trong không khí cởi mở và thân thiện. Các bên cho hay sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn nhằm sớm triển khai kế hoạch nói trên.

phát cho mỗi ng một cái áo bắt mặc, có ghi không gì cả thì vẫn là đồng phục
Phản đối phản đối phản phản đối :o017:

Lumos
28-04-2011, 11:39 AM
Đang thắc mắc đây, cái thằng bạn Chụt là cái thằng nào, mình có biết nó không? ;), mà sao chúng nó chém nhau :D

Lumos
28-04-2011, 11:40 AM
Chúc các bạn lên đường vui vẻ, an toàn, chuyến đi gặt hái nhiều nụ cười, nhiều ảnh đẹp nhé. Riêng Chụt, chúc Chụt... sa ngã thành công :))

Na chín
28-04-2011, 11:42 AM
phát cho mỗi ng một cái áo bắt mặc, có ghi không gì cả thì vẫn là đồng phục
Phản đối phản đối phản phản đối :o017:

Thế phát cho mỗi người một cái mũ đội, ghi tên từng người lên mũ thì ko phải là đồng phục nhé ;) Ko phản đối nữa nhé ;)

Casper_HN
28-04-2011, 11:46 AM
Trời ơi, sao tôi lại phải ở nhà cơ chứ :barf:
Tại vì tôi không dám đi :pheo:

NHOCBEO
28-04-2011, 11:47 AM
E đồng ý cả 2 chân 2 tay luôn ạ :tungtung:

Na chín
28-04-2011, 11:49 AM
E đồng ý cả 2 chân 2 tay luôn ạ :tungtung:

Em đồng ý với comment trước của chị về chuyện mũ ấy hả ;) Thế thì phải đổi sang phiếu Phụ kiện nhé, sao lại chọn Ko gì cả ;)

Na chín
28-04-2011, 11:50 AM
Tại vì tôi không dám đi :pheo:

Tại vì có người ko muốn cho tôi đi :barf:

Casper_HN
28-04-2011, 11:57 AM
Tại vì có người ko muốn cho tôi đi :barf:

Tại vì tôi để người ta không cho tôi đi :o017:

Na chín
28-04-2011, 11:58 AM
Tại vì tôi để người ta không cho tôi đi :o017:

Tại vì người ta bảo là tôi ĐÀY ẢI người ta :barf: Nói thế thì còn ai dám hó hé gì nữa cơ chứ :barf:

Mouse7023
28-04-2011, 12:00 PM
Tại vì có người ko muốn cho tôi đi :barf:

Người nào đấy, có cùng "chí hướng" với tao thật, cho tao làm quen phát. hehe

Casper_HN
28-04-2011, 12:03 PM
Tại vì người ta bảo là tôi ĐÀY ẢI người ta :barf: Nói thế thì còn ai dám hó hé gì nữa cơ chứ :barf:

Tại vì tôi không dám "đày ải" người khác :o017:

(Trả lời mệt quá)

Na chín
28-04-2011, 12:10 PM
Người nào đấy, có cùng "chí hướng" với tao thật, cho tao làm quen phát. hehe

Mày chứ ai b-) Còn ai có cùng lòng dạ băng giá như mày được cơ chứ b-)

Na chín
28-04-2011, 12:12 PM
Tại vì tôi không dám "đày ải" người khác :o017:

(Trả lời mệt quá)

Tại vì tôi ko nỡ đày ải người ta :barf:

(Hic, thanh minh cũng mệt quá)

Mouse7023
28-04-2011, 12:15 PM
Mày chứ ai b-) Còn ai có cùng lòng dạ băng giá như mày được cơ chứ b-)

Xời, đừng có đổ oan cho người tốt nhưng không dốt :D Mày nghe lời tao một cách ngoan ngoãn từ bao giờ thế??/ :D

Na chín
28-04-2011, 12:18 PM
Xời, đừng có đổ oan cho người tốt nhưng không dốt :D Mày nghe lời tao một cách ngoan ngoãn từ bao giờ thế??/ :D

Xời, ko gọi là nghe lời mà phải gọi là cam chịu mới đúng b-)

Casper_HN
28-04-2011, 12:19 PM
Tại vì tôi ko nỡ đày ải người ta :barf:

(Hic, thanh minh cũng mệt quá)

Tôi lấy chồng còn để con bạn nó động phòng :o017:
Nên tôi đày ải mình thay vì hưởng thụ :o015:

Na chín
28-04-2011, 12:24 PM
Tôi lấy chồng còn để con bạn nó động phòng :o017:


Haizzz... động phòng lại là một phạm trù khác biệt rồi, để mở topic mới rồi bàn luận Long chân nhân nhé ;;)

Casper_HN
28-04-2011, 12:31 PM
Haizzz... động phòng lại là một phạm trù khác biệt rồi, để mở topic mới rồi bàn luận Long chân nhân nhé ;;)

Hị hị! Thôi dừng :roi:

Mouse7023
28-04-2011, 12:31 PM
Loãng hết cả topic Sapa :o10:

Na chín
28-04-2011, 02:15 PM
Loãng hết cả topic Sapa :o10:

Đấy, nói đến động phòng lại có người động lòng này ;) Tao cũng chúc mày chuyến này sa ngã thành công ;)

Casper_HN
28-04-2011, 02:29 PM
Phát sinh vì máu PR vé thừa quá nên mọc ra thằng bạn anh cùng bạn gái nó cũng xin gia nhập. Sẽ đi xe máy và lên tàu theo phương án B :anhhung2:

Mouse7023
28-04-2011, 03:39 PM
Phát sinh vì máu PR vé thừa quá nên mọc ra thằng bạn anh cùng bạn gái nó cũng xin gia nhập. Sẽ đi xe máy và lên tàu theo phương án B :anhhung2:

Chốt rồi, ko nhận người nữa. :o013:

flamencol78
28-04-2011, 04:07 PM
Phát sinh vì máu PR vé thừa quá nên mọc ra thằng bạn anh cùng bạn gái nó cũng xin gia nhập. Sẽ đi xe máy và lên tàu theo phương án B :anhhung2:

Anh Long nhắn 2 bạn này chuẩn bị xe cộ đầy đủ gương lược giấy tờ - xăng pháo vừa đủ đến ga Hà Nội. (xe số)

Cũng xác định cho họ tư tưởng khó khăn và quan điểm chung của cả nhóm là sẽ có một cuộc hành xác tập thể.

Nếu nhiệt tình thì đăng ký nick vào đây làm quen mọi người càng vui. Tất cả nhóm đã từng đi với nhau, hai bạn mới nếu chưa quen sẽ có phần bỡ ngỡ.

Và lưu ý đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

flamencol78
28-04-2011, 06:55 PM
Tý quên: Nhờ các bạn Chụt, NhocBeo, HA mua kem chống muỗi cho cả nhóm.

Mouse7023
29-04-2011, 09:31 AM
Em còn 1 lọ từ đợt đi BMT thì phải, để em cầm đi.

flamencol78
29-04-2011, 10:18 AM
Em còn 1 lọ từ đợt đi BMT thì phải, để em cầm đi.

1 lọ có hơi ít ko? 19 mem cơ Chụt ạ.

Na chín
29-04-2011, 11:04 AM
1 lọ có hơi ít ko? 19 mem cơ Chụt ạ.

Em cũng còn 1 chai mới nguyên thì phải, để tối em mang theo.

tien2010
29-04-2011, 11:30 AM
Dear,

Công tác hậu cần khá quan trọng, Tien2010 tối hôm qua đã chuẩn bị:

1 tấm nilon to 1,2m x 4m đủ dùng (nếu cần thì mọi người mang thêm)

Thuốc bôi muỗi, thuốc đau bụng, thuốc cảm, kem bôi chống mỏi deepheat..

Túi nilon đựng di động

Nếu cần mang thêm thì:

Xong nhỏ, cồn, trà, bánh quy (để đun nước uống trà lúc nghỉ). Nếu cần sẽ mang nhưng chắc ko đủ cho 19 người. Chuột chuẩn bị thêm nhé

Chủ động mua Orezon (chống mất nước), trà gừng

Mỗi người chủ động mang thêm 1 cái áo khoác, áo mưa, xạc pin di động, đèn, dây chun buộc ba lô vào giá để hàng đằng sau xe.

Chuyện thuê phòng nghỉ: Tuỳ các bạn chứ theo Tien2010 thì nên thuê phòng để lấy chỗ đi wc và cho các bạn mệt có thể nghỉ không nên cắm trại hết. Có thể thuê 1 - 2 phòng, còn lại mượn sân của nhà dân cắm trại

Đã có danh sách 32 nhà nghỉ 1/2 * tại Sapa, tha hồ lựa chọn.

Rgs,

NHOCBEO
29-04-2011, 11:35 AM
Dear,

Công tác hậu cần khá quan trọng, Tien2010 tối hôm qua đã chuẩn bị:

1 tấm nilon to 1,2m x 4m đủ dùng (nếu cần thì mọi người mang thêm)

Thuốc bôi muỗi, thuốc đau bụng, thuốc cảm, kem bôi chống mỏi deepheat..

Túi nilon đựng di động

Nếu cần mang thêm thì:

Xong nhỏ, cồn, trà, bánh quy (để đun nước uống trà lúc nghỉ). Nếu cần sẽ mang nhưng chắc ko đủ cho 19 người. Chuột chuẩn bị thêm nhé

Chủ động mua Orezon (chống mất nước), trà gừng

Mỗi người chủ động mang thêm 1 cái áo khoác, áo mưa, xạc pin di động, đèn, dây chun buộc ba lô vào giá để hàng đằng sau xe.

Chuyện thuê phòng nghỉ: Tuỳ các bạn chứ theo Tien2010 thì nên thuê phòng để lấy chỗ đi wc và cho các bạn mệt có thể nghỉ không nên cắm trại hết. Có thể thuê 1 - 2 phòng, còn lại mượn sân của nhà dân cắm trại

Đã có danh sách 32 nhà nghỉ 1/2 * tại Sapa, tha hồ lựa chọn.

Rgs,

a Tiên chu đáo quá, đúng là ko hổ danh " thích siêu thị"

flamencol78
29-04-2011, 11:44 AM
Chuyện thuê phòng nghỉ: Tuỳ các bạn chứ theo Tien2010 thì nên thuê phòng để lấy chỗ đi wc và cho các bạn mệt có thể nghỉ không nên cắm trại hết. Có thể thuê 1 - 2 phòng, còn lại mượn sân của nhà dân cắm trại

Đã có danh sách 32 nhà nghỉ 1/2 * tại Sapa, tha hồ lựa chọn.

Rgs,

Cực kỳ đồng tình với quan điểm của anh Tien2010 :Bravo:

flamencol78
29-04-2011, 12:18 PM
Chuẩn bị đếm ngược thời gian lên đường được rồi mọi người nhỉ :rolleyes:

Na chín
29-04-2011, 01:13 PM
Chuẩn bị đếm ngược thời gian lên đường được rồi mọi người nhỉ :rolleyes:

Đang đếm ngược thời gian đi tiễn :D

Mouse7023
29-04-2011, 02:19 PM
Dear,

Công tác hậu cần khá quan trọng, Tien2010 tối hôm qua đã chuẩn bị:

1 tấm nilon to 1,2m x 4m đủ dùng (nếu cần thì mọi người mang thêm)

Thuốc bôi muỗi, thuốc đau bụng, thuốc cảm, kem bôi chống mỏi deepheat..

Túi nilon đựng di động

Nếu cần mang thêm thì:

Xong nhỏ, cồn, trà, bánh quy (để đun nước uống trà lúc nghỉ). Nếu cần sẽ mang nhưng chắc ko đủ cho 19 người. Chuột chuẩn bị thêm nhé

Chủ động mua Orezon (chống mất nước), trà gừng

Mỗi người chủ động mang thêm 1 cái áo khoác, áo mưa, xạc pin di động, đèn, dây chun buộc ba lô vào giá để hàng đằng sau xe.

Chuyện thuê phòng nghỉ: Tuỳ các bạn chứ theo Tien2010 thì nên thuê phòng để lấy chỗ đi wc và cho các bạn mệt có thể nghỉ không nên cắm trại hết. Có thể thuê 1 - 2 phòng, còn lại mượn sân của nhà dân cắm trại

Đã có danh sách 32 nhà nghỉ 1/2 * tại Sapa, tha hồ lựa chọn.

Rgs,

Thanks anh Hiếu. Nhưng mà em khuyến cáo mọi ng là chỉ mang đồ dùng cá nhân của bản thân thôi nhé. Tất cả những cái trên đội hậu cần đã mua đủ hết cho 17 người rồi. Mọi người mang nhiều thứ quá rồi ko đeo để đạp xe được lúc đó cũng ko có xe máy chở hộ đâu ạ.

è.é
29-04-2011, 02:32 PM
Số phone nhà nghỉ Công đoàn (Sapa)
0203871315 / 0203873386

flamencol78
29-04-2011, 02:37 PM
À các bạn nhớ sạc pin điện thoại cho thật đầy. Lạc nhau mà không liên hệ được là căng thẳng lắm.
Ai chưa có số của trưởng tour thì lưu vào để tiện liên hệ:
Linh: 0983355768

Na chín
29-04-2011, 02:40 PM
Số phone nhà nghỉ Công đoàn (Sapa)
0203871315 / 0203873386

Nhà nghỉ Công đoàn này phòng ốc thì ổn, nhưng giá cũng ko phải rẻ, mà lại ở ngay trung tâm Sapa thì chắc là chẳng còn phòng đâu em

Na chín
29-04-2011, 02:41 PM
Khiếp, có đi tiễn thôi mà mình cũng hồi hộp mới khổ chứ. Nếu đi thật thì chắc mất ngủ cả đêm qua rồi :D

Lumos
29-04-2011, 02:45 PM
Khiếp, có đi tiễn thôi mà mình cũng hồi hộp mới khổ chứ. Nếu đi thật thì chắc mất ngủ cả đêm qua rồi :D

Mình cũng hồi hộp lắm, ngóng chờ kết quả... sa ngã :D

ngancute86
29-04-2011, 02:46 PM
ui, tối này các bác lên đường rùi. Tiếc quá e không có cơ hội tham gia. Lần sau , có chuyến đi nào các bác nhớ cho e đăng ký 1 suất nhé !
Have a good journey !!!

Na chín
29-04-2011, 02:50 PM
Mình cũng hồi hộp lắm, ngóng chờ kết quả... sa ngã :D

Thế thì chắc là em hồi hộp vì vẫn đang còn 10% khả năng sa ngã :D

flamencol78
29-04-2011, 03:02 PM
Thế thì chắc là em hồi hộp vì vẫn đang còn 10% khả năng sa ngã :D

Hay lấy mật khẩu của chuyến đi là SA NGÃ Ở SA PA NHỈ.

Casper_HN
29-04-2011, 03:32 PM
Thế thì chắc là em hồi hộp vì vẫn đang còn 10% khả năng sa ngã :D

Mềnh vốt cho phương án bẹn Na già sa ngã :roi:

flamencol78
29-04-2011, 04:20 PM
Danh sách đi SaPa trước giờ lên tàu 7 tiếng:

Đi tàu

Xe đạp
1. Linga
2. Casper_HN
3. HTA
4. BeBeo
5. Hado
6. Bác Kato
7. Noname
8. Brian
9. Tien2010
10. Bạn Tien2010
11. Thethu

Xe máy
12. Huền gầy (xế)
14. Bạn Chụt - Chụt(xế - ôm)
15. Hoanganhmap (xế)
17. 2 Bạn Casper_HN(xế - ôm)

Gặp đoàn tại Phố Lu:

18. Luky_tran (xe đạp)
19. Luky_truong (xe đạp)

Trường hợp bạn Giang Huế vì lý do cá nhân nên không thể join cùng đoàn.
Vé của bạn Giang được chuyển cho anh Tùng Noname vừa đi với nhà Mông chuyến Kim Bôi 2011.

Đúng tính chất cuộc chơi nhà Mông 30 vẫn chưa phải là Tết.
Hi vọng tái ngộ với hội đưa tiễn tại phố Lu :D