PDA

View Full Version : Festival Huế - cần mượn một con xe để đi dài ngày



Xế còi
11-04-2012, 12:21 AM
Tình hình là sáng nay, Xế còi và đồng bọn ngồi đọc báo, thấy Festival Huế có mấy em múa bụng xinh tươi quá nên nổi hứng đạp xe vào Huế chơi, lịch trình là xuất phát vào ngày 15/4 và về nhà sau 1/5, nhưng hiềm một nỗi đồng bọn của Xế còi hiện tại chưa có xe, không biết có Mông dân nào tốt bụng tốt dạ có xe không dùng tới trong thời gian tới cho Xế còi mượn or thuê với giá tình cảm được không ạ? Đi về Xế còi sẽ có quà hậu ta.

acc4rum
11-04-2012, 12:23 AM
Từ đây vào Huế và về sao mày đi tới 15 ngày vậy mày???

Xế còi
11-04-2012, 12:26 AM
Từ đây vào Huế và về sao mày đi tới 15 ngày vậy mày???
Em dự trù 5 ngày vào tới nơi, còn ăn chơi nhảy múa nữa anh à.
Cho em mượn con xe xịn của anh đi :o048:

meodiendihoang
11-04-2012, 11:51 AM
định đạp từ HN vào Huế hả :-S

traitimchumnho
11-04-2012, 12:01 PM
Oèm đạp hẳn vào đây đê, hôm chủ nhật bọn chị gặp 1 thằng đạp con ghẻ hơn con Thống Nhất xuyên việt đấy, tiếc là ko có ảnh!

meodiendihoang
11-04-2012, 12:13 PM
Đạp vào xong lại đạp ra ạ :nosepick:

Na chín
11-04-2012, 12:27 PM
Tình hình là sáng nay, Xế còi và đồng bọn ngồi đọc báo, thấy Festival Huế có mấy em múa bụng xinh tươi quá nên nổi hứng đạp xe vào Huế chơi, lịch trình là xuất phát vào ngày 15/4 và về nhà sau 1/5, nhưng hiềm một nỗi đồng bọn của Xế còi hiện tại chưa có xe, không biết có Mông dân nào tốt bụng tốt dạ có xe không dùng tới trong thời gian tới cho Xế còi mượn or thuê với giá tình cảm được không ạ? Đi về Xế còi sẽ có quà hậu ta.

Chị có 1 con Trek nữ 6500 size 14-15 gì đó đang đắp chiếu ko dùng đến cả mấy tháng nay rồi.

Na chín
11-04-2012, 12:27 PM
Đạp vào xong lại đạp ra ạ :nosepick:

Đạp vào xong rồi ở lại luôn chứ, ra làm gì nữa :-O

acc4rum
11-04-2012, 12:32 PM
A cho chú mượn cũng đc. nhưng đổ xăng xe cho anh, ngày có 150k tiền xăng thôi á :))

Xế còi
11-04-2012, 12:39 PM
định đạp từ HN vào Huế hả :-S
Vâng, đạp vào đó chơi bời xong dư sức lại đạp ra không thì nhảy tàu ạ.

Xế còi
11-04-2012, 12:42 PM
A cho chú mượn cũng đc. nhưng đổ xăng xe cho anh, ngày có 150k tiền xăng thôi á :))
Em có con cào cào màu hồng anh đi tạm nhé

Xế còi
11-04-2012, 12:46 PM
Chị có 1 con Trek nữ 6500 size 14-15 gì đó đang đắp chiếu ko dùng đến cả mấy tháng nay rồi.
Bạn em cao 1m70 đạp xe đó có được không ạ?

Na chín
11-04-2012, 12:51 PM
Bạn em cao 1m70 đạp xe đó có được không ạ?

Chị có 1m6 đi thì vừa, bạn em cao thế chắc sẽ bị mỏi, đi ngắn ngắn thì dùng tạm được chứ đi đường dài thì ko nên.

meodiendihoang
11-04-2012, 12:57 PM
Tự dưng đọc chuyến này của thằng Hải Gióng mình lại có một ý định thế lày, nếu ku muốn đạp từ HN đến Huế thì chuẩn bị sẵn lều để ngủ ngoài đường + mấy cái cốc và nồi để nấu mì dọc đường :D nếu ku sẵn sàng đi đúng chất phượt như thế anh sẽ tham gia :nosepick:

traitimchumnho
11-04-2012, 12:58 PM
Chị có 1m6 đi thì vừa, bạn em cao thế chắc sẽ bị mỏi, đi ngắn ngắn thì dùng tạm được chứ đi đường dài thì ko nên.
Hự, mình có già mét rưỡi đi cũng mỏi toái loái, 1m7 thì mình can, chưa kể chi phí gửi nó từ SG ra HN :D
Oèm: Xưa nay cậu vẫn thích thì đến SG chán thì bỏ SG đi, giờ nhớ thì vào chơi, chán lại về ngoải gặp nước, sao phải hỏi?

meodiendihoang
11-04-2012, 12:59 PM
từ HN đến huế tầm 780km, đi trong khoảng 5 ngày là ổn đấy :))

traitimchumnho
11-04-2012, 12:59 PM
Chị có 1m6 đi thì vừa, bạn em cao thế chắc sẽ bị mỏi, đi ngắn ngắn thì dùng tạm được chứ đi đường dài thì ko nên.
Hự, mình có già mét rưỡi đi cũng mỏi toái loái, 1m7 thì mình can, chưa kể chi phí gửi nó từ SG ra HN :D
Oèm: Xưa nay cậu vẫn thích thì đến SG chán thì bỏ SG đi, giờ nhớ thì vào chơi, chán lại về ngoải gặp nước, sao phải hỏi?
P/S: chị đăng ký cho mượn lều :D

Na chín
11-04-2012, 01:01 PM
P/S: chị đăng ký cho mượn lều :D

Lều cũng chuyển từ SG ra à?

P/s: Mình thấy Xế còi thật thà thế, lại chẳng nỡ trêu nữa :D

meodiendihoang
11-04-2012, 01:02 PM
Festival Huế 2012 (từ ngày 7/4 đến 15/4)

Chú có nhầm ko đấy ????

traitimchumnho
11-04-2012, 01:06 PM
Chắc bạn ý xem phóng sự Festival thấy Huế đẹp thì đi, chứ đạp xe vào đến nơi chuẩn bị Festival năm sau rồi!
NA: lúc đọc tưởng nó đi đợt 30/4, định gửi cái Mập ra, giờ thấy bài Oèm hóa ra chúng nó xuất phát cùng đợt :))

Xế còi
11-04-2012, 01:14 PM
Festival Huế 2012 (từ ngày 7/4 đến 15/4)

Chú có nhầm ko đấy ????
:o04: Cái cớ để nhảy lên xe đạp thôi anh, đợt này đang rảnh rỗi nên em đi chơi cho chán chê rồi quay về làm việc sau. Đi theo chất phượt của anh chắc em chưa đủ sức rồi.
@ Na Chín: em ngồi thắc mắc nãy giờ, chị mới bay vào SG mà sao xe lại để ngoài này, hóa ra chị trêu em :die:
Cũng muốn làm một chuyến phượt để đời, ngủ lều thì được nhưng ăn mỳ tôm chắc em chịu quá.

Xế còi
11-04-2012, 02:19 PM
Bác nào có lòng hảo tâm cho em mượn xe đi, từ giờ đến lúc em về mà bác đi đâu thuê xe rồi về em gửi bác tiền thuê xe, em mang cả xe máy của em đến đặt cọc cho các bác luôn, kèm một bình xăng đầy.

dau
11-04-2012, 02:22 PM
định đạp từ HN vào Huế hả :-S
E đang hình dung cái mặt Oèm sẽ hứng khởi hơn cái chuyến một vòng Tây Bắc :o013:

KimThanhLuu
11-04-2012, 03:14 PM
Tự dưng đọc chuyến này của thằng Hải Gióng mình lại có một ý định thế lày, nếu ku muốn đạp từ HN đến Huế thì chuẩn bị sẵn lều để ngủ ngoài đường + mấy cái cốc và nồi để nấu mì dọc đường :D nếu ku sẵn sàng đi đúng chất phượt như thế anh sẽ tham gia :nosepick:

Oèm lại đạp lên MC với e hem??? nếu có đồng bọn thì e đạp, còn nếu ko thì lại xe giường nằm vậy

thanhnc
11-04-2012, 04:12 PM
Oèm lại đạp lên MC với e hem??? nếu có đồng bọn thì e đạp, còn nếu ko thì lại xe giường nằm vậy

Ai định đạp lên MC đấy? Chừng nào đi a đặt cục gạch?

dau
11-04-2012, 04:38 PM
Ai định đạp lên MC đấy? Chừng nào đi a đặt cục gạch?
Eo Kinh KIM LẦU XANH vừa nói xong đã có khách xông LẦU, làm ăn thật là phát đạt:o039: ngưỡng mộ qué

Xế còi
12-04-2012, 10:34 PM
Đã có xe, giờ nhận sự giúp đỡ từ mọi người:
- Cần một vài cái săm để dự phòng, nếu dùng đến thì khi về sẽ mua trả, không dùng đến về sẽ trả - cái này để tiết kiệm ạ.
- Một đôi má phanh đùm :) để đề phòng đường xa hết phanh, chế độ mua trả như trên
- Một cái Bơm
- Ít miếng vá xe

acc4rum
13-04-2012, 01:11 AM
Đã có xe, giờ nhận sự giúp đỡ từ mọi người:
- Cần một vài cái săm để dự phòng, nếu dùng đến thì khi về sẽ mua trả, không dùng đến về sẽ trả - cái này để tiết kiệm ạ.
- Một đôi má phanh đùm :) để đề phòng đường xa hết phanh, chế độ mua trả như trên
- Một cái Bơm
- Ít miếng vá xe
- Xăm 60k/1 cái mua vài cái mà xài dần. đằng nào chẳng xài đến.
- Phanh đùm cũng thế, sẵn có của cho nhà mày mượn đấy à?
- Bơm thì cho thuê, 200k/ 10 ngày, có tiền cứ mang đến đây anh cho thuê.
- Miếng vá, =)). Mợ mài ra chợ trời mà mua, 10-20k hơn chục miếng vá + 01 tuyp keo luôn.

Seven-Love
13-04-2012, 08:30 AM
Em dự trù 5 ngày vào tới nơi, còn ăn chơi nhảy múa nữa anh à.
Cho em mượn con xe xịn của anh đi :o048:

Xe mày bây H xịn nhất E-mông roài.......=)).

Thua mỗi con Giant cacbon 2400 mẽo của Lười kỳ chân thôi.

Xế còi
13-04-2012, 03:32 PM
hix, đang phải đi vay tiền ăn chơi đây. Tối mang cho em xin ít miếng vá nhé, đường vào Huế chắc vá kín săm

thutn1010
13-04-2012, 03:49 PM
Tình hình là sáng nay, Xế còi và đồng bọn ngồi đọc báo, thấy Festival Huế có mấy em múa bụng xinh tươi quá nên nổi hứng đạp xe vào Huế chơi, lịch trình là xuất phát vào ngày 15/4 và về nhà sau 1/5, nhưng hiềm một nỗi đồng bọn của Xế còi hiện tại chưa có xe, không biết có Mông dân nào tốt bụng tốt dạ có xe không dùng tới trong thời gian tới cho Xế còi mượn or thuê với giá tình cảm được không ạ? Đi về Xế còi sẽ có quà hậu ta.
Hình như anh này có lời nhắn mượn kưng của em. Khổ là nó size 15 và ko đc hịn lắm. Hiện tại anh victor đang cầm ạ.
Và nó màu hồng:o045:

Xế còi
14-04-2012, 11:32 PM
- Xăm 60k/1 cái mua vài cái mà xài dần. đằng nào chẳng xài đến.
- Phanh đùm cũng thế, sẵn có của cho nhà mày mượn đấy à?
- Bơm thì cho thuê, 200k/ 10 ngày, có tiền cứ mang đến đây anh cho thuê.
- Miếng vá, =)). Mợ mài ra chợ trời mà mua, 10-20k hơn chục miếng vá + 01 tuyp keo luôn.
Hết tiền rồi, nên đi mượn, nếu phải dùng đến sẽ trả tiền, không thì sẽ trả lại sản phẩm. Đi chơi về đi làm mới có tiền mua xài dần anh ạ.

KATE FOX
17-04-2012, 09:51 PM
Chúc đồng chí đi chơi vui vẻ, về kể tớ nghe với nữa nha :D

Xế còi
18-04-2012, 12:40 AM
Mai 5h xuất phát từ giáp bát, các tềnh yêu đi tiễn về có quà nhé.

KATE FOX
18-04-2012, 12:47 AM
Chưa đi ngủ à Xế còi? khi nào về ra đón nhé :P,

eMông
18-04-2012, 01:38 AM
Chúc lên đường may mắn, hẹn gặp lại. Bạn cập nhật thường xuyên thông tin cho mọi người theo dõi nhé :hoa:

Xế còi
18-04-2012, 08:38 AM
7h30 ăn sáng ở Phủ lý. Thời tiết mát mẻ, ngược gió nhẹ. Một cái xăm đã ra đi. Tình hình là hết xăm dự phòng.

yosaraha
18-04-2012, 09:04 AM
7h30 ăn sáng ở Phủ lý. Thời tiết mát mẻ, ngược gió nhẹ. Một cái xăm đã ra đi. Tình hình là hết xăm dự phòng.

Anh đi chuyến dài thế mà mua được có 1 cái xăm là sao?:o025: đầu tư con xe khủng quá hết tiền mua xăm?:o050:

thanhnc
18-04-2012, 10:31 AM
Mai 5h xuất phát từ giáp bát, các tềnh yêu đi tiễn về có quà nhé.

Tiên sư, mình ở ngay Giáp Bát nhưng nó chơi xấu, đi cbn ngủ rồi nó mới thông báo hnay 5h xuất phát, dù anh muốn có quà nhưng sao đi tiễn nổi hả thằng kia. :die:

Xế còi
18-04-2012, 10:38 AM
Anh đi chuyến dài thế mà mua được có 1 cái xăm là sao?:o025: đầu tư con xe khủng quá hết tiền mua xăm?:o050:
Anh hết tiền rồi em à, kêu gọi vay mượn mà không được.
9h30 trà đá ở tp Ninh Bình, đường từ Hà Nam sang Ninh Bình bụi đá bay tít mù.

thanhnc
18-04-2012, 10:40 AM
Anh đi chuyến dài thế mà mua được có 1 cái xăm là sao?:o025: đầu tư con xe khủng quá hết tiền mua xăm?:o050:

Yo mong manh nhì, săm có 45k - 60k 1 cái, thế nào dọc đường hết săm nó lại chả vào đâu đó dắt theo đôi săm đôi lốp. ^_^

Xế còi
18-04-2012, 10:51 AM
Hix, em đi dọc đường ngó nghiêng mãi mà chưa mua được cái xăm nào. Đen thế, cái xăm kia mới thay xog ai ngờ nổ nhanh thế.

dau
18-04-2012, 10:56 AM
uh đi trên đường đó nhiều đinh tặc lém đó, chịu khó mang theo xăm mà dự phòng :))

yosaraha
18-04-2012, 11:16 AM
"7h30 ăn sáng ở Phủ lý

9h30 phút trà đá ở Ninh Bình" - :o050::o050: đời còn gì sướng bằng!!

Tối về up ảnh anh Xế còi nhá

dau
18-04-2012, 11:29 AM
"7h30 ăn sáng ở Phủ lý

9h30 phút trà đá ở Ninh Bình" - :o050::o050: đời còn gì sướng bằng!!

Tối về up ảnh anh Xế còi nhá
Ngày hum nay sướng đấy, nhưng mà qua Bình - Trị khói lửa, cát trắng gió lào cong xung xướng lữa cơ nàng ah:nod::nod::nod:

meodiendihoang
18-04-2012, 11:45 AM
Xế còi đạp 1 mạch từ HN - Huế ah ?? em đi mấy ngày thế ??? máu nhờ

Chúc ku lên đường thành công (đéo lùi lịch lại để anh cùng đi mới)

KATE FOX
18-04-2012, 12:10 PM
chúc xuôi gió :)

Xế còi
18-04-2012, 12:40 PM
11h ăn uống ở Tam Điệp. Trời oi bức, dốc nhẹ. Dự là ăn tối ở Thanh Hóa, ỉa đái tắm rửa ở Tĩnh Gia.

Casper_HN
18-04-2012, 12:53 PM
Ngon rồi, đoạn đầu chả đèo dốc gì đâu, xoã đi :o050:

yosaraha
18-04-2012, 12:54 PM
Xế còi đạp 1 mạch từ HN - Huế ah ?? em đi mấy ngày thế ??? máu nhờ

Chúc ku lên đường thành công (đéo lùi lịch lại để anh cùng đi mới)

Oèm đợi em, khi nào em nhảy việc em đi với!!!:o038:

Mập Đại Ka
18-04-2012, 01:05 PM
Uầy, sao không đi đường mòn Hồ Chí Minh í, đi quốc lộ 1 toàn xe tải, đường thì xấu...

Xế còi
18-04-2012, 01:47 PM
Xế còi đạp 1 mạch từ HN - Huế ah ?? em đi mấy ngày thế ??? máu nhờ

Chúc ku lên đường thành công (đéo lùi lịch lại để anh cùng đi mới)
He, em đi cùng đồng bọn leo 3D hôm trước, tùy sức lực mà đạp xem mấy ngày đến nơi thôi. Ban đầu dự là 4 ngày đến nơi, cộng thêm 1 ngày nữa cho nó xông xênh, vào đến Huế tùy cảm xúc và ý kiến chỉ đạo của Bác Hồ mà có phương hướng hành động tiếp.

Xế còi
18-04-2012, 01:50 PM
Uầy, sao không đi đường mòn Hồ Chí Minh í, đi quốc lộ 1 toàn xe tải, đường thì xấu...
E sợ đường đó gió to và ít chỗ nghỉ ngơi ăn uống.

Xế còi
18-04-2012, 07:11 PM
18h trà đá Thanh Hóa.
Buổi sáng trước khi đi, đã thề rằng sẽ không mang nhan sắc trời cho này ra dầm mưa dãi nắng, nên trưa nay ăn cơm xong nằm nghỉ tĩ tã, 15h30 mới xuất phát.
Trẻ con Thanh Hóa hello mình nhiều hơn Ninh Bình.

Xế còi
18-04-2012, 09:48 PM
Móa, mưa+ ngược gió, ko vít vào Vinh đựoc rồi.

Casper_HN
19-04-2012, 02:07 AM
Chú làm anh nhớ ngày xưa đạp xuyên Việt quá, hic, cố lên, khâm phục ý chí :hoa:

victor
19-04-2012, 02:24 AM
:hura::hura::hura::hura::hura::hura::hura::hura::h ura::hura:

Xế còi
19-04-2012, 08:01 AM
7h ăn sáng ở thị trấn Giát, chốc nữa vào Vinh uống cốc cafe.
Bác Casper cho em hỏi đến đâu thì bắt đầu dốc, mà dốc thế nào, liên tục, dài ngắn lên xuống?
Em đang tính nghỉ ngơi ăn chơi phè phưỡn ở Cửa Lò một ngày để lại sức.

Mập Đại Ka
19-04-2012, 10:13 AM
7h ăn sáng ở thị trấn Giát, chốc nữa vào Vinh uống cốc cafe.
Bác Casper cho em hỏi đến đâu thì bắt đầu dốc, mà dốc thế nào, liên tục, dài ngắn lên xuống?
Em đang tính nghỉ ngơi ăn chơi phè phưỡn ở Cửa Lò một ngày để lại sức.

Cẩn thận xuống Cửa Lò phè phỡn xong lại còn chả có sức mà đạp tiếp;));;)

thanhnc
19-04-2012, 10:15 AM
Toàn báo cáo chay thế này thôi hử ko ảnh ọt gì àh.:kiai:

Xế còi
19-04-2012, 01:55 PM
Up ảnh bằng 3g để mà phá sản à? Cơ mà cũng chẳng thấy có cái j hay để chụp cả, đường, sông núi, sán đạp thì tramh thủ đạp tránh nắng, ko dừng lạo ảnh ọt j, đêm thì cắm đầu cắm cổ đạp, mỗi lúc ăn ngủ là thảnh thơi, ko lẽ chụp cảnh đó.
Em phọt bằng mồm tiếp nhé, đường Thanh Hóa thì vbuij bẩn, chỉ thích mỗi huơng đuờg ngọt mát tỏa ra từ những chiếc xe tải, còn qua Tĩnh Gia, đoạn tiếp giáp với Nghệ An thì mùi cá biển, đoạn đường từ đó vào Vinh đẹp, núi non, cánh đồng xanh rờn, cơ mà cũng chả dừng lại để chụp, xe tải nó phómg qua vèo vèo, có một con chó bị xe cán nát bét luôn.
12h có mặt tại Hồng Lĩnh, ở đây có người quen, ăn chơi phè phỡn ở đây, hi vọng không uống quá nhiều để sáng mai đạp tiếp. Sắp đến chân Đèo Ngang rồi, hồi hộp quá, phải để dành lê đó tưới cây mới được.

Xế còi
20-04-2012, 11:47 PM
Sau một ngày ăn chơi ở Hồng Lĩnh, đồng bọn có việc riêng phải ở lại giải quyết nên Xế còi trở thành lãng tử độc hành, quay lại với tiêu chuẩn ngày 200km. 16h xuất phát ở cột mốc Huế 345km, trời nắng như đổ lửa, ngược gió nhẹ, vài chục con dốc con con, đến 22h cũng nuốt xong 110km, nghỉ đêm tại khách sạn Hoành Sơn, sáng mai dậy sẽ xem xét vụ chui qua hay vượt qua đèo Ngang, tinh thần Mông dân đang kêu gào vượt qua nhưng chưa biết Đèo Ngang nó dư nào, vì dự định là mai ăn trưa ở Đồng Hới, vượt đèo Ngang xong lại sợ đạp đến Đồng Hới vào giữa trưa thì vỡ mồm.
Ảnh ọt up sau nhé bà con

KATE FOX
20-04-2012, 11:49 PM
đồng chí định nam tiến?

Xế còi
20-04-2012, 11:54 PM
Chưa biết, vào đến Huế đã.

Casper_HN
21-04-2012, 12:23 AM
Qua đèo Ngang đơn giản thôi, nhẹ hơn đi 3D nhiều, đến thăm tượng đài Mẹ Suốt rồi tính tiếp. Qua đèo Ngang vào phía trong bắt đầu đường đi vắng hơn, trẻ con không chửi hay ném gạch nữa và ăn uống không bị bóp nữa, nhớ hành trình này quá :((

yosaraha
21-04-2012, 12:28 AM
Vào tới Huế xong anh Xế còi có định làm cuốc ngược lại Huế - Hà Nội ko đấy nhở?

Xế còi
21-04-2012, 12:28 AM
Hix, bác nói em mới sợ bọn trẻ trong này, em đi có một mình nên sợ bọn nó lắm. Vừa nhai bữa tối mất 70k mà chả ra cái j. Tựp đài mẹ Suốt ở đâu thế bác?

Xế còi
21-04-2012, 12:34 AM
Vào tới Huế xong anh Xế còi có định làm cuốc ngược lại Huế - Hà Nội ko đấy nhở?
Không em ạ, a vào đó lang thang 2-3 hôm rồi nhảy free lên xe một người quen để ra Hà Nội thôi. Chứ muốn đạp tiếp thì anh đạp thẳng vào Cà Mau luôn :)). Thực ra từ lúc ra trường đã có dự định đeo ba lô đi khắp VN, nhưng nghĩ lại đi một mình thì nó phí mất cảm giác, chuyến này anh chỉ vào đến Huế thôi, còn các tỉnh thành khác anh để dành để đi với người đặc biệt chút :).

yosaraha
21-04-2012, 12:42 AM
Không em ạ, a vào đó lang thang 2-3 hôm rồi nhảy free lên xe một người quen để ra Hà Nội thôi. Chứ muốn đạp tiếp thì anh đạp thẳng vào Cà Mau luôn :)). Thực ra từ lúc ra trường đã có dự định đeo ba lô đi khắp VN, nhưng nghĩ lại đi một mình thì nó phí mất cảm giác, chuyến này anh chỉ vào đến Huế thôi, còn các tỉnh thành khác anh để dành để đi với người đặc biệt chút :).

Chà chà, người đặc biệt thì đi ô tô tàu bay thôi nhá, chứ đừng có long rong đạp xe. Đạp xe thì chắc phải tầm cỡ L2L mới theo anh được thôi:o025:

thieu-bg
21-04-2012, 12:48 AM
Không em ạ, a vào đó lang thang 2-3 hôm rồi nhảy free lên xe một người quen để ra Hà Nội thôi. Chứ muốn đạp tiếp thì anh đạp thẳng vào Cà Mau luôn :)). Thực ra từ lúc ra trường đã có dự định đeo ba lô đi khắp VN, nhưng nghĩ lại đi một mình thì nó phí mất cảm giác, chuyến này anh chỉ vào đến Huế thôi, còn các tỉnh thành khác anh để dành để đi với người đặc biệt chút :).
Thế sao ko đưa cái em xinh tươi đi đón chú bữa Tây Yên Bái đi cùng? Thèm được đi quá mà chưa có điều kiện, chúc chú THƯỢNG LỘ BÌNH AN

Xế còi
21-04-2012, 04:59 AM
4h, mưa to gió lớn quá, ngủ tiếp thôi, còn có 250km nữa định nhai nốt trong ngày, thế mà trời lại đổ mưa.

haixu88
21-04-2012, 08:53 AM
hehe, ngồi nhâm nhi cafe ngắm mưa thoai cậu, chân cẳng vẫn ngon lành chứ, bác đạp cùng có sao ko

Xế còi
21-04-2012, 12:22 PM
Sáng nay 8h mới xuất phát, giờ đang ăn trưa ở Đồng Hới rồi. Đồng bọn có việc nên chia tay ở Hồng lĩnh rồi, hẹn gawpk nhau ở Huế.

dau
21-04-2012, 02:14 PM
Sáng nay 8h mới xuất phát, giờ đang ăn trưa ở Đồng Hới rồi. Đồng bọn có việc nên chia tay ở Hồng lĩnh rồi, hẹn gawpk nhau ở Huế.
chị tính e đạp tiếp vô xì gùn đón bọn chị ngày 11/5 là oki đấy ku ah :))

Xế còi
21-04-2012, 11:02 PM
Móa, cuối cùng cũng có mặt ở Huế.

pcpiloter88
22-04-2012, 12:12 AM
bravo to you, ban dap xe tot lam Ê mông rồ có khác

Xế còi
22-04-2012, 12:24 AM
Phi từ Hà Nội vào Huế để làm những việc sau:
- ngắm và nghe giọng con gái Huế, mai e sẽ ra trường quốc học ngồi.
- thưởng thức các món ăn, đặc biệt là chè và bún bò
- ngắm cảnh, cái này chỉ là phụ

Xế còi
23-04-2012, 12:05 AM
Vừa làm một vòng đêm ở Huế. ĐẸP

thieu-bg
23-04-2012, 08:29 AM
Phi từ Hà Nội vào Huế để làm những việc sau:
- ngắm và nghe giọng con gái Huế, mai e sẽ ra trường quốc học ngồi.
- thưởng thức các món ăn, đặc biệt là chè và bún bò
- ngắm cảnh, cái này chỉ là phụ


Vừa làm một vòng đêm ở Huế. ĐẸP
Cái phụ thì đẹp thế cái chính thế nào chú ?:o040:

meodiendihoang
23-04-2012, 11:26 AM
:)) Ku này máu vãi tè, thế đi qua Quảng Bình có tắm ở bãi nào không thế ?

Xế còi
23-04-2012, 01:24 PM
Không anh ạ, hôm đó tận 8h e mới xuất phát từ Kỳ Nam, nên cắm đầu cắm cổ đạp để nhai gọn quãng đường thôi. Nhìn cái Đèo Ngang thấy chả có j nên xũng không leo. Công nhận đoạn đường khoảng 20km sau Đèo Ngang đẹp thật, bên tay phải là núi tay trái là biển.

eMông
26-04-2012, 10:55 AM
Chúc mừng chuyến đi thành công của Xế còi. Từ khi thành lập diễn đàn thì chuyến đạp xe Hà Nội - Huế của bạn là chuyến đi xa nhất và dài nhất của một Mông dân.

Hôm qua gặp Xế còi tại chỗ offline bốt Hàng Đậu rất mừng là bạn vẫn khỏe mạnh và không có dấu hiệu hải mất dóng =))

Xế còi
27-04-2012, 03:22 PM
Chúc mừng chuyến đi thành công của Xế còi. Từ khi thành lập diễn đàn thì chuyến đạp xe Hà Nội - Huế của bạn là chuyến đi xa nhất và dài nhất của một Mông dân.

Hôm qua gặp Xế còi tại chỗ offline bốt Hàng Đậu rất mừng là bạn vẫn khỏe mạnh và không có dấu hiệu hải mất dóng =))
Dóng của em vẫn ổn lắm ạ. Đợi xong chuyến HG này rồi về em làm bài đã đi đã đến đã về :hoa:

Seven-Love
27-04-2012, 03:37 PM
Chúc mừng chuyến đi thành công của Xế còi. Từ khi thành lập diễn đàn thì chuyến đạp xe Hà Nội - Huế của bạn là chuyến đi xa nhất và dài nhất của một Mông dân.

Hôm qua gặp Xế còi tại chỗ offline bốt Hàng Đậu rất mừng là bạn vẫn khỏe mạnh và không có dấu hiệu hải mất dóng =))

Thằng Xế còi này hay nhờ....Chạy F Huế 1 mình đến khi off ở BHĐ cũng 1 mình:o059:

Xế còi
27-04-2012, 03:47 PM
Thằng Xế còi này hay nhờ....Chạy F Huế 1 mình đến khi off ở BHĐ cũng 1 mình:o059:
Hì hì, xe đạp không chở thêm người được chứ không em chở cả đàn đến luôn