PDA

View Full Version : Lòng Vòng Đông Bắc



meodiendihoang
15-04-2012, 04:30 PM
Đợt nghỉ 30/4 -1/5 đang tính làm chuyến Đông Bắc: Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - 3 Bể, vì không biết mọi người thế nào(lịch nghỉ và độ máu lửa) chứ cung này chắc chỉ giành cho đại loại mấy đứa điếc không sợ súng, lũ ăn chơi không sợ mưa rơi hay lũ lĩ nào có cái quan niệm như mình" cứ đi sẽ đến" .. Vì thế nếu đăng kí tham gia mà trong quá trình đi gặp bất cứ rắc rối nào " ngủ giữa đường" "không có nước tắm" "Bụng réo liên tục" ...thì phải tâm niệm đã tham gia là phải chịu hết và coi đấy như cái thú của chuyến đi. Vâng dông dài dọa nạt thế đủ rồi sau đây là Dự Kiến của mình các bác tham khảo và ném đá ...

Vì chưa chốt đc lịch cụ thể nên tạm thời sẽ chưa ghi rõ ngày nhé

Đêm hôm trước bắt O tô HN- HG đến sáng sớm đến nơi sau đó sẽ

Ngày đầu:

Xúc miệng: Hà Giang - Quản Bạ (30km) quãng đường sẽ đi qua cổng trời

Đánh Răng: Quản Bạ – Cán Tỷ: nằm dưới đáy của thung lũng, đường bám sông, hai vách núi kẹp hai bên, cảnh vật hùng vĩ: 10km

Rửa Mặt: Cán Tỷ – Nà Khê – Lao và chải – Yên Minh: Sẽ đi qua khu rừng thông Yên Minh, rất đẹp và lãng mạn, có thể mù sương tuỳ thời tiết: 40km

Soi Gương: Yên Minh – Phố Cáo – Sủng Là : 10km + 10 km.

Thè Lè Lưỡ: Sủng là – Di tích nhà họ Vương (thăm Nhà vua mèo Vương Chí Sình,…): 10km. Dự tính sẽ homestay tại Sủng LÀ nếu các bạn mò đến đây được :tetua:

Ngày 2:

Sủng LÀ - Cột cờ Lũng Cú (32km) ngay bên cạnh là Lô Lố

sau đó sẽ từ Lô Lố đổ về Đồng văn (25km-30km)

Từ Đồng Văn sẽ tiến lên Nam Thiên Đệ Nhất Đèo Mã Pí Lèng : (14km) sau đó thì các bạn chuẩn bị tinh thần leo 20km đèo nữa nhé :xitmau:

Mã Pí Lèng - Mèo Vạc : (9km) đi thêm khoảng gần 20km là đến chợ tình Khau Vai nếu lúc ý các bác còn máu, tùy tình hình sẽ nghỉ lại Mèo Vạc hay nơi nào đấy ở Chợ Tình :xitmau:

Đèo Lèng
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/%C4%90%C3%A8o_M%C3%A3_P%C3%AC_L%C3%A8ng.jpg


Ngày 3 + 4: Mèo Vạc đi Niêm Sơn – Bảo Lạc – Tĩnh Túc() – Chợ Rã – Ba Bể (đi xuyên qua rừng quốc gia cảnh đẹp cứ gọi là): .....tổng quãng này là ...205km thế nên tùy sức sẽ dừng chân ở đâu cái này phải gọi là tùy cơ di tản đấy hê hê

Từ Ba Bể có thể bắt xe về HN hoặc sẽ đạp về Phong Châu quê mình ngủ nghỉ ăn uống tẹt ở đấy rồi hôm sau bắt xe về trong trường hợp không bắt được xe ở 3 Bể

P/s: Chuyến này xác định trước là không dễ nuốt. Để tránh ảnh hưởng đến công việc làm ăn hay việc cá nhân, cần xem xét kĩ trước nếu cần phải bắt xe về trước cho kịp với lịch của bản thân thì các bạn cứ làm nhé !!

Mình đọc được ở đâu đó câu này: nếu chúng ta lên kế hoạch cho mọi thứ thì ngẫu nhiên chúng ta đang giết chết đi ý nghĩa của cuộc sống, thế nên các bợn cứ chuẩn bị tinh thần cùng điên với tớ đi nhé !!:nosepick:

Kinh phí dự kiến : 1000k

thieu-bg
15-04-2012, 04:36 PM
Lên 3.5 ngày đê.......... nữa ngày để thở là ok......

yosaraha
15-04-2012, 06:32 PM
Mình thề mình ko điên tour này cùng Oèm:nosepick:

none
15-04-2012, 07:39 PM
Tour này đi một tuần chả hết.

dihockhongdanhban
15-04-2012, 09:51 PM
Hà nội mấy ngày này vắng tanh. Ở nhà hưởng thụ không khí bình yên đi

victor
15-04-2012, 11:04 PM
Đông vui quá ;)

alexoxo
16-04-2012, 01:36 AM
Tour này cho xe máy àh ;)

Seven-Love
16-04-2012, 08:26 AM
Èo hôm qua lê lết có 40 cây số đường cao tốc còn tí ngất,

30/4 + 1/5 mềnh ở nhà
Ăn lẩu gà
Oánh tá lả.

Con mèo què này lên cung cứ như đi ô tô ấy.........anh trệu......=))

dau
16-04-2012, 11:50 AM
Cung lày e cũng chịu, đi 3 hum còn được chứ đi như lày chỗ làm cũ vừa nghỉ xong chỗ mới nó cũng cho out :))=)):o020:

meodiendihoang
16-04-2012, 11:55 AM
có khi cắt đoạn từ mèo vạc đến 3 bể nhỉ, ai còn sức còn time thì đitiếp còn không thì qua đèo Lèng xuống tới thị trấn mèo vạc thì bắt xe về hn thôi :o056:

alooooooo123
16-04-2012, 12:13 PM
đoạn qua Ba Bể đg trơn cua ciếc phê lắm :D

meodiendihoang
16-04-2012, 12:13 PM
Mình có một anh bạn ng Hà Giang đi xe HN - HG thường xuyên, xin số đt xe nó hay đi thì Thông tin mới vừa liên lạc với nhà xe thì HN - HG giường nằm 180k, ngồi 130k, gửi theo xe đạp mà đông người ông ý ....không tính tiền xe đạp :thoimien:, đặt trước xe 1 tuần, nếu quyết định tối 27 đi thì tầm đấy không bị cháy xe,

dangman
16-04-2012, 12:49 PM
CHo em cái maps lleen đây xem nào, đi vào dịp ý mà sao vé rẻ thế, hay lại gặp người tốt :))

yosaraha
16-04-2012, 02:14 PM
Mình có một anh bạn ng Hà Giang đi xe HN - HG thường xuyên, xin số đt xe nó hay đi thì Thông tin mới vừa liên lạc với nhà xe thì HN - HG giường nằm 180k, ngồi 130k, gửi theo xe đạp mà đông người ông ý ....không tính tiền xe đạp :thoimien:, đặt trước xe 1 tuần, nếu quyết định tối 27 đi thì tầm đấy không bị cháy xe,

Em chả tin, xe giường năm mà có 180k? có mà mơ.:o056: Vào dịp ngày lễ chả có ai làm người tốt đâu, chặt chém còn không hết nữa là:o045:

yosaraha
16-04-2012, 02:16 PM
CHo em cái maps lleen đây xem nào, đi vào dịp ý mà sao vé rẻ thế, hay lại gặp người tốt :))

Đừng nghe Oèm lừa em ạ, không em lại khóc đòi về với Papa như hôm ở Yên Ngựa đấy!!:o056:

meodiendihoang
16-04-2012, 02:25 PM
Anh lừa bọn mày làm cái j mang tiếng ra. Anh ăn ở thế nào thì mới hay đc gặp ng tốt chứ, liên lạc với nhà xe thì nhà xe báo là tầm 21, 22 thì đặt vé cho tối ngày 27, nếu đi trên 5 mạng anh sẽ thương thuyết cả người cả xe 200k (ghế ngồi) rồi sau đó lên tới HG lúc sáng sớm sẽ hạ xe rồi đạp đến nhà bạn ở ngay thành phố HG nghỉ ngơi ăn sáng rồi lên đường !! nên còn khoảng 4 ngày nữa để quyết định để liên hệ với nhà xe

meodiendihoang
16-04-2012, 02:27 PM
CHo em cái maps lleen đây xem nào, đi vào dịp ý mà sao vé rẻ thế, hay lại gặp người tốt :))

mày cứ google map đi anh ngại up lắm

Casper_HN
16-04-2012, 07:30 PM
Tới Mèo Vạc là đẹp rồi, tùy tình hình sớm thì về 3Bể, muộn thì dừng luôn.

Hy vọng không có động đất hay sóng thần gì để mềnh đi với Oèm chuyến này :anhhung2:

pcpiloter88
16-04-2012, 09:47 PM
de xem em co tham gia dc ko vi e dang lo kinh phi'. 1000k hoi kho' voi e

pcpiloter88
16-04-2012, 10:02 PM
de xem em co tham gia dc ko vi e dang lo kinh phi'. 1000k hoi kho' voi e

dangman
16-04-2012, 10:05 PM
Tới Mèo Vạc là đẹp rồi, tùy tình hình sớm thì về 3Bể, muộn thì dừng luôn.

Hy vọng không có động đất hay sóng thần gì để mềnh đi với Oèm chuyến này :anhhung2: Đi chuyến này là ngủ lều đó anh, nói không với nhà nghỉ :)

Casper_HN
16-04-2012, 10:52 PM
Đi chuyến này là ngủ lều đó anh, nói không với nhà nghỉ :)
Anh "tắm sông, ị đồng" từ ngày thần tượng của chú còn đóng tã nhé, chú tưởng anh sợ ngủ lều à :hoho:

dangman
16-04-2012, 11:02 PM
Anh "tắm sông, ị đồng" từ ngày thần tượng của chú còn đóng tã nhé, chú tưởng anh sợ ngủ lều à :hoho: hehe, em sợ anh ''tắm sông , ị đồng '' chán rồi h không còn hứng thú nữa:) Thế thì ok rồi :)