PDA

View Full Version : Kế hoạch tổ chức sinh nhật Emong 9/5/2012



Mouse7023
22-12-2011, 11:59 AM
Định nghĩ nhiều câu văn hoa, truyền cảm để trình bày cơ mà hiện tại tình hình đang cấp bách, mình ngắn gọn thế này. Vào dịp sinh nhật Emong năm 2012, hãng hàng không jetstar có nhã ý tặng Mông dân một ít vé bay giá rẻ ;))

Giá vé 1193k/khứ hồi (đã bao gồm tất cả các loại phí).

Mình định rủ mọi người đi từ tối ngày 11/5/2012 (thứ 6) đến ngày 14/5/2012 (thứ 2) vào TP Hồ Chí Minh giao lưu với chi nhánh trong đó, kết hợp làm tour đi ATK.

Ai đi thì liên hệ gấp với mình (từ giờ tới sáng ngày mai thôi). Điện thoại: 0977 311 781 - YM: ngphl81

Danh sách đến thời điểm này:

1. Chụt
2. L2L
3. 7L
4. Rù
5. Casper
6. Tuxedo
7. Yo
8. Như cờ =))
9. ...

Seven-Love
22-12-2011, 12:07 PM
Cho mềnh đăng ký 1 chân chính thức nếu còn sống qua được mùa đông năm nay.......Kô cho hỏi chút nếu đăng ký (nộp tiền roài) mà lỡ có mệnh hệ dề thì vé có được di chúc cho...........đứa khác không ạ.

Na chín
22-12-2011, 12:14 PM
Vé JS giá rẻ nếu mua rồi đổi tên người thì cũng mất một ít phí, nhưng tính cả giá cả phí đổi chắc đắt hơn mua vé mới :D

Na chín
22-12-2011, 12:33 PM
@ Chụt: Để tao tìm hiểu dịch vụ cho thuê xe đạp trong này rồi thông tin lại nhé.

Mouse7023
22-12-2011, 03:15 PM
Có 2 đứa dở hơi đã đặt vé...nhưng chưa thanh toán vì ... còn phải nghĩ kỹ tí nữa =))

Na chín
22-12-2011, 03:17 PM
Có 2 đứa dở hơi đã đặt vé...nhưng chưa thanh toán vì ... còn phải nghĩ kỹ tí nữa =))

Thế book giữ chỗ cho cả Gà rù và 7L nữa đi, đằng nào cũng chưa phải thanh toán ngay.

Mouse7023
22-12-2011, 04:07 PM
Thế book giữ chỗ cho cả Gà rù và 7L nữa đi, đằng nào cũng chưa phải thanh toán ngay.


Người ta cho số điện thoại với YM có phải để làm cảnh đâu, muốn đi thì phải liên hệ chứ; cũng như muốn book vé thì phải biết họ tên.

Mouse7023
22-12-2011, 04:45 PM
Haha, đến thời điểm này quân số đã là 4 mống.

Danh sách đến thời điểm này:

1. Chụt
2. L2L
3. 7L
4. Rù

Casper_HN
22-12-2011, 04:47 PM
Anh cũng đăng ký, cơ mà chưa chắc chắn đc, phải mấy hôm nữa mới chắc chắn đc ko?

Na chín
22-12-2011, 04:48 PM
Vé rẻ nó chỉ mở bán đến hết chủ nhật thôi anh, mà chậm chân có khi mai đã hết vé rồi 8-|

Na chín
22-12-2011, 04:52 PM
Xe đạp thì nghe Phương nói là cho thuê $9/ngày, nhưng là giá năm ngoái :D Chắc để tối về check thêm xem có chỗ nào ưu tiên Mông dân hay ko.

Casper_HN
22-12-2011, 04:52 PM
Vậy tối nay xem lại có trùng lịch đi Sing ko, nếu ko trùng thì chắc chắn tham gia :hoa:

Seven-Love
22-12-2011, 04:53 PM
Đek chơi cái kiểu đăng ký rồi cáo ốm như vụ thịt nướng đâu đấy nhé CHỤT

Casper_HN
22-12-2011, 04:54 PM
Xe đạp thì nghe Phương nói là cho thuê $9/ngày, nhưng là giá năm ngoái :D Chắc để tối về check thêm xem có chỗ nào ưu tiên Mông dân hay ko.
Gửi xe HN - Tp HCM theo đường tàu hỏa rồi gửi ra cũng đường đó chắc cũng chỉ ~500k, hơi đâu đi thuê :hoho:

Na chín
22-12-2011, 04:57 PM
Gửi xe HN - Tp HCM theo đường tàu hỏa rồi gửi ra cũng đường đó chắc cũng chỉ ~500k, hơi đâu đi thuê :hoho:

Gửi xe theo tàu thì check với È é để có giá tốt nhất ạ :D Nhưng nếu thuê thì 2 ngày hết 380k, chẳng rẻ hơn mang xe ra vào à?

Seven-Love
22-12-2011, 04:57 PM
DEK chơi cái kiểu đăng ký rồi cáo phó bị ........... trúng bả như hôm ăn thịt nướng đâu đấy...CHỤT nhóe

Mouse7023
22-12-2011, 05:01 PM
Ôi, thịt nướng ốm ko mất tiền, chứ vụ này ko đi là như bị vặt thịt đới, yên tâm, yên tâm. :D

@anh Long: anh định đi thì anh nên rủ thêm 1 người nữa. Vé rẻ lần này là chương trình miễn phí cho người cùng bay, anh đi 1 mình thì đắt ạ. :D

Casper_HN
22-12-2011, 05:12 PM
Ôi, thịt nướng ốm ko mất tiền, chứ vụ này ko đi là như bị vặt thịt đới, yên tâm, yên tâm. :D

@anh Long: anh định đi thì anh nên rủ thêm 1 người nữa. Vé rẻ lần này là chương trình miễn phí cho người cùng bay, anh đi 1 mình thì đắt ạ. :D
Làm anh nhớ chuyến Đà Nẵng, mình già đầu rồi vẫn bị con CHỤT (nhầm, KÔ) nó lừa, đến lúc đi nó ở nhà cho một bầy ngáo ngơ đi với nhau :tetua:

Seven-Love
22-12-2011, 05:21 PM
Đèo mẹ quả này CHỤT cống bùng để anh em bơ vơ đất khách quê người tôi thề.......... nấu giả cầy nó.

Mouse7023
22-12-2011, 05:27 PM
Làm anh nhớ chuyến Đà Nẵng, mình già đầu rồi vẫn bị con CHỤT (nhầm, KÔ) nó lừa, đến lúc đi nó ở nhà cho một bầy ngáo ngơ đi với nhau :tetua:

Hự, trăm năm mới có 1 lần như thế thôi :D

Casper_HN
22-12-2011, 05:27 PM
Đèo mẹ quả này CHỤT cống bùng để anh em bơ vơ đất khách quê người tôi thề.......... nấu giả cầy nó.
Ông biết nó già tới thế nào không mà đòi nấu giả cầy? Giờ nó chỉ dùng đóng giày được thôi, chứ nấu tuần vẫn dai ngoách :pheo:

Na chín
22-12-2011, 05:29 PM
Hự, trăm năm mới có 1 lần như thế thôi :D

Trăm năm đầu tiên kết thúc năm 2011, trăm năm thứ 2 bắt đầu từ năm 2012 =))

meodiendihoang
22-12-2011, 10:31 PM
vỡ tour là chắc :o051: từ h đến tháng 5 còn những 365 x 5 = sấp xỉ 1825 ngày nữa cơ

Mouse7023
23-12-2011, 11:42 AM
Hôm nay vẫn còn vé rẻ nhé, Oèm đi ko em ơi????

Danh sách hiện giờ::D

1. Chụt
2. L2L
3. 7L
4. Rù
5. Long Casper
6. Tuxedo

Na chín
23-12-2011, 12:06 PM
vỡ tour là chắc :o051: từ h đến tháng 5 còn những 365 x 5 = sấp xỉ 1825 ngày nữa cơ

Oèm hâm tính toán như cờ =))

Tuxedo
23-12-2011, 12:20 PM
Vé rẻ nó chỉ mở bán đến hết chủ nhật thôi anh, mà chậm chân có khi mai đã hết vé rồi 8-|Đã đến được xì gòn tiện thì tuốt luôn sang Cam đê :o040:

Mouse7023
23-12-2011, 12:54 PM
Danh sách hiện giờ: =))

1. Chụt
2. L2L
3. 7L
4. Rù
5. Long Casper
6. Tuxedo
7. Yo
8. Như cờ

Na chín
23-12-2011, 12:56 PM
Đã đến được xì gòn tiện thì tuốt luôn sang Cam đê :o040:

Thế thì xin nghỉ phép luôn cả tuần đi chơi cho đã đê [-(

Seven-Love
23-12-2011, 01:30 PM
Đã đến được xì gòn tiện thì tuốt luôn sang Cam đê :o040:
Xong sang Thái , Miến điện, Myanma luôn thể, đằng nào cũng tiện đường.........TU đi luôn hok?????....=))

Mouse7023
23-12-2011, 01:50 PM
Các bạn có tên trong danh sách đăng kí đi, nhanh chóng chuyển tiền cho mình nhá.

Số TK: 0021000960258 - NH Vietcombank - CN Hà Nội
Chủ TK: Nguyễn Thị Phương Liên

meodiendihoang
24-12-2011, 06:45 AM
em không muốn mình nợ nần chồng chất thêm đâu T_T

yosaraha
24-12-2011, 09:49 AM
Chị Chụt ơi, update thêm tình hình tour đi ATK là gì đi!!:nosepick:
Cứ nghe rủ rê là ngoan ngoãn nộp tiền, chả biết là đi đâu về đâu!:o050:

Mouse7023
24-12-2011, 11:22 AM
Chị Chụt ơi, update thêm tình hình tour đi ATK là gì đi!!:nosepick:
Cứ nghe rủ rê là ngoan ngoãn nộp tiền, chả biết là đi đâu về đâu!:o050:

Địa điểm sắp tới mà mình định đi là "Di tích khu ủy miền Đông Nam Bộ", thuộc địa phận lâm trường Hiếu Liêm, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Còn vì sao gọi là ATK thì đợi bạn Trym vào giải thích nhá, vì bạn ý gọi thế. Mình chỉ biết 1 nơi gọi là ATK, viết tắt của từ "An toàn khu kháng chiến" ở Thái Nguyên thôi :">


"Khu ủy Miền Đông (T1) và Lực lượng vũ trang giải phóng miền Đông (Quân khu miền Đông) được thành lập vào tháng 7 - 1960. Cơ quan lãnh đạo, chỉ huy đặt tại ngọn suối Linh (gọi là căn cứ 820) thuộc Chiến khu Đ. Khu ủy miền Đông do đồng chí Mai Chí Thọ (Tam Cao) làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Hữu Xuyến làm chỉ huy trưởng và đồng chí Lâm Quốc Đăng làm chỉ huy phó. Năm 1962, quán triệt đường lối của Đảng, Khu ủy, Bộ tư lệnh Quân khu miền Đông tiến hành xây dựng khu căn cứ địa để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng trên địa bàn Khu.

Khu căn cứ tọa lạc trên đỉnh đồi đất sỏi khá bằng phẳng, độ dốc thoai thoải, diện tích trên 28 hecta, độ cao 20m so với bề mặt suối Linh. Toàn bộ khu đồi được bao phủ bởi rừng cây dày đặc trong hệ thống rừng nguyên sinh miền Đông. Một phần căn cứ được bao bọc bởi suối Linh. Căn cứ Khu ủy được cấu thành bởi: hệ thống giao thông hào có tổng chiều dài 569m, sâu từ 50 đến 60cm, rộng 60cm phân làm ba tuyến (tuyến phòng thủ vòng trong, vòng ngoài và phục vụ cho việc canh gác và chiến đấu. Hệ thống địa đạo liên hoàn theo hướng Đông - Bắc và Tây - Nam có chiều dài trên 260m, nhiều đoạn gấp khúc quanh co và các ngã ba nối thông nhau hoặc nối lên các cửa hầm. Hệ thống miệng địa đạo độc lập chủ yếu dạng hình tròn và chữ nhật, độ sâu từ 3-4m trong các phân đoạn của hệ thống địa đạo. Hệ thống hầm trú ẩn được bố trí đều khắp trên mặt căn cứ, nơi làm việc của lãnh đạo Khu ủy và các cơ quan trực thuộc gồm: văn phòng, cơ yếu, phục vụ, vệ binh... Ngoài ra, trong Khu căn cứ còn có hệ thống bếp Hoàng Cầm và giếng nước phục vụ cho sinh hoạt.

Nằm ở vị trí thuận lợi cả về phòng thủ và tấn công, với cách bố trí khoa học, Khu uỷ miền Đông Nam bộ đã đứng chân trong suốt thời gian từ 1962 đến 1967, lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng trên địa bàn Khu. Từ đây, Khu ủy, Bộ Tư lệnh quân khu lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng vũ trang phối hợp với quân chủ lực Miền làm nên những chiến thắng vang dội như: chiến thắng Phước Thành, Bình Giã, Đồng Xoài, Bàu Sắn... góp phần từng bước làm phá sản hoàn toàn chiến lược "Chiến tranh đặc biệt", "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ, ngụy; mở rộng và bảo vệ căn cứ, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Hiện nay, di tích Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam bộ đã được phục hồi lại toàn bộ diện mạo gồm: hệ thống địa đạo, hệ thống giao thông hào, hầm trú ẩn, văn phòng, nhà làm việc, bếp Hoàng Cầm và xây nhà trưng bày truyền thống, bia tưởng niệm... Trong hướng quy hoạch chung, di tích Căn cứ Khu ủy miền Đông cùng với hệ thống di tích Địa đạo suối Linh, di tích căn cứ TW Cục miền Nam (1961-1962), trung tâm sinh thái - văn hóa - lịch sử chiến khu Đ sẽ trở thành một địa điểm nghiên cứu, học tập đầy ý nghĩa; một tour du lịch hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế."

Một vài bức ảnh về chuyến đi của Trym và Oèm tới địa danh này, ảnh vác từ FB của Oèm.

http://farm8.staticflickr.com/7034/6562285491_f50948e507_b_d.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7034/6562285631_8643277f13_b_d.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7016/6562285565_aba8aec35d_b_d.jpg

Seven-Love
24-12-2011, 01:29 PM
Tớ đi thôi chứ thề không chui xuống mấy cái địa đạo ấy đâu....
Nhớ lần đi địa đạo Vịnh Mốc ở Quảng Trị chui vào đấy rồi kẹt dek ra được bọn nó phải túm chân ủn đít mới lôi được mình ra, hết hồn...=))

Si Nhi
24-12-2011, 05:13 PM
9. Si :D ko biết còn kịp ko

Na chín
24-12-2011, 10:32 PM
Nhớ lần đi địa đạo Vịnh Mốc ở Quảng Trị chui vào đấy rồi kẹt dek ra được bọn nó phải túm chân ủn đít mới lôi được mình ra, hết hồn...=))

Đùa chứ mấy ông bán vé ở địa đạo Vịnh Mốc hoặc là mắt có vấn đề, hoặc là hám tiền nên mới để lọt lưới lão 7L. Mình mới liếc qua đã biết lão ấy chui địa đạo ko lọt rồi. Lần đấy mới chỉ kẹt là còn may chán :65:

Mouse7023
09-04-2012, 01:29 PM
Hehe, các bạn đã đăng kí đi chuyến này cho ý kiến phát nhé. Sắp tới tour đi vào Sài Gòn của mình đang còn thừa 1 ngày cuối cùng chưa biết làm gì, nhân đọc được thông tin về một trò chơi mới lạ và hay ho trên trang dealvip, mình đi mua voucher cho cả nhóm đi chơi trò này vào ngày đó. Link của nó đây (http://www.dealvip.vn/tp-ho-chi-minh/teambuilding-%281-ngay-dac-nhiem-hanh-dong%29-31.html?utm_campaign=teambuilding-%281-ngay-dac-nhiem-hanh-dong%29-31&utm_medium=email&utm_source=mailnewsletter&utm_content=Deal)

Quyết định nhanh nhé, vì còn phải mua voucher. Nếu đồng ý thì mau chóng chuyển tiền :D

yosaraha
09-04-2012, 01:50 PM
Hehe, các bạn đã đăng kí đi chuyến này cho ý kiến phát nhé. Sắp tới tour đi vào Sài Gòn của mình đang còn thừa 1 ngày cuối cùng chưa biết làm gì, nhân đọc được thông tin về một trò chơi mới lạ và hay ho trên trang dealvip, mình đi mua voucher cho cả nhóm đi chơi trò này vào ngày đó. Link của nó đây (http://www.dealvip.vn/tp-ho-chi-minh/teambuilding-%281-ngay-dac-nhiem-hanh-dong%29-31.html?utm_campaign=teambuilding-%281-ngay-dac-nhiem-hanh-dong%29-31&utm_medium=email&utm_source=mailnewsletter&utm_content=Deal)

Quyết định nhanh nhé, vì còn phải mua voucher. Nếu đồng ý thì mau chóng chuyển tiền :D

Ối giời ơi, em sợ mấy trò bắn nhau này lắm chị Chụt ơi (chơi game còn chẳng dám chơi):shiver::shiver:

Na chín
09-04-2012, 01:52 PM
Yo sợ bắn nhau thì em cứ nấp thôi :D

Mouse7023
09-04-2012, 01:55 PM
Ối giời ơi, em sợ mấy trò bắn nhau này lắm chị Chụt ơi (chơi game còn chẳng dám chơi):shiver::shiver:

Hihi, em sợ thì cứ núp sau lưng Như Cờ ý, cuối trận để giữ thể diện thì bắn nó bùm 1 phát là xong, vẫn coi như có thành tích =)) Ai chứ bạn đó đảm bảo là tình nguyện để cho em bắn =))

yosaraha
09-04-2012, 02:01 PM
Hihi, em sợ thì cứ núp sau lưng Như Cờ ý, cuối trận để giữ thể diện thì bắn nó bùm 1 phát là xong, vẫn coi như có thành tích =)) Ai chứ bạn đó đảm bảo là tình nguyện để cho em bắn =))

Thế này thì em xin phép cả đoàn ngày cuối cùng "ĐỘC HÀNH" đạp ra sân bay Tân Sơn Nhất chờ sẵn luôn.:o040: :o040: :o040:

Casper_HN
09-04-2012, 02:09 PM
Trò này hay àh nha, cân nhắc tí :o05:

Pluto
09-04-2012, 02:14 PM
Anh Long hô anh em Hà Nội chiến luôn đi ạ, vô SG làm gì cho xa :dongcung2:
http://www.sungsonhanoi.vn/tin-tuc/S%E1%BB%B1%20Ki%E1%BB%87n/24/Khai-truong-CLB-Sung-Son-Ha-Noi.aspx

Trò này hay àh nha, cân nhắc tí :o05:

Mouse7023
09-04-2012, 02:15 PM
Thế này thì em xin phép cả đoàn ngày cuối cùng "ĐỘC HÀNH" đạp ra sân bay Tân Sơn Nhất chờ sẵn luôn.:o040: :o040: :o040:

Haha, bắn nhau bằng sơn thôi mà, có chết người đâu mà sợ thế em. Chơi trò này chủ yếu luyện tư duy chiến thuật ;)) Hơn nữa, có 175k mà được ăn được chơi, trong khi bình thường ở Sài Gòn 1 ngày lang thang thì tốn hơn nhiều. Dạo này kinh tế khó khăn, đi chơi là phải tiết kiệm :D

Na chín
09-04-2012, 02:21 PM
Anh Long hô anh em Hà Nội chiến luôn đi ạ, vô SG làm gì cho xa :dongcung2:
http://www.sungsonhanoi.vn/tin-tuc/S%E1%BB%B1%20Ki%E1%BB%87n/24/Khai-truong-CLB-Sung-Son-Ha-Noi.aspx

Vấn đề là các bạn ấy đã có lịch vào SG, giờ đang lên lịch chơi trong này :D

Đội SG đang định đi chơi trò này cuối tuần sau, nhưng nếu đội HN đồng ý tham gia thì đội SG sẽ chờ ;)

thanhnc
09-04-2012, 03:08 PM
Trò này hay àh nha, cân nhắc tí :o05:

Mấy trò bắn súng này ngoài HN cũng có sao phải tốn thời gian chơi trong SG. Cũng xin lưu ý là 175k vừa được ăn vừa được chơi nhưng mỗi người chỉ được cấp 30 viên đạn (hoặc 50 gì đấy), mà bắn đã tay thì 30 hay 50 viên chỉ vài lần nhấn cò súng là hết. Muốn chơi tiếp vui lòng mua thêm đạn. Tiền thuê sân bãi & dụng cụ thì không đáng nhiêu nhưng phí mua đạn để chơi đến khi hết giờ còn tốn hơn nhiều phí vào cửa & thuê mấy dụng cụ kia.

thanhnc
09-04-2012, 03:10 PM
Thế này thì em xin phép cả đoàn ngày cuối cùng "ĐỘC HÀNH" đạp ra sân bay Tân Sơn Nhất chờ sẵn luôn.:o040: :o040: :o040:

E sẽ ko mang xe đạp theo đường máy bay nên chắc ko đạp xe ra sân bay đâu nhỉ, hehe. Đạp ra ga tàu để gửi xe đạp lên tàu có vẻ hợp lý hơn.

Casper_HN
09-04-2012, 03:18 PM
Như ở HN thì 2k/viên, chắc chả chơi kiếu "sấy" nên không đến nỗi đốt nhà đâu :o040:

Tuxedo
09-04-2012, 03:22 PM
Chơi trò này chủ yếu luyện tư duy chiến thuật ;)) luyện tư duy chiến thuật để làm j ở cái thời buổi này hả chụt ơi,đợi đất nước có chiến tranh mang ra để áp dụng hả em :o064:

Na chín
09-04-2012, 03:31 PM
luyện tư duy chiến thuật để làm j ở cái thời buổi này hả chụt ơi,đợi đất nước có chiến tranh mang ra để áp dụng hả em :o064:

Tu chả biết gì cả, kinh doanh cũng cần chiến thuật và chiến lược nhé, mà Chụt thì đang ấp ủ dự án gánh bánh tráng nướng ở HN đấy :D

Mouse7023
09-04-2012, 03:36 PM
luyện tư duy chiến thuật để làm j ở cái thời buổi này hả chụt ơi,đợi đất nước có chiến tranh mang ra để áp dụng hả em :o064:

Tớ chẳng thích mắng Tu đâu, nhưng mà Tu hỏi toàn câu chán ốm. Sao cứ người ta nói 1 lại hiểu được chưa tới 1 thế, thiếu gì trường hợp có thể áp dụng, ngoài trường hợp đất nước có chiến tranh. Tỷ dụ, khi đi với Emông thôi chẳng hạn, đường đường chính chính thì chắc chắn L2L chẳng bao giờ "oánh" lại ấy, nhưng nếu nó biết dùng "chiến thuật" thì có khi nó oánh cho ấy chẳng còn manh giáp nào ý chứ. =))