PDA

View Full Version : Offroad Saturday: 3Đ khó nhằn (26.11.11)



none
27-11-2011, 11:35 PM
Đây là chuyến đi đầu tiên do Đăng Men phụ trách kêu gọi.

Mục tiêu: chắc là do những chuyến đi khá vất vả nhiều đèo dốc và khó nhọc. Nên việc tập luyện thể lực cho các mem, đặc biệt là các mem chưa đi lần nào là rất quan trọng.
Sau mấy ngày đăng tin, đã có 5 người tham dự:

Đăng men và None là đồng chủ trì.
Ặc và bạn ặc - một thành viên mang nhiều cảm xúc cho chuyến đi
Bạn L và lại 2 L - Mông nữ rất khỏe. Ăn to nói nhớn.

Cả đoàn bắt đầu xuất quân ở Long Biên - nhưng đến hơn 9h mới gặp nhau ở Mê Linh Plaza chuyện trò trà đá làm quen.
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2088.jpg

Ngắm xe xem đồ, chỉ có xe dangmen là chưa có phanh đĩa:
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2089.jpg

Đến 11 cả hai tốp hội tụ ở Vĩnh Yên, sau khi làm vài cốc nước mía, sữa đầu nành - cả đoàn quyết định ăn trưa đạm bạc với Xôi, Ruốc và Trứng đã được phụ huynh của trưởng tour Dangmen làm rất ngon.

http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2090.jpg
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2094.jpg

Khoảng 12h bắt đầu xuất phát vào con đường chính lên Tam Đảo, mùa này ngô hai bên đường rất xanh tươi và trổ bông trái - bạn L rồi 2 L rất phấn khích, thế này cần quái gì hoa cải mới chụp ảnh. Cứ ngô thế này lênh cảnh cũng quá đẹp, lại gần.

http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2094.jpg

Ngô xanh vàng, người cũng vàng xanh
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2096.jpg

Cả hội phởn phơ giữa con đường thênh thang, không quan tâm tới khó khăn trước mắt
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2097.jpg
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2098.jpg
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2100.jpg

none
27-11-2011, 11:36 PM
Rồi thì con đường đau khổ vì đẹp cũng đã đến - 14 km cuối là bắt đầu vào đốc - trên đường đi chúng tôi cũng gặp một đoàn xe đạp có ô tô hộ tóng chở đồ chuyên nghiệp - và chúng tôi cứ thi thoảng lại gặp lại họ đạp, dắt, đi bộ, cứu hộ xe máy, ô tô chở xe đạp trong suốt quãng đường lên đỉnh

Và km số 7 đã đến - kết thúc đoạn dốc 7km đầu tiên khá dế dàng -
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2101.jpg
Cả hội 4 người ngồi chờ người lần đầu tiên leo đèo - bạn Dũng
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2102.jpg

Theo thông tin chính thức - bạn Dũng sẽ ở dưới chờ đội đổ đèo và về cùng - nhưng thật bất ngờ, khi chúng tôi chuẩn bị đi tiếp thì thấy bóng áo vàng - đang dắt xe tiến lại gần. Một sự ngạc nhiên thú vị và sự động viên lớn lao được dành cho bạn
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2103.jpg

Và từ km 6 trở đi, dốc bắt đầu cao dần, toàn cua tay áo, cả đội tiếp tục quyết định dừng ở km 4, nơi có dòng nước suối chảy vào bể, và có một anh mang can to cứ 5 phút lại quay lại lấy nước một lần. Đăng mem tranh thủ phơi áo phơi khăn.
L và lại 2L sau một hồi đắn đo đã hỏi anh người Tam Đảo là nước này có sạch và uống được không?. Anh ấy bảo ok, thế là quá trình uống nước suốt bắt đàu ừng ực, các chai đựng nứoc đã được đổ đầy nước suối mát lạnh.

Nhưng đi được vài trăm m thì mình chợt nhận ra, anh ấy lấy nước để nháo vữa - thôi kệ

Hơn 3 tiếng đồng hồ thì tất cả đã lên tới Tam Đảo, hai mông thừa hơi như dangman và ặc đã kịp làm vòng lên đỉnh chơi, lũ còn lại chỉ màng tìm chỗ ăn chỗ nghỉ thôi. Càng lên Tam Đảo, càng nhiều chó, mà lúc này thì chó có đuổi cũng hết sức để chạy.

Mình lao ngay ra gần bể bơi, và lao ngay vào cái quán thoáng đẹp nhất hỏi. Còn cơm không chị? còn em ạ. Ok. L và 2 L hỏi tiếp, có gà không? có tiếp. Ok, hạ cánh

Sau khi gọi món, dầu tiên là gà luộc nhưng vì bếp còn chưa nóng, ngừoi còn thưa nên đã chuyển sang con gà quay có sẵn.
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2104.jpg

Tuy rằng gọi cũng đề huề nhưng cũng không thoát khỏi những cái bụng đói.
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2105.jpg

none
27-11-2011, 11:37 PM
Quả thật là chuyến này chỉ đi theo tiến độ nên chẳng có sức chụp ảnh, chỉ sau khi ăn uống thỏa mãn rồi mới dành cho góc ảnh ọt, tuy rằng trời cũng xế chiều.
Đầu tiên là em xe bên bể bơi
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2106.jpg

Những chiếc xe được nghỉ ngơi bên quán ăn
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2107.jpg

Su su - mọi lúc, mọi nơi ở Tam Đảo.
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2108.jpg

Cột khí tượng, cột mốc cao nhất khi chinh phục thị trấn Tam Đảo
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2109.jpg

L và lại 2 L tạo dáng với su su và xe đạp - sau khi khoác lên cái áo len, trông bạn giống như một cô gái
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2110.jpg
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2113.jpg
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2115.jpg

Cả đoàn chụp ảnh kỉ niệm trước khi lao dốc - áo quần đã được gia cố vì lạnh
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2120.jpg
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2123.jpg
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2116.jpg

none
27-11-2011, 11:37 PM
Và bắt đầu sung sướng - đổ đèo lúc chiều tối
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2124.jpg
vì các bạn chạy nhanh quá, chỉ kịp chụp một nhát
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2125.jpg

Cảm giác được đổ gần 15km thật tuyệt, đúng là để lên tới đỉnh thì thật vất vả, đổ dốc thì quá nhanh - Chúng tôi bắt đầu lượn lách khi hầu như là lcú các con xe xế hộp bắt đầu nối đuôi nhau vào Tam Đảo để hú hí - cứ nhìn qua gương cầu, không có xe phía trước là lại nhả hết phanh ra, thật sướng.

Con đường khoảng 60km về Hà Nội trôi đi khá êm vì cả đoàn đã đi với tốc độ khá đều và cao.
Nhưng người để lại nhiều cảm xúc nhất lại biết xuất hiện đúng lúc.
Về đến đoạn rẽ lên đường cho xe đạp xe máy cầu Thăng Long. chũng tôi chờ bạn Dũng, sợ bạn chưa quen đường nên dễ bị lạc. Sau gần 30 phút, Ặc cũng đã phi nước đại gần 13km để tìm bạn nhưng đều mất dạng.

Những kẻ còn lại đứng ngay bãi rác mà chẳng thấy mùi gì, đợi chờ trong cơn Mưa ... bụi
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2127.jpg
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2129.jpg

Việc chờ đợi làm cho nguội cơ rất nhanh, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ càng lúc càng lên cao. Nhưng chúng tôi lại gặp lại bạn Sĩ Nhi vừa đi phượt về, nghe cung đường thì mình phán câu xanh rờn, đi hút bụi hả em. hehe

Sau cùng chúng tôi quyết định đạp tiếp về nhà, trong đó còn nhiều suy đoán.
1. Bạn Dũng trong lúc đi tè đã bị cướp mất xe.
2. Bạn đã thần tốc vượt qua Cầu Thăng Long phía trên - nơi chỉ dành cho ô tô và được chặn bởi mấy chú áo vàng.

Tạm thế vậy.

dangman
27-11-2011, 11:48 PM
Nhìn ảnh chị Linh gắp miếng thịt em rất thích :)

dangman
28-11-2011, 12:06 AM
Bọn em chỉ chạy 1 ngày tong tuần thôi thôi anh 7love ạ :))

Seven-Love
28-11-2011, 12:27 AM
Bọn em chỉ chạy 1 ngày tong tuần thôi anh 7love ạ :))
Tuần sau đăng ký đi Hang Dơi chắc tuần sau nữa mới chạy tiếp được. Em có đi t7 tuần sau hok hay chủ nhật chạy....

dangman
28-11-2011, 12:33 AM
Chưa có lịch anh ạ nhưng chắc là thứ 7

Seven-Love
28-11-2011, 12:34 AM
[QUOTE=dangman;13119]Vào những ngày cuối tuần, bạn có thời gian ? bạn thích MTB ? bạn thích đạp xe? hãy Join cùng chúng tôi: dangman ,none...
Mục đích:Luyện thể lực, giảm béo, ngắm cảnh vật, cảnh người ,cảnh đời,hay để ngộ ra 1 điều gì đó trong cuộc sống.
Thành phần: all mông dân
Phương tiện :MTB...
Time: thứ 7/cn hàng tuần
Cung đường :3 Vì ,3 Đảo hay tất cả những ngõ ngách thôn xóm quanh quanh Hà Nội 10-100 km.
Lịch trình :update theo từng tuần
Đừng ngần ngại hãy liên hệ cho tôi khi bạn đã sẵn sàng .SDT:0932323210;YM: songdep11, Email: songdep11@yahoo.com.vn
Chú ý: đi với mình không phải để hưởng thụ nghe :))
Mồm thì hô khẩu hiệu rõ to mà ảnh thì rặt một bọn xôi thịt.........=))

dangman
28-11-2011, 12:37 AM
Hôm đầu làm hàng thôi :)

none
28-11-2011, 01:47 AM
[QUOTE=dangman;13119]Vào những ngày cuối tuần, bạn có thời gian ? bạn thích MTB ? bạn thích đạp xe? hãy Join cùng chúng tôi: dangman ,none...
Mục đích:Luyện thể lực, giảm béo, ngắm cảnh vật, cảnh người ,cảnh đời,hay để ngộ ra 1 điều gì đó trong cuộc sống.
Thành phần: all mông dân
Phương tiện :MTB...
Time: thứ 7/cn hàng tuần
Cung đường :3 Vì ,3 Đảo hay tất cả những ngõ ngách thôn xóm quanh quanh Hà Nội 10-100 km.
Lịch trình :update theo từng tuần
Đừng ngần ngại hãy liên hệ cho tôi khi bạn đã sẵn sàng .SDT:0932323210;YM: songdep11, Email: songdep11@yahoo.com.vn
Chú ý: đi với mình không phải để hưởng thụ nghe :))
Mồm thì hô khẩu hiệu rõ to mà ảnh thì rặt một bọn xôi thịt.........=))

Bạn cứ đi Tam Đảo trong ngày thì mới biết là xôi thịt thế vẫn chưa đủ no đâu.
Điều duy nhất hưởng thụ là đổ đèo từ trên đỉnh. Còn cơm nước thì tùy hàng quán, có gì ăn nấy.

Seven-Love
28-11-2011, 10:01 AM
[QUOTE=Seven-Love;13287]

Bạn cứ đi Tam Đảo trong ngày thì mới biết là xôi thịt thế vẫn chưa đủ no đâu.
Điều duy nhất hưởng thụ là đổ đèo từ trên đỉnh. Còn cơm nước thì tùy hàng quán, có gì ăn nấy.
4 mạng mà 2 gà thì còn tạm đủ,:D 1 gà thì hẻo quá.......Mềnh mà thả dốc bỏ phanh một phát đảm bảo hết 1 gà......=))

love2live
28-11-2011, 10:43 AM
L và lại 2 L tạo dáng với su su và xe đạp - sau khi khoác lên cái áo len, trông bạn giống như một cô gái
http://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/DSC_2110.jpg
Anh None quá đáng, thế lúc trc hok fai con gái thì là gì, hok dìm em nhá. Ở nhà Mông em bị bọn Mông Rồ dìm là đủ rùi :o03:

alexoxo
28-11-2011, 03:46 PM
Dạ, em Dũng đây các bác ah. Chuyến này đi cũng hãi, em không ngờ nó vất vả thế này. Cũng may nhờ mọi người động viên tiếp sức nên cuối cùng cũng lết lên được đến 3 đảo. Thx all.

Về phần trên đường về bị lạc, lúc đấy em đuối quá. Thấy các bác đi trước một đoạn khoảng 300m (do em thấy đèn xe Dangman nháy đỏ) mà không sao bứt lên đuổi kịp đc. Cơ mà cũng tại các bác húng quá, thấy tây đồn là các bác còn rủ nhau đua nữa, quên mất em đằng sau nên mới ra cơ sự đấy. E xl vì làm mọi người mất công chờ đợi pha chẳng biết có pha chút lo lắng nào hay không :))

Cảm ơn Dangman vì xôi thịt, không có quả này chắc cả đoàn khỏi lên đỉnh :P
Cảm ơn anh None vì socola và ảnh. Nghịch lý là anh mang ảnh chụp cho đoàn nhưng cả đoàn lại chẳng chụp cho anh đc kiểu nào
Cảm ơn Linh vì những lời động viên
Cám ơn Acac vì đã chờ đợi & đi cùng trong quãng đường đi nhưng mà lúc về thì mất m hút đúng kiều đem con bỏ chợ :)

yosaraha
28-11-2011, 03:54 PM
Bác 7-love nên kết nạp newbie này vào tự kỷ chi hội - rèn luyện thể lực hàng tuần luôn.

Buổi đâu tiên mà lại đi với toàn hàng Mông khủng của nhà Mông thế kia, chắc cũng hơi hoảng:hoho:

alexoxo
28-11-2011, 04:03 PM
Cũng không dám chắc sẽ tham gia được hàng tuần nhưng sẽ cố gắng.

Hè hè, hoảng cũng có hoảng. Trên đường đi, có chú đi bình bịch đèo 2 em cứ đi bên cạnh trêu mình là mệt không anh, này nọ lọ chai 1 lúc, mình mới hỏi là còn bao km nữa đến 3 đảo. Nó phán chỉ khoảng 30km :barf: nghe thôi là đã muốn quay về lắm rồi, vừa đạp vừa nghĩ là thật sai lầm khi đi chuyến này. Xác định là đạp đến đâu thì đạp không thì chờ đoàn về rồi về cùng luôn đấy.

Haizz, nhưng ơn trời may sao cũng trót lọt :D

love2live
28-11-2011, 04:04 PM
@Alexoxo:Chẳng hiểu anh đi kiểu gi nhé, chờ anh đúng 10' rùi mới bảo Acc đi tìm. Sau đó mắt vẫn chong chong nhìn đg đến hơn chục phút nữa. Chắc chắn a tàng hình đi qua ý :o7:
15-20' đấy anh có làm j khác hok
Một số khả năng đc đưa ra:
1. Anh đi tè, bị cướp mất xe :hoho:
2. Đi lên tầng 2 cầu Thăng Long :ran:
3. Ặc, khả năng này làm 2 ae đi về trong lo lắng,ăn bát phở hok ngon: gặp sự cố trên đg đi ( Ac ac còn bảo là năm hạn của a chứ) :o031:
Anh xem phải tạ lỗi với 2 ae đi nhá, hok bỏ qua đc đâu

yosaraha
28-11-2011, 04:13 PM
Hà Nội sóng đthoại đầy đường chớ có phải Háng đâu mà không liên lạc được nhỉ.:o03:

Nghe cứ như "Sự tích Tự xé đồ" lúc trên đường vào Háng thế chị Linh ơi!!!:o059:

alexoxo
28-11-2011, 04:18 PM
@Alexoxo:Chẳng hiểu anh đi kiểu gi nhé, chờ anh đúng 10' rùi mới bảo Acc đi tìm. Sau đó mắt vẫn chong chong nhìn đg đến hơn chục phút nữa. Chắc chắn a tàng hình đi qua ý :o7:
15-20' đấy anh có làm j khác hok - Anh đạp kiểu xoắn quẩy ý, lúc đấy vừa đi vừa căng mắt ra nhìn cái đèn nháy đỏ đỏ của Dangman mà đến cái đoạn lên cầu mất hút luôn nên mới rẽ xuống dưới, cũng ko biết mọi người đứng chỗ nào mà mình đi qua không thấy. Chắc còn mải chụp ảnh :))cuối cùng

Một số khả năng đc đưa ra:

1. Anh đi tè, bị cướp mất xe :hoho: - hè, đường đông thế thì cũng không sợ cướp chỉ sợ nhảy ngựa. Nhưng mà mình gạt về 1 -1 thì có nhảy lên đạp thì chắc chân còn đạp xoắn hơn cả quẩy ý chứ :P

2. Đi lên tầng 2 cầu Thăng Long :ran: - đoạn dốc trước lúc lên cầu còn không dám lên nữa là nhìn quả cầu cao ngất thế, lúc đấy có cho tiền cũng chịu chẳng đạp lên được ý chứ :)

3. Ặc, khả năng này làm 2 ae đi về trong lo lắng,ăn bát phở hok ngon: gặp sự cố trên đg đi ( Ac ac còn bảo là năm hạn của a chứ) :o031:
Anh xem phải tạ lỗi với 2 ae đi nhá, hok bỏ qua đc đâu - èo, cái này cũng có phần lỗi của mọi người chứ, biết có chú cá đuối phía sau mà vẫn còn hứng chí rủ nhau đua r cắt đuôi mình luôn. Làm thằng bé tự kỉ vừa đạp vừa lo chỉ sợ xe hỏng thì khóc bằng tiếng mán.

Seven-Love
28-11-2011, 04:19 PM
:hoho:Có một giải pháp là gọi điện thoại cho....người thân mà chẳng ai dùng, mang kon người ta bỏ chợ rồi về bày chò mèo khóc chuột, Musstol nó bỉu E-Mong tuyền dùng Iphone4 mình đồ rằng bọn này nó chỉ dùng vào việc xem giờ và nghe nhạc...:hoho:

alexoxo
28-11-2011, 04:22 PM
Hà Nội sóng đthoại đầy đường chớ có phải Háng đâu mà không liên lạc được nhỉ.:o03:

Nghe cứ như "Sự tích Tự xé đồ" lúc trên đường vào Háng thế chị Linh ơi!!!:o059:

Cái này thì lại phải kể sự tích tí, lúc đi thì có cái áo khoác nhét hết điện thoại vào đấy r quấn quanh người để đạp.

Ấy thế mà lúc về ,trời xui khiến thế nào mà lại gửi áo khoác vào balo của Acac để đi người không, lại còn để đt chế độ rung thế nên là lạc mất tình yêu :))

none
28-11-2011, 04:22 PM
Bạn Dũng chỉ có người không thôi em ạ, điện thoại tá túc ba lô ặc rồi.

đi chuyến đầu thế là quá ngon rồi ấy. hôm đấy anh rất mệt, lúc đi về toàn phải cố hết sức mới bám đuổi được bè lũ 4 tên.
Truyền thống nhà ê mông là không có e dè chuyện ngôn ngữ nên bạn Dũng không phải ngại.

Cho anh em xin tí kết quả đê, cuối cùng là đi đường nào. Vì có 3 kẻ chặn đường, một kẻ vòng lại tìm mà không thấy đâu. Thật bí hiểm.

love2live
28-11-2011, 04:31 PM
@A. Dũng: 20' căng mắt nhìn đg, hok thể lọt mất anh đc, đúng như anh none nói: CÓ ĐIỀU BÍ HIỂM J ĐÂY?????

alexoxo
28-11-2011, 04:36 PM
Bạn Dũng chỉ có người không thôi em ạ, điện thoại tá túc ba lô ặc rồi.

đi chuyến đầu thế là quá ngon rồi ấy. hôm đấy anh rất mệt, lúc đi về toàn phải cố hết sức mới bám đuổi được bè lũ 4 tên.
Truyền thống nhà ê mông là không có e dè chuyện ngôn ngữ nên bạn Dũng không phải ngại.

Cho anh em xin tí kết quả đê, cuối cùng là đi đường nào. Vì có 3 kẻ chặn đường, một kẻ vòng lại tìm mà không thấy đâu. Thật bí hiểm.

Em cũng chẳng biết nữa. Đến cái đoạn để lên cầu TL thì thay vì đạp lên em đạp xuống dưới rồi đâm thẳng vào cái ngõ tối om, đường đầy ổ gà vì cứ ngây thơ nghĩ lối đó là sẽ sang được HN mà không phải qua cầu. Ai dè đi vào 1 đoạn nữa thì biết là không phải, hỏi đường mấy bác mông dân bên đấy (cũng đang đạp xe Road Thống Nhất) thì lại chỉ em là đi sâu vào trong chợ gì đấy (Hải Bối thì phải) rồi hỏi đường tiếp. Thế nên là em đi thôi. Kể ra lúc đấy, ông ý bảo quay ngược ra thì có khi em cũng gặp mọi người đang đứng chờ rồi.

Thế là em thẳng tiến đi vào 1 con đường lầy lội rồi hỏi tiếp, xong vẫn phải đạp lên cầu. Kết quả 9h kém 15 về đến đúng đoạn ngã 4 Cổ Nhuế, rồi em đạp về nhà mất 1h nữa. Quả thật không thể ê hơn :)

none
28-11-2011, 04:46 PM
Vẫn bí hiểm quá, em có đi qua trạm thu phí không, vì kiểu gì cũng phải đi qua đấy. Tụi anh đóng lõng ở ngay ngã ba gần trạm thu phí.

alexoxo
28-11-2011, 04:50 PM
@L2L: Thế mà vẫn lọt đấy L2L ạ, a cũng chẳng hề muốn thế tẹo nào. Mà a biết rồi, chính e là người đã khởi xướng ra cuộc đua kq nhất nhì thế nào thì chẳng biết nhg cũng từ lúc đấy là mình bị cắt đuôi luôn. Anh không hề gây thù chuốc oán trong suốt cả cuộc hành trình, có chăng chỉ là không lượng sức mình nên mọi người phải chờ đợi thôi. E lỡ nòng lào...

alexoxo
28-11-2011, 04:58 PM
Thú thực là em có biết đường đâu, cũng chẳng nhớ có đi qua trạm thu phí nào ở cái đoạn đấy nữa không. Em chỉ nhớ là đi vào chợ Hải Bối r từ chợ đấy đi lên có 2 đường thì rẽ tay phải là đường lên cầu về HN, còn tay trái là đường từ trên cầu đi xuống thôi. Còn mọi ng đứng ở đoạn nào em cũng chịu, chưa đi bao giờ để mà tả cho rõ được :D

Na chín
28-11-2011, 05:18 PM
... đúng như anh none nói: CÓ ĐIỀU BÍ HIỂM J ĐÂY?????

Thôi, đi đến nơi về đến chốn rồi lên đây góp mặt chém gió là được rồi, người ta có điều bí hiểm muốn che mà em cứ bắt người ta cởi là sao hả 2L =))

yosaraha
28-11-2011, 11:18 PM
Bạn Dũng chỉ có người không thôi em ạ, điện thoại tá túc ba lô ặc rồi.

đi chuyến đầu thế là quá ngon rồi ấy. hôm đấy anh rất mệt, lúc đi về toàn phải cố hết sức mới bám đuổi được bè lũ 4 tên.
Truyền thống nhà ê mông là không có e dè chuyện ngôn ngữ nên bạn Dũng không phải ngại.

Cho anh em xin tí kết quả đê, cuối cùng là đi đường nào. Vì có 3 kẻ chặn đường, một kẻ vòng lại tìm mà không thấy đâu. Thật bí hiểm.

Nghi là mông mới nào join vào tour của anh None với Dangman xong về lại rơi rụng hết thì chết!!!

Ku Dangman về chuyến này còn kêu là mệt kia mà:o057:

Chắc cũng khiếp khủng đây!

Seven-Love
29-11-2011, 12:11 AM
Nghi là mông mới nào join vào tour của anh None với Dangman xong về lại rơi rụng hết thì chết!!!

Chắc cũng khiếp khủng đây!
Khủng quá chứ còn gì nữa, Em cứ thử tưởng tượng xem thằng bé đang tập tọng ăn cháo mà bọn nó quăng mịa cho một cục xương bảo gặm đi .......bọn anh toàn gặm thế.............không chết thì cũng thành tật. Anh phản đối cái kiểu chào hỏi bạo lực này....=))=))

Mouse7023
29-11-2011, 09:50 AM
Khủng quá chứ còn gì nữa, Em cứ thử tưởng tượng xem thằng bé đang tập tọng ăn cháo mà bọn nó quăng mịa cho một cục xương bảo gặm đi .......bọn anh toàn gặm thế.............không chết thì cũng thành tật. Anh phản đối cái kiểu chào hỏi bạo lực này....=))=))

Ặc, sao càng ngày càng thấy lão này giống Nông dân Còi nhỉ :-S

Seven-Love
29-11-2011, 11:22 AM
Ặc, sao càng ngày càng thấy lão này giống Nông dân Còi nhỉ :-S
Nông dân còi là khai quốc công thần.........bị bọn Mông rồ nó trần cho nhừ tử roài, còn anh là Mông non Chụt mừ.=))

Na chín
29-11-2011, 11:45 AM
Ặc, sao càng ngày càng thấy lão này giống Nông dân Còi nhỉ :-S

Chắc là ko phải đâu Chụt ạ :">



Nông dân còi là khai quốc công thần.........bị bọn Mông rồ nó trần cho nhừ tử roài, còn anh là Mông non Chụt mừ.=))

Nghe có mùi ghen tị, vậy anh cũng muốn bị trần cho nhừ tử đúng ko =))

Seven-Love
29-11-2011, 12:25 PM
Chắc là ko phải đâu Chụt ạ :">=))
Biết đâu đấy người cũ thì sao nào.............

flamencol78
29-11-2011, 12:30 PM
Biết đâu đấy người cũ thì sao nào.............

Diễn đàn này cũng có mấy nghi án về thân phận mà chưa điều tra được đấy :D

Na chín
29-11-2011, 12:32 PM
Diễn đàn này cũng có mấy nghi án về thân phận mà chưa điều tra được đấy :D

Nghi án Anonymous =))