PDA

View Full Version : Hà Nội - mưa tháng 3



yeuhanoi
09-03-2011, 04:44 PM
Chào các bác êMông tôi là thành viên mới đăng ký sinh hoạt trên diễn đàn. Tôi thấy các bác có nhiều điểm tương đồng với sở thích của mình nhưng sức khoẻ của tôi không được tốt nên tôi đang cố gắng tập luyện để trong một ngày gần đây có thể tham gia vào một chuyến đi nào đó do các bác tổ chức. Hiện giờ tôi mới mua được một cái xe đạp MTB và đang làm quen với xe đạp.
Xin chia sẻ với các bác ê Mông một vài tấm ảnh về hành trình tập xe của tôi với chủ đề: Hà Nội - mưa tháng 3. Tôi mới vào topic của các bác nên có gì còn bỡ ngỡ xin các bác chỉ giáo.

Hà Nội, mưa tháng 3 có gì phảng phất như hơi thở của SaPa, Đà Lạt. Người Hà Nội có nhiều người không thích cái tiết trời mưa phùn rả rích bẩn thỉu nhớp nháp này nhưng tôi lại thấy nó thật đẹp, thật Hà Nội.

Đường Hoàng Hoa Thám, vài cây hoa sưa đã lác đác nở hoa

http://farm6.static.flickr.com/5137/5511741882_995c6d11db_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5255/5511175401_42557abe02_z.jpg

yeuhanoi
09-03-2011, 05:03 PM
Phố Phan Đình Phùng. Vẫn nhớ ngày xưa đi học cách đây đã hơn chục năm con đường Phan Đình Phùng ngày ấy vẫn chưa một chiều như bây giờ và yên ắng hơn nhiều, những tà áo dài nữ sinh trên nền cây sấu già với vỉa hè rộng thênh thang. Ôi, một thời Hà Nội gần mà như xa tít tắp.

http://farm6.static.flickr.com/5019/5511182069_2c29cb8e86_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5060/5511182113_ef3428ecdb_z.jpg


Ngã ba Phan Đình Phùng - Đặng Dung (phố Đặng Dung từ 5,7 năm nay đã thành phố cầm đồ mất rồi)

http://farm6.static.flickr.com/5297/5511182035_3205b477d3_z.jpg

yeuhanoi
09-03-2011, 05:16 PM
Cổng Bắc thành Hà Nội trong mưa

http://farm6.static.flickr.com/5212/5511200105_ea20485c92_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5175/5511800406_8103bd1d02_z.jpg

yeuhanoi
09-03-2011, 05:30 PM
Đường Nguyễn Tri Phương, cách đây 10 năm con đường này vẫn đóng kín không cho dân thường được phép đi vào vì thuộc quyền quản lý của quân độ nhưng nay ta đã có thể thoải mái đạp xe nhưng vẫn hơi áy náy vì đây là khu vực cấm nên nếu không khéo khi chụp ảnh sẽ bị các chú bộ đội ra nhắc nhở. Trời mưa đường vắng nên vẫn kịp chụp được vài tấm hình.

Đường Nguyễn Tri Phương trong mưa

http://farm6.static.flickr.com/5178/5511212019_5b680964e5_z.jpg

Cổng vào di tích điện Kính Thiên

http://farm6.static.flickr.com/5177/5511811950_e6b1c53eb5_z.jpg

eMông
09-03-2011, 07:10 PM
Chào bạn yeuhanoi, những tấm ảnh của bạn rất cảm xúc. Lần tập luyện tới, bạn có thể tạo topic rủ mọi người tập luyện cùng. Ở Hà Nội mọi người rất hay đạp xe lang thang cùng nhau.
Sắp tới sẽ có những chuyến đi không thể bỏ qua của eMông Group (mỗi năm có 2 chuyến quy mô lớn như vậy thôi), bạn có thể tích lũy thể lực từ bây giờ hoặc nếu không tự tin mình có thể theo kịp thì cũng không sao, có rất nhiều xe cứu trợ đi cùng để trợ giúp cho bạn :ex10:

quangtao
09-03-2011, 10:29 PM
http://farm6.static.flickr.com/5175/5511800406_8103bd1d02.jpg


ý :) chiếc xe màu hồng này của bác à ?

anhtuan_04k1
10-03-2011, 02:41 AM
bác này giống mình quá, cũng mới mua xe và đang đạp tích lũy thể lực nè. Ngày xưa mình đi xe đạp phăm phăm, h đi xe máy nhiều, công việc thì cứ ngồi một chỗ cắm mặt vào cái máy tính nên oải quá. Thấy các bác tổ chức đi cũng máu lắm, nhưng mà không biết có đủ thể lực theo đoàn không. Ban cho mình nick đi, hôm nào chạy cùng với, mình toàn phải chạy xe 1 mình. Nick yahoo : Anhtuan_04k1.

yeuhanoi
10-03-2011, 10:17 AM
Chào quangtao: màu tím bạn ạ :o060:

Chào anhtuan_04kl: tớ ít khi lên mạng nên cũng không hay chat vì vậy liên hệ không tiện. Lúc nào tớ sắp xếp được time sẽ hẹn hò trên này với anh em.

Cảm ơn các bác ê Mông đã vào động viên new mem

yeuhanoi
10-03-2011, 10:29 AM
Đường Điện Biên Phủ trong mưa

http://farm6.static.flickr.com/5020/5513299919_635db33b31_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5173/5513299103_943363ae0b_z.jpg

Bên này là vườn hoa Canh Nông có bức tượng V.I.Lênin (hồi còn học lớp 4 mỗi lần đi qua đây thấy dòng chữ dưới chân tượng tớ hay hỏi bố tớ ông Năm La Mã Một Lênin là ông nào vậy? Bố chỉ cười. Mãi lên cấp 2 mình mới biết. Đúng là một thời nhỏ dại :o060: )

http://farm6.static.flickr.com/5019/5513922562_eeaba31839_z.jpg

Cột cờ Hà Nội

http://farm6.static.flickr.com/5140/5513895682_a49127d53f_z.jpg

yeuhanoi
10-03-2011, 10:48 AM
Rẽ vào con đường đá cổng bên di tích Đoan Môn. Mưa tháng 3 khiến xe đạp lấm lem bùn đất :D

http://farm6.static.flickr.com/5254/5513937692_fd3f24d2a3_z.jpg

Cổng bên Đoan Môn. Từ sau vụ 1000 năm Thăng Long bà con vào đây đi cổng CLB Quân đội cũ

http://farm6.static.flickr.com/5136/5513937640_1912a51e5f_z.jpg

yeuhanoi
10-03-2011, 10:52 AM
Đường Hoàng Diệu (con đường mang tên vị Tổng đốc đã tuẫn tiết khi Thành Hà Nội thất thủ)

http://farm6.static.flickr.com/5219/5513937828_a00ac7a092_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5012/5513341699_fe9d8ee6ba_z.jpg

quangtao
11-03-2011, 08:00 AM
http://farm6.static.flickr.com/5254/5513937692_fd3f24d2a3.jpg



Bác chơi sườn xe màu tím hơi bị độc đấy, chắc là girl :hi:
Mà bác vừa chở gà à :o09: :)) nhìn quả tay lái bẩn quá :D

NHOCBEO
11-03-2011, 10:46 AM
bạn yeuhanoi đáng yêu quá thôi. :o038:
thả mình vào những con phố để cảm nhận.
Thỉnh thoảng emông cũng đạp xe tối, nếu rảnh bác tham gia với hội em cho vui. :tt1:

yeuhanoi
11-03-2011, 11:04 AM
Cổng Tây thành Hà Nội (lối vào điện Kính Thiên)

http://farm6.static.flickr.com/5019/5516624456_3ac72b7056_z.jpg

Một khẩu pháo nằm cô đơn trong mưa xuân nhè nhẹ

http://farm6.static.flickr.com/5177/5516624368_83c26dd3b9_z.jpg

Dấn thêm vài pedal là đã đến ngã tư Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng. Góc này chụp Nhà thờ Cửa Bắc là rõ nhất

http://farm6.static.flickr.com/5296/5516035665_90348b23c3_z.jpg

yeuhanoi
11-03-2011, 11:10 AM
bạn yeuhanoi đáng yêu quá thôi. :o038:
thả mình vào những con phố để cảm nhận.
Thỉnh thoảng emông cũng đạp xe tối, nếu rảnh bác tham gia với hội em cho vui. :tt1:

Chào bạn NHOCBEO: Mình đã theo dõi nhà Mông từ hơn 1 năm nay rồi (cả bên opera nữa) mình rất thích tour Hà Nội đêm mà các bác ê Mông vẫn hay tổ chức. Hi vọng năm nay sẽ có tour đó và cũng hi vọng có thể sắp xếp để join được với mọi người.

yeuhanoi
11-03-2011, 11:20 AM
Thêm vài vòng đạp nữa đã đến ngã tư Hồ Tây - Quán Thánh - Thụy Khuê - Hùng Vương. Cảnh rất đẹp nhưng lại dính vào cái băng rôn vàng vàng - cũng hơi bực mình tí chút nhưng Hà Nội vẫn là vậy mà

http://farm6.static.flickr.com/5252/5516070519_608d257837_z.jpg

Rời trục phố chính tấp nập - rẽ vào đường ven Hồ Tây. Trường Chu Văn An - hồi cấp 3 mình học nghề ở đây

http://farm6.static.flickr.com/5060/5516068651_17612895bc_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5177/5516068705_f06503b1a9_z.jpg

hura13
11-03-2011, 01:21 PM
thêm yêu Hà Nôi.thanks chủ topic

yeuhanoi
11-03-2011, 03:50 PM
Có ai đó đã từng so sánh "Tây Hồ đẹp tựa nàng Tây Thi"; chưa từng được biết người xưa ra sao nhưng hẳn sự so sánh đó cũng ít nhiều có lý. Hồ Tây quá đẹp, đẹp buổi hoàng hôn, đẹp trong sương mù... và đẹp trong mưa tháng 3.

http://farm6.static.flickr.com/5253/5516466013_c20bfbc88b_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5175/5517055418_a37367de3c_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5172/5516465979_e9919f1ed5_z.jpg

yeuhanoi
11-03-2011, 03:55 PM
Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa
Đường Cổ Ngư xưa
Chầm chậm Mờ Tê Bê (MTB)
... nhưng ta không offroad

http://farm6.static.flickr.com/5299/5517064414_68a839f35b_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5217/5517064450_a151f54323_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5216/5516475219_6a2a97d68a_z.jpg

NHOCBEO
12-03-2011, 12:03 AM
Chào bạn NHOCBEO: Mình đã theo dõi nhà Mông từ hơn 1 năm nay rồi (cả bên opera nữa) mình rất thích tour Hà Nội đêm mà các bác ê Mông vẫn hay tổ chức. Hi vọng năm nay sẽ có tour đó và cũng hi vọng có thể sắp xếp để join được với mọi người.

Mình cũng rất thích tour này.
Nếu mà bạn rảnh tuần tới thì có thể tham gia chuyến ngắn Hàm Lợn :hura:

yeuhanoi
14-03-2011, 11:40 AM
Hoa sưa

http://farm6.static.flickr.com/5175/5525227388_356ed5fba8_z.jpg

Dưới mưa

http://farm6.static.flickr.com/5100/5525227246_0e428ab147_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5138/5525227200_5cfa4d8629_z.jpg

yeuhanoi
14-03-2011, 11:53 AM
Mưa tháng 3 vẫn cứ rơi, dòng đời cứ trôi, cứ đạp xe theo nỗi hoài niệm về một thời xa lắc qua những ngã tư, những con phố. Hà Nội trong mưa tháng 3 đẹp đến nao lòng

Ngã tư Long Biên - mặc cho mưa dòng người vẫn trôi đi hối hả

http://farm6.static.flickr.com/5013/5525251890_dc8735d5c0_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5255/5524660327_f074bedb4f_z.jpg

Cầu Long Biên qua những hàng cây trơ trụi lá

http://farm6.static.flickr.com/5295/5524660229_3eda628be7_z.jpg

yeuhanoi
15-03-2011, 09:49 AM
Không khí, sức sống của hơi thở Hà Nội vẫn như đâu đây trong cái vẻ cũ kỹ của cây cầu, vẻ lam lũ của những người lao động sớm tối đi về.

http://farm6.static.flickr.com/5094/5524660651_c34169e9a0_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5175/5528135176_9d069b6003_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5296/5528135104_4c7e924111_z.jpg

Bức tranh ghép lập Kỷ lục Guinees trên con đường gốm sứ - nhưng hình như người Hà Nội đâu có thích kỷ lục

http://farm6.static.flickr.com/5254/5525252122_21be7979e3_z.jpg

yeuhanoi
15-03-2011, 09:53 AM
Lãng đãng trong mưa tháng 3 trên cầu Long Biên

Bãi giữa sông Hồng

http://farm6.static.flickr.com/5053/5528143084_a1a470bdfe_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5251/5528143044_29295448be_z.jpg

yeuhanoi
15-03-2011, 09:54 AM
Mênh mang sông Hồng

http://farm6.static.flickr.com/5057/5527553801_40a10f9c3b_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5013/5527553843_fb28e56ee9_z.jpg

Mouse7023
15-03-2011, 02:05 PM
Bác này chụp ảnh "buồn thấy mồ". Hôm nào bác đi với Emong đi, xem "tâm hồn" bác có vui hơn tí nào ko, chứ cứ thế này bác biến Hà Nội của em thành "nàng thiếu nữ u sầu, chậm chạp" mất. :D

NHOCBEO
15-03-2011, 02:24 PM
thế này thì bác làm 1 bộ ảnh: Xuân , Hạ, Thu, Đông về Hà Nội
Bộ này sẽ là mùa Xuân.
Em nghĩ sẽ hợp với tâm trạng của rất nhiều người. Buồn, Vui, Trầm ngâm, Phấn khích :tt1:

yeuhanoi
15-03-2011, 02:35 PM
Bác này chụp ảnh "buồn thấy mồ". Hôm nào bác đi với Emong đi, xem "tâm hồn" bác có vui hơn tí nào ko, chứ cứ thế này bác biến Hà Nội của em thành "nàng thiếu nữ u sầu, chậm chạp" mất. :D

Hehe, chào bạn Mouse7023, thì tớ đã nói ngay từ đầu là tớ có sở thích ẩm ương chẳng giống ai rồi còn gì. Có ai thích cái trời nồm mưa phùn bẩn thỉu này đâu cơ chứ. Thế mà :o4:

Mong thời gian trôi qua mau để sang tháng năm chụp SEN Hà Nội - chắc sẽ đỡ "buồn thấy Hoàn Vũ" hơn

yeuhanoi
15-03-2011, 02:37 PM
thế này thì bác làm 1 bộ ảnh: Xuân , Hạ, Thu, Đông về Hà Nội
Bộ này sẽ là mùa Xuân.
Em nghĩ sẽ hợp với tâm trạng của rất nhiều người. Buồn, Vui, Trầm ngâm, Phấn khích :tt1:

Cảm ơn gợi ý của bạn NHOCBEO. Chắc bộ ảnh mùa hạ - tháng 5 của mình sẽ tươi tắn hơn :o012:

NHOCBEO
15-03-2011, 02:57 PM
Có ai thích cái trời nồm mưa phùn bẩn thỉu này đâu cơ chứ.



dạ, e xin đính chính ạ. Có nhiều người cũng thích cái trời mưa thoảng nhẹ như hơi sương này đấy ạ :tungtung: :tungtung:.
Chắc cũng ko chỉ có mình bác dở dở ương ương đâu.

yeuhanoi
15-03-2011, 03:04 PM
Đạp xe trong mưa tháng 3 bỗng nhớ tới một bài hát về Hà Nội, cũng có mưa nhưng chắc không phải mưa tháng 3

Đi bên em trên đường Hà Nội
Gió mùa đông về nhè nhẹ mưa rơi
Em lặng im thẹn thùng chẳng nói
Chỉ để thương để nhớ trong tôi
Mà để thương để nhớ trong tôi

Trời Thủ đô ngọt ngào hoa sữa
Thơm tóc em từ câu hát ngày xưa
Tôi thấy như ấm từ hơi thở
Mặt đường khuya nhẹ bước thân quen
Hà Nội trên cao mây trời lộng gió
Dáng thanh thanh trong sáng hồn thơ
Tôi thấy như hoa đào chớm nở
Một mùa xuân trong dáng đợi chờ

Trời Thủ đô dịu dàng hương cốm
Xanh biếc xanh nụ hoa sữa trời xanh
Tôi thấy như trời đang đứng lặng
Bài tình ca thầm hát trong tôi

Hà Nội lung linh lay hồ lộng gió
Nói đi em câu nói mộng mơ
Tối thấy như hoa đào chớm nở
Một mùa xuân duyên dáng đợi chờ

Hà Nội ơi, thầm hát trong tôi


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ha-Noi-Oi-Tham-Hat-Trong-Toi-Quoc-Hung/ZWZAWB7C.html

flamencol78
17-03-2011, 09:20 PM
Góp vui với topic của bạn yeuhanoi vài tấm ảnh cũng về mưa tháng 3 nhưng chắc không giống với tính chất nhẹ nhàng, êm dịu trong Mưa tháng 3 của bạn :)

Ảnh được chụp trong lúc rỗi rãi ngồi đợi các Mông dân đi offline tối hôm vừa rồi tại khu vực bốt Hàng Đậu - Quán Thánh. Đợi mãi chẳng có ai đành tẽn tò xách xe đi về...

Nhớ những cơn mưa dài cuối đông áo chăn chưa ấm thân mình...

http://i569.photobucket.com/albums/ss137/ngoclinh_78/1-21.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss137/ngoclinh_78/2-15.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss137/ngoclinh_78/3-14.jpg

flamencol78
17-03-2011, 09:22 PM
Mấy tấm này dành tặng cho những Mông dân nào đó đã xa Hà Nội và sắp xa Hà Nội :D
Nhớ lắm trà đá vỉa hè bốt Hàng Đậu, phố Nhà Thờ, cà phê Tùng Hậu... và bao nhiêu là thứ hay ho nữa chứ

http://i569.photobucket.com/albums/ss137/ngoclinh_78/6-12.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss137/ngoclinh_78/5-14.jpg

http://i569.photobucket.com/albums/ss137/ngoclinh_78/4-14.jpg

Lumos
17-03-2011, 10:00 PM
Viết cho người sắp xa Hà Nội này :)

Đi xa có chắc là tốt không, chẳng ở đâu ru nỗi buồn ấm lòng như Hà nội, góc phố hàng cây cả cơn mưa chiều cũng nhắc mình không vội, để ngày dài quên nhớ cứ chung chiêng

Này gửi em một ánh nhìn rất riêng, cái bắt tay hững hờ sao cứ chờ siết chặt, chỉ là thế mà ta biết tình ta là có thật, khi những ngày yêu dấu đã xa bay

Ôm tháng ba rét ngọt ở trong tay, Hà nội lặng im đọc câu thơ cho tháng ngày cổ tích, ở ngoài kia mưa vẫn chao rả rích câu chuyện cho một người sắp sửa đi xa

Tháng ba những ngày hoa sưa, tháng Ba những ngày hoa gạo cháy, tháng Ba yêu thương chạm đáy, tháng Ba níu chặt ngày đông, rồi sẽ thương những ngày mai ở nơi xa chỉ có nắng hồng…

yeuhanoi
17-03-2011, 10:55 PM
Viết cho người sắp xa Hà Nội này :)

Đi xa có chắc là tốt không, chẳng ở đâu ru nỗi buồn ấm lòng như Hà nội, góc phố hàng cây cả cơn mưa chiều cũng nhắc mình không vội, để ngày dài quên nhớ cứ chung chiêng

Này gửi em một ánh nhìn rất riêng, cái bắt tay hững hờ sao cứ chờ siết chặt, chỉ là thế mà ta biết tình ta là có thật, khi những ngày yêu dấu đã xa bay

Ôm tháng ba rét ngọt ở trong tay, Hà nội lặng im đọc câu thơ cho tháng ngày cổ tích, ở ngoài kia mưa vẫn chao rả rích câu chuyện cho một người sắp sửa đi xa

Tháng ba những ngày hoa sưa, tháng Ba những ngày hoa gạo cháy, tháng Ba yêu thương chạm đáy, tháng Ba níu chặt ngày đông, rồi sẽ thương những ngày mai ở nơi xa chỉ có nắng hồng…



Không biết ai đó sắp đi xa nhưng quả thật những lời viết ra thật da diết và chân thành như níu kéo người ở phương xa luôn nhớ về Hà Nội

@flamencol78: Đúng là mưa của bạn là mưa tháng 3 nhưng không giống với tính chất của mình thật. Cảm ơn bạn đã góp vui vào topic của mình.

Lại là cái lất phất của mưa tháng 3. (Ảnh chụp trước khi đợt gió mùa đông bắc về một ngày tranh thủ rời công ty về sớm lấy xe lang thang)

Mưa nhẹ nên em không ướt áo

http://farm6.static.flickr.com/5175/5534940834_d0efc613fc_z.jpg


Những chùm hoa xưa lãng đãng


http://farm6.static.flickr.com/5099/5534361089_c9915aa32a_z.jpg


Phố Hàng Bè

http://farm6.static.flickr.com/5254/5534940654_981b0346de_z.jpg

yeuhanoi
18-03-2011, 04:21 PM
Những hàng cây trụi lá trên phố Đinh Tiên Hoàng

http://farm6.static.flickr.com/5013/5536819798_146d2dda4b_z.jpg

Lại nhớ tới một bài hát đã lâu từ hồi sinh viên nay cũng không nhớ tên là gì nữa

...Hàng cây trút lá đông về
Đợi chờ một ngày nắng sang
Em nơi xa có biết?
Anh không thể thiếu em một ngày...

http://farm6.static.flickr.com/5098/5536242215_6e242500bb_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5171/5536819884_8e6cf0fac4_z.jpg

yeuhanoi
28-03-2011, 02:42 PM
Đi công tác mấy hôm nay mới vào đây tiếp tục post bài

Phố Lê Thái Tổ lúc 6 giờ chiều

http://farm6.static.flickr.com/5223/5566740383_ab342cb3c6_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5053/5566740465_5355fa9016_z.jpg

yeuhanoi
28-03-2011, 02:44 PM
Bình yên một thoáng cho tim mềm

http://farm6.static.flickr.com/5147/5567334082_8cb9086563_z.jpg

yeuhanoi
28-03-2011, 04:45 PM
Lướt qua các topic của eMông tôi tự nhận thấy có lẽ mình hơi già so với đa phần các bạn trẻ ở đây.

Tuy vậy chắc một góc riêng riêng nhỏ bé trong này sẽ không làm mọi người thấy khó chịu.

Các bạn eMông, một số là 7x, đa số là 8x, một số nữa là 9x - một thế hệ mới với những ấn tượng mới về Hà Nội thân yêu của chúng ta. Đó là quy luật cái mới phủ định cái cũ... không ai có thể sống bằng hoài niệm mãi được. 10,20 năm nữa sẽ lại có một thế hệ mới lớn lên, cái giờ đây lại trở thành cái cũ mất rồi. Duy còn lại đây không gian của Hà Nội, không khí Hà Nội cái mẫu số chung gắn kết các thế hệ.

Thế hệ của tôi lớn lên trong thời bao cấp. Những con phố ở Hà Nội khi ấy giản dị và êm đềm lắm. Ký ức tuổi thơ của tôi là một thời trẻ con vụng dại với những trò chơi vụng dại. Chúng tôi chơi đánh khăng, chơi đánh đáo, bắn bi, gảy dây chun, chơi thủ tương... (chắc nhiều trò các bạn trẻ bây giờ cũng chẳng biết). Mùa hè làm dân trèo me, trèo sấu, nhảy tàu điện từ Quán Thánh lên Bưởi, đến khi mùa vải chín rộ đứa nào khéo tay sẽ chọn được những quả vải hạt to nhất (bây giờ vải hạt bé tí) để làm quay. Quay làm xong để cho "chiến" phải ngâm dưới bùn mà ở thành phố đâu có sẵn như ở nông thôn. Có sao đâu? bùn ở đây nghĩa là những cái cống thoát nước bây giờ đó. Quay làm xong đem ra cống thả và ngâm trong bùn một ngày là đen nháy trông rất pro :D Hoặc chơi chiến trận giữa 2 khu phố. Nghĩa là bọn trẻ con ở phố này tập hợp thành một nhóm - phố kia thành một nhóm kiếm gạch đá ném nhau bay vèo vèo. Chỉ đến khi người lớn can thiệp đuổi cho chạy tán loạn mới thôi. Có khi còn bị bắt dắt về nhà cho bố mẹ đánh roi quắn đít.

Và còn trốn nhà lên Quảng Bá đi bơi vào những trưa hè nắng gắt nữa. Cách đây 20 -25 năm từ đầu đường Thanh Niên lên đến bể bơi Quảng Bá (đường Xuân Diệu bây giờ) đã là ra ngoại thành rồi. Ven đô đầy thứ quyến rũ với lũ trẻ nội thành chúng tôi. Đủ những khu vực cây mọc hoang dại để chui rúc, khám phá... Ven Hồ Tây lau lách và sen mọc um tùm. Nếu trốn được nhà lâu có thể tìm một góc nào đó đánh một giấc mơ màng giữa thiên nhiên tĩnh lặng. Nhưng kèm theo đó cũng là những thứ rủi ro như gặp bọn lớn hơn bắt nạt, gặp bọn trấn lột (thường là làm gì có tiền - chúng nó thường béo tai đá đít vài cái rồi thả ra). Nói chung là những rủi ro hiền lành chứ không đáng sợ như bây giờ.

Đến tuổi đi học chúng tôi có nhiều trò chơi mà một thế hệ hồi đó nhắc lại vẫn nhớ. Chơi con in - con in ở đây là những tấm ván khắc bằng gỗ mít (đủ thứ hình Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, Ich-chi-an...) được kỳ công xin tiền bố mẹ đi bộ lên tận Tố Tịch mua về, căn-ke hình lấy dao khắc (lưỡi cưa sắt cắt vát mài nhọn) khắc hình những nhân vật yêu thích. Khi đã có hình thật nét thì mua phẩm (cái thứ phẩm nhuộm xanh lét) pha ra lọ, rồi bôi lên bản khắc sau đó in ra giấy. Có chú máu chơi con in chuyên xé vở ra làm giấy in khi thầy cô, bố mẹ phát hiện đánh cho một trận nên thân. Con in in ra cần phải có giao lưu, đổi chác. Sản phẩm đổi chác là giấy vở cũ, đã viết rồi. Đổi được con in rồi phấn chấn lắm - sẽ nhổ một bãi nước bọt lên tay, bôi vào chỗ cần in rồi lấy con in dán tẹt vào đó. Độ 2 phút bỏ ra thế là có một hình in trông rất anh chị :D Các bạn trẻ ngày nay có mốt xăm mình (xóa được) có lẽ cũng là một biến thể của thú chơi con in một thời vụng dại ngày xưa mà thôi.

NHOCBEO
28-03-2011, 05:06 PM
Lướt qua các topic của eMông tôi tự nhận thấy có lẽ mình hơi già so với đa phần các bạn trẻ ở đây.

Tuy vậy chắc một góc riêng riêng nhỏ bé trong này sẽ không làm mọi người thấy khó chịu.

.

Hi bac yeuhanoi, mục đích của Emong là VLC - vui là chính nên chả quan tâm đến việc già hay trẻ đâu bác ạ. Em nghĩ, mỗi một thế hệ có cách nghĩ khác nhau, mỗi một con người lại khác nhau, nên có thể học hỏi được rất nhiều thứ từ người khác.
Bác cứ yên tâm mà post bài, Emông luôn ủng hộ những ý kiến đóng góp của mọi người để trang web ngày càng sôi nổi.:ex10:

Casper_HN
28-03-2011, 05:08 PM
Lướt qua các topic của eMông tôi tự nhận thấy có lẽ mình hơi già so với đa phần các bạn trẻ ở đây.

Tuy vậy chắc một góc riêng riêng nhỏ bé trong này sẽ không làm mọi người thấy khó chịu.

Các bạn eMông, một số là 7x, đa số là 8x, một số nữa là 9x - một thế hệ mới với những ấn tượng mới về Hà Nội thân yêu của chúng ta. Đó là quy luật cái mới phủ định cái cũ... không ai có thể sống bằng hoài niệm mãi được. 10,20 năm nữa sẽ lại có một thế hệ mới lớn lên, cái giờ đây lại trở thành cái cũ mất rồi. Duy còn lại đây không gian của Hà Nội, không khí Hà Nội cái mẫu số chung gắn kết các thế hệ.

Thế hệ của tôi lớn lên trong thời bao cấp. Những con phố ở Hà Nội khi ấy giản dị và êm đềm lắm. Ký ức tuổi thơ của tôi là một thời trẻ con vụng dại với những trò chơi vụng dại. Chúng tôi chơi đánh khăng, chơi đánh đáo, bắn bi, gảy dây chun, chơi thủ tương... (chắc nhiều trò các bạn trẻ bây giờ cũng chẳng biết). Mùa hè làm dân trèo me, trèo sấu, nhảy tàu điện từ Quán Thánh lên Bưởi, đến khi mùa vải chín rộ đứa nào khéo tay sẽ chọn được những quả vải hạt to nhất (bây giờ vải hạt bé tí) để làm quay. Quay làm xong để cho "chiến" phải ngâm dưới bùn mà ở thành phố đâu có sẵn như ở nông thôn. Có sao đâu? bùn ở đây nghĩa là những cái cống thoát nước bây giờ đó. Quay làm xong đem ra cống thả và ngâm trong bùn một ngày là đen nháy trông rất pro :D Hoặc chơi chiến trận giữa 2 khu phố. Nghĩa là bọn trẻ con ở phố này tập hợp thành một nhóm - phố kia thành một nhóm kiếm gạch đá ném nhau bay vèo vèo. Chỉ đến khi người lớn can thiệp đuổi cho chạy tán loạn mới thôi. Có khi còn bị bắt dắt về nhà cho bố mẹ đánh roi quắn đít.

Chào bác yeuhanoi!

Em thuộc thế hệ 7x đời trung, cũng còn nhớ lắm cái Hà Nội trong vắt ngày xưa...

Vừa rồi mưa lạnh, tối 9h ra đường đột nhiên thấy ấm áp quá một Hà Nội như xưa, vắng, đẹp, êm ả... bất chấp gió lạnh ~10 độ, em vẫn dành cả tiếng đồng hồ lanh thang nhặt lại những mảnh vụn Hà Nội xưa còn vương lại.
Mông dân nhiều 8x, 9x nhưng đa phần các bạn trẻ tham gia đạp xe đều có rất nhiều cá tính, và cũng có mẫu số chung là yêu cái đẹp êm ả, yêu một sự bình yên.
Mong sớm gặp mặt bác tại một chuyến đi gần nhất của eMông Group :o038:

yeuhanoi
28-03-2011, 05:26 PM
cũng còn nhớ lắm cái Hà Nội trong vắt ngày xưa...



Xin cảm ơn Casper_HN. Tôi rất vui khi vào đây tìm được sự đồng cảm như vậy. Hẹn gặp lại vào một chuyến đi của eMông

Break
29-03-2011, 10:49 AM
Đọc bài viết của yeuhanoi xong mà thấy nhớ thời ngày xưa đến nao lòng. Hồi xưa bọn trẻ con chúng em còn chơi trò dại ko tả đc đó là trò lội sông Tô Lịch, lội từ bờ bên này sang bờ bên kia. Đứa nào sang được đến nơi thì cảm giác sung sướng và oai hùng lắm. Toàn những đứa trẻ con lít nhít ko biết bơi, nghĩ lại sao mà ngây thơ thế :D

Lumos
29-03-2011, 12:38 PM
Năm nay đông dài nhỉ :), góp với bạn yeuhanoi 1 bài thơ cũ cho những ngày cuối tháng 3 này...

ĐÔNG SÓT

Hà Nội khe khẽ trở mình
rét nốt những ngày đông sót
em trốn giữa dòng người xuôi ngược
dắt nỗi buồn về đâu?

làm gì có niềm vui nào ở mãi với ngày sau
mà nàng Bân cứ mải mê đan áo
một ngày nắng sẽ lên
gió sẽ tàn
mùa sẽ qua
cái rét im lìm đi trốn
em nhạt nhòa trong nỗi nhớ mong manh.

em bỏ lại sau mình những ước mơ như mầm lá xanh
chẳng kịp chờ mưa để vươn mình thành tán
dẫu vẫn biết đánh đổi nào cũng làm mình xước xát
sao không thấy lòng bình yên.

Hà Nội dịu dàng hay khắc khoải trong đêm
lặng yên nghe gió cả cười những kẻ lang thang
hong nỗi niềm trước gió
tách trà nóng còn nguyên vết son môi màu đỏ
nghiêng lòng rót một câu thơ

nghiêng lòng thức một cơn mơ

Lumos
29-03-2011, 12:41 PM
lặng yên nghe gió cả cười những kẻ lang thang
hong nỗi niềm trước gió


thấy cmt ở trên có lão Casper bất chấp cái rét lang thang hong nỗi niềm trước gió thì phải :D

yeuhanoi
29-03-2011, 01:48 PM
Hôm nay vào đây không ngờ topic của mình đông vui thế này. Cảm ơn mọi người.

Sắp hết tháng 3 rồi - có khi phải làm topic tháng 4 thôi nhỉ. Không biết lấy chủ đề là gì cho tháng 4 đây? Chắc lại phải dở "Thương nhớ Mười hai" ra để tìm ý tưởng tháng 4 Hà Nội thôi.

yeuhanoi
29-03-2011, 02:00 PM
Đọc bài viết của yeuhanoi xong mà thấy nhớ thời ngày xưa đến nao lòng. Hồi xưa bọn trẻ con chúng em còn chơi trò dại ko tả đc đó là trò lội sông Tô Lịch, lội từ bờ bên này sang bờ bên kia. Đứa nào sang được đến nơi thì cảm giác sung sướng và oai hùng lắm. Toàn những đứa trẻ con lít nhít ko biết bơi, nghĩ lại sao mà ngây thơ thế :D

Trò nghịch ngợm tuổi thơ của Break làm yeuhanoi nhớ đến "ngày xưa ơi" của một thời đã xa. Hồi đó nhà tôi gần hồ Trúc Bạch. Lúc đó nghĩa là những năm 83,84 xung quanh hồ còn hoang hóa lắm. Chỗ trạm 66 (hòn đảo nhô ra bên hồ Trúc Bạch phía đường Trấn Vũ) là một trận địa pháo với cơ man nào là chuối mọc lúp xúp. Ven hồ đầy bùn, bà con vẫn còn đi vét bùn về trộn với than đá đập vụn rồi phơi lên thành từng viên than (giống như than dính trên tường ở Bát Tràng ấy chứ không phải than tổ ong mãi sau này mới có). Bọn trẻ con hay trốn bố mẹ ra ven hồ chơi và ký ức về sự dại dột đó chính là cái chết của một cậu bạn câm (cậu này hơn mình 2 tuổi) mải bắt chuồn chuồn ngã xuống hồ chết đuối. Người ta kiêng không cho người chết vào nhà nên khi xác cậu được vớt lên đành để ngoài vỉa hè và khâm liệm ngay tại đó. Đêm đó từ nhà nhìn ra ánh nến chập chờn và tiếng khóc ai oán của gia đình cậu bạn làm tôi ám ảnh mãi không thôi. Lúc 10 giờ đêm, tôi và thằng bạn cùng phố vẫn hay chơi với cậu câm lén trốn bố mẹ ra ngoài đường rồi không bảo nhau hai thằng cùng hướng về phía quan tài của cậu câm ở xa xa để chào từ biệt...

eMông
29-03-2011, 02:05 PM
Cám ơn bạn yeuhanoi đã thổi một không khí mới vào eMông Group forum.

BĐH xin phép đc mở một mục mới là "Hà Nội sắc hương" và chuyển bài viết của bạn tới đó. Rất mong bạn tiếp tục duy trì mạch cảm hứng Hà Nội này và chờ topic tháng Tư của bạn.

yeuhanoi
29-03-2011, 03:18 PM
Thank eMông đã có sự ưu ái nhất định với topic của tôi.
Sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn :ex10:

Mouse7023
29-03-2011, 06:22 PM
Em ko chém gió đâu nhé, nhưng đọc những bài viết của bác Yeuhanoi, em thấy được quay lại với tuổi thơ của ... bố em. Những ký ức mà em được nghe kể nhiều ơi là nhiều từ hồi bé tí và...cực kỳ ngưỡng mộ thèm thuồng. :D Mỗi tội, đến thời em mà đi oánh nhau giữa các quân khu thì bố em ... chặt gãy chân. :">

yeuhanoi
29-03-2011, 10:58 PM
đọc những bài viết của bác Yeuhanoi, em thấy được quay lại với tuổi thơ của ... bố em

Hi bạn Chụt - cho phép mình gọi thế cho thân mật (vẫn thấy mọi người trên diễn đàn gọi bạn như vậy)

Việc bạn thấy có sự giống nhau giữa những câu chuyện của tôi với thế hệ của chú, bác phụ huynh của bạn là điều hết sức bình thường mà. 15 - 20 năm về trước cuộc sống trôi chậm lắm bạn ạ. Chỉ từ những năm 2000 đổ về đây Hà Nội mới thay đổi nhanh đến chóng mặt thế này thôi.

yeuhanoi
29-03-2011, 11:03 PM
Lại quay về với ngày xưa (hình như mình già thật rồi - sống toàn bằng hoài niệm :D ) thời đó đời sống tinh thần của chúng tôi ra sao. Hehe kể ra đây chắc các bạn phì cười vì nó đơn sơ lắm, đơn sơ đến độ tôi nhớ tất tần tật những lần được xem phim gì, nghe cái gì, nhớ từng giai điệu nhạc phim, từng tên nhân vật... Đến bây giờ ký ức về những ngày đó vẫn còn vô cùng sâu đậm trong tôi.
Có thế kể ra đây những món ăn tinh thần của một thời mà nhiều người 7x trở về trước không thể không biết
7h15 tối thứ 2, thứ 5 hàng tuần: Những bông hoa nhỏ: Mai-ca cô bé từ trên trời rơi xuống
Thứ 4 phim truyện: Hồ sơ thần chết có mấy anh Ki-oóc, Bô - rít, En-tơ, Hai-nơ, Gia-nếch (phiên âm ra tiếng Việt cho nó dễ) - hoặc Trên từng cây số có 2 anh Bôm-bốp, Đi-a-nôp (phim Hung-ga-ri). Nhớ nhất cảnh giới thiệu của phim, trên một con đường có những cột mốc cây số, kẻ thù đang đi rầm rập bỗng dưng có 2 anh du kích đứng phắt dậy hô to "Chúng tôi có mặt ở đây trên từng cây số" Rồi bùm bùm, chíu chíu đạn nổ linh tinh...
Phim ta thì Phát súng trên cao nguyên nhớ nhất hình ảnh Nguyễn Chánh Tín đẹp trai, lãng tử... xuất hiện ở đầu phim đi ô tô, dừng xe lững thững bước trong rừng rồi nhạc nổi lên... Ôi mê li, chỉ muốn được trở thành diễn viên điện ảnh.
Rồi Biệt động Sài Gòn với Thương Tín đẹp trai tuy mặt hơi rỗ vào vai Sáu Tâm... ni cô Huyền Trang do Thanh Loan thủ vai...

Break
29-03-2011, 11:20 PM
Hà Nội - mưa tháng 3. Ngoài trời đang mưa to quá, ngồi trong nhà nghe tiếng mưa + tiếng nhạc không lời baroque = thư giãn :)

yeuhanoi
31-03-2011, 12:20 PM
Đã là ngày cuối cùng của tháng 3 - ngoài trời nắng đã bừng lên
Hẹn mọi người trong topic tháng 4 :o031:

yeuhanoi
08-04-2011, 05:44 PM
Hic hic -mất hết bài bên topic tháng 4 rồi Admin ơi :(

Administrator
08-04-2011, 10:32 PM
Hic hic -mất hết bài bên topic tháng 4 rồi Admin ơi :(
Một sự cố đáng tiếc xảy ra khiến toàn bộ dữ liệu từ ngày 3/4 trở lại đây đều bị mất, rất mong bạn thông cảm, chúng tôi sẽ cố gắng không để sự việc tương tự xảy ra. Mong bạn xây dựng lại topic tháng tư như cũ.


BĐH eMông Group

TNT
14-03-2012, 05:28 PM
Lại quay về với ngày xưa (hình như mình già thật rồi - sống toàn bằng hoài niệm :D ) thời đó đời sống tinh thần của chúng tôi ra sao. Hehe kể ra đây chắc các bạn phì cười vì nó đơn sơ lắm, đơn sơ đến độ tôi nhớ tất tần tật những lần được xem phim gì, nghe cái gì, nhớ từng giai điệu nhạc phim, từng tên nhân vật... Đến bây giờ ký ức về những ngày đó vẫn còn vô cùng sâu đậm trong tôi.
Có thế kể ra đây những món ăn tinh thần của một thời mà nhiều người 7x trở về trước không thể không biết
7h15 tối thứ 2, thứ 5 hàng tuần: Những bông hoa nhỏ: Mai-ca cô bé từ trên trời rơi xuống
Thứ 4 phim truyện: Hồ sơ thần chết có mấy anh Ki-oóc, Bô - rít, En-tơ, Hai-nơ, Gia-nếch (phiên âm ra tiếng Việt cho nó dễ) - hoặc Trên từng cây số có 2 anh Bôm-bốp, Đi-a-nôp (phim Hung-ga-ri). Nhớ nhất cảnh giới thiệu của phim, trên một con đường có những cột mốc cây số, kẻ thù đang đi rầm rập bỗng dưng có 2 anh du kích đứng phắt dậy hô to "Chúng tôi có mặt ở đây trên từng cây số" Rồi bùm bùm, chíu chíu đạn nổ linh tinh...
Phim ta thì Phát súng trên cao nguyên nhớ nhất hình ảnh Nguyễn Chánh Tín đẹp trai, lãng tử... xuất hiện ở đầu phim đi ô tô, dừng xe lững thững bước trong rừng rồi nhạc nổi lên... Ôi mê li, chỉ muốn được trở thành diễn viên điện ảnh.
Rồi Biệt động Sài Gòn với Thương Tín đẹp trai tuy mặt hơi rỗ vào vai Sáu Tâm... ni cô Huyền Trang do Thanh Loan thủ vai...
Nhắc về tuổi thơ, tôi lại nhớ đến chương trình " 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền" trên đài tiếng nói Việt Nam, cứ đến giờ đó là tôi chuẩn bị nhóm bếp nấu cơm chiều. Ngày xưa đâu có ti vi mà xem, tối thứ 7 là cả nhà cùng nghe " câu chuyện cảnh giác" qua loa truyền thanh. Bây giờ chẳng có lúc nào mà nghe đài nữa, hình như loa truyền thanh bây giờ cũng không còn nữa...........

NHOCBEO
29-05-2015, 12:22 PM
Nhắc về tuổi thơ, tôi lại nhớ đến chương trình " 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền" trên đài tiếng nói Việt Nam, cứ đến giờ đó là tôi chuẩn bị nhóm bếp nấu cơm chiều. Ngày xưa đâu có ti vi mà xem, tối thứ 7 là cả nhà cùng nghe " câu chuyện cảnh giác" qua loa truyền thanh. Bây giờ chẳng có lúc nào mà nghe đài nữa, hình như loa truyền thanh bây giờ cũng không còn nữa...........

vẫn có loa truyền thanh phường đấy bác ạ, ở bên Hà Nội thì em nghe thấy lúc khoảng hơn 7h sáng và chiều là khoảng 5h rưỡi. Bên Cổ Loa thì 6h sáng đã phát thanh rồi.

hoahaiduong
29-05-2015, 02:57 PM
Bây giờ đã là tháng 5 (gần sang tháng 6), qua rất lâu rồi những ngày mưa tháng ba. Nhưng với mình, đâu đó vẫn còn những kỷ niệm, của một ngày mưa tháng ba năm nào đó, ươm mầm cho một thứ tình cảm nào đó, mặc dù sau đó đã bị cái nắng tháng 5 - cồn cào và gay gắt - đốt cháy lụi tàn khi mầm chưa kịp lên. Để bây giờ, chỉ còn lại những nhớ nhung, những mong mỏi...của riêng mình.
Bạn là mưa, còn mình là nắng. Có phải vì thế, nên chẳng bao giờ có thể lại gần nhau...